NGƯỜI QUAY BƯỚC + ANH CÒN NHỚ HAY ANH ĐÃ QUÊN ...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 295 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
TRONG ĐỜI CÔ ĐƠN - 08.10.2008 03:13:11
0
 

TRONG ĐỜI CÔ ĐƠN
 
 
Em muốn khóc nhưng không sao khóc được
Em muốn cười cũng chẳng trọn niềm vui
Có vào đời nhưng vẫn còn dang dở
Trong đêm khuya tiếng thở dài cũng vỡ
 
Ờ có khóc được _ thương mi nhoè lệ ướt
Có cười to người ta bảo vô duyên
Có thật thà người ta bảo huyên thuyên
Thôi thương lắm một phần đời nho nhỏ
 
Không kiếm tìm _ phận tình bỏ ngỏ
Muốn được yêu _ không có một chữ yêu
Đời thêu dệt , những giấc mơ không thật
Nên trong đời ôm hai chữ ( cô đơn )
 
Phong Phong Linh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 03:16:57 bởi LÊ PHONG LINH >
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: TRONG ĐỜI CÔ ĐƠN - 08.10.2008 03:41:57
0
 
 
TẠM BIỆT MATXCOVA
 
 
Em đi về rời khỏi Matxcova
Ngày tháng buồn đừng nhớ gì em ạ !
Hãy quên đi những ngỡ ngàng xa lạ
Nhớ hay không _ Mấy người bạn cùng phòng?
 
Em về rồi _ vào một sớm đầu đông
Những người bạn thương em nhỏ lệ tiễn
Em về đất Matxcova thành xa biệt
Khóc làm chi khi đã hết ngày sầu
 
Em xa nhé ! Đất Matxcova đến lần đầu
Lau lệ khô _ hết khóc những ngày qua
Không tình thương nôi phương trời lạ
Chỉ có tủi hờn cứ bám chặt , quanh ta
 
Em về nhé ! Tạm biệt chốn phồn hoa
Không người thân _ không nhà _ cùng người lạ
Không có một chỗ đứng cho em trong thiên hạ
Lỡ bước chân lẫn lạc nơi xa vời  ....
 
7/10/2008
Tặng Ngọc Hân
Ký túc xá Trường Tầu phòng bên
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 08.10.2008 03:46:28
0
  
  
                                         TÌNH TƯƠNG TƯ
 
                                       Nhìn em anh thấy hay
                                       Nên anh về thương nhớ
                                       Hỏi tình yêu đã mở
                                       Để anh xin phép vào
 
                                       Má em rực lửa đào
                                       Thẹn thùng sao không nói
                                       Tình yêu anh xin gọi
                                       Một tiếng yêu tương tư
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 08.10.2008 04:14:49
0
             
  
                                                  TÌNH YÊU VAY TRẢ
 
 
                                                           Ô kìa một con kiến
                                                   Đang tha mồi về hang
                                           Kiến sao tham lam thế
                                  Tha mồi to hơn mình
 
                                                           Tình yêu cũng như thế
                                                   To lớn và mênh mông
                                           Nhưng cũng chẳng chung tình
                                  Nên tình thường tan vỡ
 
                                                           Em đã từng lầm lỡ
                                                   Nên chẳng mong trọn tình
                                          Vì em thường giật mình
                                 Với cuộc tình xưa cũ
 
                                                           Nay mà em có thể
                                                  Yêu thoáng chốc vội vàng
                                          Nhưng lòng em đa mang
                                Sầu vương trong đêm lạnh
 
                                                           Tình yêu vay rồi trả
                                                  Nào ai nhận thiệt hơn
                                         Cho vay không tính lời
                               Khi trả còn thiếu vốn
 
                                                           Một lời yêu từ tốn
                                                  Ta nhớ mãi không quên
                                         Sao ta vẫn dẫm lên
                                Những cuộc tình ... tan vỡ
 
                                                           Nợ gì còn có thể
                                                  Nhưng đời nợ tình duyên
                                         Có thể nào ta gom
                               Trả đủ được cho người
 
                                                          Thôi thương thương _ nhớ nhớ
                                                 Hết yêu lẫn đợi chờ
                                         Quay đi rồi ngoảnh lại
                               Có bao giờ tròn đâu
 
                                                            Đời là những hố sâu
                                                    Ai sẽ lấp khởi đầu
                                           Cho hố sâu nông lại
                                 Khỏi vực thẳm càng sâu
 
                                                              Phong Linh
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 09.10.2008 04:12:29
0
 
  
 
HÔM NAY ONLINE
 
 
Nik anh không có sáng
Em gửi liền tin nhắn
Không thấy anh trả lời
Có phải anh đang vội
 
Đi vào suối nguồn thơ
Hay anh cố làm ngơ
Không trả lời tin nhắn
Em online ... rồi đợi !
 
Một giờ đã trôi qua
Hai giờ thấy rất lạ
Ba giờ rồi anh đã
Không một lời cho em !

Tin nhắn anh có xem
Hay đang bận có lẽ
Em vẫn rất vui vẻ
Đợi anh vào ... online
 
Phong Phong Linh
8/10/08

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
NHỚ LẮM MỘT MÙA THU - 09.10.2008 04:23:56
0
 
 
                                   NHỚ LẮM MỘT MÙA THU
 
 
                                 Người ơi nhớ lắm một mùa thu
                                 Hồn ta đây đó tiếng du buồn
                                 Thương cọng mi nhỏ nhoè lệ ướt
                                 Nhớ lắm người ơi ! Xa một mùa
 
                                  Người xa ơi ! Có nhớ nữa và thương
                                  Để lại lòng ta luôn lưu luyến
                                  Người đi người đến lòng cũng đủ
                                  Chỉ tại người qua đi như thu
 
                                   Người xa ơi ! Kỷ niệm ngày cũ
                                   Lá vàng rớt nhẹ bờ vai rủ
                                   Đi trong gió nhẹ mây vần vũ
                                   Nhớ lắm người ơi ! Một mùa thu
 
                                                                  Phong Phong Linh



 

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: NHỚ LẮM MỘT MÙA THU - 09.10.2008 05:11:29
0
 
  
  
              THƠ HOANG
 

Thơ hoang là lạc vào giấc mộng
Trong một trời thu thẫm giọt sương
Lá đã chín vương đầy con phố
Cớ sao lòng cứ mãi thẩn thơ
 
Những chiều xưa làm ta quên nhớ
Ơ hờ niềm thắt _ mộng vu vơ
Đã ghé đây _ trang thơ hãy ở
Ghi một dòng khắc đắm thơ hoang

 
pHoNg LiNh 

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: NHỚ LẮM MỘT MÙA THU - 09.10.2008 05:21:05
0
 
  
 
NỢ
 
    Nợ tình duyên giữa cuộc đời
Nợ cho vay trả _ nợ rồi trả ai?
    Nợ phận bạc má hương đào
Nợ anh _ Em có trả về nơi nao ?
    Nợ đời ta trả khát khao
Nợ tình ta lấy _ chi đây trả vào
 
phong phong linh

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
ĐỜI ĐÔI KHI - 09.10.2008 05:32:44
0
 
  
  
           Đời đôi khi

 
          Đôi khi người đã đi về
Nhưng tình xưa cũ hết rồi còn đâu
        Đôi khi người bỏ sang sông
Không một tiếng nói làm anh đợi chờ
         Đôi khi tưởng chỉ vu vơ
Đêm về thao thức bồn chồn năm canh
         Đôi khi đời thắm hết xanh
Ngoảnh lại thì đã mình anh với đời
 
                         Phong Phong Linh



 


I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: ĐỜI ĐÔI KHI - 10.10.2008 01:11:25
0
 



CUỘC SỐNG ĐÔI KHI
 
Đôi khi em vẫn nhớ ngày xưa
Có anh bên, hoa sữa thỏang _ ven hồ
Trong thơ vẫn còn lưu lại đó
Những kỷ niệm em vẫn nhớ chưa quên
 
Đôi khi em thấy tự giận lòng
Sao còn ôm mãi bóng hình anh
Ký ức xa lại quay về lần nữa
Lẫm lạc cuộc đời trong giấc mơ trưa
 
Đôi khi mình đi trong mưa lưa thưa
Tóc mây ướt không bàn tay ve vuốt
 
Đôi khi kỷ niệm một ngày tự vụt
Biến mất rồi !Nhỏ giọt vỡ tan
 
Đôi khi tiếc nối một vòng tay đan
Có anh cùng bước trong chiều thu muộn
 
Đôi khi ước muốn có anh  luôn
Rồi giật mình sao ta quá vội
 
Đôi khi ta yêu rất vội vàng
Nên tình yêu mới sớm vỡ tan
 
Đôi khi ước muốn cả vạn giang san
Cuộc đời vẫn vấp không thành đôi khi
 
                        Phong Linh

Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 10.10.2008 02:38:02
0
Cám ơn Hàn Vũ đã tặng Linh bài thơ, khi đọc Linh rất cảm động, Linh thì ko có thơ vui nhiều đâu, chỉ có những bài thơ ghi trong niềm nhớ, và những nỗi xót xa thôi ...


MỘT NỬA KIA TÌM THẤY


Rồi một ngày ta nhận ra nhau
Giữa phố tráng lệ _ anh cũng tìm một nửa
Thương suốt nửa đời tìm kiếm đó đây
Giờ thì đã có một nửa kia tìm thấy

Anh kề bên mà xa quá vậy
Chúng ta cùng tìm một nửa của nhau
Em đã tìm nửa ấy từ rất lâu
Nay đã ghép hai nửa kia thành một
 
Đã qua rồi tuổi bốc đồng dại dột
Yêu để yêu và mơ chỉ là mơ
Tình trao nhau trọn kiếp chẳng phai mờ
Nguyện giử mãi câu thiên trường địa cửu
 
Cùng chung tay vượt dòng đời thác lủ
Dắt dìu nhau qua bảo tố phong ba
Hạnh phúc kề bên tìm kiếm chi xa
Bởi chúng ta tuy hai nhưng là một.
                      
 
                             PHONG PHONG LINH
 
 


 

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 11.10.2008 03:07:56
0
 
  
 
vớ vẩn
 
 
Vớ vẫn thế ! đã nói yêu rồi
Sao lại bỏ ra đi quá vội
Tim vừa rung lòng đâu có tội
Anh lặng đi bỏ lại mình tôi
 
Anh nói toàn ước hẹn đầy vơi
Hóa ra chỉ là lời xa vời
Ngu ngơ nên mềm lòng thầm đợi
Sao anh lại vớ vẩn đùa thôi
 
           Phong Phong Linh
               10/10/2008

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 11.10.2008 03:25:08
0

Trích đoạn: HànVũ

Cám ơn Hàn Vũ đã tặng Linh bài thơ, khi đọc Linh rất cảm động, Linh thì ko có thơ vui nhiều đâu, chỉ có những bài thơ ghi trong niềm nhớ, và những nỗi xót xa thôi ...


MỘT NỬA KIA TÌM THẤY


Rồi một ngày ta nhận ra nhau
Giữa phố tráng lệ _ anh cũng tìm một nửa
Thương suốt nửa đời tìm kiếm đó đây
Giờ thì đã có một nửa kia tìm thấy

Anh kề bên mà xa quá vậy
Chúng ta cùng tìm một nửa của nhau
Em đã tìm nửa ấy từ rất lâu
Nay đã ghép hai nửa kia thành một

                          PHONG PHONG LINH
 

Đã qua rồi tuổi bốc đồng dại dột
Yêu để yêu và mơ chỉ là mơ
Tình trao nhau trọn kiếp chẳng phai mờ
Nguyện giử mãi câu thiên trường địa cửu

Cùng chung tay vượt dòng đời thác lủ
Dắt dìu nhau qua bảo tố phong ba
Hạnh phúc kề bên tìm kiếm chi xa
Bởi chúng ta tuy hai nhưng là một.
                     

                            HÀN VŨ


 
Chào Hàn Vũ, cám ơn Hàn Vũ đã làm nối tiếp bài thơ MỘT NỬA KIA ÌM THẤY của PPL. Chúc Hàn Vũ mãi vui với những bài thơ mới
 
 
CÁM ƠN
 
Cám ơn bạn đã rế thơ ta
Hạnh phúc niềm vui nào hơn nữa
Dù lời thơ một lần gõ cửa
Nhưng cũng làm ta thoáng vu vơ
 
Bạn cứ gửi ta mấy vần thơ
Cho lòng ta hết nỗi mong chờ
Dù cho cuộc sống làm ta bận
Nhưng không để phí những mộng mơ
 
Phong Phong Linh




I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 11.10.2008 03:44:48
0
 
  
 
Đơn côi mùa lá rơi
 
 
 
     Mùa thu chiếc lá vàng rơi
Lẻ loi bóng đổ _ cô đơn trong hồn
     Một đời phưu dạt phương trời
Mong chi một phút _ hão huyền hư danh
     Thôi thì đã lỡ xin đành
Ngôi nhặt đếm lá trong mơ đêm dài
 
      Vẫn mong có kiếp thiên thai
Ta khỏi trông ngóng _ đợi chờ một ai
      Luôn ước lối bước có hai
Nhưng giờ sầu lắng nhớ thương một người
      Ra đi bốn bể chân trời
Khắc ghi trong bóng thu vàng đang rơi
      Bao giờ bước nhỏ thảnh thơi
Ta không lạc bóng đơn côi giữa đời
      Mùa lá rơi giữa cuộc đời
Lợi danh chưa có _ nổi chìm đó đây
 
      Ta sây những chiếc lá vàng
Thành một tòa tháp _ ngỡ như lâu đài
      Trời tây ta vẫn lạc loài
Đơn côi một bóng ... trong mùa lá rơi .
 
                                       Phong Linh
 
* Chúc Hàn Vũ vui


I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 11.10.2008 04:13:15
0
 
 
Khóc ...
           ĐÔI KHI
 
Đôi khi chợt nhớ môi anh
Hôn em đắm đuối một thời còn xanh
Đôi khi lòng vẫn bảo rằng
Đừng yêu nhiều quá để rồi khổ đau
Đôi Khi ước muốn về sau
Gặp được ai đó hiểu em một lần
Đôi Khi ngõ vắng tần ngần
Nhớ lắm ánh mắt một lần qua đây
Đôi khi giật mình thức dậy
Cơn mơ vừa đến hoang đường trong ta
Đôi khi ta muồn thật xa !
Cho quên ngày tháng gặp anh lừa mình
Đôi khi cũng muốn chung tình
Nhưng mà lòng bảo dại khờ làm chi
Đôi khi mấy nỗi lâm ly
Cho ta khóc xuốt đường đời _ đang đi
 
          ....................
 
Phong Phong Linh

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 12.10.2008 01:42:49
0
....Khóc ... 
              ....ĐÔI KHI....

Đôi khi chợt nhớ môi anh
Hôn em đắm đuối một thời còn xanh
Đôi khi lòng vẫn bảo rằng
Đừng yêu nhiều quá để rồi khổ đau
Đôi Khi ước muốn về sau
Gặp được ai đó hiểu em một lần
Đôi Khi ngõ vắng tần ngần
Nhớ lắm ánh mắt một lần qua đây
Đôi khi giật mình thức dậy
Cơn mơ vừa đến hoang đường trong ta
Đôi khi ta muồn thật xa !
Cho quên ngày tháng gặp anh lừa mình
Đôi khi cũng muốn chung tình
Nhưng mà lòng bảo dại khờ làm chi
Đôi khi mấy nỗi lâm ly
Cho ta khóc xuốt đường đời _ đang đi

....................

Phong Phong Linh
 
 
 
....CÒN....
            ....ĐÔI KHI....
 
 
Đôi khi mơ mộng xuân thì
Hoá thân hoa cỏ xanh rì ngát hương
Còn đây đỏ mắt đêm trường
Mong tìm lại chút yêu thương thuở nào
Còn trong mộng mị chiêm bao
Vòng tay nồng ấm ôm nhau lần đầu
Đôi khi cúi mặt gục đầu
Trốn tình tình cứ nôn nao trong lòng
Đôi khi khát một bóng hồng
Sẻ chia cay đắng mặn nồng thế gian
Sợ câu son sắt đá vàng
Thuỷ chung gảy gánh lở làng đôi khi.
                            11-10-2008
                                Hàn Vũ
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 12.10.2008 09:02:45
0
Mỗi Cuộc Đời
 
Mỗi cuộc đời là một bông hoa
Em ở xa quê anh ở nhà
Nơi nào cũng mãi thơm hương ấy
Tình cảm nồng nàn vẫn bao la.
 
Dù khác ngôn từ ngại gì đâu
Chỉ ánh mắt nhìn cũng khắc sâu
Thế giới tâm hồn luôn rộng mở
Vui buồn có lẽ chẳng khác nhau.
 
TrungDũng

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 12.10.2008 23:59:54
0
 
 
 
NHỚ LỜI XƯA CŨ
 
 
Cơn mưa lạnh trong chiều
Làm dáng nhỏ liêu xiêu
Nhớ lắm thật tiêu điều
Nụ hôn chiều mưa cũ
 
Anh đã ngồi thủ thỉ
Yêu em nhất _ không nhì
Không bao giờ chia ly
Dù mình xa vạn lý ...
 
  ..........................
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
BÀI THƠ GỬI ANH - 13.10.2008 02:25:50
0
 
 
  
  
              BÀI THƠ GỬI ANH
 
 
          Anh nói anh đang bận rồi
Nik anh không sáng _ em còn đợi chi
          Đợi gì cũng chỉ một thì
Cả đêm không ngủ _ mắt ngầu _ mỏi mi
          Hay là anh quên có khi
Lý do anh nói bận là nói sai
          Anh ơi có giận lai dai
Hai hôm không gặp em vương nỗi sầu
          Lâu lâu anh mới gật đầu
Gửi em vài chữ thế rồi mất tiêu
          Giá như em hiểu một điều
Anh đâu muốn gặp _ em đành tỉu ngiu

                        PHONG PHONG LINH
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: BÀI THƠ GỬI ANH - 13.10.2008 02:44:36
0
Em nói em giận anh rồi
Không chờ anh nữa nói lời sang sông
Chẳng thèm chờ đợi uổng công
Giận anh em sẽ lấy chồng bỏ anh
Cho anh hết chối loanh quanh
Đổ thừa công việc để đành nick không
Em biết anh chát với Hồng
Rồi Cúc, Lan, Huệ lòng vòng bạn em
Họ khoe dù họ có kém
Nhưng anh yêu họ hơn em đó mà
Bây giờ em mới hiểu ra
Anh bắt cá 2, 3, 10  tay nè
Vì vậy em cho anh de
Em về Sửa soạn lên xe theo chồng
Mặc anh đau xé cõi lòng
Tại anh không phải em lòng đổi thay
Xin chào em giơ thẳng tay
Miệng em chúm chím bái bai tình hờ
Mặc tình anh đứng lơ ngơ
Nghẹn lời lệ rớt trang thơ đêm sầu.
Nghinh Tuấn
(Dựa theo ý thơ của Phong Linh để hoạ cùng. Chứ Nghinh Tuấn không có ý gì. Nếu có gì mạo phạm xin thứ cho.)

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: BÀI THƠ GỬI ANH - 13.10.2008 04:39:11
0
 
 
*** Cám ơn Nghinh Tuấn đã ghé thăm trang thơ của PPL , chúc Nghinh Tuấn vui thật vui nhé ! Nhớ lần sau lại ghé thăm PPL 
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
TRONG ĐỜI ... ĐÔI KHI - 13.10.2008 04:41:30
0
 
 
  
 
TRONG ĐỜI ... ĐÔI KHI
 
 
      Đôi khi lại nhớ rất nhiều
Ánh mắt tha thiết một thời em yêu
      Đôi khi vẫn biết anh điêu
Nhưng em vẫn chịu nghe anh ngỏ lời
      Đôi khi chợt hiểu một điều
Rằng anh cũng đã nói yêu nhiều người
      Đôi khi ta biết mười mươi
Anh lỡ hẹn _ bởi anh nhiều tình nhân
      Đôi khi vụng chộm ái ân
Ngoảnh lại chợt sợ _ boàng hoàng làm sao
      Đôi khi ước muốn khát khao
Mình tan biến mất như sao trên trời
      Đôi khi tiếc nồi một đời
Những gì chưa gặp _ ân tình còn vơi
      Đôi khi sống thật buông lơi
Nhưng rồi đêm khóc _ tiếc thời vàng son
      Đôi khi trông ngóng mỏi mòn
Sống sao khắc khổ ... vương buồn đôi khi .
                   .............
 
            Phong Phong Linh

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: TRONG ĐỜI ... ĐÔI KHI - 13.10.2008 05:52:00
0
 
  
 
CÓ KHI NÀO  !
 
 
 
Có khi nào ! Anh chợt nghĩ đến em
Khi anh đi cùng người con gái ấy
Có khi nào ! anh cũng nói như vậy
Như nói với em cho người ... đến sau
Có khi nào ! anh sẽ thật một câu
Đến thú tội vì đã phụ tình _ em đợi
Có khi nào ! Ta hết duyên _hết nợ
Để trả lại nhau những buổi tối hẹn hò
Có khi nào ! ta thành người xa lạ
Qua đường nhìn nhau chỉ cúi mặt bước đi
Có lẽ nào ! Tình cảm chẳng còn gì
Anh sẽ phũ phàng tại em ngây thơ quá
Có khi nào ! Em không bao giờ hỏi
Anh có yêu em không? Có nhớ em không?
Có khi nào ! Và có khi nào !
Sao cuộc sống lắm có khi nào ! như thế
 
                   Phong Phong Linh


I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: TRONG ĐỜI ... ĐÔI KHI - 14.10.2008 05:36:08
0
 
  

                                HỠI CỐ NHÂN HÃY ĐỢI
 
 
                                     Ta còn chờ quá khứ
                                 Một tiếng yêu chung tình
                                     Ta còn giữ cho mình
                                     Một cuộc tình tan vỡ
 
                                       Ta đã biết làm thơ
                                        Từ khi ta biết nhớ
                                       Lòng ta vẫn còn mở
                                         Hỡi cố nhân ta về

                                         Nỗi đớn đau ê chề
                                      Thầm rơi niềm đê mê
                                            Ta đi rồi sẽ về
                                        Hỡi cố nhân hãy đợi
 
                                           Phong Phong Linh
14/10.08
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
ĐÃ QUA RỒI .... - 14.10.2008 05:49:57
0
 
 
 


                Đã qua rồi ....
 
 
           Đã qua rồi thời áo trắng một thời
           Ngày trong trắng _ ánh mắt ngời trong veo 
           Đã qua rồi, những bóng dáng cứ theo
           Khi lớp học tan trường trưa nắng trói
 
           Mùa phượng đỏ, lời ai chưa kịp ngỏ
           Đã xa rồi , tới lúc phải ... bỏ quên
           Đêm nằm nghe hiện tại mãi còn rên
           Mùa phượng đó ta chia tay quá vội
 
                            ...........................
 
                                      P.P.Linh

I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: ĐÃ QUA RỒI .... - 14.10.2008 06:36:32
0
 
 
Kỷ niệm cũng tàn
 
 
Em không muốn nhớ bóng hình anh xưa cũ
Cầu mở, sông Ne_Va không còn đủ
Gợi nhớ một chiều phố nhỏ tiễn anh đi
Vì em muốn quiên kỷ niệm tức thì
Không nhớ nữa một tình yêu đã chết
Thôi thế là hết _ em không buồn rơi lệ
Nỗi nén lòng _ làm bỗng chốc vỡ tan
Òa theo niềm suy nghĩ cứ miên man
Đi mỏi mệt không có anh che trở
Như trang thơ em vẫn còn viết dở
Thầm ước một ngày anh viết tiếp cho em
Những tình cảm xưa kia dở ra xem
Đốt cháy hết _ rồi ... kỷ niệm cũng tàn
 
                       P.P.Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: ĐÃ QUA RỒI .... - 14.10.2008 06:42:57
0



 
 
 Viết nên thơ
 
 
Niềm mộng ước gửi vào trang thơ
Vui hay buồn gửi vào trang thơ hết
Kể cả những cuộc tình đã chết
Em cũng chôn luôn vào dòng chữ nên thơ
 
Cả những nỗi thương _ nhớ _ vu vơ ...
Ngay cả những mối duyên tình nợ
Em cũng gửi luôn vào trang vở
Ngày ngày nhờ bút viết nên thơ
 
                         P.P.Linh
14/10/08
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 14.10.2008 08:44:06
0
 
 
VÔ ĐỀ
 
 
Còn in mãi một ngày
Mưa nhỏ lất phất bay
Em vẫn nhớ anh hay
Trời mưa lại quay về
 
Phong phong Linh


I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 14.10.2008 20:55:34
0
 
 
                               ĐAU KHỔ HÃY VỀ VỚI EM
 
 
                                   Hết rồi tình mình vỡ tan
                              Xin anh hãy giữ một vài lời yêu
                                   Ta đã hết vạn yêu chiều
                          Chỉ mong anh giữ một điều _ thật tâm
                                    Bao giờ không chỗ trú thân
                              Lòng anh đau khổ ... hãy về với em .
 
                                                      P.P.Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: EM! LỌ LEM ... VÀO ĐỜI - 14.10.2008 21:00:55
0
 
 
          ANH ƠI HÃY VỀ
 
 
Quên đi bóng dáng một chiều
Lòng ta vẫn nhớ tiêu điều hôm nao
Giờ ngồi thầm gửi khát khao
Lòng son còn giữ ai ơi hãy về
 
                    P.P.Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 295 bài trong đề mục