THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 18 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 515 bài trong đề mục
Tác giả Bài
banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 16.02.2009 17:49:02
0




Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 16.02.2009 18:20:46
0





Thì thôi ta phải quên thôi
Cánh chim bay tận phương trời xa xôi
Chiều nay hoa tím quên rồi
Đám mây bàn bạc vờn trôi lững lờ
Hàn Băng

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 16.02.2009 18:25:03
0
Lệ lòng hơn hẳn mưa ngâu
Lời xưa ngân khúc... khóc câu bẽ bàng!
Lòng ai thay đổi dễ dàng???
Lượn lờ sóng vỗ tim càng nhớ nhung!!!
-sd-!





banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 16.02.2009 18:35:26
0
Thì thôi ta phải quên thôi
Cánh chim bay tận phương trời xa xôi
Chiều nay hoa tím quên rồi
Đám mây bàn bạc vờn trôi lững lờ
Hàn Băng


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/B43A195A316D403E92AEE3F27F867ADE.jpg[/image]
Attached Image(s)

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 16.02.2009 21:10:19
0
Lệ lòng hơn hẳn mưa ngâu
Lời xưa ngân khúc... khóc câu bẽ bàng!
Lòng ai thay đổi dễ dàng???
Lượn lờ sóng vỗ tim càng nhớ nhung!!!
-sd-!






Màu tím tôi mãi vương mang
Nhạt màu tươi thăm tình càng yêu hơn.
Dòng đời khúc khuỷu trợt trơn...
Vẫn là khát vọng... chẳng sờn đổi thay!!!
-sd-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 21:24:46 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 17.02.2009 15:11:58
0
 


Em mời anh miếng trầu cay
Trầu duyên trầu nợ nhớ hoài em ơi !..
Khéo tay em tự têm cơi
Gói tình gém nghĩa thay lời thủy chung
Dù cho xa cách nghìn trùng
Trầu cau vẫn mãi quyện cùng bên nhau
Trầu xanh têm với vôi cau
Nhuộm hồng đôi má thắm màu đỏ môi
Đò đã tách bến xa xôi
Hương cau gió thoảng bồi hồi nhớ quê
Ngược dòng anh cũng quay về
Tìm em giữ vẹn ước thề… trầu cau….
 
                      -NS- 





Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 17.02.2009 16:20:25
0

 
Đau lòng lệ tím người rơi
Nhân tình thế thái cuộc đời đảo điên
Khóc cho một cuộc tình duyên
Chỉ là mộng ước hão huyền nặng mang...
 
kimrbl
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 17.02.2009 18:36:09
0
BẤT NGỜ

Bất ngờ mưa...bất ngờ nắng
Bất ngờ mây trắng bay trôi lững lờ
Ngẩn ngơ ai bước vào thơ
Để cho ai nhớ vẩn vơ mộng sầu..


banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 18.02.2009 15:47:21
0



banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 18.02.2009 16:52:22
0

Đau lòng lệ tím người rơi
Nhân tình thế thái cuộc đời đảo điên
Khóc cho một cuộc tình duyên
Chỉ là mộng ước hão huyền nặng mang...
 
kimrbl

       



banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 18.02.2009 17:56:26
0
Em mời anh miếng trầu cay
Trầu duyên trầu nợ nhớ hoài em ơi !..
Khéo tay em tự têm cơi
Gói tình gém nghĩa thay lời thủy chung
Dù cho xa cách nghìn trùng
Trầu cau vẫn mãi quyện cùng bên nhau
Trầu xanh têm với vôi cau
Nhuộm hồng đôi má thắm màu đỏ môi
Đò đã tách bến xa xôi
Hương cau gió thoảng bồi hồi nhớ quê
Ngược dòng anh cũng quay về
Tìm em giữ vẹn ước thề… trầu cau….
 
                      -NS-

      


MỜI TRẦU

“Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi – qua cầu gió bay …” ( cd)
Cùng nhau ăn miếng trầu cay
Cho môi em đỏ , cho say tim chàng
Trầu này trầu đá , trầu vàng
Trầu ân , trầu nghĩa , trầu nàng , trầu anh
Trầu têm cánh Phượng mong manh
Nhưng tình thắm mãi tim anh , tim nàng
Trầu này gói chút mơ màng
Vôi nồng ngây ngất hồn mình với ta
Trầu này têm tối hôm qua
Hôm nay gặp mặt mang ra mời người
Trầu này ăn một miếng thôi
Là say , say mãi , cả đời vẫn say
Trầu này - buổi gió heo may
Ăn vào ấm lại những ngày mộng mơ
Trầu này trầu nhạc , trầu thơ
Có dòng sông chảy đôi bờ phù sa
Trầu này có lá , có hoa
Có con chim nhỏ bay qua vườn hồng
Trầu thơm hương lúa trên đồng
Thơm hương hoa bưởi trong vườn nhà em
Trầu này có áng mây êm
Có cơn gió nhẹ xua tan muộn phiền
Trầu này – ân nghĩa mà nên
Mời nhau một miếng – ngàn năm nhớ hoài …
BL07



banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 18.02.2009 18:23:08
0
Màu tím tôi mãi vương mang
Nhạt màu tươi thăm tình càng yêu hơn.
Dòng đời khúc khuỷu trợt trơn...
Vẫn là khát vọng... chẳng sờn đổi thay!!!
-sd-




                             

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 18.02.2009 18:33:59
0

BẤT NGỜ

Bất ngờ mưa...bất ngờ nắng
Bất ngờ mây trắng bay trôi lững lờ
Ngẩn ngơ ai bước vào thơ
Để cho ai nhớ vẩn vơ mộng sầu..
HB

        




Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 22.02.2009 09:20:27
0
DẠ KHÚC TÌNH YÊU

Ngân vang dạ khúc vương mang
sầu vương ý nhạc lòng mang tình sầu
Gió ơi gió đã về đâu
Mây trôi tìm mãi nhuốm màu buồn thương

Ai đi cách mấy nẻo đường
Ai tìm ai chốn muôn phương khắp miền
Bao giờ ai về bến duyên
Cho tình người trọn vẹn nguyền lời nao

Thế rồi mỗi đêm nhìn sao
Người thôi oán trách tình sao lỗi thề
Vì người đã tìm đường về
Bên vườn thơ cũ nguyện thề ngày xưa

Yêu thương biết mấy cho vừa
Vần thơ trang cũ vẫn chừa người ghi
Một lời vàng đá xuân thì
Vườn thơ thi sĩ tình si một người

Sum vầy dạo khúc tình ơi
Thương sao thương quá ngàn lời nhớ nhau
Dạo lên khúc nhạc muôn sao
Dạt dào như suối tuôn trào lời yêu
Hàn Băng

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 23.02.2009 14:07:57
0


DẠ KHÚC TÌNH YÊU

Ngân vang dạ khúc vương mang
sầu vương ý nhạc lòng mang tình sầu
Gió ơi gió đã về đâu
Mây trôi tìm mãi nhuốm màu buồn thương

Ai đi cách mấy nẻo đường
Ai tìm ai chốn muôn phương khắp miền
Bao giờ ai về bến duyên
Cho tình người trọn vẹn nguyền lời nao

Thế rồi mỗi đêm nhìn sao
Người thôi oán trách tình sao lỗi thề
Vì người đã tìm đường về
Bên vườn thơ cũ nguyện thề ngày xưa

Yêu thương biết mấy cho vừa
Vần thơ trang cũ vẫn chừa người ghi
Một lời vàng đá xuân thì
Vườn thơ thi sĩ tình si một người

Sum vầy dạo khúc tình ơi
Thương sao thương quá ngàn lời nhớ nhau
Dạo lên khúc nhạc muôn sao
Dạt dào như suối tuôn trào lời yêu

Hàn Băng



 




Muội yêu của tỷ ơi !
Lâu rồi tỷ mời thấy muội ghé trang thơ này của tỷ . Tỷ cám ơn muội vì đã đem đến cho tỷ một bài thơ hay và đầy tâm trạng …




 








<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2009 14:24:10 bởi banglang07 >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 23.02.2009 19:40:18
0

Trích đoạn: banglang07


TTK ghé vào chia sẻ với BL nè Chúc vui

 




Nào ai theo được bước lang thang
Rõi mắt tìm đâu để thấy chàng
Lãng tử chân người đi khắp sứ
Cũng đành cam phận cảnh  trái ngang
 
T.T.K.23.2.2009
 



 










SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 01.03.2009 13:50:21
0







Nào ai theo được bước lang thang
Rõi mắt tìm đâu để thấy chàng
Lãng tử chân người đi khắp sứ
Cũng đành cam phận cảnh  trái ngang
 
T.T.K.23.2.2009
 

Ước chi một sợi tơ vàng?
Hữu duyên vô phận bẽ bàng đành thôi.
Em đừng hoài vọng xa xôi
Trung nhân còn khối chớ ngồi ngẩn ngơ!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 05.03.2009 09:43:49
0
KÍNH TẶNG TỶ BL NHÂN NGÀY 8-3
 


 



Yêu thay hoa đẹp rất xứng đôi
Vươn cánh giữa trời khơi sức sống
Bừng nở hương trinh, sắc ngời ngời...
Đẹp lòng quân tử khép tình lơi!!!
-sd-
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 05.03.2009 15:30:01
0
         MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ  08 - 03 - 2009 
  
                      NHÂN SƠN CHÚC CÔ GIÁO B.L. VUI TRẺ ĐẸP



 

Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 05.03.2009 19:26:00
0

VUI 8/3


Hôm nay rất vui
Vì có một người
Tặng hoa thôi đấy
Em vui biết mấy
Nhìn vườn hoa tươi
Nhoẽn miệng em cười
Một mình thôi đó
Em ngồi một xó
Nhà lớn mênh mông
Không buồn ngóng trông
Một ai hết á
Một mình đàn ca
Khúc nhạc Sĩ Nguyên
Ca ca rất hiền
Em luôn nhớ đến
Môt mình ở bểnh
Luôn nhớ quê nhà
Nhớ mẹ nhớ ba
Nhớ ông bà nội
Gần ông bà ngoại
Nhớ mãi nhớ hoài
Nhớ về quê hương
Tháng ba nhớ nhất
Ngày lễ phụ nữ
Mấy anh nam giới
Quét dọn cửa nhà
Ba em cũng quét
Mẹ em cười khà:
Hôm nay khoẻ nha
Anh giỏi lắm đa
Phục vụ bà xã
Bà bgoại cười khà:
-Nhất rể của ta
Ngày 8 tháng 3
Nam giới việc nhà
Phục vụ giỏi nha
Con rể của bà.

H B









[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/423D2EC274624D248776EA2A10B6A272.jpg[/image]
Attached Image(s)

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 06.03.2009 19:04:06
0
 
 
CHÚC MỪNG BẰNG LĂNG NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3
 
 













 
 
Chúc cho cô bạn Bằng Lăng
Trẻ trung hạnh phúc dịu dàng mộng mơ
Bao người vương mãi tình thơ
Luôn gặp may mắn bất ngờ vui tươi...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 07.03.2009 15:26:55
0


CHÚC MỪNG 8/3





Hàn Băng kính chúc







 





Vĩnh Nghiêm kính chúc

 



 










Kha Hán Quân kính chúc





 



 





Vĩnh Hùng kính chúc

 














Hư vô kính chúc







 





Nghinh Tuấn kính chúc

 



 












Dương Thái Hoà kính chúc















Nhã Trân kính chúc

 













Đỗ cân kính chúc



Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 08.03.2009 20:53:46
0
 



Trích đoạn: banglang07



 



KHÚC TÌNH CA
 
Hãy để ngày xưa yên giấc thu
Trời quang, mây tạnh, xóa sương mù
Để gió vờn hoa tươi sắc tím
Con đò rẽ nước sóng vi vu...
 
Hãy để tình yêu tung cánh bay
Để gió đùa vui bên áng mây
Lung linh dưới nắng hoa khoe sắc
Bến nước - đò ngang tay trong tay...
 
Mối tình ngày ấy đã đi qua
Vương vấn, u hoài... xa vẫn xa
Mây, gió chiều nay nghe hoa hát
Bến đò vỗ nhịp khúc tình ca...
Người lính - 08.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 20:57:54 bởi Người lính >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 10.03.2009 09:18:44
0










TÍM CẢ CHỜ MONG

Lục bình tím cả chờ mông
Dòng sông nước biếc bềnh bồng buồn trôi
Biết đâu bờ bến ngủi ngơi
Mông mông cứ mãi không thôi bềnh bồng
Lúc bình tím cả hoài mong
Tìm đâu bến đậu giữa dòng Hương Giang
Lục bình trôi mãi bạt ngàn
Dòng sông chảy xiết xa đàng mùa khơi
Lục bình trôi mãi muôn nơi
Theo dòng xa mãi về nơi cuối nguồn
Hoa tím lục bình chiều buông
Cho người lữ khách cũng vương nỗi niềm
Sương đêm ướt đẫm hoa mềm
Thương người con gái tím buồn Huế thương
Áo dài tím rủ sầu vương
Tóc em phủ kín buông suông u hoài
Dáng mai vóc liễu trang đài
Cầu bao nhiêu nhịp nhớ hoài ngàn năm
Xa xăm chờ mãi trăm năm
Ước nguyền dưới ánh trăng rằm ngày xưa
Một chiều áo tím tiễn đưa
Người đi xa xứ giờ chưa thấy về
Nhớ người tím cả hồn quê
Lục bình trôi mãi lời thề xa xăm
Bao năm tím mãi âm ầm
Nhìn về phương ấy chờ trông một người
Mắt , môi tím lặng tiếng cười
Bờ môi khép kín ngàn lời nhớ thương
Hỡi người con gái Sông Hương
Huế thương áo tím sầu vương mắt chờ
Lục bình trôi mãi dòng mơ
Như lòng cô gái bên bờ sông Tương

Hàn Băng


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 10.03.2009 09:50:15
0
 
 
NHẮN TÌM BẰNG LĂNG
 
Kể từ mùng tám tháng ba
Bằng Lăng biến mất như là bốc hơi
Nhờ thám tử tìm khắp nơi
Hoá ra câu chuyện đầu đuôi thế này
 
Bạn bè Nam Bắc Đông Tây
Ai cũng quà cáp tặng ngày Phụ nư ( nữ )
Ùn ùn kéo đến dinh tư
Xếp hàng từ lúc tờ mờ đến khuya
Tặng xong lại chả muốn về
Ghen tuông tị nạnh đến bề choảng nhau
Khối kẻ sứt tai vỡ đầu
Ô tô cấp cứu nối nhau rú còi
Dân chúng tấp nập đến coi
Nhà Lăng kín mít đến ruồi chịu thua
Hôm sau từ sáng tinh mơ
Lăng thuê xe tải chở đồ đi ban ( bạn )
Sợ nhất gặp bạn bè quen
Thấy bán quà tặng thật phiền lắm nha
Mấy hôm nay không ở nhà
Nghe đâu du lịch Sa pa , Hạ Lòng ( Long )
Quán thơ đóng cửa chán không
Ai vô tình gặp vui lòng nhắn vê ( về )...
 
kimrbl
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 14.03.2009 05:51:11
0
 
 
 
ĐI - VỀ -ĐI
 
tôi đi,
Hoa Tím nhớ nhung
tôi về,
Hoa Tím... đùng đùng
bỏ đi!
 
tôi đi,
Hoa Tím lệ vương
tôi về,
Hoa tím không thương
bỏ nhà!
 
tôi đi,
Hoa Tím kém tươi
tôi về,
Hoa tím...
Trời ơi!
Chuyện gì...?
NL-14.3.2009

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 14.03.2009 19:11:33
0
Trích đoạn: Người lính

ĐI - VỀ -ĐI
 
tôi đi,
Hoa Tím nhớ nhung
tôi về,
Hoa Tím... đùng đùng
bỏ đi!
 
tôi đi,
Hoa Tím lệ vương
tôi về,
Hoa tím không thương
bỏ nhà!
 
tôi đi,
Hoa Tím kém tươi
tôi về,
Hoa tím...
Trời ơi!
Chuyện gì...?
NL-14.3.2009

Thương gửi bằng lăng tím
Em đến ngự giữa vòm cây lá thắm
Sắc hoa xinh tím cả giấc mơ tôi
Em rong ruổinơi nào ...tôi vẫn đợi
Mãi chưa về màu tím nhớ thương ơi
Không nén nổi lòng  tôi bật gọi
Em dỗi gì ai sao lại bỏ tôi?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
Banglang07 thân mến, cảm ơn em vẫn đến và lưu  lại cho trang thơ của chị những bài thơ hay.Chúc em khoẻ, vui , hạnh phúc nhé
Thân thương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 19:13:08 bởi Liên Thơ >


Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 14.03.2009 23:29:18
0



TỶ TỶ ƠI !

Bằng Lăng tỷ hỡi kính yêu
Đi đâu vậy hỡi mất tiêu tỷ rồi ?
Tìm tỷ dạ đệ bồi hồi
Đi đứng nằm ngồi lòng đệ xốn xang

-Nghinh Tuấn-

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 15.03.2009 12:14:58
0
 
 
 

Lang thang mãi tận phương nào

Bằng Lăng tím biếc cả vào trang thơ

Xuân về dệt mộng thêu mơ

Hồn trong mây gió vẫn chờ đợi ai….

BL07
 
 
 
 
THỦY CHUNG
                             
Cánh chim viễn xứ tung trời
Đánh rơi nỗi nhớ một đời cho ai
Hoa Tím hương sắc không phai
Thủy chung, sừng sững... đợi ngày đoàn viên
Người lính - 15.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 12:29:03 bởi Người lính >

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: THƠ LANG THANG - BẰNG LĂNG - 16.03.2009 00:14:26
0
 
 
 
 
 

HOA BẰNG LĂNG

Xuân về bướm dạo vườn mơ
Bằng Lăng tim tím ngẩn ngơ hương tình
Thế rồi một buổi bình minh
Bướm về nơi ấy bỏ mình hoa thôi
Hoa xưa vẫn tím bên đời
Mà người năm cũ xa vời chân mây
Chiều nay khói tỏa , sương bay
Hoàng hôn tím biếc rụng đầy trong tim …
BL07
 
 
 
 
BẰNG LĂNG
 
Bằng Lăng nở tím khung trời
Bằng Lăng Không Bảy lại rời trang thơ
Để bao thi hữu ngẩn ngơ
Vần thơ xướng họa bơ phờ, ngóng trông…
Người lính – 16.3.2009
 

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 18 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 515 bài trong đề mục