" yêu"

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 30 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 879 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 17.10.2009 22:18:03
0
SAY
 
Người ta say bạc say tiền
Còn tôi say cảnh thiên nhiên trong hình
Dịu dàng ánh nắng bình minh
Vuốt ve hôn nhẹ em mình bên song

Uyên ương ủ giấc mơ hồng
Lặng nghe xuân đến thoả mong bao ngày
Hoa thơm cỏ lạ nở đầy
Đủ màu đủ sắc ngất ngây lòng người

Này em bé đang đuà chơi
Mẹ già bỏm bẻm bên cơi cau trầu
Các cô thiếu nữ bên nhau
Ngắm bậc thang luá một mầu xanh lơ

Ninh Kiều, Gềnh Ráng ẩn mờ
Hoà dòng nước bạc nên thơ vô cùng
Ước mơ đuợc dịp tương phùng
Kim Bằng Hội Ngộ thoả lòng tri âm

Khen ai đôi tay khéo làm
Tất cả hình ảnh thu nằm trong phim
Mơ em được làm cánh chim
Tung bay dọc suốt ba miền Việt Nam
 
Sương Anh
 

Cùng Say !
 
Người say cảnh người say tình
Còn ta say bởi cái nhìn bao la
Hát hoài câu hát đậm đà
Có hoa cỏ lạ mẹ già bé thơ
 
Bậc thang lúa nhịp cầu mơ
Đặt chân ta bước ngẩn ngơ một đời
Trao nhau câu ý ngọt lời
Kết thân chia sẽ cùng người tâm giao
 
Chẳng địa vị  thấp hay cao
Cũng không phân biệt nơi nào vinh hơn
Chẳng câu dỗi chẳng lời hờn
Vần thơ thắm thiết cho tròn ước mơ
 
Hai nữa địa cầu cách bờ
Cùng chung nhịp đập bất ngờ thân quen
Biết nhau qua một cái tên
Nhưng tình lại mãi chẳng quên bao giờ.
 
Love

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: YÊU - 18.10.2009 20:42:38
0
Bắt Đền Anh !
 
Tình mình nào phải mộng mơ
Anh sao cứ thế nghi ngờ tình em
Anh còn như vậy..ứ thèm
Em về khóa cửa.. kéo rèm đó nha..

Suốt ngày ăn hiếp người ta
Hết giận rồi lẫy thiệt là khổ ghê
Dỗi anh quay mặt làm ngơ
Không nhìn không nhận ..giả vờ thế thôi.

Từng đêm nhung nhớ bồi hồi
Thẩn thơ thơ thẩn đứng ngồi không yên
Tại anh tính thật lành hiền
Nhỡ đâu lại bị ..lời nguyền.. đẩy đưa.

Em thì chỉ biết dạ thưa
Làm sao dám nói khi chưa rõ ràng
Ai đâu muốn tình lỡ làng
Tại anh em mới đẫm hàng lệ rơi .


Love


A Tú ơi, thế này có bị cháy nhà hôn zị ? Em "ru" thế đủ đường chưa ? Chưa thì mai em tăng thêm



Bắt đền
 
Ngô Thiên Tú
 
ừ thôi
Anh sẽ bắt đền
Cho môi mộng mị
Phai màu  hồng son
Cho mắt
Em đuối biển tình
Chịu chưa Love hỡi,
Mơ màng lên ngôi
 
ơi  này
Đừng chạy trốn tình
Để tim đuổi bắt
Say mềm tơ duyên
kìa em
Trăng đã lên đồi
Sao chưa chịu tựa
Vai kề bờ vai
 
ừ thôi
Anh sẽ bắt đền
Cho vòng tay ấm
Say vòng eo thon
Về nhà
Lỡ mẹ có rầy
Anh xin chịu tội
Bằng trầu với cau
 
ơi này
Em chọn áo chưa
Mùa xuân sắp đến
Mai chờ gió lay
Bên làng
Khóm trúc thì thầm
Yêu nhau chớ để
Lâu ngày nhớ thương
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 07:13:23 bởi Ngô Thiên Tú >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 19.10.2009 13:09:29
0


Bắt đền

Ngô Thiên Tú
 
ừ thôi
Anh sẽ bắt đền
Cho môi mộng mị
Phai màu  hồng son
Cho mắt
Em đuối biển tình
Chịu chưa Love hỡi,
Mơ màng lên ngôi
 
ơi  này
Đừng chạy trốn tình
Để tim đuổi bắt
Say mềm tơ duyên
kìa em
Trăng đã lên đồi
Sao chưa chịu tựa
Vai kề bờ vai
 
ừ thôi
Anh sẽ bắt đền
Cho vòng tay ấm
Say vòng eo thon
Về nhà
Lỡ mẹ có rầy
Anh xin chịu tội
Bằng trầu với cau
 
ơi này
Em chọn áo chưa
Mùa xuân sắp đến
Mai chờ gió lay
Bên làng
Khóm trúc thì thầm
Yêu nhau chớ để
Lâu ngày nhớ thương
 

 
Anh Ăn Gian !

ứ chịu anh này ăn gian
Đợi người ta ngó lơ..choàng..ôm ngay
Trời ơi xấu hổ ghê này
Mọi người biết được...em đày anh luôn.
 
Em lấy đà..rồi em chuồn[sm=blow.gif]
Ớ này sao cái mặt buồn thế kia ?
Em giỡn chút đã giận kìa
Hôn anh cái nhé, mau chìa má ra.
 
Ớ anh này quỷ ghê nha
Lại đợi sơ hở thế là....ghét ghê
Người ta chết mệt chết mê
Cũng tại anh hết em về ..ngẩn ngơ
 
Giờ xa nên mượn vần thơ
Nhớ anh gửi hết mong chờ nơi đây
Xuân về anh cứ coi ngày
Dẫn em xuống phố sắm đầy áo hoa.
 


Love


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 19.10.2009 13:55:33
0
Lưả Yêu
 
---------
Lòng em cháy bỏng những đam mê
Mong muốn tình yêu thoả hẹn thề
Thấp thỏm ngày đêm trông ngóng đợi
Ngày mai hai đưá vẹn phu thê
 
Sương Anh



Lửa Đam Mê
 
--------
 
Lửa cháy đam mê ngàn một đêm
Ba năm ngày tháng ngọt hơn kem
Vị hương mật ngọt thương yêu lắm
Ăn mãi mà sao vẫn cứ thèm
 
 
Nguyên Đỗ
 
 

 
 
Lửa Tình
 
--------
Nghĩ đến anh là mơ tình đôi lứa
Nhớ làm sao bên lò lửa yêu thuơng
Anh cùng em chìm trong mộng thiên đường
Ôi ngây ngất , ta dường như quên hết.
 

Love
 
SA ời, thía nì cháy hôn ?


NỒNG CHÁY
 
Nước, nước, nước...trời ơi tôi khát quá
Lưả đâu về đốt cháy cả tâm can
Trái tim yêu đang đập loạn rộn ràng
Hồn si dại trước nụ hôn nồng cháy
 
Biết là nóng nhưng lại không muốn chạy
Trải hồn ra nhận lấy hết yêu thương
Lưả thần kỳ và quyến rũ lạ thường
Sức lôi cuốn dường như không thể cưỡng

Biết yêu là khổ nhiều hơn sung sướng
Nhưng thà một lần hưởng trọn niềm vui
Rồi về sau có nhận lấy ngậm ngùi
Cũng chấp nhận không hề lời than vãn
 
Trời sinh ra có tâm hồn lãng mạn
Dễ động lòng trước vạn cảnh xung quanh
Tâm hồn em yếu đuối và mỏng manh
Chẳng khác nào tấm mành trong gió bão
 
Vòng tay thơ là chỗ hồn nưong náu
Trái tim yêu tháo bỏ cả xích xiềng
Mặc cho đời đầy dẫy những ưu phiền
Hồn em mãi triền miên trong biển ái
 
Lưả, lưả, lưả...bốc lên cao đốt cháy
Cái chữ tình đang hừng hực trong tim
Nụ hôn nồng vòng tay khao khát tìm
Đôi thân quyện...yêu nhau không ngần ngại
 
Sương Anh
 
MT_Love ui....chưa có cháy đâu chỉ mới bị thiêu rụi thành tro thôi hà
 
 
 
Say đắm . . .


Xiết thật chặt giữ thân mềm da ấm
Níu môi hôn sát lồng ngực đê mê
Đêm huyền diệu ta lạc ngõ đi về
Đốt nhe anh ngọn lửa âm ỷ cháy

Ngoài gió Thu nhẹ nhàng run lay chuyển
Gần bên nhau đam mê xoáy trào dâng
Đôi môi hồng khẽ mời gọi lâng lâng
Gọi nồng nàn tóc buông lơi quyến rũ

Xiết bàn tay thành nỗi đau tê dại
Cánh gió cuồng mạnh mẽ tựa phong ba
Mật tình yêu chới với ngất hồn hoa
Phút huyền thoại không gian huyền lấp lánh

Muôn ngàn sao nối ngân hà rực sáng
Trái địa cầu xoay chầm chầm theo trăng
Nguyệt Hằng ơi! dừng gót nhé giai nhân
Cho ta cùng cạn men say chén nồng

Hồn chao đảo nhịp nhàng như ngọn sóng
Như lửng lơ trong vũ trụ muôn mầu
Nụ hôn yêu cứ đắm đuối ngọt ngào
Trọn đêm nay của chúng mình - hai đứa

Qua ngày mai trời có giỗi làm mưa
Vẫn ngất ngây trong khoe mắt người tình
Anh yêu ơi! trăm ngàn lần thế nữa
Đắm say này rực sống mãi trong tim


aB - Oct 2009

==
 
"lửa tình, lửa đam mê, lửa yêu, nồng cháy" nhiều lửa wa'... thành tro rùi huh SA  , aB thêm chút Say chắc cũng hông đến nỗi...tro hơn [sm=kissing.gif]
 
 
Đảo Điên
 
Chỉ một chiếc hôn mà hồn điên đảo
Như ngây như dại rạo rực con tim
Em chết lịm trong vòng tay êm đềm
Ôi , say đắm! đêm thiêng liêng huyền thoại
 
Lời yêu anh thì thầm như mời gọi
Ru tình em chới với giữa cơn mơ
Em run rẩy trong giây phút đợi chờ
Anh đã đưa em đến bờ hạnh phúc
 
Em nhớ anh mọi nơi và mọi lúc
Nỗi nhớ anh như rã mục xác thân
Từng phút trông từng phút ngóng bần thần
Hoài niệm mãi trong những lần gặp gỡ.
 
Còn ấm mãi hương anh trong hơi thở
Say em say trong bỡ ngỡ yêu đương
Người yêu ơi , em đợi nơi cuối đường
Trong góc vắng, góc vườn ngày xưa ấy.
 
Đêm mùa đông em đốt ngọn tình cháy
Cuộn tròn anh giữa dòng chảy đam mê
Mãi cho anh say lạc lối cỏ về
Ở với em uống chén thề ước hẹn.
 
Love
 

Thế này thì..tới mức nào rồi SA với AB nhỉ ?? Xúm nhau mà đốt kiểu này là..chúng ta cháy trước oài.

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 19.10.2009 14:34:35
0
Giận Thì Giận, Thương Vẫn Thương 
 
 
Giận thì giận, thương vẫn thương chẳng xuể
Dù ra sao bất kể cũng thương hòai
Thương người thương công chúa dáng mảnh mai
Tà áo trắng mỗi ngày đi đến lớp
 
Dù em bận lo cho cha, đi họp
Dù nấu ăn, hay thực tập luôn tay
Anh nhớ em vẫn cầu nguyện từng ngày
Cho Cha khoẻ cho em hằng mãi thế
 
Anh vẫn mãi yêu nàng công chúa Huế
Nét đoan trang thùy mỵ cặp mi cong
Chiếc răng xinh anh từ đó phải lòng
Yêu đến chết, thiên duyên trời đã định
 
Vắng tin em mỗi ngày anh lúynh quýnh
Trời bao la đất cũng rộng bao la
Cánh chim bay cùng khắp cả sơn hà
Anh gởi đến... ngàn nụ hôn say đắm
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
Xin Anh Đừng Có Giận!
 
Răng mà giận? xin anh đừng có giận!
Em bây chừ phải lo lắng học hành
Dù biết rằng vẫn mãi nhớ thương anh
Nhưng cũng ráng dằn lòng không dám nói
 
Lắm khi nhớ muốn bấm tên anh gọi
Nhưng crédit điện thoại đã hết rồi
Răng bây chừ, đành nén nhớ mà thôi
Bởi em biết gọi một lần...gọi mãi...
 
Chừ cách xa nhưng mốt mai gần lại
Khi học xong em sẽ phải trở về
Để cùng anh tròn ước nguyện phu thê
Anh đừng giận, em bộn bề công việc
 
Em vẫn đọc những bài thơ anh viết
Tỏ tấm lòng tha thiết nhớ về em
Lòng xuyến xao nhưng cố cắn môi mềm
Thầm nhắc nhờ cố bền tâm mà học
 
Sương Anh
 
Giận Mà Thương
 
"Anh cứ nhủ rằng em không thương"
Em phân tích cho anh tường mọi sự
Em nhớ anh suốt ngày cứ tư lự
Nhưng làm ngơ để xem thử dạ anh
 
Thôi thì chừ em cũng đã rõ rành
Em đã biết anh chân thành tha thiết
Suy tính kỹ em đây đã quả quyết
Tha cho anh , để anh khỏi băn khoăn.
 
Thôi thì anh cứ ngắm gió mơ trăng
Miễn sao anh cứ hứa rằng : em - duy nhất
Bốn phần tim giữ cho em - không được mất
Nếu không em buồn - khóc ngất cho coi .
 
Xa anh đây em héo hắt bờ môi
Lo lắng mãi hết ngồi rồi lại đứng
Rõ là em càng ngày càng lững thững
Thôi vì nhau ta chịu đựng...nha anh.
 
Mai này em xong việc học việc hành
Anh chọn lựa áo đỏ xanh vàng trắng
Rước em về dưới vùng trời hoa nắng
Để câu " gừng cay muối mặn " .. bền lâu.
 
Love
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 17:47:08 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 20.10.2009 14:35:55
0

 


Khoảnh Khắc

Kiệt tác của tạo hoá
Một vầng dương sáng toả
 
Giữa thiên nhiên rộng mở
Ta thấy những cuộc đời
 
Ta ngẩn nhìn bầu trời
Ta góp nhặt từng lời
 
Theo hơi thở thời gian
Ta giữ nét dịu dàng
 
Giữ hàng ngàn khúc nhạc
Giữ tình yêu mộc mạc
 
 
Giữ bãi cát hoang vu
...
Tất cả là thiên thu
Trong tâm hồn nghệ thuật

Mộng mơ hay sự thật
Ngọt ngào trong chất thơ
 
Hữu ý hay tình cờ
Chỉ một giờ..sống lại
 
Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2009 14:47:46 bởi minhthanh_love >

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: YÊU - 20.10.2009 23:38:32
0
 
 
 
 
CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 21.10.2009 02:23:49
0


***
HAI MẢNH TÌNH YÊU

Hàng cây chết lặng cùng tôi đứng
Con tàu xẻ gió cuốn em đi.
Hạt nắng theo nhau về vụn vỡ
Linh hồn đổ nát nợ trăm năm

Tình yêu góp nhặt từ hai mảnh
Mảnh nọ nơi này, mảnh chốn kia
Yêu nhau trong cái chia xa ấy
Giật mình vụn nát thấy trong tim.


Đinh Phương
 

Hai Mảnh Tình Yêu
 
Một mảnh anh mang tiếng thầm thì
Gọi tình trong nấc nghẹn cuồng si
Em mang một mảnh tìm nỗi nhớ
Một thoáng đối mặt buổi phân ly.
 
Một mảnh em quên để nơi ấy
Anh để lóc lăn vết trụa trầy
Một mảnh của anh em vẫn giữ
Nâng niu chăm sóc mãi từng ngày
 
Anh nắm mảnh yêu còn không nhỉ?
Em còn mảnh nhớ chặt bên ni
Hai mảnh nhớ yêu thành nguồn sống
Ngấm chảy trong ta - thật diệu kỳ !
 
Ta ghép nhé anh hai mảnh rời
Tim thôi khoảng trống lúc đầy vơi
Dẫu ghép không đẹp nhưng hoàn hảo
Vì mãi trong ta rộn tiếng cười.
 
Love
 
 DP vui !

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 21.10.2009 03:01:02
0

Đơn giản


Cả ký ức chợt trở về đêm qua
Lạ lùng quá trái tim còn nguyên vẹn
Ta tung tăng lượm nhặc những mảnh tình
Đan vá lại làm nên trò chơi mới

Có phải chăng tình chỉ là ảo ảnh
Ta phết sơn hoạ ảnh một tình chung
Rồi khóc cười cùng màu sơn phai nhạt
Trách kẻ trong tranh sao nợ phụ tình

Không gì cả tình yêu và tình phụ
Chỉ trò trời cút bắt kiếp con người
Đôi khi buồn cho phép mình rơi lệ
Khóc cho mình một ván nữa trắng tay

Không có niềm vui cũng chẳng nổi buồn
Nhắm mắt lại ta có em, đơn giãn
Chạy đuổi nhọc nhằn cuộc đời trầy xướt
chiếc bánh đời phần đáng chát về ta

Nhắm mắt lại, ta lại về bên nhau.


 
Mãi Tình Anh

Trái tim luôn vẫn yên vị trí

Chỉ tâm hồn ý nghĩ bị phân chia
Bốn phần tim lệ đã thấm đầm đìa
Từng mạch máu chưa đứt lìa, vẫn đập.
 
Nhưng lạ lắm anh ơi, nó bầm dập
Chẳng còn màu tươi đỏ , ngập đớn đau
Ôi tự dưng tim em nó đổi màu
Màu nhung nhớ màu u sầu anh hỡi.
 
Dĩ vãng đến rồi đi như vô tội
Cứ trêu đùa làm nhức nhối cả tim
Một ván bài , "sấp" hay " ngửa", lặng im.
Chợt mở mắt, ta đang tìm vô vọng.
 
Chợt muốn hỏi khi cô đơn lạc lỏng
Anh nhớ ai ? anh có mộng về em ?
Chắc là không , anh giờ đã êm đềm.
Nên quên cả em từng đêm thao thức
 
 
Thôi thì cũng gửi về người câu chúc
Mãi yên bình và hạnh phúc lứa đôi
Em vẫn thế , tình yêu mãi ngọt lời
Cho anh ấm suốt một đời bình dị.
 
Love



SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: YÊU - 21.10.2009 04:30:42
0
 

Cùng Say !
 
Người say cảnh người say tình
Còn ta say bởi cái nhìn bao la
Hát hoài câu hát đậm đà
Có hoa cỏ lạ mẹ già bé thơ
 
Bậc thang lúa nhịp cầu mơ
Đặt chân ta bước ngẩn ngơ một đời
Trao nhau câu ý ngọt lời
Kết thân chia sẽ cùng người tâm giao
 
Chẳng địa vị  thấp hay cao
Cũng không phân biệt nơi nào vinh hơn
Chẳng câu dỗi chẳng lời hờn
Vần thơ thắm thiết cho tròn ước mơ
 
Hai nữa địa cầu cách bờ
Cùng chung nhịp đập bất ngờ thân quen
Biết nhau qua một cái tên
Nhưng tình lại mãi chẳng quên bao giờ.
 
Love
 
 
 
Say Tình!
 
Làm sao quên mối tình thơ
Vần câu xoắn xít ươm mơ dệt tình
Đêm bên ngọn nến lung linh
Mờ mờ ảo ảo ta - mình bên nhau
 
Dẫu cho xa cách diạ cầu
Sông dài biển rộng rừng sâu mịt mùng
Đôi hồn như đã cùng chung
Buồn vui may rủi đều cùng xẻ chia
 
Từ ngày đến tối mờ khuya
Dõi hồn ngóng bước ai kia bên tường
Dẫu cho cách dãi sông Tương
Nhưng khi lòng đã yêu thương chẳng màng
 
Chỉ cần nhấn nút...người sang
Vưà nghe tiếng nói rộn ràng nhịp tim
Xa đâu mà bảo đi tìm
Ta - Người gang tấc từng đêm mặn mà
 
Cách mặt nhưng lòng chẳng xa...
 
Sương Anh
 

gato
  • Số bài : 157
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.05.2009
RE: YÊU - 21.10.2009 05:46:01
0
Yêu buồn lắm, thôi mình không làm thơ về tình yêu nữa.
Chỉ buồn hơn thôi
Tạm biệt tất cả.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 16:37:21 bởi gato >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 25.10.2009 12:27:40
0
Em đi

Ngô Thiên Tú

Mưa giăng tím cả chiều hoang
Em đi mang trái tim ta theo rồi
Uá vàng từng chiếc lá rơi
Hồn ta thơ thẩn bên trời nhớ thương

Còn đây thoang thoảng mùi hương
Ru ta thao thức tương tư đêm về
Đâu rồi ánh mắt đam mê
Vòng tay ôm gió lê thê cõi buồn

Đọng hồn từng giọt lệ buông
Ươt tim hay ướt môi hồng tình nhân
Say yêu lòng nhớ bâng khuâng
Luyên lưu ánh mắt lâng lâng bềnh bồng

Theo mưa hình bóng xa xăm
Chập chờn lấp lánh theo dòng cuồng si
Một lần đến một lần đi
Cho tim ta vỡ như bóng bóng tình




Em Về
 
Em về trong một chiều hôm
Ghé ngang lối nhỏ cả hồn tái tê
Không anh, chân bước lê thê
Ngoái đầu nhìn lại....bốn bề..mình em
 
Tiếc nuối..chờ ở góc thềm
Từng giờ từng phút rã mềm gót chân
Lá rơi ngập đầy cả sân
Một mùa thu chết..chết dần...trong mơ
 
Đêm tàn đối diện vần thơ
Đớn đau rồi lại sững sờ, vì đâu?
Áo tình chung thủy một màu
Thế mà anh thả qua cầu, gió bay..
 
Cách mình chỉ một tầm tay
Với hoài chẳng được, mắt cay cay nhoà
Sợi thuơng sợi nhớ loà xoà
Em ngồi nấc nghẹn, vỡ oà tim yêu...
 
Lại một mùa nữa hắt hiu
Bao giờ có lại những chiều bên nhau?
Trời quê một mối tình sâu 
Nhớ về thành thị đêm thâu "gọi mình" 
Love


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2009 12:30:27 bởi minhthanh_love >

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: YÊU - 26.10.2009 20:22:12
0
 Em Về
 
Em về trong một chiều hôm
Ghé ngang lối nhỏ cả hồn tái tê
Không anh, chân bước lê thê
Ngoái đầu nhìn lại....bốn bề..mình em
 
Tiếc nuối..chờ ở góc thềm
Từng giờ từng phút rã mềm gót chân
Lá rơi ngập đầy cả sân
Một mùa thu chết..chết dần...trong mơ
 
Đêm tàn đối diện vần thơ
Đớn đau rồi lại sững sờ, vì đâu?
Áo tình chung thủy một màu
Thế mà anh thả qua cầu, gió bay..
 
Cách mình chỉ một tầm tay
Với hoài chẳng được, mắt cay cay nhoà
Sợi thuơng sợi nhớ loà xoà
Em ngồi nấc nghẹn, vỡ oà tim yêu...
 
Lại một mùa nữa hắt hiu
Bao giờ có lại những chiều bên nhau?
Trời quê một mối tình sâu 
Nhớ về thành thị đêm thâu "gọi mình" 
Love



      Mình em
     Mình em lẻ bước đường quê
Lòng em tê tái ngày lê thê buồn
     Vì ai xa vắng luôn luôn
Xóm chiều lẳng lặng khói tuôn mắt sầu
     Em nào có dám cơ cầu
Cớ sao cánh mỏi chim câu lìa đàn?
     Mặt  trăng giá lạnh chứa chan
Ướt đầm khoảng lặng ...cơ man là buồn...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Đêm đầu tuần, 26/10/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2009 20:24:33 bởi Liên Thơ >


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 27.10.2009 20:18:22
0



     Mình em- cùng những vần thơ

     Mình em lẻ bước đường quê
Lòng em tê tái ngày lê thê buồn
     Vì ai xa vắng luôn luôn
Xóm chiều lẳng lặng khói tuôn mắt sầu
     Em nào có dám cơ cầu
Cớ sao cánh mỏi chim câu lìa đàn?
     Mặt  trăng giá lạnh chứa chan
Ướt đầm khoảng lặng ...cơ man là buồn...

Một đời không bán không buôn
Mà tình cứ phải nợ luôn từng ngày
Trả đến tăm tối mặt mày
Từ ba kiếp trước kiếp này chưa xong
Giá mà làm bướm với ong
Lượn lờ hoa lá chẳng mong chẳng chờ
Giá mà...ừ nhỉ..giả vờ
Yêu cho lãng mạn, nên giờ...bơ vơ
Cũng tại chẳng bạn, nhờ thơ
Viết đôi ba chữ....tình cờ..dạo quanh
Một hồi..lại gặp được..anh
Đi về....ngóng đợi...rình canh.....bốn mùa
Lỡ duyên...liều đến cửa.... chùa
Thắp nhang khấn Phật...chút bùa..ếm anh
Cuối cùng....em lại..tái xanh
Vì anh chẳng có...lạnh tanh...chiếu giường
Thế là em cứ ngoài đường
Kiếm cơm kiếm cháo..bình thuờng..như xưa.
 
  Minh Liên Thanh Thơ


 
Chị, cái này mới đúng với chữ ký của chị nè
 
 
 

                




 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 27.10.2009 21:20:05
0

 

Cùng Say !
 
Người say cảnh người say tình
Còn ta say bởi cái nhìn bao la
Hát hoài câu hát đậm đà
Có hoa cỏ lạ mẹ già bé thơ
 
Bậc thang lúa nhịp cầu mơ
Đặt chân ta bước ngẩn ngơ một đời
Trao nhau câu ý ngọt lời
Kết thân chia sẽ cùng người tâm giao
 
Chẳng địa vị  thấp hay cao
Cũng không phân biệt nơi nào vinh hơn
Chẳng câu dỗi chẳng lời hờn
Vần thơ thắm thiết cho tròn ước mơ
 
Hai nữa địa cầu cách bờ
Cùng chung nhịp đập bất ngờ thân quen
Biết nhau qua một cái tên
Nhưng tình lại mãi chẳng quên bao giờ.
 
Love
 
 
 
Say Tình!
 
Làm sao quên mối tình thơ
Vần câu xoắn xít ươm mơ dệt tình
Đêm bên ngọn nến lung linh
Mờ mờ ảo ảo ta - mình bên nhau
 
Dẫu cho xa cách diạ cầu
Sông dài biển rộng rừng sâu mịt mùng
Đôi hồn như đã cùng chung
Buồn vui may rủi đều cùng xẻ chia
 
Từ ngày đến tối mờ khuya
Dõi hồn ngóng bước ai kia bên tường
Dẫu cho cách dãi sông Tương
Nhưng khi lòng đã yêu thương chẳng màng
 
Chỉ cần nhấn nút...người sang
Vưà nghe tiếng nói rộn ràng nhịp tim
Xa đâu mà bảo đi tìm
Ta - Người gang tấc từng đêm mặn mà
 
Cách mặt nhưng lòng chẳng xa...
 
SA
 
 
Mãi Say
 
Đường đời kẻ lạ người qua
Vòng tay kết chiếc cầu hoa nối tình
Nâng niu trân trọng ta - mình
Dẫu là xa cách giữ gìn cho nhau
 
Chẳng dám hứa hẹn kiếp sau
Nhưng nguyện được mãi bạc đầu trăm năm
Nhớ hoài một mối tình câm
Anh em từ thuở xa xăm tìm về
 
Nâng ly uống cạn chén thề
Kết tình phu phụ chẳng hề dối gian
Một thoáng đáng giá ngàn vàng
Em còn chưa khỏi bàng hoàng mộng du
 
Anh ru em những mùa Thu
Cho em mộng mị tương tư cả đời
Vòng tay ôm trọn không lời
Mắt môi hoà quyện, không rời một giây
 
Em còn chìm mãi cơn say...
 
Love
 
 
 
 

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 27.10.2009 21:26:27
0

Trích đoạn: gato

Yêu buồn lắm, thôi mình không làm thơ về tình yêu nữa.
Chỉ buồn hơn thôi
Tạm biệt tất cả.
 


 
Vui lòng cưng đến, vừa lòng cưng..đi. Khi nào cưng thích Yêu nữa thì về Yêu. Thiên đường luôn rộng cửa đón típ.

 

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: YÊU - 30.10.2009 21:53:00
0


welcom to minhthanhart
Tặng Minh Thanh
Trong sáng như dòng nước
Nhẹ nhàng theo cánh chim
Biết tìm em nơi đâu
Giữa trần gian gió bụi
Thôi đành chờ chỗ đợi
Vườn tao đàn tiếng thơ
LiênThơ...thực...mơ
Minh - sống trong lành
Thanh - chết nhẹ nhàng
Để lại tình yêu(love) mãi
Nồng nàn và thiết tha
Gửi vào khoảng bao la...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     30/10/2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 21:56:53 bởi Liên Thơ >


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008

Ngô Thiên Tú
  • Số bài : 3145
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.12.2005
  • Nơi: Anh Quốc
RE: YÊU - 04.11.2009 05:09:26
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Em đi

Ngô Thiên Tú

Mưa giăng tím cả chiều hoang
Em đi mang trái tim ta theo rồi
Uá vàng từng chiếc lá rơi
Hồn ta thơ thẩn bên trời nhớ thương

Còn đây thoang thoảng mùi hương
Ru ta thao thức tương tư đêm về
Đâu rồi ánh mắt đam mê
Vòng tay ôm gió lê thê cõi buồn

Đọng hồn từng giọt lệ buông
Ươt tim hay ướt môi hồng tình nhân
Say yêu lòng nhớ bâng khuâng
Luyên lưu ánh mắt lâng lâng bềnh bồng

Theo mưa hình bóng xa xăm
Chập chờn lấp lánh theo dòng cuồng si
Một lần đến một lần đi
Cho tim ta vỡ như bóng bóng tình




Em Về
 
Em về trong một chiều hôm
Ghé ngang lối nhỏ cả hồn tái tê
Không anh, chân bước lê thê
Ngoái đầu nhìn lại....bốn bề..mình em
 
Tiếc nuối..chờ ở góc thềm
Từng giờ từng phút rã mềm gót chân
Lá rơi ngập đầy cả sân
Một mùa thu chết..chết dần...trong mơ
 
Đêm tàn đối diện vần thơ
Đớn đau rồi lại sững sờ, vì đâu?
Áo tình chung thủy một màu
Thế mà anh thả qua cầu, gió bay..
 
Cách mình chỉ một tầm tay
Với hoài chẳng được, mắt cay cay nhoà
Sợi thuơng sợi nhớ loà xoà
Em ngồi nấc nghẹn, vỡ oà tim yêu...
 
Lại một mùa nữa hắt hiu
Bao giờ có lại những chiều bên nhau?
Trời quê một mối tình sâu 
Nhớ về thành thị đêm thâu "gọi mình" 
Love





Em đi
 
Ngô Thiên Tú
 
Em đi phố núi cô đơn
Bơ vơ lối nhỏ nhớ thương dáng tình
Tương tư giọt nắng lung linh
Mắt môi kỷ niệm bóng hình dấu yêu
 
Xa em hồn bỗng ngả nghiêng
Nghe tim lỗi nhịp một phiên khúc buồn
Bao giờ chiều chẳng hoàng hôn
Bao giờ tình mới lên ngôi đôi bờ
 
Em đi tim nhớ thẩn thơ
Đêm thu ủ rủ đợi chờ chiêm bao
Luyến lưu chiếc lá úa màu
Nghe đời rũ mục xanh xao tháng ngày
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 07.11.2009 18:42:19
0
 
 
 
 
Dìu em

Ngô thiên tú

Dìu em xuống thung lũng chiều hoang dã
Trời mù sương che lấp đôi nhân tình
Gót chân ngà làm ngọn cỏ rung rinh
Đọng thành hạt chạy dài theo phiến lá

Vai bên vai như giấc mơ huyền thoại
Hai trái tim vào mộng mị thiên đường
Gió thì thầm cuốn đôi bóng liêu trai
Say đam mê say cuồng si rừng núi

Ngồi bên nhau thả hồn theo tiếng suối
Ta ngất ngây em thơ thẩn đa tình
Ngắm rong rêu lơi lả dưới dòng mơ
Tim lên ngôi trong địa đàng sa ngã

cởi chiếc giày cao nơi phố thị
Vạt áo dài như bỡ ngỡ cỏ may
Dòng nước xanh đắm đuối đôi bờ
Gợn lăn tăn những dấu yêu lãng mạn



 
Bên Anh
 
Bên anh như quên cả đất trời
Hồn chìm trong vũ điệu buông lơi
Nghe tình nghiêng ngả trong tiềm thức
Để tim quyện xiết đến rã rời
 
Thung lũng tình yêu thật tuyệt vời
Anh cùng em mặc sức rong chơi
Nhịp chân ta lướt trên thảm cỏ
Lạc chốn thiên thai bỏ mặc đời.
 
Này cả đồi hoa , suối trong ngần
Đam mê trong ngọn thủy triều dâng
Đôi ta cùng tắm trong hạnh phúc
Cởi bỏ đau thuơng xuống một lần
 
Tựa giấc chiêm bao thấy thiên đường
Hoa thơm cỏ lạ suối ngàn hương
Dìu em hoài nhé anh yêu hỡi
Ta bước chân qua những chán chường.
 
Love


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 07.11.2009 18:44:01
0
Em đi

Ngô Thiên Tú
 
Em đi phố núi cô đơn
Bơ vơ lối nhỏ nhớ thương dáng tình
Tương tư giọt nắng lung linh
Mắt môi kỷ niệm bóng hình dấu yêu
 
Xa em hồn bỗng ngả nghiêng
Nghe tim lỗi nhịp một phiên khúc buồn
Bao giờ chiều chẳng hoàng hôn
Bao giờ tình mới lên ngôi đôi bờ
 
Em đi tim nhớ thẩn thơ
Đêm thu ủ rủ đợi chờ chiêm bao
Luyến lưu chiếc lá úa màu
Nghe đời rũ mục xanh xao tháng ngày
 

Tại Anh

Tại anh em mới thế này
Mắt vương màu tím đôi mày nhíu nhăn
Cả đêm cứ mãi trở trăn
Biết anh nơi ấy còn chăng chút tình
 
Đã bao lần em lặng nhìn
Tìm điều gì đó qua hình của anh
Chút mong chút nhớ mong manh
Cũng làm em bớt lạnh tanh đêm buồn
 
Yêu anh yêu đến phát cuồng
Mà anh cứ giống chuồn chuồn , khổ em.
Càng ngày càng thấy thuơng thêm
Tại anh em lại ướt mèm cả mi
 
Bây giờ anh hứa (với) em đi
Không làm em giận mỗi khi em về
Phải giơ tay cao nguyện thề
Nếu làm em giận...ra lề..thay em.
 
anh nha !
 
Love
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 09.11.2009 12:36:02
0
 
 
Mặt Trời Tím Vì Em Vắng Anh
 
Tại vì sao mặt trời đổi sắc
Chẳng còn hồng trong ánh mắt của em
Ngày chưa tắt mà chỉ toàn bóng đêm
Nỗi hoang vắng phủ ngập thềm hoa cỏ
 
Hoàng hôn thôi chẳng còn sắc đỏ
Màn sương mờ bọc lớp vỏ xa xăm
Dường như em đang đi giữa lạnh căm
Tình phút chốc vượt xa tầm tay với.
 
Người yêu ơi đâu là ngày nắng mới
Khi em không còn anh với tình yêu
Vắng bóng anh , thiên đường bỗng tịch liêu
Như mặt trời rớt trong chiều tím lịm
 
Em lê chân con phố vùng kỷ niệm
Thấy thời gian đang tẩm liệm đợi chờ
Vì không anh tim hoá đá ơ thờ
Như mặt trời chẳng bao giờ trở lại.
 
Love
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 12:38:07 bởi minhthanh_love >

nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: YÊU - 09.11.2009 23:16:07
0

Nếu không có đàn ông 
Thì em khỏi có chồng
Không cần gọi Thầy nữa
Cứ gọi cô là xong
  Mt

Gọi" Cô" vô hồn quá
Bóp chết vần thơ tôi
Xưng "Thầy "Cay đắng quá
Viết làm gì thơ ơi


Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: YÊU - 20.11.2009 12:47:18
0

 
Anh trai mến tặng em gái đóa hoa hồng nhân ngày 20.11.
Chúc em cuộc đời tươi xinh rạng rỡ mang hương vị ngạt ngào phủ cả địa cầu nhất là trong công tác Giáo Dục vì thế hệ tương lai đất nước chúng ta.
-LL-  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2009 13:03:01 bởi Lạc Loài >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: YÊU - 21.11.2009 16:24:24
0
Trích đoạn:minhthanh-love

Huynh là chiếc thuyền lớn
Muội chuyến đò bé con
Nhưng cùng chung một hướng
Chở tri thức về non.
Love
 

Mến chào hiền muội minhthanh-love,
Cảm ơn muội đã ghé thăm và để lại bài thơ ngắn,gọn,súc tích.
Chúc muội luôn vui và thành đạt trong cuộc sống
 
HUYNH-MUỘI
 
Huynh là cành thông cỗi
Muội là đóa hoa xuân
Mỗi người đi một lối
Trải qua lắm gian truân...
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: YÊU - 27.11.2009 19:17:25
0
Huynh là chiếc thuyền lớn
Muội chuyến đò bé con
Nhưng cùng chung một hướng
Chở tri thức về non.
Love
 

Mến chào hiền muội minhthanh-love,
Cảm ơn muội đã ghé thăm và để lại bài thơ ngắn,gọn,súc tích.
Chúc muội luôn vui và thành đạt trong cuộc sống
 
HUYNH-MUỘI
 
Huynh là cành thông cỗi
Muội là đóa hoa xuân
Mỗi người đi một lối
Trải qua lắm gian truân...
Thi Nang

Muội - Huynh

Huynh vun trồng hạt giống
Muội ươm rẫy mầm non
Đều vì tìm nguồn sống
Để nuôi dưỡng cây con.
 
Love

Chúc huynh cùng gia đình vui và như ý !

HUYNH- MUỘI 2
 
Huynh thương trẻ như con
Muội mến trò tha thiết
Tất cả vì nước non
Cùng lo cho đất Việt
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

gauom
  • Số bài : 131
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.07.2009
RE: YÊU - 27.11.2009 22:36:57
0

Em Là Gió Thoảng

Thơ anh dở nhưng tình không dở
Vẫn thiết tha trăn trở vì em
Em nghe mưa rơi rớt ngoài thềm
Là nỗi nhớ rũ mềm cả dạ.

Anh muốn đôi ta trở thành xa lạ ?
Giữa dòng đời lướt vội vã qua nhau ?
Để yêu thương trở thành những niềm đau
Và mãi mãi chẳng có nhau anh hở ?

Lời anh nói em nghe tim tan vỡ
Lòng nghĩ suy đi hay ở , rối ren..
Em rong rêu mang phận số nghèo hèn
Nên chẳng dám đua chen nơi lầu cát.

Em chỉ có mái nhà tranh rách nát
Cùng cây đàn đưa tiếng hát ru anh
Em ru anh mơ mãi giấc mộng lành
Vì em biết em trong anh - gió thoảng.

Love

Có lẽ nào anh đa sầu đến thế
Từ bỏ một người không thể bình yên
Để tâm tư mang nặng nỗi ưu phiền
Muốn gió lặng, nhưng đời đầy bảo tố

Em cho anh tình yêu và đau khổ
Tháng năm qua rồi, nỗi nhớ vẫn chơi vơi
Chút dư âm, hương vị ở đâu rồi?
Ngày qua ngày, có mấy người thấu hiểu

Chim lẻ bạn trong ráng đỏ trời chiều
Bên biển vắng hoang liêu bờ bến cũ
Những yêu thương đã trao đi nào đủ
Đưa em về lối mộng lúc xa xưa

Dìu nhẹ bước, lướt qua những hàng dừa
Tiếng nói cười cùng đong đưa trong gió
Em nơi đâu thì tình anh ở đó
Tận đáy lòng mong hạnh phúc về em

Những dòng thư anh viết đã cũ mềm
Đo nỗi nhớ bằng nhạt nhoà nét mực
Ngọn nến hồng trong tim luôn sáng rực
Đợi em về... ta sẽ mãi thành đôi.
--------------------------------------
Nhờ hôm nay rảnh rỗi
Đến chào hỏi Love đây
Lâu lâu được một ngày
Mong người đừng giận nhé!


Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử
Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang!

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 21.12.2009 14:14:57
0


 
Người Thương Ơi !

Từ tiếng yêu anh thấy nụ cười
Chẳng còn đau khổ ,dấu yêu ơi!
Tình trong xa cách là mãi mãi
Dẫu phải đầu thai mấy lần đời.

Xin hãy vì em sống an lành
Đừng bao giờ nghĩ chuyện quẩn quanh
Em vẫn bên anh trong từng phút
Đến cả giấc mơ cũng song hành

Vẫn anh của em khúc ru tình
Có lẽ là từ thưở điêu linh
Thấu nhau từng làn mi thoáng chớp
Chỉ muốn dìu nhau đến yên bình.

Em gửi trọn anh trái tim này
Và luôn giữ trọn một vòng tay
Ôm anh tình tứ từng khoảnh khắc
Cho phút yêu thương mãi dâng đầy.
Love


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: YÊU - 21.12.2009 16:16:30
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/EAD9B2BC62B8442F8142C59B15598972.jpg[/image] 
 
Khi Tình Yêu Thức Dậy

Ôm gối mơ Đông gọi mặt trời
Nghe lời thủ thỉ "mộng tình ơi"
Giật mình thức dậy một tia sáng
Len lỏi trong mây đến mỉm cười
 
Vội nhắn với chim mấy lời tình
Chở giùm yêu dấu đã lặng thinh
Về miền xa vắng ru anh ngủ
À ơi câu hát chuyện chúng mình.
 
Chẳng phút nào quên mối duyên này
Em thấy được thành cánh chim bay
Tình anh mở lối em tìm đến
Cưỡi gió theo trăng đến sum vầy.
 
Nhớ nhé anh ơi phải đợi chờ
Em còn lời hẹn giữa vần thơ
Là môi là mắt là ân ái
Yêu anh đến chết, chẳng bao giờ...
 
Love
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2009 16:24:44 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: YÊU - 21.12.2009 16:34:15
0
Hoài tưởng
 
Yêu anh em đã biết rồi
Người đây kẻ đó xa xôi muôn trùng
Tơ vò một mối sầu chung
Đường tình cách trở mưa phùn chuyện Ngâu
Anh buồn, em có khác đâu
Mỗi lời than thở khắc sâu tim này
Én đơn côi thấp cánh bay
Ôm em vào mộng phút giây mặn nồng
Cho khuây khoả lúc đợi mong
Cho môi em được lịm trong mật tình
Khát khao giây phút riêng mình
Tim hoài ôm ấp bóng hình anh thôi!
 
C Pham
 
Chị Lớp ui, lâu rồi C mới về thăm chị nè.  Love vẫn trẻ đẹp như ngày nào phải không? 
 
 
 

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 30 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 879 bài trong đề mục