TÔI BÁN NỖI BUỒN

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Tác giả Bài
P.M.T
  • Số bài : 156
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2010
  • Nơi: Vietnam
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 14.07.2010 15:50:19
0

Em đâu có biết ghen

Em yêu anh nhiều lắm
Nhưng em đâu biết ghen
Anh cố chịu anh nhé
Lâu dần rồi sẽ quen...


Phải làm sao để cho thu biết
Ta yêu em khác biệt đến dường nào
Ngày không em,
Lá thu vàng vô nghĩa
Em lạ lùng, xếp lại đợi mùa sau...

peli
  • Số bài : 814
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.05.2010
  • Nơi: Tiền Giang
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 20.07.2010 19:46:14
0


Trích đoạn: kimrbl

 
 
 
 
 
 
 
tôi bán nỗi buồn
 
biết rằng có bán có mua
 nhưng hàng tôi chửa bao giờ được rao
chả là tôi tích từ lâu
tất cả sầu muộn nỗi đau cuộc đời
 cứ ngỡ chỉ có ít thôi
 ai ngờ nhiều quá một người sao mang
 
bây giờ gì chả là hàng
người thừa vui muốn một lần buồn xem
biết đâu khối kẻ đang tìm
để thay đóng kịch với em hoặc chàng
biết đâu ai nấy đều mừng
 tôi vui lên họ biết buồn từ đây
 
mua đi nếu chẳng nhanh tay
hết rồi lùng suốt cả ngày chẳng ra !
 
_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI



Nổi buồn đã có nguời mua?
Hay còn nằm đó vì chưa mở hàng?
Lòng buồn nhà bạn ghé sang
Thấy lời rao bán gian hàng lạ chưa
Nổi buồn từ thuở xa xưa
Có ai rao bán,ai mua bao giờ?
Lòng tôi buồn nặng bến mơ
Nghe buồn mang bán đang chờ xem sao
Nếu buồn nguời bán cũng mau
Chỉ tôi cách bán buồn đau nhẹ lòng
Mỗi ngày tôi sẽ chờ mong
Chờ ai chỉ bán để không con buồn!!






Chào bạn!mình vào diễn đàn thấy bạn đề thơ"TÔI BÁN NỔI BUỒN"lạ quá nên vào xem,thấy lòng mình cũng buồn nhiều mà không biết làm sao vơi đi nên mạn phép hoạ mấy dòng!Có gì mong bạn bỏ qua!vì mình cũng không ành về thi luật!!!!!Chúc bạn vui vẻ!
HOÀNG LAN

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 22.07.2010 11:32:46
0

 
tôi bán nỗi buồn
 
biết rằng có bán có mua
 nhưng hàng tôi chửa bao giờ được rao
chả là tôi tích từ lâu
tất cả sầu muộn nỗi đau cuộc đời
 cứ ngỡ chỉ có ít thôi
 ai ngờ nhiều quá một người sao mang
 
bây giờ gì chả là hàng
người thừa vui muốn một lần buồn xem
biết đâu khối kẻ đang tìm
để thay đóng kịch với em hoặc chàng
biết đâu ai nấy đều mừng
 tôi vui lên họ biết buồn từ đây
 
mua đi nếu chẳng nhanh tay
hết rồi lùng suốt cả ngày chẳng ra !
 
_____________________________

K.N

Nổi buồn đã có nguời mua?
Hay còn nằm đó vì chưa mở hàng?
Lòng buồn nhà bạn ghé sang
Thấy lời rao bán gian hàng lạ chưa
Nổi buồn từ thuở xa xưa
Có ai rao bán,ai mua bao giờ?
Lòng tôi buồn nặng bến mơ
Nghe buồn mang bán đang chờ xem sao
Nếu buồn nguời bán cũng mau
Chỉ tôi cách bán buồn đau nhẹ lòng
Mỗi ngày tôi sẽ chờ mong
Chờ ai chỉ bán để không còn buồn!!


Chào bạn!mình vào diễn đàn thấy bạn đề thơ"TÔI BÁN NỔI BUỒN"lạ quá nên vào xem,thấy lòng mình cũng buồn nhiều mà không biết làm sao vơi đi nên mạn phép hoạ mấy dòng!Có gì mong bạn bỏ qua!vì mình cũng không ành về thi luật!!!!!Chúc bạn vui vẻ!
 
peli
 
Cám ơn peli đã ghé thăm và tặng thơ.

Biết là buồn chả ai mua
Cứ rao bán suốt bốn mùa uổng công
Thì thôi một chút nỗi lòng
Đem ra phơi nắng đem hong giữa đời
Biết đâu duyên phận ơn Trời
Có người san sẻ mong vơi nỗi sầu...
 
K.N


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 22.07.2010 11:52:27
0
 
Nỗi buồn làm anh
 
Trót mang thân phận làm anh
Quyền con trưởng một cái danh hão huyền
Không giàu sang chả chức quyền
Thì biết giúp đỡ chị em bằng gì
Tấm lòng là cái chi chi ?
Tốt bao nhiêu cũng chỉ là nói suông
Tình nghĩa quý hơn bạc vàng
Cái câu cửa miệng vẫn đang dối lừa!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2018 12:32:55 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 22.07.2010 19:59:41
0


Phải làm sao để cho thu biết
Ta yêu em khác biệt đến dường nào
Ngày không em,
Lá thu vàng vô nghĩa
Em lạ lùng, xếp lại đợi mùa sau...

P.M.T




Lá Thu Phai




Thu phai !
vàng lá úa màu
Tương tư rừng trổi nhạc nao nao lòng
Còn rơi một lá
xoáy vòng
Thời gian khoắc khoải sương đong muộn phiền

lathuphai


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 23.07.2010 22:18:04
0
 

Lá Thu Phai




Thu phai !
vàng lá úa màu
Tương tư rừng trổi nhạc nao nao lòng
Còn rơi một lá
xoáy vòng
Thời gian khoắc khoải sương đong muộn phiền

lathuphai

Lá vàng 
xin Thu đừng phai
Đừng bắt gió
phải thở dài
hàng đêm
Đừng bắt tôi
đứng
bên thềm
Ngó sang bên ấy
thấy em
đượm buồn...
 
K.N 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 15:43:01 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 23.07.2010 23:25:48
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Nỗi buồn làm anh
 
Trót mang thân phận làm anh
Quyền con trưởng một chức danh hão huyền
Không giàu sang chả chức quyền
Thì biết giúp đỡ chị em bằng gì
Tấm lòng là cái chi chi
Tốt bao nhiêu vẫn chỉ là nói suông
Tình nghĩa quý hơn bạc vàng
Cái câu cửa miệng có còn đúng không?
 


 
Anh cả
 
Sinh trước nên được làm anh
Quyền huynh thế phụ luôn dành đấy sao
Dạy em sớm tối ngọt ngào
Tương thân tương ái nặng bao nghĩa tình
Anh em trong một gia đình
Kính trên nhường dưới trung trinh thuận hoà
Kể chi tiền bạc ngọc ngà
Hai tay buống xuống cũng là bằng không...
 
Thanh Thanh Khiết
23.7.2010
 

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 24.07.2010 01:51:16
0

Lá Thu Phai





Thu phai !
vàng lá úa màu
Tương tư rừng trổi nhạc nao nao lòng
Còn rơi một lá
xoáy vòng
Thời gian khoắc khoải sương đong muộn phiền

lathuphai




Lá cứ vàng 
xin Thu đừng phai
Đừng bắt gió
phải thở dài
hàng đêm
Đừng bắt tôi
đứng
bên thềm
Ngó sang bên ấy
thấy em
đượm buồn...
 
K.N 


Lá Thu Vàng Bay

Lá Thu Phai
Thời gian dần xoay
Qua rồi lại qua ...
nẻo u hoài

Lá vàng bay !

Xa rồi màu lá úa
Rụng chết một Thu xưa
Rừng Thu buồn ngỏ tối
Sương giọt trắng - rơi mưa !

Chiều nao Thu trỗi khúc
Nhạc Thu sầu bi thương
Vẳng đâu đây sáo trúc
Lệ mưa buồn mù sương !

lathuphai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 16:01:41 bởi lathuphai >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 26.07.2010 11:53:37
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Bên lều Dã Quỳ
 
Mùa này Quỳ có nở vàng
Đêm trăng ai có mơ màng cùng trăng
Bên lều có khách thi nhân
Nhâm nhi chén rượu lựa vần họa thơ
Vòng tay chặt ngỡ là mơ
Bao nhiêu chờ đợi bây giờ là đây...
 
K.N





Sao nào??

Sao kim đi kiếm sao hôm
Uổng công  leo núi treo non làm gì
Nhà Khiết chỉ có dã quỳ
Để ngửi chứ chẳng làm bì được đâu
Sao hôm mà biết thì rầu
Xẹt qua một cái mất đầu sao kim

hihi hoa chướng đua anh chút dừng buồn nhe
hh

                Sao Hôm cũng là Sao Kim
              Vì cô đơn phải đi tìm Sao Mai
                Vu vơ nếu gặp được ai
              Là đi ngay với người ngoài.Kệ Hôm
                      
        K.N
 
Kệ..Hôm...Nhớ nhé sao Kim
Nàng hờn dỗi bỏ - đố tìm được ra
Dỗ người đẹp - phải ngàn  hoa
Bán buồn chẳng đủ để mà mua đâu
 
Thanh Thanh Khiết
26.7.2010
         


thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 28.07.2010 03:46:49
0

 
                Sao Hôm cũng là Sao Kim
              Vì cô đơn phải đi tìm Sao Mai
                Vu vơ nếu gặp được ai
              Là đi ngay với người ngoài.Kệ Hôm
                      
        K.N
 
Kệ..Hôm...Nhớ nhé sao Kim
Nàng hờn dỗi bỏ - đố tìm được ra
Dỗ người đẹp - phải ngàn  hoa
Bán buồn chẳng đủ để mà mua đâu
 
Thanh Thanh Khiết
26.7.2010
         
"Bán buồn "  dễ đã ba năm !
Mà sao chưa đủ tiền trăm mua nàng ?
Vậy thì nên chạy quáng quàng
Buôn thơ ,buôn cả trăng vàng trên cao
Buôn biển rộng,buôn núi cao
Thế nào cũng đủ tiền hào mua em...
 
hehe,cho chị Thái Anh góp vui với Kimbl và Thanh Thanh Khiết nhé
chúc các em luôn bình an

 




THÁI ANH

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 29.07.2010 10:23:41
0
     Sao Hôm cũng là Sao Kim  
Vì cô đơn phải đi tìm Sao Mai
    
Vu vơ nếu gặp được ai

  Là đi ngay với người ngoài.Kệ Hôm
                      
                            K.N

     Kệ..Hôm...Nhớ nhé sao Kim
Nàng hờn dỗi bỏ - đố tìm được ra
     Dỗ người đẹp - phải ngàn  hoa
Bán buồn chẳng đủ để mà mua đâu

                Thanh Thanh Khiết
                        26.7.2010
         
      "Bán buồn "  dễ đã ba năm !
Mà sao chưa đủ tiền trăm mua nàng ?
     Vậy thì nên chạy quáng quàng
Buôn thơ ,buôn cả trăng vàng trên cao
    Buôn biển rộng,buôn núi cao
Thế nào cũng đủ tiền hào mua em...

hehe,cho chị Thái Anh góp vui với Kimbl và Thanh Thanh Khiết nhé
chúc các em luôn bình an.
May quá gặp  được Sao Hôm, Thanh Thanh Khiết và chị Thái Anh  đây rồi.Chúng ta hợp lực  phá tổng công ti buồn của kimrbl cho phá sản luôn nhé
     Tiền hào dành để mua vui
Tiền xu dành để mua người quản gia
     Bán buồn những bao năm qua
Trắng tay…tay trắng… thành ra nợ nần
    Giải buồn bơi biển bạc phần
Bài thơ sao sáng ai cần …thì mua(ai thế nhỉ, tớ biết rồi nhá)
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        29/7/2010



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 10:27:24 bởi Liên Thơ >


Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 29.07.2010 15:19:29
0

Nỗi buồn làm anh
     Trót mang thân phận làm anh
Quyền con trưởng một chức danh hão huyền
     Không giàu sang chả chức quyền
Thì biết giúp đỡ chị em bằng gì
     Tấm lòng là cái chi chi
Tốt bao nhiêu vẫn chỉ là nói suông
     Tình nghĩa quý hơn bạc vàng
Cái câu cửa miệng có còn đúng không?
                     
kimrbl
 

Cám cảnh nghèo
     Nỗi buồn lực bất tòng tâm
Làm anh làm chị mà lâm cảnh nghèo
     Thương em xót cháu gieo neo
Lấy gì góp chút ...để đèo bòng nhau
     Nỗi buồn xé nát lòng đau
Vì nghèo đành chịu đi sau nghĩa tình
     Biết chuyện đành phải nín thinh
Bao nhiêu suy nghĩ trời linh ứng giùm
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             29/7/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 15:21:27 bởi Liên Thơ >


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 30.07.2010 22:29:59
0
quote:

Mê thơ

Kẻ sỹ mê thơ – thơ rối tơ
Đêm trăng ôm mộng - mộng ươm mơ
Bện mối duyên tình - tình chẳng đậu
Cho hồn ngơ ngẩn - ngẩn ngơ ngơ

Thanh Thanh Khiết
30.7.2010

Vương một vần thơ - vương rối tơ
Mộng người -mộng dệt những cơn mơ
Duyên tình tan vỡ - duyên tình nhớ
Còn lại khổ đau - đau ngẩn ngơ

K.N


Hu…Hu..
 
Buồn thay rượu lạt …lạt đâu cay
Gạn chút men nồng …không thấy say
Lối ngõ vào tim …mưa rấp ngõ
Đường tình bến vắng gió ngăn mây
 
Thanh Thanh Khiết
30.7.2010

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 07.08.2010 15:26:26
0
Em đau…
     Em đau ở chỗ tim này
Em đau bởi nỗi trời đày nhớ anh

     Em đau trời chẳng còn xanh
Em đau đất nát tan tành …Em đau…

                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/8/2010
 Anh đau
    Anh đau cùng chỗ em đau
Anh đau vì những nát nhàu tình yêu
    Anh đau gió chả gặp diều
Anh đau thương nhớ em nhiều...Anh đau
                            kimrbl  
   Cùng đau
    Cùng đau nỗi khổ  vì tình
Cùng đau nỗi nhớ …dệt hình dáng yêu
    Kết ngàn hoa thắm mĩ miều
Sải đôi cánh rộng …gió chiều rưng rưng…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              7/8/2010
 
 


HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 11.08.2010 19:40:46
0
 
Trăng khuyết là để Trăng tròn
Trăng muộn muốn đợi Trăng non Trăng già
Trăng tàn Trăng úa xót xa
Trăng thượng tuần báo vừa qua Trăng rằm...
 
K.N
 
 
Bán trăng
 
 
Anh Kim rao bán trăng tròn
Mà sao ở dưới trăng non không à
 Lận thêm một mớ trăng già
Trăng muộn ,trăng úa trăng tà gói chung
Trăng rằm , khuyến mải cho cùng
mở ra cũng thấy tàn chung thượng tuần
Anh Kim thiệt Nhạc Bất Quần
Tay trao mùa hạ , mùa xuân miệng mời
Bán vậy thì chắc có lời
hoắc hương sẽ tới sống đời với anh…….Kim râu…..
 
hoa chướng

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 12.08.2010 11:36:14
0




 
Khóc Voi Khăm Bun
 
Phận mày chỉ là con voi
Một con voi nhỏ mấy người quan tâm
Mẹ Hà chăm sóc mấy năm
Cũng không cứu khỏi vết bầm hoại thư
 
Voi sao nói chuyện tâm tư
Bệnh tình mày vẫn thực hư một chiều
Dù mày được quý được yêu
Người ta sợ chữa tốn nhiều tiền nong
 
Người dân chỉ có tấm lòng
Vẫn luôn theo dõi vẫn mong mày lành
Vậy mà mày chết thật nhanh
Chân thì bị liệt thân hình trơ xương
 
Một vòng hoa trắng dựa tường
Mẹ Hà chắc hẳn khóc thương đau buồn
Sống giam cầm cảnh cô đơn
Chết mày vui được về buôn về rừng...
 
                                               11/8/2010




Chú Voi Khăm Bun luôn nằm trong một chiếc chuồng bằng sắt




Chiếc chân này, mặc dù không bị thương nhưng cũng đã bị lở loét gây đau đớn cho Khăm Bun




Mặc dù đã chết cách đó vài giờ, nhưng Khăm Bun vẫn mở mắt, trông như đang còn sống



Bà Hà nức nở xin được vào gặp Khăm Bun lần cuối




Bà Hà đau khổ ôm lấy xác voi Khăm Bun mà khóc





Vuốt mắt cho Khăm Bun



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 19:36:54 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 13.08.2010 11:43:05
0
nhầm đ/c xin lỗi chủ nhà
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5A108B114074490B85A12ECEC32C7141.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2010 20:31:02 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 17.08.2010 06:59:16
0
kimrbl ơi, bạn đâu rồi, bạn mình có nỗi buồn gửi kimrbl bán đi kiếm chút ít để vào năm học lo tiền ăn học cho lũ trẻ
Ơi …

              Thương tặng Minh Đức
     Mẹ ơi gian dối tình đời
Mẹ ơi ghê gớm mặt người dạ lang
     Con không có mẹ gian nan
Con không có mẹ cơ hàn lắm thay
     Đêm đêm chợt tỉnh giấc say
Hồn con uất nghẹn thương vay tình đời
    Làm sao trong lại bầu trời
Đã bị bao lũ chuột, dơi chiếm rồi?
    Con bơ vơ giữa đất trời
Ước ao có mẹ hát lời yêu thương
    Nay dù tóc điểm giọt sương
Khổ đau con hướng về phương  mặt trời
   Ơi cha, hỡi mẹ …ơi trời…
Ơi câu dối trá …ơi lời yêu thương…
    Đâu lòng con sáng như gương
Đâu con đường thẳng …ánh dương đâu nào?
   Sao mà tăm tối …nghẹn ngào…
Sao mà đau xót lòng nhàu  như dưa?
    Ngủ vùi một giấc say sưa
Chim trời vui hót dỗ trưa nắng tràn
    Thiên nhiên bảo bọc lòng an
Thanh trong như thể vô vàn yêu thương …

                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                            Đêm 16/8/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 14:28:41 bởi Liên Thơ >


HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 20.08.2010 19:24:54
0
Kiếm anh
 
 
Ba mươi sáu phố Hà Nội
Em lội, em đi,
Tìm xuôi , tìm ngược
Hàng nào cũng được
Chẳng được Hàng Buồn
Anh bán ở Truông
Hay bày giửa phố
Người đi lố nhố
Không thấy anh đâu
Kiếm kẻ có râu
Mang buồn đi bán
kiếm từ buổi sáng
cho tới chiều luôn
Ba mươi sáu phố luồn tuôn
Em như  cái cánh chuồn chuồn mà bay
Bay quẹo rồi lại bay ngay
Mà Buồn có thấy ai bày bán đâu…
Hay anh bán dưới Gầm Cầu
Người mua là một con sâu  ẩn mình
 
Hoa chướng
 

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 22.08.2010 03:38:10
0
 
 
Cam on tac gia cua bai tho :Khoc voi Kham bun.!!" href="http://phuongngan1987.vnweblogs.com/post/20448/250233">Cam on tac gia cua bai tho :Khoc voi Kham bun.!!
phuongngan1987 | 21 August, 2010 21:43


  Khóc Voi Khăm Bun  



Phận mày chỉ là con voi
Một con voi nhỏ mấy người quan tâm
Mẹ Hà chăm sóc mấy năm
Cũng không cứu khỏi vết bầm hoại thư
  
Voi sao nói chuyện tâm tư
Bệnh tình mày vẫn thực hư một chiều
Dù mày được quý được yêu
Người ta sợ chữa tốn nhiều tiền nong
  
Người dân chỉ có tấm lòng
Vẫn luôn theo dõi vẫn mong mày lành
Vậy mà mày chết thật nhanh
Chân thì bị liệt thân hình trơ xương
  
Một vòng hoa trắng dựa tường
Mẹ Hà chắc hẳn khóc thương đau buồn
Sống giam cầm cảnh cô đơn
Chết mày vui được về buôn về rừng ...



      that su la rat cam dong ve bai tho nay.ban cung chi la nguoi cua cong chung vay ma ban lai co chung mot dong cam voi "me ha" nen ban moi co the viet nen nhung dong tho hay ma ua le nhu vay.khong biet ban co doc duoc nhung dong chu nay cua toi khong nhung.that su "me ha' trong bai tho ma ban cap nhat den chinh la bac ruot cua minh.moi dau  tu luc khi moi den cong vien lenin de cham cho con voi nay minh cung thay moi chuyen binh thuong thoi nhung sau khi nghe  bac ha ke chuyen ve nhung lan di thham voi va cho voi an minh cung thay hay hay....that su la moi chuyen xay ra qua nhanh.moi nay nao vay ma chu voi danh khuc nao ra khuc day....thit va xuong da moi thu mot ben....kho than cho chu voi qua phai khong?dung that la nhung nguoi trong cuoc cua doan xiec khong he co trach nhiem chut nao...rat nhieu lan bac minh di tham chu voi va cho no an nhung moi nguoi o doan xeic da khong muon cho vao va co khi ho con xua duoi nua....minh rat muon lien lac voi ban,rat mong tin ban.bac cua minh muon mot lan gap mat va cam on ban ve bai tho!!!
 .........................Kimbl quý mến,trên đây là bài viết của một bạn mới nhập hội bên blogs,bạn có vào cả trang thơ chị nhờ tìm được em ,tác giả của bài thơ để cảm ơnchị đăng bài viết của em ấy để em đọc ,và sau đây là bài em ấy viết cho chị: 

chao chi tinh co em duoc biet den chi va nhung bai tho rat hay cua chi.chi co the chi giup em lam the nao co the lien lac duoc voi nha tho kimrbl viet ve bai tho "khoc voi kham bun" duoc khong a?bac em la bac ha ma nha tho da nhac den trong bai tho .va bac em muon noi loi cam on voi tac gia cua bai tho do. em rat mong duoc chi giup do.sdt cua em la 0914281287 hoac sdt cua bac em la 01296106833..rat mong duoc chi giup do. em cam on!
 
thế đó Kimbl à,vậy em có thể ĐT cho cô ấy hoặc gửi số ĐT cho chị để chị chuyển cho họ,theo chị em nên ĐT cho họ thì quý hơn
chúc em mọi tốt lành
chị Thái Anh




THÁI ANH

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 22.08.2010 13:40:22
0

 
Khóc Voi Khăm Bun
 
Phận mày chỉ là con voi
Một con voi nhỏ mấy người quan tâm
Mẹ Hà chăm sóc mấy năm
Cũng không cứu khỏi vết bầm hoại thư
 
Voi sao nói chuyện tâm tư
Bệnh tình mày vẫn thực hư một chiều
Dù mày được quý được yêu
Người ta sợ chữa tốn nhiều tiền nong
 
Người dân chỉ có tấm lòng
Vẫn luôn theo dõi vẫn mong mày lành
Vậy mà mày chết thật nhanh
Chân thì bị liệt thân hình trơ xương
 
Một vòng hoa trắng dựa tường
Mẹ Hà chắc hẳn khóc thương đau buồn
Sống giam cầm cảnh cô đơn
Chết mày vui được về buôn về rừng ...
kimrbl



KHÓC VOI

Chiều nao mắt lệ rưng rưng
Mẹ hà khóc voi Khăm Bun qua đời
Bệnh chi lại ngặt nghèo ơi
Hoại tử vàng võ xương phơi da chùng

Mọi người góp tiếng thương chung
Có ai góp của tiền cùng thuốc thang
Lắm người nghèo khổ cơ hàn
Làm lụng vất vả không kham cảnh nghèo

Một ngày nắng tắt hắt heo
Voi đà thắt thở hồn theo rừng già
Đoanh tròng nước mắt mẹ hà
Khóc thương loài thú như là người thôi

Mẹ hà lã chã lệ rơi
Hồn voi lìa xác về nơi núi rừng
Mẹ hà mi nghẹn rưng rưng
Khấn hồn voi trở về rừng linh thiêng
...

lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 14:16:10 bởi lathuphai >
lathuphai

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 24.08.2010 14:03:25
0


HÃY GỌI ANH BẰNG CHÙ

Trung Thu sắp tới rồi
Hãy gọi Anh bằng Chú
Để vòi vĩnh đòi quà
Gấu bông hay thỏ trắng ?
Nghĩ kĩ rồi nói ra !

Hãy gọi Anh bằng Chú
Gọi Anh gần mà xa
Đâu được quyền nhỏng nhoẻo
Đâu được vòi vĩnh quà
Gọi bằng Chú Em nha !

Gọi bằng Anh khổ lăm !
Lắm lúc phải lo xa
Lắm khi buồn vớ vẩn
Lắm điều khó nói ra !
Gọi bằng Chú đi mà !

Hãy gọi Anh bằng Chú
Tránh được những ưu tư
Bỏ những đêm thức trắng
Vớ vẩn trước hiên nhà
Chịu chưa ?!_ gọi bằng Chú ?
Trung Thu sẽ có quà !

Hoàng Thị


@ He he he...vui quá chú ạ ! Hi hi hi... Đọc thơ mà cháu cười không dứt...ha ha ha...

Không gọi chú bằng anh
Vì thế lá phai nhanh
Từ màu xanh tím thẵm
Buồn ướt mi đọng quanh

Vẫn gọi anh bằng chú
Luôn tôn kính như cha
Gió nhẹ thoảng vi vu
Màu xanh vui cành lá

Gọi anh bằng chú ạ
Những ngày lễ có quà
Gọi bằng chú mãi nhá
Để chú không lo xa

Hoài gọi anh bằng chú
Mãi gọi chú...mà như...
Mà như tình cha đấy
Gọi chú không chần chừ

Gọi chú sẽ được quà
Kính cha sẽ có má
Như vậy cháu nhất nhà
Vì là con (của) mẹ ba

Con được bố mẹ cho nhiều quà !

Ka ka ka...

lathuphai (takasasa)

Kính lời chúc chú vui và ra thật nhiều thơ hay nhá ! Thích quá...thơ chú hay quá ! Tuyệt quá ! Vui ạ ! Ha ha ha... Tại cháu quen thơ nên gọi chú là chú đấy, chứ thực tế thì chú là bạn đồng niên với Ông của cháu đấy !


Tiếng anh tiếng chú để chung 
Tùy theo hoàn cảnh mà dùng bé ơi
Khi nào chỉ có hai người
Gọi anh thắm thiết giấu lời yêu thương
Trước ba má , lúc ngoài đường
Gọi chú như kiểu đời thường gọi nhau
Chú sẽ không giận cháu đâu
Xưng hô là khúc dạo đầu chuyển gam...
 
HiHii
 
K.N



Thằng

Nửa chú nửa anh cũng được mà
Nửa ông nửa cụ cũng hông la
Ta chỉ sợ người kêu một chữ
“thằng” ni, “thằng” nớ nghe hơi “tà”


TKBG


Hổng sao à

Hổng sao...Vậy, cháu xin vâng à
Gọi chú như cha tình một nhà
Ông, cụ...đều vui lòng hết cả
Cháu theo ý tốt như trên nha !

lathuphai

@ Hi hi hi...vui quá ! Kim ca và chú TKBG nhỉ !
Kính ạ !


lathuphai

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 24.08.2010 17:01:15
0
Tôi bán nỗi buồn bán ở đâu
Đi hoài không biết lạc nơi nao
Mang buồn đi bán đường không tỏ
Hỏi khách xa gần bán nơi đâu???????
 
 
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

Hải Quỳnh
  • Số bài : 391
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2010
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 24.08.2010 22:25:14
0
Tôi bán nỗi buồn bán ở đâu
Đi hoài không biết lạc nơi nao
Mang buồn đi bán đường không tỏ
Hỏi khách xa gần bán nơi đâu???????

thubuon84


 
 
Nỗi buồn ai ai mà chẳng lắm
Buồn mình không hết dám đong thêm
Người đem buồn bán, buồn tôi ế
Nỗi sầu dâng bội mỗi thu về.
 
Hải Quỳnh
 

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 25.08.2010 10:45:38
0
Người có nỗi buồn - có niềm vui
Riêng tôi chỉ một vế mà thôi
"Buồn" tôi tê tái buồn ghê gớm
"Buồn buồn" chẳng biết tỏ cùng ai?
 
 
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

Hải Quỳnh
  • Số bài : 391
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2010
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 25.08.2010 15:48:49
0
Người có nỗi buồn - có niềm vui
Riêng tôi chỉ một vế mà thôi
"Buồn" tôi tê tái buồn ghê gớm
"Buồn buồn" chẳng biết tỏ cùng ai?
thubuon84
 
 
 
Nỗi buồn chẳng biết tỏ cùng ai
Phận sầu cô lẻ mỗi đêm dài
Đớn đau có còn chi cảm giác
Chẳng thể mà chia sẽ cùng ai
 
Hải Quỳnh
Tỷ Thu bớt buồn đi. Đừng để nỗi sầu dâng hơn
 
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 28.08.2010 10:39:36
0
 Nỗi buồn bất chợt

Nếu không có tháng tư

Cơn mưa chiều bất chợt
Không ghé chung mái hè
Chắc gì mình đã gặp
 
Thấy em vai đeo cặp
Nên đoán là sinh viên
Nếu không liếc ngó nghiêng
Biết đâu đôi mắt đẹp
 
Em có đôi mắt đẹp
Nhưng sao lại u buồn
Nếu đúng em nói thật
Cũng như mình cô đơn
 
Ngoài trời mưa tắt cơn
Sao muốn còn mưa mãi
Mới quen nên còn ngại
Tạnh rồi đành chia tay
 
Về nhà còn ngất ngây
Người vừa quen xa lạ
Chợt nhớ mình khờ quá
Đã biết gì về em
 
Mong manh một cái tên
Không biết trường chỗ ở
Một người quen xa lạ
Khác nào biển mò kim
 
Vô vọng cuộc truy tìm
Khắp hang cùng ngõ ngách
Chỉ còn điều duy nhất 
Một cái tên của em
 
Có lẽ tại phận duyên
Chỉ một lần gặp mặt
Khi con mưa bất chợt
Mà lại vào tháng tư...


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Mãi Mãi
  • Số bài : 85
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 28.08.2010 11:37:30
0
Giờ đang là tháng tám
Huynh nhớ về tháng tư
Tình hạ tựa thiên thu
Tình thu buồn lay lắt

L.K

Huynh trưởng oài gọi muội Bằng lăng về đây đi cho khỏi ngẩn ngơ ngơ ngẩn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 11:38:35 bởi Mãi Mãi >

galaxies
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2010
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 28.08.2010 11:45:29
0
Giờ đang là tháng tám
Huynh nhớ về tháng tư
Tình hạ tựa thiên thu
Tình thu buồn lay lắt

L.K

Huynh trưởng oài gọi muội Bằng lăng về đây đi cho khỏi ngẩn ngơ ngơ ngẩn



Mưa rơi như bất chợt
Khi vừa nắng chang chang
Lệ trời đổ tuôn hàng
Tháng Tư hờn tháng Tám

GLX

( Nhị thúc bảo đại thúc gọi cô cô về vui thơ cùng 2 thúc, nhưng đúng là nhị thúc nhớ cô cô, chứ không phải đại thúc nhớ...ờ...hơ...hò lờ hó lơ...hò lờ...ớ ...ờ...ơ... ! )
Hi hi hi...He he he... chạy cái re - vọt lẹ kẻo bị đòn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 11:50:12 bởi galaxies >
galaxies

Ong Chúa
  • Số bài : 100
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.01.2007
  • Nơi: An Hòa Tự
RE: TÔI BÁN NỖI BUỒN - 28.08.2010 15:02:24
0
Nhặt nhạnh nỗi buồn mang đi bán
Mấy người qua hỏi mấy người mua
Đong qua đếm lại buồn đựoc mấy
Kẻ thì chê ít kẻ bảo thừa
Tôi khách qua hàng nhìn chủ quán
Ngẩn ngơ tự hỏi buồn có vơi
Buồn chất đống buồn không lối thoát
Buồn lưu kho vẫn mãi còn buồn…chủ quán ơi!

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 21 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 616 bài trong đề mục