Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hô Bảo Nghĩa
  • Số bài : 653
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 23.07.2008 13:14:45
0
Trích
Rượu ngâu
 
Em chẳng gọi tôi, tôi vẫn …ơi!
Lòng vui khấp khởi, ngỡ em mời
Mang hoa đến tặng thầm âu yếm
Gửi gió sang trao kín ngọc ngời
 
Ai thấy em tươi giữa cuộc đời
Riêng tôi thì tưởng những đầy vơi
Rượu cô hàng xóm còn say đẫm
Vì chọn ngày ngâu để nối lời…
 
Tháng bảy chờ em giữa mưa rơi
Đâu là ngâu nhỉ, hạt đầy trời!
Bên này, bên ấy, cầu Ô Thước
Đang nối trong mưa những nhịp rời
 
Ngâu tạnh rồi, tôi chẳng nỡ phơi
Những trang tình ướt buổi giao lời
Rượu cô hàng xóm quen men đắng
Em chẳng mời tôi, tôi vẫn…ơi!
 
                                Hô Bảo Nghĩa

 

 
Lật kèo
 
Bình rượu ngâu này sắp mốc meo
Ai người đang khát vẫn nì nèo
Hoa vàng nụ ngát say nô nức
Cốt sánh men nồng tỉnh chéo queo
 
Hơi nước ngờ đâu mây đã nặng
Gió mùa thấy đấy nắng còn treo
Nếu như mãi mãi không mưa nữa
Chức Nữ, Ngưu Lang có lật kèo
 
                           Hô Bảo Nghĩa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 13:18:02 bởi Hô Bảo Nghĩa >
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=327062
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/46664/8F335BF9DEEB479DB93AEC74B2DACA12.gif[/image]

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 23.07.2008 13:41:19
0

Trích đoạn: Hô Bảo Nghĩa

Trích
Rượu ngâu
 
...

 
Vì chọn ngày ngâu để nối lời…
...
Tháng bảy chờ em giữa mưa rơi
...

Rượu cô hàng xóm quen men đắng
Em chẳng mời tôi, tôi vẫn…ơi!
 
                                Hô Bảo Nghĩa

 
 
Lật kèo
 
...
Ai người đang khát vẫn nì nèo
...

Gió mùa thấy đấy nắng còn treo
Nếu như mãi mãi không mưa nữa
Chức Nữ, Ngưu Lang có lật kèo
 
                           Hô Bảo Nghĩa



 
Vì chọn ngày ngâu để nối lời
Hít ngắn, thở dài, gọi "mưa ơi"
"Oan án" vẫn còn "treo" đấy mãi
Quả thụi năm xưa khỏi lâu rồi ! 
 

 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 23.07.2008 14:01:04
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Ơi chị trăngthu, chớ vội buồn
Một phần cổ phiếu - của chị luôn !
Em đã cất dành cho chị đấy
Đến chậm vì ... già, lại ... mải buôn !  
hoangau


Cổ phiếu đang lên Ngâu lại tuôn...
Phần mình ra bán! Ôi thật buồn...
Em đang cắt lãi hay đang nhảy...
Sóng nước duyên tình? Bỏ bạn luôn!
lyenson


 
Bán chác gì mà trách em tuôn ... 
Đấy chỗ thân tình, cắt tặng luôn.
Bớt 1 còn 3, còn rủng rỉnh.
Nhìn lỗ đếm cua lại chả buồn !!!  (*)
 

-----------
(*) Đếm cua trong lỗ :
Góp vốn cùng Ngâu đợi đến ngày
Nhà mình đa số thắng trong tay.
Lyenson

 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 23.07.2008 17:37:04
0

Ơi chị trăngthu, chớ vội buồn
Một phần cổ phiếu - của chị luôn !
Em đã cất dành cho chị đấy
Đến chậm vì ... già, lại ... mải buôn !  
hoangau


Cổ phiếu đang lên Ngâu lại tuôn...
Phần mình ra bán! Ôi thật buồn...
Em đang cắt lãi hay đang nhảy...
Sóng nước duyên tình? Bỏ bạn luôn!
lyenson


Bán chác gì mà trách em tuôn ... 
Đấy chỗ thân tình, cắt tặng luôn.
Bớt 1 còn 3, còn rủng rỉnh.
Nhìn lỗ đếm cua lại chả buồn !!!  (*)
 

hoangau
-----------
(*) Đếm cua trong lỗ :
Góp vốn cùng Ngâu đợi đến ngày
Nhà mình đa số thắng trong tay.
Lyenson


Em ơi chị có biết buôn đâu
Cám ơn em giúp chị bớt sầu
May em nhường chị 1 phần phiếu
Tính để dưỡng già chắc được lâu...
anhtrangthu

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 23.07.2008 17:45:10
0
Trời ơi! Đến muộn có một teo
6 phần cổ phiếu đã hết vèo
Hoa Ngâu không biết Thu (ATT) già cả
Mắt mờ chân chậm chẳng kịp theo.

anhtrangthu

[sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=crying.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]


Ơi chị trăngthu, chớ vội buồn
Một phần cổ phiếu - của chị luôn !
Em đã cất dành cho chị đấy
Đến chậm vì ... già, lại ... mải buôn !  

hoangau


Chia buồn với anhtrangthu
 
Thật khổ thân chưa tuổi đã gìa
 Mà còn buôn bán cổ phiếu a
 Chậm chân thôi nhé về tay trắng
 Bé miệng nào đâu dám kêu ca
 Chắc cũng thế nào nên người ghét
 Chứ đâu ai chẳng giữ cho ta
 Chia buồn xin gửi đôi lời nhắc
  Lần sau đừng có chậm nữa nha
kimrbl

Chẳng có gì vui lấp tuổi già
Lên sàn chứng khoán tập ê a
Chỉ số mà lên lòng hớn hở
Giá tiền chợt xuống dạ kêu ca
Chỗ nọ chen nhau trăm người ngó
Nơi này vắng vẻ một mình ta
Giá có lên cao hay xuống thấp
Giàu nghèo có số! Kệ! Nhẩn nha
anhtrangthu



hoangminhhung
  • Số bài : 117
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.05.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 23.07.2008 18:24:47
0
Xin chào các bạn Hoangau,kimrbl,anhtrangthu!
Đọc mấy vần xướng họa của các bạn,hoangminhhung thấy vui vui nên mạn phép họa lại cho vui. Mong thông cảm nghe.


nhẩn nha có số bạn tà tà
chứng khoán mà chơi nữa được a?
kẻo chừng đêm ngủ chưa tròn giấc
chú khoán xông ra bảo bá nhàn!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 18:38:25 bởi hoangminhhung >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 23.07.2008 19:23:11
0

Xin chào các bạn Hoangau,kimrbl,anhtrangthu!
Đọc mấy vần xướng họa của các bạn,hoangminhhung thấy vui vui nên mạn phép họa lại cho vui. Mong thông cảm nghe.


nhẩn nha có số bạn tà tà
chứng khoán mà chơi nữa được a?
kẻo chừng đêm ngủ chưa tròn giấc
chú khoán xông ra bảo bá nhàn!

Bạn ơi cám ơn bạn vào đây chung vui, ở đây chủ nhà đang cổ phần hoá cái quán thập cẩm của chủ nhà bạn ạ, hi hi hì

Quán chè thập cẩm cổ phần rồi!
Hội đồng Chủ tịch đích Ngâu thôi
Chả biết anh nào mang chức phó
Thường dân có mỗi một mình tôi
anhtrangthu


nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 23.07.2008 19:43:20
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Xin chào các bạn Hoangau,kimrbl,anhtrangthu!
Đọc mấy vần xướng họa của các bạn,hoangminhhung thấy vui vui nên mạn phép họa lại cho vui. Mong thông cảm nghe.


nhẩn nha có số bạn tà tà
chứng khoán mà chơi nữa được a?
kẻo chừng đêm ngủ chưa tròn giấc
chú khoán xông ra bảo bá nhàn!

Bạn ơi cám ơn bạn vào đây chung vui, ở đây chủ nhà đang cổ phần hoá cái quán thập cẩm của chủ nhà bạn ạ, hi hi hì

Quán chè thập cẩm cổ phần rồi!
Hội đồng Chủ tịch đích Ngâu thôi
Chả biết anh nào mang chức phó
Thường dân có mỗi một mình tôi
anhtrangthu


Trăng thu ơi hỡi chị nhầm rồi
Thường dân đâu chỉ mình chị thôi
Còn em , em nữa... em cũng thế
Một phần cổ tức để làm mồi
 
Đại hội cổ đông sắp đến rồi
Sắp sửa phải bầu chủ tịch thôi
Dong Hưng, Hoa ngau cùng vai vế
Hai người nắm giữ  ngang nhau rồi
 
LYến Sơn anh ấy đang than ôi
Mua thêm chút nữa là lên đời
Nhanh chân... nhưng vốn còn mỏng quá
Hổng mua được nhiều...làm phó thôi
 
Chẳng ai nhàn rỗi như chúng mình
Hai chị em mình.... tiền coi khinh
Ham rẻ chạy vô mua tí chút
Để dành cổ tức ... ta lại rình..... rình xem cp tăng xíu nào mà các cổ đông chiến lược mún mua thêm ta bán liền  hì hì
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 19:45:35 bởi nguoitoithuong >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 23.07.2008 23:45:16
0

Trích đoạn: hoangminhhung

Xin chào các bạn Hoangau,kimrbl,anhtrangthu!
Đọc mấy vần xướng họa của các bạn,hoangminhhung thấy vui vui nên mạn phép họa lại cho vui. Mong thông cảm nghe.


nhẩn nha có số bạn tà tà
chứng khoán mà chơi nữa được a?
kẻo chừng đêm ngủ chưa tròn giấc
chú khoán xông ra bảo bá nhàn!


 
Bạn hoangminhhung đến chơi nhà.
Thấy bàn chứng khoán, khiếp rồi a ?
Yên tâm, nếu ngủ không tròn giấc
Thì chạy vào đây nhấp chén khà.
 
 
 
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.07.2008 00:13:52
0
BỐ CÁO   BỐ CÁO   BỐ LÁO   BỐ CÁO
 
 
Việc cổ phần hoá thế là xong.
Ai thở ai than cũng mặc lòng.
Cổ phiếu ghi danh vừa nhận đủ
Đề nghị cất ngay vào xó tủ.
 
Cổ phần ưu đãi, cũng hơi phiền
Ba năm sau mới được sang tên.
Ba năm, làm thế nào đây nhỉ.
Cổ tức, biết đâu ... nhăn như khỉ.
 
Vài hôm nữa đại hội cổ đông
Ai biết chủ tịch bà hay ông.
Chỉ một điều này là chắc chắn:
Bế mạc, liên hoan có ... cháo lòng...
 
   [sm=eat.gif]   [sm=drunk.gif]      [sm=z_pepsi.gif]   [sm=drunk.gif]   [sm=z_stretcher.gif]
 
 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.07.2008 17:39:36
0

BỐ CÁO   BỐ CÁO   BỐ LÁO   BỐ CÁO
 
 
Việc cổ phần hoá thế là xong.
Ai thở ai than cũng mặc lòng.
Cổ phiếu ghi danh vừa nhận đủ
Đề nghị cất ngay vào xó tủ.
 
Cổ phần ưu đãi, cũng hơi phiền
Ba năm sau mới được sang tên.
Ba năm, làm thế nào đây nhỉ.
Cổ tức, biết đâu ... nhăn như khỉ.
 
Vài hôm nữa đại hội cổ đông
Ai biết chủ tịch bà hay ông.
Chỉ một điều này là chắc chắn:
Bế mạc, liên hoan có ... cháo lòng...
 
   [sm=eat.gif]   [sm=drunk.gif]      [sm=z_pepsi.gif]   [sm=drunk.gif]   [sm=z_stretcher.gif]
 
 
Rằng nghe sắp sửa họp cổ đông
Chị chỉ quan tâm mỗi cháo lòng 
Chủ tịch muốn là ai chả được
Miễn là đi họp chẳng về không...
anhtrangthu



Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.07.2008 18:26:19
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Rằng nghe sắp sửa họp cổ đông
Chị chỉ quan tâm mỗi cháo lòng 
Chủ tịch muốn là ai chả được
Miễn là đi họp chẳng về không... [sm=drunk.gif]
anhtrangthu



Cuối thu trời sắp chuyển sang đông
Chưa chi đã nghe lạnh trong lòng
Nhờ Ánh Trăng Thu mà... chửa được
Chút tình xế bóng, có hơn không?   
NPN

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.07.2008 18:58:41
0

Trích đoạn: anhtrangthu

BỐ CÁO   BỐ CÁO   BỐ LÁO   BỐ CÁO
 
 
Việc cổ phần hoá thế là xong.
Ai thở ai than cũng mặc lòng.
Cổ phiếu ghi danh vừa nhận đủ
Đề nghị cất ngay vào xó tủ.
 
Cổ phần ưu đãi, cũng hơi phiền
Ba năm sau mới được sang tên.
Ba năm, làm thế nào đây nhỉ.
Cổ tức, biết đâu ... nhăn như khỉ.
 
Vài hôm nữa đại hội cổ đông
Ai biết chủ tịch bà hay ông.
Chỉ một điều này là chắc chắn:
Bế mạc, liên hoan có ... cháo lòng...
 
   [sm=eat.gif]   [sm=drunk.gif]      [sm=z_pepsi.gif]   [sm=drunk.gif]   [sm=z_stretcher.gif]
 

Rằng nghe sắp sửa họp cổ đông
Chị chỉ quan tâm mỗi cháo lòng 
Chủ tịch muốn là ai chả được
Miễn là đi họp chẳng về không... [sm=drunk.gif]
anhtrangthu



Cái lệ xưa nay họp cổ đông
Không phong bì cũng chả về không
Sẵn có lòng đây thì nấu cháo
Nhưng mà củi ướt nhớ chổng mông (thổi lửa )
Cô nào vào bếp đừng mặc váy
Cậu khác bên ngoài chớ đứng trông
Chức tước vào tay ai mặc kệ
Nhớ nhất hôm nay món cháo lòng !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2008 21:47:21 bởi kimrbl >

donghung
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.03.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 24.07.2008 21:41:23
0
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Trích đoạn: anhtrangthu


Rằng nghe sắp sửa họp cổ đông
Chị chỉ quan tâm mỗi cháo lòng 
Chủ tịch muốn là ai chả được
Miễn là đi họp chẳng về không... [sm=drunk.gif]
anhtrangthu



Cuối thu trời sắp chuyển sang đông
Chưa chi đã nghe lạnh trong lòng
Nhờ Ánh Trăng Thu mà... chửa được
Chút tình xế bóng, có hơn không?   
NPN

Tới hội mong em cởi tấm lòng
Chức gì chẳm hám đến hay không
Lãi lờ cổ tức ai hơn mặc
Chỉ ước đôi ta một chữ đồng      
Đông Hưng

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.07.2008 14:30:30
0

 
 
Việc cổ phần hoá thế là xong.
Vài hôm nữa đại hội cổ đông                           (hoangau)
Chủ tịch muốn là ai chả được                          (anhtrangthu)
Không phong bì cũng chả về không                      (kimrbl)
 
 
Cuối thu trời sắp chuyển sang đông                  (Nam Phuong Nhan)
Tới hội mong em cởi tấm lòng                         (donghung)
Sẵn có lòng đây thì nấu cháo                                        (kimbrl)
Nhưng mà củi ướt nhớ chổng mông    (thổi lửa )
 
Chút tiền xế bóng, có hơn không?              (Nam Phuong Nhan, có chỉnh lý)
Chỉ ước đôi ta được mấy đồng               (donghung, có chỉnh lý)
Lãi lờ cổ tức ai hơn mặc                                   (donghung)
Lãi nhất hôm nay món cháo lòng !                       (kimrbl, có chỉnh lý)
 
 
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.07.2008 18:25:12
0

Trích đoạn: hoangau


 
 
Việc cổ phần hoá thế là xong.
Vài hôm nữa đại hội cổ đông                           (hoangau)
Chủ tịch muốn là ai chả được                          (anhtrangthu)
Không phong bì cũng chả về không                      (kimrbl)

 
Cuối thu trời sắp chuyển sang đông                  (Nam Phuong Nhan)
Tới hội mong em cởi tấm lòng                         (donghung)
Sẵn có lòng đây thì nấu cháo                                        (kimbrl)
Nhưng mà củi ướt nhớ chổng mông    (thổi lửa )

Chút tiền xế bóng, có hơn không?              (Nam Phuong Nhan, có chỉnh lý)
Chỉ ước đôi ta được mấy đồng               (donghung, có chỉnh lý)
Lãi lờ cổ tức ai hơn mặc                                   (donghung)
Lãi nhất hôm nay món cháo lòng !                       (kimrbl, có chỉnh lý)
 
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2008 23:19:07 bởi kimrbl >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 25.07.2008 22:55:26
0

Rằng nghe sắp sửa họp cổ đông
Chị chỉ quan tâm mỗi cháo lòng 
Chủ tịch muốn là ai chả được
Miễn là đi họp chẳng về không... [sm=drunk.gif]
anhtrangthu



Cuối thu trời sắp chuyển sang đông
Chưa chi đã nghe lạnh trong lòng
Nhờ Ánh Trăng Thu mà... chửa được
Chút tình xế bóng, có hơn không?   
NPN

Nghe nhờ như thế...thấy nản lòng!
Hãi hùng xây xẩm biết cho không???

Ánh Trăng Thu...chửa...sao kỳ quá!!! 
Ghé vào hết vía...phải vội dông... 

anhtrangthu


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.07.2008 08:43:07
0
 
Cháo lòng
 
Thây kệ cổ phần với cổ đông
Chỉ có quan tâm món cháo lòng
Hàng tươi nhắc nhở người đi chợ
Nồi cháo dặn dò kẻ bếp trông
Dạ dày,tim , phổi...xem đã đủ
Tiêu , ớt ,hành ,răm...kiểm thiếu không
Về nhà vợ hỏi : sao đại hội?
- Rất tuyệt ! à...quên...Rất thành công !
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2008 15:09:29 bởi kimrbl >

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.07.2008 12:32:51
0

Trích đoạn: kimrbl

 
 


Vào đây rồi lại chẳng nói gì
Ngẩn ngơ một lúc thế rồi đi
Chắc hẳn quán này vừa hết cháo
Nên phải trèo sang quán bánh mỳ

anhtrangthu


nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.07.2008 14:38:22
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: kimrbl

 
 


Vào đây rồi lại chẳng nói gì
Ngẩn ngơ một lúc thế rồi đi
Chắc hẳn quán này vừa hết cháo
Nên phải trèo sang quán bánh mỳ

anhtrangthu


 
Vào đây .... còn cháo nhưng hết lòng
Muốn thử một bát cho bõ công
Đường xa lặn lội vào quán cháo
Húp hơi nhạt toẹt .... chán ... phải dông..

 
Vội đi quên nhắn gửi vài dòng
Ngâu ơi ! mai nhớ mua nhiều lòng
Để khách đến hàng ngồi húp cháo
Chửa húp xong ....dồi*... đã phải dông

 
TrăngThu thấy vậy nói : Kỳ không?
Bán cháo mà sao....... lại hết lòng
Thì ra quán chè cổ phần hoá
Lòng đắt nên khách húp cháo không
 
* lòng dồi
 
 
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.07.2008 22:41:19
0
Chè thập cẩm bán xưa nay.
Cháo lòng - hàng độc mừng ngày ... đại hôi   (đại hội  ).
Tưởng chia nhau chén hết rồi
Ngờ đâu tồn cháo làm tôi ế chè ...
 


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 26.07.2008 22:59:42
0

Trích đoạn: hoangau

Chè thập cẩm bán xưa nay.
Cháo lòng - hàng độc mừng ngày ... đại hôi   (đại hội  ).
Tưởng chia nhau chén hết rồi
Ngờ đâu tồn cháo làm tôi ế chè ...
 


 
Cháo chè ai lại chả mê
Ngỡ chỉ có cháo tỳ tỳ chén no
No bụng mắt chả chịu no  *
Thèm mà chả biết nhét vô chỗ nào
Lỗi từ Chủ tịch Hoa Ngâu
Chè sao chả để hôm sau hãy mời
Đang vui rộng rãi tơi bời
Cũng là cách cám ơn người bầu cho
 
 
*No bụng đói con mắt -tục ngữ
 
kimrbl

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.07.2008 18:54:02
0

Trích đoạn: hoangau

Chè thập cẩm bán xưa nay.
Cháo lòng - hàng độc mừng ngày ... đại hôi   (đại hội  ).
Tưởng chia nhau chén hết rồi
Ngờ đâu tồn cháo làm tôi ế chè ...
 


 
Vô bao khuân hết ra xe...
Anh nào "đại biểu" mua chè giùm Ngâu
Ai mà can đảm đứng "thầu"
Nàng Ngâu ắt chịu nhận trầu cùng cau

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 27.07.2008 23:28:01
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Chè thập cẩm bán xưa nay.
Cháo lòng - hàng độc mừng ngày ... đại hôi   (đại hội  ).
Tưởng chia nhau chén hết rồi
Ngờ đâu tồn cháo làm tôi ế chè ...
 



Vô bao khuân hết ra xe...
Anh nào "đại biểu" mua chè giùm Ngâu
Ai mà can đảm đứng "thầu"
Nàng Ngâu ắt chịu nhận trầu cùng cau


 
Nghe "gợi ý", thấy hơi ... đau...
Mua chè sao giống như ... thầu ... ve chai   [sm=khoc.gif] !!!
 
Cau trầu phải cố mà nhai.
 
Đến giờ vẫn chẳng thấy ai nhận thầu ...
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 

anhtrangthu
  • Số bài : 1708
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2007
  • Nơi: Hà nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 28.07.2008 00:12:32
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Chè thập cẩm bán xưa nay.
Cháo lòng - hàng độc mừng ngày ... đại hôi   (đại hội  ).
Tưởng chia nhau chén hết rồi
Ngờ đâu tồn cháo làm tôi ế chè ...
 



Vô bao khuân hết ra xe...
Anh nào "đại biểu" mua chè giùm Ngâu
Ai mà can đảm đứng "thầu"
Nàng Ngâu ắt chịu nhận trầu cùng cau



Nghe "gợi ý", thấy hơi ... đau...
Mua chè sao giống như ... thầu ... ve chai   [sm=khoc.gif] !!!
 
Cau trầu phải cố mà nhai.
 
Đến giờ vẫn chẳng thấy ai nhận thầu ...
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 

Ăn trầu cổ lỗ sĩ rồi
Bây giờ đi đứng hay ngồi sing gum
Chị em mình sẽ đi lùng
Chỉ cần bán độ mấy thùng lãi to


donghung
  • Số bài : 103
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.03.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 28.07.2008 00:24:10
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau

Chè thập cẩm bán xưa nay.
Cháo lòng - hàng độc mừng ngày ... đại hôi   (đại hội  ).
Tưởng chia nhau chén hết rồi
Ngờ đâu tồn cháo làm tôi ế chè ...
 



Vô bao khuân hết ra xe...
Anh nào "đại biểu" mua chè giùm Ngâu
Ai mà can đảm đứng "thầu"
Nàng Ngâu ắt chịu nhận trầu cùng cau



Nghe "gợi ý", thấy hơi ... đau...
Mua chè sao giống như ... thầu ... ve chai   [sm=khoc.gif] !!!
 
Cau trầu phải cố mà nhai.
 
Đến giờ vẫn chẳng thấy ai nhận thầu ...
 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
 
 
Đông Hưng mua trọn gói Thầu
Xính lễ đặt mấy vườn Cau Liên Phòng
18 Thôn giúp Trầu Không
Su Xê đặt khắp Hàng Bông Hàng Đào
Nụ cười Ngâu có gởi trao
Con tim đã muốn vượt rào mừng vui
Đông Hưng

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 28.07.2008 02:18:59
0

Trích đoạn: donghung

Đông Hưng mua trọn gói Thầu
Xính lễ đặt mấy vườn Cau Liên Phòng
18 Thôn giúp Trầu Không
Su Xê đặt khắp Hàng Bông Hàng Đào
Nụ cười Ngâu có gởi trao
Con tim đã muốn vượt rào mừng vui


 
Quán thập cẩm tưởng ... tiu rùi
Đông Hưng (chắc được ai xui) dự thầu.
Nhưng mà ... tử tế chi đâu    [sm=khoc.gif]
Muốn Ngâu chết bẹp vì trầu vì cau...
 
( hic hic, để chia chác 3 phần cổ phiếu của Ngâu đây mà . Hic hic ) 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 28.07.2008 16:14:42
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: donghung

Đông Hưng mua trọn gói Thầu
Xính lễ đặt mấy vườn Cau Liên Phòng
18 Thôn giúp Trầu Không
Su Xê đặt khắp Hàng Bông Hàng Đào
Nụ cười Ngâu có gởi trao
Con tim đã muốn vượt rào mừng vui



Quán thập cẩm tưởng ... tiu rùi
Đông Hưng (chắc được ai xui) dự thầu.
Nhưng mà ... tử tế chi đâu    [sm=khoc.gif]
Muốn Ngâu chết bẹp vì trầu vì cau...
 
( hic hic, để chia chác 3 phần cổ phiếu của Ngâu đây mà . Hic hic ) 



Từ hôm thành sếp cổ đông
Lăm le khối kẻ lấy lòng Hoa Ngâu
Bị dính sét mối tình đầu
Hay vì cổ phiếu hầu bao của nàng?
 
kimrbl
 
quote:

Trích đoạn: hoangau

              Đồng
                            Gửi một người
      Tôi chẳng làm đồng chí đâu
Đồng mong, đồng nhớ, đồng sầu,đồng thương
      Mong đồng một sợi tơ vương
Mong đồng uống nước sông Tương một lần    "1"
      Mong đồng trái táo em ăn
Hạt cây trồng xuống đồng chăm cái mầm
      Mênh mông là một chữ đồng
Bao giờ mình mới phải lòng người ta
      Cho câu thơ đỡ xót xa
Cho thơ tình cất bài ca muôn đời
      Mơ là mơ hão thế thôi
Nên thơ tôi mới cả đời chơ vơ
      Người ơi người ở em chờ
Câu quan họ lắng tận bờ xa xôi
      Vẩn vơ thơ lạc lối rồi
Ai ơi xin dắt thơ tôi trở về
              Hà nội 8 - 7 - 2008
                   Anh đồ
 
"1" Tương cố bất tương kiến
     Đồng ẩm Tương giang thủy
 
    (Cùng nhìn cùng chẳng thấy
     Cùng uống nước sông Tương)


Anh này, cái tội cố tình xua con đi lạc là nặng lắm đấy nhé. Đáng lẽ em không dắt về đâu nhưng thấy nó khóc lóc xin xỏ tội nghiệp quá nên mủi lòng. Quá tam ba bận, em dắt về cho anh 3 đứa là hết quota rồi đấy nhớ !
 
À mà này, không biết em có nhớ nhầm không nhưng hình như cái "1" nguyên bản là "Tương tư bất tương kiến" thì phải anh ạ, kiểm tra lại giúp em xem nhé ! 
 




Đồng thì về nghĩa là cùng
Cùng bao nhiêu thứ  chung  bao việc làm
Vậy mà trong cõi nhân gian
chung chẳng biết gọi tên thế nào
 
Lấy chị em gọi đồng hao
Dân cùng một nước đồng bào với nhau
Cùng quê ở tận đâu đâu
Đồng hương đồng khói là câu quen dùng...
 
Chỉ riêng có mỗi vợ chồng
Chung nhiều mà chẳng dùng đồng vì sao?
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2008 18:38:22 bởi kimrbl >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 30.07.2008 00:24:09
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: donghung

Đông Hưng mua trọn gói Thầu
Xính lễ đặt mấy vườn Cau Liên Phòng
18 Thôn giúp Trầu Không
Su Xê đặt khắp Hàng Bông Hàng Đào
Nụ cười Ngâu có gởi trao
Con tim đã muốn vượt rào mừng vui



Quán thập cẩm tưởng ... tiu rùi
Đông Hưng (chắc được ai xui) dự thầu.
Nhưng mà ... tử tế chi đâu    [sm=khoc.gif]
Muốn Ngâu chết bẹp vì trầu vì cau...
 
( hic hic, để chia chác 3 phần cổ phiếu của Ngâu đây mà . Hic hic ) 



Từ hôm thành sếp cổ đông
Lăm le khối kẻ lấy lòng Hoa Ngâu
Bị dính sét mối tình đầu
Hay vì cổ phiếu hầu bao của nàng?
 
kimrbl

 
Quán cổ phần hoá vừa xong
Ế sưng ế sỉa, buồn không hả giời  !!!
Chàng Kim (rbl) phong nhã đến chơi
Chè ngon mời mãi chẳng xơi cốc nào.
Tỉ tê Ngâu hỏi tại sao
Thì ra vẫn tức vụ ... out cổ phần.
Nên loan tin khắp xa gần
" ...  cần cổ phiếu chứ hổng cần ... Ngâu ... out "
 
 
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 30.07.2008 00:52:54
0

Trích đoạn: kimrbl



              Đồng
                            Gửi một người
      Tôi chẳng làm đồng chí đâu
Đồng mong, đồng nhớ, đồng sầu,đồng thương
      Mong đồng một sợi tơ vương
Mong đồng uống nước sông Tương một lần    "1"
      Mong đồng trái táo em ăn
Hạt cây trồng xuống đồng chăm cái mầm
      Mênh mông là một chữ đồng
Bao giờ mình mới phải lòng người ta
      Cho câu thơ đỡ xót xa
Cho thơ tình cất bài ca muôn đời
      Mơ là mơ hão thế thôi
Nên thơ tôi mới cả đời chơ vơ
      Người ơi người ở em chờ
Câu quan họ lắng tận bờ xa xôi
      Vẩn vơ thơ lạc lối rồi
Ai ơi xin dắt thơ tôi trở về
              Hà nội 8 - 7 - 2008
                   Anh đồ 
 


Đồng thì về nghĩa là cùng
Cùng bao nhiêu thứ  chung  bao việc làm
Vậy mà trong cõi nhân gian
chung chẳng biết gọi tên thế nào
 
Lấy chị em gọi đồng hao
Dân cùng một nước đồng bào với nhau
Cùng quê ở tận đâu đâu
Đồng hương đồng khói là câu quen dùng...
 
Chỉ riêng có mỗi vợ chồng
Chung nhiều mà chẳng dùng đồng vì sao?
 
kimrbl







"Chỉ riêng có mỗi vợ chồng
Chung nhiều mà chẳng dùng đồng" , là sao ???
 
"Đồng lòng" là ... nhất trí cao
Phụ tuỳ phu xướng việc nào cũng xong.
"Đồng tâm" - hơn cả đồng lòng
Trao nhau trọn vẹn từ trong tim mình.
"Đồng sàng" (đồng ấy mới ... linh   )
Cùng lên tiên giới chỉ mình với nhau.     
 
Kiếp này chẳng được. Kiếp sau ???
3 trong 1 , biết ở đâu mà tìm  !!!
 
                [sm=rain.gif]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2008 00:55:07 bởi hoangau >

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 15 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 443 bài trong đề mục