MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI

Thay đổi trang: << < 5253 > | Trang 52 của 53 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 30.07.2009 22:19:37
0

Trích đoạn: nhatran89





TTK ghé thăm em nè
 
Bước hải hồ
 
Em kiêu sa vui bên  cảnh trang đài
Đã gửi lòng cho một người lữ thứ
Tình em trong như những hạt  sương mai
Chàng đã viết mhững dòng thơ tình tứ
 
Bước hải hồ không ngăn được chàng đi
Bỏ lại đằng sau cả  mối tình si
Đã  nhờ gió gửi đến lời tạm biệt
Tự biết  mình say mãi những chia ly…
 
T.T.K.30.7.2009
 

TrieuMinh92
  • Số bài : 138
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2009
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 03.08.2009 01:50:22
0



THIỆN MĨ

Em thiện mĩ như loài hoa dị thảo
Hương lan xa rải rắc vạn tình thương
Nụ cười xinh trong nắng môi em hường
Bước nhè nhẹ qua tuyến đường trìu mến

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 14:59:03 bởi TrieuMinh92 >
Triệu Minh

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 04.08.2009 17:28:43
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

nguyễn thanh cần
  • Số bài : 299
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2005
  • Nơi: Quảng Nam
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 04.08.2009 21:53:56
0

Trích đoạn: quynhhuong198



Anh ơi chỉ một ân tình
Em không vẹn giữ để mình xa nhau
...
Tình kia giờ đã qua cầu
Xót xa đứng lặng, giọt sầu lẻ loi
Yêu thương quay bước nhỏ nhoi
Rít cơn lạnh giá, trăng soi đường mờ
Thương thay tim nguyện dại khờ
Bên nhau không trọn, lập lờ..xa nhau...
 
 
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không em...!!!

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 06.08.2009 06:04:16
0
 
 
 
 
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Khả Tú ơi,cô ghé thăm KT đây nè..Chúc cháu vui nhé!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 09:42:34 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 06.08.2009 12:35:51
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

 
 
 
 
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Khả Tú ơi,cô ghé thăm KT đây nè..Chúc cháu vui nhé!
 







MỪNG CÔ DU TRỞ VỀ

Cô Du đã về mừng quá
Tú mừng Tú khóc khóc oà đây đây
Cô ơi cháu nhớ lắm đấy
Tranh thơ cô hoạ vui lây cả nhà

Kha Khả Tú

( Hu...hu...hu...
Cô Du đừng đi nữa mà !
Tú yêu màu tím Bằng Lăng và cô Du
Tỷ Sim cũng tím nhẹ ru
Mây Hạ cũng ấm tình như một nhà
Từ nay Tú vào thơ ca
Chỉ dùng màu tím tránh xa màu hồng
Có người cố ý lồng vòng
Lấy màu hồng Tú để mong ý đồ
Bây giờ Tú ghét hồng cơ
Yêu lắm màu tím giống cô Du nè
Giống Bằng Lăng tỷ nhất he
Giống Sim, Mây Hạ nữa nhe ! Thích nào !
Màu tím Quỳnh Hương đẹp sao
Rộn vui lắm lắm tím màu ước ao...
...
Bây giờ Tú chạy cái ào
Tiếp tục công việc ! Ôi chao ! Quá nhiều !
Hi...hi...hi...)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 12:38:15 bởi Kha Khả Tú >

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 06.08.2009 13:02:39
0



YÊU MÀU TÍM

Ta yêu màu tím tình hoa
Bằng Lăng ước vọng mơ xa thắm nồng
Sim mùa kết trái trổ bông
Mây Hạ về trải ấm lòng thơ ca
Quỳnh Hương xinh đẹp mở ra
Cánh tình muôn thuở người xa nhớ về
Ta yêu màu tím Pensée
Ta yêu tím mộng tím mơ vào đời
Tuỵ Du tím rộ muôn nơi
Mơ tiên một khúc chơi vơi mây trời
Màu Tím chung thuỷ với người
Màu Tím tím mãi tuyệt vời vườn thơ

Hà Ngân Hà

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 13:08:36 bởi Ha Ngan Ha >
Hà Ngân Hà

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 06.08.2009 13:12:41
0
 
 
 
 
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Khả Tú ơi,cô ghé thăm KT đây nè..Chúc cháu vui nhé!
 




MỪNG CÔ DU TRỞ VỀ

Cô Du đã về mừng quá
Tú mừng Tú khóc khóc oà đây đây
Cô ơi cháu nhớ lắm đấy
Tranh thơ cô hoạ vui lây cả nhà

Kha Khả Tú

( Hu...hu...hu...
Cô Du đừng đi nữa mà !
Tú yêu màu tím Bằng Lăng và cô Du
Tỷ Sim cũng tím nhẹ ru
Mây Hạ cũng ấm tình như một nhà
Từ nay Tú vào thơ ca
Chỉ dùng màu tím tránh xa màu hồng
Có người cố ý lồng vòng
Lấy màu hồng Tú để mong ý đồ
Bây giờ Tú ghét hồng cơ
Yêu lắm màu tím giống cô Du nè
Giống Bằng Lăng tỷ nhất he
Giống Sim, Mây Hạ nữa nhe ! Thích nào !
Màu tím Quỳnh Hương đẹp sao
Rộn vui lắm lắm tím màu ước ao...
...
Bây giờ Tú chạy cái ào
Tiếp tục công việc ! Ôi chao ! Quá nhiều !
Hi...hi...hi...)

Kha Khả Tú





MỪNG CÔ DU

Cô Du về Tú mừng vui

Ngân Hà cũng đến cười tươi đây nè
Cô ơi đừng đi nữa nghe
Chúng cháu nhớ lắm khóc nhè nhớ Cô

Hà Ngân Hà
Hà Ngân Hà

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 06.08.2009 13:40:58
0

Trích đoạn: TrieuMinh92




THIỆN MĨ

Em thiện mĩ như loài hoa dị thảo
Hương lan xa rải rắc vạn tình thương
Nụ cười xinh trong nắng môi em hường
Bước nhè nhẹ qua tuyến đường trìu mến







Em thánh thiện và luôn luôn hoàn mĩ
Tình thương người trải rộng khắp mọi nơi
Em bận tâm...không một phút nghỉ ngơi
Vì tất cả cho con người cơ nhỡ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 14:50:33 bởi Ha Ngan Ha >
Hà Ngân Hà

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 06.08.2009 14:49:18
0





<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 14:52:06 bởi Ha Ngan Ha >
Hà Ngân Hà

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 07.08.2009 00:27:44
0






LIÊN KHÚC TÌNH BUỒN

Mùa thương tháng Bảy Thu sang
Sầu tư con én vút ngàn bay xa
Cuối trời mây trắng vờn qua
Gợi buồn theo gió la đà tầng không
Lệ thu tím cả nỗi lòng
Mong người xa xứ sao không thấy về...

Kha Khả Tú




THÁNG BẢY

Tháng bảy trời đổ mưa Ngâu

Giọt dài, giọt vắn khóc sầu chia ly

Kẻ ở bịn rịn người đi

Hai đầu Ô Thước đẫm mi, nát lòng...


Người lính - 06.8.2009

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 08.08.2009 21:40:34
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 11.08.2009 00:54:15
0










CÁNH TAY THIÊN THẦN

Cánh tay em bé xíu
Gom cả một trời yêu
Hoa cánh trắng thanh khiết
Nhị vàng rực mĩ miều
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 11.08.2009 11:19:28
0









Ngàn sao lấp lánh
theo cánh bay
Thiên thần cánh mộng
đường mơ say
Bóng đêm thắp sáng
nghìn tinh tú
Dải Ngân gom ước
về ngày mai
Nhã Trân

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 11.08.2009 11:22:16
0


Vì sự việc đột xuất Tu Tru vắng một thời gian , Chúc Ka Khả Tú
Thân Tâm Luôn An Lạc. Thơ ngày càng hay thêm nha
Kính Chào Thân.
Mytutru_11.8.2009





Đính kèm (1)

_____________________________

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 20.08.2009 13:52:02
0





Ôi chao ! Lung linh ánh ngời
Nhìn hoa tim tím thắm màu đẹp sao
Trông hoa lòng ta dạt dào
Mộng mơ màu tím ngọt ngào hương mơ

Kha Khả Tú



Lung linh màu tím ngất ngây
Làm cho khách lạ đắm say đứng nhìn
Một đời anh kiếm anh tìm
Vẫn không gặp được nỗi niềm tím em...

Trần Trung Dũng

Cung kính đa tạ viếng thăm
Chậm ra đón khách xa xăm tới nhà
Khách đường xa ...khách đường xa...
Dáng ai qua ngỏ ! Xa xa đến gần...

Kha Khả Tú



Em ơi ! em hãy luôn cười
Để cho anh mãi thành người thân quen
Đường xa anh mới vừa lên
Sao anh đã thấy thân quen lắm rồi...

Trần Trung Dũng



Cảm ơn người khách đường xa
Hài ai qua lối cỏ hoa đến gần
Tình thân kết chặt tình thân
Tình anh, tình chị ta gần cạnh nhau

Kha Khả Tú


Dòng thơ dẫn bước anh vào
Thấy Kha Khả Tú ngọt ngào dễ thương
Đường xa đâu ngại...xa đường
Chỉ e rào ngõ rấp đường...cấm thôi

Trần Trung Dũng



khách đường xa ghé ...xin mời
Xướng thơ đối họa cho vui đi mà
Tứ hải vai huynh đệ ha
Xin mời câu tứ Trần ca họa cùng

Nâng ly tiểu đệ chúc mừng...
..............

Kha Khả Tú






Rượu còn chưa uống đã hồng má say
Thu vàng gió thổi lá bay
Tím chiều ai gảy đàn ngây ngất lòng.
Nhé em thơ phú họa cùng
Sông trăng mây nước theo từng câu ca.
 
Trung Dũng
 
Tình em biển rộng bao la
Còn anh là dải ngân hà bao quanh.
Non xanh xanh, nước xanh xanh
Vững vàng như dãy Trường thành Trung hoa.
 
Kha Khả Tú
 

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 28.08.2009 18:52:43
0
 




Chú Rdinh ới ơi !
Chú đi tìm giúp
Một Vì Tinh Tú
Nhỏ nhoi trên trời
Có người nhớ quá
Nhớ bé lắm rồi !

Hàn Băng

( Người ngồi trong tranh nhớ đấy ! Hổng biết anh đó là ai nữa ! Cháu nhìn hình mà nói thí đại cào cào ! Hi...he...he...ka...ka...kà ) 






Đừng la lối nhe Tinh Tú, chú chỉ nói chơi với HB thôi, chú không biết răng Tinh Tú như thế nào đâu. Vì cứ hay đời kẹo nên chú đóan là thế nào sau một trăm năm Tinh-Tú cũng phải rụng răng thôi. Rdinh
Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: Rdinh -- 28.8.2009 17:42:26 >


Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 28.08.2009 21:03:59
0
 




Chú Rdinh ới ơi !
Chú đi tìm giúp
Một Vì Tinh Tú
Nhỏ nhoi trên trời
Có người nhớ quá
Nhớ bé lắm rồi !

Hàn Băng

( Người ngồi trong tranh nhớ đấy ! Hổng biết anh đó là ai nữa ! Cháu nhìn hình mà nói thí đại cào cào ! Hi...he...he...ka...ka...kà ) 






Đừng la lối nhe Tinh Tú, chú chỉ nói chơi với HB thôi, chú không biết răng Tinh Tú như thế nào đâu. Vì cứ hay đời kẹo nên chú đóan là thế nào sau một trăm năm Tinh-Tú cũng phải rụng răng thôi. Rdinh
Đính kèm (1)






Răng em trắng muốt ấy mà
Đủ đầy không bị sâu nha Chú Rdình
Nhìn rõ răng em rất xinh
Đều như hạt bắp trắng tinh đẹp nào
Tú nhớ chú Rdinh khóc, gào
Thét, la, kêu, gọi mau vào vườn thơ
Trăng vàng đang dệt vần chờ
Gieo bao nhung nhớ giấc mơ ngày nào
Bây giờ Tú bay cái ào
Làm xong công việc Tú vào mối tơ
Ngắm nhìn trăng sáng ngẩn ngơ
Chị Hằng đang thả tình thơ xuống trần
...

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 21:21:40 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 28.08.2009 22:23:08
0


ĐÊM TRẮNG

 
Đêm trắng một mình bạn với thơ
Hạ tuần ,bóng nguyệt bỗng bơ vơ
Vạn vật ngủ say ,hoa cũng ngủ
 Mình ta cô quạnh duới trăng mơ ….
3giờ sang 9-7-2009
cachiusa











Trăng mờ xa khuất mãi nẻo hư vô
Trắng đêm vọng nguyệt ánh lu mờ
Xa xa tiếng gió sầu hoài vọng
Lồng lộng hư không tiếng đợi chờ

Kha khả Tú

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 28.08.2009 22:42:43
0



CHÚC


Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Trăng xinh trăng đứng một mình trời cao
Em là ánh nhỏ ngôi sao
Bay qua bay lại bay vào nơi đây

...

Nhìn trăng sáng trắng vùng mây
Ta xin rót nữa chung đầy mời ai
Nâng ly cạn chén cùng say
Tứ hải huynh đệ hôm nay gặp người
Vườn thơ hoạ tứ vui cười
Chào lời xin chúc cả đời thành công

Đệ nâng ly chúc an lành
............

Kha khả Tú

( Tiểu đệ về thăm Thanh Trúc ca ca đây ! Ka Ka Kà...)




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 23:01:24 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 28.08.2009 23:03:12
0



VỀ THĂM


Ta về thăm lại tình thương
Xa xôi vẫn mãi vấn vương cõi lòng
Đệ , Huynh thủ túc thắm nồng
Tình thăm nghĩa trọng vẫn không quên người
Tiểu Đệ nâng ly kính mời
Khiết ơi hãy uống cạn lời nhớ mong

Tình huynh Nghĩa đệ men nồng
Cạn ly rượu ấm tất lòng chờ trông

...

Kha Khả Tú

( Tiểu đệ về thăm Khiết đây ! Nhớ Khiết lắm lắm  !)






Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 28.08.2009 23:19:17
0




Trao anh cả bốn mùa


Cây cho quả ngọt với trăm hoa
Bởi đất cùng mưa, nắng giao hoà
Tình yêu cũng thế, người thương ạ !
Ấm lạnh nào đâu bởi tại ta

Có phải ngoài kia hạ đã về ?
Xôn xao từng giọt nắng vàng hoe
Gió ơi ! thôi hãy ru khe khẽ
Chớ để mưa về...bặt tiếng ve

Thu làm biêng biếc khoảng trời xanh
Gió mát mơn man vị ngọt lành
Lá úa ngoài sân như trải thảm
Ùa vào nỗi nhớ thật mong manh

Cái lạnh bây giờ đông chớm sang
Liêu xiêu con nắng chợt hanh vàng
Đứng đợi mấy mùa trong quạnh vắng
Mong xuân chóng đến để mơ màng

Hái tặng trao anh cả bốn mùa
Buồn vui xin gửi nắng cùng mưa
Hòa quyện tơ duyên màu chỉ thắm
Sợi tình se định tự ngàn xưa

Xa nhau nào phải mình ai lỗi
Rượu đắng môi sầu khúc biệt ly
Sao còn để lại nơi đáy cốc ?
Một chút ân tình...hãy cạn đi !

T.T.K.26.8.2009




Hôm nay đại lợi, thành công
Đệ đây cởi mở tất lòng ra chơi
Khiết ơi ! Khiết ới ! Ời ơi !
Đi đâu mà vắng tăm hơi thế này ???

Nâng ly đệ uống nữa đây !
...
(ka...ka...ka...)

Kha Khả Tú




Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 28.08.2009 23:21:37
0



Trích đoạn: nguyenngoat

Xa nhau ngày tháng lê thê
Thương người em nhỏ nẻo quê đợi chờ
Anh đi biền biệt phương trời
Còn chăng nhung nhớ trong lời nước non
Ngày về tìm dấu môi son
Em ghen là biết em còn yêu anh.
nguyenngoat
(giao lưu bên trang thơ Thanh Thanh Khiết ...)





CHÀO

Làm gì có chuyện ghen tuông
Một ông đực rựa , một thằng con trai
Là đấng nam nhi không sai
Nâng ly hãy uống có hay không nào ?!

Tiểu đệ kính dâng rượu ! Chào !!!
!!!!!!!!!

Kha khả Tú
(ka ka kà....)




Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 28.08.2009 23:33:35
0



THỰC HƯ

Yêu thơ đừng có yêu người
Đến khi vỡ lẽ trách trời giận ai
Mạng ảo nào biết gái, trai
Yêu chi ??? Chuốt lấy u hoài tương tư ???

Hôm nay, đệ say nhừ tử
Tìm từ hoạ đúng thực hư lãm tường
Quân Vương trấn giữ biên cương
Lên đường truy nã hết phường ác gian
Đem lại yên bình dân làng...
.............

Tiểu đệ rót nữa uống cạn ly đầy...

Kha Khả Tú


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 23:35:11 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 28.08.2009 23:54:49
0
TÌNH NGHĨA ĐỆ HUYNH



Khi say thì lời nói đúng...
..................

Rót đầy thêm nữa thêm chung rượu mừng
Đệ huynh cạn chén chung cùng
Hân hoan thoả chí anh hùng đường mây
Tình huynh Nghĩa đệ đắp xây...

(ka...ka...ka...)

Kha Khả Tú


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 23:56:35 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 29.08.2009 00:44:15
0


SAY

Rót đầy ly nữa ly này
Uống đi huynh trưởng vui say với Hằng
Nguyệt quế ở tận cung trăng
Có thằng Nhóc Cuội nhăn răng cười khì

Uống đi ! Đệ say bí tỉ
Cụng thêm ly nữa Huynh thì uống ngay...
Đệ say lời nói không sai !

(ka...ka...ka...)

Kha Khả Tú




<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 00:46:57 bởi Kha Khả Tú >

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 29.08.2009 03:11:41
0
CỤNG LY

Rdinh ơi ! Ra đây đi nào
Ta cùng ngắm ánh trăng sao trên trời
Sao nào sao hay đổi ngôi
Sao nào sao mãi tận trời cuối xa

Rót ly đầy cụng chung nha !






CỤNG LY  - ĐỪNG CỤNG ĐẦU
 
Khả-Tú là đực rựa à
Uống rượu nhiều quá  (sợ) bán nhà đi hoang
Mai này sống chỉ lang-thang
Thành chàng cò bợ chẳng nàng nào mê
 
Mời chàng Khả-Tú vài ly
Uống xong túy-lúy ta đi bộ về
Đường về ghé quán lẩu dê
Tiếp thêm vài xị cho mê-mẩn đời.
 
                            Rdinh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 03:13:33 bởi Rdinh >

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 30.08.2009 11:24:16
0
 
CHÀO

Làm gì có chuyện ghen tuông
Một ông đực rựa , một thằng con trai
Là đấng nam nhi không sai
Nâng ly hãy uống có hay không nào ?!

Tiểu đệ kính dâng rượu ! Chào !!!
!!!!!!!!!

Kha khả Tú
(ka ka kà....)


 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 12:35:20 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Tuyệt Tình
  • Số bài : 44
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.08.2009
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 30.08.2009 13:54:30
0
Ta say ,trời đất cuồng quay
Cùng vui cứ uống cho ngày qua mau
Cuộc đời tựa một bể dâu
Cứ say quên hết khổ đau cõi lòng
Men cay tình đắng,rượu nồng
Nhấn trìm men rượu sẽ không nhớ gì
Quên đi sầu đọng khóe mi
Quên đi hình bóng ra đi lạnh lùng

T.T

quynhhuong198
  • Số bài : 429
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2009
  • Nơi: Vùng trời mơ ước
RE: MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI - 30.08.2009 16:27:06
0

Em giờ là đóa quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành giao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc, quỳnh giao một đời
................
Quỳnh Hương

Thay đổi trang: << < 5253 > | Trang 52 của 53 trang, bài viết từ 1531 đến 1560 trên tổng số 1579 bài trong đề mục