Em đâu rồi

Tác giả Bài
Tuấn cày
  • Số bài : 8
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.11.2008
  • Nơi: hà tĩnh
Em đâu rồi - 06.12.2008 07:27:48
0
Em đâu rồi
Đêm Anh buồn đợi em trong quán chát
Lệ Anh sầu ướt bờ mi hoen
Em đâu rồi sao không online nữa
Để Anh buồn chờ đợi nhớ mong
Em ra đi sao không một lời tù biệt
Khoá tim mình bao tiếng nặng phù du
Làm Anh sầu nhìn hoa,cây,cỏ lá
Cũng nhớ người,xưa sánh bước cùng Anh./
By:Tuấn Cày. Vip 9X

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: Em đâu rồi - 06.12.2008 16:58:27
0
 
Người ơi - 6.12.2008




Tình yêu sét đánh
Tình là chi mà sao Em nỡ gian dối
Yêu làm gì khi Em đâu chỉ mình Anh
Sét ái tình trên trời cao lên tiếng
Đánh tim nàng trái tim vô tâm
 
người ơi
Đừng câu lệ cho khúc tình ca dang dở
Khóc cho nhoè nước mắt cũng chẳng được chi
Em sầu lòng anh buồn trăm ngả
Người hỡi người em có hiểu lòng Anh

  Tuấn Cày




 
Chào bạn Tuấn Cày,
 
Bài trên bạn đăng nhầm chỗ, HB gom về đây cho bạn.
Bạn dùng chức năng trả lời của chủ đề này để đăng tiếp thơ sáng tác của mình bạn nhé!
 
Bạn có thể vào chủ đề "Bạn muốn tham gia vào vườn thơ..." để nghiên cứu cách đăng bài bạn nhé!
 
Chúc vui,
HB