Oan nghiệt Viết theo tâm tình của Vũ khắc Điệp trong chuyện tình Lan và Điệp
Trời trong sáng sao lòng mình u ám
Đám cưới mình hay đám cưới nhà ai ?
Ly rượu mừng sao ta thấy đắng cay
Lời chúc tụng như mỉa mai tình nghĩa
*
Tiếng pháo vang đưa ta vào hoang địa
Để nghĩ suy lòng dạ của con người
Kể từ nay ta nhớ mãi suốt đời
Ly rượu đắng như lòng người sâu hiểm
*
Ánh đèn khuya giờ đây đà tắt lịm
Thương Mẹ già chưa thỏa nguyện vì con
Em Lan ơi ! Bao năm tháng mỏi mòn
Giờ em khóc cho số phần đen bạc
*
Tại vì anh cánh hoa đào tan tác
Tội lỗi nầy đến thác vẫn chưa nguôi
Sống làm sao cho trọn một kiếp người
Khi bao kẻ đang ngậm ngùi đau khổ
*
Anh muốn đứng giữa trời giông bão tố
Để một mình hứng chịu mọi tai ương
Chỉ xin em còn giữ chút tình thương
Để anh được đền bù trong kiếp khác
Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 29-09-99
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 21:31:42 bởi Nguyen Gia Linh >