HẬN KẺ BẠC TÌNH

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 29 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 860 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 11.06.2009 03:34:44
0
 
 
Em vẫn chờ anh 
 
 
 
Gửi T
o0o
Anh ơi! Bao ngày qua
Em vẫn dợi chờ anh
Tâm hồn nơi xứ lạnh
Hãy mang nắng cho em !
 
Hãy cho những phút êm
Ru tình trong mộng đềm
Lòng em sẽ vương ấm
Khi anh đến kề bên.
 
Em vẫn còn chờ anh
Hãy mơ về em nhé
Ngày qua ngày có lẽ
Bóng càng hằn sâu tim.
 
Xin anh đường lặng im
Gieo lòng em nỗi nhớ
Cho tim em chợt... vỡ...
Như hàng vạn sao rơi.
 
Em vẫn còn chờ đợi
Một ngày về bên anh
Cùng mơ giấc mơ xanh
Vẫn luôn chờ ngày đó ...
o0o
Em vẫn còn chờ anh !!!
 
Như Hằng
 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 11.06.2009 23:54:33
0

Em vẫn chờ anh 
 
 
 
Gửi T
o0o
Anh ơi! Bao ngày qua
Em vẫn dợi chờ anh
Tâm hồn nơi xứ lạnh
Hãy mang nắng cho em !
 
Hãy cho những phút êm
Ru tình trong mộng đềm
Lòng em sẽ vương ấm
Khi anh đến kề bên.
 
Em vẫn còn chờ anh
Hãy mơ về em nhé
Ngày qua ngày có lẽ
Bóng càng hằn sâu tim.
 
Xin anh đường lặng im
Gieo lòng em nỗi nhớ
Cho tim em chợt... vỡ...
Như hàng vạn sao rơi.
 
Em vẫn còn chờ đợi
Một ngày về bên anh
Cùng mơ giấc mơ xanh
Vẫn luôn chờ ngày đó ...
o0o
Em vẫn còn chờ anh !!!
 
Như Hằng
 
 
 

 
 
VẪN MÃI CHỜ EM
 
Gởi PL
(o)
 
Đêm đã dần khuya, trời càng vắng
Muốn ngủ mà nào có được yên
Nỗi nhớ về em cứ mãi triền miên
Thúc giục anh trong đêm mờ cô lẻ.
 
Đêm bên anh buồn sầu quạnh quẻ
Hồn thẩn thờ gởi chốn xa xăm
Nói một lời dù có trăm năm
Anh vẫn mãi chờ em trong thương nhớ.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 12.06.2009 13:57:52
0
 
 
Bên nhau suốt cuộc đời
 
 
Gửi T
o0o
Giữa dòng chảy cuộc đời
Bờ môi em muốn nói
Trái tim khát khao gọi
Sẽ yêu anh hết đời !!!
 
Dù ta có xa xôi
Nhưng trái tim gần mãi
Kề cùng anh đi lại...
Tình ái... phút thiêng liêng.
***
Bóng hình vẫn soi tỏ
Cả còn đường thân quen
Em sẽ không lỗi hẹn
Để tình mình mộng mơ.
 
Em nguyện vẫn đợi chờ
Ngày đôi ta sánh bước
Không bao giờ phai được
Bên nhau suốt cuộc đời .
 
Như Hằng
 
 
 

 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 12.06.2009 22:36:12
0

Bên nhau suốt cuộc đời
 
 
Gửi T
o0o
Giữa dòng chảy cuộc đời
Bờ môi em muốn nói
Trái tim khát khao gọi
Sẽ yêu anh hết đời !!!
 
Dù ta có xa xôi
Nhưng trái tim gần mãi
Kề cùng anh đi lại...
Tình ái... phút thiêng liêng.
***
Bóng hình vẫn soi tỏ
Cả con đường thân quen
Em sẽ không lỗi hẹn
Để tình mình mộng mơ.
 
Em nguyện vẫn đợi chờ
Ngày đôi ta sánh bước
Không bao giờ phai được
Bên nhau suốt cuộc đời .
 
Như Hằng
 
 
 
 
ĐỪNG QUÊN EM NHÉ!
 
Gởi PL
(o)
 
 
Em đừng quên em nhé
Ở bên này có anh
Tình yêu luôn để dành
Chờ em về em lấy.
 
Em đừng quên em nhé
Những gì nói với anh
Kỉ niệm mãi còn xanh
Của tình yêu hai đứa.
 
Em đừng quên em nhé
Bao ngày đã đợi mong
Trái tim dòng máu hồng
Riêng tên em ở đó.
 
Em đừng quên em nhé
Ngày mai nắng đẹp tươi
Tình yêu vẹn nụ cười
Khi bên nhau mãi mãi.
 
Em đừng quên em nhé
Tương lai và mãi mãi
Tình ta chẳng nhạt phai
Suốt đời ta yêu mãi.
 
Em đừng quên em nhé
 
HKBT.
 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 12.06.2009 23:03:17
0
KHI TÌNH YÊU ĐẾN
                           (Gởi người tôi yêu)
 
 
 
Khi tình yêu bay đến
Thấy ta bé dại vô cùng
Ngỡ rằng đời mình chẳng biết nhớ biết nhung
Ấy thế mà thổn thức.
Tình yêu ban sơ là tình yêu đẹp nhất
Người yêu ơi giữ mãi phút hẹn thề!
Những buổi chiều ngồi thương nhớ tương tư
Chờ ngày tao ngộ
Đêm!
Xuống tự bao giờ
Ta ơi hãy ngủ
Bỗng!
Giật mình trong giấc ngủ
Thấy lòng nhung nhớ làm sao
Bước ra ngoài ngắm sao
Thấy nước mắt lăn dài trên má
Làm sao trốn khỏi nó đây
Trốn nước mắt dâng tràn trong khoé mắt
 
Khi tình yêu bay đến
Thấy mình không đơn độc
Thôi ta ơi đừng khóc
Hãy cứ vững niềm tin
Vào ngày mai em sẽ về để cùng xây mơ ước
Rồi duyên ta sẽ được
Kết tóc nghĩa trăm năm
Qua bao cuộc thăng trầm
Nhưng tình yêu ta mãi mãi
Sẽ không hề phai.
 
Và tình yêu hôm nay
Sẽ là tình mãi mãi
Đến hết
       Cuộc đời
Khi tình yêu bay đến
Con tim ta đổi khác
Ngày trước trống vắng
Cô đơn
Buồn rầu
Hiu quạnh
Lẻ loi
Nhưng nay đã khác rồi
Vì ở bên đời
Đã có em bước đến.
 
Ôi tình yêu vô bờ bến!!!
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 14.06.2009 13:05:31
0
VỀ QUÊ
 
 
 
Hôm nay về thăm quê
Chiều ngắm những cánh diều
Lòng nhớ em rất nhiều
Ước có em bên cạnh.
 
 
Một mình ngồi trên đê
Ngắm mây gió gọi về
Lòng ôi buồn tái tê
Nhớ sao mà nhớ quá.
 
 
Tôi bước xuống chiếc xuồng
Thả trôi theo dòng nước
Con tim thầm ao ước
Chở em dạo khắp quê.
 
 
Con nước lớn nước ròng
Ngày hai buổi nước sông
Em có biết trong lòng
Anh luôn luôn thầm nhớ.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 14.06.2009 13:11:01
0
CÓ NỖI NHỚ
 
 
Có nỗi nhớ đêm đêm vẫn hằng đến
Về một người giờ vẫn ở rất xa
Sao trái tim nhớ chi người xa lạ
Để mãi chờ mãi ngóng mãi tương tư.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 15.06.2009 20:52:06
0
VẪN TIN NGÀY MAI
 
 
Vẫn tin vào ngày mai
Ngày em quay về lại
Vẫn tin là đổi thay
Cuộc đời luôn rộng mở
Tuy hôm nay tình còn trong bỡ ngỡ
Vẫn tin ở ngày mai
Tình sẽ đẹp mãi mãi
Đêm sẽ chẳng còn dài
Buồn sẽ không còn tới
Con tim vui phơi phới
Vì tình yêu vừa tới
Như mặt trời xua băng giá đêm đen.
 
Tôi đã yêu thương tiếng nói một người
Đã say sưa ánh mắt làn môi
Nhưng tôi...
Vẫn chưa dám nói
Tiếng yêu em không lừa dối...
 
Dù ngày hay tối
Dù nắng hay mưa
Dù đông hay hạ
Thì tình ta vẫn đong đầy như biển cả
Rộng lớn bao la
Dẫu tình đôi ta
Còn nhiều sóng gió
Bao việc phải lo
Nhưng em ơi chớ cho
Rằng tình yêu anh ngại khó
Em nhé !!!
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 16.06.2009 07:43:58
0
 

Ân ái nụ hôn .
 
 
o0o
Chiều vương phủ bờ môi
Là nụ hôn nóng hổi
Hai đứa mình ân ái
Quên cả ngày đang "trôi ".
 
Bờ môi lồng bờ môi
Để tan đi khoảng đợi
Khoảng yêu nào chới với
Đang tiến dần đêm "trôi ".
 
Nụ hôn yêu một thời
Với bao tình kết nối
Gác lại tim nóng hổi...
Hai bờ môi ái ân.
 
Như Hằng
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 09:14:06 bởi Lê Thị Như Hằng >
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 16.06.2009 08:12:37
0

Trích đoạn: HKBT138

CÓ NỖI NHỚ
 
 
Có nỗi nhớ đêm đêm vẫn hằng đến
Về một người giờ vẫn ở rất xa
Sao trái tim nhớ chi người xa lạ
Để mãi chờ mãi ngóng mãi tương tư.
 
HKBT.


 
 
 
 
 
Khung trời mưa.
 
 
o0o
Mưa trong nỗi nhớ vu vơ
Sợi mưa như nhớ, như chờ đợi ai !
Mưa sầu bong bóng trôi dài
Nhớ anh, nỗi nhớ u hoài đáy tim
 
Như Hằng
 


Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 01:12:16
0

Ân ái nụ hôn .
 
 
o0o
Chiều vương phủ bờ môi
Là nụ hôn nóng hổi
Hai đứa mình ân ái
Quên cả ngày đang "trôi ".
 
Bờ môi lồng bờ môi
Để tan đi khoảng đợi
Khoảng yêu nào chới với
Đang tiến dần đêm "trôi ".
 
Nụ hôn yêu một thời
Với bao tình kết nối
Gác lại tim nóng hổi...
Hai bờ môi ái ân.
 
Như Hằng
 
 

 
HÃY NÓI CÙNG ANH
 
o0o

 
Có phải những ân cần
Của trái tim chưa đủ
Nên không thể lắp bù
Khoảng trống trong lòng em?
 
Chớ xem tình anh đem
Trao em là hư ảo
Hãy nghe tim mách bảo
Đó! Trái tim thật thà !
 
Em ơi tình thiết tha
Anh nguyền luôn gìn giữ
Câu yêu thương từng chữ
Vẫn khắc đậm tim anh.
 
Hãy nói cùng với anh
Rằng tình ta đẹp mãi
Hãy nói đừng nhạt phai
Dù tháng năm trắc trở.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 01:28:56
0


 
Khung trời mưa.
 
 
o0o
Mưa trong nỗi nhớ vu vơ
Sợi mưa như nhớ, như chờ đợi ai !
Mưa sầu bong bóng trôi dài
Nhớ anh, nỗi nhớ u hoài đáy tim
 
Như Hằng
 



 
TÌNH BUỒN
 
 
Tình buồn thức giấc nửa đêm
Nhớ em da diết con tim buồn rầu
Tình buồn như giọt mưa ngâu
Giọt cay giọt đắng tận sâu vào lòng
Tình buồn người trả hư không
Bao nhiêu nước mắt mà đong cho vừa?
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 01:39:10
0
TÌNH ... YÊU...
 
 
Nửa đêm thức giấc nhớ ai
Mà sao nước mắt lăn dài trên mi
Buồn ơi ta ghanh ghét mi
Cớ  sao  lại  đến  rồi  đi  bỏ  sầu
Dù sao cũng chỉ lần đầu
Yêu đương mù quáng buông câu chung tình
Cứ ấp ôm mãi bóng hình
Thành ra là kẻ si tình đơn phương
Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương
Chỉ là ngộ nhận, đơn phương một mình
Một lần xin cám ơn tình
Cho tôi giây phút quên mình vì yêu.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 06:05:06
0
 
 
Gửi anh tất cả.
 
Gửi T 
 
o0o
Em vẫn đặt bàn tay
Lên bức tường vắng lạnh
Ngỡ bên kia trái đất
Cũng có bàn tay anh.
 
Em vẫn gửi trời xanh
Vài giấc mơ đã ước
Nhờ cơn gió bay lượn
 Đến anh tình yêu trước....
 
Trong đêm trời viễn xứ
Muốn gần yêu hết mực
Gửi về anh tất cả
Những gì em có được...
 
Như Hằng
 

 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 06:06:57
0

Trích đoạn: HKBT138

TÌNH ... YÊU...
 
 
Nửa đêm thức giấc nhớ ai
Mà sao nước mắt lăn dài trên mi
Buồn ơi ta ghanh ghét mi
Cớ  sao  lại  đến  rồi  đi  bỏ  sầu
Dù sao cũng chỉ lần đầu
Yêu đương mù quáng buông câu chung tình
Cứ ấp ôm mãi bóng hình
Thành ra là kẻ si tình đơn phương
Bao nhiêu mộng đẹp yêu thương
Chỉ là ngộ nhận, đơn phương một mình
Một lần xin cám ơn tình
Cho tôi giây phút quên mình vì yêu.
 
HKBT


 
 
Tình xưa ...
 
 
o0o
Ai ơi! đừng khổ vì yêu
Đừng nhớ, đừng đợi, một chiểu có nhau
Giây phút ngộ nhận qua mau
Để lòng thoáng chốc, vương sầu tái tê
Bao giờ mới tỉnh cơn mê
Cho đường tình ái, chung kề  cùng nhau
Chót trao tình chẳng phai mầu
Cớ sao duyên số lạc đâu không chừa
Hôm nay đứng giữa cơn mưa
Mà réo trong dạ người xưa "quay .... đầu " (...)
 
Như Hằng
 

 
 
 
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 21:30:21
0
Gửi anh tất cả.
 
Gửi T 
 
o0o
Em vẫn đặt bàn tay
Lên bức tường vắng lạnh
Ngỡ bên kia trái đất
Cũng có bàn tay anh.
 
Em vẫn gửi trời xanh
Vài giấc mơ đã ước
Nhờ cơn gió bay lượn
 Đến anh tình yêu trước....
 
Trong đêm trời viễn xứ
Muốn gần yêu hết mực
Gửi về anh tất cả
Những gì em có được...
 
Như Hằng
 

 
 
 
TRAO TẤT CẢ VỀ EM
 
Gởi PL
*0*


Anh vẫn luôn thầm ước
Ngày chúng mình bên nhau
Đêm đêm vẫn ước ao
Đặt bàn tay thầm chúc.
 
Giữa màn đêm hun hút
Em có thấy tình anh
Vẫn đó ước mộng lành
Trao duyên em nồng ấm.
 
Tình yêu anh say đắm
Trao tất cả về em
Xin em chớ có xem
Cuộc tình mình hư ảo.
 
HKBT
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 21:31:27 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 21:37:16
0
Tình xưa ...
 
 
o0o
Ai ơi! đừng khổ vì yêu
Đừng nhớ, đừng đợi, một chiểu có nhau
Giây phút ngộ nhận qua mau
Để lòng thoáng chốc, vương sầu tái tê
Bao giờ mới tỉnh cơn mê
Cho đường tình ái, chung kề  cùng nhau
Chót trao tình chẳng phai mầu
Cớ sao duyên số lạc đâu không chừa
Hôm nay đứng giữa cơn mưa
Mà réo trong dạ người xưa "quay .... đầu " (...)
 
Như Hằng
 

 
 

LÀM SAO


000 

Làm sao không khổ vì yêu
Khi đã dấn bước vào điều trái ngang
Làm sao cay đắng phủ phàng
Đừng bao giờ đến, tình càng thiết tha
Làm sao cho mối duyên ta
Luôn luôn khắng khít không xa bao giờ
Làm sao tình đẹp như mơ
Để anh khỏi đợi khỏi chờ em ơi
Làm sao mưa gió kéo về
Để anh có cớ nói lời yêu em…!
 
HKBT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 21:40:55 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 21:44:14
0
LÀM SAO ANH NỞ BỎ RƠI EM
 
 
Làm sao anh nỡ bỏ rơi em
Giữa chôn nhân gian đầy muộn phiền
Trái tim tàn nhẫn anh đâu nỡ
Bỏ em đứng đó lệ chứa chan
 
Làm sao anh nỡ bỏ rơi em
Khi trái tim vẫn luôn khao khát thèm
Đôi môi cháy bỏng em dâng tặng
Ngọt ngào giây phút của ái ân.
 
Làm sao anh nỡ bỏ rơi em
Khi tình yêu anh đã trót đem
Cho em bằng chính lòng chân thật
Hương vị yêu ngây ngất đến say mèm.
 
Làm sao anh nỡ bỏ rơi em
Dẫu cho tháng năm có chất chồng
Bao nhiêu nỗi đau cùng khổ cực
Làm sao anh nở bỏ rơi em.
 
HKBT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 21:45:53 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 21:48:47
0
TRÁI TIM NHUNG NHỚ MỘT NGƯỜI
 
 
 
Trái tim nhung nhớ bóng một người
Tình yêu đem tặng đoá hoa tươi
Em ơi hãy giữ dùm anh nhé
Má ngây thơ, môi chúm chím cười.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 22:03:30
0
Người ấy xa rơì hận thế thôi
Em đừng khóc nữa lệ khô rồi
Em cười lên nhé và vui sống
Buồn theo ngày tháng cạn vơi thôi.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 17.06.2009 22:41:17
0


Người ấy xa rơì hận thế thôi
Em đừng khóc nữa lệ khô rồi
Em cười lên nhé và vui sống
Buồn theo ngày tháng cạn vơi thôi.
 
thuvan

 
Người ấy xa rồi hỡi chị ơi
Nhưng tim em thấy nặng từng lời
Yêu và quên, với em đều khó
Thế làm sao vứt bỏ... quay về?
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 20.06.2009 09:04:47
0
 
           TƯƠNG TƯ
 
 
Chẳng biết người có còn nhớ buổi đầu gặp gỡ
Anh mắt người đã làm khổ đời tôi
Để đêm về tôi cứ mộng rồi mơ
Thức trắng đêm mà chẳng ngủ được.
 
Trằn trọc, băn khoăn, suy nghĩ mãi
Nghĩ về người, tất cả chỉ vì người
Từng đêm về một mình tôi thức trắng
Tự hỏi lòng mình có đáng hay không?
 
Để khi gặp người tôi cứ mãi băn khoăn
Lời ngỏ đầu cứ e ấp trên môi mãi
Đêm qua đêm, một mình tôi đơn lẻ
Nhìn sao trời mà nhớ đến người ta.
 
Để mỗi chiều cơm ăn chỉ hai chén
Để suốt đêm chỉ ngủ được hai giờ
Lịm giấc ngủ mà vẫn còn mơ thấy
Hình bóng người vẫn thế hiện trong mơ.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 21.06.2009 10:57:53
0
Đêm buồn đêm chẳng đầy sao
Tôi buồn tôi thấy lòng đau như vò
Qua sông phải có con đò
Yêu nhau phải biết thăm dò thực hư.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 21.06.2009 10:59:48
0
Ngày buồn đêm cũng chẳng vui
Tôi buồn người có vui không hỡi người?
Vô tâm người chỉ mỉm cười
Biết đâu ta chết vì người cũng nên...
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 21.06.2009 11:06:55
0
Trăng đêm soi lối đường về
Sao chẳng chỉ lối em về với anh
Ước sao duyên thắm mộng lành
Có ngày nồng ấm ta thành uyên ương.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 21.06.2009 17:26:29
0

 
 
NGẮM TRĂNG NHỚ NGƯỜI
 
 
Trăng lên đầu núi chơi vơi
Bao giờ em mới quay về bên anh
Sóng ngàn soi bóng trăng thanh
Bóng dừa in bóng uốn quanh cát vàng
Xa xa dãy núi mơ màng
Gởi lời theo gió muôn ngàn tình yêu
Gió ơi gởi đến người yêu
Rằng tôi vẫn nhớ bao chiều đợi mong.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 23.06.2009 04:39:38
0
 
 
THÀNH PHỐ ĐÊM
 
Tặng PL
 
Thành phố hôm nay mưa
Cơn mưa dài không dứt
Ta quên đi buồn bực
Khi nghĩ nhớ về em.
 
Thành phố bước vào đêm
Không gian trùm đen tối
Vẫn ngồi chờ tiếng nói
Của em... người rất xa...
 
Thành phố nét kiêu sa
Phồn hoa và rực rỡ
Sao ta còn bỡ ngỡ
Lạc giữa chốn thiên đường.
 
Thành phố không mù sương
Khi bình mình ló dạng
Ai ai cũng có bạn
Chỉ riêng tôi lạnh lùng.
 
Em ở chốn mông lung
Xin thương về quê cũ
Có tình anh ấp ủ
Đợi mãi bước em về.
 
HKBT
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 06:36:32 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 23.06.2009 04:55:51
0
EM GÁI VIỄN XỨ
 


Đời còn gì buồn hơn
Khi rời quê yêu dấu
Ai có thể hiểu thấu
Nỗi buồn em xa quê.
 
Đời còn dài lê thê
Trên bước đường gian khó
Mặc cho mưa và gió
Em vẫn bước miệt mài.
 
Có ai hiểu cho ai
Khi ở nơi viễn xứ
Nỗi đau trong quá khứ
Thúc giục mãi bên lòng.
 
Em- cô gái chưa chồng
Lạc chân nơi viễn xứ
Bao nhiêu lời tình tự
Em biết gởi nơi đâu.
 
Cơn mưa đổ trên đầu
Bao nhiêu là giọt nhớ
Ôi kỉ niệm tuổi thơ
Khi nào ta tìm lại.
 
Mong ước một ngày mai
Ta sẽ quay về lại
Giữa mùa xuân đầy trái
Ta ướp cánh hoa tình.
 
HKBT
 
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 06:33:57 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 23.06.2009 05:08:12
0
TÌNH YÊU ƠI
 
 
Tình yêu ơi tình yêu
Làm sao ta nắm lấy
Giữa muôn trùng cạm bẫy
Của cuộc đời dối gian.
 
Tình yêu ơi tình yêu
Ta đã trót yêu nàng
Mong sao tình nồng nàn
Trọn đời ta say đắm.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: HÀNH TRÌNH MỚI! - 23.06.2009 06:35:59
0
 

 
 


 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 06:37:08 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 29 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 860 bài trong đề mục