Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.06.2008 11:10:36
0
NGÀY ĐẸP TRỜI
 
Vừa sáng tinh mơ đã nóng rồi
Nắng gì khủng khiếp vậy trời ơi.
Sao chẳng bù cho ngày đông giá
Gió rít thê lương, buốt thấu người.
 
Sáng nay sếp nghỉ, quá là hay !
Ta sẽ thần tiên được ... nửa ngày.
Chát chít đàng hoàng không "du kích".
"Chiến hữu" đâu rồi, hãy "on" ngay !!!

 


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.06.2008 13:54:53
0

Trích đoạn: hoangau
Sáng nay sếp nghỉ, quá là hay !
Ta sẽ thần tiên được ... nửa ngày.
Chát chít đàng hoàng không "du kích".
"Chiến hữu" đâu rồi, hãy "on" ngay !!!

 

Nhiều khi nhớ bạn lúc on - lay
Phun thơ đâu thể suốt cả ngày
Muốn cùng chát - chít hay tâm sự
Nếu có ních - nem ta add ngay!
 
Message yahoo Ngâu có xài?
Pê - ăm cho tớ để...nối đài.
Còn như không sợ phone hết điện
Cho số cầm tay...tớ gọi ngay

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.06.2008 17:37:11
0
Message yahoo Ngâu có xài?
Pê - ăm cho tớ để...nối đài.
Còn như không sợ phone hết điện
Cho số cầm tay...tớ gọi ngay
Lyenson

Hoạ thơ chưa đã muốn cầm tay
Ngó bộ Hoa Ngâu mệt mỏi đây
Biết trước thế kia đâu mở quán
Thêm rầy
 
TL...T
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.06.2008 18:08:00
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau
Sáng nay sếp nghỉ, quá là hay !
Ta sẽ thần tiên được ... nửa ngày.
Chát chít đàng hoàng không "du kích".
"Chiến hữu" đâu rồi, hãy "on" ngay !!!

 

Nhiều khi nhớ bạn lúc on - lay
Phun thơ đâu thể suốt cả ngày
Muốn cùng chát - chít hay tâm sự
Nếu có ních - nem ta add ngay!
 
Message yahoo Ngâu có xài?
Pê - ăm cho tớ để...nối đài.
Còn như không sợ phone hết điện
Cho số cầm tay...tớ gọi ngay

 


 
Hoạ thơ chưa đã muốn cầm tay
Ngó bộ Hoa Ngâu mệt mỏi đây
Biết trước thế kia đâu mở quán
Thêm rầy

TL...T



 
Xài món YM cũng chẳng hay
Dần dần sẽ ... hổng muốn vào đây.
Cứ dùng "thập cẩm" mà tâm sự
Ai bắt bẻ nhau được cả ngày. 
 
Bức xúc quá thì ... số phone đây
1, 0, 5, 4, 9, 8, 2
Có số lặp vài ba lần đấy
Sắp xếp tuỳ huynh !
                         Được mới tài !
 

 
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.06.2008 19:15:16
0

Trích đoạn: hoangau

Bức xúc quá thì ... số phone đây
1, 0, 5, 4, 9, 8, 2
Có số lặp vài ba lần đấy
Sắp xếp tuỳ huynh !
                         Được mới tài !
 




 
Tội tình gì đánh đố trên mây!
Số phone cho thế, chết cả...bầy
Hay tại bạn thơ nhưng ghét thói...
Giỡn nhây?
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.06.2008 21:34:09
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Bức xúc quá thì ... số phone đây
1, 0, 5, 4, 9, 8, 2
Có số lặp vài ba lần đấy
Sắp xếp tuỳ huynh !
                         Được mới tài !
 





Tội tình gì đánh đố trên mây!
Số phone cho thế, chết cả...bầy
Hay tại bạn thơ nhưng ghét thói...
Giỡn nhây?
 

 
Huynh quậy gì mà bảo "giỡn nhây" ?  [sm=shame_on_you.gif]
Em đâu muốn đố ở trên mây !
Zai hỏi số phone thì mẹ dặn
Nói vầy ...
 
(đó là vì làm theo lời mẹ dặn chớ bộ !)

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.06.2008 22:23:05
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Bức xúc quá thì ... số phone đây
1, 0, 5, 4, 9, 8, 2
Có số lặp vài ba lần đấy
Sắp xếp tuỳ huynh !
                         Được mới tài !
 





Tội tình gì đánh đố trên mây!
Số phone cho thế, chết cả...bầy
Hay tại bạn thơ nhưng ghét thói...
Giỡn nhây?
 


Huynh quậy gì mà bảo "giỡn nhây" ?  [sm=shame_on_you.gif]
Em đâu muốn đố ở trên mây !
Zai hỏi số phone thì mẹ dặn
Nói vầy ...

(đó là vì làm theo lời mẹ dặn chớ bộ !)

 
Ngâu có mẹ hiền dạy quá hay!
Giữ cho con gái khỏi quen trai
Rồi đây xế bóng ngồi mong bồng
Cháu ngoại

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.06.2008 10:45:42
0

Bức xúc quá thì ... số phone đây
1, 0, 5, 4, 9, 8, 2
Có số lặp vài ba lần đấy
Sắp xếp tuỳ huynh !
                         Được mới tài !
 



Tội tình gì đánh đố trên mây!
Số phone cho thế, chết cả...bầy
Hay tại bạn thơ nhưng ghét thói...
Giỡn nhây?
 

Huynh quậy gì mà bảo "giỡn nhây" ?  [sm=shame_on_you.gif]
Em đâu muốn đố ở trên mây !
Zai hỏi số phone thì mẹ dặn
Nói vầy ...

(đó là vì làm theo lời mẹ dặn chớ bộ !)


Ngâu có mẹ hiền dạy quá hay!
Giữ cho con gái khỏi quen trai
Rồi đây xế bóng ngồi mong bồng
Cháu ngoại

 
Chồng thời chưa có cháu ngoại đông
Tú thấy phục lăn phận má hồng
Nghĩ lại thân mình nam tử hán
Phải...gồng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.06.2008 13:30:47
0

Trích đoạn: HÀN PHONG
Chồng thời chưa có cháu ngoại đông
Tú thấy phục lăn phận má hồng
Nghĩ lại thân mình nam tử hán
Phải...gồng

Kiếm cháu cần chi phải gã chồng
Chợ đời không mợ chợ vẩn đông
Bên nội đôi khi hơi hụt hẩng...
Tiếng ông
 

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.06.2008 13:36:58
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau
Sáng nay sếp nghỉ, quá là hay !
Ta sẽ thần tiên được ... nửa ngày.
Chát chít đàng hoàng không "du kích".
"Chiến hữu" đâu rồi, hãy "on" ngay !!!

 

Nhiều khi nhớ bạn lúc on - lay
Phun thơ đâu thể suốt cả ngày
Muốn cùng chát - chít hay tâm sự
Nếu có ních - nem ta add ngay!
 
Message yahoo Ngâu có xài?
Pê - ăm cho tớ để...nối đài.
Còn như không sợ phone hết điện
Cho số cầm tay...tớ gọi ngay





Hoạ thơ chưa đã muốn cầm tay
Ngó bộ Hoa Ngâu mệt mỏi đây
Biết trước thế kia đâu mở quán
Thêm rầy

TL...T




Xài món YM cũng chẳng hay
Dần dần sẽ ... hổng muốn vào đây.
Cứ dùng "thập cẩm" mà tâm sự
Ai bắt bẻ nhau được cả ngày. 
  




 
Xài  món Yahoo thực rất hay
Tâm sự riêng tư được tỏ bày
Chứ dùng thập cẩm mà tâm sự
Ngượng thay!... ( chỉ sợ Ngâu ngượng thui ah )

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.06.2008 18:28:05
0
Vân du dừng bước lại chùa này
Phật tử khúc khích suốt cả ngày
Côc Cốc góp thêm vài tiếng mõ
Vui thay.

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.06.2008 18:34:04
0

Trích đoạn: nguoitoithuong


Xài  món Yahoo thực rất hay
Tâm sự riêng tư được tỏ bày
Chứ dùng thập cẩm mà tâm sự
Ngượng thay!... ( chỉ sợ Ngâu ngượng thui ah )


 
Sợ ai mà ngại tỏ bày
Tâm tư tình cảm thế này thế kia 
Quán "thập cẩm" mở rất khuya
Khách vào, ở lại hổng dzìa càng vui.
 
Ngâu không thích chát Ya... hui 
Xưa nay toàn gặp chuyện xui hông hà !
Tâm tình mùi mẫn anh Ba
Thế mà gửi hết vào nhà anh ... Năm ...
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.06.2008 21:37:51
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: nguoitoithuong


Xài  món Yahoo thực rất hay
Tâm sự riêng tư được tỏ bày
Chứ dùng thập cẩm mà tâm sự
Ngượng thay!... ( chỉ sợ Ngâu ngượng thui ah )



Sợ ai mà ngại tỏ bày
Tâm tư tình cảm thế này thế kia 
Quán "thập cẩm" mở rất khuya
Khách vào, ở lại hổng dzìa càng vui.
 
Ngâu không thích chát Ya... hui 
Xưa nay toàn gặp chuyện xui hông hà !
Tâm tình mùi mẫn anh Ba
Thế mà gửi hết vào nhà anh ... Năm ...
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]



Anh đây nào phải định băm...(...5)
Sao Ngâu vùng vẫy chẳng nằm cho yên
Ya Hu kết nối mọi miền
Thắt tình bằng hửu, nên duyên bạn bè!
*
Đôi khi cũng phải ăn...chè
Tối ngày "thập cẩm" cũng nghe ớn lòng
Giao tình thơ phú cũng xong
Thăm nom, an ủi phải trong Ya Hù!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2008 21:47:21 bởi lyenson >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.06.2008 23:12:22
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: nguoitoithuong


Xài  món Yahoo thực rất hay
Tâm sự riêng tư được tỏ bày
Chứ dùng thập cẩm mà tâm sự
Ngượng thay!... ( chỉ sợ Ngâu ngượng thui ah )



Sợ ai mà ngại tỏ bày
Tâm tư tình cảm thế này thế kia 
Quán "thập cẩm" mở rất khuya
Khách vào, ở lại hổng dzìa càng vui.
 
Ngâu không thích chát Ya... hui 
Xưa nay toàn gặp chuyện xui hông hà !
Tâm tình mùi mẫn anh Ba
Thế mà gửi hết vào nhà anh ... Năm ...
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]



Anh đây nào phải định băm...(...5)
Sao Ngâu vùng vẫy chẳng nằm cho yên
Ya Hu kết nối mọi miền
Thắt tình bằng hửu, nên duyên bạn bè!
*
Đôi khi cũng phải ăn...chè
Tối ngày "thập cẩm" cũng nghe ớn lòng
Giao tình thơ phú cũng xong
Thăm nom, an ủi phải trong Ya Hù!
 


 
Quán em treo biển bán chè
Bây giờ thêm món ... le le chiên xù.
Định kèm cả món YaHoo
Ông Bill giật thót: "Từ từ đã cô.
Để tôi nâng cấp server
Nếu không thì ... sắm bàn thờ cho tôi !"
 
 
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.06.2008 23:21:15
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Vân du dừng bước lại chùa này
Phật tử khúc khích suốt cả ngày
Côc Cốc góp thêm vài tiếng mõ
Vui thay.


 
Thầy vân du mãi mới vào đây
Thế mà tất bật vội đi ngay.
Chẳng dám ngồi lâu vì thầy sợ ...
... tai bay ...???
 
[sm=z_harhar1.gif]

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.06.2008 04:24:27
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Vân du dừng bước lại chùa này
Phật tử khúc khích suốt cả ngày
Côc Cốc góp thêm vài tiếng mõ
Vui thay.



Thầy vân du mãi mới vào đây
Thế mà tất bật vội đi ngay.
Chẳng dám ngồi lâu vì thầy sợ ...
... tai bay ...???

[sm=z_harhar1.gif]


Có phải vì thầy đã chót say
Ngập ngừng...muốn phá hoặc tiếp đây
Lẽ nào cũng muốn...tu cũng muốn...
...mới hay!!!...

anhtrangthu

Chạy.............



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.06.2008 12:27:14
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Vân du dừng bước lại chùa này
Phật tử khúc khích suốt cả ngày
Côc Cốc góp thêm vài tiếng mõ
Vui thay.



Thầy vân du mãi mới vào đây
Thế mà tất bật vội đi ngay.
Chẳng dám ngồi lâu vì thầy sợ ...
... tai bay ...???

[sm=z_harhar1.gif]



Có phải vì thầy đã chót say
Ngập ngừng...muốn phá hoặc tiếp đây
Lẽ nào cũng muốn...tu cũng muốn...
...mới hay!!!...

anhtrangthu

Chạy.............

 
 


 
THIỀN SƯ HỌ TRẠC
 
Thiền sư họ Trạc thật là ... hay.
Mượn cớ vân du, lượn cả ngày.
Đâu còn "yêu nữ " thì mò đến ...
... ra tay ...
 
 [sm=z_harhar1.gif]
 
Thiền sư họ Trạc cũng hơi ... ngầu.
Nghề thơ cũng giỏi, trộm cầm đầu. 
Cử nhân, bộ đội, và ... đỡ đẻ.
Ngán gì đâu !
 

 
 
 
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.06.2008 13:54:21
0
Bần tăng còn thích cả đi câu
Mưa xuống dòng sông nước đục ngầu
Một lúc mang về hàng ký cá
Chuyện đã lâu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 13:57:29 bởi Trạc Tuyền >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.06.2008 13:56:42
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Vân du dừng bước lại chùa này
Phật tử khúc khích suốt cả ngày
Côc Cốc góp thêm vài tiếng mõ
Vui thay.



Thầy vân du mãi mới vào đây
Thế mà tất bật vội đi ngay.
Chẳng dám ngồi lâu vì thầy sợ ...
... tai bay ...???

[sm=z_harhar1.gif]



Có phải vì thầy đã chót say
Ngập ngừng...muốn phá hoặc tiếp đây
Lẽ nào cũng muốn...tu cũng muốn...
...mới hay!!!...

anhtrangthu

Chạy.............

 
 



THIỀN SƯ HỌ TRẠC
 
Thiền sư họ Trạc thật là ... hay.
Mượn cớ vân du, lượn cả ngày.
Đâu còn "yêu nữ " thì mò đến ...
... ra tay ...
 
 [sm=z_harhar1.gif]
 
Thiền sư họ Trạc cũng hơi ... ngầu.
Nghề thơ cũng giỏi, trộm cầm đầu. 
Cử nhân, bộ đội, và ... đỡ đẻ.
Ngán gì đâu !
 




Thiền sư nghe kể thật đa tài
Thoát tục rồi sao vấn vương hoài
Trộm thơ trộm cả lòng nữ sỹ
Kể cũng oai !


Hoa Ngâu cũng thấy thật là "ngầu"
Mở hàng ai cũng cố lên đầu
Quyến được chân tu gần đắc đạo
Ngán gì đâu !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2008 13:59:32 bởi anhtrangthu >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.06.2008 14:02:49
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Bần tăng còn thích cả đi câu
Mưa xuống dòng sông nước đục ngầu
Một lúc mang về hàng ký cá
Chuyện đã lâu...



Bần tăng đã phạm tội sát sinh
Cá con thì cũng một sinh linh
Cái tội to hơn còn chưa nói
...tội đa tình...

Chạy......

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.06.2008 23:49:03
0

Trích đoạn: anhtrangthu
Hoa Ngâu cũng thấy thật là "ngầu"
Mở hàng ai cũng cố lên đầu
Quyến được chân tu gần đắc đạo
Ngán gì đâu !


Nhờ bé Hoa Ngâu mở tửu lầu
Nhiều người xúm lại...ghẹo cầu âu!
Biết đâu có bạn nhờ quán để...
Bắc cầu...
*
Tình duyên đến chớ để lâu!
Có được nhịp cầu, hảy thổ lộ đi...
*
Khoảng cách xa xôi có ngại gì...
Sài gòn - Hà nội có là chi?
Đã thích thơ nhau và hợp ý!
Không tiền lội bộ vẩn cứ đi...
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.06.2008 00:06:06
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Vân du dừng bước lại chùa này
Phật tử khúc khích suốt cả ngày
Côc Cốc góp thêm vài tiếng mõ
Vui thay.



Thầy vân du mãi mới vào đây
Thế mà tất bật vội đi ngay.
Chẳng dám ngồi lâu vì thầy sợ ...
... tai bay ...???

[sm=z_harhar1.gif]



Có phải vì thầy đã chót say
Ngập ngừng...muốn phá hoặc tiếp đây
Lẽ nào cũng muốn...tu cũng muốn...
...mới hay!!!...

anhtrangthu

Chạy.............

 
 



THIỀN SƯ HỌ TRẠC
 
Thiền sư họ Trạc thật là ... hay.
Mượn cớ vân du, lượn cả ngày.
Đâu còn "yêu nữ " thì mò đến ...
... ra tay ...
 
 [sm=z_harhar1.gif]
 
Thiền sư họ Trạc cũng hơi ... ngầu.
Nghề thơ cũng giỏi, trộm cầm đầu. 
Cử nhân, bộ đội, và ... đỡ đẻ.
Ngán gì đâu !
 




Thiền sư nghe kể thật đa tài
Thoát tục rồi sao vấn vương hoài
Trộm thơ trộm cả lòng nữ sỹ
Kể cũng oai !


Hoa Ngâu cũng thấy thật là "ngầu"
Mở hàng ai cũng cố lên đầu
Quyến được chân tu gần đắc đạo
Ngán gì đâu !






 
Rõ ràng ... yểu điệu hoa ngâu
Thế mà nỡ bảo em "ngầu", chị ơi !
Em chỉ quyến rũ ... người thôi
Sư thì ... chị khác giành xơi trước dzồi !!!
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.06.2008 00:28:46
0

Trích đoạn: hoangau

Rõ ràng ... yểu điệu hoa ngâu
Thế mà nỡ bảo em "ngầu", chị ơi !
Em chỉ quyến rũ ... người thôi
Sư thì ... chị khác giành xơi trước dzồi !!!
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]


Trăng thu nói bé Ngâu...ngầu
Bởi vì lắm kẻ đang...rầu vì Ngâu!
Theo chân tán tỉnh đã lâu...
Mặt Ngâu vẩn ngầu, chưa thốt tiếng...(?)
 
 

donghung
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.03.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.06.2008 00:29:25
0
Mưa buồn chả biết đi đâu
Đành lên biển Nét buông câu cá người
Thấy Hoa Ngâu tủm tỉm cười
He he mình lại mắc mồi của Ngâu
Đông Hưng

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.06.2008 00:35:54
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: HÀN PHONG

Chồng thời chưa có cháu ngoại đông
Tú thấy phục lăn phận má hồng
Nghĩ lại thân mình nam tử hán
Phải...gồng





Kiếm cháu cần chi phải gã chồng
Chợ đời không mợ chợ vẩn đông
Bên nội đôi khi hơi hụt hẩng...
Tiếng ông



 

Trích đoạn: Lyenson
 
Nhờ bé Hoa Ngâu mở tửu lầu
Nhiều người xúm lại...ghẹo cầu âu!
Biết đâu có bạn nhờ quán để...
Bắc cầu...
*
Tình duyên đến chớ để lâu!
Có được nhịp cầu, hảy thổ lộ đi...
*
Khoảng cách xa xôi có ngại gì...
Sài gòn - Hà nội có là chi?
Đã thích thơ nhau và hợp ý!
Không tiền lội bộ vẩn cứ đi...


 
 
 
"Lầu tửu" - nôm na "Quán chưa chồng"
Nhưng mà khổ nỗi ... cháu rất đông.  [sm=MexicanWave.gif]
 
Đứa nhỏ oe oe đòi sữa mẹ
Đứa lớn thả diều ngã chổng mông.
 
 
Xa xôi cách mấy cũng cứ đi.
Xuyên rừng vượt biển có đáng chi.
Nhưng mà ... các cháu đòi theo cả
Chẳng biết "cầu duyên" đắp bằng gì ???
 
                              
 
          
 
 
 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.06.2008 00:57:55
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Rõ ràng ... yểu điệu hoa ngâu
Thế mà nỡ bảo em "ngầu", chị ơi !
Em chỉ quyến rũ ... người thôi
Sư thì ... chị khác giành xơi trước dzồi !!!
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]


Trăng thu nói bé Ngâu...ngầu
Bởi vì lắm kẻ đang...rầu vì Ngâu!
Theo chân tán tỉnh đã lâu...
Mặt Ngâu vẩn ngầu, chưa thốt tiếng...(?)
 
 



Đúng là "yểu điệu hoa Ngâu"
Chân tu sắp đắc (đạo) cũng rầu vì em
Ra ngoài em ngó mà xem
Bước cao bước thấp đua chen nhau vào...

ATT





anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.06.2008 01:03:58
0

Trích đoạn: donghung

Mưa buồn chả biết đi đâu
Đành lên biển Nét buông câu cá người
Thấy Hoa Ngâu tủm tỉm cười
He he mình lại mắc mồi của Ngâu




Thà anh bị mắc mồi câu
Còn hơn anh cứ ngồi lâu........ế.........dài..................



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.06.2008 01:05:12
0

Trích đoạn: donghung

Mưa buồn chả biết đi đâu
Đành lên biển Nét buông câu cá người
Thấy Hoa Ngâu tủm tỉm cười
He he mình lại mắc mồi của Ngâu


 
Mưa gì mưa rõ là lâu
Đường thành sông cả, buông câu đỡ buồn.
Câu cá thì mắc mồi giun
Câu người thì mắc ... cưa cùn cứ câu.
 
Cái gì cũng đổ tại Ngâu
(Ngâu xài ... lưới vét chớ đâu xài ... mồi)
 
 
(Đông Hưng ở Hà nội phải không? Trời mưa to thật. Chẳng biết trên Net hôm nay có bao nhiêu câu cắn cá, à nhầm, cá cắn câu nhỉ !)
 
 
 
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.06.2008 09:14:49
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: donghung

Mưa buồn chả biết đi đâu
Đành lên biển Nét buông câu cá người
Thấy Hoa Ngâu tủm tỉm cười
He he mình lại mắc mồi của Ngâu



Mưa gì mưa rõ là lâu
Đường thành sông cả, buông câu đỡ buồn.
Câu cá thì mắc mồi giun
Câu người thì mắc ... cưa cùn cứ câu.
 
Cái gì cũng đổ tại Ngâu
(Ngâu xài ... lưới vét chớ đâu xài ... mồi)
 
 

 
Xưa nay lẽ tạo thế thôi
Vướng câu vì bởi ham mồi cá ơi!
Văn minh xoay chuyển sự đời
Giờ con cá quẩy buông lời...dụ câu
 
Có người tinh quái gì đâu
Không câu, buông lưới hòng xâu cả chùm!

donghung
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.03.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.06.2008 12:56:50
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: donghung

Mưa buồn chả biết đi đâu
Đành lên biển Nét buông câu cá người
Thấy Hoa Ngâu tủm tỉm cười
He he mình lại mắc mồi của Ngâu



Mưa gì mưa rõ là lâu
Đường thành sông cả, buông câu đỡ buồn.
Câu cá thì mắc mồi giun
Câu người thì mắc ... cưa cùn cứ câu.
 
Cái gì cũng đổ tại Ngâu
(Ngâu xài ... lưới vét chớ đâu xài ... mồi)
 
 


Xưa nay lẽ tạo thế thôi
Vướng câu vì bởi ham mồi cá ơi!
Văn minh xoay chuyển sự đời
Giờ con cá quẩy buông lời...dụ câu
 
Có người tinh quái gì đâu
Không câu, buông lưới hòng xâu cả chùm!

 
Cả chùm cùng quẫy tùm lum
Hoa Ngâu thả cánh nhảy ùm xuống ao
Liên Thơ hoảng hốt kêu gào
Bớ làng ơi có anh nào cứu Ngâu
Nam mô Sư Trạc Tiền đâu
Người ta đang chổng phao câu lên kìa
Trăng Thu tím mắt đầm đìa
 
Nàng Ngâu nhoẻn miệng... Ơ kìa tắm đi
 
Hi hi hi hi hi hi
 
 
Đông Hưng

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 443 bài trong đề mục