MÙA THU

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 39 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 1154 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 03.11.2008 23:49:45
0
Trích đoạn: Rdinh

Ánh trăng vằng vặc dịu êm
Sáng trong lấp lánh càng thêm rạng ngời
 
Ánh trăng đã tặng cho đời
Bao nhiêu hứng khởi những lời thơ say
 
Ánh trăng theo gió bay bay
Trăng sà xuống nước Lung lay ánh vàng
 
Trăng soi muôn vật mơ màng
Trông trăng trông mãi lại càng yêu trăng
 
Ai lên nói với chị Hằng
Không ai xinh đẹp được bằng chị đâu
 
T.T.K.1.11.2008





Dịu êm một khúc nghê thuờng
Đêm trăng ngào ngạt sắc hương mơ màng
 
Đường minh hoàng
say hoa đắm nguyệt
Khúc nghê thường sống vượt thời gian
Cho nhân thế mơ màng cảnh lạ 
Mơ lên  trăng hát với chị hằng nga
 
T.T.K.2.11.2008

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B77BBEB79DAC4BA3B9065E2113C40012.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 02:52:51 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 04.11.2008 19:19:53
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh




Dịu êm một khúc nghê thuờng
Đêm trăng ngào ngạt sắc hương mơ màng
 
Đường minh hoàng
say hoa đắm nguyệt
Khúc nghê thường sống vượt thời gian
Cho nhân thế mơ màng cảnh lạ 
Mơ lên  trăng hát với chị hằng nga
 
T.T.K.2.11.2008

 





Đêm trăng
 
Đêm trăng nguyệt điện mơ màng
Minh Hoàng tạo khúc nghê thường vũ y
 
Đêm trăng cùng với quý phi
Thưởng hoa ngắm nguyệt – vũ y nghê thường
 
Gió đưa tiếng hát say hương
Thoáng mùi thơm ngát còn vương Quảng hằng
 
Long lanh trong ánh trăng vàng
Hồn thơ ngơ ngẩn mơ màng cung nga
 
T.T.K.4.11.2008
 

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 05.11.2008 20:24:28
0
Dịu êm một khúc nghê thuờng
Đêm trăng ngào ngạt sắc hương mơ màng
 
Đường minh hoàng
say hoa đắm nguyệt
Khúc nghê thường sống vượt thời gian
Cho nhân thế mơ màng cảnh lạ 
Mơ lên  trăng hát với chị hằng nga
 
T.T.K.2.11.2008

 





Đêm trăng
 
Đêm trăng nguyệt điện mơ màng
Minh Hoàng tạo khúc nghê thường vũ y
 
Đêm trăng cùng với quý phi
Thưởng hoa ngắm nguyệt – vũ y nghê thường
 
Gió đưa tiếng hát say hương
Thoáng mùi thơm ngát còn vương Quảng hằng
 
Long lanh trong ánh trăng vàng
Hồn thơ ngơ ngẩn mơ màng cung nga
 
T.T.K.4.11.2008


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/360DBFAF64D84D56971CC2613C916490.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 02:51:54 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 05.11.2008 22:27:23
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh





Trăng thu mờ ảo trong sương
Như còn vương vấn vua Đường đến thăm
 
Hằng Nga sao nặng nỗi niềm
Khóc trong sương lạnh bên thềm sương rơi
 
Gió thu lành lạnh chơi vơi
Để lòng ta cũng bồi hồi …nhớ ai…
 
T.T.K.5.11.2008
 




Đính kèm (1)


Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 06.11.2008 19:55:58
0
Trích đoạn: Rdinh





Trăng thu mờ ảo trong sương
Như còn vương vấn vua Đường đến thăm
 
Hằng Nga sao nặng nỗi niềm
Khóc trong sương lạnh bên thềm sương rơi
 
Gió thu lành lạnh chơi vơi
Để lòng ta cũng bồi hồi …nhớ ai…
 
T.T.K.5.11.2008
 





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/8946FC7E23924937A1541887F370C6A6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 02:51:04 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 06.11.2008 20:42:09
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh





Trăng thu mờ ảo trong sương
Như còn vương vấn vua Đường đến thăm
 
Hằng Nga sao nặng nỗi niềm
Khóc trong sương lạnh bên thềm sương rơi
 
Gió thu lành lạnh chơi vơi
Để lòng ta cũng bồi hồi …nhớ ai…
 
T.T.K.5.11.2008
 








Trăng thu về ngủ cung nga
Để nhường tuyết lạnh sương sa trở về
 
Heo may giá lạnh tái tê
Càng thêm nhớ bạn …nhớ quê…nhớ người
 
Xa xôi nhung nhớ bồi hồi
Chăn đơn gối chiếc …đầy vơi giọt buồn…
 
T.T.K.6.11.2008
 




Đính kèm (1)

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 08.11.2008 00:00:56
0
Trích đoạn: Rdinh





Trăng thu mờ ảo trong sương
Như còn vương vấn vua Đường đến thăm
 
Hằng Nga sao nặng nỗi niềm
Khóc trong sương lạnh bên thềm sương rơi
 
Gió thu lành lạnh chơi vơi
Để lòng ta cũng bồi hồi …nhớ ai…
 
T.T.K.5.11.2008
 








Trăng thu về ngủ cung nga
Để nhường tuyết lạnh sương sa trở về
 
Heo may giá lạnh tái tê
Càng thêm nhớ bạn …nhớ quê…nhớ người
 
Xa xôi nhung nhớ bồi hồi
Chăn đơn gối chiếc …đầy vơi giọt buồn…
 
T.T.K.6.11.2008
 





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E6543CB903BF4EDC82DBF110ED5C1459.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 02:49:45 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: MÙA THU - 10.11.2008 21:09:38
0
x
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 07:29:21 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

giotsuongthu
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: MÙA THU - 11.11.2008 10:19:39
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 21:42:09 bởi giotsuongthu >
HAPPINESS IS
Someone to love
Something to do and
Something to hope for


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 11.11.2008 15:55:50
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh








Mgười ơi trong cánh chim chiều
Đầy vơi nỗi nhớ tim yêu đợi chờ
Bao giờ đạt được ước mơ
Quê hương ta đó bấy giờ sánh đôi
 
Giờ đây xa ngát chân trời
Chiều buông ta đứng bồi hồi nhớ nhau
 
T.T.K.11.11.2008


Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 12.11.2008 23:11:22
0
Trần-gian một chốn trú chân
Trăm năm ta đến một lần rồi đi
Trần vui sao chẳng cười khì
Trần buồn sao lại đến chi chốn này.
 
                              Rdinh

  
                            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 02:39:15 bởi Rdinh >

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 14.11.2008 08:24:59
0


Mgười ơi trong cánh chim chiều
Đầy vơi nỗi nhớ tim yêu đợi chờ
Bao giờ đạt được ước mơ
Quê hương ta đó bấy giờ sánh đôi
 
Giờ đây xa ngát chân trời
Chiều buông ta đứng bồi hồi nhớ nhau
 
T.T.K.11.11.2008

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 02:48:46 bởi Rdinh >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 15.11.2008 18:31:30
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh



Mgười ơi trong cánh chim chiều
Đầy vơi nỗi nhớ tim yêu đợi chờ
Bao giờ đạt được ước mơ
Quê hương ta đó bấy giờ sánh đôi
 
Giờ đây xa ngát chân trời
Chiều buông ta đứng bồi hồi nhớ nhau
 
T.T.K.11.11.2008



Hoàng hôn ngả bóng vào đêm
Trăng buông ánh sáng êm đềm vào thơ
Trải lòng gói kỹ mộng mơ
Gửi vào câu chữ những giờ xa nhau
Ngày xuân xin đến mau mau
Để ta sớm đạt những câu hẹn thề....
 
T.T.K.15.11.2008

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 17.11.2008 09:08:12
0
Trích đoạn: Rdinh



Mgười ơi trong cánh chim chiều
Đầy vơi nỗi nhớ tim yêu đợi chờ
Bao giờ đạt được ước mơ
Quê hương ta đó bấy giờ sánh đôi
 
Giờ đây xa ngát chân trời
Chiều buông ta đứng bồi hồi nhớ nhau
 
T.T.K.11.11.2008



Hoàng hôn ngả bóng vào đêm
Trăng buông ánh sáng êm đềm vào thơ
Trải lòng gói kỹ mộng mơ
Gửi vào câu chữ những giờ xa nhau
Ngày xuân xin đến mau mau
Để ta sớm đạt những câu hẹn thề....
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A07A55E5F919431DB6EF483854D699AE.jpg[/image]
Attached Image(s)

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MÙA THU - 17.11.2008 09:24:11
0
Nhà Rdinh trang nhã hữu tình
Nhã Trân lạc bước đứng nhìn ngẩn ngơ
Lơ ngơ ngó thấy bài thơ
Trong tranh đẹp tựa nàng thơ thiên đình
Có thêm Khả Tú xinh xinh
Phím nét ngồi bấm có Rdinh hoạ cùng
Thật là trông cảnh hữu tình
Nên Trân cất bút tập cùng hoạ thơ.
-Nhã Trân-

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 17.11.2008 09:45:50
0
Nhà Rdinh trang nhã hữu tình
Nhã Trân lạc bước đứng nhìn ngẩn ngơ
Lơ ngơ ngó thấy bài thơ
Trong tranh đẹp tựa nàng thơ thiên đình
Có thêm Khả Tú xinh xinh
Phím nét ngồi bấm có Rdinh hoạ cùng
Thật là trông cảnh hữu tình
Nên Trân cất bút tập cùng hoạ thơ.
-Nhã Trân-

 
 
Cảm ơn Nhã-Trân họa thơ
Cháu KKT còn trẻ thơ tập-tành
Bấm nét cháu họa đôi vần
Mà Nhã-Trân phải tần-ngần ngẩn-ngơ
Dẫu sao cũng chỉ là thơ
Giúp vui trong Quán Việt-Nam Thư ấy mà.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 09:47:13 bởi Rdinh >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 17.11.2008 19:31:59
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh







Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường


Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi


Bao giờ gặp dậu Tường Vi

Cổng chào đón khách chính là lều thơ

 
Đường đồi đèo dốc quanh co
Liệu anh còn sức để” bò” lên không 
 
Trên này em đứng ngóng trông
Chờ hoài chẳng thấy để lòng em lo
 
Thương nhau qua những vần thơ
Vẫn cho em những ước mơ ngọt ngào…
 
T.T.K.17.11.2008


nui nhan
  • Số bài : 17
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2008
RE: MÙA THU - 17.11.2008 19:53:59
0

 
Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường


Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi


Bao giờ gặp dậu Tường Vi

Cổng chào đón khách chính là lều thơ

 
Đường đồi đèo dốc quanh co
Liệu anh còn sức để” bò” lên không 
 
Trên này em đứng ngóng trông
Chờ hoài chẳng thấy để lòng em lo
 
Thương nhau qua những vần thơ
Vẫn cho em những ước mơ ngọt ngào…
 
T.T.K.17.11.2008


Tớ chẳng khóc đâu Thụy-Du ơi !
Hiện nay, tớ vẫn ngồi đây cười    
Đôi khi vợ biết là ghen bậy
Xin lỗi vài câu...nàng lại tươi
 
Tớ đây vẫn luôn đàng-hòang nhe
Bởi vậy cho nên vợ chẳng chê
Ngày đêm chuyện trò vui cùng tớ
Nhân-hậu, trung-trinh nên tớ mê
 
Nhiều cô ngòai phố thấy đẹp ghê
  Chỉ nhìn qua cũng thấy là phê
Vậy mà không thể tớ mê được
Vì họ săn tình thấy phát ghê.
 
              Rdinh

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 17.11.2008 20:26:18
0
Trích đoạn: Rdinh







Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường


Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi


Bao giờ gặp dậu Tường Vi

Cổng chào đón khách chính là lều thơ

 
Đường đồi đèo dốc quanh co
Liệu anh còn sức để” bò” lên không 
 
Trên này em đứng ngóng trông
Chờ hoài chẳng thấy để lòng em lo
 
Thương nhau qua những vần thơ
Vẫn cho em những ước mơ ngọt ngào…
 
T.T.K.17.11.2008

Cảm ơn em đã chỉ đường
Như vậy anh tạm tỏ-tường đường đi
Em đừng sợ sức anh suy
Em lo như vậy còn gì là xuân
Anh còn lội suối băng rừng
Đèo Cù-mông vượt mấy lần mỗi đêm
Chí trai sức vẫn còn bền
Cả chục cái dốc vẫn lên ào-ào
Đà-lạt đất có hơi cao
Nhưng sao bằng được dạt-dào tình thơ
Ngày nào đó... chẳng phải mơ
Vào lều hoa để thả thơ họa vần.
 
Rdinh

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 17.11.2008 21:40:44
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 





Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường


Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi


Bao giờ gặp dậu Tường Vi

Cổng chào đón khách chính là lều thơ

 
Đường đồi đèo dốc quanh co
Liệu anh còn sức để” bò” lên không 
 
Trên này em đứng ngóng trông
Chờ hoài chẳng thấy để lòng em lo
 
Thương nhau qua những vần thơ
Vẫn cho em những ước mơ ngọt ngào…
 
T.T.K.17.11.2008

Cảm ơn em đã chỉ đường
Như vậy anh tạm tỏ-tường đường đi
Em đừng sợ sức anh suy
Em lo như vậy còn gì là xuân
Anh còn lội suối băng rừng
Đèo Cù-mông vượt mấy lần mỗi đêm
Chí trai sức vẫn còn bền
Cả chục cái dốc vẫn lên ào-ào
Đà-lạt đất có hơi cao
Nhưng sao bằng được dạt-dào tình thơ
Ngày nào đó... chẳng phải mơ
Vào lều hoa để thả thơ họa vần.
 
Rdinh


Từ nay em sẽ đợi chờ
Anh về chuẩn bị thả thơ trong lều
 
Dòng thơ tha thiết bao nhiêu
Tình thơ đằm thắm thật nhiều đấy anh
 
Mong cho đông hết – sang xuân
Lều hoa thơm ngát đón anh rộn ràng
 
Áng thơ thả những lời vàng
Phun châu nhả ngọc lời vang núi đồi
 
Ước mơ còn rất xa vời
Mà em đã thấy bồi hồi trong tim…
 
T.T.K.17.11.2008 
 

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 18.11.2008 06:04:51
0
Trích đoạn: Rdinh

 





Địa chỉ
 
Lều cỏ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường


Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi


Bao giờ gặp dậu Tường Vi

Cổng chào đón khách chính là lều thơ

 
Đường đồi đèo dốc quanh co
Liệu anh còn sức để” bò” lên không 
 
Trên này em đứng ngóng trông
Chờ hoài chẳng thấy để lòng em lo
 
Thương nhau qua những vần thơ
Vẫn cho em những ước mơ ngọt ngào…
 
T.T.K.17.11.2008

Cảm ơn em đã chỉ đường
Như vậy anh tạm tỏ-tường đường đi
Em đừng sợ sức anh suy
Em lo như vậy còn gì là xuân
Anh còn lội suối băng rừng
Đèo Cù-mông vượt mấy lần mỗi đêm
Chí trai sức vẫn còn bền
Cả chục cái dốc vẫn lên ào-ào
Đà-lạt đất có hơi cao
Nhưng sao bằng được dạt-dào tình thơ
Ngày nào đó... chẳng phải mơ
Vào lều hoa để thả thơ họa vần.
 
Rdinh


Từ nay em sẽ đợi chờ
Anh về chuẩn bị thả thơ trong lều
 
Dòng thơ tha thiết bao nhiêu
Tình thơ đằm thắm thật nhiều đấy anh
 
Mong cho đông hết – sang xuân
Lều hoa thơm ngát đón anh rộn ràng
 
Áng thơ thả những lời vàng
Phun châu nhả ngọc lời vang núi đồi
 
Ước mơ còn rất xa vời
Mà em đã thấy bồi hồi trong tim…
 
T.T.K.17.11.2008 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B44B3CDA247545108E84AA567DF50D0F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 04:18:56 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 18.11.2008 11:55:55
0
quote:

Trích đoạn: nui nhan

Tớ chẳng khóc đâu Thụy-Du ơi !
Hiện nay, tớ vẫn ngồi đây cười    
Đôi khi vợ biết là ghen bậy
Xin lỗi vài câu...nàng lại tươi
 
Tớ đây vẫn luôn đàng-hòang nhe
Bởi vậy cho nên vợ chẳng chê
Ngày đêm chuyện trò vui cùng tớ
Nhân-hậu, trung-trinh nên tớ mê
 
Nhiều cô ngòai phố thấy đẹp ghê
  Chỉ nhìn qua cũng thấy là phê
Vậy mà không thể tớ mê được
Vì họ săn tình thấy phát ghê.
 
              Rdinh
 
Có vợ như bạn rdinh,
Sướng ơi là sướng làm mình phát mê,
Thơ thì cứ việc phủ phê,
Thả đâu cũng được khởi lo vợ phiền,
Vợ không biết Net là tiên,
Tha hồ bay bướm liền liền mấy cô,
Nhìn người lại ngẫm đến ta,
Vợ sao mà dzữ kiểm tra hàng ngày,
Muốn thơ thẩn phải chạy ngay,
Ra ngoài tiệm Nét mệt nhoài cái thân,
Cuộc đời nghĩ lắm bất công....
 
 nui nhan

THƠ TÔI
 
Thơ tôi không bán cho ai
Không mua ý đẹp không nài người xem
Thơ tôi một góc hồn tôi
Cho lòng thanh thản cho đời vui hơn
Thơ tôi không chút giận hờn
Dù ai chê dở chê hơn mặc người
Thơ tôi luôn ở...trên trời
Bạn nào đồng cảm xin mời lên chơi
 
T.T.K



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 11:58:55 bởi Rdinh >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MÙA THU - 18.11.2008 15:38:18
0
Tớ chẳng khóc đâu Thụy-Du ơi !
Hiện nay, tớ vẫn ngồi đây cười    
Đôi khi vợ biết là ghen bậy
Xin lỗi vài câu...nàng lại tươi
 
Tớ đây vẫn luôn đàng-hòang nhe
Bởi vậy cho nên vợ chẳng chê
Ngày đêm chuyện trò vui cùng tớ
Nhân-hậu, trung-trinh nên tớ mê
 
Nhiều cô ngòai phố thấy đẹp ghê
  Chỉ nhìn qua cũng thấy là phê
Vậy mà không thể tớ mê được
Vì họ săn tình thấy phát ghê.
 
              Rdinh


 THƠ GỬI ANH RDINH

 Ôi trời ơi,anh Rdinh ơi!
 Hôm nay mới thấy anh trả lời
 Thứ lỗi Thuỵ Du đùa quá trớn
 Chỉ là vui cửa vui nhà thôi!

 Vẫn biết anh ngay thẳng đàng hoàng
 Nhưng tại vì anh  gửi hình sang
 Minh hoạ cảnh anh bị chị  rượt
 Vì thế nên Du mới ngỡ ngàng.......

 Bây giờ thì Du đã biết rồi
 Thật đó là anh chỉ nói chơi
 Biết thế Du đây không ra mặt
 Làm thơ tặng anh cảnh vừa rồi

 Thôi thế bây giờ Du chúc anh
 Đời luôn luôn gặp cảnh an lành
 Đồng vợ đồng chồng bao hạnh phúc
 Cuối cùng xin dừng bút chào anh

                        Thuỵ Du (Bà Tám)


              
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 16:02:13 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 20.11.2008 05:33:03
0
Tớ chẳng khóc đâu Thụy-Du ơi !
Hiện nay, tớ vẫn ngồi đây cười    
Đôi khi vợ biết là ghen bậy
Xin lỗi vài câu...nàng lại tươi
 
Tớ đây vẫn luôn đàng-hòang nhe
Bởi vậy cho nên vợ chẳng chê
Ngày đêm chuyện trò vui cùng tớ
Nhân-hậu, trung-trinh nên tớ mê
 
Nhiều cô ngòai phố thấy đẹp ghê
  Chỉ nhìn qua cũng thấy là phê
Vậy mà không thể tớ mê được
Vì họ săn tình thấy phát ghê.
 
              Rdinh


 THƠ GỬI ANH RDINH

Ôi trời ơi,anh Rdinh ơi!
Hôm nay mới thấy anh trả lời
Thứ lỗi Thuỵ Du đùa quá trớn
Chỉ là vui cửa vui nhà thôi!

Vẫn biết anh ngay thẳng đàng hoàng
Nhưng tại vì anh  gửi hình sang
Minh hoạ cảnh anh bị chị  rượt
Vì thế nên Du mới ngỡ ngàng.......

Bây giờ thì Du đã biết rồi
Thật đó là anh chỉ nói chơi
Biết thế Du đây không ra mặt
Làm thơ tặng anh cảnh vừa rồi

Thôi thế bây giờ Du chúc anh
Đời luôn luôn gặp cảnh an lành
Đồng vợ đồng chồng bao hạnh phúc
Cuối cùng xin dừng bút chào anh

                      Thuỵ Du (Bà Tám)


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/BE76A7E4D30A46D184C05BB09770B498.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 04:19:49 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MÙA THU - 20.11.2008 05:59:35
0

Trích đoạn: Rdinh

Hồng tui tuy hổng giống ai,
Nhưng mà được cái dễ nuôi bạn à.
Chẳng cầu kỳ,chẳng kiêu sa,
Chỉ cần có nước là hoa  bốn mùa.
So hoa người, sắc kém thua,
Hương thơm thì  chẳng có thua đâu nào,
Dù cho nắng lửa mưa dầu,
Hồng hoang vẫn mãi thắm màu thủy chung. 
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/1E0CFEFA466F4EC196B7AE1CE15625CE.jpg[/image]

Anh ơi, anh mau quay về
Chị cả ở tận thôn quê đang chờ
Anh đi từ bấy đến giờ
Chị chờ mong mãi bên bờ sông Tương...
                           -KT-

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 20.11.2008 18:40:58
0
                         
Anh ơi, anh mau quay về
Chị cả ở tận thôn quê đang chờ
Anh đi từ bấy đến giờ
Chị chờ mong mãi bên bờ sông Tương... 
KT
-
 
 
Ái chà cái cô KT
Sao cô lại muốn tôi về nhà đây
Việc tôi bận-bã hằng ngày
Phép đi đâu có mà quay về nhà
Vợ cả, vợ hai, vợ ba....
Thôi để một chỗ nuôi gà cho xong
Còn bao nhiêu vợ lòng-thòng
Râu ria vặt hết... ở không cho rồi
Nhiều vợ khổ lắm cô ơi...!!!!!!!!! huhuhuhu....
 
Rdinh

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MÙA THU - 20.11.2008 18:55:57
0

Trích đoạn: Rdinh

                         
Anh ơi, anh mau quay về
Chị cả ở tận thôn quê đang chờ
Anh đi từ bấy đến giờ
Chị chờ mong mãi bên bờ sông Tương... 
KT
-
 
 
Ái chà cái cô KT
Sao cô lại muốn tôi về nhà đây
Việc tôi bận-bã hằng ngày
Phép đi đâu có mà quay về nhà
Vợ cả, vợ hai, vợ ba....
Thôi để một chỗ nuôi gà cho xong
Còn bao nhiêu vợ lòng-thòng
Râu ria vặt hết... ở không cho rồi
Nhiều vợ khổ lắm cô ơi...!!!!!!!!! huhuhuhu....
 
Rdinh

Chú Rdinh đừng khóc chú Rdinh
Chú mà khóc nữa cô Du đến nhìn
Cô Du sẽ trộ chú Rdinh
Lớn rồi còn khóc thiệt tình lêu lêu
Thôi chú nín đi đừng mếu
Cháu chia chú chocolate nhiều nhiều nín đi ! Hi...hi...hì...
-Khả Tú-
( Hả? Chú Rdinh sao nhiều vợ thế? Người lớn nói ai mà nhiều vợ là không tốt đấy. Chú sẽ bị các cô đánh chú chết luôn , mắng chửi chú suốt ngày ! Sợ lắm cơ...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 19:11:59 bởi Kha Khả Tú >

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 20.11.2008 19:46:09
0
Anh ơi, anh mau quay về
Chị cả ở tận thôn quê đang chờ
Anh đi từ bấy đến giờ
Chị chờ mong mãi bên bờ sông Tương... 
KT
-
 
 
Ái chà cái cô KT
Sao cô lại muốn tôi về nhà đây
Việc tôi bận-bã hằng ngày
Phép đi đâu có mà quay về nhà
Vợ cả, vợ hai, vợ ba....
Thôi để một chỗ nuôi gà cho xong
Còn bao nhiêu vợ lòng-thòng
Râu ria vặt hết... ở không cho rồi
Nhiều vợ khổ lắm cô ơi...!!!!!!!!! huhuhuhu....
 
Rdinh

Chú Rdinh đừng khóc chú Rdinh
Chú mà khóc nữa cô Du đến nhìn
Cô Du sẽ trộ chú Rdinh
Lớn rồi còn khóc thiệt tình lêu lêu
Thôi chú nín đi đừng mếu
Cháu chia chú chocolate nhiều nhiều nín đi ! Hi...hi...hì...
-Khả Tú-
( Hả? Chú Rdinh sao nhiều vợ thế? Người lớn nói ai mà nhiều vợ là không tốt đấy. Chú sẽ bị các cô đánh chú chết luôn , mắng chửi chú suốt ngày ! Sợ lắm cơ...)


  


Thơ văn viết chơi cho vui thôi cháu ơi, luật-pháp ở đây nghiêm-ngặt lắm, Tông-thống Clinton chút xíu thì mất chức vì gái, rồi mới đây ông Thống-đốc Tiểu-bang New York đã mất chức chỉ vì gái đó, vả lại đàn bà ở đây là thứ quí, thì làm sao ai có vợ nhiều được. Đừng hiểu lầm chú nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 04:20:48 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 23.11.2008 21:01:36
0
 
Có vợ như bạn rdinh,
Sướng ơi là sướng làm mình phát mê,
Thơ thì cứ việc phủ phê,
Thả đâu cũng được khởi lo vợ phiền,
Vợ không biết Net là tiên,
Tha hồ bay bướm liền liền mấy cô,
Nhìn người lại ngẫm đến ta,
Vợ sao mà dzữ kiểm tra hàng ngày,
Muốn thơ thẩn phải chạy ngay,
Ra ngoài tiệm Nét mệt nhoài cái thân,
Cuộc đời nghĩ lắm bất công....
 
 nui nhan


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/96D004A365C042CA891CA396FD65D787.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 21:03:45 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 25.11.2008 21:03:50
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

Xướng Kính Mời
 
KHÁC LÀ...
Cõi tục thưa rằng người giống ta.
Khác là ta đắm đuối yêu Hoa
Ta say điệu nhạc yêu, thương, hận
Người đắm mùi thiền hỉ, ái, tha
Bến Lạc an vui đầy thánh thiện.
Giòng đời xuôi ngược lắm gian tà.
Xuôi thuyền Bát Nhã chờ chân phước
Ta  chúc phúc người - tâm thiết tha
Trần Mạnh Hùng
16.11.2008 3:28:59 



 
 
Xin phép thi-hữu TMH cho Rdinh vào tập thử một bài họa, có gì không phải xin được miễn chấp. Thanks



 
Thân ái chào bạn Rdinh
Cám ơn bạn đã họa bài thơ rất xúc tích, và đầy cảm xúc, mong rằng bạn thường xuyên ghé xướng họa.
Chào thân ái
Trần Mạnh Hùng
cạo gió "cọ giáo"/ gua-sha 刮痧 / kerok
 
 
 
CỌ GIÁO
(CẠO GIÓ)
 
Âm thanh xé toạt cả không gian.
Nắm chặt hai tay xiết vội vàng.
Chiếc gối kê đầu ghì muốn rách
Tấm chăn phủ đệm kéo tung ngang
Lưng trần dầu gió bôi nồng thắm
Trán phủ khăn bông thấm lạnh băng.
Em sốt nằm dài anh "cọ giáo"
Tiếng rên xé toạt cả không gian
Trần Mạnh Hùng
 




Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 39 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 1154 bài trong đề mục