HẬN KẺ BẠC TÌNH

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 29 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 30.05.2009 23:54:12
0
 
CHO NHAU MÙA HẠ 

Sao ấm áp khi chợt ôm nắng Hạ
Sưởi cõi lòng băng giá tình phôi pha
Muốn trở về thời còn bé ầu ơ
Nhặt cánh phượng xếp tập chờ lưu bút
 
Em ôm mãi hương hạ dù một phút
Để cho mình còn biết chút vấng vương
Tuổi học trò nhơ nhớ thương thương
Nay đã thấm gió sương đời già cỗi
 
Em lắng nghe tiếng ve sầu khẽ gọi
Mang Hạ về một ánh nắng tinh khôi
Một ngày mới Hạ chẳng còn ỉ ôi
Mang nắng ấm giăng tràn ngập lối
 
Anh nghe không Hạ về hấp hối
Tình yêu nào chẳng mòn mỏi đợi nhau
Hạ đã về tình ta đỏ sắc màu
Em sẽ ép tình mai sau còn nhớ
 
Những khi Hạ về anh tìm qua hơi thở
Ấm áp nồng nàn là dang dở tình em
Sẽ theo anh ru hời khẽ từng đêm
Mưa mùa hạ thấm ướt mềm ân ái
 
Anh có nghe em gọi tên anh mãi
Em giật mình và sợ hãi tình xa
Hạ hạ ơi xin ru khúc tình ca
Cho em trở về mái nhà người em nhớ
MT*love

 
 

CHIA TAY MÙA HẠ
 
 
Hạ về thương nhớ cứ vẩn vơ
Hạt mưa đầu tiên rơi hửng hờ
Nhặt cánh phượng hồng ép trang vở
Nghe sao thương nhớ rụng đầy vơi.
 
Giờ phút chia tay sắp cận kề
Mừng vui lẫn lộn mắt đỏ hoe
Hành trang người hỡi mang theo nhé
Kỉ niệm bên nhau thuở học trò.
 
Hãy lắng mà nghe tiếng thời gian
Trôi qua thật khẽ lòng ngỡ ngàng
Phượng buồn man mác rơi cánh mỏng
Cho tôi chợt thấy quá bẻ bàng.
 
Phượng về nghĩa là mình xa nhau
Nơi phương trời ấy biết bao giờ
Người đi rồi lại về trường cũ
Thăm mái hiên xưa, ghế đá ngồi.
 
Giờ đây lần nữa hạ lại về
Tim buồn nhung nhớ dạ không thôi
Hỡi ơi người cũ của lòng tôi
Em giờ phiêu bạt ở phương trời?
 
Chiều nay ngồi ngắm cánh phượng rơi
Nhặt cánh hoa xưa lòng rã rời
Ép vào trang vở tặng ai nữa
Kỉ niệm đã qua của một thời.
 
HKBT.
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 31.05.2009 07:12:19
0
 


Trích đoạn: HKBT138


ANH YÊU EM


Anh yêu em
Tuy có vội vàng
Có một chút ngỡ ngàng

Nhưng!

Anh yêu em
Bằng tình yêu nồng nàn
Bằng ngọn lửa cháy sáng
Bằng nắng rực vàng.


Hãy tin anh
Tin vào những điều có thể
Rằng một ngày em cô dâu, anh chú rễ
Hai ta cùng bước trên đường quê
Anh sẽ rước em về.


Xin chớ quên
Những hẹn ước nguyện thề
Rằng trọn đời ta mãi bên nhau
Dù ngày chẳng có sao
Dù đêm không có nắng
Dù giờ em còn xa vắng

Nhưng trọn đời này...
riêng dành trọn cho em.


HKBT.




Ngày yêu ... cám ơn anh
 
Gửi T
o0o
Cám ơn anh nhé hỡi người yêu
Đã đến bên em những buổi chiều
Tình yêu trao đi giờ mới hiểu
Xin anh giữ trọn mãi tiếng yêu.
 
o0o
 
Cám ơn anh nhé hỡi người yêu !
Cho em giây phút rất yêu chiều
Vòng tay buông lơi trong tình ái
Để hồn em hiểu một chữ yêu !
 
o0o
 
Cám ơn anh nhé hỡi người yêu... !!!
Như Hằng*
30/05/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 08:00:25 bởi Lê Thị Như Hằng >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 31.05.2009 07:14:07
0
 

Tình anh.
 

Gửi T
o0o
Tình anh là gió ngút ngàn
Bỗng dưng ập đến ngập tràn hồn yêu.
 
Tình anh như gió trong chiều
Vừa thoáng đến mà trăm điều xốn sang.
 
Tình anh em đã chót mang
Con tim khát vọng sẵn sàng đón yêu.
 
Tình anh mang đến yêu chiều
Làm cho say ngất lòng siêu ái tình.
 
Tình anh hai đứa  ... chúng mình
Mãi kề má ghép thành hình trong tim.
 
Như Hằng
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 07:16:43 bởi Lê Thị Như Hằng >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 31.05.2009 07:27:37
0
 
 
Anh như cơn gió vô tình
 


 
o0o
Anh như cơn gió vô tình
Em là trăng tỏ trong hình thế gian
Anh như đại dương ngút ngàn
Cho em gửi trọn muôn vàn thương yêu
Anh như ánh nắng cuối chiều
Phủ lên trên đó rất nhiều dịu êm
Anh là ánh sao trong đêm
Để  em mãi đứng nhìn lên bầu trời
Anh như chiếc lá thu rơi
Cho em thời nhặt ...nửa đời vì đâu
... Anh là âm điệu đêm thâu
Cho em giữ ấm khoảng đầu trái tim
Anh đi như những cánh chim
bạt gió khắp chốn biết tìm .. đâu ra !
Thôi thì tình của hai ta
Tựa như cơn gió chỉ qua ... vô tình.
 
Như Hằng
 





Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 03.06.2009 21:08:50
0

Tình anh.
 

Gửi T
o0o
Tình anh là gió ngút ngàn
Bỗng dưng ập đến ngập tràn hồn yêu.
 
Tình anh như gió trong chiều
Vừa thoáng đến mà trăm điều xốn sang.
 
Tình anh em đã chót mang
Con tim khát vọng sẵn sàng đón yêu.
 
Tình anh mang đến yêu chiều
Làm cho say ngất lòng siêu ái tình.
 
Tình anh hai đứa  ... chúng mình
Mãi kề má ghép thành hình trong tim.
 
Như Hằng
 
 
 
 

 
 
TÌNH EM
 
 
Gởi PL
***
Tình em như những que diêm
Thắp lên ngọn lửa trong đêm lạnh lùng
 
Tình em cao đến tận cùng
Anh ao ước nguyện sẽ chung một nhà
 
Tình em nồng ấm thiết tha
Tim anh lỡ trót mặn mà tiếng yêu
 
Tình em có trăm vạn điều
Anh yêu anh quý, tình yêu nhiệm màu
 
Tình em anh ước anh ao
Làm sao nói hết lời nào yêu đương?
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 03.06.2009 21:46:57
0
TÌNH SẦU
 
 
Thật lòng em có nhớ anh không?
Trong đêm cô quạnh trời trở đông
Ngoài cơn gió rét lòng giá buốt
Thì chẳng còn ai để sưởi lòng.
 
Thật lòng em có thương anh không?
Khi trong lòng anh cứ phập phồng
Lo âu suy nghĩ em dối trá
Mai bỏ anh rồi đời vắng không.
 
Thật lòng em có yêu anh không?
Tận đáy lòng anh muốn hỏi lòng
Bao giờ em quên người xưa nhỉ?
Để anh vơi bớt chút bận lòng.
 
Thật lòng xin em hãy đáp trả
Tình anh dâng em, em hiểu chăng?
Tình anh trao trọn cho em hết
Chỉ mong em đừng phụ bỏ anh.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 03.06.2009 21:50:36
0
Tình em trao là hư hay thực
Bằng tấm lòng hay giả dối trăng hoa
Nói đi em từ cõi lòng xa thẳm
Nói thật lòng để anh khỏi lo âu.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 03.06.2009 21:57:11
0
Em yêu ơi! Anh nhớ em nhiều lắm
Chốn quê người em có nhớ anh hôn?
Em làm gì trong những lúc hoàng hôn
Còn anh nhớ, nhớ em nhiều lắm đó.
 
Em yêu ơi! Giờ em làm gì đó
Mãi mê chơi hay chăm chỉ lo làm?
Đã yêu nhau xin ước nguyện duyên thành
Đừng thắc mắc hay nghi ngờ em nhé!
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 03.06.2009 22:01:41
0
Anh thú thật anh yêu em nhiều lắm
Bao đêm rồi anh mãi ngủ không yên
Nhớ về em, anh thức mãi triền miên
Này em hỡi, phương xa em có thấu!
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 05.06.2009 07:22:45
0
 
 
Sóng thương
 
 
o0o
Tương tư đổ giữa trời trưa
Bờ môi thương nhớ dư thưa bởi đâu
Tháng sáu chưa có mưa ngâu
Người đi bên đó _ em chờ nơi đây
Nhớ ai đôi má đỏ hây
Kiếm đâu khoảng đợi _ như đầy sóng thương.
 
Như Hằng

 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 05.06.2009 10:19:09
0
 
 
quote:

Trích đoạn: HKBT138

Anh thú thật anh yêu em nhiều lắm
Bao đêm rồi anh mãi ngủ không yên
Nhớ về em, anh thức mãi triền miên
Này em hỡi, phương xa em có thấu!
 
HKBT.

 





           Gửi tình cho anh

               Em vui khi thấy anh cười
Hạnh phúc khi nhận những lời thương yêu
                Ân tình xứ lạnh cô liêu
Thương anh em mượn gió chiều nhắn qua! (...)
 
Như Hằng


 

Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 05.06.2009 11:32:19
0
 

Trích đoạn: HKBT138
 
ĐỢI

 
Gởi em nỗi nhớ mông lung
Mà anh cất giữ tận cùng đáy sâu
Tình yêu đôi ta bấy lâu
Nay như bọt nước đổi màu tan thương
Người đi xa biệt ngàn phương
Bỏ tôi ở lại đêm trường cô đơn
Ngàn năm nước chảy đá sờn
Trăm năm anh vẫn còn hờn đợi em !

HKBT.




 
 
 
Thu xin mến chào HKBT138 vẫn khỏe:

Có lẽ cũng đã khá lâu, nay Thu mới có dịp dừng chân ghé lại mến thăm HKBT138 vẫn khỏe, và Thu nghe rất hân hạnh đã được HKBT138 dừng chân ghé thăm trang thơ Thu vừa qua, và đã để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng cho phép Thu xin được gởi lại đôi dòng phúc họa mộc mạc này của mình nơi đây cùng với HKBT138 để làm chút kỷ niệm đẹp của lòng, và Thu xin mến chúc HKBT138 một ngày mới an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, thân ái và dễ thương nhất, và cũng xin nhớ hứa với Thu là HKBT138 sẽ hông còn HẬN ai nũa hít nga :), và cũng mến mong HKBT138 bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
______________________________________________________

 

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 06.06.2009 01:32:24
0

Sóng thương
 
 
o0o
Tương tư đổ giữa trời trưa
Bờ môi thương nhớ dư thưa bởi đâu
Tháng sáu chưa có mưa ngâu
Người đi bên đó _ em chờ nơi đây
Nhớ ai đôi má đỏ hây
Kiếm đâu khoảng đợi _ như đầy sóng thương.
 
Như Hằng

 

 
 
MONG CHỜ
 
 
Nhớ ai kỉ niệm yêu đương
Dâng lên khoé mắt như sương tràn đầy
Tháng sáu trời kéo mưa mây
Nhớ em nhiều lắm...mong ngày gặp nhau
Bao giờ cho đến tháng sau
Tháng sau- sau nữa lòng đau bớt buồn !?
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 06.06.2009 01:45:03
0

           Gửi tình cho anh

               Em vui khi thấy anh cười
Hạnh phúc khi nhận những lời thương yêu
                Ân tình xứ lạnh cô liêu
Thương anh em mượn gió chiều nhắn qua! (...)
 
Như Hằng


 
 

Em nhắn gì đây hỡi...hỡi..người ta? (hihi)
Em vô tình hay cố ý thật thà
Mà bỏ lửng lơ ba dấu hỏi
Anh đây bứt tóc... cũng chẳng ra
                                                            nghĩ hổng ra (hihi...)
 
HKBT
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 06.06.2009 02:10:43
0
Nỗi nhớ ! 
 
 
o0o
Gửi T
Nỗi nhớ thật muôn hình muôn vẻ
Lúc điên cuồng _ lúc êm ái du dương
Nỗi nhớ nhung kết trái từ yêu thương
Và lẫn từ cái nhìn đôi mắt.
 
Nỗi nhớ ở đâu trong lòng réo rắt
Hòa vào trời đêm ... lẫn giấc mơ
Nỗi nhớ nào hằn cả vào thơ
Yêu thương đấy ... nên đợi chờ vì nhớ!
 
Nỗi nhớ làm hồn bỗng nhiên ngơ ngẩn
Như người mộng ru trong giấc ngủ
Có nỗi nhớ nào cho thấy đủ...
Để hết nhớ nhung những lúc kề bên.
 
Như Hằng
 








NỖI CÔ ĐƠN
***
 
 
Thấy người ta có bạn đi bên nhau
Nhìn lại mình ôi chao thật buồn tẻ
Ngày hai buổi đi về trong quạnh quẻ
Chỉ có thơ và tình ấp ủ thôi.
 
Em biết không nỗi lòng của tôi
Nỗi cô đơn trống trải bồi hồi
Có những lúc đêm thẫn thờ ngồi
Mà khẽ tiếng " người ơi hãy đến".
 
Nỗi cô đơn không bờ không bến
Mãi lênh đênh trôi dạt phương trời
Nhủ lòng thiên lý người ơi
Nơi xa có biết hãy về đi thôi.
 
Nỗi cô đơn mãi của tôi
Biết bao giờ hết? Xa xôi đợi chờ?
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 06.06.2009 02:31:21
0

 
 
Thu xin mến chào HKBT138 vẫn khỏe:

Có lẽ cũng đã khá lâu, nay Thu mới có dịp dừng chân ghé lại mến thăm HKBT138 vẫn khỏe, và Thu nghe rất hân hạnh đã được HKBT138 dừng chân ghé thăm trang thơ Thu vừa qua, và đã để lại đôi dòng thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng cho phép Thu xin được gởi lại đôi dòng phúc họa mộc mạc này của mình nơi đây cùng với HKBT138 để làm chút kỷ niệm đẹp của lòng, và Thu xin mến chúc HKBT138 một ngày mới an khang, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn, thân ái và dễ thương nhất, và cũng xin nhớ hứa với Thu là HKBT138 sẽ hông còn HẬN ai nũa hít nga :), và cũng mến mong HKBT138 bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
______________________________________________________

 

 

ĐIỆP KHÚC BUỒN
 
Em về bên ấy đôi đàng
Từ nay duyên nợ lở làng chia xa
Tiếc thương, thương tiếc người ta
Đã là quá trễ bài ca tình đầu
Em về trời đổ mưa ngâu
Phất phơ tà áo, mũ đầu em che
Đời buồn như chiếc lá tre
Bay lơ bay lửng bên hè nhà ai
Nói chi lời ấy nhạt phai
Đã mang số kiếp trần ai luỵ đời
Em ơi đừng vội nói lời
Cho thuyền tình được ra khơi với ngàn.
 
HKBT.
 
 
Xin cảm ơn Thu vẫn còn nhớ người bạn HKBT này, cũng lâu rồi không gặp lại rồi nhỉ! HKBT xin cám ơn về những lời chúc chân thành của NuocMatMuaThu, HKBT cũng xin chúc NMMT mạnh khoẻ, tươi trẻ, hạnh phúc và yêu đời!
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 07.06.2009 12:19:08
0
 

Trích đoạn: HKBT138
 
ĐIỆP KHÚC BUỒN
 
Em về bên ấy đôi đàng
Từ nay duyên nợ lở làng chia xa
Tiếc thương, thương tiếc người ta
Đã là quá trễ bài ca tình đầu
Em về trời đổ mưa ngâu
Phất phơ tà áo, mũ đầu em che
Đời buồn như chiếc lá tre
Bay lơ bay lửng bên hè nhà ai
Nói chi lời ấy nhạt phai
Đã mang số kiếp trần ai luỵ đời
Em ơi đừng vội nói lời
Cho thuyền tình được ra khơi với ngàn.
 
HKBT.
 
Xin cảm ơn Thu vẫn còn nhớ người bạn HKBT này, cũng lâu rồi không gặp lại rồi nhỉ! HKBT xin cám ơn về những lời chúc chân thành của NuocMatMuaThu, HKBT cũng xin chúc NMMT mạnh khoẻ, tươi trẻ, hạnh phúc và yêu đời!


 
 
HOÀI CẢM
Trình bày: Cẩm Vân
 
 
 
HKBT138 mến:
 
Thu xin phép được trở lại ghé thăm HKBT138 đây, HKBT138 vẫn khỏe chứ, và Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay mùh HKBT138 đã mến tặng :)
 
Thật sự mùh xin bỏ ngỏ cùng với HKBT138, Thu hông bao giờ dám quên bạn bè bất cứ là một ai cả, nhưng vì xưa nay, tánh Thu hay rụt rè, mắc cỡ, nên Thu nghe rất ái ngại khi phải đi sang trang thơ người khác, cộng thêm vào đó, chữ nghĩa của Thu hông được dồi dào cho lắm, nên có lẽ vì hai lý do trên, mùh Thu hay thường ở nhà, trong trang thơ của chính mình nhiều hơn, vì Thu sợ lời thơ Thu hông hay, kẻo không sẽ gây phật lòng cho Chủ Gia, và vã lại..... Thu thường hay thích làm thơ buồn nhiều hơn vui, nên Thu nghe cũng rất ngại khi phải mang cái buồn vu vơ của mình sang trang nhà người khác, nên nếu như Thu có vô tình tạo nên điều chi sơ sót, rất mến mong HKBT138 sẽ thông cảm và thứ lỗi cho, vài dòng Thu xin ghé sang mến thăm HKBT138 vẫn khỏe, và cũng cho phép Thu xin được lưu lại đôi dòng mộc mạc này, và xin mến chúc HKBT138 những chuỗi ngày bình an, tốt đẹp, cùng với những gì hạnh phúc, thân ái và dễ thương nhất, và xin thêm lần nữa, thu xin rất cảm kích cho bài thơ hay mùh HKBT138 đã cùng Thu mến họa và mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình đêm nọ, thơ HKBT138 cũng rất hay, Thu sẽ xin cố gắng hết sức mình để ráng chạy theo thử với HKBT138 để xem coi tới đâu, nếu như Thu chạy theo hổng kịp, thì Thu sẽ xin phép ngồi dừng chân lại, nghỉ mệt ạ :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 14:33:48 bởi NuocMatMuaThu >

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 07.06.2009 22:05:00
0
 
 
 
HOÀI CẢM
Trình bày: Cẩm Vân
 
 
 
HKBT138 mến:
 
Thu xin phép được trở lại ghé thăm HKBT138 đây, HKBT138 vẫn khỏe chứ, và Thu xin rất tri ân cho bài thơ hay mùh HKBT138 đã mến tặng :)
 
Thật sự mùh xin bỏ ngỏ cùng với HKBT138, Thu hông bao giờ dám quên bạn bè bất cứ là một ai cả, nhưng vì xưa nay, tánh Thu hay rụt rè, mắc cỡ, nên Thu nghe rất ái ngại khi phải đi sang trang thơ người khác, cộng thêm vào đó, chữ nghĩa của Thu hông được dồi dào cho lắm, nên có lẽ vì hai lý do trên, mùh Thu hay thường ở nhà, trong trang thơ của chính mình nhiều hơn, vì Thu sợ lời thơ Thu hông hay, kẻo không sẽ gây phật lòng cho Chủ Gia, và vã lại..... Thu thường hay thích làm thơ buồn nhiều hơn vui, nên Thu nghe cũng rất ngại khi phải mang cái buồn vu vơ của mình sang trang nhà người khác, nên nếu như Thu có vô tình tạo nên điều chi sơ sót, rất mến mong HKBT138 sẽ thông cảm và thứ lỗi cho, vài dòng Thu xin ghé sang mến thăm HKBT138 vẫn khỏe, và cũng cho phép Thu xin được lưu lại đôi dòng mộc mạc này, và xin mến chúc HKBT138 những chuỗi ngày bình an, tốt đẹp, cùng với những gì hạnh phúc, thân ái và dễ thương nhất, và xin thêm lần nữa, thu xin rất cảm kích cho bài thơ hay mùh HKBT138 đã cùng Thu mến họa và mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình đêm nọ, thơ HKBT138 cũng rất hay, Thu sẽ xin cố gắng hết sức mình để ráng chạy theo thử với HKBT138 để xem coi tới đâu, nếu như Thu chạy theo hổng kịp, thì Thu sẽ xin phép ngồi dừng chân lại, nghỉ mệt ạ :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
 
NGÀY TAO NGỘ
 
 
Không em cuộc sống u hoài
Tương tư dẫn dắt tháng ngày sầu bi
Ngậm ngùi nhìn cảnh người đi
Lệ rơi thấm ướt hoen mi nhạt nhoà
Em xin như một cánh hoa
Nở thơm khoe sắc cho ta thẩn thờ
Đêm về vẫn nhớ vẫn mơ
Câu yêu đương ấy nên thơ quá chừng
Ngoảnh nhìn tất cả sau lưng
Vẫn thấy thương nhớ người dưng hửng hờ
Người đi, người ở mong chờ
Ngày mình tao ngộ bao giờ hỡi em?
 
HKBT.
 
Mến chào Thu!
Thu quả là người khách sáo quá đi, HKBT chẳng thấy thơ NMMT dở tí nào, có chăng là HKBT đây. Vậy là từ nay mong rằng NMMT sẽ ghé thăm HKBT thường xuyên nhé!
 
Chúc NMMT luôn vui, hạnh phúc, sáng tác thật nhiều và đặc biệt là có sức khoẻ dồi dào để chạy đua cùng HKBT nhé, không được để thua nha!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 22:24:57 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 08.06.2009 16:39:24
0
TÔI VẪN CÒN THƯƠNG


Tôi vẫn còn thương - nhớ thật nhiều
Dẫu rằng em đã bỏ lời yêu
Cho gió cho mây bay đi khắp
Bỏ lại đời tôi khoảng đìu hiu.

Tôi vẫn còn thương vẫn còn yêu
Nửa đêm thức giấc ngày càng nhiều
Vì sao vô cớ tôi chẳng biết
Phải chăng có người mách bảo yêu.

Tôi vẫn còn thương, vẫn đợi chờ
Dẫu rằng tình em giờ lửng lơ
Làm tôi thấp thỏm bao lần nhớ
Nhưng vẫn còn thương, vẫn đợi chờ.

...Tôi vẫn còn thương...

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 20:39:24 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 08.06.2009 20:45:03
0
NGÀY TAO NGỘ
 
 
Ở nơi xa bạn tôi ơi hay biết
Chốn nơi này tôi da diết nhớ thương
Đã bao đêm tôi thức suốt canh trường
Sầu thương nhớ bao giờ mình tao ngộ?
 
Và giờ này ở nơi xa xôi đó
Bạn tôi ơi có nhớ tôi chăng?
Và có nằm suy nghĩ những đêm trăng
Ôi thương quá bạn tình ơi tôi nhớ !
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 08.06.2009 20:53:35
0
ANH YÊU EM NHIỀU
 
 
Anh thú thật anh yêu em nhiều lắm
Yêu bằng ngàn bằng vạn xác thân anh
Em có biết cho lòng anh da diết
Nhiều đêm rồi anh mãi ngủ không yên.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 08.06.2009 20:56:58
0
Ai có thấu cho lòng tôi không nhỉ
Trả lời đi những thắc mắc đang yêu
Tại vì sao khi xa lại nhớ nhiều
Và tại sao càng ngắm lại càng yêu?
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 08.06.2009 21:00:58
0
Yêu nhau chi để khổ thế này
Tình dang dở mình tôi ôm sầu khổ
Thà biết trước đừng bao giờ gặp gỡ
Đừng bao giờ cho tôi biết tình yêu.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 10.06.2009 08:10:12
0
 
 
 


 
Hãy đợi !
 
 
Gửi T
o0o
Em còn nơi xứ lạ
Giữ thơ tình anh trao
Thành niềm đợi khát khao
Xin quê nhà hãy đợi !...
 
Như Hằng
10/06/2009
 
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 10.06.2009 08:22:43
0

Trích đoạn: HKBT138

ANH YÊU EM NHIỀU


Anh thú thật anh yêu em nhiều lắm
Yêu bằng ngàn bằng vạn xác thân anh
Em có biết cho lòng anh da diết
Nhiều đêm rồi anh mãi ngủ không yên.
 
HKBT.

 
 
 
Tình anh xa qua !
 
Gửi T
o0o
Em đang rất nhớ anh
Một nỗi nhớ vô hình
Sao anh nỡ vô tình
Làm tim em chợt nhớ !?
 
Mỗi đêm trong giấc mơ
Nụ cười anh có đó
Gữi tất cả theo gió
Chút tình em trao anh.
 
Trái đất quay vòng quanh
Một chục trong quỹ đạo
Lòng em đang thét gào
Bởi tình anh ... xa quá !!!
 
Như Hằng
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 10.06.2009 08:39:52
0
 
 
Ngắm trăng nơi viễn xứ
 
Gửi T
 
 
 
o0o
Ngắm trăng viễn xứ nhớ anh
Lòng em trống vắng yên lành biến đâu
Lòng thương, đêm nhớ không mầu
Anh có thấy trăng lên đầu trời quê?
Biết bao giờ em mới về
Cùng anh ngồi ngắm trăng quê hai người
Đêm nay trăng tỏ sáng ngời
Viễn xứ mà nhớ tới người nơi... xa!...
 
Như Hằng
 
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 11.06.2009 01:04:37
0
 
Hãy đợi !
 
 
Gửi T
o0o
Em còn nơi xứ lạ
Giữ thơ tình anh trao
Thành niềm đợi khát khao
Xin quê nhà hãy đợi !...
 
Như Hằng
10/06/2009
 
 
 
 


HOÀI MONG
 
 Gởi PL
o0o
 
 
Anh nơi nhà vẫn đợi
Mỏi mòn trong nhớ mong
Ước nguyện thành vợ chồng
Nơi xa sớm về nhé!!!
 
HKBT.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 01:07:44 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 11.06.2009 01:24:15
0
ANH YÊU EM NHIỀU


Anh thú thật anh yêu em nhiều lắm
Yêu bằng ngàn bằng vạn xác thân anh
Em có biết cho lòng anh da diết
Nhiều đêm rồi anh mãi ngủ không yên.
 
HKBT.



Tình anh xa qua !
 
Gửi T
o0o
Em đang rất nhớ anh
Một nỗi nhớ vô hình
Sao anh nỡ vô tình
Làm tim em chợt nhớ !?
 
Mỗi đêm trong giấc mơ
Nụ cười anh có đó
Gữi tất cả theo gió
Chút tình em trao anh.
 
Trái đất quay vòng quanh
Một chục trong quỹ đạo
Lòng em đang thét gào
Bởi tình anh ... xa quá !!!
 
Như Hằng
 
 
 


GỞI NGƯỜI TÌNH VIỄN XỨ
 
Gởi PL
o0o
 
Anh cũng rất nhớ em
Bao đêm không ngủ được
Sao em cho mơ ước
Để mãi anh chờ mong ?
 
Hằng đêm vẫn ngóng trông
Bóng hình nơi xa xứ
Tình người nơi viễn xứ
Có thấu được tấm lòng?
 
Khỏang xa đó trống không
Dưới màn đêm hiu quạnh
Giờ này em có lạnh
Có ngồi nhớ anh không?
 
Nơi quê nhà vẫn trông
Em ơi về sớm nhé
Cuộc đời anh nhỏ bé
Nếu thiếu vắng một người!
 
HKBT.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 01:43:11 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 11.06.2009 01:55:07
0
Ngắm trăng nơi viễn xứ
 
Gửi T
 
 
 
o0o
Ngắm trăng viễn xứ nhớ anh
Lòng em trống vắng yên lành biến đâu
Lòng thương, đêm nhớ không mầu
Anh có thấy trăng lên đầu trời quê?
Biết bao giờ em mới về
Cùng anh ngồi ngắm trăng quê hai người
Đêm nay trăng tỏ sáng ngời
Viễn xứ mà nhớ tới người nơi... xa!...
 
Như Hằng
 
 
 
 


TRĂNG QUÊ NHÀ
 
Gởi PL
o0o
 
Nhớ em ngắm trăng quê nhà
Một mình lẻ bóng quả là cô đơn
Nhìn mây trêu gió dỗi hờn
Nhớ em da diết - nguồn cơn là gì?
Tự nhiên nhung nhớ làm chi
Ngồi buồn thơ thẩn sầu bi não lòng
Đêm nay em có biết không
Có người vẫn mãi ngóng trông một người.
 
HKBT.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 01:57:45 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 11.06.2009 01:59:50
0
Tình vừa đến
 
 
Gửi T
o0o
Tình anh chợt khắc đến bên
Như hoa sắc thắm ở ven mặt hồ
Làm em cứ ngỡ mình mơ
Vì tình vừa đến em chờ đã lâu
Niềm vui vướng víu mắt nâu
Hạnh phúc chìm đắm trong mầu mến thương
Anh đến tình kết tơ vương
Cho em suốt kiếp vạn trường ái ... ân...
 
Như Hằng
 





TRỌN ĐỜI BÊN NHAU
 
Gởi PL
o0o

 
Mong sao đôi ta được gần
Mãi mãi hạnh phúc tình thân một nhà
Cho cung đàn mãi ngân nga
Thiên đường tình ái có ta có mình
Giờ đây chữ ái chữ tình
Trao em hết đó nguyện xin một lòng
Em ơi đừng nói rằng không
Vì tình anh đã trao không em rồi !!!
Bờ ao chiếc võng anh ngồi
Cầu cho hai đứa trọn đời có nhau.
 
HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2009 02:06:24 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 29 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 860 bài trong đề mục