Biển - Em và Anh...

Thay đổi trang: << < 4950 | Trang 50 của 50 trang, bài viết từ 1471 đến 1488 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Tác giả Bài
damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 07.06.2010 05:11:57
0


Lỡ nắm tay nhau luân vũ hồng
Dìu đêm tha thiết biển mênh mông
Sóng nhạc du dương hồn thuỷ thủ
Dãi cát người yêu da mịn màng

Lỡ đặt bàn tay lên bờ môi
Những ngón kiêu sa say mắt người
Hôn từng nụ nhỏ nguồn xao xuyến
Xác thân giao cảm ngất chơi vơi

Lỡ để lòng tay trong cánh tay
Nhận hơi thở ấm chuốc men say
Để mỗi một ngày thêm lưu luyến
Vần nhớ ngữ thương ngăn ắp đầy

Lỡ yêu anh rồi hỡi tình nhân
Từ đêm luân vũ quyện gót chân
Từ đôi bàn tay dìu nhau bước
Và nơi tha thiết của tâm hồn


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Biển - Em và Anh. . . - 08.06.2010 03:55:55
0


Hương Xưa . . .


Bây giờ tình ấy đã xa
Tâm tư khắc khoải hương xưa nhạt màu
Con đường vắng bước chân nhau
Cà phê buổi sáng khói sầu nhẹ bay

Hôm nao tha thiết vòng tay
Cà phê thơm đắng chia đôi muỗng đường
Chỉ cần ánh mắt yêu thương
Thì đời dẫu lắm truân chuyên chẳng màng

Anh ơi! kỷ niệm êm đềm
Dường như vẫn thế, nỗi niềm thiết tha
Vẫn yêu từ độ chia xa
Đốt làn khói thuốc vàng tay, nhớ người

Bây giờ - ngày ấy, anh ơi!
Nếu như quay lại có đợi chờ nhau??
Hay rồi cũng sẽ bước mau
Khi cà phê đắng đen màu - còn rơi . . . .


aB - May 2010





... TIẾC  NUỐI  ÂN  CẦN !


Ly cà- phê đen, đắng
Mà em uống mỗi ngày
Có như giọt biển mặn
Lăn tròn trên môi say?

Em bảo tình là nhớ
Như khói thuốc vật vờ
Nhẹ, đau như nhịp thở
Của con tim bơ vơ?

Em khóc buồn dĩ vãng
Tìm hương xưa ái ân
Bên góc trời thầm lặng
Tôi tiếc nuối ân cần !

Ngày chia tay nắng tắt
Chân trời không gió mây
Nên còn hoài vụn vặt
Ngày xưa... qua ngày nay.

Em về nơi xứ lạ
Chiều thu muôn lá rơi
Tôi chờ bên quán lá
Đếm sương khói nhịp đời...

Ước mơ hoài cũng thế
Chỉ là mơ ước thôi
Đâu bao giờ có thể
Chặn bóng thời gian trôi...



Tóc nâu



Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 09.06.2010 11:07:36
0



anh Tóc hum ni wa nói dzí em chút núi tiếc ân cần huh?? hình như chưa mụn màng lắm Cảm ơn Tóc Nâu nhìu nhìu - bài thơ da diết làm sao đó

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 09.06.2010 11:12:12
0



Hỡi cơn mưa Thành Nội . . .


Đông chớm về trong những hạt mưa tuyết
Lất phất bay đẹp lãng mạn liêu trai
Như cánh Sao năm góc cạnh tuyệt vời
Chuyển mình nhớ mưa đầu mùa năm cũ

Chiếc hoàng ô chiều kinh đô tráng lệ
Kiệu Vua đi - bóng hầu Thiếp theo sau
Hai đứa mình - vỏn vẹn lá mo cau
Mưa ập đến làm sao đây . . . giữ ráo

Đèn mờ tỏ ngoại ô đêm tỉnh lẻ
Xa Nội Thành . . .vận nghe tiểng hò ơ
Bển Vân Lâu neo đẩy một con đò
Sởm mơ sương đỏn đưa người qua bển

Nhưng đêm ơi! mùi hương da quyến rũ
Hương tóc mây mơn trớn xoã đôi bờ
Ta đi tìm khoảng cách - mảnh lụa tơ
Hỡi cơn mưa cuốn trôi dùm ta nhé

Nay mưa về không gian chùng sũng ướt
Kỷ niệm xưa da diết nhỏ giọt rơi
Mưa giăng giăng phủ kín cả khung trời
Hỏi người ấy - còn nhớ mưa Thành Nội !


aB - June 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 11.06.2010 09:57:45
0


Có lẽ nào, mây đen về mau quá
Kéo cơn mưa đổ sũng ướt mặt lòng
Chưa bước đi . . .sao buồn bã cơn giông
Chưa xa nhau đà mênh mông cõi nhớ

Phút ân tình ta trao bằng hơi thở
Đẫm si mê run lở mạch đất khô
Sợi mong manh rơi tháp cổ trắng ngà
Thoảng nhẹ nhàng ru đôi bờ giao cảm

Nếu có anh, trời không giăng mây xám
Gió không buồn thổi hương lạnh qua đêm
Giọt cà phê nho nhỏ sẽ êm đềm
Rớt vào lòng đáy cốc tình đắm đuối

Anh biết không? trái tim em ngu muội
Chết dại ngờ trong men đắng ngọt ngào
Từ lần đầu tha thiết ngất trên môi
Từ đêm ấy trời đổ cơn mưa rào . . .


aB - June 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 12.06.2010 06:02:56
0



Những hạt mưa buồn . . .


Mưa rơi lất phất
Nhẹ ướt tóc mây
Cô đơn lê gót
Tìm chút men cay

Mưa theo gió bay
Mơ màng huyền ảo
Đổ mãi nơi này
Ướt mềm tay áo

Lật trong tiếng sóng
Biển như dỗi hờn
Gấp cơn bão lòng
Nhận dòng mưa tuôn

Những hạt mưa buồn
Vào hồn lả chả
Không chạm vết thương
Mà như đau quá

Mở tìm chiếc lá
Ép độ cuối Thu
Vành khuôn - vấn nhớ
Mạch mình tương tư

Mưa rơi đêm qua
Phố quen lạnh giá
Ướt góc hẹn hò
Đèn màu trăng úa

Những hạt mưa buồn . . .


aB - June 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 13.06.2010 06:25:29
0




. . .mưa vỡ tan


Em đã chờ anh, mấy Hạ nồng
Mấy mùa Thu lá đổ như không
Bao mùa Đông lạnh da se thắt
Xuân qua lạc mất giấc mơ hồng

Đường phố mưa bay lạnh xác xơ
Gió thổi cô đơn bụi vướng mờ
Thùy dương đôi bờ tim run rẩy
Nhỏ giọt lệ đau mối duyên hờ

Có ai hẹn đâu, em mãi chờ
Tàu đêm ga nhỏ vắng chơ vơ
Ước gì phút này - người bước đến
Như đã bao lần đến trong mơ

Trong tiếng mưa khuya đếm thời gian
Tình vẫn xa xôi tít non ngàn
Còn nợ gì nhau . . .tình yêu hỡi
Nhưng đã hết rồi . . .mưa vỡ tan


aB - June 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 15.06.2010 19:30:26
0



Đêm rơi . . .


Đâu rồi giọng nói của anh
Dìu em trên lối tình xanh non ngàn
Đâu bờ vai xoã tóc mềm
Gối lòng đêm trắng hương Quỳnh ngất ngây

Đâu rồi hơi ấm bàn tay
Lướt nhẹ như sóng biển lay vào bờ
Cuốn đi vần chữ câu thơ
Dấu chân tình ái vu vơ cuộn tròn

Giữa đêm thổn thức mơ màng
Làn môi ướt mọng dại cuồng si mê
Gọi tên anh hỡi có nghe
Dường như hơi thở loang về tìm nhau

Không biết trăng ngủ nơi đâu
Khi bình minh hé đàng sau chân trời
Hãy cho em tựa vai người
Ngày buông suối tóc nửa vời yêu thương

Đêm rơi chăn gối - uyên ương


aB - June 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 18.06.2010 07:54:06
0



Thấm ướt. . .


Như mưa thấm ướt lạnh vào hồn
Tan từng phiến đá lệ nhòa tuôn
Men cay vị đắng màu son úa
Từng bước ê chề lê phố quen

Rồi đã tàn phai nắng hạ vàng
Đông về băng giá - chuyện hợp tan
Mùa thương lãng mạn, đâu anh hỡi
Chỉ thấy trong tim luống nghẹn ngào

Ghế đá công viên - chỗ đợi chờ
Mùi thơm hoa sữa chiều đơn sơ
Em tựa vào anh - say đoản khúc
Note nhạc ru hồn ngân tiếng thơ

Dường như có chút gì đổi thay .
Em quen một mình với mưa bay
Ngấn lệ tràn mi vừa lăn xuống
Uống cạn bóng tình nhân đêm nay


aB - June 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 21.06.2010 04:23:07
0

tranh vẽ: triart

Thiên đường màu sắc . . .


Kể em nghe bằng chuyện tranh hoạ sỹ
Những gam màu xanh đen đỏ mê say
Với cánh hoa đẹp mai mãi không tàn
"Này em hỡi! hiểu không lời anh nói ??"

Vâng em hiểu, mà khác chi chẳng hiểu
Vì tình yêu là trọn vẹn hiến dâng
Mảnh linh hồn, suối tóc, bờ môi ngoan
Năm ngón tay đan vào nhau - thân thiết

Nắng ban mai qua giường hồng ngây ngất
Thoảng gió nào còn chất chất đong đưa
Thấm thoắt mà thời gian đã điểm trưa
"Em nhớ anh" mấy cho vừa anh hỡi

Có nhẽ nao vì lời yêu chưa nói
Nên lửa hồng lem cháy mãi thiêu thân
Nhỡ một ngày bên nhau say đắm say
Sao bỗng nhiên khao khát chén rượu cần

Nếu một ngày tình lên ngôi diễm tuyệt
Lời yêu thương ru ấm áp đời nhau
Thềm trăng hoa còn lưu luyến sắc màu
Còn đê mê góc thiên đường thuở ấy . . .


aB - June 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 21.06.2010 04:27:02
0

tranh vẽ: triart


Cho em xin - một góc thiên đường nhỏ
Để dừng chân khi bóng tối lan về
Dấu lệ rơi - phơi trống vắng ê chề
Và có anh bờ vai yêu thương nớ

Xin cho em một góc hồn nhung nhớ
Thoả mộng mơ chấp cánh vút bay cao
Nhịp trái tim không vướng bụi nhân gian
Tiếng gọi "Anh" luôn mai mãi ngọt ngào

Cho em xin một góc đời ngắn ngủi
Trải gót hồng - tóc rối xoã chiều buông
Dòng lệ đắng thôi rơi qua mắt buồn
Nụ hôn ấm chan chứa nguồn hạnh phúc

Cho em được tựa vai anh mỗi lúc
Trên dòng đời uẩn khúc nhiều trái ngang
Nắm bàn tay ghì sát vào thân nhau
Giọt thiết tha rót mặn môi nồng nàn


aB - June 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 21.06.2010 04:30:34
0



Mưa tình viễn xứ. . .


Mưa lại rơi hay lệ ai rơi xuống
Xuôi mạch tim thấm ướt sợi tâm tư
Lời ân cần em viết gởi cho anh
Mặc gió mưa đường hoang vu buốt giá

Em viết cho anh sáng mùa đông lạnh lẽo
Tia nắng hồng lăn tăn sóng đại dương
Đến bên bờ nơi ấy có người thương
Gởi trao anh chân tình đời viễn xứ

Mưa rơi rơi trên con đường phố Cổ
Chưa lần nào sánh bước phải không anh?
Dòng sông Hàn - nay diễm tuyệt long lanh
Bờ Hội An - Kinh Chùa ngân thanh tiếng

Tình yêu ơi! trái tim em vọng tưởng
Bước chân anh cứ mỗi lúc thêm gần
Giọng nói anh quyện hơi thở ấm nồng
Dưới mây mờ . . .hạt tình yêu lung linh


aB - June 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 22.06.2010 10:14:25
0



Thêm một lần yêu anh . . .


Thêm một lần yêu anh
Mai nghìn trùng - ngăn cách
Anh về, qua nơi ấy
Em ray rứt âm thầm

Biết chẳng vẹn câu thề
Vầng trăng đêm rơi vỡ
Đèn khuya đường lặng lẽ
Gót chân hồn bơ vơ

Đam mê dâng hiến nhau
Bờ môi run ngọt ngào
Vòng tay còn khắn khít
Xiết hơi thở - đớn đau

Trót là người đến sau
Dòng sông tương nhạt màu
Nhánh sông giàu ân ái
Nhưng có nghĩa gì đâu

Thêm một lần yêu anh
Mai chia đôi bóng hình
Tình ơi! là đêm cuối
Kỷ niệm em với mình


aB - June 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 24.06.2010 04:16:42
0



Cánh Sao chơi vơi . . .



Một cánh sao bay giữa lưng trời
Đêm mênh mang quá dấu yêu ơi
Riêng em, với mình căn gác nhỏ
Muốn nói cùng anh nhưng ngẹn lời

Vâng dẫu cuộc đời có đổi thay
Hai mùa mưa nắng suốt năm dài
Đôi bờ xa quá hoài mong mỏi
Dệt ngữ vần thương lên dáng mây

"Anh ơi! ngủ ngon" giấc êm đềm
Hương Quỳnh lay nhẹ ngất hồn đêm
Xin giữ cho nhau, dù khoảnh khắc
Dù mai phong bão đến muộn phiền

Khi cánh sao bay giữa chơi vơi
Chấp tay em khấn nguyện cho người
Hạnh phúc nguồn vui đầy êm ấm
Có lẽ anh, nhớ em trọn đời. . .


aB - June 2010


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Biển - Em và Anh. . . - 28.11.2010 18:11:42
0
Xin thành thật chia buồn cùng bạn hiền aB, SA không biết nói gì hơi là im lặng trong giây phút để hướng lòng mình đến người quá cố.
Cầu mong hương hồn cuả Ông sẽ mau về với nước Chuá.
Chúc aB nhiều nghị lực, giữ gìn sức khoẻ để vượt qua nỗi đau này nha



 
 
 
 TIỄN BIỆT
 
 Nén hương lòng thắp cho người nằm xuống
Hết phận đời sau năm tháng bôn ba
Người nay về qùy bên cạnh chân Cha
Đời đời kiếp kiếp lánh xa thế tục
 
Thân tứ đại rồi sẽ thành tro bụi
Trưóc sau gì cũng về với hư không
Còn lại chăng tình thương với tấm lòng
Để lại con cháu không bao giờ mất
 
Người bây giờ đã xa đời tất bật
Hồn thảnh thơi bên cạnh Đức Tôn Nhan
Tấm lòng thành xin gửi đến nén nhang
Nguyện xin hồn mau lên Thiên Đàng nước Chuá
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2010 18:40:51 bởi SuongAnh >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Biển - Em và Anh. . . - 29.11.2010 07:23:16
0

Sống Linh Chết Thiêng


Nguyện cầu hương hồn ông vui hưởng an bình trước nhan thánh Chúa
N Đ xin chia buồn với aB và gia đình


Nơi cõi tạm, Ông sống một đời trọn vẹn
Nuôi bầy con, săn sóc cháu, chăm nom...
Gần chín mươi, tóc râu bạc, gầy còm
Đi đứng cũng phải khó khăn chống gậy

Chúa đã gọi Ông về trên cao ấy
Gắn vai ông đôi cánh các thiên thần
Để hộ trì giúp đỡ các người thân
Em có biết chết con linh hơn sống

Khi ông sống, nơi xa xôi, trông ngóng
Cháu con về thăm hỏi một đôi câu
Khi ông đi, chớp nhoáng khắp năm châu
Bay vù đến trong thoáng giây chớp mắt

Em hạnh phúc là người Ông thương nhất
Chắc ngày đêm ông bảo bọc hộ trì
Sống bình an không còn phải sợ chi
Ông cạnh đó đứng sau lưng phù giúp


Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 07:24:49 bởi Nguyên Đỗ >

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: Biển - Em và Anh. . . - 29.11.2010 10:07:52
0







Thành Kính Phân ưu

Thành tâm chia buồn Cùng AB
Mong AB giử gìn sức khoẻ và sớm vượt qua nỗi đau này

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Biển - Em và Anh. . . - 29.11.2010 18:21:19
0

 
Lời Nguyện Cầu
(Thân tặng Nguyễn Ánh Bích)
 
Xin tiễn Ông về với Trời, với Mẹ
Nơi Đức Tin – Nguồn sống của muôn loài
Ở nơi ấy Ông mặc sức rong chơi
Cùng thanh thản quên cuộc đời gian khổ
 
Xin cậy nhờ ơn trên luôn gia hộ
Đón đưa Ông qua dâu bể bình an
Chẳng còn mang theo vướng bận - buộc ràng
Vui cất bước trong an nhàn, thỏa ý.
 
Xin gửi lời nguyện cầu làm hành lý
Ông mát lòng thôi lo nghĩ trần gian
Vì tình thân không giấu nỗi lệ tràn
Nhưng vẫn nguyện ông nhẹ nhàng giải thoát.
 
Ngày 29/11/2010
 
(Có rất nhiều nỗi đau mà chúng ta phải vượt qua. Xin phân ưu cùng aB và gia đình)
Chúc an vui! 
 
  

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 18:25:45 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Thay đổi trang: << < 4950 | Trang 50 của 50 trang, bài viết từ 1471 đến 1488 trên tổng số 1488 bài trong đề mục