" yêu"

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 30 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: YÊU - 17.06.2009 01:51:28
0

Trích đoạn: minhthanh_love


Trích đoạn: thuvan

Ngàn năm em vẫn dệt tơ
Mười năm em vẫn thờ ơ bên chồng
Biết người còn nhớ em không
Hay vui duyên mới mặn nồng, quên em?

Chào MT. Love, xin được hoạ cùng MT nhé, TV ko có ý gì, mong MT vô tư. chúc vui.


Dệt tơ cả ngày lẫn đêm
Mười năm nữa em mơ thêm sợi tình
Tơ tình em chỉ để nhìn
Nên giờ em cứ một mình nhớ anh
vui!


 

 
Dệt tơ... Em dệt cả đêm?
Mong tơ em dệt rối thêm trăm phần
Để anh đứng đó tần ngần
Để anh được chiếm một phần tơ em
 

cachiusa.
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2009
RE: YÊU - 17.06.2009 01:52:30
0
HOÁ ĐÁ

Sương giăng bóng ngã về chiều
Bạch Dương phủ tuyết quạnh hiu gió lùa
Trái tim băng giá bốn mùa
Lạnh hoang rơi rụng nhạt nhoà tháng năm
MT*love
 

MỘ BĂNG

Tháng năm tuyết phủ ,gió lùa
Bạch Dương giá lạnh , bốn mùa quạnh hiu
Mồ băng chôn chặt tình yêu
Âm thầm lẻ bóng những chiều tương tư …
0g40 17-6-09





ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 17.06.2009 01:57:13
0


Dệt tơ... Em dệt cả đêm?
Mong tơ em dệt rối thêm trăm phần
Để anh đứng đó tần ngần
Để anh được chiếm một phần tơ em
 

Tơ em chẳng rối mà êm
Tình dệt từ ánh sao đêm không màu
Tơ tình không sắc không màu
Nên em cứ phải bên cầu ngẩn ngơ
 
 

cachiusa.
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2009
RE: YÊU - 17.06.2009 02:02:52
0
TẠI SAO ? - CÓ LẼ

 
Tại sao ngọn gió không màu ?
Mây bay lơ lửng trên đầu mãi trôi ? 

 Tại sao ừ nhỉ..lạ đời
Tự nhiên ta hỏi những lời lạ ghê

Gió không màu bởi xa xôi
Như tình năm tháng bẻ đôi câu thề

Mây mang đau đớn não nề
Trôi xa trôi mãi trôi về một nơi 

Tại sao trăng phải mồ côi
Một mình lặng lẽ khơi vơi giữa trời ?

Nghĩ suy chắc bởi tại trời
Cho trăng soi chiếu sáng ngời đêm đen

Chiếu cả dòng đời đua chen
Soi cho tường tỏ lạ quen thói người

 
Tại sao ta khóc , ta cười
Vui buồn , sướng khổ cả đời chưa yên ?

Hay là tại vì nghiệp duyên
Nên ta cứ phải liên miên bắt đền

 
Tại sao đau muốn thét lên
Mà thôi , đành giữ lặng câm trong lòng ?

Ờ thì nói được gì không
Ai người thấu rõ..viễn vông...thôi đành

Cứ treo chua xót trên cành
Góp luôn tiếng thét để dành thả sông

 
Tại sao ánh nắng vẫn hồng
Mà hồn ta hóa hư không mất rồi ?

Hay vì ta quá rã rời
Nắng soi không ấm hồn cười xác ta.


0g 13/6/09 _0:40 15/06/09
cachiusa _MT*love


LẼ NÀO ?
 
Lẽ nào như thế bạn ơi !
Hồn ta mãi mãi đơn côi một đời ?
Lẽ nào mỗi lúc ta cười
Rưng rưng giọt lệ nghẹn rơi tim buồn ???...
0g50 17-6-09



thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: YÊU - 17.06.2009 02:05:12
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Dệt tơ... Em dệt cả đêm?
Mong tơ em dệt rối thêm trăm phần
Để anh đứng đó tần ngần
Để anh được chiếm một phần tơ em
 

Tơ em chẳng rối mà êm
Tình dệt từ ánh sao đêm không màu
Tơ tình không sắc không màu
Nên em cứ phải bên cầu ngẩn ngơ
 
 

 
Ngẩn ngơ, anh hoá nhà thơ (mạo muội)
Cho dù lời có vu vơ kém vần
Anh giờ đứng ở ngoài sân
Cũng mong được một chút phần TƠ SAO
Tơ em giăng kín lối vào
Sao em giăng mắc, lối nào anh đi?
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 17.06.2009 02:05:24
0

HOÁ ĐÁ

Sương giăng bóng ngã về chiều
Bạch Dương phủ tuyết quạnh hiu gió lùa
Trái tim băng giá bốn mùa
Lạnh hoang rơi rụng nhạt nhoà tháng năm
MT*love
 

MỘ BĂNG

Tháng năm tuyết phủ ,gió lùa
Bạch Dương giá lạnh , bốn mùa quạnh hiu
Mồ băng chôn chặt tình yêu
Âm thầm lẻ bóng những chiều tương tư …
0g40 17-6-09






ĐÓNG BĂNG
 
cõi tình tuyết phủ sương giăng
Chỉ còn trơ mỗi bóng trăng hão huyền
Bốn mùa lạnh cóng chữ duyên
Nợ còn đeo mãi giữa miền giá băng
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 17.06.2009 02:18:12
0

Trích đoạn: thuvan

Ngẩn ngơ, anh hoá nhà thơ (mạo muội)
Cho dù lời có vu vơ kém vần
Anh giờ đứng ở ngoài sân
Cũng mong được một chút phần TƠ SAO
Tơ em giăng kín lối vào
Sao em giăng mắc, lối nào anh đi?


 
Tơ sao giăng kín lối đi
Anh cứ việc níu kéo ghì gió mây
Lướt băng qua những ngọn cây
Thì anh sẽ thấy sợi dây duyên tình
Lúc ấy anh khỏi rập rình
Tơ sao sẽ vướng chình ình ngay anh !

 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 17.06.2009 02:25:01
0



LẼ NÀO ?
 
Lẽ nào như thế bạn ơi !
Hồn ta mãi mãi đơn côi một đời ?
Lẽ nào mỗi lúc ta cười
Rưng rưng giọt lệ nghẹn rơi tim buồn ???...
0g50 17-6-09

 
Có lẽ mưa lệ hoài tuôn
Mặc cho ta đã có buông lơi sầu
Hồn ta có lẽ còn đau
Khiến tim hấp hối bởi câu đợi chờ
 
 




thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: YÊU - 17.06.2009 02:25:35
0
Anh muốn vượt cả mây xanh
Để anh đến với Minh Thanh dệt tình
Tiếc rằng em chẳng một mình
Bên em bao kẻ si tình bủa vây
Thôi đành ngủ ở trên mây
Biết đâu Em lại xuống đây với mình.... hehe viển vông quá :D

OTOYUKO89
  • Số bài : 105
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.02.2009
RE: YÊU - 17.06.2009 02:33:08
0
TẠI SAO ? - CÓ LẼ

 
Tại sao ngọn gió không màu ?
Mây bay lơ lửng trên đầu mãi trôi ? 

 Tại sao ừ nhỉ..lạ đời
Tự nhiên ta hỏi những lời lạ ghê

Gió không màu bởi xa xôi
Như tình năm tháng bẻ đôi câu thề

Mây mang đau đớn não nề
Trôi xa trôi mãi trôi về một nơi 

Tại sao trăng phải mồ côi
Một mình lặng lẽ khơi vơi giữa trời ?

Nghĩ suy chắc bởi tại trời
Cho trăng soi chiếu sáng ngời đêm đen

Chiếu cả dòng đời đua chen
Soi cho tường tỏ lạ quen thói người

 
Tại sao ta khóc , ta cười
Vui buồn , sướng khổ cả đời chưa yên ?

Hay là tại vì nghiệp duyên
Nên ta cứ phải liên miên bắt đền

 
Tại sao đau muốn thét lên
Mà thôi , đành giữ lặng câm trong lòng ?

Ờ thì nói được gì không
Ai người thấu rõ..viễn vông...thôi đành

Cứ treo chua xót trên cành
Góp luôn tiếng thét để dành thả sông

 
Tại sao ánh nắng vẫn hồng
Mà hồn ta hóa hư không mất rồi ?

Hay vì ta quá rã rời
Nắng soi không ấm hồn cười xác ta.


0g 13/6/09 _0:40 15/06/09
cachiusa _MT*love






VÌ ĐÂU


Vì đâu tuyết trắng bạc màu ?
Mây sầu phủ kín biển dâu khó tìm !

Vì sao chim mỏi cánh đêm ?
Bay vào nỗi nhớ lạnh thêm trời buồn !

Cơn giông thêm gió triền miên
Tạo thành bão lớn nỗi niềm sấm vang

Vầng trăng bàng bạc mơ màng
Sọi bao lá rụng thu tàn nhớ ai

Nhớ em trăng chếch nửa hoài
Thương anh em cũng giọt dài lệ than

Mưa rơi ướt mắt khóc than
Đợi anh mòn mõi mưa càng buồn thêm

Bóng anh thắp thoáng bên thềm
Em cười trong tiếng khóc đền phải không ?

Nín đi em của lòng anh
Anh về gom hết tình dành mình em.

OTOYUKO

( Chị Lớp kính mến ơi ! Đừng buồn nữa nhé !
Em viết vội bài thơ, có thể không hay lắm, nhưng cũng là thơ " Yêu " đấy ! Mong chị vui lên đó mà ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 19:54:02 bởi OTOYUKO89 >

thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: YÊU - 17.06.2009 03:01:55
0
Anh muốn vượt cả mây xanh
Để anh đến với Minh Thanh dệt tình
Tiếc rằng em chẳng một mình
Bên em bao kẻ si tình bủa vây
Thôi đành ngủ ở trên mây
Biết đâu Em lại xuống đây với mình....
Nhủ lòng đừng nghĩ linh tinh
Mà sao lại nhớ? hay mình đã yêu
Thôi thì làm tới trót liều
Hỏi  Minh Thanh có người yêu chưa nè?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 03:03:18 bởi thuvan >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: YÊU - 17.06.2009 10:29:16
0
...................................................................................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 10:21:45 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 17.06.2009 15:58:55
0
Buồn thì đóng cửa nghỉ ngơi
Vui thì ta mở..khoá đi chơi..khoẻ người
Hơi đâu chí choé mệt nhoài
Đời ta như thế..ối giời..hơn tiên !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 22:29:25 bởi minhthanh_love >

Người lính
  • Số bài : 1962
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.11.2008
  • Nơi: Lời ru bên cánh võng...
RE: YÊU - 17.06.2009 16:44:28
0
 
 
 

Nhờ BĐH và Mod giúp Love khoá topic này lại.
 
 
 
 
SAO LẠI THẾ, EM?
 
Thương cho topic thơ "YÊU"
Em tôi chăm sóc sớm chiều, thiệt xinh
Chỉ vì một chuyện bực mình
Em nhờ đóng lại, sự tình nặng thêm...
 
Khóa rồi khi thức thâu đêm
Tình thơ trỗi dậy êm đềm được sao?
Lúc đó: "Hãy mở cho mau...!"
Bao nhiêu vần điệu ào ào tuôn ra...
 
Không thích thì mặc người ta
Việc gì phải đóng cửa nhà, hỡi em?
 
Người lính - 17.6.2009

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: YÊU - 19.06.2009 06:18:25
0
 
Trích đoạn:
THÔNG NẰM TRÊN SÔNG
 
Đêm đêm thông đếm sao trời
Hóa thân thành bướm dạo chơi non Bồng
Thả hồn lắng xuống dòng sông
Bồng bềnh tìm lại hoa hồng ngày xưa...
Thi Nang
 
NHỊP CẦU THÔNG
 
Thông reo bắt nhịp đôi bờ
Cho em đặt gót chân về chốn xưa
Trên cao mây gió nhẹ đưa
Cỏ cây non nước như vừa ngủ quên...
 
(Ngừ ta cầu tre nay em leo qua cầu thông về thăm anh á , ngộ không?)
MT&Love
 
CÂY CẦU THÔNG
 
Thông làm cầu nối hai bờ
Cành khô lá úa đợi chờ bạn xưa
Qua bao năm tháng nắng mưa
Trông hoài mỏi mắt vẫn chưa thấy về...!
Thi Nang
(Bước qua cầu thông coi chừng trợt té xuống sông không ai vớt đâu nhen!)
MT&Love à,người ta nói:"out of sight out of mind",thế mà Love còn nhớ về thăm TN,như vậy là quý lắm rồi.Thank you very much.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 05:49:34 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 19.06.2009 23:11:59
0









VÌ ĐÂU


Vì đâu tuyết trắng bạc màu ?
Mây sầu phủ kín biển dâu khó tìm !




Vì sao chim mỏi cánh đêm ?
Bay vào nỗi nhớ lạnh thêm trời buồn !

Cơn giông thêm gió triền miên
Tạo thành bão lớn nỗi niềm sấm vang

Vầng trăng bàng bạc mơ màng
Sọi bao lá rụng thu tàn nhớ ai

Nhớ em trăng chếch nửa hoài
Thương anh em cũng giọt dài lệ than

Mưa rơi ướt mắt khóc than
Đợi anh mòn mõi mưa càng buồn thêm

Bóng anh thắp thoáng bên thềm
Em cười trong tiếng khóc đền phải không ?

Nín đi em của lòng anh
Anh về gom hết tình dành mình em.

OTOYUKO

( Chị Lớp kính mến ơi ! Đừng buồn nữa nhé !
Em viết vội bài thơ, có thể không hay lắm, nhưng cũng là thơ " Yêu " đấy ! Mong chị vui lên đó mà ! )

AI TRẢ LỜI EM?

Vì yêu nhung nhớ quá nhiều
Áng mây hồng sáng nhuốm chiều buồn tênh
 
Bể dâu nghiêng ngả chênh vênh
Tuyết lạnh phủ kín mông mênh trái sầu
 
Khăn tang trắng xoá một màu
Vắt ngang em ngỡ chiếc cầu vu quy
 
Vô tình lạc bước chân đi
Giọt trăng rơi rụng ánh si vướng hồn
 
Sấm lòng từng tiếng dập dồn
Soạt ! luồng chớp oán bồn chồn ruột gan
 
Thu chưa đến Hạ man man
Se se nhoi nhói dở dang phủ thềm
 
Trăng soi ngơ ngác nỗi niềm
Ngắm mình dưới nước kiếm tìm nửa vơi
 
Còn em thờ thẩn chơi vơi
Em là ai giữa nghiệp đời trả vay?
 
Duyên đang đắm nợ đang say
Hay là chữ đắng chữ cay đeo người
 
Đưa tay em đếm đến mười
Cha mẹ mình tình bạn..ai người hiểu em?
 
MT*love
 
thanks em đến và tặng chị bài thơ dễ thương !  Chúc em vui !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 23:11:00 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 19.06.2009 23:40:37
0

Trích đoạn: thuvan

Anh muốn vượt cả mây xanh
Để anh đến với Minh Thanh dệt tình
Tiếc rằng em chẳng một mình
Bên em bao kẻ si tình bủa vây
Thôi đành ngủ ở trên mây
Biết đâu Em lại xuống đây với mình....
Nhủ lòng đừng nghĩ linh tinh
Mà sao lại nhớ? hay mình đã yêu
Thôi thì làm tới trót liều
Hỏi  Minh Thanh có người yêu chưa nè?

 
 
Anh hỏi hay như đọc vè
Em nghe anh hỏi im re...mấy ngày
Người yêu em có cả bầy
Nhẩm lên tính xuống...tưởng đầy hoá không
(hỏi nhỏ anh..có viễn vông
Cũng đừng có ngủ lông bông trên..trời
Đong qua đưa lại...ối giời
Em nhìn..chói mắt...anh rơi...bi giờ!)
Em dệt mỗi một sợi tơ
Bay đi đâu mất thẫn thờ cả đêm
Anh thích thì cứ đi tìm
Níu mà túm được...im lìm..giấu đi
Nhớ đừng khoe......níu không thì...
Em mà lấy lại...anh ăn mì..đừng than !
Chúc anh thượng lộ bình an
Tìm tơ có được ghé ngang....em nhờ !
MT*love
 
 
 
 
 
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 19.06.2009 23:48:58
0

Trích đoạn: Người lính

 
 
 

Nhờ BĐH và Mod giúp Love khoá topic này lại.
 
 
 
 
SAO LẠI THẾ, EM?
 
Thương cho topic thơ "YÊU"
Em tôi chăm sóc sớm chiều, thiệt xinh
Chỉ vì một chuyện bực mình
Em nhờ đóng lại, sự tình nặng thêm...
 
Khóa rồi khi thức thâu đêm
Tình thơ trỗi dậy êm đềm được sao?
Lúc đó: "Hãy mở cho mau...!"
Bao nhiêu vần điệu ào ào tuôn ra...
 
Không thích thì mặc người ta
Việc gì phải đóng cửa nhà, hỡi em?
 
Người lính - 17.6.2009


 
 
Em mệt đóng cửa ngủ thôi
Bây giờ no giấc em chơi....thơ tình
Qua mấy đêm hết bực mình
Em ra mở cửa..coi có..ai..rình..em không?
Hoá ra..có..mấy chục bông
Của ai để trước cửa xong dzong rồi
Nhà rộng vui vẻ xin mời
Thiên đường tình ái..cho người ..vô tư!
MT*love

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 20.06.2009 00:30:53
0

 
 
THÔNG NẰM TRÊN SÔNG
 
Đêm đêm thông đếm sao trời
Hóa thân thành bướm dạo chơi non Bồng
Thả hồn lắng xuống dòng sông
Bồng bềnh tìm lại hoa hồng ngày xưa...
Thi Nang
 
NHỊP CẦU THÔNG
 
Thông reo bắt nhịp đôi bờ
Cho em đặt gót chân về chốn xưa
Trên cao mây gió nhẹ đưa
Cỏ cây non nước như vừa ngủ quên...
 
(Ngừ ta cầu tre nay em leo qua cầu thông về thăm anh á , ngộ không?)
MT&Love
 
CÂY CẦU THÔNG
 
Thông làm cầu nối hai bờ
Cành khô lá úa đợi chờ bạn xưa
Qua bao năm tháng nắng mưa
Trông hoài mỏi mắt vẫn chưa thấy về...!
Thi Nang
(Bước qua cầu thông coi chừng trợt té xuống sông không ai vớt đâu nhen!)
MT&Love à,người ta nói:"out of sight out of mine",thế mà Love còn nhớ về thăm TN,như vậy là quý lắm rồi.Thank you very much.
 
 
QUA CẦU THÔNG.
 
Em đi qua cây cầu thông
Chân trần em bước thong dong tìm về
Mây xanh gió thổi tứ bề
Vu vơ em hái cỏ quê tặng người
MT*love
chời ! té..là em níu..áo anh chị à !..ăn vạ ở đó lun à?
oh , my honourable friend! why do u say that? friendship is forever , love is too. (bạn là mãi mãi tình là thiên thu)
"sorrow and yearning by turns" (đắp sầu đổi nhớ) anh à !  

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 20.06.2009 01:32:16
0
TÍM CẢ CUỘC ĐỜI
 
Ba mươi năm nhìn lại mình
Ba mươi năm Tím hành trình bên ta
Ba mươi năm ngỡ phôi pha
Ba mươi năm vẫn xót xa Tím tình
 
Ba mươi năm sau lặng nhìn
Câu thơ khúc nhạc giữ gìn cho ai
Giật mình trong buổi sớm mai
Một vùng Tím nhớ nối hai đỉnh sầu
 
Ba mươi năm mộng tình đầu
Để màu Tím tiếc phủ màu tháng năm
Tình theo cung bậc thăng trầm
Tím dây tím cả lỗi lầm phím tơ
 
Ba mươi năm còn ngẩn ngơ
Ôm hoài Tím sắc bơ vơ một mình
Tím thương rũ cả hương quỳnh
Cho em say tỉnh giữa nghìn trái ngang
 
Ba mươi năm Tím đẫm trang
Mực còn nhoè giấy vương mang tủi hờn
Giam mình Tím nỗi cô đơn
Ba mươi năm nữa Tím hơn bây chừ
MT*love
( vui Thuỵ Du nhé !)




Ba mươi năm Tím đẫm trang
Mực còn nhoè giấy vương mang tủi hờn
Giam mình Tím nỗi cô đơn
Ba mươi năm nữa Tím hơn bây giờ
MT*love


                            Hi hi,xin lỗi MT*love nhen,cho phép TD sửa lại chữ "chừ" thành chữ "giờ" nghe,tại TD đọc ba chớp ba xáng sao nhớ thành chữ "giờ",mà lỡ hoạ theo rồi cái vần "Ơ" đi cả một dây rồi nên khó sửa lại quá,có dây có nhợ mất rùi nên phải xin phép MT sửa thơ của MT một tí,đừng buồn nha....
...........
Vần thơ chợt cũng ngẩn ngơ
Áo ai tím quá vẫn chờ đợi ai?
Tình ta giong ruổi đường dài
Nẻo xa người nhớ hình hài người xưa

Trãi nhiều sớm nắng chiều mưa
Cho vừa một thưở đón đưa ân tình
Ngờ đâu mơ ước thình lình
Bỗng thành tan vỡ gương bình chia xa

Đã là bão táp phong ba
Gieo chi cay đắng cho ta với người
Để rồi vật đổi sao dời
Sáu mươi năm đã mòn đời chờ nhau

Để rồi tóc sẽ phai màu
Để rồi thương nhớ cho nhau tròn đời...

thuỵ du

(MT*love vui nhé )
TD có việc phải đi 3 ngày, khi về mình hoạ tiếp thơ nhé MT nhé....

CÒN LẠI GÌ QUANH TA?

 
Còn lại gì ở trong ta
Cung điệu nhung nhớ tiếng xa tiếng gần
Tím xưa chỉ chiếm nữa phần
Giờ đây nhìn lại nhuốm dần cả Tim
 
Mù màu ta ngỡ là Sim
Mộng mơ cho nét hoa thêm hão huyền
Phủ lên một lớp đen tuyền
Vỡ tan mộng giấc thề nguyền gãy đôi
 
Tím giăng cả tiếng đầu môi
Bầm đau nhàu nát rớt trôi giữa đời
Tỉnh say..ta khóc người cười
Giữa xanh và Tím...hợt hời pha xen
 
Bỏ bừa cho bút mực quen
Huơ tay viết đại thành tên người tình
Mắt nhắm mắt mở..giật mình
Ô hay màu Tím còn gìn trong ta
 
Một lần người bước đi qua
Còn chăng kỷ niệm xót xa bên thềm
Dối gian người thấm môi mềm
Con ta nông nổi đi tìm lãng quên
 
Tím theo ta tím rỉ rên
Ta theo Tím ta lênh đênh bể sầu
Tím thay ta bắt nhịp cầu
Cho ta đổi sắc đổi màu...tàn tro
 
Chênh vênh giữa những âu lo
Ngả nghiêng ta bước..tự do trên buồn
Yêu bay theo cánh chuồn chuồn
Với tay ta chụp...điên cuồng..hư không!
MT*love

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: YÊU - 20.06.2009 01:39:40
0
 

 
 
              ANH TẶNG EM
 
Anh sẽ viết cho em bài thơ tình ái
Trao riêng em và mãi mãi cho em
Anh sẽ nói những lời hay ý đẹp
Ca thật nhiều tình đó của em,anh...
 
Anh xin là hạt sương long lanh
Mát nụ hoa em khi bình minh thức dậy
Anh xin làm bóng cây đứng vậy
Che cho em mưa gió cả cuộc đời...
 
Anh chỉ xin rằng em mãi đóa hoa tươi
Mãi gần gũi bên đời anh em nhé
Anh xin làm làn gió lay thật khẽ
Nụ hoa đời thơm ngát của anh ơi !
 
20/6/09
Thái Anh
 
hihi,u thay lời một chàng đa tình nào đó viết cho con gái nè,chúc con cuối tuần vui vẻ
 




THÁI ANH

gato
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2009
RE: YÊU - 20.06.2009 05:27:20
0
Gởi bé yêu

"Nếu tình yêu là điều em tìm kiếm
Thì bé ơi, gối mõi chân chồn
Biển hồ nào chứa đủ niềm đau 
Ôi quá ngắn một kiếp người chưa đủ"

Có phải anh, tình yêu ta trông đợi...
Ta hỏi ta cho câu hỏi ở cuối đời.


 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 20.06.2009 11:59:56
0


 



              ANH TẶNG EM
 
Anh sẽ viết cho em bài thơ tình ái
Trao riêng em và mãi mãi cho em
Anh sẽ nói những lời hay ý đẹp
Ca thật nhiều tình đó của em,anh...
 
Anh xin là hạt sương long lanh
Mát nụ hoa em khi bình minh thức dậy
Anh xin làm bóng cây đứng vậy
Che cho em mưa gió cả cuộc đời...
 
Anh chỉ xin rằng em mãi đóa hoa tươi
Mãi gần gũi bên đời anh em nhé
Anh xin làm làn gió lay thật khẽ
Nụ hoa đời thơm ngát của anh ơi !
 
20/6/09
Thái Anh
 
hihi,u thay lời một chàng đa tình nào đó viết cho con gái nè,chúc con cuối tuần vui vẻ
 

U ơi hỏi nhỏ U nè
Sao U nhận hoa...con về hổng hay
Anh chàng nào đó...ngộ thay
Tặng con mà gửi qua tay U...chời !

con gái !
Love
U với con cùng vui nhé ! happy weekend !
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 20.06.2009 13:50:34
0

Trích đoạn: gato

Gởi bé yêu

"Nếu tình yêu là điều em tìm kiếm
Thì bé ơi, gối mõi chân chồn
Biển hồ nào chứa đủ niềm đau 
Ôi quá ngắn một kiếp người chưa đủ"

Có phải anh, tình yêu ta trông đợi...
Ta hỏi ta cho câu hỏi ở cuối đời.




 
 
Anh hỏi em sao em biết trả lời
Khi không biết anh là người nào nữa
Chẳng lẽ em nhận bừa..anh nhở
Nhưng "bé yêu"..câu nói..rõ..là anh !
 
Có lẽ anh...là tình yêu mong đợi
Em dặn em...anh đang nợ cuộc đời !


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 20.06.2009 15:25:40
0
 
 
TÌNH CÔ GÁI HUẾ

Sông Hương nước chảy lững lờ
Màn sương giăng phủ nẻo mờ chân mây
Chuyến đò chở nhớ quắt quay
Bơi xuôi lội ngược chẳng thay bến chờ
 
Huế thương trong gió ơ thờ
Tràng Tiền mấy nhịp tình cờ em qua
Lối xưa vắng bóng người ta
Em nhặt giọt nắng suốt ba năm khờ
 
Thêm ba mùa nữa vật vờ
Vu vơ hoa cỏ hững hờ ru êm
Tình xa...anh viết..đêm đêm
Giọt trăng rụng xuống thấm mềm yêu đương
 
Tình em đâu thể đong lường
Theo anh theo cả dặm trường quan san
Vì em anh đếm thời gian
Em đau lòng lắm mênh man nỗi buồn
 
Dấu yêu ơi suối về nguồn
Tình em theo suối về buồng tim anh
Len lỏi vào máu thấm nhanh
Sưởi lòng cô quạnh em anh sum vầy !
 
MT*love

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 20.06.2009 19:57:16
0

 
LỆ SAO BĂNG
 
Buồn lắm
nhưng chỉ dám lặng câm
 
Cúi đầu
em âm thầm lặng lẽ
 
Lệ rơi
tiếng nấc run khe khẽ
 
Ngậm nguì
giữa quạnh quẽ hoang vu
 
Rừng xanh
réo gọi
gió vi vu
 
Em lạnh lẽo
buông trái sầu rớt rụng
 
Cánh chim bay
ngập ngừng
xót xa
bỗng
 
Đến bên em
này thiên thần !
Ngưng giọt lệ rưng rưng..
 
Em chua xót nhìn
giữa muôn trùng
ánh sáng
 
Chẳng thấy gì
giữa 
mảng trời thương yêu
 
Ngàn lời tim 
em vất vả những chiều
 
Em gom lại
hoá
 cánh diều mộng ước
 
Này suối nước
vầng dương
soi em bước
 
ngẩng đầu lên
mây ve vuốt tóc em
 
Gió
sẽ đem
....muôn hương sắc êm đềm......
cho anh...
môi mắt em thơm mềm quyến rũ
 
Ngủ đi anh 
dạ băn khoăn
tự nhủ
 
Bao nhiêu tình
... em ấp ủ
gửi trao...
Nhớ...
thiết tha
như
cơn sóng cuộn trào
 
Từng khao khát
em gửi ngày nào
mong
anh giữ
 
À ơi..ơi...
em ru...
ru hoài..
chưa..thấy đủ
 
Khúc du tình
dịu dàng
vũ khúc thần tiên
 
Thời gian ơi
xin cầu nối giữa đôi miền
 
Để em
mãi
nét hồn nhiên
hoà hiền
...
riêng dành cho anh mãi mãi
 
MT*love

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 20.06.2009 21:52:11
0
 
 
NỒNG NÀN TRONG TỪNG TIẾNG YÊU !
 
Đã bao lâu rồi
Ta chưa gặp nhau anh nhỉ..?
 
Anh ở nơi nào
Có suy nghĩ về em?
 
Em kiếm tìm anh
Trong kí ức êm đềm
 
Anh nồng ấm
hái giọt nhớ bên thềm ru em ngủ
 
Anh ở nơi xa xôi
có nghe lời em nhắn nhủ?
 
Những ngọt ngào
nồng nàn...
sưởi ấm..
.......ru anh
..........đủ xuyến xao
 
Em
nhặt lên
.............chút nắng hạ
....xuyên nhành
...............nghiêng chao
 
Tiếng chim hót
..........chuyền cành
........gọi hạ bắt đền
ngày xưa ấy!
 
 
cùng
tiếng sóng
giữa
trùng dương
lênh đênh..
............đang vùng vẫy
đến anh
miền núi rừng sâu thẳm..
..........uơm nẩy vườn xinh
 
Anh có buồn
dở dòng tình...ra ngắm
....thoảng trong mây
đôi mắt em 
âm thầm
........đong đầy.........ước ao
 
Em
với tay
gom góp
những ánh sao
 
Dệt thành chiếc khăn gió
đêm lao xao
cho anh
quàng cổ
 
Anh lạnh không
trong từng làn hơi thở
 
Gưỉ về anh những trăn trở tình đời
 
Không đau đớn...
.......chỉ..là
.........tiếng em cười
Khi bình minh thức giấc...em bên người...
...với...những lời...yêu dấu !
MT*love

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: YÊU - 21.06.2009 06:54:38
0
THÔNG NẰM TRÊN SÔNG
 
Đêm đêm thông đếm sao trời
Hóa thân thành bướm dạo chơi non Bồng
Thả hồn lắng xuống dòng sông
Bồng bềnh tìm lại hoa hồng ngày xưa...
Thi Nang
 
NHỊP CẦU THÔNG
 
Thông reo bắt nhịp đôi bờ
Cho em đặt gót chân về chốn xưa
Trên cao mây gió nhẹ đưa
Cỏ cây non nước như vừa ngủ quên...
 
(Ngừ ta cầu tre nay em leo qua cầu thông về thăm anh á , ngộ không?)
MT&Love
 
CÂY CẦU THÔNG
 
Thông làm cầu nối hai bờ
Cành khô lá úa đợi chờ bạn xưa
Qua bao năm tháng nắng mưa
Trông hoài mỏi mắt vẫn chưa thấy về...!
Thi Nang
(Bước qua cầu thông coi chừng trợt té xuống sông không ai vớt đâu nhen!)
MT&Love à,người ta nói:"out of sight out of mind",thế mà Love còn nhớ về thăm TN,như vậy là quý lắm rồi.Thank you very much.
 
 
QUA CẦU THÔNG.
 
Em đi qua cây cầu thông
Chân trần em bước thong dong tìm về
Mây xanh gió thổi tứ bề
Vu vơ em hái cỏ quê tặng người
MT*love
chời ! té..là em níu..áo anh chị à !..ăn vạ ở đó lun à?
oh , my honourable friend! why do u say that? friendship is forever , love is too. (bạn là mãi mãi tình là thiên thu)
"sorrow and yearning by turns" (đắp sầu đổi nhớ) anh à !

QUA CẦU GIÓ RU
 
Gió ru man mát cầu thông
Thướt tha dáng liễu qua sông quay về
Trên mây dưới nước lạnh tê
Còn đây nửa mảnh trăng quê đợi người...
Thi Nang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 05:51:38 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Quang Hiển
  • Số bài : 339
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.05.2009
RE: YÊU - 22.06.2009 23:09:17
0
VÌ SAO EM RA ĐI?
 
Em ra đi trái tim hồng nức nở
Tình xa rồi cứ ngỡ là hôm qua
Xót...xót..cho ai...sương sa tái tê lòng
Em lạnh cóng...người ấm nồng...sao được?
 
Em em à...tình tri âm có được
Đi sao đành...?....em quay bước buồn không?
Ở nơi đây...người...giọt vắn..đong đầy
Trang thơ viết....sẽ héo gầy xơ xác.
 
Vì sao em..?...em có thấy mất mát
Lệ em rơi...như muối xát tim ai
Trở về đi...ta nối giấc mơ dài
Cho ngày tháng...chẳng đoạ đày vì nhớ !
 
Em thấy chăng bài thơ ta viết dở
Là tình cờ..? hay duyên nợ...mặc kệ đi !
Nào là tiếng sầu...nào là tiếng bi
Để cho gió thầm thì...gọi mưa trôi hết !
 
MT*love

TÌNH VIỄN XỨ

Trong đêm vắng ta thẫn thờ thấm mệt
Lòng em đau, em có biết anh đau
Giữa miên man vầng trăng lạnh mây sầu
Em tức tưởi ta còn buồn hơn nữa

Nỗi trống vắng cô đơn về chất chứa
Em yêu ơi tình một thuở trong veo
Đã gửi về đâu để ta khổ thêm nhiều
Ta lang bạc, tình xa, em viễn xứ!!!
QH

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 23.06.2009 00:59:08
0

 
 
Chỉ lo em ướt mi sầu
Đừng nghe! anh sẽ còn đau bội lần

......
QH
 
 
Cho Trọn Lời Tình
 
Anh ơi nhánh phượng hồng xơ xác
Mưa giữa hè..rơi..lạnh toát..bờ vai
Bóng em về trong con gió..mưa bay
Ướt tóc em...em nhớ ngày xưa ấy
 
Ngày hai đứa..mình còn say..giọt ái
Đêm thì thầm anh hái trái yêu đương
Giờ mình em ngắm nhìn nước sông Hương
Ngàn nhung nhớ phủ rợp đường em bước
 
Phú Văn Lâu anh trao câu thề ước
Trọn đời này..anh mơ được có em
Cầu Tràng Tiền...anh...nhặt ánh sao đêm
Dệt chiếc võng anh êm đềm ru khẽ
 
.....
Ba năm trôi em bước trong lặng lẽ
Anh phương trời..sống quạnh quẽ..cô đơn
Thương anh lắm nên chẳng có dỗi hờn
Dù xa lắm...xa..mỏi mòn...thể xác
 
Bến sông Hương em thoảng nghe anh hát
Giọng ngọt ngào..trong mưa...mát hồn đau
Đưa bàn tay hứng lệ máu...chờ.. nhau
Mưa hòa lẫn mối tình màu...đằm thắm
 
Hồ Tịnh Tâm ta bên nhau tay nắm
Đảo Bồng Lai còn hơi ấm đôi tim
Phá Tam Giang không anh vắng im lìm
Hoa và cỏ..cũng lim dim..thờ thẫn
 
Còn ba năm..là ba năm..ngơ ngẩn
Đếm thời gian...em...quanh quẩn...nỗi sầu
Em mơ sao mưa rớt mãi trên đầu
Em góp nắng xây cầu vồng bảy sắc
 
Ba năm sau..ba năm dài quay quắt
Chiếc cầu vồng em nhẹ vắt qua sông
Ngày vui mới tay trong tay ấm nồng
Còn mong mãi...đợi...với lòng...chung thủy
 
MT*love

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 30 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 879 bài trong đề mục