" yêu"

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 30 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: RE:BÙA YÊU - 28.05.2009 17:43:18
0
Lời bài hát : COLOR OF THE NIGHT

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Color-Of-The-Night-Laurent-Christy.IWZDOI66.html

You and I moving in the dark
Anh và em "di chuyển" (^^^^^) trong bóng đêm
Bodies close but souls apart
Thể xác gần nhau nhưng linh hồn thoát ra ngoài
Shadowed smiles and secrets unrevealed
Những bí mật cùng niềm vui ẩn giấu không bị khám phá
I need to know the way you feel
Anh muốn biết em nghĩ như thế nào

[chorus:]

I'll give you everything I am
Anh sẽ cho em tất cả
And everything I want to be
Và anh muốn là tất cả (điều đó )
I'll put it in your hands
Anh sẽ đặt nó vào tay em
If you could open up to me oh
Nếu em có thể thổ lộ với anh.
Can't we ever get beyond this wall
Có thể chúng ta chưa bao giờ vượt qua bức tường này
'cause all I want is just once
Điều mà anh muốn hơn hết là chỉ một lần
To see you in the light
Được nhìn em trong ánh sáng
But you hide behind
Nhưng em lại ẩn bên cạnh
The color of the night
Màu của bóng đêm

I can't go on running from the past
Anh không thể tiếp tục trốn tránh quá khứ
Love has torn away this mask
Tình yêu đã xé toạt đi lớp mặt nạ này



And now like clouds like rain I'm drowning and
Và bây giờ như những đám mây mù , như cơn mưa anh đang chết đuối

I blame it all on you
Anh đổ tội hết cho em
I'm lost - God save me...

Anh đã bỏ lỡ.. chúa đã cứu vớt anh
[chorus:]
'cause all I want is just once
Điều anh muốn hơn hết là chỉ cần một lần
To see you in the light
được nhìn thấy em trong ánh sáng
But you hide behind
Nhưng em lại ẩn bên cạnh
The color of the night
Màu của bóng đêm

[chorus:]
'cause all I want is just once
Điều anh muốn hơn hết là chỉ một lần
Forever and again
mãi mãi và hơn nữa
I'm waiting for you, I'm standing in the light
Anh đang đợi em , anh đang đứng trong ánh sáng
But you hide behind
Nhưng em lại ẩn bên cạnh
The color of the night
Màu của bóng đêm

Please come out from
Xin em hãy rời khỏi
The color of the night
Màu của bóng đêm
 
Dịch thơ :
 
MÀU CỦA BÓNG ĐÊM
 
Anh và em trong bóng đêm
Xác thân quyện chặt thoát hồn đi hoang
Bí mật này mãi vẫn còn
Anh chỉ muốn biết..em buồn hay vui?
 
Cho em tất cả..em ơi
Anh nguyện được mãi là người của em
Hãy thổ lộ hết con tim
Anh sẽ đặt vào tay em tình này
 
Bức tường ngăn cách còn dày
Bao giờ có thể vượt đây hỡi người
Một lần hơn hết trong đời
Dáng em hữu hiện bên đời của anh
 
Nhưng em mãi trốn quẩn quanh
Lẩn vào bóng tối  cho anh mãi tìm
Xin em đừng mãi lặng im
Anh còn đứng đợi bên thềm nắng vương
 
Một lần mãi mãi và hơn
Chỉ mong thấy được em bên nắng mềm
Em đừng ở mãi bóng đêm
Hãy rời xa khỏi mà tìm về anh
MT*love

Quang Hiển
  • Số bài : 339
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.05.2009
RE: RE:BÙA YÊU - 29.05.2009 22:33:03
0


CHỜ NGƯỜI

Thuyền về chưa cập bến mơ
Để em thờ thẫn ngóng chờ ai xa
Mênh mông gió lộng giang hà
Thuyền ơi ghé bến hay là về đâu
Biển xanh xanh ngắt một màu
Áo dài lay lắt trắng màu tung bay
Đợi người trên bến chiều nay
Người về chẳng thấy, tóc mây chợt buồn
QH

 
EM CÒN ĐỢI AI
 
Mỏi mòn ánh mắt xa trông
Con thuyền xa bến ruổi rong chốn nào
Nhìn làn sóng biển nghẹn ngào
Năm qua tháng lại má đào phôi phai
 
Áo dài trong gió lao xao
Vẫn hoài một bóng..nôn nao..một người
Từng chiều..ngắm phía cuối trời
Hải âu tung cánh mịt mờ..xa khơi
 
Từng giọt lệ cứ chơi vơi
Tóc vương giọt nước..rớt rơi..giữa đời
Tiếng cười tiếng khóc..gọi người
Tình ơi..xa mãi..chẳng lời..đáp..thay
 
Em còn..mãi đứng đợi đây
Người nơi phương ấy..có hay..tình này
Mở lòng giữa những đám mây
Trôi đi buồn tủi..chờ ngày...nắng lên
 
MT*love


NHỚ MONG

Biển chiều nắng nhạt buồn tênh
Lênh đênh sóng nước dập dềnh lao xao
Chờ ai, chờ tận phương nào
Cánh buồm đã khép người đâu chưa về
Em ơi! thương mái tóc thề
Người đi, đi mãi không về, biển trôi
Mênh mông sóng biển, mây trời
Lòng em trống vắng, ngậm ngùi mong ai!
QH


THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: RE:BÙA YÊU - 30.05.2009 00:35:38
0

 
EM VỀ 3
 
Em về gửi ý vào thơ
Để anh ở lại ngẩn ngơ nhớ người
Nhớ từng ánh mắt nụ cười
Nhớ làn tóc mượt nhớ lời dịu êm
 
Một mình thao thức đêm đêm
Bóng mây thả xuống bên thềm nhẹ trôi
Anh nhìn về chốn xa xôi
Lặng nghe trong dạ bồi hồi nhớ thương
 
Vầng trăng soi sáng nẻo đường
Khơi bao hình bóng vấn vương trong lòng
Em về còn nhớ ai không?
Cùng nhau bên ngọn lửa hồng hôm nao
 
Ngoài vườn tiếng lá rì rào
Bầu trời xám xịt ào ào mưa sa
Mai gầy liễu rủ thướt tha
Gợi bao kỉ niệm đậm đà thân yêu
 
Sân nhà vàng vọt nắng chiều
Hoàng hôn buông xuống cô liêu một vùng
Chia tay ước được trùng phùng
Cho vơi nỗi nhớ vui chung bạn bè
Thi Nang
 
 
 
VẪN HOÀI NỖI NHỚ

Em về tìm lại ngày xưa
Những ngày mưa thấm. những trưa oi nồng
Em về tìm chút nắng hồng
Gửi về phương ấy với lòng mến thương
 
Em về đi khắp nẻo đường
Nhớ hoài kỷ niệm nơi vườn tình thơ
Biển vỗ bờ đá chơ vơ
Từng làn sóng nhớ xác xơ dạ này
 
Ước mong đến lúc sum vầy
Bên nhau ca hát cho ngày nắng lên
Khúc hát còn chưa đặt tên
Tiếng cười chưa thể vắt trên đỉnh sầu
 
Vẫn còn là những nỗi đau
Nhưng cũng xin gửi những câu mát lòng
Lê thê qua những cánh đồng
Góp từng kỷ niệm theo dòng thời gian
 
Vỉa hè em bước lang thang
Nhặt từng chiếc lá mênh mang nụ cười
Cuộc đời...này vốn xa vời
Nhưng tình..ta mãi..ngàn đời...không quên.
 
MT*love
 
EM VỀ 4
 
Em về còn nhớ chốn xưa?
Những ngày sớm nắng chiều mưa não lòng
Để ai xót dạ chờ mong
Chập chờn trong mộng bóng hồng thân thương
 
Em về còn nhớ bên đường?
Chòm cây khóm trúc khu vườn ước mơ...
Để người ở lại bơ vơ
Ngẩn ngơ ngắm lá thẫn thờ trông mây
 
Em về còn nhớ nơi đây?
Biết bao kỷ niệm tràn đầy niềm vui
Hòa vào nỗi nhớ khôn nguôi
Gần nhau khoảnh khắc để rồi cách xa
 
Đêm đêm dưới ánh trăng ngà
Một mình dạo bước quanh nhà quạnh hiu
Lặng người trước cảnh cô liêu
Khơi lòng trông đợi gợi nhiều nhớ nhung
 
Bao giờ mình mới trùng phùng?
Sương khuya thả giọt lạnh lùng em ơi!
Đường trần hai nẻo mù khơi
Nhưng hình ảnh cũ...suốt đời...không phai
Thi Nang
 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 30.05.2009 23:14:21
0




CHỜ NGƯỜI

Thuyền về chưa cập bến mơ
Để em thờ thẫn ngóng chờ ai xa
Mênh mông gió lộng giang hà
Thuyền ơi ghé bến hay là về đâu
Biển xanh xanh ngắt một màu
Áo dài lay lắt trắng màu tung bay
Đợi người trên bến chiều nay
Người về chẳng thấy, tóc mây chợt buồn
QH

 
EM CÒN ĐỢI AI
 
Mỏi mòn ánh mắt xa trông
Con thuyền xa bến ruổi rong chốn nào
Nhìn làn sóng biển nghẹn ngào
Năm qua tháng lại má đào phôi phai
 
Áo dài trong gió lao xao
Vẫn hoài một bóng..nôn nao..một người
Từng chiều..ngắm phía cuối trời
Hải âu tung cánh mịt mờ..xa khơi
 
Từng giọt lệ cứ chơi vơi
Tóc vương giọt nước..rớt rơi..giữa đời
Tiếng cười tiếng khóc..gọi người
Tình ơi..xa mãi..chẳng lời..đáp..thay
 
Em còn..mãi đứng đợi đây
Người nơi phương ấy..có hay..tình này
Mở lòng giữa những đám mây
Trôi đi buồn tủi..chờ ngày...nắng lên
 
MT*love


NHỚ MONG

Biển chiều nắng nhạt buồn tênh
Lênh đênh sóng nước dập dềnh lao xao
Chờ ai, chờ tận phương nào
Cánh buồm đã khép người đâu chưa về
Em ơi! thương mái tóc thề
Người đi, đi mãi không về, biển trôi
Mênh mông sóng biển, mây trời
Lòng em trống vắng, ngậm ngùi mong ai!
QH

 
THUƠNG LẮM..!

Tóc thề thoang thoảng hương lài
Năm phai tháng nhuộm u hoài tiếc thuơng
Chiều tàn cơn gió nhẹ vương
Lẫn vào tiếng nấc tay buông lỡ làng
 
Mỏi mòn khoé mắt lệ tràn
Sóng lòng gào thét giữa làn sóng xanh
Vỡ tan bờ cát mong manh
Mở tung ký ức..quẩn quanh kiếm tìm
 
khung trời lặng vắng im lìm
Chân trời mờ khuất cánh chim gọi bầy
Say đời điên đảo ta say
Say tình mơ tỉnh..ngất ngây..mối sầu
 
Chiều chiều mây xám giăng đầu
Một thân một bóng..bên cầu..đợi ai
Lẻ loi...tội lắm áo dài!
Hỏi người có nhớ..chờ ngày..bên nhau?
MT*love
 
 

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: YÊU - 31.05.2009 11:52:09
0
Để Anh lại đón qua cầu
Qua bên anh đãi một chầu Cà Rem  !
Thanh có đồng ý không em  !
 
 
Simple
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 31.05.2009 22:23:03
0

Trích đoạn: simple

Để Anh lại đón qua cầu
Qua bên anh đãi một chầu Cà Rem  !
Thanh có đồng ý không em  !


Simple

 
Cái này anh cứ để em.. xem thế nào
Nếu anh đãi..chỉ mỗi kem
ăn một mình..em ứ thèm đi đâu
Nếu anh..chịu ừ... một câu
Em dẫn thêm mấy ẻm..cùng nhau..qua cầu
MT*love

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 31.05.2009 22:24:27
0
PROUD OF YOU
 
Lời bài hát

http://www.nhac.vui.vn/Music/Play,75507

Love in your eyes
Tình yêu trong đôi mắt anh
Sitting silent by my side
lặng lẽ bên em
Going on Holding hand
tiếp tục nắm chặt tay em
Walking through the nights
qua suốt những đêm tối
Hold me up Hold me tight 
từ từ xiết chặt em
Lift me up to touch the sky
Đưa em bay lên chạm được bầu trời
Teaching me to love with heart 
dạy em yêu với trái tim (yêu chân thành)
Helping me open my mind
giúp em mở rộng trí óc của em
I can fly
Em có thể tung bay
I'm proud that I can fly
Em sẽ tự hào rằng em có thể tung bay
To give the best of mine
Để cho biết sự cố gắng lớn nhất của em
Till the end of the time
cho đến cuối đời
Believe me I can fly
tin em có thể tung bay
I'm proud that I can fly
Em tự hào rằng em có thể tung bay
To give the best of mine
Để cho biết sự nỗ lực lớn của em
The heaven in the sky
Thiên đường giữa bầu trời
Stars in the sky
Những ngôi sao trên trời
Wishing once upon a time 
mong ước  ngày xửa ngày xưa

Give me love Make me smile
cho em tình yêu khiến em cười
Till the end of life
đến cuối đời
Hold me up Hold me tight
từ từ xiết chặt em 
Lift me up to touch the sky
Đưa em lên để chạm được bầu trời
Teaching me to love with heart
Dạy em yêu chân thành
Helping me open my mind
Giúp em mở rộng trí óc
I can fly
Em có thể tung bay
I'm proud that I can fly
Em tự hào rằng em có thể tung bay
To give the best of mine
Để cho thấy sự nỗ lực lớn nhất của em
Till the end of the time
đến cuối đời
Believe me I can fly
Hãy tin em có thể tung bay
I'm proud that I can fly
Em tự hào rằng em có thể tung bay
To give the best of mine
Để cho thấy sự cố gắng lớn nhất của em
The heaven in the sky
Thiên đàng giữa bầu trời 
Can't you believe that you light up my way
Anh có thể không tin rằng anh soi chiếu bước đường của em
No matter how that ease my path
không cách nào ngăn trở lối đi của em  
I'll never lose my faith
Em sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin
See me fly
Hãy nhìn em bay cao
I'm proud to fly up high
Em kiêu hãnh bay cao
Show you the best of mine
Cho anh thấy sự nỗ lức lớn nhất của em
Till the end of the time
đến cuối đời
Believe me I can fly
Tin em có thể tung bay
I'm singing in the sky
Em hát giữa trời 
Show you the best of mine
Cho anh thấy sự cố gắng lớn nhất của em
The heaven in the sky
Thiên đàng nằm trong bầu trời
Nothing can stop me
Chẳng gì có thể ngăn em
Spread my wings so wide
trải rộng đôi cánh của mình
 
Dịch thơ :
 
TỰ HÀO VỀ ANH
 
Tình yêu trong ánh mắt anh
Theo em lặng lẽ lữ hành suốt đêm
Nhẹ nhàng xiết chặt tay em
Đưa em tung cánh vút lên bầu trời
 
Dạy em biết yêu thuơng người
Giúp em biết được cuộc đời nông sâu
Em tự hào mình bay cao
Em kiêu hãnh biết là bao.. tình này!
 
Và em cất cánh tung bay
Cho anh thấy rõ em đây tuyệt vời
Thiên đường nằm giữa bầu trời
Anh là tia sáng đường đời của em
 
Có thể anh cứ lặng im
Không gì ngăn cản con tim dại khờ
Những ngôi sao sáng lững lờ
Giấc mơ bé bỏng tuổi thơ gọi về
 
Cho em tình đắm đê mê
Cho em thuơng nhớ ngẩn ngơ nụ cười
Niềm tin em giữ muôn đời
Chẳng bao giờ mất một trời tin yêu
 
Mãn đời em vẫn hãnh kiêu
Cho anh thấy được những điều tốt hơn
Đường đời dù có chênh vênh
Em vẫn tung cánh vút lên giữa trời
 
Tiếng ca thánh thót cất lời
Chấp thêm sức mạnh em rời khổ đau
Ngày sau và mãi thiên thu
Cho anh thấy rõ em đâu thua người
 
Em mãi mãi cánh chim trời
Rộng dang đôi cánh mặc người cản ngăn
Thiên đường sao sáng cùng trăng
Tình anh chấp cánh vượt băng núi đồi
 
Em tự hào giữa đất trời
Tình ơi...anh mãi là người em yêu !
MT*love

funny!

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 04.06.2009 22:40:36
0


 
DẤU YÊU !

Tạm biệt nhé mối tình ngây dại
Vẫy tay chào ngày gặp lại đừng lệ rơi
Đi đi nhé....đâu cần thiết mở lời
Nhìn..đủ hiểu...cả khung trời bão tố
 
Lặng lẽ nhìn chim đang tìm về tổ
Mong bình yên nghe sóng vỗ trong lòng
Gió thổi tung giọt nước mắt lưng tròng
Em cầu chúc anh ấm nồng duyên mới
 
Em vẫn vậy vẫn nhìn đời đổi mới
Giữa con đường có đá sỏi chẳng buông lơi
Khóc rồi cười cũng hết một kiếp người
Và em biết anh không hề gian dối
 
Em còn mãi giam mình trong bóng tối
Chỉ nhìn thời gian đang hấp hối trôi qua
Vướng sợi sầu pha lẫn chút sương sa
Cho hương vị thêm đậm đà kiếp sống
 
Em đang sống với con tim không trống rỗng
Tràn ngập ân tình hình bóng của người thuơng
Giữ bên mình cuộc tình để náu nương
Để em sưởi ấm trong đêm trường giá lạnh.
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 22:41:57 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 08.06.2009 00:12:48
0
ỐI...TÌNH..!!!
 
Cả đêm ngẫm cũng đã thông
Thôi thì dẹp tất cho lòng thảnh thơi
Vì người ta cố tình chơi
Mình mà chao đảo vì lời ấy sao
 
Xưa giờ ta vốn tự cao
Cớ gì mà phải nao nao cõi lòng
Tình xa nhưng vẫn ấm nồng
Cớ gì mình phải lòng vòng vẫn vơ
 
Giận chi để mặt ủ ê
Khổ thân khổ xác vật vờ như ma
Người đi ta vẫn là ta
Có gì mà khóc với la bể làng
 
Thân ta đỉnh đỉnh đàng hoàng
Chữ ơn chữ hiếu chữa tròn..làm sao
Duyên nợ tuy mình ước ao
Nhưng mà phận số trời cao an bày
 
Nếu đúng duyên của mình đây
Dù xa xôi lắm cũng có ngày họp sum
Nếu không gần cũng lạnh lùng
Tội tình chi thế..ôi..mình..lại..lung tung nữa rồi !
 
Miệng thì nói cho đã đời
Chứ lòng thì....ôi..cả trời..ngổn ngang
Một điều..nghĩ cũng ủi an
Trái tim mình quý hơn vàng SJC
 
Luôn mong người đừng sầu bi
Và em cũng thế , chẳng nghi chẳng ngờ
Tình ơi , em mãi tôn thờ
Anh , em yêu mãi..chẳng bao giờ đổi thay.
MT*love
 
(viết cho anh yêu  !)
 
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 13.06.2009 11:54:23
0
NGƯỜI DƯNG
 
Anh là ai em chả biết
Em là ai..anh nghĩ riết..hổng ra
Nhìn hình..thì nghĩ gần xa
Nghi ngờ.. có lẽ người ta.. trêu mình
 
Người dưng thôi..đừng thèm nhìn
ơ hay..lạ nhỉ..thiệt tình..lạ ghê
Sao lòng cứ nghĩ vẫn vơ
ước chi là thật..mộng mơ cũng đành
 
Người dưng..thôi...rõ rành rành
Thế mà..lại..tiếc..muốn giành..riêng ta
Vần thơ ấy....sao diết da
ước gì...ôi ước..ôi..ta..buồn cười!
 
Trời mưa nỗi nhớ rớt rời
Góp nhặt lắp ghép..thành lời tình thơ
Người dưng....có buộc sợi tơ
Bỗng dưng lại hoá..phu thê...lạ lùng
 
MT*love
 
Ngày 08/06/09 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 13.06.2009 11:56:37
0
CHO ANH

Thoảng trong tiếng gió xuyên mái lầu
Nghe lời than thở thấu niềm đau
Nhớ mối tình xưa tuôn lệ tủi
Chờ hương yêu cũ nuốt giọt sầu
Bình minh sương lạnh buông chẳng dứt
Chạng vạng bóng mờ phủ thật lâu
Nồng nàn ân ái rơi giọt máu
Xót xa năm tháng bạc trắng đầu
MT*love

 
THƯƠNG NHỚ 
 
Biển đang gào thét

hay
lòng đang nổi sóng

 
Bao nhiêu ký ức

còn
đọng lại
bỗng đóng băng

 
Tình yêu thiết tha
nay
cũng hóa lạnh lùng

 
Bóng đêm ập đến

tan
vỡ òa
cơn mộng mị

 
Từ đây
một bóng
giữa đường đời
thôi bi lụy

 
Nhớ
thương
nghẹn ngào
biết phải làm chi đây

 
Ngày ngày trôi qua
giận
giận
cười đắng cay

 
Biết làm sao được
khi
tình này vô vọng

 
Nói thế nào
khi
bản thân mình
đang lạc lỏng

 
Nơi nào yên bình
cho
tình
đừng
vọng tiếng than

 
Yêu thật lòng
chẳng bao giờ
dối gian

 

người hiểu
hay
cố tình không màng đến

 
Mãi mãi
trong lòng
bóng hình người hữu hiện

 
Dù cho
người
thay đổi
chẳng
quyến luyến ngày xưa

 
Này

nước mắt
hòa cùng những cơn mưa

 
Em bật khóc
xin
tiễn đưa anh lần cuối

 
Mưa mưa hỡi..

dẫu
mưa còn hờn dỗi

 
Thì..

hết rồi..

tất cả..lỗi tại em

 
Em
quen lắm
những năm tháng chẳng êm đềm

 
Chẳng là gì cả..

chẳng qua
thêm..

ngày tủi

 
Một lần
một đời

mãi mãi

 
Nhớ
thương
giận
cười
hờn dỗi
khắc khoải

vì..

người dưng....


MT*love


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 13.06.2009 16:22:12
0
Ngộ nhỉ..!
 
Vắng nhà mới có dăm ba bửa
Cưả ngõ then khoá cứ để bừa
Bão tố vào nhà mà hỏng biết
Kiểu này dám phải dọn..lên chùa
 
Bão oán bão ghen..bão chả chừa
Vừa giông vừa chớp...thêm gió lùa
Ở đời sao lắm chuyện ngộ thế
Bão này vô cớ....cấp thuợng thừa !
 
Vào nhà vắng chủ chẳng  hỏi thưa
Bão cứ tới tấp..giật từa lưa
Tự dưng xộc thẳng vào ăn vạ
Vừa phá vừa mưa..thiệt chẳng vừa !
 
Ngọt ngào không biết được mấy mùa
Bão ghen phá cả giấc mộng xưa
Ờ nhỉ trời cao...mấy con mắt
Hỏi ông có thấy chuyện lạ chưa?
 

MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 20:52:52 bởi minhthanh_love >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: YÊU - 14.06.2009 18:33:01
0
 

 
Ngộ nhỉ..!
 
Vắng nhà mới có dăm ba bửa
Cưả ngõ then khoá cứ để bừa
Bão tố vào nhà mà hỏng biết
Kiểu này dám phải dọn..lên chùa
 
Bão oán bão ghen..bão chả chừa
Vừa giông vừa chớp...thêm gió lùa
Ở đời sao lắm chuyện ngộ thế
Bão này vô cớ....cấp thuợng thừa !
 
Vào nhà vắng chủ chẳng  hỏi thưa
Bão cứ tới tấp..giật từa lưa
Tự dưng xộc thẳng vào ăn vạ
Vừa phá vừa mưa..thiệt chẳng vừa !
 
Ngọt ngào không biết được mấy mùa
Bão ghen phá cả giấc mộng xưa
Ờ nhỉ trời cao...mấy con mắt
Hỏi ông có thấy chuyện lạ chưa?
 

MT*love
 
 
Nào phải đâu có một mình em
Ta đây lửa cháy rụi tèm lem
Cháy mày cháy mặt cháy chân cẳng...
Cháy cả hồn thơ lẩn lệ nhèm.
-SD-

 


 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: YÊU - 14.06.2009 20:12:31
0
[q



Cô trò Đã thấy cái tai họa của giả trai lừa thầy chưa? Từ nay không còn thầy trò gì nữa nhé ( thông báo cho cả làng biết đi) Từ nay chỉ có thơ và yêu thôi. Động đến từ thầy và trò là ăn đòn đấy. Để đánh dấu sự chuyển giai đoạn này viết tặng cô bé một bài thơ nhé

           Chữ tình
Cứ bảo rằng đừng nhớ
Mà sao lòng lại chẳng quên
Ngốc quá nhận thầy bừa bãi
Để ngại ngùng thốt một tiếng "Em"

Em
Một tình yêu trong lành
Lặng lẽ chảy giữa cuộc đời êm ả
Yêu em tự bao giờ ?
Chính anh không rõ nữa
Bỗng một tối bài thơ em gõ cửa
Anh mở cửa tâm hồn chợt nhận thấy có em

Không phải là tiếng sét giữa trời quang
Em đột ngột hiện lên như nữ thần tình ái
Mà là trận mưa Ngâu, những giọt tình em trải
Ngấm vào lòng anh
Từng chút mơ màng

và thơ bay lên
Và anh bàng hoàng
Chợt nhận thấy mình có gì thay đổi

Cô bé ơi chữ yêu không nói nổi
Giận một chữ "Thầy"đầy những vị đắng cay

Sao? Không chửi lão già mất nết đấy chứ?






ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 14.06.2009 20:13:40
0



Nào phải đâu có một mình em
Ta đây lửa cháy rụi tèm lem
Cháy mày cháy mặt cháy chân cẳng...
Cháy cả hồn thơ lẩn lệ nhèm.
-SD-

CHÚT TÌNH CHO ANH

Thôi đừng buồn nữa anh của em
Đây dòng nước mát trong dịu êm
Dập tan ngọn lửa mang hơi độc
Để anh sống lại phút êm đềm
 
Anh à biển sóng đã im lìm
Em gửi về anh theo cánh chim
Mang đến cho anh làn gió nhẹ
Gửi cả cho anh suối nước mềm
 
Đừng buồn anh nhé em nhói tim
Anh hãy bình an đừng mãi chìm
Lắng vào dĩ vãng đau lòng ấy
Đời càng u buồn , xót xa thêm.
 
Gửi anh giọt nắng vương bên thềm
Sưởi lòng anh bớt nỗi cô đơn
Bao nhiêu buồn tủi xin thả hết
Từ nay anh hãy sống vui hơn.
MT*love
 
 
 




 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 14.06.2009 22:45:59
0
Ru anh !
 
À ơi ơi
Ngủ đi anh 
Vòng tay em nhẹ ru anh dại khờ
Kìa anh!..
.... sao mắt nhắm hờ?
Em hôn say đắm lên bờ môi anh
 
Khoé mi giọt nước long lanh
Ôi sao lo sợ..mong manh sợi tình
 
ơ này!
....sao anh cứ nhìn?
Một đêm trọn vẹn..
....................tình mình trăm năm!
 
Mặc cho sóng gió thăng trầm
Ngủ đi anh..
.........bao lỗi lầm.
.....................không tên!
 
Giữa lưng chừng
............nhớ
................và quên
Nối laị ta vắt nhẹ lên đỉnh sầu
 
Ru anh...
...........trong..
..............mộng tình đầu
Còn yêu nhau...
..............nhớ...
.................tìm nhau...
..........................ơi người !
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 23:06:28 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 14.06.2009 22:49:48
0
Muộn màng

Ngẩn người tìm kiếm nhớ thuơng
Lạ thay điệp khúc nghe dường xa xôi
 
giật mình sờ lại vành môi
ơ hay sao lại phai phôi thế này
 
Tên ai gọi suốt cả ngày
Hoá ra mình trót đoạ đày con tim
 
Chống cằm đôi mắt lim dim
Tỉnh mơ mơ tỉnh giấc chiêm bao về
 
Anh ru em tình dại khờ
Lỡ cung bậc biết ai chờ đợi ai
 
Nắng về trong một sớm mai
Nhặt lên...ta thấy tim sai nhịp rồi
 
Thế là ta biết yêu người
Xa rồi...mới nói nên lời yêu anh
 
MT*love
 
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 15.06.2009 01:00:51
0
NÓI VỚI CHIM
 
Này con chim hót trên cành
Có hay ta nhớ về anh không nào?
 
ơ hay sao mi không chào?
Ta đang nói chuyện mi vào mà nghe!
 
Này con chim đậu cành tre
Có hay mưa giữa trời hè không chim
 
ơ hay sao mi im lìm
Ta đang nói chuyện để tìm lại ta
 
Chim ơi cất giọng ngân nga
Cho ta dịu mối tình xa nghẹn ngào
 
Thấy ta rơi giọt máu đào
Chim ơi có xót không nào hỡi chim
 
Thấy ta lặn hụp nổi chìm
Chim ơi có hót hãy thêm lời này
 
Có ngôi sao nhỏ đêm ngày
Đong sương đong tuyết lấp đầy nỗi đau
 
Vùi chôn tim xuống vực sâu
Để lưu ký ức..cho nhau mộng vàng
 
Ôm bao yêu dấu ngỡ ngàng
Ngủ quên..quên hết...mặc hàng lệ rơi !
 
 
MT*love
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: yêu..!!! - 15.06.2009 18:14:44
0

Thân gửi lại bức ảnh này vài câu thơ nhé Mt*love:
 
THÔNG NẰM TRÊN SÔNG
 
Đêm đêm thông đếm sao trời
Hóa thân thành bướm dạo chơi non Bồng
Thả hồn lắng xuống dòng sông
Bồng bềnh tìm lại hoa hồng ngày xưa...
Thi Nang
 
NHỊP CẦU THÔNG
 
Thông reo bắt nhịp đôi bờ
Cho em đặt gót chân về chốn xưa
Trên cao mây gió nhẹ đưa
Cỏ cây non nước như vừa ngủ quên...
 
(Ngừ ta cầu tre nay em leo qua cầu thông về thăm anh á , ngộ không?)
 
EM VỀ 4
 
Em về còn nhớ chốn xưa?
Những ngày sớm nắng chiều mưa não lòng
Để ai xót dạ chờ mong
Chập chờn trong mộng bóng hồng thân thương
 
Em về còn nhớ bên đường?
Chòm cây khóm trúc khu vườn ước mơ...
Để người ở lại bơ vơ
Ngẩn ngơ ngắm lá thẫn thờ trông mây
 
Em về còn nhớ nơi đây?
Biết bao kỷ niệm tràn đầy niềm vui
Hòa vào nỗi nhớ khôn nguôi
Gần nhau khoảnh khắc để rồi cách xa
 
Đêm đêm dưới ánh trăng ngà
Một mình dạo bước quanh nhà quạnh hiu
Lặng người trước cảnh cô liêu
Khơi lòng trông đợi gợi nhiều nhớ nhung
 
Bao giờ mình mới trùng phùng?
Sương khuya thả giọt lạnh lùng em ơi!
Đường trần hai nẻo mù khơi
Nhưng hình ảnh cũ...suốt đời...không phai
Thi Nang
 
 
VỀ GIỮA MÙ KHƠI

Em về giữa lúc gió mây
Ngày sầu đêm tủi tháng say năm buồn
Lật trang kỷ niệm lệ tuôn
Thấm vào cây cỏ chim muôn núi rừng
 
Em nghe tiếng sóng bão bùng
Ầm ầm từng tiếng lạnh lùng bên tai
Run nhẹ ôm chặt bờ vai
Cõi lòng trống vắng ngỡ ai qua cầu
 
Xa xăm bóng ảo nhuốm màu
Đảo qua song cửa xuyên lầu thăm em
Đưa tay hứng trọn bóng đêm
Áp vào nỗi nhớ càng thêm ngậm ngùi
 
Em về..em đã về rồi
Bao giờ có thể vui ngồi bên nhau
Bên em cả mảng trời đau
Em còn xuôi ngược bể dâu nổi chìm
 
Em về khép cả cửa tim
Đong sương khuya sớm mà dìm xót xa
Ghép vần qua những lời ca
Hoạ nên khung cảnh quanh ta mịt mờ
 
Em về mang ánh trăng thề
Mùa thu em gói lá chờ gửi anh
Nhặt lên hơi thở mong manh
Viết lên dòng chữ tặng anh làm quà
MT*love

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: yêu..!!! - 15.06.2009 23:38:59
0
 
 
Mịt mù sương khói phủ giăng
Tìm về chốn cũ khó khăn vô ngần
Bao giờ rạng tỏ muôn phần
Thăm nơi non hẹn...cho thân nhẹ nhàng.
-LL-

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 16.06.2009 00:24:44
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Cô trò Đã thấy cái tai họa của giả trai lừa thầy chưa? Từ nay không còn thầy trò gì nữa nhé ( thông báo cho cả làng biết đi) Từ nay chỉ có thơ và yêu thôi. Động đến từ thầy và trò là ăn đòn đấy. Để đánh dấu sự chuyển giai đoạn này viết tặng cô bé một bài thơ nhé

       Chữ tình
Cứ bảo rằng đừng nhớ
Mà sao lòng lại chẳng quên
Ngốc quá nhận thầy bừa bãi
Để ngại ngùng thốt một tiếng "Em"

Em
Một tình yêu trong lành
Lặng lẽ chảy giữa cuộc đời êm ả
Yêu em tự bao giờ ?
Chính anh không rõ nữa
Bỗng một tối bài thơ em gõ cửa
Anh mở cửa tâm hồn chợt nhận thấy có em

Không phải là tiếng sét giữa trời quang
Em đột ngột hiện lên như nữ thần tình ái
Mà là trận mưa Ngâu, những giọt tình em trải
Ngấm vào lòng anh
Từng chút mơ màng

và thơ bay lên
Và anh bàng hoàng
Chợt nhận thấy mình có gì thay đổi

Cô bé ơi chữ yêu không nói nổi
Giận một chữ "Thầy"đầy những vị đắng cay

Sao? Không chửi lão già mất nết đấy chứ?


 Yêu
 
Cứ ngỡ rằng đã yêu
Hoá ra mình đang liều vào lửa
Trái tim khép hờ cửa
Ai đó vào mà lần lựa tiếng "Anh đây !"
 
Anh
Một nốt nhạc xao lòng trỗi dậy
Cho lòng em chợt đắm chợt say
Yêu anh , ơ..ngộ thay 
em sờ ngực..nhịp vấp..hay..em sợ
 
Này anh....vần thơ còn bỡ ngỡ
Cung điệu trẩm bồng..ai nợ duyên ai
 
Đất trời vỡ làm hai
Chôn ta vào bể ái
Nhìn anh sao ngần ngại
Bật thốt lời..anh từng trải..em chưa
 
Giữa hè..vẫn còn mưa
Mưa dịu dàng..như em vừa....ngậm kẹo
Mắt nhìn về muôn nẻo
Lạ chưa kìa....mơ vắt vẻo..trên..yêu
 
Một cơn gió vô tình..hắt hiu
Chở ánh mai đến..chở cả cánh diều..ai thả
Trong vội vàng vội vả
Với tay em chụp...hối hả...ngu ngơ
Diều chở những vần thơ
những vẩn vơ tình cờ anh góp nhặt
Anh nắn nót dè dặt
Viết thành bài thơ đặt vào tay em
Ứ em chẳng thèm
Nhưng một đêm em len lén
Tiếng nấc mắc nghẹn
em hét lên vì có vẹn tình anh
 
(Thế là khỏi quẩn quanh
em thay Thầy gọi Anh)
.........tình mong manh....
...............mộng trăng thanh...
.......................riêng dành anh mãi mãi............
 
MT*love

Bài thơ "tìn" hay thía mà nỡ lòng nào "chửi". Love em cũng "Yêu" lại đây. Không thầy trò thì anh em vậy , sao cũng được cả. Thích thì chìu ! 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 00:38:16 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 16.06.2009 00:46:35
0
  
  
 


 
HOÁ ĐÁ

Sương giăng bóng ngã trong chiều
Bạch Dương phủ tuyết quạnh hiu gió lùa
Trái tim băng giá bốn mùa
Lạnh hoang rơi rụng nhạt nhoà tháng năm
MT*love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 12:58:54 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 16.06.2009 00:50:10
0

 
 
TẠI SAO ? - CÓ LẼ

 
Tại sao ngọn gió không màu ?
Mây bay lơ lửng trên đầu mãi trôi ? 

 Tại sao ừ nhỉ..lạ đời
Tự nhiên ta hỏi những lời lạ ghê
 
Gió không màu bởi xa xôi
Như tình năm tháng bẻ đôi câu thề
 
Mây mang đau đớn não nề
Trôi xa trôi mãi trôi về một nơi 

Tại sao trăng phải mồ côi
Một mình lặng lẽ khơi vơi giữa trời ?

Nghĩ suy chắc bởi tại trời
Cho trăng soi chiếu sáng ngời đêm đen
 
Chiếu cả dòng đời đua chen
Soi cho tường tỏ lạ quen thói người

 
Tại sao ta khóc , ta cười
Vui buồn , sướng khổ cả đời chưa yên ?

Hay là tại vì nghiệp duyên
Nên ta cứ phải liên miên bắt đền

 
Tại sao đau muốn thét lên
Mà thôi , đành giữ lặng câm trong lòng ?

Ờ thì nói được gì không
Ai người thấu rõ..viễn vông...thôi đành
 
Cứ treo chua xót trên cành
Góp luôn tiếng thét để dành thả sông

 
Tại sao ánh nắng vẫn hồng
Mà hồn ta hóa hư không mất rồi ?

Hay vì ta quá rã rời
Nắng soi không ấm hồn cười xác ta.


0g 13/6/09 _0:40 15/06/09
cachiusa _MT*love

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: YÊU - 16.06.2009 01:13:08
0





TẠI SAO ? - CÓ LẼ

 
Tại sao ngọn gió không màu ?
Mây bay lơ lửng trên đầu mãi trôi ? 

 Tại sao ừ nhỉ..lạ đời
Tự nhiên ta hỏi những lời lạ ghê
 
Gió không màu bởi xa xôi
Như tình năm tháng bẻ đôi câu thề
 
Mây mang đau đớn não nề
Trôi xa trôi mãi trôi về một nơi 

Tại sao trăng phải mồ côi
Một mình lặng lẽ khơi vơi giữa trời ?

Nghĩ suy chắc bởi tại trời
Cho trăng soi chiếu sáng ngời đêm đen
 
Chiếu cả dòng đời đua chen
Soi cho tường tỏ lạ quen thói người

 
Tại sao ta khóc , ta cười
Vui buồn , sướng khổ cả đời chưa yên ?

Hay là tại vì nghiệp duyên
Nên ta cứ phải liên miên bắt đền

 
Tại sao đau muốn thét lên
Mà thôi , đành giữ lặng câm trong lòng ?

Ờ thì nói được gì không
Ai người thấu rõ..viễn vông...thôi đành
 
Cứ treo chua xót trên cành
Góp luôn tiếng thét để dành thả sông

 
Tại sao ánh nắng vẫn hồng
Mà hồn ta hóa hư không mất rồi ?

Hay vì ta quá rã rời
Nắng soi không ấm hồn cười xác ta.


0g 13/6/09 _0:40 15/06/09
cachiusa _MT*love




Thơ Cô hay quá Cô ơi
Cho cháu đọc tí cháu chơi với nào
Thơ cô vui buồn đủ màu
Như tranh lá rụng ôi chao nao lòng
Đời là sắc sắc không không
Sống trên cõi tạm cứ hòng diệt nhau
Tranh đua cho lắm cũng out
Khi ngừng hơi thở còn đau đớn gì
Cõi tạm cần gì sân si
Khi tim ngừng đập còn gì tranh đua
Còn gì ham thắng diệt thua
Còn gì nữa chứ mà ùa hại nhau
Hướng thiện tâm thiền trước sau
Trao dồi tâm đức trời cao chứng vì
Nam mô phật độ chứng tri
Tâm thiền tánh thiện đường đi thiên đàng
Cô ơi ngưng lệ đôi hàng
Vui lên cô nhé cháu sang chơi cùng
Tùng tùng...cắc cắc...tùng tùng
Con công cháu múa phụng rồng cháu bay
Công xoè cánh xoay vòng quay
Cô nhìn cháu múa giống ai không nào
Cháu xoè cánh nghiêng chao chao
Cô xem cháu múa vui nào không cô !

Kha Khả Tú

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 16.06.2009 12:35:43
0

 
Mộng Tình

Dang tay
Hứng trọn tháng ngày

Đưa chân
khe khẽ từng giây đếm thầm

Con tim
hối tiếc lỗi lầm

Xin
quên đi hết thăng trầm đời trao

Cho anh
Tiếng nói thanh tao

trong veo hơi thở
.........không đau
...............không hờn

Dối gian
sóng nước bào mòn

Đá ghi khắc dấu
................chẳng sờn lời yêu

Cõi tạm sống liệu bao nhiêu?
Gom duyên góp nợ thả diều trong mơ

Mãn đời
Nhìn lại câu thơ

Người ơi
Mơ dệt với mơ mộng thành

Trăng treo
..........vắt vẻo trên cành
Hái sao hái hết những nhành sắc hương

Em sắc vị thuốc yêu đương
Dâng anh chén thuốc trăm thương ngàn chờ

Cho anh cho cả dại khờ
Mai sau còn biết thẫn thờ vì em



MT*love

@: Bé Tú em đừng pót chữ to vậy trên trang thơ chị , em sửa lại hộ chị nhé. À ,trang này chỉ có Yêu thôi cưng , cưng qua Love @ quậy với chị , cưng sửa lại rồi chị tặng riêng cưng một bài thơ tình cưng nhé. Vui !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 12:38:02 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 17.06.2009 00:27:50
0
Tình về đâu ?


Nhớ chồng nỗi nhớ tàn hoa hương
Mơ gửi niềm mơ toả mộng vườn
Hối tiếc ngẫn ngơ buông giọt vấn
Hẹn thề dang dở rớt tơ vương
Nâng ly bội bạc cạn ân ái
Trút chén lỡ lầm đầy luyến thương
Quay gót thẫn thờ gom sợi ảo
Với tay hờ hững góp vô thường
 
MT*love
 


thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: YÊU - 17.06.2009 00:40:13
0
"Nhớ chồng nỗi nhớ tàn hoa hương"
Sợi tình còn đó buộc nhớ thương
Người đi biền biệt tơ gần đứt
Ai giữ giùm tình, thoát yêu đương?
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 17.06.2009 01:22:40
0

Trích đoạn: thuvan

"Nhớ chồng nỗi nhớ tàn hoa hương"
Sợi tình còn đó buộc nhớ thương
Người đi biền biệt tơ gần đứt
Ai giữ giùm tình, thoát yêu đương?



Nhớ người cứ nhớ mãi sắc hương
Đêm về hoài niệm chữ luyến thương
Tơ dệt ngàn năm sao dễ đứt
Đâu dễ nhìn tình thoát yêu đương

vui!
 


thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: YÊU - 17.06.2009 01:34:13
0
Ngàn năm em vẫn dệt tơ
Mười năm em vẫn thờ ơ bên chồng
Biết người còn nhớ em không
Hay vui duyên mới mặn nồng, quên em?
 
Chào MT. Love, xin được hoạ cùng MT nhé, TV ko có ý gì, mong MT vô tư. chúc vui.

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 17.06.2009 01:42:57
0

Trích đoạn: thuvan

Ngàn năm em vẫn dệt tơ
Mười năm em vẫn thờ ơ bên chồng
Biết người còn nhớ em không
Hay vui duyên mới mặn nồng, quên em?

Chào MT. Love, xin được hoạ cùng MT nhé, TV ko có ý gì, mong MT vô tư. chúc vui.


Dệt tơ cả ngày lẫn đêm
Mười năm nữa em mơ thêm sợi tình
Tơ tình em chỉ để nhìn
Nên giờ em cứ một mình nhớ anh
vui!

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 01:45:33 bởi minhthanh_love >

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 30 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 879 bài trong đề mục