TRONG MƠ
Tặng người con gái trong mơ
Trái tim đỏ lửa, vần thơ rực hồng
Gửi tình vào giữa hư không
Tắm mình trong cát, mênh mông nỗi sầu
Vần thơ đến được người đâu
Trái tim thổn thức nói câu "ước gì..."
Trăng thương lệ chảy ướt mi
Gió sầu bãng lãng bước đi thẩn thờ...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
21/02/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/179BC4E1DD7D4CE295A8F26DDEC55793.jpg[/image]
Cầu thơ
Em là cô gái anh mơ
Gặp nhau qua những vần thơ cháy lòng
Dẫu không là cuộc tương phùng
Vẫn say ngỡ được tay vòng cụng li
Trăm năm chả biết duyên gì
Bấy nhiêu đỡ phận sầu bi bẽ bàng
Cầu thơ xin được bắc ngang
Để trong mộng được đón nàng sang chơi...
kimrbl