Tình Thơ Như làn gió

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 30 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 890 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 01.12.2010 07:22:47
0

Trích đoạn: SuongAnh
 

Trích đoạn: Tú_Yên



Ba năm Một Chặng Đường

Tuỳ bút: Tú Yên

Diễn đọc: Sương Anh




 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/2452/0F784560BC504C58978D85277B9BB911.jpg[/image]



Rất cám ơn Sương Anh đã đồng cảm và chia sẻ cùng Tú_Yên những cảm xúc tuy không vui nhưng rất thật nầy.
Một món quà bất ngờ và đầy ý nghĩa_Một kỷ niệm rất thơ đó SA à !
 
TY cũng cám ơn Ct.Ly nhiều thật nhiều gì những gì đã dành cho TY.


Tú Yên ơi, ai biểu...

Vần thơ ai như một lời tâm sự
Khiến cho hồn tôi cảm động vô cùng
Người và tôi như có một niềm chung
Vu vơ thả chữ trên không cùng gió...

 
Đâu có phải đợi mong chờ ai đó...
Mà chính là trang trải một nỗi lòng

 
Người hiểu
hay chẳng hiểu
cũng thế
bởi
...là không!
 
Sương Anh
 
Chúc TY mãi luôn vui cùng con chữ để câu vần mãi tình tứ mặn mà...hoài nha!





Sương Anh ơi !
 
 
Thì ai biểu
Chúng mình cùng tâm sự
Thả lòng riêng theo gió để mơ hoài
Nào ai hiểu...
Biết gì đâu...
Ai hiểu ?
Mộng vỡ rồi
Mơ cũng rớt qua tay !
...
 
Lòng mình...ai biết_ai hay
Thẩn thơ theo gió...quên ngày - thế thôi !
 
Tú_Yên
 
 
 
* Thế là...có thêm một người hiểu mình, Sương Anh nhỉ ?
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 01.12.2010 07:32:17
0

…Trời khuya mưa gió lao xao ,
Bên sông tiếng nhạn gọi chào TIỄN THU.

Dương Lam

 
 
 
Vẫn mãi là Thu
 
Mùa Thu
Vẫn mãi là Thu
Gío vu vơ để nhẹ ru tiếng sầu
 
Người về đâu ? 
Ta đi đâu ?
Là mưa...mưa đấy...
Mưa Ngâu - bây giờ !
 
Tú_Yên
       
       

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình Thơ Như làn gió - 01.12.2010 13:18:34
0


Tú Yên ơi, ai biểu...

Vần thơ ai như một lời tâm sự
Khiến cho hồn tôi cảm động vô cùng
Người và tôi như có một niềm chung
Vu vơ thả chữ trên không cùng gió...

 
Đâu có phải đợi mong chờ ai đó...
Mà chính là trang trải một nỗi lòng

 
Người hiểu
hay chẳng hiểu
cũng thế
bởi
...là không!
 
Sương Anh
 
Chúc TY mãi luôn vui cùng con chữ để câu vần mãi tình tứ mặn mà...hoài nha!




Sương Anh ơi !
 
 
Thì ai biểu
Chúng mình cùng tâm sự
Thả lòng riêng theo gió để mơ hoài
Nào ai hiểu...
Biết gì đâu...
Ai hiểu ?
Mộng vỡ rồi
Mơ cũng rớt qua tay !
...
 
Lòng mình...ai biết_ai hay
Thẩn thơ theo gió...quên ngày - thế thôi !
 
Tú_Yên
 
* Thế là...có thêm một người hiểu mình, Sương Anh nhỉ ?
 
 
 
Tú_Yên nè...
 
Chỉ là...
 chút mơ hoang mà cũng vỡ
Mộng tan rồi...
còn gì nưã mà mong
Ghét sao...
cái sợi
tơ hồng
Cứ theo
vướng víu
khiến lòng mình đau !
...
 
Hồn trôi theo đám mây sầu
Vật vờ trong gió...nơi đâu chốn dừng?!

Sương Anh
 
* T_Y...thêm một người hiểu đó là hạnh  phúc, bởi bạn thì nhiều mà mấy người  hiểu được tâm ta
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2010 13:31:32 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình Thơ Như làn gió - 01.12.2010 14:16:54
0
Tú_Yên ơi... bài MỘT MÌNH là món điểm tâm mà Tú_Yên gởi cho SA khi vưà mở mắt hén  (6:40/Paris).
Nhưng SA nói nè, bạn mình đi... lộn phòng rùi nè. Đây là...nhà bíp nơi...nấu ĐƯỜNG cuả SA đó, khi nào bí chữ về đây cùng phụ....quậy dí các bạn Van, C Pham, LH, ĐT, TTH...và các thi huynh hữu khác đó.
Xin phép T_Y,  SA mang lên nhà trên Paris TÌNH YÊU & ĐAM MÊ để ủ men  sưởi ấm lòng trong tiết đông này nha. Và SA sẽ hoạ lại sau, giờ phải chạy đi....cày rùi, bởi SA cũng như T_Y "...là một người...lam lũ chớ đâu phải là một tiểu thư khuê các "...hén?! 
Chúc bạn mình luôn mãi vui nha
 
**    Paris TY & ĐM


 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tình Thơ Như làn gió - 02.12.2010 09:51:36
0


…Trời khuya mưa gió lao xao ,
Bên sông tiếng nhạn gọi chào TIỄN THU.

Dương Lam



Vẫn mãi là Thu
 
Mùa Thu
Vẫn mãi là Thu
Gío vu vơ để nhẹ ru tiếng sầu
 
Người về đâu ? 
Ta đi đâu ?
Là mưa...mưa đấy...
Mưa Ngâu - bây giờ !
 
Tú_Yên
 
Dạo này cô yên (bình yên) chưa?
Hay còn ngóng gió chờ mưa mỗi chiều
Nỗi lòng nặng một chữ yêu
Thu đi thầm nhớ những điều vu vơ?...
 
HiHii
 
K.N



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 03.12.2010 07:26:46
0

Trích đoạn: SuongAnh

Tú_Yên ơi... bài MỘT MÌNH là món điểm tâm mà Tú_Yên gởi cho SA khi vưà mở mắt hén  (6:40/Paris).
Nhưng SA nói nè, bạn mình đi... lộn phòng rùi nè. Đây là...nhà bíp nơi...nấu ĐƯỜNG cuả SA đó, khi nào bí chữ về đây cùng phụ....quậy dí các bạn Van, C Pham, LH, ĐT, TTH...và các thi huynh hữu khác đó.
Xin phép T_Y,  SA mang lên nhà trên Paris TÌNH YÊU & ĐAM MÊ để ủ men  sưởi ấm lòng trong tiết đông này nha. Và SA sẽ hoạ lại sau, giờ phải chạy đi....cày rùi, bởi SA cũng như T_Y "...là một người...lam lũ chớ đâu phải là một tiểu thư khuê các "...hén?! 
Chúc bạn mình luôn mãi vui nha

**    Paris TY & ĐM




 
 
 
Hì hì...
Sương Anh ơi !
TY gấp gấp, nên nhìn thấy tên SA là nhào đại vô. Cám ơn SA đã dời sang nhà ngôi nhà riêng ấm áp của SA, chứ một chổ vui vui như nơi...nấu ĐƯỜNG mà để một bài thơ đầy tâm trạng thế là không phải rồi.
Hôm nay TY cũng hơi bận, hẹn sẽ tâm sự cũng bạn mình nhiều hơn, lần sau nha SA.
Chúc SA luôn tìm thấy sự thanh thản qua những vần thơ cùng bè bạn khắp nơi nghen [sm=blowing%20kisses.gif]

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 07.12.2010 07:51:18
0



Giá mà...


Buồn chi mà phải nãn lòng
Để thinh không chợt nhỏ dòng mưa ngâu ?
Anh buồn ?
Buồn thật đó sao
Có như con sóng chao vao - để rồi...?

Chỉ là mây gió nổi trôi
Biết đâu có lúc xa xôi - bỗng gần.
Buồn rơi giữa ánh trăng ngân
Thình lình gợn nỗi bâng khuâng... giá mà...

Giá mà...
Ta chẳng cách xa
Giá mà ta chẳng...chẳng là - người dưng !
 
Tú_Yên
 
 
Cám ơn anh KN đã ghé thăm trang thơ TY.
Chúc vui.
       
       

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình Thơ Như làn gió - 09.12.2010 05:14:45
0
 


Một mình !
 
 
Ta một mình, thao thức với đêm
Đôi mắt trắng trông ánh đèn hiu hắt
Tiếng hát xa xôi dịu dàng khoan, nhặt
Lại chòng chành cơn co thắt buồng tim.
 
Ta một mình, nhìn bóng, lặng im
Nghe điệu nỉ non con Dế mèn ru khúc...
Bất chợt nhận ra lòng mình đôi lúc
Chỉ tuềnh toàng những nỗi đầy_vơi.
 
Ta một mình, và gọi... Ta ơi !
Nửa mảnh trăng rơi - nửa đời rỗng toác
Một trái tim côi yếu mềm phờ phạc
Thu sắp tàn rồi và gió chớm đầu Đông ?
 
Ta một mình...
Đêm trống vắng mênh mông
Cũng muốn viết cho xong vần thơ khắc khoải
Nếu mai nầy có điều chi sót lại
Chỉ mơ hồ là niềm hoang hoải - chông chênh.
 
Vẫn chỉ một mình
Ta đợi...
Mặt trời lên.
 
Tú_Yên
 
* Sương Anh !
Tú_Yên ghé thăm SA cùng món quà thơ - Một bài thơ chất chứa nỗi lòng mà TY nghĩ là bạn mình có thể cũng cùng chung nỗi niềm như thế - Chia nhau một chút vui_buồn cho nhẹ, cho vơi...
Sương Anh nhé !  
 
Tú_Yên ơi...Cám ơn món điểm tâm mà Tú_Yên gởi cho SA khi vưà mở mắt hén  (6:40/Paris).
Xin phép Tu_Yên,  SA mang sang trang Paris TÌNH YÊU & ĐAM MÊ này để ủ men  sưởi ấm lòng trong tiết đông này nha. 
SA phải đi làm rồi chưa có thì giờ hoạ lại, mai ha, chúc bạn mình luôn vui mãi...
 
Trầm Mặc !
 
Một mình trầm mặc với đêm đen
Cảm thấy lòng mênh mang khó tả
Bóng đổ dài nơi miền đất lạ
Khi đèn đường ánh ngã về ta

 
Một mình trầm mặc vẻ an hoà
Nhưng thật sự lòng da diết nhớ
Và cảm thấy tim như ngộp thở
Bởi tâm đang xáo trộn vô cùng

 
Một mình trầm mặc giưã không trung
Khi vạn vật chìm trong giấc điệp
Lỡ trót sinh thân đầy chướng nghiệp
Đành cưu mang hết kiếp con người...

 
Một mình...
với vạn nỗi đầy - vơi...
Hồn lạc lỏng giưã dòng đời biến động
Bao nỗi niềm ưu tư về cuộc sống
Chỉ riêng mình khắc khoải với chính ta.

 
Một mình
trò chuyện
với bóng tà...

 
Sương Anh

Tú_Yên ui.. đã tối rồi mà SA cũng phải ráng thức để " hồi âm " thơ cho T_ Y nè, thấy thương SA hôn?  nói chứ SA thiệt ra giờ đang bận lắm, muà Noel thiên hạ đi mua sắm nhiều và super marché phải mở luôn cả ngày chủ nhật nữa, là caissière nên SA cũng phải làm luôn, thu tiền đã tay quá hà nhưng tiếc là hỏng phải cuả mình chứ hong thui là giàu to rùi hihihihi...
Chúc T_Y mãi vui và hồn thơ luôn bay bỗng nha, thấY viết về Trà Vinh hay lắm, chờ dịp rảnh rang tí SA sẽ đọc giới thiệu đến bà con thính giả nha.

khucniemtu
  • Số bài : 1080
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.09.2010
RE: Tình Thơ Như làn gió - 02.01.2011 21:50:37
0

KÍNH CÔ YÊN VUI CÙNG XUÂN MỚI


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 22:23:25 bởi khucniemtu >
KHÚC NIỆM TỪ

PhạmNgọccSan
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2008
RE: Tình Thơ Như làn gió - 03.01.2011 10:24:41
0
TÚ YÊN đã viết:
             

              Nghĩ gì, trăng lửng lơ buông ?
              Sông xa nên sóng biệt nguồn - thế thôi !

              Tháng ngày, đem bẻ làm đôi
              Bên đây_bên đó...cũng rồi (trăm năm).

........................................................................................................
Anh nhà quê đây, còn nhớ chăng?


             CHUYỆN TRĂM NĂM

                                        Nhân diện bất tri hà sứ khứ
                                           Đào hoa y cựu tiếu đông phong”
 
 
Trăm năm tới, trăm năm sau
Hoa nào giữ sắc tươi màu xuân nay?
 
Trăm năm nhé, hương còn bay
Vườn xưa trầm tích men say ngát tình
 
Đào hoa còn có rung  rinh
Đón gió đông cũ còn lung linh cười ?
 
Trăm năm dù mấy kiếp người,
Bá Nha tích cũ vẫn tươi sắc lòng.
 
Trời chiều nhuộm tìm mông lung,
Nhuốm trăm năm cũ hoá cùng trăm năm.
 
Vẳng đâu một tiếng xa xăm
Chuyện trăm năm đã trăm năm bây giờ.


duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: Tình Thơ Như làn gió - 03.01.2011 11:54:10
0

                          CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN MÃO
                                            2011

 
                                     Cọp Nhường Mèo Đến Quá Oai Linh,
                                     Kính chúc năm châu hưởng thái bình.
                                     Xứ Mẹ Quê Nhà  đằm thắm nghĩa
                                     Tha Hương Đất Khách thiết tha tình.
                                     Giai nhân tao ngộ đời hoa gấm,
                                     Tài tử tương phùng mộng đẹp xinh .
                                     THƯ QUÁN VIỆT NAM MUÔN TUỔI THỌ,
                                     Lừng Danh Bốn Biển Nước Non Mình.
 
                                                          Dương Lam



Mời bạn ghé thăm trang thơ DL,cám ơn...
http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=D%C6%B0%C6%A1ng%20Lam


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 00:15:55 bởi duonglam >

poem
  • Số bài : 169
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.02.2010
RE: Tình Thơ Như làn gió - 29.01.2011 21:44:34
0

KÍNH CHÚC YÊN TỶ
XUÂN MỚI NHƯ Ý



POEM
poem

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 12.02.2011 16:59:40
0
Rất cám ơn
SuongAnhkhucniemtu - Anh PhạmNgọccSan - duonglam - poem
Đã ghé thăm trang thơ TY với tình cảm thật ấm áp và những lời chúc năm mới tốt lành
 
Không hiểu vì đâu, hơn tháng rồi TY không vào VNTQ được nên đành thất lễ cùng mọi người.
Rất mong được sự thông cảm của tất cả ACE đã đến với trang thơ nhỏ nầy.
 
 
 
 
 
Thân chúc
 
SuongAnhkhucniemtu - Anh PhạmNgọccSan
 duonglam - poem
và ACE VNTQ
 
 
 

 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 14.02.2011 17:07:55
0

- Trả lời cho một bài thơ nhận được trong Blog TY
Ngày 14-02-2011 - lúc 15:08

Ước ??


"Ước" có đầy như giấc mơ êm ?
Theo năm tháng cứ mềm như con chữ
Nắng táp mưa sa những chiều tư lự
Cũng chẳng được gì
Mùa đã muộn - anh ơi !

Nỗi "ước" có về theo giấc mơ rơi ?
Một thoáng chốc mà cả đời mệt mõi
Những sớm_những trưa_những chiều_những tối
Được gì đâu
Tóc đã nhuốm sương rồi !

Thế thôi đành...
Đành thế...
Thế thôi !
...

"Ước" làm gì
Cho nước mắt mặn môi !

Tú_Yên
r

* Cám ơn anh, N.H.N !
Một bài thơ rất đẹp cho ngày Valentine.









Nguyên văn bởi N.H.N

ĐIỀU ƯỚC NGÀY VALENTINE


Nếu một lần hoa trái cánh đồng em
Anh mải miết như chim mùa xây tổ
Gom sợi nắng chuốt muôn màu óng ả
Ươm sinh sôi giữa trời cao gió lành

Nếu được cùng em ươm mùa xanh
Dẫu ngắn ngủi anh cháy thành tro bụi
Tiếc mà chi khi đời như làn khói
Vẫn ngời lên trên biếc những nụ hoa

Anh sẽ dựng xây đầm ấm nếp nhà
Đầy ắp tiếng cười trong veo như ngọc
Một bờ vai, một vòng tay xiết chặt
Một tận cùng khao khát bến bờ em

Ước muốn mang tên giấc bình yên
Dẫu là ước nhưng nỗi niềm rất thật
Đi hết cuộc đời, nắng mưa bão táp
Ước một lần hoa trái cánh đồng em!

Ngày Valentine 2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2011 08:52:23 bởi Huyền Băng >
       
       

quehuong_999999
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.02.2011
RE: Tình Thơ Như làn gió - 15.02.2011 00:15:23
0



Ngày lễ tình nhân đệ gửi Yên
Hoa hồng tươi tắn chúc lòng hiền
Tình luôn tươi thắm như hoa nở
Rộn rã thương yêu phúc mãn nguyền

Quế Hương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 09:17:23 bởi quehuong_999999 >

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 15.02.2011 08:20:06
0

Trích đoạn: quehuong_999999




Ngày lễ tình nhân đệ gửi Yên
Hoa hồng tươi thắm chúc lòng hiền
Tình luôn tươi thắm như hoa nở
Rộn rã thương yêu phúc mãn nguyền

Quế Hương



 
  Cảm tạ
 
Cảm tạ chân tình của Quế Hương
Người em xa khuất góc trời thương
Tinh tươm, êm ấm - lòng như nắng
Trải thắm "mùa yêu" giữa cõi thường
 
 
 
TY cám ơn Quế Hương nhiều lắm đó.
Chúc QH luôn thật nhiều niềm vui và mỗi ngày đều là một Valentine's Day
 
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 20.02.2011 07:56:24
0


Bâng khuâng ?


Bâng khuâng...rơi một vần thơ
Là anh nơi ấy có chờ - thật không ?

Mưa Xuân se sắt, tê lòng
Biết chăng...cái lạnh cuối Đông tràn về ?

Bâng khuâng...con nắng tỉ tê
Giêng hai nở đoá hoa thề - Tầm Xuân ?
 
Tú_Yên
09-01-2011
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 20.02.2011 07:58:00
0



Là...xưa...


Là xưa...
xưa rất êm đềm
Thế mà mưa gió ướt nhèm câu thơ

Anh là trăng khuyết - thờ ơ
Cho em lạc lối bên bờ trầm luân

Lối xưa..trải bước bao lần ?
Đường quen sao lại ngại ngần, đắn đo ?

Bến xưa...lạc mất con đò
Là em...với nỗi buồn xo - bây giờ !
 
Tú_Yên
 
09-01-2011
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 21.02.2011 08:07:07
0





Là những điều...


Rất có thể...
Từ chổ lá vàng rơi
Con nước chảy
Chảy qua đời - rất lạ ?

Lá thầm hỏi...
Nước có về biển cả ?
Sao lớn_ròng như nuối tiếc điều chi ?

Trong vô tình
Nước cuốn lá trôi đi
Rồi xuôi ngược_ngược xuôi cùng năm tháng
Mây vơ vẩn trên trời cao lãng đãng
Nước vặn mình theo dòng cuốn đường qua.

Có điều gì...
Mà lòng cứ xót xa ?
Là em đấy cùng bao ngày khốn khó
Lá rồi cũng rã rời theo cơn gió
Em một mình giữa mờ_tỏ trăng soi.

Em có là...
Là kiếp gió mồ côi ?
Bay đi mãi cùng cõi đời xao xác
Có khi nao lá rừng thôi xào xạc
Nước trùng khơi không dậy sóng ba đào ?

Có một điều...
Mà em mãi ước ao
Đêm đừng đến để ngày vàng nắng ấm
Cho tin yêu sáng bừng lên - thấm đẫm...
Một niềm mơ - duy nhất - một niềm mơ.

Là những điều...
Em gói...
gửi vào thơ.
 
Tú_Yên

10-01-2011
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 22.02.2011 10:15:41
0



Trôi...


Ta vẫn mãi một mình - thế đó
Đời phù du - vạn ngõ... là không
Sông xa, con sóng bềnh bồng
Phiêu phiêu chiếc lá giữa dòng - lặng trôi.
 
Tú_Yên


12-01-2011
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 23.02.2011 08:47:40
0



Trăng nầy...Ới trăng !


Trăng ơi !
Trăng hãy thật tròn
Cho giêng_hai mãi vẫn còn - giêng_hai

Hoa Xuân theo gió nhẹ lay
Là đâu thanh thản giữa ngày hư vô ?

Nầy nầy...
Con sóng nhấp nhô
Đầu ghềnh_cuối bãi, mơ hồ điều chi ?
...

Thượng Nguơn
Lá cỏ xanh rì
Trăng ơi !
Trăng đã nghĩ gì...
Ới trăng !
 
Tú_Yên

18-02-2011
       
       

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tình Thơ Như làn gió - 23.02.2011 16:01:02
0





Trăng nầy...Ới trăng !


Trăng ơi !
Trăng hãy thật tròn
Cho giêng_hai mãi vẫn còn - giêng_hai

Hoa Xuân theo gió nhẹ lay
Là đâu thanh thản giữa ngày hư vô ?

Nầy nầy...
Con sóng nhấp nhô
Đầu ghềnh_cuối bãi, mơ hồ điều chi ?
...

Thượng Nguơn
Lá cỏ xanh rì
Trăng ơi !
Trăng đã nghĩ gì...
Ới trăng !
 
Tú_Yên
 
 
Mười lăm 
mười sáu
trăng tròn
Để rồi qua tuổi
trăng non trăng già...
 
Thấy Trăng mà lại thật xa
Dẫu soi chung ánh trăng ngà mỗi đêm
 
Ẩn mình trong giọt sương mềm
Sáng ra ai cứ đi tìm
Mặc ai...

18-02-2011



K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 24.02.2011 09:48:11
0


Về đâu ?


Nếu mà...nguyệt tận - buồn thêm
Tình như làn gió qua thềm rêu phong

Còn gì giữa cõi mênh mông ?
Là Xuân hay cả mùa Đông - lạnh lùng ?

Nơi nào...là chốn tận cùng ?
Tìm gì giữa cõi mịt mùng gió giông ?

Nẻo đời trong_đục - buồn không ?
Về đâu để được tấm lòng bao dung ?
 
Tú_Yên
 
 
* Cám ơn anh KN đã ghé thăm trang thơ TY với bài thơ đầy ý nghĩa.
Chúc vui.
       
       

PhạmNgọccSan
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2008
RE: Tình Thơ Như làn gió - 25.02.2011 10:38:22
0

Trích đoạn: Tú_Yên



Về đâu ?


Nếu mà...nguyệt tận - buồn thêm
Tình như làn gió qua thềm rêu phong

Còn gì giữa cõi mênh mông ?
Là Xuân hay cả mùa Đông - lạnh lùng ?

Nơi nào...là chốn tận cùng ?
Tìm gì giữa cõi mịt mùng gió giông ?

Nẻo đời trong_đục - buồn không ?
Về đâu để được tấm lòng bao dung ?
 
Tú_Yên
 


Có bài tiêu đề cùng ý, gửi TY đọc nha:



           LỐI XƯA TA VỀ

     Lối ta về,
     Miền cô thôn cỏ xưa nhạt sắc,
     Con đường lầy ngai ngái bùn non.
     Ta chẳng thích con đường lầy lội,
     Nhưng ta yêu, dù phải sống còn!

     Lối ta về,
     Sóng lúa dập dờn,
     Xanh vàng cũ dưới hoàng hôn vỡ sóng.
     Một cánh cò chao nghiêng như giấc mộng,
     Phơ phất sương khói  khúc chiều rơi!

     Lối ta về,
     Quen lạ đến bồi hồi,
     Làng khác làng xưa, người không người cũ.
     Bùn vẫn lênh loang ấp ủ,
     dấu chân về.
     Tim tím ánh chiều đẫm giọt xưa thề.
     Bước bước chốn hoang mê thời ước vọng

 
      Lối ta về,
     Tre xanh ru trong mộng,
     Tắt lửa tối đèn, ngọn bấc ướt làn my!
     Sương giăng kín nẻo viễn du xa ngái.
     Lặn lội dấu giầy nửa tỉnh nửa quê!


     Lối ta về,
     Vườn cũ thủa đam mê,
     Lạc nẻo linh hồn. Khóm tre nào ấm bụi?
     Len lén giấu niềm đau.Vẫn rong rêu trần trụi!
     Đất hắc nồng quyện ngai ngái mồ hôi    
     Tự dối mình hòa nhịp sóng làm vui!

     Lối ta về
     Dấu xưa tím đẫm
     Khôn nguôi!




Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 28.02.2011 08:24:18
0

Trích đoạn: PhạmNgọccSan


Trích đoạn: Tú_Yên

Về đâu ?


Nếu mà...nguyệt tận - buồn thêm
Tình như làn gió qua thềm rêu phong

Còn gì giữa cõi mênh mông ?
Là Xuân hay cả mùa Đông - lạnh lùng ?

Nơi nào...là chốn tận cùng ?
Tìm gì giữa cõi mịt mùng gió giông ?

Nẻo đời trong_đục - buồn không ?
Về đâu để được tấm lòng bao dung ?
 
Tú_Yên
 


Có bài tiêu đề cùng ý, gửi TY đọc nha:



           LỐI XƯA TA VỀ

     Lối ta về,
     Miền cô thôn cỏ xưa nhạt sắc,
     Con đường lầy ngai ngái bùn non.
     Ta chẳng thích con đường lầy lội,
     Nhưng ta yêu, dù phải sống còn!

     Lối ta về,
     Sóng lúa dập dờn,
     Xanh vàng cũ dưới hoàng hôn vỡ sóng.
     Một cánh cò chao nghiêng như giấc mộng,
     Phơ phất sương khói  khúc chiều rơi!

     Lối ta về,
     Quen lạ đến bồi hồi,
     Làng khác làng xưa, người không người cũ.
     Bùn vẫn lênh loang ấp ủ,
     dấu chân về.
     Tim tím ánh chiều đẫm giọt xưa thề.
     Bước bước chốn hoang mê thời ước vọng

 
      Lối ta về,
     Tre xanh ru trong mộng,
     Tắt lửa tối đèn, ngọn bấc ướt làn my!
     Sương giăng kín nẻo viễn du xa ngái.
     Lặn lội dấu giầy nửa tỉnh nửa quê!


     Lối ta về,
     Vườn cũ thủa đam mê,
     Lạc nẻo linh hồn. Khóm tre nào ấm bụi?
     Len lén giấu niềm đau.Vẫn rong rêu trần trụi!
     Đất hắc nồng quyện ngai ngái mồ hôi    
     Tự dối mình hòa nhịp sóng làm vui!

     Lối ta về
     Dấu xưa tím đẫm
     Khôn nguôi!


 
 
Cám ơn anh Ngọc San nhiều.
Bài thơ thật là hay.
TY cũng còn bài thơ có tiêu đề tương tự, gửi anh xem cho vui nhe.
Mà anh San ơi ! Nhà anh dời đi đâu mà TY tìm hoài không ra vậy?
Chúc anh luôn thật nhiều sức khoẻ để còn..làm thơ nghen.
 
 
 
Nơi Ta sống

Nơi Ta sống
Vẫn nhẹ nhàng bao nhịp thở
Mặc mưa nắng quay vòng, xoay trở, quẩn quanh.

Nào biết nơi đâu là bờ bến mãi sẵn dành
Những êm ấm chỉ mong manh - có lẽ ?

Nơi Ta sống
nồng nàn ươm thật nhẹ
Nhưng an bình như vòng tay Mẹ dịu dàng
Mơ làm gì một chổ thênh thang
Mà giông bão như sẵn sàng đổ xuống.

Sông luôn chảy theo dòng lượn, uốn
Vẫn về nơi khởi thủy ban đầu.

Ta bây giờ
chẳng còn muốn đi đâu
Thơ vơ vẩn ?
Dệt sắc màu nhân thế.

Không phiền muộn,
sầu lo,
kể lể
Ta cõng bóng mình qua dâu bể trần gian
Bước chân mệt nhoài
sẽ dừng lại,
chẳng lang thang
Là bến đổ bình an: nơi Ta sống.

Tú_Yên
(21-03-2010)
       
       

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 01.03.2011 15:29:03
0
Thế là Sinh Nhật đến rồi
Cây yêu thương chợt đâm chồi sum suê.


Năm nay Mình vui với rất nhiều những ấm áp mà mọi người đã chân tình gửi đến.
Cũng chẳng biết phải nói gì, khi tất cả những câu nói đều trở thành sáo rỗng trước biết bao đằm thắm, thiết tha mà có lẽ trên đời nầy không bảo ngọc, trân châu nào có thể đánh đổi được.

Chỉ còn mỗi cách...dang thật rộng đôi tay...đôi tay nhỏ nhoi mà ước mơ vời vợi...để ôm...ôm thật hết vào lòng...với nụ cười...với giọt lệ rưng đầy hạnh phúc.

Cám ơn Đời_Cám ơn Người_Cám ơn những người Bạn thân thiết của Tôi

Mình vui - rất vui ! Hôm nay...và mãi mãi...






Sinh Nhật về


Rồi bất chợt nụ hoa đời hé nở
Sinh Nhật về bỡ ngỡ một niềm vui
Là tấm lòng...Người nơi ấy - xa xôi
Mà như thể cạnh bên đời - dịu ngọt.

Rồi bất chợt, rộn ràng...con chim hót
Trời thanh tao - mặt đất thật yên bình
Cây Bất Tử cũng trở mình đơm nhụy
Ươm sắc màu cho hoa biếc - lung linh.

Rồi bất chợt...
Bất chợt...Mình ngơ ngác...
Có điều gì rất khác tận buồng tim
Là sức sống như bừng lên mãnh liệt
Qua bao năm khao khát mãi im lìm.

Và như thế...
Tôi đón ngày Sinh Nhật
Bằng tin yêu rất vẹn vẻ trọn lành
Bằng mơ ước của ngày nào xa ngái
Kết lại thành hoa trái - mộng ngày xanh
...

Và như thế...
Sinh Nhật là bất tận
Đời chợt thơ với những khúc ru tình
Trong cánh gió mang đầy niềm hạnh phúc
Dịu dàng đêm cho mắt...biết long lanh.


(01-03-2011)
       
       

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tình Thơ Như làn gió - 01.03.2011 17:42:18
0

Trích đoạn: Tú_Yên

Thế là Sinh Nhật đến rồi
Cây yêu thương chợt đâm chồi sum suê.


Năm nay Mình vui với rất nhiều những ấm áp mà mọi người đã chân tình gửi đến.
Cũng chẳng biết phải nói gì, khi tất cả những câu nói đều trở thành sáo rỗng trước biết bao đằm thắm, thiết tha mà có lẽ trên đời nầy không bảo ngọc, trân châu nào có thể đánh đổi được.

Chỉ còn mỗi cách...dang thật rộng đôi tay...đôi tay nhỏ nhoi mà ước mơ vời vợi...để ôm...ôm thật hết vào lòng...với nụ cười...với giọt lệ rưng đầy hạnh phúc.

Cám ơn Đời_Cám ơn Người_Cám ơn những người Bạn thân thiết của Tôi

Mình vui - rất vui ! Hôm nay...và mãi mãi...






Sinh Nhật về


Rồi bất chợt nụ hoa đời hé nở
Sinh Nhật về bỡ ngỡ một niềm vui
Là tấm lòng...Người nơi ấy - xa xôi
Mà như thể cạnh bên đời - dịu ngọt.

Rồi bất chợt, rộn ràng...con chim hót
Trời thanh tao - mặt đất thật yên bình
Cây Bất Tử cũng trở mình đơm nhụy
Ươm sắc màu cho hoa biếc - lung linh.

Rồi bất chợt...
Bất chợt...Mình ngơ ngác...
Có điều gì rất khác tận buồng tim
Là sức sống như bừng lên mãnh liệt
Qua bao năm khao khát mãi im lìm.

Và như thế...
Tôi đón ngày Sinh Nhật
Bằng tin yêu rất vẹn vẻ trọn lành
Bằng mơ ước của ngày nào xa ngái
Kết lại thành hoa trái - mộng ngày xanh
...

Và như thế...
Sinh Nhật là bất tận
Đời chợt thơ với những khúc ru tình
Trong cánh gió mang đầy niềm hạnh phúc
Dịu dàng đêm cho mắt...biết long lanh.


(01-03-2011)





Hôm nay sinh nhật bạn tôi
Vần thơ gửi tặng cùng lời yêu thương
Chúc Yên luôn mãi cát tường
Tình thơ như thể bạn đường trăm năm
 
 
Đã lâu lắm nay thấy T_Y về thăm lại vườn thơ và có lẽ do SA cũng bận suốt nên ít thời gian vào thi quán, từ hai hôm nay rảnh rang trở lại, và không đi xa nưã nên mới vào thăm mọi người, thấy tên T_Y xuất hiện post thơ SA vui ghê lắm, và càng vui hơn nưã là SA vào thăm T_Y đúng lúc là ngày sinh nhật cuả bạn hiền, với tấm lòng cuả người bạn thơ mến mộ T_Y lâu nay, xin gửi tặng T_Y bài thơ này nhé!
Chúc Tú_Yên luôn mãi Vui Tươi và tràn đầy Hạnh Phúc trong Tình Thơ.
 

Mừng Sinh Nhật Bạn
 
Sinh nhật bạn ta chẳng gì để tặng
Ngoài những lời chúc tụng mãi bình an
Cuộc sống đa đoan tất bật vô vàn
Tìm phút thơi thảnh muôn ngàn lần khó
 
Xa xôi quá làm sao mà tường tỏ
Tình thật chân hay môi miếng giao lưu
Nhưng thật tâm ta có đoá vô ưu
Gửi tặng bạn bao sầu tư hoá giải
 
Chúc mỗi ngày đều là sinh nhật mãi
Để cuộc đời luôn êm ái thăng hoa
Hồn bình yên cho giấc ngọc an hoà
Dẫu đang ở cõi ta bà đầy ô trượt
 
Chúc mái tóc luôn mãi dài óng mượt
Dáng người luôn tha thướt mảnh như tơ
Để ai kia nhìn thấy hồn thẩn thờ
Và muôn vạn bài thơ tình chấp cánh
 
Xin chúc bạn luôn gặp nhiều phước hạnh
Và sông đời không sóng gió trái ngang
Cô gái Trà Vinh
vẫn cứ thế...
dịu dàng...
Như dòng Cửu Long mênh mang đằm thắm
 
Sương Anh
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2011 17:43:21 bởi SuongAnh >
Attached Image(s)

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 02.03.2011 07:53:43
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Tú_Yên

Thế là Sinh Nhật đến rồi
Cây yêu thương chợt đâm chồi sum suê.


Năm nay Mình vui với rất nhiều những ấm áp mà mọi người đã chân tình gửi đến.
Cũng chẳng biết phải nói gì, khi tất cả những câu nói đều trở thành sáo rỗng trước biết bao đằm thắm, thiết tha mà có lẽ trên đời nầy không bảo ngọc, trân châu nào có thể đánh đổi được.

Chỉ còn mỗi cách...dang thật rộng đôi tay...đôi tay nhỏ nhoi mà ước mơ vời vợi...để ôm...ôm thật hết vào lòng...với nụ cười...với giọt lệ rưng đầy hạnh phúc.

Cám ơn Đời_Cám ơn Người_Cám ơn những người Bạn thân thiết của Tôi

Mình vui - rất vui ! Hôm nay...và mãi mãi...






Sinh Nhật về


Rồi bất chợt nụ hoa đời hé nở
Sinh Nhật về bỡ ngỡ một niềm vui
Là tấm lòng...Người nơi ấy - xa xôi
Mà như thể cạnh bên đời - dịu ngọt.

Rồi bất chợt, rộn ràng...con chim hót
Trời thanh tao - mặt đất thật yên bình
Cây Bất Tử cũng trở mình đơm nhụy
Ươm sắc màu cho hoa biếc - lung linh.

Rồi bất chợt...
Bất chợt...Mình ngơ ngác...
Có điều gì rất khác tận buồng tim
Là sức sống như bừng lên mãnh liệt
Qua bao năm khao khát mãi im lìm.

Và như thế...
Tôi đón ngày Sinh Nhật
Bằng tin yêu rất vẹn vẻ trọn lành
Bằng mơ ước của ngày nào xa ngái
Kết lại thành hoa trái - mộng ngày xanh
...

Và như thế...
Sinh Nhật là bất tận
Đời chợt thơ với những khúc ru tình
Trong cánh gió mang đầy niềm hạnh phúc
Dịu dàng đêm cho mắt...biết long lanh.


(01-03-2011)






Hôm nay sinh nhật bạn tôi
Vần thơ gửi tặng cùng lời yêu thương
Chúc Yên luôn mãi cát tường
Tình thơ như thể bạn đường trăm năm
 
 
Đã lâu lắm nay thấy T_Y về thăm lại vườn thơ và có lẽ do SA cũng bận suốt nên ít thời gian vào thi quán, từ hai hôm nay rảnh rang trở lại, và không đi xa nưã nên mới vào thăm mọi người, thấy tên T_Y xuất hiện post thơ SA vui ghê lắm, và càng vui hơn nưã là SA vào thăm T_Y đúng lúc là ngày sinh nhật cuả bạn hiền, với tấm lòng cuả người bạn thơ mến mộ T_Y lâu nay, xin gửi tặng T_Y bài thơ này nhé!
Chúc Tú_Yên luôn mãi Vui Tươi và tràn đầy Hạnh Phúc trong Tình Thơ.
 

Mừng Sinh Nhật Bạn
 
Sinh nhật bạn ta chẳng gì để tặng
Ngoài những lời chúc tụng mãi bình an
Cuộc sống đa đoan tất bật vô vàn
Tìm phút thơi thảnh muôn ngàn lần khó
 
Xa xôi quá làm sao mà tường tỏ
Tình thật chân hay môi miếng giao lưu
Nhưng thật tâm ta có đoá vô ưu
Gửi tặng bạn bao sầu tư hoá giải
 
Chúc mỗi ngày đều là sinh nhật mãi
Để cuộc đời luôn êm ái thăng hoa
Hồn bình yên cho giấc ngọc an hoà
Dẫu đang ở cõi ta bà đầy ô trượt
 
Chúc mái tóc luôn mãi dài óng mượt
Dáng người luôn tha thướt mảnh như tơ
Để ai kia nhìn thấy hồn thẩn thờ
Và muôn vạn bài thơ tình chấp cánh
 
Xin chúc bạn luôn gặp nhiều phước hạnh
Và sông đời không sóng gió trái ngang
Cô gái Trà Vinh
vẫn cứ thế...
dịu dàng...
Như dòng Cửu Long mênh mang đằm thắm
 
Sương Anh
 
 
 
 


 
 
Sương Anh ơi !
Thích quá đi, bạn hiền à ! Bài thơ hay và đầy tình cảm làm TY cứ muốn...rưng rưng. Kỳ thiệt đó, SA há ?
 
Cô gái Trà Vinh
vẫn cứ thế...
dịu dàng...
Như dòng Cửu Long mênh mang đằm thắm
 
Sương Anh

TY  viết tiếp, SA nhe

Hướng về xa tắp
 
 
Dù luôn biết
Rằng mình xa - xa lắm
Vậy mà sao vẫn thấm đẫm thân tình
Chiều muộn màng bất chợt loé bình minh
Là ánh sáng dập dình - tin yêu mới.
 
Thì thế nhé !
Cõi hồng trần - Ta đợi...
Tìm an vui trong những áng thơ buồn
Tìm an lành giữa tình bạn muôn phương
Xa...xa lắm - mà cũng gần (không tưởng).
 
Thì thế nhé
Đât_Trời như giao hưỡng
Đời thăng hoa theo ru khúc tự tình
Ta chợt thấy lòng mình như bát ngát
Một niềm mơ...
Mơ - từ thuở nguyên trinh.
 
Cô gái Trà Vinh hướng lòng về xa tắp
Dòng sông Seine ướp mật một tình yêu
Thương - thương lắm trời Paris thoáng đãng
Bước chân Người rộn rã...để Ta theo...
 
Tú_Yên
 
 
À quên !
TY vắng lâu ở VNTQ là do "không vào được DĐ" đó, SA à !
       
       

PhạmNgọccSan
  • Số bài : 143
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2008
RE: Tình Thơ Như làn gió - 02.03.2011 11:31:11
0

Trích đoạn: Tú_Yên

Thế là Sinh Nhật đến rồi
Cây yêu thương chợt đâm chồi sum suê.


Năm nay Mình vui với rất nhiều những ấm áp mà mọi người đã chân tình gửi đến.
Cũng chẳng biết phải nói gì, khi tất cả những câu nói đều trở thành sáo rỗng trước biết bao đằm thắm, thiết tha mà có lẽ trên đời nầy không bảo ngọc, trân châu nào có thể đánh đổi được.

Chỉ còn mỗi cách...dang thật rộng đôi tay...đôi tay nhỏ nhoi mà ước mơ vời vợi...để ôm...ôm thật hết vào lòng...với nụ cười...với giọt lệ rưng đầy hạnh phúc.

Cám ơn Đời_Cám ơn Người_Cám ơn những người Bạn thân thiết của Tôi

Mình vui - rất vui ! Hôm nay...và mãi mãi...






Sinh Nhật về


Rồi bất chợt nụ hoa đời hé nở
Sinh Nhật về bỡ ngỡ một niềm vui
Là tấm lòng...Người nơi ấy - xa xôi
Mà như thể cạnh bên đời - dịu ngọt.

Rồi bất chợt, rộn ràng...con chim hót
Trời thanh tao - mặt đất thật yên bình
Cây Bất Tử cũng trở mình đơm nhụy

Ươm sắc màu cho hoa biếc - lung linh.

Rồi bất chợt...
Bất chợt...Mình ngơ ngác...
Có điều gì rất khác tận buồng tim
Là sức sống như bừng lên mãnh liệt
Qua bao năm khao khát mãi im lìm.

Và như thế...
Tôi đón ngày Sinh Nhật
Bằng tin yêu rất vẹn vẻ trọn lành
Bằng mơ ước của ngày nào xa ngái
Kết lại thành hoa trái - mộng ngày xanh
...

Và như thế...
Sinh Nhật là bất tận
Đời chợt thơ với những khúc ru tình
Trong cánh gió mang đầy niềm hạnh phúc
Dịu dàng đêm cho mắt...biết long lanh.


(01-03-2011)



CHÚC MỪNG SINH NHẬT VUI VỂ.  


Đoạn thơ này NS "mượn hương của chùa thắp dâng lên Bụt"  nhân  sinh nhật Tú Yên:


"Rồi bất chợt, rộn ràng...con chim hót
Trời thanh tao - mặt đất thật yên bình
Cây Bất Tử cũng trở mình đơm nhụy"

Cảm ơn Trời,  ta thêm bạn tâm tình !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 13:38:16 bởi PhạmNgọccSan >

Tú_Yên
  • Số bài : 1394
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2008
  • Nơi: Trà Vinh
RE: Tình Thơ Như làn gió - 03.03.2011 08:29:33
0

Trích đoạn: PhạmNgọccSan





BÌNH MINH XANH  
    
  Thắp một ngọn nến.
Tâm tịnh thưởng  trà.
Bình minh tỉnh giấc.
Sông Hồng gió qua.

Hương Sữa la đà
Âm dương vần chuyển
Thoảng trong gió quyện
Xanh tình dịu êm.                                      

Mặt trời thật hiền,
Bừng lên mi  mắt.
Không gian xanh ngắt.
Thời gian ru êm.


Khoảnh khắc giao duyên

  Dâng lời ước nguyện
  Cõi đời - cõi thiện
  Xanh tươi vững bền




Anh San ơi ! Còn nhớ không ?
Thấy anh Nhà Quê vào post thơ là TY mừng rồi. Chúc anh luôn an lành, nhiều sức khoẻ và nhiều niềm vui nhe.
 
 
 

 
Niềm mơ...
 
 
Mặt đất mông mênh
Vầng dương toả rạng
Tâm tư thoáng đãng
Một trời bình yên.
 
Mây_gió giao duyên
Rầm rì tiếng sóng
Cho ta lắng đọng
Niềm mơ...niềm mơ...
 
Tú_Yên
 
02-03-2011


Trích đoạn: PhạmNgọccSan
 

CHÚC MỪNG SINH NHẬT VUI VỂ.  


Đoạn thơ này NS "mượn hương của chùa thắp dâng lên Bụt"  nhân  sinh nhật Tú Yên:


"Rồi bất chợt, rộn ràng...con chim hót
Trời thanh tao - mặt đất thật yên bình
Cây Bất Tử cũng trở mình đơm nhụy"

Cảm ơn Trời,  ta thêm bạn tâm tình !




 
 
Cám ơn Anh Ngọc San nhiều ơi là nhiều, về tất cả những gì đã dành cho TY.
       
       

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 30 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 890 bài trong đề mục