,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 337 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 29.04.2009 23:22:23
0

HOANG VẮNG

Bạn tâm hồn Thảo mộc
Yêu cỏ cây ,núi rừng
Ta một vầng trăng lạnh
Yêu cả THU với ĐÔNG
Có lần hoá thành chim
Yêu lá vàng ngủ quên
Yêu hồ Thu trên núi
Yêu khách thuyền trên sông
Thương con sào đứng đợi
,,,Thầm mơ ngọn lửa hồng ,,,,
Xin cám ơn ,
Chiếc lá vàng
Của một chiều THU ấy
Đã cùng chim
Vui hát đẹp trời Thu

Thủy Tiên
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 29.04.2009 23:26:21
0

HOANG VẮNG

Bạn tâm hồn Thảo mộc
Yêu cỏ cây ,núi rừng
Ta một vầng trăng lạnh
Yêu cả THU với ĐÔNG
Có lần hoá thành chim
Yêu lá vàng ngủ quên
Yêu hồ Thu trên núi
Yêu khách thuyền trên sông
Thương con sào đứng đợi
,,,Thầm mơ ngọn lửa hồng ,,,,
Xin cám ơn ,
Chiếc lá vàng
Của một chiều THU ấy
Đã cùng chim
Vui hát đẹp trời Thu

Thủy Tiên

 
 
Hình như mấy hôm nay TT ít vào diễn đàn.Ban vẫn tốt cả đấy chứ? Sao DTT thấy lo lo cho bạn đó.Bạn mạnh mẽ lên nhé.
 
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 30.04.2009 21:19:53
0
 
 
Hình như mấy hôm nay TT ít vào diễn đàn.Ban vẫn tốt cả đấy chứ? Sao DTT thấy lo lo cho bạn đó.Bạn mạnh mẽ lên nhé.
 
DTT ơi ,,, cám ơn bạn QUÝ đã quan tâm,TT vẫn khoẻ chỉ có điều là mấy hôm nay TT muốn lặng lẽ một mình thôi ,,,,,cuộc đời có nhiều những nỗi buồn mà mình phải chiêm nghiệm bạn ạ ,,, sao mình giống như một " cụm mây lang thang " quá ,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
QUÊN ĐỂ NHỚ
Quên để nhớ , những gì Yêu quý nhất Cuộc đời này và cả những phong baBừng cơn mơ còn lại một mình ta Chiều lá úa ,,Thu phai cùng năm tháng TT-  

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 30.04.2009 23:29:53
0
Thôi thì cứ buồn đi bạn nhé
Trong nỗi buồn tìm thấy sự sẻ chia
Thấy yêu hơn vòng tay ấm bạn bè
Và để thấy mình càng thêm mạnh mẽ !
 
 
 
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 09.05.2009 21:13:26
0
dongthanhtruc

Thôi thì cứ buồn đi bạn nhé
Trong nỗi buồn tìm thấy sự sẻ chia
Thấy yêu hơn vòng tay ấm bạn bè
Và để thấy mình càng thêm mạnh mẽ !



CHÀO bạn QUÝ , TT hôm nay đã trút bỏ được hết cả những nỗi buồn của ngày tháng qua rồi bạn ạ ,,,mình đã thực sự tìm lại được niềm vui từ bạn bè và ,,,,,và tìm lại được cả chính mình nữa bạn QUÝ ơi ,,," Kỉ niệm nào rồi cũng được Thăng Hoa " mà ,,,,,mình vui lắm , vì vừa hoàn thành 1 sứ mạng nữa
 

 
NGƯỜI KHÁCH LẠ
 
 
"Lầu mây ấy 
 
Chẳng bao giờ có thật "
 
TA ôm cả bão giông
 
Thành nỗi sầu chất ngất
 
Và gom hết nỗi buồn
 
Của chiếc lá đánh rơi
 
Đừng oán trách nhau chi !!!
 
Vì trái sầu đã chín rồi !!!
 
,,,ANH khách lạ ,,,
 
,,,,,,,,,,,Hay EM,,,người khách lạ
 
Ta ngã ngựa rồi ư ??????!
 
,,,,,,Không ,,,hỡi nh sứ giả  
 
Những nỗi buồn
 
,,,Của ngày tháng hanh hao ,,,
 
Ta lại trở về đây ,
 
Như những nàng Thơ
 
,,,Diễm tuyệt ,,,
 
Của cái thủa ban đầu
 
Đã gặp ,,,và Yêu ,,,
 
Trong sắc mầu VÔ NHIỄM

 
 
TT -- 09/05/09




dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 09.05.2009 22:02:10
0

Trích đoạn: thuytien123

dongthanhtruc

Thôi thì cứ buồn đi bạn nhé
Trong nỗi buồn tìm thấy sự sẻ chia
Thấy yêu hơn vòng tay ấm bạn bè
Và để thấy mình càng thêm mạnh mẽ !



CHÀO bạn QUÝ , TT hôm nay đã trút bỏ được hết cả những nỗi buồn của ngày tháng qua rồi bạn ạ ,,,mình đã thực sự tìm lại được niềm vui từ bạn bè và ,,,,,và tìm lại được cả chính mình nữa bạn QUÝ ơi ,,," Kỉ niệm nào rồi cũng được Thăng Hoa " mà ,,,,,mình vui lắm , vì vừa hoàn thành 1 sứ mạng nữa


 
NGƯỜI KHÁCH LẠ
 
 
"Lầu mây ấy 
 
Chẳng bao giờ có thật "
 
TA ôm cả bão giông
 
Thành nỗi sầu chất ngất
 
Và gom hết nỗi buồn
 
Của chiếc lá đánh rơi
 
Đừng oán trách nhau chi !!!
 
Vì trái sầu đã chín rồi !!!
 
,,,ANH khách lạ ,,,
 
,,,,,,,,,,,Hay EM,,,người khách lạ
 
Ta ngã ngựa rồi ư ??????!
 
,,,,,,Không ,,,hỡi nh sứ giả  

Những nỗi buồn
 
,,,Của ngày tháng hanh hao ,,,
 
Ta lại trở về đây ,
 
Như những nàng Thơ
 
,,,Diễm tuyệt ,,,
 
Của cái thủa ban đầu
 
Đã gặp ,,,và Yêu ,,,
 
Trong sắc mầu VÔ NHIỄM

 
 
TT -- 09/05/09

 
 
 
 
Vậy là từ giờ TT sẽ trở lại đúng không?Thế thì vui quá.Mà TT vừa hoàn thành sứ mạng gì thế,chia sẻ được không nè?
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 10.05.2009 15:40:49
0

MOTHER'S DAY
 
CẢM ƠN MẸ
 
Cảm ơn mẹ cả ngàn lần
Trái tim con hết mười phần mẹ yêu
Đời con là những cánh diều
Tình mẹ là gió căng diều bay xa
Lòng con ghi mãi câu ca
Tình mẹ thắm thiết bao la ngất trời
MT*love
(MT*love thay lời những đứa con gửi đến các bà mẹ..)


thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 10.05.2009 21:59:26
0
 
CẢM ƠN MẸ

Cảm ơn mẹ cả ngàn lần
Trái tim con hết mười phần mẹ yêu
Đời con là những cánh diều
Tình mẹ là gió căng diều bay xa
Lòng con ghi mãi câu ca
Tình mẹ thắm thiết bao la ngất trời
MT*love
(MT*love thay lời những đứa con gửi đến các bà mẹ..)

 
Cám ơn MT đã ghé thăm và những trân trọng , kính yêu về MẸ , TT cảm động vô cùng ,,,,,, ,,TT bất hạng kô có được THIÊN CHỨC này MT ạ ,,,,ngọn gió lành nào đã đưa MT đến đây nhỉ,,rất mong MT ghé chơi thường xuyên nha , TT thấy MT trong hình zui2 , xinh quá nhất là ,,,,
 
Má lúm đồng tiền xinh xinh ghê
Mấy chàng Thư Quán thi nhau mê
MT chấm được ai chưa nhỉ,
rất phê ,,,
 
Ghẹo MT chút cho vui nha ,
 
TT--10/5/09
 

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 10.05.2009 22:48:08
0
 
 
]Vậy là từ giờ TT sẽ trở lại đúng không?Thế thì vui quá.Mà TT vừa hoàn thành sứ mạng gì thế,chia sẻ được không nè?
 
TỰ BẠCH
 
Mình không làThi Si
Cũng chẳng phải Nhà Thơ
Chỉ trang trải tâm tinh
Những lúc thấy bơ vơ
Chỉ viết lên
Khi thấy mong , chờ
Những rung cảm
Của trái tim nhức  nhối ,,,
Những khi Yêu
Khiến lòng ta bối rối
Những khi buồn ,,,
Vì người chẳng hiểu ta ,,,
,,,VÀ
Nhửng sẻ chia của Bằng Hữu gần xa
,,,,,,,Những Sứ Mạng ,,,
đã tự mình xin gánh nhận ,,,,
 
 
Bạn quý ơi , bạn đả và đang chia sẻ với TT mà,,,,
 
TT---10/5/09

thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 10.05.2009 23:34:41
0
Em không là thi sĩ
Bởi em là Thuỷ Tiên
Không biết em có hiền
Hay em là sư tử?
 
Cho dù em có dữ
Anh vẫn mãi yêu thương thầm
Dù anh có bị hâm
Miệng lầm bầm vẫn nói,
Trong mơ anh vẫn gọi
Chỉ hai tiếng: Thuỷ Tiên!
 
Anh giờ không thèm tiền
Bởi Tiên là tất cả
Em là nàng tiên cá
Anh- Hoàng tử cá voi
Dù anh có hơi CÒI
Cũng mong em thông cảm
 
Cho dù em là Cám
Anh vẫn cứ yêu nhiều
Chứ anh ko dám liều
Nhẫn tâm như cô Tấm.
 
Nếu em là cây Nấm
Anh là chú thỏ con
Suốt ngày lượn quay tròn
Chung quanh cây nấm ấy
 
Giờ anh vừa thức dậy
Đã nhớ em cồn cào
Đi ra lại đi vào
Thuỷ Tiên em có biết?
 
Thôi thì anh đành viết
Vài dòng gửi đến em
Và đây anh đính kèm
Vạn nụ hôn nồng cháy....
 
Dù em là Người máy
Anh vẫn cứ hôn nhiều
Em đừng trách anh liều
Bởi anh yêu nhiều lắm.
 
Anh là bông hoa thắm
Cài lên tóc Thuỷ Tiên
Mong rằng em sẽ hiền
Với riêng anh em nhé.....hé hé....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 10.05.2009 23:39:28
0
 
CẢM ƠN MẸ

Cảm ơn mẹ cả ngàn lần
Trái tim con hết mười phần mẹ yêu
Đời con là những cánh diều
Tình mẹ là gió căng diều bay xa
Lòng con ghi mãi câu ca
Tình mẹ thắm thiết bao la ngất trời
MT*love
(MT*love thay lời những đứa con gửi đến các bà mẹ..)


Cám ơn MT đã ghé thăm và những trân trọng , kính yêu về MẸ , TT cảm động vô cùng ,,,,,, ,,TT bất hạng kô có được THIÊN CHỨC này MT ạ ,,,,ngọn gió lành nào đã đưa MT đến đây nhỉ,,rất mong MT ghé chơi thường xuyên nha , TT thấy MT trong hình zui2 , xinh quá nhất là ,,,,

Má lúm đồng tiền xinh xinh ghê
Mấy chàng Thư Quán thi nhau mê
MT chấm được ai chưa nhỉ,
rất phê ,,,

Ghẹo MT chút cho vui nha ,

TT--10/5/09

Mấy chàng thư quán..thiệt khỏi chê
Em chấm..mà được thế mới ghê
Chẳng biết anh nào mà vô phước
Bị em mê..!!
 
DẤU CHÔN TÌNH BUỒN
 
Nằm nghe chiếc lá thu rơi
Hỏi người có nhớ những lời yêu thương
Tình sầu em lỡ vấng vương
Người đi quên lãng con đường lá bay
 
Nhặt lên những đắm cùng say
Chôn chặt những tháng cùng ngày dấu yêu
Thu buồn cơn gió đìu hiu
Thổi bay chiếc lá liêu xiêu lìa cành
 
Tiếng tiêu vi vút xuyên mành
Tưởng như tiếng nói của anh trong chiều
Yêu anh em lỡ yêu nhiều
Thu qua đếm lá mong điều xa xôi
 
Ôm hoài giấc mộng đầy vơi
Ngồi nghe thu rớt tả tơi cõi lòng
Thôi còn gì nữa mà mong
Tương tư đè nén theo dòng thời gian
 
MT*love
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 18:24:24 bởi minhthanh_love >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 11.05.2009 18:02:24
0
 
 
HOA TỪ ÁI

 
 
Lạy CHÚA nhân lành hãy đoái thương
Gánh nặng con xin CHÚA cất dùm
Đêm nay , cúi mặt vào nhà CHÚA
Thân gầy với một gánh đau thương

Con cúi mặt không dám nhìn lên CHÚA
Như thủa nào mới cất gánh lên vai
Đây gánh YÊU THƯƠNG chính con đãvan nài
Xin cho gánh , chứ CHÚA nào bắt ép
CHÚA biết đau thương nên ban nước phép
Vừa gánh đi , con vừa tưới lên HOA
Ngót hai năm , HOA nở đẹp hiền hoà
Lúc nghỉ ngơi con vẫn kêu cùng CHÚA
Con gánh YÊU THƯƠNG với niềm tin muôn thủa
,,,CHÚA biết rồi ,,,con vẫn nói ra đây

Lạy CHÚA hiển linh, chắc có đêm này
Rồi giã biệt , ,, con không vào nhà CHÚA !!!
HOA TỪ ÁI , sẽ thắm tươi muôn thủa,,,
Cho NỤ CƯỜI RẤT LẠ được THĂNG HOA ,,,
TT --M2--- 11/05/09




<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 05:58:18 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 11.05.2009 18:27:23
0
 
 
"Anh giờ không thèm tiền
Bởi Tiên là tất cả
Em là nàng tiên cá
Anh- Hoàng tử cá voi
Dù anh có hơi CÒI
Cũng mong em thông cảm "
 
 ,,,,,,,,,,,,,,,
 
VÂNG , em là SƯ TỬ
Nhưng hìn lắm,,,anh ơi ,,
Cám ơn Thi Sĩ CÒI
Đã iu em " SA SIẾT "
 
TT cười từ hôm wa tới giờ xém bể bụng zùi nè ,,híc ,,,híc , cám ơn bạn và bài thơ vui  
 
TT

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 13.05.2009 14:25:21
0
THUYỀN TÌNH
 
Giữa mênh mông thuyền không bến đỗ?
Hay quá nhiều bờ thuyền chẳng biết về đâu?
Trên biển tình rộng lớn thẳm sâu
Thuyền ơi thuyền vì sao trắc trở?
 
Chẳng lẽ cứ một đời lênh đênh sóng gió
Chở cô đơn rong ruổi tháng ngày dài
Rồi khi buồn,bão nổi biết nhờ ai
Khi muốn khóc,bờ vai nào nương tựa?
 
Nay đảo này mai đảo kia sao đặng
Để lại nỗi buồn sau mỗi bước chân
Đảo hoang vu lại ảo não muôn phần
Thuyền cũng nặng thêm nỗi sầu xuôi ngược
 
Dù bến thật nhiều hay dù không
Thuyền ơi xin sống thật tấm lòng
Rồi đây khắp nẻo đường phiêu lãng
Biết kiếm nơi nào bến thủy chung?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 12:55:40 bởi dongthanhtruc >
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 14.05.2009 05:51:28
0
 
 
HOAI NIEM
 
Toi van phai bat dau
Bang hai chu YEU ANH
Du ta chang cung nhau
Di het doan duong tinh
<<<Ma duong chung ta di
Van chi la HU AO ,,,
Anh den nhu con bao
Cho mua THU xon xao
Gom la vang cuoi HA
Dot chay nhung con sau
Doa HONG ta lo hai,,,
Gai sac dam ngot ngao ,,,
TT 12/5/09

[link=http://uk.blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=447&id=WSkXf_MncrJkHZ8lW8gmQnDHcwk-][/link]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 05:54:16 bởi thuytien123 >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 14.05.2009 17:41:24
0

Trích đoạn: thuytien123

 
 
HOAI NIEM
 
Toi van phai bat dau
Bang hai chu YEU ANH
Du ta chang cung nhau
Di het doan duong tinh
<<<Ma duong chung ta di
Van chi la HU AO ,,,
Anh den nhu con bao
Cho mua THU xon xao
Gom la vang cuoi HA
Dot chay nhung con sau
Doa HONG ta lo hai,,,
Gai sac dam ngot ngao ,,,
TT 12/5/09

[link=http://uk.blog.360.yahoo.com/blog/slideshow.html?p=447&id=WSkXf_MncrJkHZ8lW8gmQnDHcwk-][/link]


TTơi! cho TTK chia sẻ nỗi buồn vơí TT nhé
 
Tim đau
 
Em vẫn phải bắt đầu
Bằng câu : Anh yêu dấu !
Lòng thánh thót giọt châu
 
Ta luôn có trong nhau
Dòng thơ ngọt từng câu
Gửi vào miền hư ảo
Nào có gặp nhau đâu
 
Nhưng tình vẫn xôn xao
Uống niềm vui ngọt ngào
Bỗng trời mang giông bão
Để ta mãi mất nhau
 
Từ nay đến ngàn sau
Dù xa cách mặc dầu
Tình anh em luôn giữ
Mặc tim rỉ máu đào
 
Em tự cứa tim đau
Em tự ươm nỗi sầu
Hay đây là số phận
Chưa sinh trời đã trao!!!
 
T.T.K.14.4.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 17:43:50 bởi ThanhThanhKhiet >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 15.05.2009 14:47:08
0
TTơi! cho TTK chia sẻ nỗi buồn vơí TT nhé

Tim đau

Em vẫn phải bắt đầu
Bằng câu : Anh yêu dấu !
Lòng thánh thót giọt châu

Ta luôn có trong nhau
Dòng thơ ngọt từng câu
Gửi vào miền hư ảo
Nào có gặp nhau đâu

Nhưng tình vẫn xôn xao
Uống niềm vui ngọt ngào
Bỗng trời mang giông bão
Để ta mãi mất nhau

Từ nay đến ngàn sau
Dù xa cách mặc dầu
Tình anh em luôn giữ
Mặc tim rỉ máu đào

Em tự cứa tim đau
Em tự ươm nỗi sầu
Hay đây là số phận
Chưa sinh trời đã trao!!!

T.T.K.14.4.2009
 
TTK ơi !!!!! mình buồn chết mất ,,,mình yếu đuối lắm chứ kô mạnh mẽ được như các bạn đâu ,,,, có thể là mình lớn tuổi hơn bạn đấy , nhưng mình vẫn chưa thực sự là người lớn bạn ạ
 
Con mềm yếu như loài SÊN bé nhỏ
Và mong manh như cánh MỐI trở trời ,,,
 
,,,,,,,bạn thấy kô ,,,mình khó khăn lắm mới vượt qua được những sóng gió TK ạ ,,,,,rất cám ơn những chia sẻ của bạn
 
TT==15/5/09

Rdinh
  • Số bài : 3542
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 15.05.2009 20:50:27
0
 
RDINH ơi , bạn  là người diễm phúc nhất đấy ,,,bạn có nhiều MÙA XUÂN quá ,,,,TT phát "GHEN " zui2 đó  , thỉnh thoảng bạn cứ ghé mình chơi cho vui nhé ,,,vui chứ ai mà lại "CHƯỞI " hi ,,hi,,
 
XUÂN NHỚ


Phương Nam trước ngõ nở Mai vàng

Lữ khách nhớ nhà ,dạ xốn xang

Gió Xuân mong được duyên tri ngộ

Bụi phủ thời gian thoáng ngỡ ngàng


Cùng người gieo rắc mấy vần thơ

Nước vẫn trong xanh, chảy lững lờ

Này này lữ khách từ đâu lại

Gợi nhớ trong hồn bao ý thơ ,,,
 
TT ---
 
 
Nhà em đầy dẫy những mai vàng
Qua ngõ anh nhìn thấy xốn-xang
Cũng muốn gặp em thêm bạn mới
Sợ em chẳng tiếp lại ngỡ-ngàng (bẽ-bàng)
 
Anh là lữ-khách vẫn yêu thơ
Vì lạ chưa quen phải lững-lờ
Vui bước chân đưa mà ghé lại
Xin em chỉ giáo mấy vần thơ.
 
Rdinh
 
 
Cảm ơn TT có lời khen nhé. Chẳng biết khen thật hay khen mỉa-mai đây.
 
TT khen thật mà ,,,, đừng có" suy bụng ta ,ra bụng mình chứ "
 
Anh là lữ khách lại yêu Thơ
Hãy tạm dừng chân ,,,chớ lững lờ
Trước lạ , sau quen cùng bằng hữu
Những bước  vui buồn ,,,chỉ là THƠ
Mình có bằng ai ,,,mà " chỉ giáo ",,,
Khá trách RDINH ,,,khéo ỡm ờ ,,,
 
TT  15/5/09
 
 
"Trong ba người cùng đi với ta
Ít nhất một người là thầy ta"
Câu ngạn-ngữ kia thường đã nói
Thủy-Tiên ơi ! chớ bỏ qua
 
Một rừng văn thơ quá mông-lung
Ai dám tự khoe hiểu tới cùng
Mỗi người một hướng đều hay cả
Không học người chắc mình(Rdinh) là khùng.
 
Rdinh
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 20:54:55 bởi Rdinh >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 17.05.2009 11:11:46
0

Trích đoạn: thuytien123

THUỶ CHUNG

Vượt qua giông tố cheo leo
Qua bao ghềnh thác ngàn đèo hiểm nguy
Tình ta muôn thưở khắc ghi
Ươm bao nồng thắm cũng vì chúng ta
Yêu thương chẳng cách chẳng xa
Ngàn năm tình vẫn mặn mà thuỷ chung

thuỵ du


Thuỷ chung

Tin yêu đã nặng duyên đầu
Sông sâu ta bắc nhịp cầu để sang
Vì tằm nặng mối tơ mang
Vì tình đẹp nghĩa tào khang mặn mà
Ngại gì khi phải chia xa
Thuỷ chung son sắt lòng ta mãi còn

T.T.K.14.4.2009

THUỶ CHUNG
 
Thuỷ chung , nặng một chữ tình
Nhịp cầu ai bắc cho mình gặp nhau
Sắt son nào quản nông sâu
Sao đành nỡ để qua cầu nước trôi ??
 
,,,hi,,,hi,,,TT nè ,,,,
 
THUY TIEN 15/5/09


THỦY CHUNG

Cùng trăng hẹn ước một lời
Thề nguyền chung thủy đời đời bên nhau
Ước sao đến bạc mái đầu
Chữ tình vẫn giữ tròn câu đá vàng

thụy du

Hihi,TT ơi,chào mừng TT nhé, nghe cười hihi là thấy vui rồi....Nhưng TD còn vui hơn TT nữa đấy,vì thấy bạn chịu đi chơi rồi nè,mãi vui TT nghe ....
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 18.05.2009 05:44:33
0
THUỶ CHUNG

Thuỷ chung , nặng một chữ tình
Nhịp cầu ai bắc cho mình gặp nhau
Sắt son nào quản nông sâu
Sao đành nỡ để qua cầu nước trôi ??

,,,hi,,,hi,,,TT nè ,,,,

THUY TIEN 15/5/09


THỦY CHUNG

Cùng trăng hẹn ước một lời
Thề nguyền chung thủy đời đời bên nhau
Ước sao đến bạc mái đầu
Chữ tình vẫn giữ tròn câu đá vàng

thụy du

Hihi,TT ơi,chào mừng TT nhé, nghe cười hihi là thấy vui rồi....Nhưng TD còn vui hơn TT nữa đấy,vì thấy bạn chịu đi chơi rồi nè,mãi vui TT nghe ....

TD ơi , mình phải bắt chước các bạn chứ ,,,,,  phải bỏ quên nỗi buồn mà đón nhận những niềm vui như các bạn mới tốt   phải kô TD yêu quý ,, nay TT khôn rồi chả thèm buồn nữa đâu , cám ơn TD nhìu nha

ÔI Hạnh Phúc ,ta tìm ngươi khó thấy
 Nhưng đâu ngờ ngươi chính giữa lòng ta

TT===18/5/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 05:46:04 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 26.05.2009 16:48:03
0
ĐÃ AI ,,,,
 
Đã ai qua chuyến đò dang dở ,,,
Đã ai từng sống nửa chừng Xuân
Đã ai cười nén cơn đau xuống
Điệp khúc cho tôi được một lần ,,,
 
TT

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 26.05.2009 22:17:56
0
GAI CỦA HOA HỒNG

Hoa hồng nào mà chẳng có gai
Gai của tình yêu của trang đài
Tình yêu có phải là thanh sắc
Cho một cuộc đời - hỡi những ai...

Hoa hồng quả thật rất lắm gai
Gai nhọn đâm đau xuýt xoa hoài
Nhưng thật ra nào có ai sợ nhỉ?
Gai nhọn đâm rồi cũng...thành chai


                  thuỵ du
 
Ghé thăm TT nè,chúc TT vui nha.....

                    
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 27.05.2009 17:42:37
0
Thuỵ Du

GAI CỦA HOA HỒNG

Hoa hồng nào mà chẳng có gai
Gai của tình yêu của trang đài
Tình yêu có phải là thanh sắc
Cho một cuộc đời - hỡi những ai...

Hoa hồng quả thật rất lắm gai
Gai nhọn đâm đau xuýt xoa hoài
Nhưng thật ra nào có ai sợ nhỉ?
Gai nhọn đâm rồi cũng...thành chai


                thuỵ du

 
Đúng vậy ,,,nào ai có sợ đâu
Gai sắc , xem ra vẫn ngọt ngào
Suýt xoa lấy lệ rồi lại ước
Ước gì lại có ,,,để mà ĐAU ,,,
TT


Ghé thăm TT nè,chúc TT vui nha.....

                   

TD ơi ,,,mình đang buồn vì mãi chả thấy bạn vào thăm , nhiều lúc muốn sang nhà bạn nhưng nhà bạn lúc nào cũng đông khách wá TT chả chen chân vào chỗ nào được ,,,híc ,,,mà mình thì lại thích lặng lẽ thôi ,,,
TT   27/5/o9 
 

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 07.06.2009 22:45:07
0
 
 
Hoa Bướm ai mang tận cuối tròi
Gỡ làn tóc rối thủa đôi mươi
Sương buồn còn đọng vương  khoé mắt
Sợi nhớ , sợi thương ,,, thủa nào nguôi
MM

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 07.06.2009 22:52:42
0
Trích đoạn: thuytien123

 
 
Hoa Bướm ai mang tận cuối tròi
Gỡ làn tóc rối thủa đôi mươi
Sương buồn còn đọng vương  khoé mắt
Sợi nhớ , sợi thương ,,, thủa nào nguôi
MM



Vườn xuân phơi phới ngàn hoa tươi
Gió lay tóc xoã kín bờ vai
Nắng luồn sợi nhớ sầu hoài vọng
Nỗi lòng buồn đọng mãi sợi thương.

Hà Ngân Hà

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 14.06.2009 21:51:29
0
 
TẶNG
 
Còn một chút tà huy,
Rồi sương giá
Một chút mặt trời
Trong nước lạnh hồ thu.
Một chút tình
trong trái tim mù.
Anh dâng tặng em người khuê nữ !
Em cũng tặng anh ,
Người quân tử bạc đầu
Một chút mầu nâu
trong cỏ úa.
Một chiếc lá vàng cuối thu ,
và một chút phấn hương tàn
Em còn gượng giữ...!
Để chúng ta
Mang lên chuyến tàu cuối
hành hương,
vào cỏi miên trường.

Ô hay !
Không nhớ sao?
Người ta không cho
Mang theo bất cứ thứ nào
vào nơi đó !

Vậy ,
cho và nhận
Đâu có nghĩa gì !

EM ơi
Còn một chút mặy trời
Rồi đêm lạnh.
Nếu không tặng được cho em
Thì anh sẽ rất buồn
khi rời bỏ ga này !
Chắc anh sẽ say mèm
bên ô cửa
vấn vương...!

Và anh ơi,
Còn một chút ráng chiều
Rồi quạnh quẻ đêm đông ,
Một chiếc lá hồng
Trong mùa thu cuối.
Nếu không trao được cho anh
Chắc em cũng sẽ ngậm ngùi
Trong đêm tối
Luyến thương...!

Về nơi ấy
Không mang yheo được gì
Nên cho và nhận
hay giữ lại
Đều vô nghĩa ,
Phãi không em?!

Còn một chút mặt trời
Trong nước lạnh
Chút ráng chiều trong mây
Chút hương nồng trong gió
Chút lữa hồng trong tro...
Và một chút tình già trong tim
Ta sẽ không van nài cho nhau nữa...
Mà sẽ tặng lại tất cã
Cho những người bất hạnh
Trên trần gian giá lạnh này !
Được không em?!

DH
 
TẶNG
 
Anh đã buồn ,
bên ô cửa vấn vương
Em đã khóc
Trong một mùa Thu cuôi......
Tuy còn chút mặt trời đang hấp hối
Chút hương nồng trong gió sẽ bay theo
Vào cõi miên trường
Trong chuyến hành hương
Lần cuối
VÂNG,,,,,,,,,,,,,
Cho và nhận....
có nghĩa gì đâu anh.....
NHƯNG..........
Anh ơi ,,,,,,
Trong đêm tối luyến thương
Chiếc lá hông...đã một lần rực rỡ
Đón nhận mặt trời
Trong đêm lạnh...giá băng
Em xin giữ lại
Một chút lửa
Cho trái tim mù
Người Quân tử,,,,,,Kẻ phòng khuê

VÂNG,
'' còn một chút tình nồng trong tim
Ta sẽ không van nài cho nhau nữa
Mà sẽ tặng lại tất cả
cho những người bất hạnh
Trên trần gian đau khổ ,giá băng nay''
CHẮC ĐƯỢC...PHẢI KHÔNG... ANH.........................

........MAI MO......
........................NGÀN NĂM.................
......CÒN MƠ MÃI..........

.
NGHIỆP DĨ
 

Em toan tính
cuộc hành trình đơn độc
Một mình làm cã cuộc đón đưa
Nhưng ,,,người ơi
đã không thành
Những ân tình dù quá mong manh
Nhưng,
Những nghiệp dĩ
Đã và đang cùng nhau san sẻ
Bên ô cửa ,,,,,ngàn năm lặng lẽ
Dậy đi ,,,
Dậy đi anh
Tiếp tục cuộc hành trình
Mình đã hứa rồi mà,,,,,
Không nài nỉ ,van xin
Dậy ,,,,,
Dậy anh nhé
Vì nghiệp dĩ ,,,,ta sẽ làm nên tất cả
MM

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 15.06.2009 04:50:14
0


TT thương nhớ ơi,

TD đến thăm TT nè,lâu lắm rồi TT nhỉ....

Thân thương gửi TT bài thơ mới của TD đây...Chúc TT mãi vui nhé!


 



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 17.06.2009 22:42:36
0
Chào bạn quý ,
TD của mình lúc nào cũng nhiều Thơ hay và đẹp nữa chứ ,,,mình thích lắm TD à , tuy mình ít thời giờ lên DD nhưng lúc nào cũng nhớ các bạn lắm  lắm ,,, thỉnh thoảng cứ ghé nhà mình chơi cho đỡ cô quạnh nha bạn quý,,, với lại lúc này mình cũng ko được khoẻ để thường xuyên chăm sóc nhà cửa nữa TD ạ ,,,chúc bạn luôn yêu đời và ST thật nhiều nha
TT = M2

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 17.06.2009 23:09:46
0




MỪNG GẶP CHỊ HIỀN

Em qua thăm Chị Thuỷ Tiên
Chị ơi gắng khoẻ chị hiền chúng em
Vắng chị, lo lắm ngày đêm
Mong thấy chị mỗi ngày lên vườn hồng
Chúng em ngày dõi, đêm trông
Ngóng chị hiền mãi trong lòng không yên
Hôm nay gặp được Thuỷ Tiên
Chúng em mừng lắm chị hiền kính yêu !

Hà Ngân Hà

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 17.06.2009 23:09:46
0

Hoa Bướm ai mang tận cuối tròi
Gỡ làn tóc rối thủa đôi mươi
Sương buồn còn đọng vương khoé mắt
Sợi nhớ , sợi thương ,,, thủa nào nguôi
=TT= M2


Vườn xuân phơi phới ngàn hoa tươi
Gió lay tóc xoã kín bờ vai
Nắng luồn sợi nhớ sầu hoài vọng
Nỗi lòng buồn đọng mãi sợi thương.

Hà Ngân Hà

 
" Nỗi buồn đọng mãi sợi thương "
Nắng luồn sợi nhớ vấn vương mây trời
Tóc ai theo gió rối bời ,
Vườn Xuân còn mãi đợi người tri âm
 
TT=M2
HNH ơi cám ơn bạn ghé thăm và hoạ thơ ,hay lắm,, TT đảo  thơ của bạn và tặng lại bạn nè , chúc vui nha
 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 337 bài trong đề mục