EM ĐI BƠI

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 271 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 13.03.2009 08:15:28
 
 
 
Bồ là
                 
 
Bồ là vợ của người ta
Vì giỏi cưa kéo thành ra của mình
 
Bồ là nhớ lại mối tình
Thuở nào vì kém người rinh mất rồi
 
Bồ là chung nỗi đơn côi
Chê chồng chán vợ để tôi gặp bà
 
Bồ là hạnh phúc lúc già
Tựa vai nhau đỡ xót xa phận đời
 
Bồ là của quý người rơi
Nhặt được chán lại trả người thế thôi...
 
kimrbl



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: EM ĐI BƠI - 13.03.2009 18:21:38




Bồ là
                 
 
Bồ là vợ của người ta
Vì giỏi cưa kéo thành ra của mình
 
Bồ là nhớ lại mối tình
Thuở nào vì kém người rinh mất rồi
 
Bồ là chung nỗi đơn côi
Chê chồng chán vợ để tôi gặp bà
 
Bồ là hạnh phúc lúc già
Tựa vai nhau đỡ xót xa phận đời
 
Bồ là của quý người rơi
Nhặt được chán lại trả người thế thôi...
 
kimrbl


" Bồ là..." "Vợ là..." là...là...?
Cháu không có hiểu gì là hết trơn...
H B

Hu...hu...hu...


Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: EM ĐI BƠI - 13.03.2009 18:25:10

Kua Châu
 
Thất tình nương bóng cửa chùa
Hy vọng gặp được ni cô đa tình
Mộng mơ hiền dịu xinh xinh
Như Lăng , Châu để chúng mình thành đôi
Chẳng bon chen được với đời

Vào đây chẳng sợ có ai ghen tình
Xứ mù thì chột nhất mình
A di đà đợi rập rình kua Châu...
 
Hi Hii
 
kimrbl

Kim ơi, Châu nói nghe này
Kua Châu chẳng phải rập rình chi đâu
Trang Châu mến ấy từ lâu (hí hí... )
Chỉ chờ ấy nói vài câu tỏ tình

Y T C

Châu xinh Châu đứng một mình
Kim xinh Kim đứng dưới xình cũng xinh
Hai đứa mình đều rất xinh
Châu Kim hai đứa tang tình có nhau

Hihi...

Y T C



Cô Châu xinh thật là xinh
Chú Kim đứng đấy cứ nhìn cười duyên
Cô Châu của cháu rất hiền
Chú Kim đứng ngó cười duyên mà nhìn

H B

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: EM ĐI BƠI - 13.03.2009 18:28:34


Kua Châu
 
Thất tình nương bóng cửa chùa
Hy vọng gặp được ni cô đa tình
Mộng mơ hiền dịu xinh xinh
Như Lăng , Châu để chúng mình thành đôi
Chẳng bon chen được với đời

Vào đây chẳng sợ có ai ghen tình
Xứ mù thì chột nhất mình
A di đà đợi rập rình kua Châu...
 
Hi Hii
 
kimrbl

Kim ơi, Châu nói nghe này
Kua Châu chẳng phải rập rình chi đâu
Trang Châu mến ấy từ lâu (hí hí... )
Chỉ chờ ấy nói vài câu tỏ tình

Y T C

Châu xinh Châu đứng một mình
Kim xinh Kim đứng dưới xình cũng xinh
Hai đứa mình đều rất xinh
Châu Kim hai đứa tang tình có nhau

Hihi...

Y T C



Cô Châu xinh thật là xinh
Chú Kim đứng đấy cứ nhìn cười duyên
Cô Châu của cháu rất hiền
Chú Kim đứng ngó cười duyên mà nhìn

H B



Trang Châu đẹp nhất làng đình
A Lín cũng nhìn chím chím môi xinh
Trang Châu đẹp nhất Thần Kinh
A Lín cũng thích ngắm nhìn cô Yến Trang Châu

H B

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: EM ĐI BƠI - 13.03.2009 18:43:31
Hàn Băng, Kim thiệt cái tình
Hai bạn cứ mãi khen xinh Châu mừng
Mèn ui, méc cỡ quá chừng
Hổng biết Châu được mấy phần lời khen
 

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: EM ĐI BƠI - 13.03.2009 19:52:39
mười yêu
 
Một yêu anh thật đẹp trai
Hai yêu anh rất có tài đa năng
Ba yêu tiền lắm nhà băng
Bốn yêu phong độ ga lăng tuyệt vời
Năm yêu ba bốn xe hơi
Sáu yêu biệt thự nhiều nơi , nhiều vùng
Bảy yêu một mực thuỷ chung
Tám yêu vợ nói phục tùng không sai
Chín yêu mặc vợ tiêu xài
Mười yêu chiều vợ cả ngày lẫn đêm

Anh nào đủ những yêu trên
Thì em xin được kết duyên vợ chồng



Đọc bài nay nhớ lại khi còn nhỏ  Ba của Simple hay đọc  nói về những cái đáng yêu của người con gái nên Simple thuộc đến tận bây giờ , xin chép lại !
 
Mười Yêu
 
Một yêu bánh đúc bẻ ba
Hai yêu đậu phụ thật là ngon thay
Ba yêu tương ngọt ớt cay
Bốn yêu chị cả lại hay nói nhiều
Năm yêu yêu cả mọi điều
Sau yêu bánh dợm một chiều cắn ngang
Bẩy yêu yêu cả họ hàng
Tam yêu ăn hết một sàng bánh trôi
Chín yêu yêu thế mà thôi
Mười yêu xúc miệng hết nồi cháo se
 
 
Ba Simple
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 19:58:29 bởi simple >
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 13.03.2009 22:32:08
 

               CHÚC MỪNG HOA HẬU CỦA VIETNAM THƯ QUÁN
 
 
 



 
 
Á Hậu 1                     Hoa Hậu                   Á hậu 2
 
 
 
Thế  là sau một tháng ròng
Đua tranh căng thẳng đến vòng hô vang :
" Hoa Hậu Thư Quán đăng quang
Thông minh xinh đẹp là nàng Hàn Băng "
Lạnh lùng hơi chút ngang tàng
Con gái như thế mới càng đáng yêu
Từ nay thoả sức mà kiêu
Diễn đàn càng mọc thêm nhiều cây si...
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 22:34:56 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: EM ĐI BƠI - 14.03.2009 02:23:01


 

              CHÚC MỪNG HOA HẬU CỦA VIETNAM THƯ QUÁN
 
 
 



 
 
Á Hậu 1                     Hoa Hậu                   Á hậu 2
 
 
 
Thế  là sau một tháng ròng
Đua tranh căng thẳng đến vòng hô vang :
" Hoa Hậu Thư Quán đăng quang
Thông minh xinh đẹp là nàng Hàn Băng "
Lạnh lùng hơi chút ngang tàng
Con gái như thế mới càng đáng yêu
Từ nay thoả sức mà kiêu
Diễn đàn càng mọc thêm nhiều cây si...
kimrbl



Kim ca vui tính nhất nhà
Lại chu đáo nhất đấy là Kim ca
Hàn Băng đăng quang mừng nha
Cạnh bên Á Hậu một nhà xinh xinh
Cảm ơn Kim ca thân tình
Ba em xinh kính thâm tình kim ca
Hàn Băng, Châu, Nữ cả ba
Kính chào
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 14.03.2009 21:57:22
 
         VÀO MAU
 
Đang buồn dạo mục Thơ Vui
Không thể nhịn cười bực bội mất tiêu
Nhắn ai ốm yếu yêu kiều ( mình dây )
Vào đây còn lợi hơn liều thuốc bô ( bổ )
Ngoài ra còn có mấy cô
Xinh như Hoa Hậu nước Bồ Đào Nha
Hàn Băng , Long Nữ , Na na ( yêu mẹ )
Dịp , Thuỷ Tiên ( 123 ) với lại là Trang Châu...
Vào nhanh kẻo hết ! Vào mau...


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: EM ĐI BƠI - 14.03.2009 22:14:47


 
         VÀO MAU
 
Đang buồn dạo mục Thơ Vui
Không thể nhịn cười bực bội mất tiêu
Nhắn ai ốm yếu yêu kiều ( mình dây )
Vào đây còn lợi hơn liều thuốc bô ( bổ )
Ngoài ra còn có mấy cô
Xinh như Hoa Hậu nước Bồ Đào Nha
Hàn Băng , Long Nữ , Na na ( yêu mẹ )
Dịp , Thuỷ Tiên ( 123 ) với lại là Trang Châu...
Vào nhanh kẻo hết ! Vào mau...
kimrbl


Chúng em kẻ trước người sau
Vào mau theo tiếng Kim rao đấy mà
Chúng em thích cười lắm nha
Cười là thuốc bổ đó mà Kim ca
H B




nana_yeume
  • Số bài : 42
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.01.2009
  • Nơi: Lòng mẹ
RE: EM ĐI BƠI - 14.03.2009 23:54:47
VÀO MAU
 
Đang buồn dạo mục Thơ Vui
Không thể nhịn cười bực bội mất tiêu
Nhắn ai ốm yếu yêu kiều ( mình dây )
Vào đây còn lợi hơn liều thuốc bô ( bổ )
Ngoài ra còn có mấy cô
Xinh như Hoa Hậu nước Bồ Đào Nha
Hàn Băng , Long Nữ , Na na ( yêu mẹ )
Dịp , Thuỷ Tiên ( 123 ) với lại là Trang Châu...
Vào nhanh kẻo hết ! Vào mau...
kimrbl
 
 
Đang vui em chạy vô đây
Tự nhiên em thấy mắt đầy lệ rơi
Rao bán em hở Kim ơi!
Hàn Băng, Long Nữ chàng thời chẳng tha
Thủy Tiên với Dịp cũng là
Mối tình xưa cũ sao đà bán mua
Chàng Kim có nhớ ngày xưa
Cái hồi chàng ốm em mua cháo hành
Bây giờ hành đã hết hành
Chàng đem bán tuốt để dành dưỡng gia (già)
Đành thôi thôi thế cũng là
......
 
Nana
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 23:56:46 bởi nana_yeume >
Con yêu mẹ nhiều hơn những gì con có.

Yến Trang Châu
  • Số bài : 4718
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
RE: EM ĐI BƠI - 15.03.2009 01:45:06
 
         VÀO MAU
 
Đang buồn dạo mục Thơ Vui
Không thể nhịn cười bực bội mất tiêu
Nhắn ai ốm yếu yêu kiều ( mình dây )
Vào đây còn lợi hơn liều thuốc bô ( bổ )
Ngoài ra còn có mấy cô
Xinh như Hoa Hậu nước Bồ Đào Nha
Hàn Băng , Long Nữ , Na na ( yêu mẹ )
Dịp , Thuỷ Tiên ( 123 ) với lại là Trang Châu...
Vào nhanh kẻo hết ! Vào mau...
kimrbl

Chúng em kẻ trước người sau
Vào mau theo tiếng Kim rao đấy mà
Chúng em thích cười lắm nha
Cười là thuốc bổ đó mà Kim ca
H B

Trước giờ Yến hổng có tham gia
Cuộc thi tuyển chọn gì đâu ta
Hôm nay vinh dự làm Á Hậu
Sao mà sung sướng quá vậy kà

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 15.03.2009 07:41:12


                                VÀO MAU
 
Đang buồn dạo mục Thơ Vui
Không thể nhịn cười bực bội mất tiêu
Nhắn ai ốm yếu yêu kiều ( mình dây )
Vào đây còn lợi hơn liều thuốc bô ( bổ )
Ngoài ra còn có mấy cô
Xinh như Hoa Hậu nước Bồ Đào Nha
Hàn Băng , Long Nữ , Na na ( yêu mẹ )
Dịp , Thuỷ Tiên ( 123 ) với lại là Trang Châu...
Vào nhanh kẻo hết ! Vào mau...
kimrbl
 
 
Đang vui em chạy vô đây
Tự nhiên em thấy mắt đầy lệ rơi
Rao bán em hở Kim ơi!
Hàn Băng, Long Nữ chàng thời chẳng tha
Thủy Tiên với Dịp cũng là
Mối tình xưa cũ sao đà bán mua
Chàng Kim có nhớ ngày xưa
Cái hồi chàng ốm em mua cháo hành
Bây giờ hành đã hết hành
Chàng đem bán tuốt để dành dưỡng gia (già)
Đành thôi thôi thế cũng là
......
 
Nana

                                               
 Nana ơi hỡi Nana
 Sao Nàng nói vậy thật là tội tôi
Cháo hành trót đã ăn rồi
Nhớ người mua cháo suốt đời chả quên
Giá mà cháo nấu bởi em
Biết đâu đã có tình duyên Nở - Phèo !?
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 21:42:27 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 15.03.2009 12:16:59


  Lời hứa của NaNa
 
NaNa theo mẹ đi chơi
Về nhà mách bố Mẹ cười với ai
Bố bỏ ăn chỉ thở dài
NaNa thương bố đi mời đốc tơ ( sĩ )
Bác sĩ nói cháu đừng lo
Bố buồn nghi mẹ có bồ đấy thôi
NaNa hứa sẽ không cười
Với người xa lạ khi chơi ngoài đường 
 
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 12:23:54 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: EM ĐI BƠI - 17.03.2009 00:22:17

Trích đoạn: Han Bang



             CHÚC MỪNG HOA HẬU CỦA VIETNAM THƯ QUÁN
 
 
 
Á Hậu 1                     Hoa Hậu                   Á hậu 2
 
 
 
Thế  là sau một tháng ròng
Đua tranh căng thẳng đến vòng hô vang :
" Hoa Hậu Thư Quán đăng quang
Thông minh xinh đẹp là nàng Hàn Băng "
Lạnh lùng hơi chút ngang tàng
Con gái như thế mới càng đáng yêu
Từ nay thoả sức mà kiêu
Diễn đàn càng mọc thêm nhiều cây si...
kimrbl



Kim ca vui tính nhất nhà
Lại chu đáo nhất đấy là Kim ca
Hàn Băng đăng quang mừng nha
Cạnh bên Á Hậu một nhà xinh xinh
Cảm ơn Kim ca thân tình
Ba em xinh kính thâm tình kim ca
Hàn Băng, Châu, Nữ cả ba
Kính chào
 


Bẻ đôi que đũa mà thề
Chưa lấy hoa hậu chưa về quê hương
Một lời gửi khắp bốn phương
Hàn Băng cô ấy xin nhường cho tôi.
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

Công Hòa
  • Số bài : 557
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2009
  • Nơi: Lòng nhân hậu
RE: EM ĐI BƠI - 17.03.2009 23:42:13
Buồn chân dạo gót ghé ngài Kim
Muốn bơi...  hồ...chẳng biết chỗ tìm
Chỉ thấy nhà ngài thi HOA HẬU
Luật thi như thế thật đứng tim
Dạo chơi chút chút...gặp ngài Xuân
Quan sát cuộc thi mặt tần ngần
Xin nhường HÀN BĂNG tay bẻ đũa
Đi kưa như vậy thấy mà kinh
Nhìn thấy các cô thật là xinh
THỦY TIÊN - LONG NỮ thiệt là tình
Hay là tôi lại xin bẻ đũa
Bắt trước ngai XUÂN...thề chung tình
Vài lời tôi gởi đén ngài KIM
Mai mối giúp tôi vài cô xinh
Nếu ngài giúp tôi tròn ước nguyện
Tôi xin không thiếu vụ bạc tiền
                   C H

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 21.03.2009 18:15:27
                       TỤC LẠ ĐỜI
 
          Tục đâu có tục lạ đời *
          Nhà không hố xí người người ra sông
          Nhà xây mấy trăm triệu đồng
          Xây chuồng cho lợn nhưng không vê xề(WC)
          Bao đời nay vẫn duy trì
          Cái thú kỳ lạ khác gì Quận Công **
 
 
          *Một làng thuộc Diễn Châu Nghệ An
          ** Câu dân gian : Nhất Quận Công
                                   Nhì... đồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 11:43:07 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 22.03.2009 07:51:53
 
 
                 NÊN KHÓC HAY CƯỜI?
 






Các cô gái tham gia đường dây môi giới hôn nhân trái phép tại cơ quan công an.
 
 
            Chả cần tình nghĩa yêu thương
          Chọn chồng miễn được xuất dương xứ người
          Trời ơi ngó xuống mà coi
          Chả còn danh dự nên cười , khóc đây?


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 22.03.2009 11:24:40
                                        
                                XIN ĐỪNG
 
  
                               
 
Đây là nhất cử lưỡng tiên ( tiện )
Hay xem vợ chả bằng tiền bu ga ( gà )
 Mong đàn ông Diễn đàn ta ( vntq )
Đừng đối xử với vợ nhà kiểu ni


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 24.03.2009 16:30:07
 
 
                             CON GÁI HOA NGÂU  
 


 
 
                        Xem ra con gái xinh như mẹ
                    Chắc chắn rồi đây khổ khối anh
                    Nhưng nhớ đừng ca câu " zai ziếc ...*"
                    Người cười con nói dối giống mình
 
 
           * zai ziếc là phù du
              thầy u mới là mãi mãi (HN)


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 24.03.2009 16:53:56
 

TRÊU SAO XANH 17
 
 
          Sao xanh 17 xanh xao quá
         Chưa trăng tròn đã vội chọn chàng
        Chú Cuội gặp mời ăn củ chuối
       Hằng Nga ghen đập phá phá NhàHàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 08:32:00 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: EM ĐI BƠI - 26.03.2009 01:20:58

Chú Kim hôm nay vắng nhà
Không có chú Kim buồn lắm nha
Chú Kim hiền hoạ thơ vui lạ
Thơ chú Kim ý lời duyên lắm đa
Chú Kim kính trên nhường dưới thuận hoà
Trẻ kính, già quý, sồn sồn mến
Mọi người quý chú Kim vì chú Kim hiền mà.

H B


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 26.03.2009 08:52:47
 
 
  XIN MỌI NGƯỜI GIÚP HÀN BĂNG DỰNG LỀU
 
 
 
  Hàn Băng là VIP đã lâu
  Chẳng có lều biết thăm đâu bây giờ
 Lạy mong thi sĩ nhà thơ
  Rút hầu bao một vài tờ tặng Băng
Giúp dựng lều thật khang trang
Xứng danh Hoa Hậu diễn đàn đăng quang
Bởi tiền thưởng mấy chục ngàn ( USD )
Băng nhờ mẹ cất lo đường chồng con
Lều người tá túc vài hôm
Nhỡ chồng người thích om sòm đánh ghen
 
HiHii
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: EM ĐI BƠI - 26.03.2009 18:25:41

 

  XIN MỌI NGƯỜI GIÚP HÀN BĂNG DỰNG LỀU
 
 
 
  Hàn Băng là VIP đã lâu
  Chẳng có lều biết thăm đâu bây giờ
 Lạy mong thi sĩ nhà thơ
  Rút hầu bao một vài tờ tặng Băng
Giúp dựng lều thật khang trang
Xứng danh Hoa Hậu diễn đàn đăng quang
Bởi tiền thưởng mấy chục ngàn ( USD )
Băng nhờ mẹ cất lo đường chồng con
Lều người tá túc vài hôm
Nhỡ chồng người thích om sòm đánh ghen
 
HiHii


 
Lời chú Kim vui lắm nì
Hàn Băng bận lắm cất gì nhà chi
Hàn Băng cái chân cứ đi
Cái đầu suy nghĩ không thì giờ ngơi
Thư giãn một tí ghé chơi
Thăm chú Kim với bạn thơ chút mà
Chúc chú cô, chị Khoẻ nha
Hàn Băng chào nhé đi ra liền nè !

Hàn Băng

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 01.04.2009 14:24:49
 
              CÁ THÁNG TƯ
     
       Hôm nay mùng 1 tháng tư
       Chồng bảo vợ :" sẽ mua quà tặng em "
       Vợ chờ cho tới tận đêm
       Phấn son mặc đẹp đợi xem quà gì
       Chồng nhậu nhẹt với bạn bè
       Ngất nga ngất ngưởng cố  lê về nhà
       Vợ cười tươi : " anh ơi ! quà "
       Chồng gắt : em biết nay là ngày chi
       Rồi lên giường ngủ li bì
       Vợ buồn ngồi khóc tỉ ti một mình
       Rồi gọi điện hỏi bạn tình
       Ngớ người nhưng phải lặng thinh mà cười
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2011 11:50:10 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Minh Xuân
  • Số bài : 1139
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.01.2009
  • Nơi: Hà Nội
RE: EM ĐI BƠI - 01.04.2009 15:25:17
Minh Xuân xin chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để tránh thề thốt khi yêu đương (vì thề mà không làm được thì rất nguy hiểm )
1. Chọn ngày 01/04 mà thề:
Tháng tư chỉ có một ngày
Quyết tâm bày tỏ lòng này với ai
Rằng anh chỉ một không hai
Thương em mưa nắng không phai lời thề.
 
2. Cách khác:
Hôm nay em hỏi anh này
"Thương em anh hãy lập ngay lời thề
Rằng anh sẽ trọn mọi bề
Yêu em đến chết, chẳng mê người nào!"
Phải thề anh biết làm sao?
Đánh bài giả cách quay vào giận em:
"Đôi ta trời hẹn nên quen
Sao em lại nỡ không tin anh à?"
Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho vợ phần nhiều...

Đường đời http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=431926
Bút Tre http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=450048
Giao duyên http://diendan.vnthu

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 04.04.2009 07:30:02
SỢ RƠI
 
Hôm qua anh đến chơi nhà
Thấy mẹ nằm đất thấy cha nằm tròng ( trõng )
Mình em chiếm cả một phòng
Có giường mô đéc đợi chồng sắp cươi ( cưới )
Hỏi em em chỉ cười cười
Nằm giường cao thế họ rơi thì sào ( sao )
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 05.04.2009 15:46:53
 
PHI CÔNG TRẺ
 
Bà nọ vừa mới bỏ chồng
Săn lùng ngay được phi công còn trè ( trẻ )
Sắm xe , di dộng , hội hè
Ôm eo tối tối cùng đi vũ trường
Nào ngờ chàng trẻ bướng ương
Tìm ngay bồ trẻ tính đường mai sau
Bà nọ ba máu sáu câu ( sáu cơn )
Thuê người dằn mặt rõ đầu rõ đuôi
Thiên hạ chỉ còn biết cười
Ông chơi trống bỏi bà chơi phi cồng ( công )...


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 13.04.2009 15:02:41
Khái niệm về Thơ
 
Thơ Bút tre phải ngang phè
Thơ Con cóc phải bốn bề nhảy ra
Thơ Đường phải đúng luật nhà
Thơ Lục bát nhất định là sáu tam ( tám )
Thơ Tự do thoải mái làm
Còn bao Thơ khác tạp nham thì tùy
Thơ gì thì cũng nhớ ghi
Như Hoa Ngâu dặn kẻo mà khổ thân :
" Làm Thơ khó nhất gieo vần
Như người ta phải mặc quần mới hay...!"
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 21:45:06 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: EM ĐI BƠI - 13.04.2009 17:18:23
Chửi cha không bằng pha tiếng
 
 
Buồn thay thời buổi @
Nhân tình đảo lộn lòng vòng trắng đen
Tiếng Việt biến tấu thật phiền
Săm soi luận nghĩa đến điên cái đầu
Câu cú giờ chả thành câu
Chấm phảy tùy thích để đâu thì tùy
Đọc lên nghe thấy ngang phè
Tiếng gì mà tạp pí lù thật ghê
Chữ p thay cho chữ b
Thoải mái thêm bớt người nghe cực lòng
Có còn gọi tiếng phổ thông
Khi mà lũ trẻ đang mông má vào
Ngẩng mặt lên hỏi trời cao
Tàn phá tiếng Việt tiếng nào sẽ thay
Hỏi người có biết có hay *
Chửi cha pha tiếng trò này dừng đi ...


* Tục ngữ :Chửi cha không bằng pha tiếng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2009 21:44:17 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 271 bài trong đề mục