THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Song Linh)

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 381 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 09.07.2012 21:02:09
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 6: Tan nát toàn gia

27.
Chung nhà vách ngói lạt cung đàn
Đã mất người cha lễ nghĩa tràn
Lắm cảnh đau lòng thôi lệ thắm
Bao lần khổ não khó ai can
Dùng lời nhỏ nhẹ luôn khuyên nhủ
Cáng việc ê hề chẳng vãn than
Chiếc bóng vì nhiều phen bất hạnh
Hiền đành gánh vác buổi nguy nan


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 15.07.2012 22:46:11
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 6: Tan nát toàn gia

28.
Nguy nan chắc gảy kiếp duyên thôi
Chuyện đến ra sao hẳn thế rồi
Uống rượu say sưa càng bạo ngược!
Đòi tiền lộ liễu chẳng tàn vơi
Còn đâu gối mộng ươm xanh hưởng
Có thế gương trai chớm bạc nòi
Lạc bước đường đi xa khỏi bến
Rời nhà, đâu biết biển non khơi!


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 22.07.2012 22:11:56
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 6: Tan nát toàn gia

29.
Non khơi dẫm bước dẫu đàn bà
Số phận con người nghĩ thấu qua
Tục lệ khen chê nhiều sắc nét
Ca dao xướng họa lắm màu pha
Thương là tánh thẳng, lòng nhân hậu
Mến phải tình ngay, nết mượt mà!
Luật cạn dòng suy vào sản nghiệp
U mê tiếp tục lối vui ca


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 29.07.2012 22:02:36
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 6: Tan nát toàn gia

30.
Vui ca khó chống với mưa dông
Lũ lụt hư hao cả ruộng đồng
Ủng thúi cây ương, không kết quả
Tiêu điều nước ngập, hết canh nông
Gia đình đổ nát, thân lìa xứ
Cha mẹ quy thiên, vợ cách chồng
Tất cả tan hoang gây tội lỗi
Ngang tàn Luật khổ bởi vì ngông.


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 05.08.2012 22:40:23
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 7: Vượt bao gian khó cố gắng làm nên


31
Đường ngông có biết chuyện buồn vui ?
Lẽ phải cao sang chẳng bước lùi
Vậy thế lìa quê xa nẻo cuối
Nên đành vượt cảnh sống đơn cui
Tình chồng lắm mãi đeo ngang trái
Nghĩa vợ còn đâu thấy ngọt bùi
Dựng lại nhà xưa vì đã mất
Thì lòng mới hết nỗi thâm vùi



Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 12.08.2012 23:14:43
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 7: Vượt bao gian khó cố gắng làm nên (18-05-2009 27-05-2009)


32
Vùi sâu lý chí với tình thương
Cố giết thời gian lạc nẻo đường
Bấy cảnh người thân nay lẻ vắng
Bao nhiêu mộng tưởng có bườm trương ?
Công trình lúa đất tan dòng nước
Tổ nghiệp ông cha hội hướng lương
Giữ lấy lòng đau làm ngọn đuốc
Bừng lên vạn lối được niềm muôn.


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 02.09.2012 23:32:11
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 7: Vượt bao gian khó cố gắng làm nên (18-05-2009 27-05-2009)


33.
Muôn ngàn khổ cực mới hòa tan
Mỗi việc càn khôn hiểu mọi đàng
Chịu đựng bền tâm gieo ấm áp
Rèn công sắt đá sưởi đông hàn
Xây tình đẹp nghĩa mong từ tốn
Giữ vẹn nguồn tim trổ nhánh vàng
Dẫu vậy nhưng chưa về lối cũ
Nào chi nặng nợ, có đâu màng ?



Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 09.09.2012 21:06:54
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 7: Vượt bao gian khó cố gắng làm nên (18-05-2009 27-05-2009)


34.
Đâu màng phát họa chỉ đường tâm
Thấy rõ phân chia mọi lỗi lầm
Khúc nhạc hòa thanh lời dẫn dạy
Bài thơ trỗi nhịp tiếng ghi âm
Làng trên đổi hướng lìa xa cách
Phố nhỏ truyền tin giới hạn tầm
Vượt núi trèo non mừng thiết thực
Mong ngày gặp lại tóc kim trâm


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 24.09.2012 19:56:44
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)


Chương 7: Vượt bao gian khó cố gắng làm nên (18-05-2009 27-05-2009)



35.
Kim trâm ước hẹn xóa mây giăng
Khốn khó về theo quá đẵng* đằng
Hướng nguyện Mẹ Cha tròn lý đạo
Thành tâm chồng vợ sánh thân bằng
Phần mình sớm biết đường quanh khúc
Vận mệnh còn mang bảng vĩnh hằng
Lẽ sống theo nguồn đem hạnh phúc
Tương lai nắm giữ mãi càng tăng.
(*) quá dài


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 01.10.2012 03:14:38
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)


Chương 8. Hiền nhận bé Hạnh và bé Thuần làm con nuôi


36.

Càng tăng phước thiện ở trên đời
Tứ cố vô thân mộng lẻ loi
Những trẻ bơ vơ cần bảo bọc
Muôn mầm tốt đẹp phải tươi bồi
Hiền mong bé Hạnh bầu trời mới
Mẹ chở con thơ khoảng nước vời
Tiếng nói vu vơ cười thắm dạ
Trong ngoài thấy lại phút đầy vơi



Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 07.10.2012 20:40:35
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 8. Hiền nhận bé Hạnh và bé Thuần làm con nuôi

37.
Đầy vơi sớm có ở lòng người
Đáp lại ân tình đẹp ý tươi
Tuổi bé, em Thuần, thềm được bảy
Mầm non, chị Hạnh, bước lên mười
Chuyên tâm cố gắng bài văn đọc
Học tập đùa vui miệng diễm cười
Sưởi ấm gian nhà thêm gắn bó
Siêng năng hiểu chuyện không giờ lười.



Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 14.10.2012 21:08:07
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 9: Tạo dựng nhà xưa và lo cho con (09/06/2009)

38.
Biếng lười mọi việc có thành đâu ?
Chăm chỉ hàng năm đúng nhịp cầu
Lúa gạo buôn tần thêm vốn vải
Chợ hàng bán sớm nhập than dầu
Đất Trời biến đổi soi lòng thẳm
Tạo hóa quay tròn nhận thức sâu
Cố chí bền gan cầu phước đức
Gia đình êm ấm trọn duyên đầu



Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 22.10.2012 00:25:43
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 9: Tạo dựng nhà xưa và lo cho con (09/06/2009)

39.
Đầu tiên phải nghĩ đến niềm mơ
Dựng lại nhà xưa nghĩa đón chờ
Cha Mẹ yên lành kia thế giới
Cháu con lo học cạnh bên bờ
Thuần ngoan chóng lớn thân gầy nhỏ
Hạnh thảo chăm nom nét trẻ thơ
Phụ chợ xem nhà trông mọi chuyện
Hiền thương nào dám tỏ ơ hờ.



Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 28.10.2012 21:50:17
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 9: Tạo dựng nhà xưa và lo cho con (09/06/2009)

40.
Ơ hờ tất dạ hiểu tình đời ?
Dạy dỗ hai con sớm bật khơi
Chợ bán xong rồi xem vải thóc
Nhà buôn cấy trúng nhớ ơn trời
Ngày về làm lụng niềm ao ước
Tối lại thêu thùa thỏa giấc ngơi
Xuân Hạ qua mau yên cửa ngõ
Đông tàn Thu đến bạc đầy vơi.


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 05.11.2012 20:31:08
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)


Chương 9: Tạo dựng nhà xưa và lo cho con (09/06/2009)


41.
Đầy vơi một sớm chọn đường chung
Mộng đã bay cao đến biển rừng
Vẫn ước mong đời thêm xán lạn
Còn mơ giữ dạ nguyện kiên trung
Giàu tình, rộng rãi ngàn thông cảm
Cứu khổ, từ bi vạn bách tùng
Giúp kẻ không nhà rèn đức hạnh
Bao ngày thử thách lướt nghìn trùng.


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 12.11.2012 21:12:52
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 10 : Luật lang thang đói khát, ngẫm nghĩ chuyện đã qua (10/09/2009)

42.
Nghìn trùng vắng vẻ dạ vân vân
Tháng tháng qua mau thấm lạnh dần
Nhà cửa không còn, ôm lẻ bóng
Ruộng vườn bán hết, tưởng thâm thân
Vui buồn thuở trước, song nào thấy
Nhung nhớ giờ đây, đã biệt tăm
Bè bạn lánh xa, xua đuổi bước
Có thương nghĩ đến láng giềng gần?


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 18.11.2012 22:49:27
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 10 : Luật lang thang đói khát, ngẫm nghĩ chuyện đã qua (10/09/2009)


43.
Gần xa mới biết nỗi thương than !
Mỗi nẻo cô đơn cách xã làng
Nghĩ lại cơm no luôn mạnh mẽ
Mong qua đói khát phải cường khang
Không nơi nghỉ tạm hơ lòng ấm
Có chổ nằm co đếm lá vàng?
Giúp việc tìm đâu vài cắc bạc
Khi đau sắt thuốc chén làm thang


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 25.11.2012 21:54:39
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 10 : Luật lang thang đói khát, ngẫm nghĩ chuyện đã qua (10/09/2009)


44.
Thang chia cấp bậc lắm người ơi !
Ngẫm nghĩ nguyên căn cớ hỏi Trời ?
Thì cũng do mình không biết giữ
Vậy đà tại đức chẳng đầy vơi
Vì vui sớm tối mà như thế
Chỉ lỗi đỏ đen đó đã rồi
Mất chổ nương thân giờ hối tội
Mong ai thấu hiểu cõi lòng tôi.


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 02.12.2012 21:58:42
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)


Chương 11 : Cảnh đói lầm than (21-09-2009)


45.
Lòng tôi đau đớn, dấu tình đâu ?
Giờ chỉ lang thang vạn hố sâu
Đã đẩy thân mình vào hận nhục
Còn đem dạ khổ đến vương sầu!
Mùa hè nắng lửa nào nương rẩy
Vận tiết mưa to khốn nguyện cầu
Làng xóm dưới trên đều hoạn nạn
Gia cầm súc vật chết từ lâu.


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 09.12.2012 21:16:16
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 11 : Cảnh đói lầm than (21-09-2009)

46.
Từ lâu hạn hán quá bàng hoàng
Cảnh đói đồng khô đến hoảng mang
Có phải thiên tai sầu đất chết ?
Vì sao nạn biến khổ thôn làng !
Mùa màng thất lúa liên miên sợ
Hoa quả không còn lớp lớp hàng
Nhà cửa bỏ không thêm tản mác
Thương ôi ! Luật thấu nỗi buồn than.


Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 16.12.2012 21:10:44
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)


Chương 11 : Cảnh đói lầm than (21-09-2009)

47.
Buồn than thảm cảnh lại thêm kinh !
Bỏ cửa lìa quê phải tại mình ?
Nghĩ chuyện đau buồn môi nhạt đắng
Thương người khổ nạn mắt lung linh
Luật còn nhớ đến Hiền biền biệt,
Cha có yên vui ? Mẹ vắng hình.
Cảnh chết tràn lan càng sợ hải
Đi tìm vợ nghĩa nhớ thâm tình.



Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 23.12.2012 22:46:03
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 12 : Cứu nạn

48.
Thâm tình chung nghĩa hỏi trăng sao ?
Khổ ải bao năm có nhớ nào ?
Cách mặt còn thương san sẻ ngọt
Xa lòng vẫn ủ thiết tha bao !
Ai người cứu giúp hàng trăm dạ
Đó kẻ không phân lớp vạn bào
Làng xóm cầu mong Trời chuyển thế
Để cây quả trái bánh thơm ngào.


10/11/2009
Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 30.12.2012 22:51:12
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 12 : Cứu nạn

49.
Ngạt ngào bánh trái ? Họa ai ban ?
Những lúc thu đông sợ rét hàn
Khấn ước người dân qua sóng gió
Thương mong lối xóm vượt thời gian.
Chia cơm chén bát cầu Trời đất
Uống nước nguồn sông nguyện Phật bàn
Hoạn nạn vô cùng già lớn nhỏ !
Tận nhìn thở vắn dạ buồn than
.


10/11/2009
Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 07.01.2013 21:06:42
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 12 : Cứu nạn


50.
Buồn than khó hiểu ở Cơ Trời
Chén gạo Hiền phân khắp mọi nơi
Vượt tới vươn lên vùng nắng hạ
Qua hồi đói khổ cảnh cuồng lôi
Tim vàng sẳn có thương dân chúng
Đá ngọc dành cho giúp mệnh đời
Luật có giờ hay là phước đức ?
Bấy nhiêu càng hiểu nghĩa nào vơi.


10/11/2009
Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 13.01.2013 21:51:29
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 13 : Ba phen thử lòng Luật

51.
Nào vơi cạn nghĩa nguyện từ tâm
Đếm bước thời gian trọn ý thầm
Đẹp dạ nơi nơi tìm đến hỏi
Ấm lòng khắp chốn kéo về thăm
Hiền đâu biệt tích trời mây lặng
Luật đó dò tin ánh nắng trầm
Sâu sắc thử chồng đà sửa chữa ?
Ba phen, không đổi ? vẫn tình thâm ?


Ngày 23/11/2009
Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 20.01.2013 21:45:00
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 13 : Ba phen thử lòng Luật

52.
Tình thâm vẫn giữ ? tánh ngang tàng ?
Bởi vậy Hiền đem phát chín quan
Dịp Tết bạc bài nào có mó
Ngày Xuân rượu nước mãi không hoang
Giờ đây gom góp tìm tin vợ
Từ ấy chăm lo, thỏa mộng chàng.
Luật cố tu tâm lo ruộng lúa
Bao tiền kiếm được gởi làm thang.


Ngày 23/11/2009
Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 27.01.2013 22:09:02
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 13 : Ba phen thử lòng Luật

53
Làm thang mọi sự gắng tâm làm
Chủ bảo tìm người khổ cực ham
Luật quyết đem tin tròn ý nguyện
Hiền mừng thử thách, ... đã lòng kham
Ngàn nơi đếm dấu mong hình bóng
Vạn nẻo mòn chân xạm nắng tràm.
Ngày tháng đấp xây nhà lá nhỏ
Bỏ quên tật xấu, vượt vòng tham.


Ngày 23/11/2009
Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 03.02.2013 21:05:19
0
Tình nghĩa vẹn tròn

(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 13 : Ba phen thử lòng Luật

54.
Vòng tham đã vượt được đầy vơi
Nắng mới ngày mai trọn một đời
Cách biệt bao năm còn lánh mặt
Trùng phùng mấy tháng ? Có quên người ?
Âm thầm buổi tối cầu Tiên Thánh,
Lặng lẽ ban đêm khấn Đất Trời
Không nở đuổi xua người hối cải
Hiền thương tính chuyện đức tâm thôi.



Ngày 23/11/2009
Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 11.02.2013 22:48:45
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)

Chương 14 : Kiên tâm tìm vợ

55.
Tâm thôi! Dệt mộng trọn hương lòng
Đất rộng tìm đâu vợ trước song
Nắng ấm phơi đầy khi trở hạ
Sương mai phớt nhẹ lúc tàn đông
Sao dời để dạ tròn câu thệ
Vật đổi nhưng duyên vẹn cuối dòng
Gắng sức nhiều nơi theo bến nước
Dò tin chẳng thấy dáng kim hồng


29-12-2009
Thanh Điền
Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Nguyen Gia Linh
  • Số bài : 3895
  • Điểm: -16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Truyện thơ - Tứ Linh) - 18.02.2013 01:55:13
0
Tình nghĩa vẹn tròn


(Truyện thơ của Tứ Linh)



Chương 14 : Kiên tâm tìm vợ


56.
Dáng hồng tô điểm lúc chiều thu
Gió rét mưa tuôn phất bụi mù
Vất vả trèo non dù nắng chói
Cần cù vượt núi mặc trời u
Vì lòng cảm thấy, "này" không phải
Bởi dạ thương tâm, "ấy" liệu trù
Bịn rịn buồng tim lưu luyến dấu
Ngày rằm nến đỏ ngọc nào lu ?



29-12-2009
Thanh Điền

Bánh canh
Trang Nhà : http://tulinh.net
Góc Thơ Tứ Linh: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=457590
Đàn xưa:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=344634
THƠ ĐƯỜNG LUẬT (Xướng Hoạ - Tứ Linh)

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 13 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 381 bài trong đề mục