BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 743 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 15.09.2008 12:28:42
Bay ra  bồng  bế NGÂU về
Đôi ta đề huề,sáng tối mần thơ
Cuộc đời đẹp quá...như mơ
Thế rồi lắm kẻ ngẩn ngơ...hận tình
vt


Ui da vịt cũng đang rình
"Toạ sơn quan hổ", thình lình bay ra.
Vịt ơi "sư tử" ở nhà
Sẽ xơi gọn vịt nếu tha Ngâu về.
Còn đâu giấc mộng đề huề.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2008 12:33:39 bởi hoangau >

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 15.09.2008 12:59:07

Trích đoạn: hoangau

Bay ra  bồng  bế NGÂU về
Đôi ta đề huề,sáng tối mần thơ
Cuộc đời đẹp quá...như mơ
Thế rồi lắm kẻ ngẩn ngơ...hận tình
vt


Ui da vịt cũng đang rình
"Toạ sơn quan hổ", thình lình bay ra.
Vịt ơi "sư tử" ở nhà
Sẽ xơi gọn vịt nếu tha Ngâu về.
Còn đâu giấc mộng đề huề.



 
Đẹp thay giấc mộng đêm hè
Thêm bà bé nữa có hề gì đâu?
DỊP ra ngõ đón nàng NGÂU
Hai bà thơ thẩn hòa câu xum vầy...
Vịt hồng sướng quá ngó ngây
Té xuống cái bịch...mới hay...mơ à?!!
vt

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 17.09.2008 23:54:59
Vithong ôm giấc mộng Ngâu
Hỏi chăng đã mần được... khâu nào rùi
Còn đâu xin hãy...phần tui
Đêm đêm thả giấc vần vui... kéo dzề!
ND87
7
8
blog

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 18.09.2008 09:17:05
Vịt hồng mới đó đã xề
Đèo bồng cho lắm xệ rùi biết hông?
Có Vịt thì chợ mới đông,
Lại thêm D nữa chổng mông dài dài.
Trợn

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 18.09.2008 12:43:46
THĂM ANH
 
Buồn tình dạo mục thơ vui
Thăm người bạn hữu vừa rồi mới thân
Nhà anh bè bạn xa gần
Chuyện vui như pháo ngày xuân vang rền
Trước thăm sau chúc ăn nên
Phát tài phát tướng phát lên chức nè...Anh Vithong ơi
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 18.09.2008 14:55:47

Trích đoạn: Nhật Hạ

THĂM ANH
 
Buồn tình dạo mục thơ vui
Thăm người bạn hữu vừa rồi mới thân
Nhà anh bè bạn xa gần
Chuyện vui như pháo ngày xuân vang rền
Trước thăm sau chúc ăn nên
Phát tài phát tướng phát lên chức nè...Anh Vithong ơi
 
NH
 
 

Cám ơn thi nữ NHẬT HÀ (vậy cho vần í mà )
TRANG THƠ mượt mà gợi “NHỚ” xa xưa
Hổm rồi anh có ghé qua
Đọc thơ và ngắm nụ hoa xuân ngời
Chúc em tươi thắm duyên đời
Hồn nhiên mãi nở nụ cười trên môi
Thời gian dù có trôi xuôi
Nhưng lòng nhân hậu giúp người gần nhau
vithong
 
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 18.09.2008 15:26:15

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Vithong ôm giấc mộng Ngâu
Hỏi chăng đã mần được... khâu nào rùi
Còn đâu xin hãy...phần tui
Đêm đêm thả giấc vần vui... kéo dzề!
ND87


 
Dù rằng ôm giấc mơ NGÂU
Nghĩa xưa còn đó,tình đâu quên nàng
Chẳng qua  là giấc mộng hoang
Tỉnh cơn mê lại bàng hoàng nhớ em
Vt




 
Vịt hồng mới đó đã xề
Đèo bồng cho lắm xệ rùi biết hông?
Có Vịt thì chợ mới đông,
Lại thêm D nữa chổng mông dài dài.
Trợn
 
D kia dù có chổng mông
“TRỢN to” đôi mắt,chả trông thấy gì !
DỊP cười hí hí…hi hi !
Quần ta 6 lớp…xem thì cứ xem
Nhưng mà…dấm dớ tèm lem
Thoi cho mấy quả,còn thèm nữa hông ?
Đành quay dzìa méc vit hồng
Bà D dữ quá hành hung tui kìa !
vt
 






Đêm qua mơ thấy nàng NGÂU
Chao ôi xinh quá ở đâu hiện dzề
Mới nhìn thôi đã thấy mê
Mi nhon yểu điệu hồn tê tái hồn
Mới vài ba phút bông lơn
Mà tui đã thấy chập chờn lên tiên
Dạo chơi trăng,gió ngoài hiên
Ai nói hổng thích…chít liền ! thề luôn
Chợt nghe tiếng hét vang rền
Giật mình thức dậy thấy liền bóng ma
“Mơ gặp ai dzậy hở cha” ?
Thành khẩn khai báo tui tha lần này
Bây giờ biết nói gì đây ?
Trợn hai con mắt “bả” bày hàm răng
Có ai giúp được tui chăng ?
Khổ thân tui quá hỡi bằng hữu thơ !!!
vt
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 18.09.2008 23:20:14


Đêm qua mơ thấy nàng NGÂU
Chao ôi xinh quá ở đâu hiện dzề
Mới nhìn thôi đã thấy mê
Mi nhon yểu điệu hồn tê tái hồn
Mới vài ba phút bông lơn
Mà tui đã thấy chập chờn lên tiên
Dạo chơi trăng,gió ngoài hiên
Ai nói hổng thích…chít liền ! thề luôn
Chợt nghe tiếng hét vang rền
Giật mình thức dậy thấy liền bóng ma
“Mơ gặp ai dzậy hở cha” ?
Thành khẩn khai báo tui tha lần này
Bây giờ biết nói gì đây ?
Trợn hai con mắt “bả” bày hàm răng
Có ai giúp được tui chăng ?
Khổ thân tui quá hỡi bằng hữu thơ !!!
vt


Chập chờn tỉnh tỉnh mơ mơ
Vịt ui hậu quả bi giờ tính sao ?
Bằng hữu thơ chẳng dám vào
Sợ răng bả sắc, cách nào giúp đây.
Vịt ui Ngâu có kế này 
   [sm=secret.gif]  ... có hay không nà ?
Vịt cứ vậy mà làm nha  !




Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 19.09.2008 23:35:18

Trích đoạn: hoangau


Đêm qua mơ thấy nàng NGÂU
Chao ôi xinh quá ở đâu hiện dzề
Mới nhìn thôi đã thấy mê
Mi nhon yểu điệu hồn tê tái hồn
Mới vài ba phút bông lơn
Mà tui đã thấy chập chờn lên tiên
Dạo chơi trăng,gió ngoài hiên
Ai nói hổng thích…chít liền ! thề luôn
Chợt nghe tiếng hét vang rền
Giật mình thức dậy thấy liền bóng ma
“Mơ gặp ai dzậy hở cha” ?
Thành khẩn khai báo tui tha lần này
Bây giờ biết nói gì đây ?
Trợn hai con mắt “bả” bày hàm răng
Có ai giúp được tui chăng ?
Khổ thân tui quá hỡi bằng hữu thơ !!!
vt


Chập chờn tỉnh tỉnh mơ mơ
Vịt ui hậu quả bi giờ tính sao ?
Bằng hữu thơ chẳng dám vào
Sợ răng bả sắc, cách nào giúp đây.
Vịt ui Ngâu có kế này 
  [sm=secret.gif]  ... có hay không nà ?
Vịt cứ vậy mà làm nha  !





Làm nha mau dắt Ngâu ra
Ở ngoài quán cốc hai ta tâm tình
Chớ đây bả gặp thình lình
Ngâu bầm tím mặt ai nhìn cho ra
Con mắt Ngâu bị nâu na
Cái tay cà quẹo như gà treo quay
Cái chân thì đi cà bại
Ngâu lếch chứ không thể chạy đi dìa
hnh



Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 20.09.2008 16:07:10

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Nhật Hạ

THĂM ANH

Buồn tình dạo mục thơ vui
Thăm người bạn hữu vừa rồi mới thân
Nhà anh bè bạn xa gần
Chuyện vui như pháo ngày xuân vang rền
Trước thăm sau chúc ăn nên
Phát tài phát tướng phát lên chức nè...Anh Vithong ơi

NH
 


Cám ơn thi nữ NHẬT HÀ (vậy cho vần í mà )
TRANG THƠ mượt mà gợi “NHỚ” xa xưa
Hổm rồi anh có ghé qua
Đọc thơ và ngắm nụ hoa xuân ngời
Chúc em tươi thắm duyên đời
Hồn nhiên mãi nở nụ cười trên môi
Thời gian dù có trôi xuôi
Nhưng lòng nhân hậu giúp người gần nhau
vithong
 
 


 
Mèo con xinh xinh quá
Mắt như là viên bi
Cái mũi nhỏ nhỏ xíu
Cái miệng hình chữ chi
 
Cảm ơn lởi hoa mỹ
Anh tặng Nhật Hạ đây
Cảm ơn nhé những ngày
Cùng vui đùa trò chuyện
 
Vườn NHỚ đầy lưu luyến
dấu chân người đi qua
Lung linh mầu nắng Hạ
Như là mắt em tôi
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 23.09.2008 00:17:55

Trích đoạn: hoangau


Đêm qua mơ thấy nàng NGÂU
Chao ôi xinh quá ở đâu hiện dzề
Mới nhìn thôi đã thấy mê
Mi nhon yểu điệu hồn tê tái hồn
Mới vài ba phút bông lơn
Mà tui đã thấy chập chờn lên tiên
Dạo chơi trăng,gió ngoài hiên
Ai nói hổng thích…chít liền ! thề luôn
Chợt nghe tiếng hét vang rền
Giật mình thức dậy thấy liền bóng ma
“Mơ gặp ai dzậy hở cha” ?
Thành khẩn khai báo tui tha lần này
Bây giờ biết nói gì đây ?
Trợn hai con mắt “bả” bày hàm răng
Có ai giúp được tui chăng ?
Khổ thân tui quá hỡi bằng hữu thơ !!!
vt


Chập chờn tỉnh tỉnh mơ mơ
Vịt ui hậu quả bi giờ tính sao ?
Bằng hữu thơ chẳng dám vào
Sợ răng bả sắc, cách nào giúp đây.
Vịt ui Ngâu có kế này 
  [sm=secret.gif]  ... có hay không nà ?
Vịt cứ vậy mà làm nha  !




 
Thế mà nghĩ mãi hổng ra.
Cám ơn NGÂU nhé ! thiệt là kế hay
Tai qua,nạn khỏi chuyến này
Hàng đêm em hãy về đây thập thò
Mình gặp nhau trong cõi mơ
Chắc không có tội gì đâu NGÂU nhờ ?
vt
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 23.09.2008 00:24:07

Trích đoạn: Nhật Hạ


Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Nhật Hạ

THĂM ANH

Buồn tình dạo mục thơ vui
Thăm người bạn hữu vừa rồi mới thân
Nhà anh bè bạn xa gần
Chuyện vui như pháo ngày xuân vang rền
Trước thăm sau chúc ăn nên
Phát tài phát tướng phát lên chức nè...Anh Vithong ơi

NH
 


Cám ơn thi nữ NHẬT HÀ (vậy cho vần í mà )
TRANG THƠ mượt mà gợi “NHỚ” xa xưa
Hổm rồi anh có ghé qua
Đọc thơ và ngắm nụ hoa xuân ngời
Chúc em tươi thắm duyên đời
Hồn nhiên mãi nở nụ cười trên môi
Thời gian dù có trôi xuôi
Nhưng lòng nhân hậu giúp người gần nhau
vithong
 
 



Mèo con xinh xinh quá
Mắt như là viên bi
Cái mũi nhỏ nhỏ xíu
Cái miệng hình chữ chi
 
Cảm ơn lởi hoa mỹ
Anh tặng Nhật Hạ đây
Cảm ơn nhé những ngày
Cùng vui đùa trò chuyện
 
Vườn NHỚ đầy lưu luyến
dấu chân người đi qua
Lung linh mầu nắng Hạ
Như là mắt em tôi
 
NH
 
 
Hổng có chi có chi !
Ngắm mèo con nhớ HẠ
Đôi mắt hình viên bi
Sao mà dễ thương quá !
 
Giờ chẳng còn xa lạ
Mời em rảnh vô đây
Họa chung vần thơ đầy
Ắp niềm vui chan chứa
 
Mình cùng chung điểm tựa
Việt Nam quán thư này
Hãy cùng nâng cánh bay
Bao la trời thân ái
vt
 


 

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 23.09.2008 20:48:48
 

Hổng có chi có chi !

Ngắm mèo con nhớ HẠ
Đôi mắt hình viên bi
Sao mà dễ thương quá !
 
Giờ chẳng còn xa lạ
Mời em rảnh vô đây
Họa chung vần thơ đầy
Ắp niềm vui chan chứa
 
Mình cùng chung điểm tựa
Việt Nam quán thư này
Hãy cùng nâng cánh bay
Bao la trời thân ái
vt
 

Những lời thơ vụng dại
Hạ đem gởi qua đây
Trước là thăm, thăm hỏi
Sau là chọc phá này
 
Ngắm mèo con nhớ Hạ
Sao lạ rứa hả anh
Mắt mèo con long lanh
Đáng yêu ghê anh nhỉ
 
Vâng, em đây cũng nghĩ
Thư Quán chỗ hẹn hò
Thư quán là cửa ngõ
Cho chúng ta niềm vui
 
Hãy cho nhau nụ cười
Tình bạn bè thân ái
Tình anh em đồng loại
Chung xây Thư Quán này
 
NH
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 23.09.2008 23:59:09



Đêm qua mơ thấy nàng NGÂU
Chao ôi xinh quá ở đâu hiện dzề
Mới nhìn thôi đã thấy mê
Mi nhon yểu điệu hồn tê tái hồn
Mới vài ba phút bông lơn
Mà tui đã thấy chập chờn lên tiên
Dạo chơi trăng,gió ngoài hiên
Ai nói hổng thích…chít liền ! thề luôn
Chợt nghe tiếng hét vang rền
Giật mình thức dậy thấy liền bóng ma
“Mơ gặp ai dzậy hở cha” ?
Thành khẩn khai báo tui tha lần này
Bây giờ biết nói gì đây ?
Trợn hai con mắt “bả” bày hàm răng
Có ai giúp được tui chăng ?
Khổ thân tui quá hỡi bằng hữu thơ !!!
vt


Chập chờn tỉnh tỉnh mơ mơ
Vịt ui hậu quả bi giờ tính sao ?
Bằng hữu thơ chẳng dám vào
Sợ răng bả sắc, cách nào giúp đây.
Vịt ui Ngâu có kế này 
 [sm=secret.gif]  ... có hay không nà ?
Vịt cứ vậy mà làm nha  !



Thế mà nghĩ mãi hổng ra.
Cám ơn NGÂU nhé ! thiệt là kế hay
Tai qua,nạn khỏi chuyến này
Hàng đêm em hãy về đây thập thò
Mình gặp nhau trong cõi mơ
Chắc không có tội gì đâu NGÂU nhờ ?
vt

 
Vịt đã qua khỏi được chưa
Mà sao gọi chẳng thấy thưa thế này?
Hẹn Ngâu về gặp hôm rày
"Cõi mơ" chẳng biết rồi đây có còn.
Hay là cũng bị ... nhừ đòn ???


hn



venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 24.09.2008 00:24:45
Ghé qua ngó trợn ngó tròn
Thấy Ngâu cùng Vịt đang còn ở đây
Dip mơ...đi lộn...ra ngay
Không thì...Dịp chết có ngày...thành ma
Nhắn người rùi nhắn với ta
Từ nay...chíu hậu Dịp ra ....!!!
ND87
7
8
blog

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 24.09.2008 01:28:01

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ghé qua ngó trợn ngó tròn
Thấy Ngâu cùng Vịt đang còn ở đây
Dip mơ...đi lộn...ra ngay
Không thì...Dịp chết có ngày...thành ma
Nhắn người rùi nhắn với ta
Từ nay...chíu hậu Dịp ra ....!!!
ND87



Dịp ra cho ta theo ra
Một mình ta quá sợ ma Dịp à
Ta mù không thấy đường qua
Nắm tay Dịp dắt giúp ta qua đường.
hungho

(buồn quá hoạ thơ theo Dịp cho vui tí)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 13:47:45 bởi hungho_08 >
Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 24.09.2008 13:44:01

quote:

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Ghé qua ngó trợn ngó tròn
Thấy Ngâu cùng Vịt đang còn ở đây
Dip mơ...đi lộn...ra ngay
Không thì...Dịp chết có ngày...thành ma
Nhắn người rùi nhắn với ta
Từ nay...chíu hậu Dịp ra ....!!!
ND87

 
 
Thấy rùi im lặng à nha !
Ghen tuông sợ lắm ! thằng cha “LƠN SYỀN”
Biết chuyện chả nổi cơn điên
Cùm chân NGÂU lại giam liền thì nguy
vt
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 24.09.2008 13:50:41

Trích đoạn: hoangau


Đêm qua mơ thấy nàng NGÂU
Chao ôi xinh quá ở đâu hiện dzề
Mới nhìn thôi đã thấy mê
Mi nhon yểu điệu hồn tê tái hồn
Mới vài ba phút bông lơn
Mà tui đã thấy chập chờn lên tiên
Dạo chơi trăng,gió ngoài hiên
Ai nói hổng thích…chít liền ! thề luôn
Chợt nghe tiếng hét vang rền
Giật mình thức dậy thấy liền bóng ma
“Mơ gặp ai dzậy hở cha” ?
Thành khẩn khai báo tui tha lần này
Bây giờ biết nói gì đây ?
Trợn hai con mắt “bả” bày hàm răng
Có ai giúp được tui chăng ?
Khổ thân tui quá hỡi bằng hữu thơ !!!
vt


Chập chờn tỉnh tỉnh mơ mơ
Vịt ui hậu quả bi giờ tính sao ?
Bằng hữu thơ chẳng dám vào
Sợ răng bả sắc, cách nào giúp đây.
Vịt ui Ngâu có kế này 
[sm=secret.gif]  ... có hay không nà ?
Vịt cứ vậy mà làm nha  !
HN


Thế mà nghĩ mãi hổng ra.
Cám ơn NGÂU nhé ! thiệt là kế hay
Tai qua,nạn khỏi chuyến này
Hàng đêm em hãy về đây thập thò
Mình gặp nhau trong cõi mơ
Chắc không có tội gì đâu NGÂU nhờ ?
vt

 
Vịt đã qua khỏi được chưa
Mà sao gọi chẳng thấy thưa thế này?
Hẹn Ngâu về gặp hôm rày
"Cõi mơ" chẳng biết rồi đây có còn.
Hay là cũng bị ... nhừ đòn ???


hn




 
Dẫu cho có bị nhừ đòn
Còn hơn cứ mãi mỏi mòn ngóng trông
Đêm nằm ôm gối chổng mông
          Mong nàng NGÂU đến đèo bồng trong mơ
Cớ sao em lại hững hờ
Để anh thơ thẩn vẩn vơ thế này !
vt
 

 


hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 24.09.2008 14:03:21

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: hoangau


Đêm qua mơ thấy nàng NGÂU
Chao ôi xinh quá ở đâu hiện dzề
Mới nhìn thôi đã thấy mê
Mi nhon yểu điệu hồn tê tái hồn
Mới vài ba phút bông lơn
Mà tui đã thấy chập chờn lên tiên
Dạo chơi trăng,gió ngoài hiên
Ai nói hổng thích…chít liền ! thề luôn
Chợt nghe tiếng hét vang rền
Giật mình thức dậy thấy liền bóng ma
“Mơ gặp ai dzậy hở cha” ?
Thành khẩn khai báo tui tha lần này
Bây giờ biết nói gì đây ?
Trợn hai con mắt “bả” bày hàm răng
Có ai giúp được tui chăng ?
Khổ thân tui quá hỡi bằng hữu thơ !!!
vt


Chập chờn tỉnh tỉnh mơ mơ
Vịt ui hậu quả bi giờ tính sao ?
Bằng hữu thơ chẳng dám vào
Sợ răng bả sắc, cách nào giúp đây.
Vịt ui Ngâu có kế này 
[sm=secret.gif]  ... có hay không nà ?
Vịt cứ vậy mà làm nha  !
HN


Thế mà nghĩ mãi hổng ra.
Cám ơn NGÂU nhé ! thiệt là kế hay
Tai qua,nạn khỏi chuyến này
Hàng đêm em hãy về đây thập thò
Mình gặp nhau trong cõi mơ
Chắc không có tội gì đâu NGÂU nhờ ?
vt

 
Vịt đã qua khỏi được chưa
Mà sao gọi chẳng thấy thưa thế này?
Hẹn Ngâu về gặp hôm rày
"Cõi mơ" chẳng biết rồi đây có còn.
Hay là cũng bị ... nhừ đòn ???


hn





Dẫu cho có bị nhừ đòn
Còn hơn cứ mãi mỏi mòn ngóng trông
Đêm nằm ôm gối chổng mông
          Mong nàng NGÂU đến đèo bồng trong mơ
Cớ sao em lại hững hờ
Để anh thơ thẩn vẩn vơ thế này !
vt





Hững Hờ nhìn vithong làm thơ
Nửa mơ nửa tỉnh lơ ngơ xin chào
Chân ướt chân ráo bước vào
Đọc thơ vui quá hết bao ưu phiền.
hungho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2008 14:42:05 bởi hungho_08 >
Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 24.09.2008 17:59:44

Hững Hờ nhìn vithong làm thơ
Nửa mơ nửa tỉnh lơ ngơ xin chào
Chân ướt chân ráo bước vào
Đọc thơ vui quá hết bao ưu phiền.
hungho

 
Ưu phiền bỏ được là tiên
Niềm vui kia chẳng bạc tiền nào mua
Cần chi những chuyện ganh đua
Đùa vui ta chẳng chào thua cái buồn
vt

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 24.09.2008 22:56:58

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ghé qua ngó trợn ngó tròn
Thấy Ngâu cùng Vịt đang còn ở đây
Dip mơ...đi lộn...ra ngay
Không thì...Dịp chết có ngày...thành ma
Nhắn người rùi nhắn với ta
Từ nay...chíu hậu Dịp ra ....!!!
ND87



Dịp ra thì cứ đi ra
Trợn vào Trợn thấy Trợn la á...à
Vịt buông Ngâu ra nha
Không thì ta chọi bình hoa bể đầu
Nghinh Tuấn

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 26.09.2008 15:14:51
Ai mà dám chọi một bình hoa
Vô đầu ss Ngâu với Thông ca???
Ra đây biểu chút xem coi dám
Hay là chỉ giỏi nói lu la!

Thơ kia vui vẻ cũng chẳng tha
Hỏi ai ăn nói tớ ngầy ngà
Có ngày gặp mặt...ta cho chít
Quấy quả ss ta với Thông ca!
ND87

7
8
blog

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 26.09.2008 23:32:16

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ai mà dám chọi một bình hoa
Vô đầu ss Ngâu với Thông ca???
Ra đây biểu chút xem coi dám
Hay là chỉ giỏi nói lu la!

Thơ kia vui vẻ cũng chẳng tha
Hỏi ai ăn nói tớ ngầy ngà
Có ngày gặp mặt...ta cho chít
Quấy quả ss ta với Thông ca!
ND87



 
Câu này nghe được à nha !
Thấy chưa ? NGOC DỊP của ta tuyệt dzời !!!
Ghé tai nói DỊP nghe thôi
Đừng rêu rao TRỢN hắn cười nhăn răng
Từ nay VỊT chẳng lăng nhăng
Thề luôn ! VỊT chỉ bên nàng mà thôi !
Cùng nhau ta xuống…ao bơi
Kiếm 3 con tép làm mồi nhậu chơi
VT
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 26.09.2008 23:46:02

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

Ai mà dám chọi một bình hoa
Vô đầu ss Ngâu với Thông ca???
Ra đây biểu chút xem coi dám
Hay là chỉ giỏi nói lu la!

Thơ kia vui vẻ cũng chẳng tha
Hỏi ai ăn nói tớ ngầy ngà
Có ngày gặp mặt...ta cho chít
Quấy quả ss ta với Thông ca!
ND87




Diệp ơi bình tĩnh Diệp ơi
Ha Ngan Ha chỉ nói chơi thôi mà.
Ngâu trò chuyện với Vịt ca
Chủ đề đứng đắn, ai mà ... gì đâu.

Nhưng trò chuyện cũng hơi lâu
Lửa, rơm,... rồi chẳng biết đâu mà lần.
Bình hoa thôi cứ mua dần
Để làm ... vũ khí thoát thân, Ngâu dzìa.



vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 28.09.2008 12:41:52

 
BỢM
 
Đêm qua BỢM nhậu say mèm
Vô giường lộn chỗ chui nhầm… chuồng heo
Chu choa ! ấm áp làm seo !
Cứ bụng heo nái BỢM đeo cứng vào
Bàn tay quen thói tào lao
Rờ trên,mò dưới, chỗ nào cũng dê
Chợt nghe BỢM nói trong mê
“DZỢ” tui sao dzú nhiều ghê vậy cà “???
Vt
(BỢM chứ hổng phải TRỢN đâu nheng !)
 
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 02.10.2008 00:15:12
TRỢN
 
Một hôm TRỢN nhậu say về
Cho chó ăn chè,ngã ra lăn quay
Chó nhà được bữa no đầy
Chu đáo “liếm láp” từ tay lên đầu
TRỢN nằm rên rỉ,càu nhàu
“Em ơi tui sỉn,có cầu em đâu ?
Sao không nói lấy một câu
Nhào dzô hôn hít,ra điều thương tui “?!!
vt
Hi hi ! giờ phá BA TRỢN nè !

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 02.10.2008 09:15:08

Trích đoạn: vithong

TRỢN
 
Một hôm TRỢN nhậu say về
Cho chó ăn chè,ngã ra lăn quay
Chó nhà được bữa no đầy
Chu đáo “liếm láp” từ tay lên đầu
TRỢN nằm rên rỉ,càu nhàu
“Em ơi tui sỉn,có cầu em đâu ?
Sao không nói lấy một câu
Nhào dzô hôn hít,ra điều thương tui “?!!
vt
Hi hi ! giờ phá BA TRỢN nè !

 
Vịt Hồng! Phương Nhạn.
 
Bắt con vịt cạo lông
Cạo lông xong cắt tiết,
Cắt tiết ta nhậu chơi
Í i ì í i,
Xong ta bắt Nhạn,
Lặt trụi đầu chân
Ướp dô đường muối
Nướng lên thơm tuyệt trần hà...
À a á a a à....
Có ai vào nhậu chung????
 
Trợn
 

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 03.10.2008 20:44:28

Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: vithong

TRỢN
 
Một hôm TRỢN nhậu say về
Cho chó ăn chè,ngã ra lăn quay
Chó nhà được bữa no đầy
Chu đáo “liếm láp” từ tay lên đầu
TRỢN nằm rên rỉ,càu nhàu
“Em ơi tui sỉn,có cầu em đâu ?
Sao không nói lấy một câu
Nhào dzô hôn hít,ra điều thương tui “?!!
vt
Hi hi ! giờ phá BA TRỢN nè !


Vịt Hồng! Phương Nhạn.
 
Bắt con vịt cạo lông
Cạo lông xong cắt tiết,
Cắt tiết ta nhậu chơi
Í i ì í i,
Xong ta bắt Nhạn,
Lặt trụi đầu chân
Ướp dô đường muối
Nướng lên thơm tuyệt trần hà...
À a á a a à....
Có ai vào nhậu chung????

Trợn


Nhậu xong. BA TRỢN nhăn răng
Cúm gia cầm dịch mấy thằng tham ăn
Trở dzìa DỊP lại "tần ngần"
Mấy lần đi vắng, mấy lần gặp may
Hờn tí hóa lại ra hay
Ở nhà ‘ké nhậu”  có ngày mắc toi !
Vt

 
 


venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 03.10.2008 23:26:38

Trích đoạn: vithong

Nhậu xong. BA TRỢN nhăn răng
Cúm gia cầm dịch mấy thằng tham ăn
Trở dzìa DỊP lại "tần ngần"
Mấy lần đi vắng, mấy lần gặp may
Hờn tí hóa lại ra hay
Ở nhà ‘ké nhậu”  có ngày mắc toi !
Vt


Nghe đâu bệnh cúm gia cầm
Cấp năm cấp bảy ầm ầm kéo vô
Sợ rằng Vịt, Trợn bất ngờ
Dịp vội vấp té chạy dzề cứu nguy
ND87


7
8
blog

hungho_08
  • Số bài : 298
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2008
RE: BUỒN TÌNH DẠO MỤC THƠ VUI - 04.10.2008 00:37:49

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


Trích đoạn: vithong

Nhậu xong. BA TRỢN nhăn răng
Cúm gia cầm dịch mấy thằng tham ăn
Trở dzìa DỊP lại "tần ngần"
Mấy lần đi vắng, mấy lần gặp may
Hờn tí hóa lại ra hay
Ở nhà ‘ké nhậu”  có ngày mắc toi !
Vt


Nghe đâu bệnh cúm gia cầm
Cấp năm cấp bảy ầm ầm kéo vô
Sợ rằng Vịt, Trợn bất ngờ
Dịp vội vấp té chạy dzề cứu nguy
ND87




Cứu nguy vựt dậy tức thì
Bế xốc Trợn, phải kêu dì sang qua
Rinh ngay Vit thong ca ca
Chạy bay vào viện kẽo mà mắc toi (lây bệnh toi của vịt, gà = Cúm gia cầm)

hungho


Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 25 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 743 bài trong đề mục