Tủ thơ lưu - Hoangau

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 29 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 854 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 07.09.2008 23:44:54
0
             ...
           Tình yêu loài hoa đẹp
           Chăm bón rất kì công
           Mới mong hoa kết trái
           Mới được như mình mong

          ...
          
           (nguyễn thế duyên)


                 TRỒNG CÂY

                           
(... Cái hạt tròn nho nhỏ
                                        Nếu gieo trong chậu này
                                        Nếu em chăm tưới tắm
                                        Liệu có lên thành cây...
                                            - hoangau -)


        Em đã từng trồng cây
        Từ khi là cái hạt.
        Mầm xanh lớn từng ngày
        Lá non xoè khao khát.

        Em dành từng giọt nắng
        Em chắt từng hạt mưa
        Em rào bằng mềm mại
        Em nuôi bằng nguồn thơ.

        Rồi khi cây khép tán
        Hoa xôn xao vào mùa
        Là lúc trời nổi bão
        Cây oằn mình trong mưa.

        Níu giữ từng tán lá
        Tưởng giông tố qua ngay
        Nhưng cái cây bé nhỏ
        Đứt rễ mà không hay.

        Lá xanh ngày mỗi úa.
        Biết trách hờn ai đây.
        Lỗi tại em, hồi trước
        Gieo hạt không ... xem ngày...!

        Thẫn thờ đứng tựa gốc cây
        Cành khô lá rụng chất đầy trong tim.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2008 00:45:54 bởi hoangau >

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.09.2008 01:28:45
0

Lỗi tại em, hồi trước
Gieo hạt không ... xem ngày...!

 
Lỗi đúng tại em rồi
Em trồng nhầm cỏ dại
Sao mong được hoa tươi
 
Nhưng trồng đúng hoa tươi
Mà em không chăm bón
Cũng thành cỏ dại thôi
 
Đừng tự trách mình nữa
Thiên hạ bao nhiêu người
Đâu chỉ mỗi cây ấy
Trồng lại cây đi thôi
Nhưng chọn giống cho kĩ
Đừng nhầm nữa em ơi
 
Mong sang đầu năm tới
Ôm hoa em cười tươi
 
Bài thơ của em  được đấy. Mong có nhiều bài như thế

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.09.2008 01:35:41
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Lỗi tại em, hồi trước
Gieo hạt không ... xem ngày...!


Lỗi đúng tại em rồi
Em trồng nhầm cỏ dại
Sao mong được hoa tươi

Nhưng trồng đúng hoa tươi
Mà em không chăm bón
Cũng thành cỏ dại thôi

Đừng tự trách mình nữa
Thiên hạ bao nhiêu người
Đâu chỉ mỗi cây ấy
Trồng lại cây đi thôi
Nhưng chọn giống cho kĩ
Đừng nhầm nữa em ơi

Mong sang đầu năm tới
Ôm hoa em cười tươi

Bài thơ của em  được đấy. Mong có nhiều bài như thế



Cám ơn anh ! Nhưng em thì không mong có nhiều bài như thế đâu, hic hic. Mỗi bài một cây, mỗi cây một bài. Thêm vài bài như thế nữa thì ... hu hu ... còn gì là đời ...

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.09.2008 01:50:32
0

Cám ơn anh ! Nhưng em thì không mong có nhiều bài như thế đâu, hic hic. Mỗi bài một cây, mỗi cây một bài. Thêm vài bài như thế nữa thì ... hu hu ... còn gì là đời ...

 
Lưỡi nhọn như kim vẫn hảo cầu
Cây ấy cỏ mà chẳng mọc đâu
Cây này đích thực là giống quý
Chẳng cần chăm mà lớn rất mau

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.09.2008 02:09:14
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Cám ơn anh ! Nhưng em thì không mong có nhiều bài như thế đâu, hic hic. Mỗi bài một cây, mỗi cây một bài. Thêm vài bài như thế nữa thì ... hu hu ... còn gì là đời ...


Lưỡi nhọn như kim vẫn hảo cầu
Cây ấy cỏ mà chẳng mọc đâu
Cây này đích thực là giống quý
Chẳng cần chăm mà lớn rất mau


Hạt ấy ngày xưa cũng bảo em
"Giống này tốt lắm, cứ trồng xem !".

Cây này có ... bảo hành không nhỉ ?
Chỉ sợ bứng về lại bão thêm !





hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.09.2008 17:52:06
0
LỆ ĐẮNG
 
Giọt đắng cà phê sao mặn môi?
Thừa duyên thiếu phận vẩn đơn côi!
Đầu hôm thao thức mơ tay ấm
Cuối giấc tỉnh oà mộng lứa đôi
Dạo đó ta đi vì hẹn ước
Nay về bạn nói chỉ đùa thôi!
Giọt sầu có vị cay hay đắng?
Pha muối hay sao thấy mặn mòi!
 
LYênSơn


Cụng ly với huynh  


Ly đắng xưa nay đã đắng rồi
Nhiều đường cố bỏ ngọt thêm thôi.
Uống hoài nên nỗi đêm không ngủ
Bỏ mãi chẳng xong biết nghiện rồi.
Đắng chát cam lòng cho đọng lại
Chua cay sao mãi chẳng đành trôi.
Còn một chút đường thôi bỏ nốt
Nhấp giọt cuối cùng lại mặn môi.

hoangau


Cà phê và rượu đắng phải thôi!
Chỉ thắc mắc sao lại mặn môi?
Vì bởi lệ lòng không lối thoát
Nén lời ôm hận để duyên trôi
Bao năm chấp nhận thân lãng tử
Một thuở hồi hương phận đơn côi
Người bạc nên lòng ta lạnh giá
Rượu trà hòa lệ mặn đời tôi!
 
ls
 


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.09.2008 18:01:14
0
CẤP BÁO CẤP BÁO

Huynh ơi ở phía kia sông
Sáo nhìn thấy một cái lồng khả nghi.
Hình như tính toán việc gì
Nhăm nhe  ... nhốt sáo, định  ... phi qua cầu.

Huynh đang bận rộn ở đâu
Quân sư cho sáo vài câu xem nào  !!!


hoangau


Mèo kia ngắm sáo nhởn nhơ,
Bay qua lượn lại họa thơ với lồng,
Sáo xinh chưa kịp sang sông
Mèo nhanh vồ gọn thôi xong một đời!!!
Hi hi!
thi sĩ ba trợn 


Cao xanh ác quá ông ơi!
Xui chi mèo ác hại đời sáo non?
Vẫy vùng cho thỏa tuổi son...
Xong rồi sáo vẩn về tay con mà

LYênSơn



Sáo non ứ chịu lồng già 
Lồng mà mối mọt, hic, chẳng thà ... chạc cây ...



Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi
Sáo ơi sáo hỡi sáo ời!
Lồng già, tre cật...suốt đời ấm êm
Chớ nên chọn dáng cành mềm
có ngày phải nếm cảnh nhào xuống ao!

ls

Lời huynh chí lý làm sao !
Từ giờ sáo phải tránh ao, tránh mèo  .
Thứ nhất: cành nhỏ không trèo.
Thứ hai: khi "đú" phải theo cùng bầy.

Nhưng cái lồng thì ... bó tay !


hoa ngau


"Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi"

Sợ rằng tiện thể mèo chơi
Bỗng dưng chốc nhát đi toi cả bầy...


mai77


Nhưng cái lồng thì ... bó tay !(hoangau)
Phải chăng Ngâu muốn lâu dài rong chơi?
Ngoảnh nhìn lúc xế cuộc đời
Chim người êm ấm, chim ta...bơi hoài!
chài chài...

ls

Chim bơi đến lúc mệt nhoài
Chạc cây ngồi nghỉ, hít dài thở sâu.
Đời còn thú, đú còn lâu  .
Khỏi lo dính bẫy tình sầu chứ sao.

Dù mai héo liễu phai đào
Hoa_Ngâu_Thư_Quán chẳng bao giờ già.
hà hà

(hoangau)


 







hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.09.2008 18:17:40
0


Chuyến bay mãi suốt đường dài
Qua bao nhiêu dải sao mai sáng ngời
Ghé vào hoạ chút thơ chơi
Cho vơi cánh nặng trĩu nơi buồm sầu.
Hoa Ngâu ôi hỡi Hoa Ngâu
Vì ai hoa mãi âu sầu ủ ê
Em ơi hãy đợi ta về
Tặng em một mảnh trăng thề đầy sao
Hoa Ngâu em hứa đi nào
Cho ta ước vọng trời cao duyên lành.
             HaNganHa


Ngân Hà ơi hỡi Ngân Hà
Chuyến bay của bạn biết là bao lâu.
Họa thơ cùng với Hoa Ngâu
Cho vơi gánh nặng buồm sầu, tốt thôi !
Trăng sao mấy mảnh sáng ngời
Ngâu sợ lắm, hổng dám ... chơi đâu mà.
Bạn đừng có vặt xuống nha
Để thi nhân có cái mà làm thơ.
Hoa Ngâu suy nghĩ nãy giờ
Gặp lời "cầu hứa" bất ngờ cũng... run.
Không hứa thì sợ bạn buồn
Hứa liều thì chắc ... tiêu luôn cả đời.
Hoa Ngâu mọc dưới đất thôi
Mai này lốc cuốn lên trời thì toi.

hoa ngau


Sáng trăng sáng cả vườn trà
Bạn xa ắt cỡ Ngân Hà mà thôi!
Thương nhau vì mắt vì môi...
Mắt nai lúng liếng...thôi rồi đời ta!
Chạnh lòng bởi..."hôn môi xa"
..............
LS


Chạnh lòng bởi..."hôn môi xa"
Hôn mây hôn gió hôn ta hôn mình
Ngàn sao sáng tỏ lung linh
Cho thơ ta trải trăng tình đêm thu.
                                HaNganHa

Trăng thu đầu núi trăng treo
Gió thu lạnh lẽo đường heo hút sầu.
Hoa thu hun hút ngàn dâu
Hương thu bát ngát từ đâu bay về.

                                     HaNganHa

Đêm thu rạo rực đam mê
Sông thu vẩy gọi mình về cùng nhau
Giấc thu chàng - thiếp đổi trao
Ngàn thu an giấc chôn bao hẹn thề!
                                      lyenson


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 08.09.2008 19:03:32
0


CẤP BÁO CẤP BÁO

Huynh ơi ở phía kia sông
Sáo nhìn thấy một cái lồng khả nghi.
Hình như tính toán việc gì
Nhăm nhe  ... nhốt sáo, định  ... phi qua cầu.

Huynh đang bận rộn ở đâu
Quân sư cho sáo vài câu xem nào  !!!


hoangau


Mèo kia ngắm sáo nhởn nhơ,
Bay qua lượn lại họa thơ với lồng,
Sáo xinh chưa kịp sang sông
Mèo nhanh vồ gọn thôi xong một đời!!!
Hi hi!
thi sĩ ba trợn 


Cao xanh ác quá ông ơi!
Xui chi mèo ác hại đời sáo non?
Vẫy vùng cho thỏa tuổi son...
Xong rồi sáo vẩn về tay con mà

LYênSơn



Sáo non ứ chịu lồng già 
Lồng mà mối mọt, hic, chẳng thà ... chạc cây ...



Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi
Sáo ơi sáo hỡi sáo ời!
Lồng già, tre cật...suốt đời ấm êm
Chớ nên chọn dáng cành mềm
có ngày phải nếm cảnh nhào xuống ao!

ls

Lời huynh chí lý làm sao !
Từ giờ sáo phải tránh ao, tránh mèo  .
Thứ nhất: cành nhỏ không trèo.
Thứ hai: khi "đú" phải theo cùng bầy.

Nhưng cái lồng thì ... bó tay !


hoa ngau


"Chim non phải "đú" cùng bầy
Không nên đi lẻ có ngày...mèo xơi"

Sợ rằng tiện thể mèo chơi
Bỗng dưng chốc nhát đi toi cả bầy...


mai77


Nhưng cái lồng thì ... bó tay !(hoangau)
Phải chăng Ngâu muốn lâu dài rong chơi?
Ngoảnh nhìn lúc xế cuộc đời
Chim người êm ấm, chim ta...bơi hoài!
chài chài...

ls

Chim bơi đến lúc mệt nhoài
Chạc cây ngồi nghỉ, hít dài thở sâu.
Đời còn thú, đú còn lâu  .
Khỏi lo dính bẫy tình sầu chứ sao.

Dù mai héo liễu phai đào
Hoa_Ngâu_Thư_Quán chẳng bao giờ già.
hà hà

(hoangau)


 

 
Khổ thân cho sáo Hoa Ngâu
Quyết tâm họ tóm nên đâu cũng rình
Đậu cây thì họ rung cành
Xuống đất thì họ thả nhanh con mèo
Lên thuyền họ thả lồng theo
Trốn chùa khối kẻ vẫn liều trèo vô
Tủi thân sáo khóc tu tu
Ai ai cũng muốn mình tù vì sao?
kimrbl

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 09.09.2008 22:52:56
0
Đi ngang qua một gốc cây, đột nhiên một bóng trắng xuất hiện
            -Anh trai, anh có muốn đi vui vẻ một lúc không?
... Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa tay sờ túi quần. "

"Tôi" ơi, "tôi" có một phản xạ tự nhiên mà ít người có lắm đó nha ! Về mặt phân loại, phản xạ này thuộc nhóm "phản xạ có điều kiện" đấy, mà để hình thành được một phản xạ có điều kiện, thì ... 

Theo tình tiết của câu chuyện, có vẻ như người đàn bà ấy đã có trong tay profile của "tôi" từ lâu rồi thì phải, và với bài "test" này, có thể nói nàng đã tìm được điều nàng mong ước.

"Tôi" ơi, sau đấy thì nàng có đề nghị "xin" luôn bờ vai ấy không?

_____________________________


Oan này phải kiện đến Thị Mầu
Nếu không nàng ắt chẳng chịu đâu
Trong trắng đời tôi như nhọ chảo
Thanh cao đâu kém gã Cao Cầu    (1)
Bờ vai này mượn thì cho mượn
Còn xin tớ chẳng có quyền đâu
Em về em hỏi xin người khác
Bờ vai này đã của em Ngâu

"1" Cao Cầu  kẻ du thủ du thực sau làm đến thái úy (Thủy hử)
Nhận xét tinh lắm thậm chí còn hơi cú vọ nữa cô bé

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2008 01:16:29 bởi nguyễn thế duyên >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 10.09.2008 17:22:22
0
...
"Tôi" ơi, sau đấy thì nàng có đề nghị "xin" luôn bờ vai ấy không?


Trích đoạn: nguyễn thế duyên

...
Bờ vai này mượn thì cho mượn
Còn xin tớ chẳng có quyền đâu
Em về em hỏi xin người khác
Bờ vai này đã của em Ngâu



"Bờ vai này đã của em Ngâu"
Thích nhỉ, thế mà có biết đâu !
Anh cứ bảo nàng :"Ngâu nhất trí
Cho cả ngón chân đến đỉnh đầu !"



kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 10.09.2008 18:11:31
0



Ly đắng xưa nay đã đắng rồi
Nhiều đường cố bỏ ngọt thêm thôi.
Uống hoài nên nỗi đêm không ngủ
Bỏ mãi chẳng xong biết nghiện rồi.
Đắng chát cam lòng cho đọng lại
Chua cay sao mãi chẳng đành trôi.
Còn một chút đường thôi bỏ nốt
Nhấp giọt cuối cùng lại mặn môi.

hoangau


Cố uống mà nay đã nghiện rồi
Biết là khó ngủ vẫn không thôi
Cô đơn làm bạn cà phê đắng
Bất hạnh chung tình bóng lẻ đôi
Nhớ lại buổi chiều trong quán vắng
Lời người ly biệt nuốt không trôi
Xa em chốn cũ anh tìm đến
Uống cả phần em mặn chát môi
kimrbl
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 10.09.2008 23:43:16
0


Ly đắng xưa nay đã đắng rồi
Nhiều đường cố bỏ ngọt thêm thôi.
Uống hoài nên nỗi đêm không ngủ
Bỏ mãi chẳng xong biết nghiện rồi.
Đắng chát cam lòng cho đọng lại
Chua cay sao mãi chẳng đành trôi.
Còn một chút đường thôi bỏ nốt
Nhấp giọt cuối cùng lại mặn môi.

hoangau


Cố uống mà nay đã nghiện rồi
Biết là khó ngủ vẫn không thôi
Cô đơn làm bạn cà phê đắng
Bất hạnh chung tình bóng lẻ đôi
Nhớ lại buổi chiều trong quán vắng
Lời người ly biệt nuốt không trôi
Xa em chốn cũ anh tìm đến
Uống cả phần em mặn chát môi
kimrbl
 

Ngọt đắng cũng ngần ấy mà thôi.
Lúc thì mất ngủ, lúc mặn môi.
Đã thề dứt hẳn màu nâu ấy
Được mỗi một hôm, lại thế rồi.


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.09.2008 01:11:40
0

Bụi trần tránh có được đâu
Vì ai gieo nợ cho nhau mà phiền.
Tình là nút thắt oan khiên.
Gỡ ra là đứt, nối liền được sao.
Ông tơ nếu chẳng xe vào
  Xin dành cái nghĩa vườn đào cho nhau.



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.09.2008 11:53:21
0
XEM ẢNH
         (Hậu quả của sự kiện họp mặt bạn thơ VN thư quán )


Biết hình vừa được post lên
Hoangau háo hức vào xem.
Đủ mặt anh hào, thi khách
Ngỡ ngàng lạ lạ quen quen.

Nhận ra được mỗi mấy người.
Đoán mò huynh nữa huynh ơi.
Hôm sau xướng danh điểm mặt
Mới biết muội ... nhầm to rồi. 

Huynh không gầy như muội tưởng
(Thôi hết gọi ... cây phất trần  ).
Dung nhan lần đầu chiêm ngưỡng
Mà sao thấy rất quen thân.

Như thương mến từ lâu lắm.
Huynh ơi, muội đã hiểu rồi
Mái tóc, ánh nhìn, nét mặt
Huynh giống ... cha muội quá thôi !


(hn)

tặng Muội muội...

CHIỀU ĐỜI

"Nắng chia nữa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá sầu"
Chiều đời tóc sớm bạc mau
Con ơi hảy ngủ, ba... hầu mẹ đây!
Mong con sớm lớn tháng ngày
Để còn giử mẹ khi cha bay chầu trời

Nuôi con lớn vốn ít lời
Nâng niu cho lớn rồi...mời người ta!
Cho nên thiên hạ nói là...
Nước mắt chảy xuống, tre già bởi măng!
Lại nghe có kẻ bảo rằng:
"Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày"
*
Nghe xong chiều muốn tối ngay
Đời chiều vừa tối biết ngày hay đêm?
(LYênSơn)


Chầu trời cha đã bay đi
Nhờ con giữ mẹ làm gì hở cha ?
(hn)

Mẹ con cốt cách ngọc ngà
Phong tư đỉnh đạt như hoa...cúng rằm!
Ví không trọn phận trăm năm
Thì ăn có chổ, khi nằm có nơi.
Bay đi ba gởi lại lời...
"Cái nào để cúng đừng xơi nghen bà!"
Mong con nhắc nhở giùm cha
(ls)

Món nào chẳng cúng trước mà xơi sau !
(hn)

Ăn đồ cúng kiến chả có sao!
Người kiến thì không hưởng được bao
Gái goá khép đùi buồn giử phận
Trai tơ xoạc cẳng giận cầu cao
Tam tòng phải giử lề khi trước
Tứ đức nên thông thói thuở nào
Chồng chết vợ nên thờ chữ tiết
Trau tria thân phận đãi...chồng sau.
(ls)


Mấy chục năm thì hết khấu hao ?
"Chậm chân, nước đục", được là bao. 
Trâu ơi cứ phải tìm ao nữa
Xem thử nước trong nó thế nào. 


(hn)


Đời Trâu sống được là bao?
Nhanh chân hay chậm! Ao nào cũng tanh...
Thôi đành chịu kiếp tu hành
Tu tâm dưỡng tánh cho lành...muội ơi!

lyenson


Muội tu hỏng hết hành rồi ! 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 02:26:43 bởi hoangau >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 11.09.2008 12:21:45
0

Trích đoạn: hoangau

Bụi trần tránh có được đâu
Vì ai gieo nợ cho nhau mà phiền.
Tình là nút thắt oan khiên.
Gỡ ra là đứt, nối liền được sao.
Ông tơ nếu chẳng xe vào
Xin dành cái nghĩa vườn đào cho nhau.


 
Sự đời càng ngẫm càng đau
Nào ai đem lại buồn sầu cho ai
Đa đoan duyên nợ dài dài
Vu vơ mơ mộng về người mà thôi
Âu là mọi sự do Trời
Tơ hồng đâu buộc được người mình yêu
kimrbl

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 14.09.2008 02:22:00
0
Quanh năm cày quốc ngỡ là giàu
Ngó xuống nhìn lên chẳng thấm đâu
Ông Trời cúi mặt rồi Ông lắc... !!
Còn lâu... !!

(simple)



Chẳng phải vay ai mới là giàu
Lời Phật đã dạy từ rất lâu
Nay đành chịu khổ... mai sau sướng
...Chớ rầu !

(ngươitoithuong)


Có được bi nhiêu mới gọi giàu?
Tiền nhiều vợ ít, biết tiêu đâu?
Nay cực để dành mai sau khổ
Đau...

(lyenson)


Sống ở trên đời có bao lâu
Tiền nhìu vợ ít ... sướng chi đâu
Thôi thì như ta...có khi sướng
Ít tiền ..nhìu vợ .... sướng bạc đầu..í quên..sống bạc đầu

(ngươitoithuong)




kiếm tiền thì mãi phải kiếm thôi
làm sao kiếm đủ an sự đời
thế cho còn kiếm khi có thể
để mai không kiếm cũng không sao.....


(trangkhadinh)


Tiền kiếm bao nhiêu để vừa lòng
Biết tới khi nào hết long đong
Giàu sang cái số ông trời đã !
Định rùi..

(HL_99)


Tiền kiếm vừa lòng biết bấy nhiêu?
Long đong thì học kinh nghiệm nhiều!
Chỉ sợ đường đời êm ả quá...
TIÊU

(Lyenson)


Yêu biết bao nhiêu mới là vừa
Có ai đong nổi hạnh phúc chưa
Phải chăng là duyên ông trời đã...
Định rùi..

(HL_99)


TÌNH, TIỀN nhiều lúc rất giống nhau.
Thừa thì sinh chuyện, thiếu thì đau.
Muốn đổi cái này sang cái nọ
Dễ đâu.


(hoangau)


Thiếu tình thừa bạc cũng thấy đau
Thiếu tiền yêu lắm cũng xa nhau
Nhưng thiếu cả hai: Tình lẩn bạc...
Mất máu


(lyenson)





<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 11:49:26 bởi hoangau >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 14.09.2008 02:24:44
0
Ánh trăng dải bước gót chân mềm
Tình thu mơ mộng giữa trời đêm
Gió thu man mác lòng xao xuyến
Trăng vàng e ấp núp sau thềm...
anhtrangthu


Lâu quá chẳng nhìn thấy Trăng đâu
Hay là theo Cuội bận chăn trâu.
Sắp đến Trung Thu rồi nha chị
Đừng bắt thi nhân phải chết sầu.
hoangau

Dạo này mãi chẳng hết mưa...ngâu
Nên đành chờ đợi...phải chăn trâu
Trung Thu còn mấy ngày thôi nhỉ
Chị quyết thò ra...chớ có rầu...

Em ơi, thời gian này chị bận quá và không biết tâm hồn thi sỹ nó bay mất đâu nên chị không làm thơ được, chỉ thỉnh thoảng vào đọc thơ mọi người, không trả lời được ai mong em thông cảm nhé...
CHị vẫn đọc thơ thôi mà không dám trả lời, nay thấy bài này của em nên chị quyết "vén mây" chui ra một lúc em ạ...
CHúc em và các bạn vui...
anhtrangthu

Trung thu
 
Trung thu sắp đến nơi rồi
Sao như vắng bóng một người yêu trăng
Đã Lâu không thấy ghé thăm
Hay còn chuẩn bị trông trăng cỗ rằm
Cốm xanh , hồng đỏ hàng năm
Đến mùa vui tết ngày rằm thật vui
Người ơi hãy gửi cho tôi
Chút hương ngày tết - để ngồi ngắm trăng
 
T.T.K.11.9.2008
 
Trung Thu sắp đến cận kề
Trăng vàng thuở ấy có về sáng soi?
Nhớ sao cung nguyệt xa xôi
Đọng tồn tiềm thức trong tôi  bồi hồi!
sd 12/09/08
 
VỊNH ÁNH TRĂNG THU
 
Trăng Thu vành vạnh tựa gương tròn,
Chẳng bận bịu gì chuyện áo cơm,
Đăm phút buổi trưa thơ với thẩn,
Vài giờ buổi sáng phấn cùng son !
Chiều chiều thả bộ ra hàng quán,
Tối tối cafe hoặc vũ trường,
Ông xã cưng chìu nên sướng lắm,
Đời vui đời đẹp tựa gương tròn !
 
                    hihi giotsuongthu,
 
 Chúc em Trung Thu dzui dzẻ,quà trung thu của chị đấy,khỏi gởi bánh nha,hihi
 

Chào chị giotsuongthu!
Chị sang đây lâu rồi bây giờ chị mới lạc bước vào em thật là vinh hạnh cho em lắm đấy, em chúc chị Trung thu vui vẻ...


Cũng là chung một chữ Thu
Nửa long lanh, nửa vân du suốt đời
Cùng tan dưới ánh mặt trời
Nửa thì hiện hữu nửa thời xa xăm...
anhtrangthu


Nhắn ánh trăng thu
 
 Lâu rồi không thấy ánh trăng thu
 Quán đóng người đâu vẫn tít mù
 Thi hữu đến thăm ngao ngán đợi
 Người yêu chờ đón khóc hu hu
 Lẽ nào Cuội nhắn lên trời họp
 Mê mải rồi quên đã giữa thu
 Hay chán nên người không trở lại
 Và rồi  xuống tóc đã đi tu !


Vui mừng bạn quý đã đến thăm
Mời tách trà thơm vui đêm rằm
Ăn bánh trung thu cùng vấn nguyệt
Hỏi ánh trăng thu sao lặn...tăm...
          -NS-

Ngày mai!Trăng sẽ sáng
Ngày mai! Dáng ai xa
Khiến lòng ta chơi vơi...
Giữa bể khơi vô bến.

Vâng! Ngày mai sẽ đến
Mây, gió... quyện lưng trời
Mãi muôn đời bầu bạn.
Riêng ai...! cạn sóng lòng.

Ôi, bóng hồng! Bóng hồng!
                       sd 12/09/08

Trung thu trăng sáng cùng sao.
Còn ta ngơ ngẩn ai nào có hay?
Ước mình là một áng mây
Lang thang vô định tháng ngày ai ơi...

att

 
Trăng Thu chắc muốn vòi thơ
Nghiêng nghiêng rực rỡ như chờ đợi ai
Trăng đi ta nhớ thương hoài...
Thu về ta lại mơ dài có Trăng
  thaianh49


AnhTrangThu ơi... đêm nay ăn bánh nhớ gửi cho T.A một ít nhé...mình chúc bạn cuối tuần thật vui và hạnh phúc nhé
T.A

Chào Thái Anh, thơi gian này bận quá không hoạ thơ cùng ai được buồn ghê gớm mà phải nén lại đấy, hôm nay vào không trả lời hết được mong thi hữu đừng giận nhé


Hôm nay cắt bánh bên trăng
Nửa bày mâm cỗ nửa mang lên trời
Nhờ Hằng Nga đến tận nơi
Gửi cho người bạn ở nơi xa vời...


Thái Anh ơi mình nhờ Hằng Nga mang một nửa phần bánh cho TA đó, TA cứ liên lạc với chị Hằng để nhận bánh nhé , cước phí ATT đã trả trước rồi hì hì...Chúc bạn vui vẻ, khi nào về VN phải ghé thăm tất cả mọi người được không nào?


Hôm nay nhân dịp trung thu
Chị mang cái bánh to xù ra chia.
Chị Thái Anh một nửa kìa.
Em Ngâu có được râu ria tí gì ?
hoangau



Bánh nướng chị tặng Thái Anh
Còn mâm ngũ quả chị dành cho Ngâu
Lâu rồi ta chẳng gặp nhau
Trung Thu phá cỗ một chầu...nghe em...
ATT


Em nghe chị nói phát thèm
Chị ơi ngũ quả có kèm ... bánh hông ? 

(he he, tham wá ).



Tuỳ em cứ đứng mà trông
Bánh dẻo, bánh nướng, na, hồng, bưởi, lê
Chỉ ăn...không được cầm về...
hì hì...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2008 02:40:49 bởi hoangau >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 14.09.2008 02:29:59
0
Nhớ hồi đó Hoa Ngâu có làm mấy câu than thở ông chồng mê net. Hổng biết Hoa Ngâu có phải than thở Vịt hồng hông nữa. Ghi lại ra đây cho bạn để thông cảm với bà xã nè:

Con cò lặn lội bờ sông
Cay cú vì chồng lướt net cả đêm.
"Cò nhà" chăn ấm đệm êm
Thế mà "cò net" ổng thèm mới đau.
Ước gì mạng "ngỏm" thật lâu
Hả hê coi ổng âu sầu, đỡ cơm.


(thi sĩ Ba trợn)


Có lý quá à nha...cám ơn BA TRỢN cho ý hay...mình sẽ bê mấy câu thơ của HOANGAU về blog nhà...coi như "than thở dùm cho bả" vậy là TƯƠNG KẾ TỰU KẾ... đi trước một bước...khà khà...sướng rùi...hôm nào gặp đãi BA TRỢN một chầu nghe......

(vithong)






PHÂN TRẦN
Bái phục, bái phục, thật bái phục !!!
Tui biết bà chẳng phải tay mơ
Lại còn rất giỏi!cái…đoán mò {hì hì…}
Đúng là hay quá… gì cũng biết

Dẫu là nàng MÂY với nàng NGUYỆT
Ở đâu ra tri kỷ ,tri âm
Nếu tui biết mặt_Thề tui chít !!!
Đâu có đêm nằm HÓC tủi thân !!!

MẦN THƠ hổng có gió với trăng
Chẳng như CHÚ CUỘI vọng cung hằng
Hồn không mơ mộng thơ…chết lặng
Nên đành hư cấu…thấu cho chăng ?

Hổng tin bà cứ hỏi” NÀNG NGÂU “ (hoangau í)
Bi chừ nàng ấy cũng âu sầu
Có chồng mê “net” hơn mê dzợ
Riết rồi quen nhé…có sao đâu !!!

vithong



Hôm mùng 2/9, hoangau đi chơi mà cứ hắt hơi sổ mũi hoài không rõ lý do, thì ra là có người nhắc. Hì hì. Hoangau vào đòi đãi một chầu đây !

Buồn tình dạo mục thơ vui
Vít-hông, chào bác ! Tặng ... nùi thơ nha !
Vịt hồng bay lả bay la
Nhắm hông vít xuống, về nhà nấu măng.



Ui chao cái số vịt hồng !
Mò dzô Thư quán đèo bồng mấy em
Trời cao ngó xuống mà xem
Nàng nào cũng có tánh thèm…tiết canh !!!
Phen này phải chạy cho nhanh
Chậm chân léng phéng là ăn…dao bầu !
Hiền lành tưởng nết nàng  “NGÂU” ?
Ai dè bản lãnh “HOA” đâu có vừa
Từ đây thôi hứa xin chừa
Cạo đầu trọc lóc dzô chùa đi tu
Khi buồn nằm hóc hu hu!!!
Tủi cho số phận lù mù tối thui
Trong chùa ấy thế mà dzui !
Có cô sư nữ vào chui chung mền…
Vithong
Hì hì !!! cám ơn Hoangau nheng.


Hị hị, cám ơn vì kí rì dzậy huynh ? Vì ... vít-hông đó hả ? Thế thì vít tiếp vậy.

Dạo mục thơ vui bởi buồn tình
Dạo rồi thì sướng tỉnh tình tinh.
Mền nào sư nữ vào chui đó ?
Nói rõ kẻo tăng giật nảy mình !


Vào chùa cũng muốn thành tăng
Trốn chạy “bà chằng”,quyết bỏ lăng nhăng
Cảnh chùa có gió,có trăng
Khơi lòng trắc ẩn… nhập nhằng tý thôi !
Nói nhỏ …NGÂU nhớ đừng cười
Bữa hổm “cúp điện”,tên người ? biết đâu !
Ban ngày ngồi cứ rờ râu
Chờ đêm,ẻm tới …chia nhau cái mền…
vt
 


Vịt Hồng ngồi với Hoa Ngâu
Hoạ thơ mùi mẫn canh thâu chưa dzìa
Dịp ngồi ngó mắt thia lia
Ôi chao Ngâu đẹp lém kìa Vịt ơi!
Vịt đừng có thả thơ chơi
Nhào dzô cắp chặt Ngâu bơi lẹ dzề!
ND87
(hihi nhanh nhanh hok kẻ khác cắp mất đó)



Thôi DỊP đừng xúi dại tui
Hoa Ngâu có chủ mất rùi còn đâu !
Thơ tình lớ ngớ vài câu
Chàng “KIM” nhào uýnh,tìm đâu đường dzìa
Tui nay biết phận “ra rìa”
Mà DỊP cứ khích ta kìa NGÂU ơi !
vt



Vịt ơi Diệp nói đúng nha
Khối kẻ rình rập muốn tha Ngâu về
Tình địch ngấp nghé tứ bề
Vẫn đang chờ đợi hầm hè nhìn nhau
Thời gian không đợi chờ đâu
Tốt nhất cứ bắt nhốt Ngâu ở nhà
kimrbl


Nhốt ở nhà đừng cho ra
Để cho vài bửa không cha nào dòm
Vì lúc ấy Ngâu ốm gòm
Xấu hơn quỷ xứ ai chôm làm gì
Tù tù nè uẳn tù tì
Ai nhanh tay trước cướp dì Ngâu đi
Đừng có chậm chân một tí
Bị người ta chớp tỉ ti khóc hoài.
hnh

( Nhanh lên các huynh)


Ác chi mà ác dzị nè
Sao đem Ngâu nhốt vô nhà biệt tăm
Để cho đớt lưỡi cà lăm
Thả ra Nàng cứ chằm chằm ngó Qua
Rùi nàng túm áo hỏng tha
Hết hồn hết dziá hú hà tui dzông
May mà tui gặp Dzịt Hồng
Cõng tui chạy miết dzô rừng hái sim
Bỗng nhiên thấy ai như Kim
Rờ Bờ Lờ mấy trái sim chín mùi
Xum xoe xúm xít một hùi
Ăn xong tím rịm màu sim môi cười..

giotmuatim


Hoangau thật khốn khổ ghê
Ai ai cũng muốn tóm về là sao  !
Xưa kia mọc ở ... hàng rào  
Trâu bò qua lại nó ... cào xác xơ.
Mon men từ bấy đến giờ
Vào thư quán để nương nhờ ít lâu.
Trước là  ... tránh mấy con trâu    
Sau là thỏ thẻ vài câu đỡ buồn.
Rồi "nhập hộ khẩu" vào  luôn
Dưa lê dưa bở ngồi buôn cho lành.
Thế mà cứ bị đành hanh
Người thì doạ nhốt, người tranh cắp dzìa.
Người thì mắt ngó thia lia.
Kiểu này mai mốt bị chia mấy phần.
Ngâu đang... hoảng loạn tinh thần
Ới ông ... thổ địa có gần đây không
Bứng Ngâu sang chỗ khác trồng !
Bỗng dưng thấy một Vịt-hồng bay ra
...

(bác vịt-hồng đâu òy, bác vào viết tiếp đi !)
(hoangau)


Hoa Ngâu vốn ở... bờ rào
Hương thơm thoang thoảng ai nào [sm=blowing%20kisses.gif][sm=blowing%20kisses.gif]chẳng thương!
Người thì bứng đặt đầu giường
Đêm ngày hun hít để vương thơ tình
Kẻ lại để đó một mình
Cho Trâu quần thảo mà...rình ngó xem
Có kẻ lại muốn ... tòm tem
Đêm đêm vác mất Ngâu đem về nhà
Cửa trái khoá chặt đến già
Ngâu kia lẻ bóng hương hoa... vẫn nồng!
Chỉ thương anh chàng Vi Thông
Cả đời ngơ ngẩn ngóng trông Ngâu dzề!
ND87

Hoa Ngâu trước mọc bờ rào

Bởi vì hương sắc ai nào cũng mê
Kẻ lăm le muốn bứng về
Kẻ canh chừng mắt gầm ghè xung quanh
Ngỡ là sung sướng hiển danh
Bỗng dưng tai vạ lại thành tù nhân
Xem ra ai cũng muốn phần
Để Hoa Ngâu mãi phân vân buồn lòng
Người nào cũng muốn được " chồng" (trồng)
"Hoa thơm..." nên cứ lòng vòng lại qua...
 
Mong ai hiến kế sâu xa
Giúp Ngâu cái cách vượt qua đận này
kimrbl
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 11:52:51 bởi hoangau >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 14.09.2008 02:54:21
0


Đắm đò
...
Ở đâu một đại dương xanh
Cho tôi đắm một con đò tím mơ
Trong thơ có một bến chờ
...

                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         


LÁI ĐÒ

Con đò vẫn âm thầm lướt sóng
Chở đầy khoang yêu ghét vui buồn.
Mái chèo khua, đều đều, cọt kẹt
Chẳng có gì chắn gió với mưa tuôn.

Sông cứ chảy ngày này qua tháng khác
Khúc nông sâu mà mãi vẫn chưa rành.
Đò ngần ngại giữa dòng chưa cập bến
Sợ cắm sào mà không hết lênh đênh.

(hoangau)




Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 14.09.2008 03:30:51
0
Trích đoạn: hoangau

Đắm đò
...
Ở đâu một đại dương xanh
Cho tôi đắm một con đò tím mơ
Trong thơ có một bến chờ
...

                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                         


LÁI ĐÒ

Con đò vẫn âm thầm lướt sóng
Chở đầy khoang yêu ghét vui buồn.
Mái chèo khua, đều đều, cọt kẹt
Chẳng có gì chắn gió với mưa tuôn.

Sông cứ chảy ngày này qua tháng khác
Khúc nông sâu mà mãi vẫn chưa rành.
Đò ngần ngại giữa dòng chưa cập bến
Sợ cắm sào mà không hết lênh đênh.

(hoangau)
Làm sao cho hết được lênh đênh
Hồng nhan bạc phận ấy cô mình
Em ơi bến nước ngàn năm vẫn
Khóc gọi tình nhân lỡ chuyến đò...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  2 giờ 25 phút,14/9/2008

 


Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 15.09.2008 13:38:20
0
   Cuộc gặp trên chùa

- Mô phật con xin cảm tạ thầy
Từ hôm lên chùa bén duyên may
Nhà con đã sắp sửa sinh cháu
Tất thảy gia đình vui ngất ngây

 
- Chúc mừng thí chủ có tin vui
Cầu lộc cầu duyên chùa của tôi
Kết quả đều được như ý nguyện
Ai ai cũng thế thật ơn trời

 
Mà xin hỏi nhỏ thí chủ ơi
Tiểu Hổ mới gả dăm tháng thôi
Giống gì ngắn ngày mà nhanh thế
Thí chủ truyền bí kíp cho tôi

 
- Bạch thầy giấu đầu thì hở đuôi
Phải tốt giống đâu cũng như người
Chỉ vì chúng con không đợi kẻng
Tới bữa thì cơm đã no rồi

 
- Thiện tai...Tiểu Trăng Tiểu Mai ơi
Các con xin hãy nhớ lấy lời
 Sở Khanh bây giờ đông đúc lắm
Sa cơ là cay đắng suốt đời
 
Các con hãy ngoan như Tiểu Hoa
Lấy chồng xong chăm chút việc nhà
Thỉnh thoảng nhớ thầy lên dâng lễ
Đem chồng theo biếu oản xôi gà.
 

- Bạch thầy con thưa chuyện xong rồi
Xin phép con phải về nhanh thôi
Tiểu Hổ nhà con giờ dữ lắm
Không chiều ý là mắng tơi bời

 
-  Mô phật thí chủ thong thả đi
Bần tăng còn nặng nỗi sầu bi
Lúc ở chùa tôi Tiểu ngoan lắm
Sao giờ lại đến  nỗi như ri ./.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 13:42:44 bởi Trạc Tuyền >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 15.09.2008 22:54:08
0


  
Cuộc gặp trên chùa

- Mô phật con xin cảm tạ thầy
Từ hôm lên chùa bén duyên may
Nhà con đã sắp sửa sinh cháu
Tất thảy gia đình vui ngất ngây

 
- Chúc mừng thí chủ có tin vui
Cầu lộc cầu duyên chùa của tôi
Kết quả đều được như ý nguyện
Ai ai cũng thế thật ơn trời

 
Mà xin hỏi nhỏ thí chủ ơi
Tiểu Hổ mới gả dăm tháng thôi
Giống gì ngắn ngày mà nhanh thế
Thí chủ truyền bí kíp cho tôi

 

- Thầy ạ, phải đâu giống ngắn ngày
Hôm nay con đến bắt đền đây.
Có kẻ bắt con đi ... đổ vỏ
Thầy nói thật đi, có phải ... thầy ?

Á à, thầy đã sớm ... lòi đuôi
Sao lại "truyền bí kíp cho tôi" ?
Thầy học rồi hành đâu thế hử ?
Thầy bắt vu quy mấy tiểu rồi ?



kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 16.09.2008 09:41:44
0



 
Cuộc gặp trên chùa

- Mô phật con xin cảm tạ thầy
Từ hôm lên chùa bén duyên may
Nhà con đã sắp sửa sinh cháu
Tất thảy gia đình vui ngất ngây

 
- Chúc mừng thí chủ có tin vui
Cầu lộc cầu duyên chùa của tôi
Kết quả đều được như ý nguyện
Ai ai cũng thế thật ơn trời

 
Mà xin hỏi nhỏ thí chủ ơi
Tiểu Hổ mới gả dăm tháng thôi
Giống gì ngắn ngày mà nhanh thế
Thí chủ truyền bí kíp cho tôi

 

- Thầy ạ, phải đâu giống ngắn ngày
Hôm nay con đến bắt đền đây.
Có kẻ bắt con đi ... đổ vỏ
Thầy nói thật đi, có phải ... thầy ?

Á à, thầy đã sớm ... lòi đuôi
Sao lại "truyền bí kíp cho tôi" ?
Thầy học rồi hành đâu thế hử ?
Thầy bắt vu quy mấy tiểu rồi ?




 
 
Nam mô...người ta vẫn chúc nhau
Mong cho " cháu sớm với con đầu "
Nên rất là vui chưa kịp chúc
Mà đã được mừng cho tiểu Ngâu
 
Mô Phật... tiểu con gái hay trai
Có biết được không nó giống ai
Sau này có căn tu không nhỉ
Để thay thầy Trạc kẻo nay mai...
 
Chắc chắn tiểu Ngâu mới sinh con
Bận rộn không như lúc còn son
Khánh chuông phải mượn tay người gõ
Thư quán làm sao lên được luôn
 
Mừng chùa nay thêm một tiểu con
Phật độ cả hai được vuông tròn
Chả mấy biết tụng kinh gõ mõ
Ngâu lắm người theo gái  một con...
 
 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 17.09.2008 03:15:14
0
Cuộc gặp trên chùa

- Mô phật con xin cảm tạ thầy
Từ hôm lên chùa bén duyên may
Nhà con đã sắp sửa sinh cháu
Tất thảy gia đình vui ngất ngây


- Chúc mừng thí chủ có tin vui
Cầu lộc cầu duyên chùa của tôi
Kết quả đều được như ý nguyện
Ai ai cũng thế thật ơn trời


Mà xin hỏi nhỏ thí chủ ơi
Tiểu Hổ mới gả dăm tháng thôi
Giống gì ngắn ngày mà nhanh thế
Thí chủ truyền bí kíp cho tôi


- Thầy ạ, phải đâu giống ngắn ngày
Hôm nay con đến bắt đền đây.
Có kẻ bắt con đi ... đổ vỏ
Thầy nói thật đi, có phải ... thầy ?

Á à, thầy đã sớm ... lòi đuôi
Sao lại "truyền bí kíp cho tôi" ?
Thầy học rồi hành đâu thế hử ?
Thầy bắt vu quy mấy tiểu rồi ?






Nam mô...người ta vẫn chúc nhau
Mong cho " cháu sớm với con đầu "
Nên rất là vui chưa kịp chúc
Mà đã được mừng cho tiểu Ngâu
 
Mô Phật... tiểu con gái hay trai
Có biết được không nó giống ai
Sau này có căn tu không nhỉ
Để thay thầy Trạc kẻo nay mai...
 
Chắc chắn tiểu Ngâu mới sinh con
Bận rộn không như lúc còn son
Khánh chuông phải mượn tay người gõ
Thư quán làm sao lên được luôn
 
Mừng chùa nay thêm một tiểu con
Phật độ cả hai được vuông tròn
Chả mấy biết tụng kinh gõ mõ
Ngâu lắm người theo gái  một con...       
                                                                       1 2 3 4 5 6 7
             KIMRBI
 
Có bảy cái đầu xếp tròn tròn...
Cùng đứng xin chết ' gái một con'
Không hiểu trong bảy chàng thi sỹ
Anh nào sẽ bị ''mắt trông mòn'' ?    *
                       Thái Anh

*gái một con trông mòn con mắt...
hihi...số 1 chắc chắn là Kimbi rùi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2008 03:18:50 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 18.09.2008 23:33:33
0
.       
  1   2  3  4   5   6   7

             KIMRBI
 
Có bảy cái đầu xếp tròn tròn...
Cùng đứng xin chết ' gái một con'
Không hiểu trong bảy chàng thi sỹ
Anh nào sẽ bị ''mắt trông mòn'' ?    *
                       Thái Anh

*gái một con trông mòn con mắt...
hihi...số 1 chắc chắn là Kimbi rùi...


Chị ui chắc hổng phải vậy đâu à. Ông trời ổng đâu có hại người tốt !

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.09.2008 12:08:02
0
Trích đoạn: Trạc Tuyền

   Cuộc gặp trên chùa

- Mô phật con xin cảm tạ thầy
Từ hôm lên chùa bén duyên may
Nhà con đã sắp sửa sinh cháu
Tất thảy gia đình vui ngất ngây

 
- Chúc mừng thí chủ có tin vui
Cầu lộc cầu duyên chùa của tôi
Kết quả đều được như ý nguyện
Ai ai cũng thế thật ơn trời

 
Mà xin hỏi nhỏ thí chủ ơi
Tiểu Hổ mới gả dăm tháng thôi
Giống gì ngắn ngày mà nhanh thế
Thí chủ truyền bí kíp cho tôi

 
- Bạch thầy giấu đầu thì hở đuôi
Phải tốt giống đâu cũng như người
Chỉ vì chúng con không đợi kẻng
Tới bữa thì cơm đã no rồi

 
- Thiện tai...Tiểu Trăng Tiểu Mai ơi
Các con xin hãy nhớ lấy lời
 Sở Khanh bây giờ đông đúc lắm
Sa cơ là cay đắng suốt đời
 
Các con hãy ngoan như Tiểu Hoa
Lấy chồng xong chăm chút việc nhà
Thỉnh thoảng nhớ thầy lên dâng lễ
Đem chồng theo biếu oản xôi gà.
 

- Bạch thầy con thưa chuyện xong rồi
Xin phép con phải về nhanh thôi
Tiểu Hổ nhà con giờ dữ lắm
Không chiều ý là mắng tơi bời

 
-  Mô phật thí chủ thong thả đi
Bần tăng còn nặng nỗi sầu bi
Lúc ở chùa tôi Tiểu ngoan lắm
Sao giờ lại đến  nỗi như ri ./.

Ngẫm nghĩ là sao ở chùa này
Lại toàn gieo giống kiểu ngắn ngày
Một năm có lẽ thu chín vụ
Ai cưới tiểu đây chắc vận may

Đa nghi thầy lắm thầy Trạc ơi
Bí mật gì đây? nói đi thôi
Nếu không các tiểu...phi mất dép...
Để mặc chùa còn mỗi...thầy tôi...
mai77

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.09.2008 16:10:46
0
...
 
Đa nghi thầy lắm thầy Trạc ơi
Bí mật gì đây? nói đi thôi
Nếu không các tiểu...phi mất dép...
Để mặc chùa còn mỗi...thầy tôi...
mai77


 
Chắc phải chia nhau đi tìm thôi
Hình như thầy trốn mất tiêu dzồi 
 
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.09.2008 17:48:40
0
Các Tiểu không phải đi tìm  đâu, pho kinh này soạn mấy hôm rồi gửi bên nhà Tiểu Hoa chả ai thèm tụng nay mang về đây các tiểu tụng ngày cuối tuần cho may mắn - Mô phật.

                Lên Chùa


- Bạch thầy chốc đà sắp bảy năm
Hôm nay con dẫn cháu lên thăm
Trước là kính chúc thầy mạnh khoẻ
Sau là gửi cháu học kinh văn

- Ôi thí chủ con thật khôi ngô
Cháu có phải là con Tiểu Hoa
Mẹ cháu chắc tóc dài rồi nhỉ
Nhìn cháu khuôn mặt thật giống cha

- Bạch Thầy không phải con Tiểu Hoa
Nhà con là Tiểu Hổ đó mà
Ngày trước thầy ban cho duyên đẹp
Hạnh phúc chúng con thật chan hoà

- Thí chủ thứ lỗi cho bần tăng
Già rồi tính lẩn thẩn rồi chăng?
Tính sơ vào khoảng sáu năm rưỡi
Thí chủ nhỏ đây chắc mười lăm?

- Lạy thầy tội chúng con dối trên
Theo thầy Tiểu Hổ lúc mới lên
Đã có cháu đây gần tám tuổi
Con gửi bà ngoại ở miệt vườn

- Thiện tai...thế còn cháu thứ hai
Chắc cũng xuýt soát bảy tuổi rồi
Tiểu Hổ thật khéo giấu thân phận
Thí chủ ơi bần tăng bó tay

Chùa không dám nhận Tiểu nhỏ này
Xin thí chủ đưa cháu về ngay
Sau này nhỡ tính cháu giống mẹ
Tai tiếng lại đổ hết cho thầy

- Bạch thầy nhà con sám hối rồi
Giờ tu ở chùa khác xa xôi
Xin thầy cứ nhận cháu làm Tiểu
Duyên số rủi may phụ thuộc trời

- Thiện tai thiện tai...thôi được rồi
Cứ theo ý thí chủ làm thôi
Bản tự xưa nay luôn rộng cửa
Có thêm Tiểu nhỏ chùa thêm vui

- Xin phép thầy cho con được lui
Từ nay con lại chịu đơn côi
Tiểu mẹ Tiểu con vô chùa cả
Rồi con cũng xuống tóc nốt thôi./.





lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Tủ thơ lưu - Hoangau - 20.09.2008 21:50:36
0
               Lên Chùa

- Bạch thầy chốc đà sắp bảy năm
Hôm nay con dẫn cháu lên thăm
Trước là kính chúc thầy mạnh khoẻ
Sau là gửi cháu học kinh văn

- Ôi thí chủ con thật khôi ngô
Cháu có phải là con Tiểu Hoa
Mẹ cháu chắc tóc dài rồi nhỉ
Nhìn cháu khuôn mặt thật giống cha

- Bạch Thầy không phải con Tiểu Hoa
Nhà con là Tiểu Hổ đó mà
Ngày trước thầy ban cho duyên đẹp
Hạnh phúc chúng con thật chan hoà

- Thí chủ thứ lỗi cho bần tăng
Già rồi tính lẩn thẩn rồi chăng?
Tính sơ vào khoảng sáu năm rưỡi
Thí chủ nhỏ đây chắc mười lăm?

- Lạy thầy tội chúng con dối trên
Theo thầy Tiểu Hổ lúc mới lên
Đã có cháu đây gần tám tuổi
Con gửi bà ngoại ở miệt vườn

- Thiện tai...thế còn cháu thứ hai
Chắc cũng xuýt soát bảy tuổi rồi
Tiểu Hổ thật khéo giấu thân phận
Thí chủ ơi bần tăng bó tay

Chùa không dám nhận Tiểu nhỏ này
Xin thí chủ đưa cháu về ngay
Sau này nhỡ tính cháu giống mẹ
Tai tiếng lại đổ hết cho thầy

- Bạch thầy nhà con sám hối rồi
Giờ tu ở chùa khác xa xôi
Xin thầy cứ nhận cháu làm Tiểu
Duyên số rủi may phụ thuộc trời

- Thiện tai thiện tai...thôi được rồi
Cứ theo ý thí chủ làm thôi
Bản tự xưa nay luôn rộng cửa
Có thêm Tiểu nhỏ chùa thêm vui

- Xin phép thầy cho con được lui
Từ nay con lại chịu đơn côi
Tiểu mẹ Tiểu con vô chùa cả
Rồi con cũng xuống tóc nốt thôi./.
Chạt tiền sư
 
- Tiểu mẹ có con? Sự đã rồi!
Tiểu con vào tiếp, ắt lôi thôi...
Xin can sư Trạc đừng tham quá!
Tiểu cháu sinh ra ai sẻ coi?
lyenson

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 29 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 854 bài trong đề mục