NHỮNG TÁC PHẨM ĐỂ ĐỞI CỦA NHỮNG NHÀ THƠ

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 64 trên tổng số 64 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: VÔ TÌNH Tho PUSKIN - 19.06.2009 04:42:49
 
 

                MAI TA ĐI

Mai ta đi lỡ không quay trở lại
Xin mọi người đừng hỏi tại vì sao ?
Lúc ở gần sao ta chẳng thương nhau
Ta cào xé lòng đau ta hoan hỉ

Mai ta đi có ai buồn không nhỉ
Có ai còn chung thủy với ta không ?
Và có ai sớm nhớ với chiều mong
Để ta thấy cuộc đời không vô vị

Mai ta đi bỏ thiên đường mộng mị
Nơi ta về ..an nghỉ.. chỉ riêng ta
Cảm ơn ai một thời nói yêu ta
Dù không thật …vẫn làm ta nhớ mãi

Mai ta đi mong một lần được thấy
Một lần thôi người ấy gọi tên ta
Nghĩa trang buồn anh đến tặng cành hoa
Và hát bản tình ca còn dang dỡ

Mai ta đi vui buồn ta xóa bỏ
Chỉ mang theo một nỗi khổ vào đời
Ta ra đi làm bạn với mây trời
Trong tim vẫn nhớ… một người phản bội

__________________

 
 
 
 

 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: VÔ TÌNH Tho PUSKIN - 19.06.2009 04:45:14

TÌNH LỠ CÁCH XA

Trả cho anh những tình thơ trên web
Giữ làm gì khi đã hết yêu nhau
Trả cho anh những hứa hẹn mai sau
Trả cho nhau mối tình đầu dang dở

Em đã biết anh không còn yêu nữa
Thì có gì đễ nhung nhớ đâu anh ?
Cuộc tình mình đến vội và đi nhanh
Lẽ thường thôi có gì....anh suy nghĩ

Đã không yêu đừng giả vờ chung thủy
Đừng giả vờ " yêu chỉ có em thôi "
Em không khóc mà sao lệ em rơi
Tình đã lỡ cách xa rồi...anh nhé

Em vốn dĩ có trái tim nhỏ bé
Cần bờ vai anh để gửi niềm tin
Trả lời em....là bóng tối lặng thinh
Trả lời em là trái tim tan vỡ

Anh chưa yêu nên chưa từng đau khổ
Chưa biết buồn khi tình lỡ cách xa
Có một điều anh không thể nhận ra
Trong cái ảo...tình ta...là có thật !

__________________

 
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VÔ TÌNH Tho PUSKIN - 28.06.2009 12:22:19
THƠ THẨN TÌM NHAU



Mỗi buổi tối mình vội vàng lên Mạng
Học hành xong lại thơ thẩn tìm nhau
Nói vài câu thăm hỏi, vẽ hoa màu
Chuyện tình cảm hai đứa cùng cảm nhận

Tuổi ấu thơ em gặp nhiều lận đận
Giờ xin Trời phù hộ được bình an
Bởi vì em viên ngọc quý vô vàn
Là ánh sáng tình yêu trong đêm tối

Anh yêu em, không bao giờ gian dối
Anh yêu em, ngàn lối mộng mở ra
Anh yêu em, bởi em chính kỳ hoa
Yêu vĩnh viễn không bao giờ hối hận

Dẫu tình yêu có khó khăn lận đận
Anh vì em, mãi mãi giữ thủy chung
Anh yêu em vĩnh viễn đến vô cùng
Em - Một nửa linh hồn anh tìm thấy

Em hiền hậu, em uy nghi lộng lẫy
Em nữ hoàng, em công chúa hồn anh
Em mộng mơ, em thực thể hiền lành
Em ngát hương trong vườn thơ huyền diệu./.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VÔ TÌNH Tho PUSKIN - 28.06.2009 12:23:53
ĐÊM VÔ TẬN



Đêm vô tận bầu trời đầy tinh tú
Dài không cùng mơ ước mãi lung linh
Em với anh - ôi sợi chỉ vô hình
Đã trói buộc yêu thương nhiều biết mấy

Dù em gần hay em xa chẳng thấy
Tình không vơi, cứ mãi mãi mênh mông
Mặc nắng mưa, tình mãi mãi thơm nồng
Hương bát ngát tỏa lan không hề dứt

Đêm vô tận, đêm hoang, đêm nguyệt thực
Nửa vầng trăng chợt tối bỗng cô đơn
Đêm vắng em, giấc ngủ thoáng chập chờn
Thấy ẩn hiện một vì sao yêu quý

Giả như em chợt về đây đó nhỉ
Mở vòng tay chào đón rạng ngời đêm
Trong đời này anh chỉ viết cho em
Thành thi sĩ của mình em thôi nhé ./.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 64 trên tổng số 64 bài trong đề mục