Tâm Sự Truyện Tình

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 53 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1574 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 15.09.2008 08:58:34
0
Trung Thu Buồn
 
Trung thu năm nay thật là buồn
Giá lạnh phố phường nước mưa tuôn
Trẻ em không thấy nô nức nữa
Tiếng trống múa lân cũng vắng luôn.
 
Mùa thu mà chỉ thấy cô đơn
Đêm về tiếng dế khóc nỉ non
Tiếc thay chẳng biết nâng niu giữ
Trước mối tình ai yêu sắt son.
 
TrungDũng
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 16.09.2008 09:22:20
0
Bên Hồ Hoàn Kiếm
 
Bờ hồ Hoàn kiếm em tiễn anh
Thời gian nghỉ phép trôi thật nhanh
Giờ đây hai đứa thành đôi ngả
Em bắc anh nam vì chiến tranh.
 
Một buổi sáng xuân nhẹ mưa bay
Tóc xoã sương rơi ướt vai gầy
Vành môi run rẩy trời lạnh quá
Nép chặt vào anh tay nắm tay.
 
Em ơi thế là phải chia ly
Đừng buồn em nhé anh ra đi
Chiến tranh kết thúc mình gặp lại
Hai ta tiếp nối tuổi xuân thì.
 
Bốn mắt nhìn nhau nói gì đây
Trao nụ hôn đầu trong đắm say
Đường xuân giá buốt nhưng người ấm
Hứa hẹn tình này mãi đắp xây.
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 09:24:27 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 18.09.2008 21:07:30
0
Bình Minh
 
Buổi sáng bình minh chợt bừng lên
Ngước mắt nhìn ra con đường quen
Xem có bóng ai người yêu dấu
Đi lẫn trong dòng người đan xen.
 
Nhìn mãi nhìn hoài không thấy đâu
Phố đông tấp nập xe qua mau
Có lẽ giờ này em không đến
Muốn thử lòng anh có trước sau.
 
TrungDũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 21:31:36 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 18.09.2008 21:14:28
0
Trang Giấy Trắng
 
Nhìn trang giấy mới trắng tinh
Xăm soi chẳng thấy dáng hình em đâu.
Nhìn hàng chữ đã phai màu
Lời thơ vần trước câu sau lạc đề.
Trăm năm giữ mãi câu thề
Vậy mà giờ lại đi về xa xôi.
Chiều buông vẳng tiếng đưa nôi
Ước được nghe lại những lời thân thương.
 
TrungDũng
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 21:21:29 bởi Trần Trung Dũng >

HoangThienThanhTu
  • Số bài : 208
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 18.09.2008 21:59:38
0
Lại về thăm anh

Về nghe tâm sự truyện tình
Hỏi anh đêm có thổi phình giấc mơ ?
Hay là đêm ngáy kho kho
Sáng nay thức dậy không đò đưa duyên
phải chăng em đã sang thuyền ?
Để trang giấy trắng nằm nghiêng ngã buồn
Thơ tình gom chữ yêu thương
Em đi xóa cả tên đường năm xưa
Về nghe ngọn gió thu lùa
Anh tôi còn đợi sớm trưa tình về !
Thương anh gánh vác ước thề
Thương anh muốn được sơn khê dạo cùng...


Về phố thấy anh Dũng đang chờ ai nên ghé vào phá anh tí, chừng nào anh mời em đi nhậu lẩu dê, xỉn đo đường như hôm trước nữa hén ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2008 22:01:32 bởi HoangThienThanhTu >
___HTTT___
Cho dù sao đi nữa
Tôi mãi còn yêu em...

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 19.09.2008 08:57:07
0
Tâm Sự Truyện Tình
 
Truyện tình tâm sự đã nhiều
Bao nhiêu cảm nghĩ theo diều bay lên.
Khi thì bứt dứt hờn ghen
Khi thì chỉ muốn lãng quên nhẹ nhàng.
Con tim luôn đập rộn ràng
Nhưng sao kìm nén cho hàng lệ rơi.
Ngẩng đầu khẽ gọi trời ơi
Gió kia lại lặng nên lời đâu đi.
Thôi đành im lặng chia ly
Mong duyên tình sẽ hẹn thề kiếp sau.
 
TrungDũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 22.09.2008 08:25:24
0
Sương Khuya
 
Sương khuya ướt hết áo rồi
Làm sao em biết anh ngồi chờ lâu.
Vì vô tình chẳng hay đâu
Vẫn có người đợi mặc dầu lạnh run.
Trăng còn nửa mảnh cô đơn
Lửng lơ như chiếc thuyền con giữa trời.
Rì rào gió khẽ cất lời
Như thương như nhớ cảnh đời vắng nhau.
Thế mà không nói một câu
Nỡ im lặng để xót đau trong lòng.
Sương khuya rơi mãi lạnh lùng
Lại chẳng cảm thấy ngại ngùng hay sao.
 
TrungDũng
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2008 08:38:59 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 24.09.2008 21:50:08
0
Còn Đâu
 
Thế là tâm sự cạn rồi
Tình yêu một phía nói lời ra đi.
Trôi qua cả tuổi xuân thì
Giờ ngồi ngẫm lại còn gì nữa đâu.
Có bay mỏi cánh chim câu
Mịt mù muôn hướng biết đâu mà tìm.
Người đi theo những bóng chim
Để cho ngơ ngác con tim vỡ oà.
Đang gần mà bỗng hoá xa
Ngậm ngùi kết một vòng hoa viếng lòng.
 
TrungDũng
 
 
 

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
CÒN ĐÂU NỮA - 25.09.2008 04:13:20
0
 
 
 
CÒN ĐÂU NỮA
 
 
 
Còn đâu nữa lời hẹn một ngày
Còn đâu nữ một mùa lá rơi
Còn đâu nữ ánh trăng buông lơi
Còn đâu nữ bên em một thời
 
Còn đâu nữa những ngày thương nhớ
Bên em cùng cười nói đê mê
Nếu có ai nhớ về buổi chiều
Cùng em hòa nụ cười xa xứ
 
Còn đâu xin một lời tha thứ
Khi em cùng ai trên lối đi ... trung
Anh ghét em nói dối vô cùng
Chính vậy hết duyên thì con gái
 
Còn đâu nữa thương người ở lại
Vỡ mộng _ đau _ tiếng nói nửa chừng
Âu sầu xa mãi một tiếng yêu
Tất cả trong ta ... còn đâu nữa  !
 
Những vương vấn xưa _ Đã quá già .
 
Phong Linh

24/9/2008

Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Ngậm Ngùi - 25.09.2008 04:17:46
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Còn Đâu
 
Thế là tâm sự cạn rồi
Tình yêu một phía nói lời ra đi.
Trôi qua cả tuổi xuân thì
Giờ ngồi ngẫm lại còn gì nữa đâu.
Có bay mỏi cánh chim câu
Mịt mù muôn hướng biết đâu mà tìm.
Người đi theo những bóng chim
Để cho ngơ ngác con tim vỡ oà.
Đang gần mà bỗng hoá xa
Ngậm ngùi kết một vòng hoa viếng lòng.
 
TrungDũng
 
 
 

 
 
 
Đang sầu nỗi nhớ người dưng
Gần ngay bức vách _ mà xa vô cùng
Ngậm ngùi thương vòng hoa trắng
Viếng cuộc đời chôn mãi nỗi nhớ ai
 
Phong Linh
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Ngậm Ngùi - 26.09.2008 16:32:10
0
 
 
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Hỏi Một Câu
 
Hỏi người em gái một câu
Mải mê tìm kiếm tình đầu đúng không?
Liệu tìm tình có dễ không?
Mách tôi một tiếng để không lạc đường.
Tình yêu đâu phải chuyện thường
Làm người ta thấy vấn vương trong lòng.
Lúc vui đỏ thắm má hồng
Khi buồn tê tái đôi dòng lệ rơi.
Đến khi đã có tình rồi
Hãy nâng niu giữ cho đời thêm xuân.
 
TrungDũng
 
 




                          TRÁI TIM CHƯA YÊU
 
 

                    Em mới lớn tình yêu chưa gõ cửa
                    Trái tim chưa một lần ước hẹn cùng ai 
                    Chưa có ai nắm lấy bàn tay
                    Và lúc đó _ mắt chưa nhoè lệ ướt
                    Em đã đi _ xa ! Bỏ lại những đôi mắt ngước
                    Nhìn em sau những buổi tan trường
                    Trái tim em từ đó vẫn rất bình thường
                    Nên tình yêu chưa bao giờ gõ cửa 
                    Chưa một lần hò hẹn bước cùng ai
                     Ừ, có lẽ một , hai lần gì đó ...
                    Trái tim cũng thổn thức giật mình
                     Nhưng cũng rồi _ Chi là mông lung
                     Nên không có tình yêu đầu mà kiếm 
 
 

 
 
 

                       Em sẽ cố kiếm tìm tình yêu kia sẽ lại
                       Trái tim em vẫn đang là con gái
 
                                         Phong Linh

 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 28.09.2008 10:38:10
0
Nhìn Trời
 
Trời đất cứ âm u
Làm cho lòng tê tái
Vậy là cuối mùa thu
Sao vẫn còn mưa mãi.
 
Đường quen giờ trống trải
Lác đác lá vàng rơi
Giật mình luôn sợ hãi
Em đâu còn trong tôi.
 
Hàng cây không tiếng chim
Gió nhẹ lay xào xạc
Thổn thức cả con tim
Để hồn ai ngơ ngác.
 
Em đã đi đường khác
Bỏ tôi lại một mình
Cô đơn và kinh ngạc
Vậy là tan cuộc tình.
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 14:21:11 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 28.09.2008 10:45:21
0
Nhớ Buổi Chia Tay
 
Đang tuổi ngây thơ đẹp tuyệt vời.
Lưu luyến xa rời áo trắng ơi
Thẹn thùng cầm bút ghi lưu niệm
Rưng rưng hàng lệ cứ muốn rơi.
 
Tiếng ve nức nở buổi chia tay
Cánh phượng buồn rơi theo gió bay
Thế là mỗi đứa đi một ngả
Chẳng biết khi nào gặp lại đây.
 
Em bước chân đi khuất nẻo rồi
Tôi đứng nhìn theo thấy chơi vơi
Tiếng trống tan trường không điểm nữa
Chỉ còn lơ lửng áng mây trôi.
 
Còn đâu những lúc mình vui đùa
Nhặt trang giấy trắng tập tành thơ
Giấu vào trong sách vờ cho mượn
Rồi phấp phỏng trông ngóng từng giờ.
 
Thời gian đuổi cả tuổi mộng mơ
Chỉ còn những cảm xúc vu vơ
Thênh thang đường lớn bao ngả rẽ
Liệu có qua không phút dại khờ.
 
TrungDũng 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2008 10:57:55 bởi Trần Trung Dũng >

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Ngậm Ngùi - 29.09.2008 01:48:07
0
 


quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Hỏi Một Câu
 
Hỏi người em gái một câu
Mải mê tìm kiếm tình đầu đúng không?
Liệu tìm tình có dễ không?
Mách tôi một tiếng để không lạc đường.
Tình yêu đâu phải chuyện thường
Làm người ta thấy vấn vương trong lòng.
Lúc vui đỏ thắm má hồng
Khi buồn tê tái đôi dòng lệ rơi.
Đến khi đã có tình rồi
Hãy nâng niu giữ cho đời thêm xuân.
 
TrungDũng
 
 





                                         TRÁI TIM CHƯA YÊU
 
 
                                 Em mới lớn tình yêu chưa gõ cửa
                                 Trái tim chưa một lần ước hẹn cùng ai
                                 Chưa có ai nắm lấy bàn tay
                                 Và lúc đó mắt chưa nhoè lệ ướt
 
                                 Em đã đi _ xa !  Bỏ lại những đôi mắt ngước
                                 Nhìn em sau những buổi tan trường
                                 Trái tim em vẫn rất bình thường
                                  Nên tình yêu chưa bao giờ gõ cửa
 
                                  Chưa một lần hò hẹn, bước cùng ai
                                  Ừ, có lẽ _ chỉ một _ hai lần gì đó
                                  Trái tim cũng thổn thức giật mình
                                  Nhưng cũng rồi _ chỉ là mông lung
                                  Nên không có tình yêu đầu mà kiếm
                                  Em sẽ cố kiếm tìm một tình yêu sẽ lại
                                  Vì trái tim em vẫn đang là con gái .
 
 
Phong Linh
 
* Chúc DŨNG vui nhiều trong cuộc sống với những bài thơ mới
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2008 02:04:05 bởi nguoiphunu ditimtinh >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 01.10.2008 08:35:43
0
Con Tim Vẫn Ngủ
 
Làm sao em cứ ngại ngần
Ngượng nghịu ấp úng nói gần nói xa.
Con tim ấp ủ mơ hoa
Vẫn chưa tỉnh giấc thì ra thiếu chàng.
Làm hồn ai những mơ màng
Chợt vui , chợt dỗi ngóng hoàng tử qua.
Hoàng tử ở mãi đâu xa
Không về đánh thức người ta sao đành.
 
TrungDũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 01.10.2008 08:47:17
0
Chuông Và Gió
 
Một mình chuông dưới hiên nhà
Âm thầm chờ gió đường xa chưa về.
Chuông buồn nhìn gió bay đi
Bâng khuâng thổn thức nói gì giờ đây.
Gió mải theo những áng mây
Sao không đánh thức chuông này gió ơi.
Chuông là tiếng nhạc không lời
Thuỷ chung đón gió cho đời leng keng.
Cung trầm cung bổng cất lên
Gió, chuông mà thiếu một bên lạnh lùng.
Vắng chuông gió lặng thinh không
Dù cho rú rít bão bùng ai nghe.
Vắng gió chuông tắt sau hè
Có rung cũng chỉ âm rè mà thôi.
Gió,chuông là phải chung đôi
Như hình với bóng núi đồi chuông reo.
 
TrungDũng
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 01.10.2008 09:25:56
0
Đừng Lảng Tránh
 
Em cứ lảng tránh anh
Đã bao ngày không gặp
Làm như thế sao đành
Khác gì đèn thiếu bấc.
 
Dù có giận dỗi ai
Hãy chút vào mây gió
Đừng để tình nhạt phai
Vì dựng xây thật khó.
 
Mấy lời anh bầy tỏ
Xin em hãy nghĩ suy
Để tấm lòng rộng mở
Đón gió lành về đi.
 
Trời đã tạnh mưa rồi
Trong xanh và óng ả
Nhìn mà thấy yêu đời
Đừng để mình đôi ngả.
 
TrungDũng

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Ngậm Ngùi - 01.10.2008 14:33:15
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Chuông Và Gió
 
Một mình chuông dưới hiên nhà
Âm thầm chờ gió đường xa chưa về.
Chuông buồn nhìn gió bay đi
Bâng khuâng thổn thức nói gì giờ đây.
Gió mải theo những áng mây
Sao không đánh thức chuông này gió ơi.
Chuông là tiếng nhạc không lời
Thuỷ chung đón gió cho đời leng keng.
Cung trầm cung bổng cất lên
Gió, chuông mà thiếu một bên lạnh lùng.
Vắng chuông gió lặng thinh không
Dù cho rú rít bão bùng ai nghe.
Vắng gió chuông tắt sau hè
Có rung cũng chỉ âm rè mà thôi.
Gió,chuông là phải chung đôi
Như hình với bóng núi đồi chuông reo.
 
TrungDũng
 

 
 
CHUÔNG GIÓ
 
Phong là gió _ đến bên đời nhè nhẹ
Linh là chuông _ kêu gọi âm vang
Chuông có gió _ leng keng vui nhộn
Xuốt cuộc đời không thể chia hai
 
phong linh
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 12.10.2008 09:19:28
0
Ngày Ấy
 
Tôi đã yêu em thật nồng nàn
Trắng trong tinh khiết như suối ngàn
Chiều về cứ ngóng ra đầu ngõ
Phấp phỏng trông chờ em sẽ sang.
 
Mượn giấy bút này viết tâm tư
Thời gian thấm thoắt đã cuối thu
Tình yêu sao bỗng xa rời thế
Lạnh lẽo đông về não nùng chưa?
 
Gữi mãi tâm tư cũng vậy thôi
Người đã bỏ đi cũng đi rồi
Chỉ tiếc một thời mình say đắm
Cứ ngỡ hai người sẽ chung đôi.
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 14:24:19 bởi Trần Trung Dũng >

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Ngậm Ngùi - 14.10.2008 08:15:52
0
 
 
    
  
     Tình anh không thật
 
 
   Bao nhiêu ngày xa anh
          Là bấy nhiêu nỗi nhớ
                   Bao nhiêu thơ em viết
                            Là bấy nhiêu đợi chờ
 
 
   Anh ở đâu vắng bóng
           Em ngóng mãi vần thơ
                    Lòng anh đùa vu vơ
                             Sao em tin là thật
 

    Anh đi rồi đâu thấy
             Hồn thơ buồn như vậy
                      Một bóng mây tím sẫm
                                Bấy lâu nay ơ hờ
 
                                                         Phong Linh




 

Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 20.10.2008 14:52:40
0


Tình anh không thật


Bao nhiêu ngày xa anh
Là bấy nhiêu nỗi nhớ
Bao nhiêu thơ em viết
Là bấy nhiêu đợi chờ


Anh ở đâu vắng bóng
Em ngóng mãi vần thơ
Lòng anh đùa vu vơ
Sao em tin là thật


Anh đi rồi đâu thấy
Hồn thơ buồn như vậy
Một bóng mây tím sẫm
Bấy lâu nay ơ hờ

Phong Linh

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

Lo Xa
 
Chắc gì em đã hay
Chuyện tình thường gian dối
Cứ nghe người ta nói
Không chừng sầu đến ngay.
 
Sự đời luôn đổi thay
Nắng mưa ai báo trước
Nhiều khi mong chẳng được
Dù tình rất đắng cay.
 
Em sẽ tủm tỉm cười
Chê anh gan còn nhỏ
Nhưng mà em đâu rõ
Nên buồn vẫn xa xôi.
 
Anh nếm trải cả rồi
giờ đang còn đau nhói
Con tim khe khẽ gọi
Lâu dần cũng qua thôi.
 
Mong em gặp được người
Mang tình yêu chung thủy
Xây cho em thành lũy
Vững vàng bên cạnh đời.
 
TrungDũng


    
  
   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2008 16:20:46 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 24.10.2008 11:18:30
0
Vỡ
 
Đông chưa gõ cửa nhà
Đã làm ta giá buốt
Tình tan không báo trước
Lạnh lùng nghĩa trang xa.
 
Nào biết trách hờn ai
Tại vì mình không đổi
Mà đời luôn thay mới
Phải chịu sầu chẳng sai.
 
Sông nước cuồn cuộn trôi
Thuyền đi không về bến
Lạc nơi nào trên biển
Tìm đâu người xa xôi.
 
Tôi vẫn một mình tôi
Nhìn hoa rơi héo úa
Tro tàn không ánh lửa
Trắng xóa khác gì vôi.
 
TrungDũng
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 24.10.2008 11:25:40
0
Còn Đâu
 
Bài thơ đã bị nhuộm rồi
Còn đâu trong trắng như thời ngày xưa
Còn đâu những lúc ngây thơ
Còn đâu nôn nóng đợi chờ trăng lên.
Còn đâu tha thiết gọi tên
Còn đâu mong nhớ khi thuyền đi xa.
Còn đâu nồng ấm tặng hoa
Còn đâu âu yếm đậm đà môi hôn.
 
TrungDũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2008 20:12:16 bởi Trần Trung Dũng >

TRẦN LÊ HÁN VÂN
  • Số bài : 182
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2008
  • Nơi: SAINT_PETERSBURG_NGA
RE: Ngậm Ngùi - 24.10.2008 20:13:55
0
  
  
        THU CUỐI MÙA
 
 
Thu cuối mua lá không còn xào xạc
Bước chân đi không có lá thu rơi
Hồn lặng lẽ buồn tủi bỗng buông lơi
Nơi đất khách thấy lòng sao cô lạnh
Em vẫn trên lối xưa cũ anh có hay
Anh đã đi không còn lại nơi này
Lá thôi rơi nhưng mắt nhỏ lệ long lanh
Rơi xuống thành một bờ vỡ vụn
Thu cuối mùa, giao mùa, đón chờ đông rủ
Lối cũ không còn anh ghé tới lui
Em nơi đây đắm buồn nhưng lại hấy vui vui
Vì nơi đây, anh và em , kỷ niệm vẫn ngọt ngào
Thu  cuối mùa tạm biệt lá xôn sao
Không còn nữa cùng với bao lời hẹn
Không có anh làm chiều thu bẽn lẽn
Hẹn mùa sau gặp lại nhé thu vàng ...
 
                  Chuông gió
 
* Ghé qua tham trang thơ cua bạn, chúc bạn vui


Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất.
CHUÔNG GIÓ
Người xa làm trái tim ta chết
Phút hồn còn quạnh quẽ tái tê
Giọt lệ khô khoé mắt ta về
Đi hay ở _ Ta còn chờ đợi ai

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 15.11.2008 12:33:35
0
quote:

Trích đoạn: ChuleHuong

 
Ứơc
 
Thao thức canh dài trong nhớ nhung
Ước được với ai chia sẻ cùng
Cho con tim nhỏ không loạn nhịp
Cho nắng chan hoà con đường chung.
 
TrungDũng

Tình em bền vững thật lạ lùng
Ủ mãi trong lòng mối tình chung
Nhưng đời biến đổi không nên thế 
Đừng để hồn mình mãi ngóng trông
 
CLH
 
Dần quen
 
Rồi cũng dần dần lâu sẽ quen
Cứ đến trung thu trăng đẹp thêm
Cuộc đời thay đổi không ngừng nghỉ
Vết sẹo có lành đâu dễ quên.
 
TrungDũng


Quá thu trăng sáng long lanh
Con chim trên cành vẫn hót đấy thôi
Cuộc đời đẹp lắm em ơi
Thời gian sẽ giúp khoả trôi nỗi buồn
Mong em tươi trẻ luôn luôn
Qua đông em hết nỗi buồn...đón xuân
CLH
 
Trung Dũng ơi. Thời gian qua chị bận quá kg ghé thăm em đc. Em thông cảm cho chị nhé. Chúc em vui
 
 
Em  vui rồi đấy chị ơi
không còn buồn khổ như thời mới ...tan
Mùa đông cũng sẽ lụi tàn
hân hoan em đón trăng vàng mùa xuân...
 
Trần trung Dũng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 13:00:25 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 15.11.2008 13:20:17
0
quote:

Trích đoạn: LÊ PHONG LINH

 
 
           Nợ lòng
 
 
Nợ lòng ta chót nợ nhau
Nợ duyên nợ phận chẳng bạc đầu
Nợ tình ta vẫn giữ bấy lâu
Mặc cho người ấy đã lấy chồng
 
Ta vẫn nợ mà người đã sang sông
Chẳng kịp gặp để nói dù một câu
 
Nợ mây ta gửi vai ngọn gió
Nợ trăng ta mượn một câu thơ
Nợ người xưa cũ một lời hứa
Nợ trong sâu thẳm vọng mong chờ
Nợ trong giấc ngủ một bóng mơ
Người đi , ta thấm ... nợ lòng  đau
 
         Phong Phong Linh


Nợ nhau một chút ân tình
Cả đời canh cánh lòng mình liên miên
Nợ nhau một chút tình duyên
Cả đời  ôm mãi tơ vương trong lòng
Nợ nhau cả trái tim hồng
Cả đời muốn gửi mà không được nào...
 
Trần Trung Dũng 
  
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 15.11.2008 19:00:24
0
Còn đâu nữa
 
Còn đâu nữa những ngày xưa
Để ta mong mỏi sớm trưa Đêm ngày
Người đi gió cũng đổi thay
Lòng mình đã lặng dù mây vẫn còn
Còn trời còn nước còn non
Còn ngày mai nữa ta còn mộng mơ.
 
Trần Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 16.11.2008 21:28:34
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

*************************************************************************************

Cho Dũng gửi mấy dòng ngây ngô làm quen nhé TD ơi xin đừng cười. Chúc bạn luôn vui
 
Có phải vô tình ghé lại đây
Trang thơ sao đẹp đến thế này
Cho anh đứng ngõ nhìn vào chút
Thoáng nhìn lòng cứ thấy say say...
 
Trần Trung Dũng


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: Ngậm Ngùi - 16.11.2008 22:11:04
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

*************************************************************************************

Cho Dũng gửi mấy dòng ngây ngô làm quen nhé TD ơi xin đừng cười. Chúc bạn luôn vui
 
Có phải vô tình ghé lại đây
Trang thơ sao đẹp đến thế này
Cho anh đứng ngõ nhìn vào chút
Thoáng nhìn lòng cứ thấy say say...
 
Trần Trung Dũng


Cám ơn Mạnh Thường Quân Trần Trung Dũng đã ghé thăm vườn của Thuỵ Du kèm với những câu thơ tặng chẳng ngây ngô chút nào hết!TD xin phép gửi anh mấy câu thơ cóc mới vừa "tối tác" để làm chút quà gặp gỡ với anh nè, mong anh đừng chê nhé.................
           
             TÌNH

Trong kiếp ba sinh vướng chữ "tình"
Cho nên con tim thích linh đinh
Trần ai một thuở còn vương tội
Bao giờ ta mới hết luỵ tình???

Gian khổ một đời hỡi ai ơi!!!
Đắng cay còn có lúc nào vơi?
Trọn kiếp long đong cho trọn kiếp
Một mảnh ân tình xé tả tơi..........

                         Thuỵ Du


 




Đính kèm (1)

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Ngậm Ngùi - 16.11.2008 23:22:59
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


*************************************************************************************

Cho Dũng gửi mấy dòng ngây ngô làm quen nhé TD ơi xin đừng cười. Chúc bạn luôn vui
 
Có phải vô tình ghé lại đây
Trang thơ sao đẹp đến thế này
Cho anh đứng ngõ nhìn vào chút
Thoáng nhìn lòng cứ thấy say say...
 
Trần Trung Dũng


Cám ơn Mạnh Thường Quân Trần Trung Dũng đã ghé thăm vườn của Thuỵ Du kèm với những câu thơ tặng chẳng ngây ngô chút nào hết!TD xin phép gửi anh mấy câu thơ cóc mới vừa "tối tác" để làm chút quà gặp gỡ với anh nè, mong anh đừng chê nhé.................
          
            TÌNH

Trong kiếp ba sinh vướng chữ "tình"
Cho nên con tim thích linh đinh
Trần ai một thuở còn vương tội
Bao giờ ta mới hết luỵ tình???

Gian khổ một đời hỡi ai ơi!!!
Đắng cay còn có lúc nào vơi?
Trọn kiếp long đong cho trọn kiếp
Một mảnh ân tình xé tả tơi..........

                         Thuỵ Du


 



 

Chữ tình đau khổ lắm em ơi
Yêu thương cho dạ cứ rối bời
Một lần tan vỡ là xa xót
Vết đau hằn lại cả một đời 
 
Nhìn em nước mắt chẩy đầy vơi
Lòng anh trong dạ cũng bùi ngùi
Luỵ tình đau khổ là như thế
Chia sẻ cùng em một chút thôi
 
Trần Trung Dũng
 
Cám ơn TD đã nghé thăm.Mong rằng luôn đc đón tiếp bạn.Chúc bạn có nhiều thơ hay cho TD xem nhé
 
Tặng bạn cành hoa tím mong rằng tình bạn của chúng ta mãi mãi tím
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/50174/8FB44C6E26B94F21B69A3901E7BC5DBF.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 53 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 1574 bài trong đề mục