Những Giọt Mưa Đời

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 18.03.2007 03:47:30
0
Đêm Rằm Viễn Xứ

Đêm rằm viễn xứ ánh trăng soi
Hiên vắng canh khuya lặng lẽ ngồi
Vị đắng ta mời ta nếm thử
Mùi cay bóng gọi bóng dùng chơi
Nhà tan lưu lạc gần tròn kiếp
Nước mất bôn ba suốt nửa đời
Lẩn quẩn loanh quanh tìm phải trái
Đường dài chân ngắn gắng đi thôi !

TTL

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2007 19:39:37 bởi Viet duong nhan >

Phan_Cuu_Long
  • Số bài : 121
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
  • Nơi: Sông nước quê ta
RE: Những Giọt Mưa Đời - 18.03.2007 05:10:38
0

Trích đoạn: TTL

Đêm Rằm Viễn Xứ

Đêm rằm viễn xứ ánh trăng soi
Hiên vắng canh khuya lặng lẽ ngồi
Vị đắng ta mời ta nếm thử
Mùi cay bóng gọi bóng dùng chơi
Nhà tan lưu lạc gần tròn kiếp
Nước mất bôn ba suốt nửa đời
Lẩn quẩn loanh quanh tìm phải trái
Đường dài chân ngắn gắng đi thôi !

TTL


Tàn canh bước dạo Giọt Mưa Đời
Tiếng lòng ai vẳng giữa chơi vơi
Men đắng một mình? Ta cùng nếm
Viễn xứ có mời ta Cố hương?
Đau trong cuộc đời ai chẳng vương
Ta về thăm lại : vẫn Quê hương
Đất mẹ muôn đời không sai quấy
Rượu ngọt, tình thâm, ta vấn vương.
PCL
Mong được chỉ giáo!

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 19.03.2007 08:53:36
0

Trích đoạn: Phan_Cuu_Long

Tàn canh bước dạo Giọt Mưa Đời
Tiếng lòng ai vẳng giữa chơi vơi
Men đắng một mình? Ta cùng nếm
Viễn xứ có mời ta Cố hương?
Đau trong cuộc đời ai chẳng vương
Ta về thăm lại : vẫn Quê hương
Đất mẹ muôn đời không sai quấy
Rượu ngọt, tình thâm, ta vấn vương.
PCL
Mong được chỉ giáo!


Cám ơn thi khách Phan Cửu Long đã ghé thăm và lưu lại thơ.
"Chỉ giáo" thì chắc hông dám đâu (chưa đủ sức). Trao đổi như bạn thơ thì ok ... anytime.
Bài thơ thất ngôn bát cú của PCL  ttl không họa theo "vần & luật" được chỉ  họa dựa theo ý ...  Ở dưới, ttl đăng 1 bài LB và vài bài đường khét ... mời xem và "trao đổi tâm tư" nếu có hứng thú .
Chúc PCL mọi chuyện vui vẻ và sáng tác mạnh.
Mến,
ttl
********

Chôn Nhau Cắt Rún.

Góp gom những giọt mưa đời
Về khơi muôn lối rớt rơi cội nguồn
Mắt cay môi mặn vị buồn
Dẫu đời đen trắng không buôn nghĩa tình
Đêm tàn sẽ đến bình minh
Trăm năm một kiếp nhân sinh miệt mài
Nỗi đau trần thế ngắn dài
Ly hương cố quận nặng hai gánh sầu
Nhả tơ tằm trả nợ dâu
Hữu duyên gặp gỡ vài câu tỏ tường
Mỗi người chỉ một quê hương
Ngược xuôi vạn nẻo trăm đường không quên
Chôn nhau cắt rún là tên
Việt Nam tiếng gọi duyên bền thiên thu ...

***
Một mai ... quê khác với tù
Ta cùng bè bạn ... rượu tu trăm vò
Đêm rằm trăng mọc ...  tròn vo
Nghe ca dao mẹ điệu hò ... quê hương .


TTL

R

o0o

Đất Mẹ


1-
Đất mẹ xưa nay chẳng lỗi lầm
Cưu mang dẫu những kẻ vô tâm
Lòng đau đủ hướng không than oán
Dạ xót muôn chiều vẫn lặng câm
Biển rộng nuốt cay nhìn biến đổi
Non cao ngậm đắng ngó thăng trầm
Nam Quan lạc dấu Hoàng Sa mất
Nguyễn Trãi hồn thiêng chắc khóc thầm.

2-
Nguyễn Trãi hồn thiêng chắc khóc thầm
Bình Ngô Đại Cáo quyện hương trầm
Non sông đất nước đang rên siết
Cháu Lạc con Hồng chịu nín câm ?
Tiếng mẹ khuyên răn in trí não
Lời cha dạy bảo khắc can tâm
Chôn nhau cắt rún quê hương đó
Đất mẹ xưa nay chẳng lỗi lầm .

TTL

o0o

Quê Hương


1-
Quê hương nào phải của riêng ai
Đất nẻ sanh ra bọn độc tài
Bán nước buôn dân gieo hậu họa
Tham quyền cố vị cản tương lai
Lưỡi lê rỉ sét không quăng bỏ
Giáo mác lên meo vẫn bắt xài
Mầm bệnh ung thư cho xứ sở
Trời đày Việt tộc giáng thiên tai.

2-
Trời đày Việt tộc giáng thiên tai
Bánh vẽ nhìn thôi chẳng được xài
Mũi lõ mắt xanh tôn nội tổ
Da vàng máu đỏ hóa con lai
Noi gương đồ tể người vô trí
Theo gót sát nhân kẻ bất tài
Thế cuộc vần xoay cùng tắc biến
Quê hương nào phải của riêng ai.

TTL

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2007 19:44:00 bởi Viet duong nhan >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 23.03.2007 04:45:11
0
Gừng Cay Muối Mặn
 
Từ người bỏ lại cuộc chơi
Mình ta gom những giọt đời thả sông
Trôi theo con nước lớn ròng
Về đâu ai biết? Ai trông? Ai chờ?
 
Từ người con chữ hóa thơ
Ảo hư, thực tại, bến bờ chẳng phân
Mơ tiên chắp cánh thiên thần
Quẩn quanh trong cõi thế nhân tìm gì?
 
Từ người quay mặt bước đi
Tình nhiều biến số, tìm chi thiếu thừa
Nóng thành hơi, lạnh hóa mưa
Xem như giọt nước cho vừa lòng nhau.
 
Từ người ươm hạt thương đau
Tình hoa kết nụ nhạt màu sắt son
Trái yêu vị ngọt chẳng còn
Vườn xưa, chốn cũ, lối mòn đầy gai ...
 
Nụ hồng héo úa từ ngày
Theo câu "muối mặn gừng cay" vào mồ !

TTL

 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2007 00:42:02 bởi Huyền Băng >

Phan_Cuu_Long
  • Số bài : 121
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
  • Nơi: Sông nước quê ta
RE: Những Giọt Mưa Đời - 24.03.2007 00:23:03
0
Quá nửa đêm (giờ VN) PCL tình cờ bắt gặp bài "Đêm rằm viễn xứ" cảm cảnh, sinh tình gõ bài thơ Đường (tự do, vì không biết niêm luật, rắc rối) thật tình cũng không rành lắm, làm thơ đọc nghe suông là được, xin TTL đừng cười...
Mấy bài thơ tiếp theo thì PCL không thể đối ẩm với TTL được rồi... xin lỗi nha!
 
Quá khứ đau thương xin khép lại
Ấm no, hạnh phúc, hướng tương lai...
 
Có gì thất lễ xin TTL bỏ qua cho...
PCL kính phím

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 26.03.2007 09:14:03
0

Trích đoạn: Phan_Cuu_Long

Quá nửa đêm (giờ VN) PCL tình cờ bắt gặp bài "Đêm rằm viễn xứ" cảm cảnh, sinh tình gõ bài thơ Đường (tự do, vì không biết niêm luật, rắc rối) thật tình cũng không rành lắm, làm thơ đọc nghe suông là được, xin TTL đừng cười...
Mấy bài thơ tiếp theo thì PCL không thể đối ẩm với TTL được rồi... xin lỗi nha!
 
Quá khứ đau thương xin khép lại
Ấm no, hạnh phúc, hướng tương lai...
 
Có gì thất lễ xin TTL bỏ qua cho...
PCL kính phím

 
Chào bạn PCL,
 
 Rất cám ơn đã ghé qua topic và không có chi  là thất lễ hết bạn ạ ...   Và tuyệt đối  ttl không có  dám "cười" đâu (= vô duyên). Có cảm xúc thì trao đổi thêm...  còn không thì thôi .... "and the heart is count" ...

TTL  xin  "labor" thêm một chút  (thiển ý cá nhân) về  thơ cũng như "lời khuyên" của bạn nhé .

Về "luật" thì nói chung  "luật" đặt ra là  để "phá". Nói khác,  luật cũng do con người đặt ra để sinh hoạt cho tốt hơn;  Và giữ lại những cái hay,  hủy những cái lỗi thời , vô lý , hay sửa đổi cho tốt hơn... v...v là chuyện con người  đã , đang và sẽ làm  từ xưa đến nay  mà ... Cũng như "sách"  nếu ai đó "tin sách quá thà không có sách" là tốt hơn  ... Thơ, (luật thơ) theo thiển ý của ttl thì cũng vậy thôi !!!

 Xa hơn nữa là tùy theo sở thích của mỗi người ... "Chữ" (văn chương)  là một phương tiện để chuyên chở  ý tưởng và cảm xúc của mình đến với độc giả ... Ai thấy cách nào 'hiệu quả" và "hợp" với mình nhất thì  xài cách đó ... và làm hết sức mình  (= kính trọng độc giả) là đủ rồi .

Vâng, đau thương nếu quên được là tốt (nhưng nói thì dễ  ...  và khỏi nhìn đâu xa .. cứ nhìn lại lịch sử VN từ sau 75 thôi ...  "ai nhớ ai quên"??? ...). Nhưng đồng ý với bạn là "nhớ" để hận thù thì chẳng có ích lợi chi cho ai cả ... Và quá khứ  thì chẳng ai  có khả năng để thay đổi được hết ...  Nhưng "che dấu và tránh né sự thật" thì là một vấn đề khác .

Nhớ "ôn cố để tri tân" .  Nói khác, học và nhớ  những bài học lịch sử để  tránh làm lại những việc sai  đã làm trong quá khứ. Còn cố tình  che dấu  "sự thật"  nghĩa là chưa có thành thật với bản thân và mọi người (gạt mình dối người)  nhất là khi vì quyền lợi của bản thân và phe nhóm =  một việc làm SAI từ cơ bản.  Thêm nữa, "miệng người lòng rắn" hay "khẩu phật tâm xà" để lừa dối mọi người thì những "sự thật thối nát" đó càng được phơi bày ra ánh sáng sớm chừng nào tốt chừng đó . Nếu không biết  việc nào sai thì làm sao biết việc nào đúng  ...  để  học hỏi , để làm theo ... để   "hoàn thiện cuộc sống"  (theo nghĩa tương đối) hiện tại .  Và  nếu  vẫn cứ tiếp tục làm sai  thì TƯƠNG LAI LÀM SAO TỐT HƠN ĐƯỢC???

Dậm chân tại chỗ là "Thụt Lùi" vì thời  gian cũng như không ai bận tâm chờ chúng ta . Nói nôm na, nếu bạn và tôi (VN nói chung) có dậm chân tại chỗ thì người Tàu, Mỹ, Nga, Đức, Pháp ... cũng chẳng có ai  bận tâm và "lo dùm" ...  Thành ra ... theo tôi thì không có chọn lựa nào tốt hơn là  "phải làm cho hiện tại tốt hơn"  vì đó là bổn phận của chúng ta với bản thân, với tổ tiên, với các thế hệ tương lai   ...  . Và "ôn cố tri tân" là một trong những phương pháp hữu ích (và trong tầm tay của chúng ta) để "làm tốt" hiện tại .   Thơ văn là một "vũ khí" của văn thi nhân ... "bút máu" hay "bút thép = sự thật" .. Sĩ khí của những người cầm bút khác nhau ở chỗ này đó.

*****
"Quá khứ đau thương xin khép lại
Ấm no, hạnh phúc, hướng tương lai..."  (Phan Cửu Long)



"Quá khứ không truy tìm
Tương lai không ước vọng.
Quá khứ đã đoạn tận,
Tương lai lại chưa đến,
Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây..."  (Trích : Nhất Dạ Hiền kinh)


Nhưng cõi trần là của "thế nhân" (99.9%) và  "chúng sinh là Phật chưa thành" ...  Rất tiếc phải không Bạn?

Chúc PCL mọi chuyện vui vẻ và như ý .
Kính, ttl

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 05.04.2007 09:56:03
0
Vô tội vạ

Từ em, vướng sợi nhớ thương
Anh giăng bẫy khắp nẻo đường em qua..

Từ anh, quấn bước hài hoa
Em bỏ thiệt thà học thói làm cao...

Từ mình , đã biết mê nhau
Dấu quanh dấu quẩn..người nào cũng hay

Từ khi..muối mặn , gừng cay
Câu thơ lửng đửng đọc hoài..càng phê..

Em về kết sợi đam mê
Ru anh một giấc..bộn bề , trăm năm.

NN

*****


Vô Số Tội

Từ em guốc mộc áo dài
Chân chim cánh gió thiên tai giáng trần

Từ anh quên phận thế nhân
Theo nâng gót ngọc tội thân xác phàm

Nhả tơ xây kén tự giam
Cũng tại mình làm ... nhưng trách người ta

Từ em quên mất thiệt thà
Gió mây hờn dỗi phong ba mịt mù

Anh về gác kiếm ẩn  tu
Nằm nôi trả nợ lu bù ... gian nan

Trong mơ nhớ kiếp hoang đàng
Móng vuốt của nàng ... êm ả như nhung

Từ anh bị ví đường cùng
Trăm năm mãi chuyện riêng chung ... bộn bề!

TTL


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 08:32:09 bởi Huyền Băng >

nguyenad
  • Số bài : 431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.03.2007
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.04.2007 22:49:18
0
những giọt thôi sao , sao không nhiều???
giọt sầu , giọt mặn : giọt nước mắt...
mưa nguồn thành thác mãi không vơi!!!
đời người chỉ một , một mà thôi...

nad
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2007 22:51:53 bởi nguyenad >
nguyendanh

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 08.04.2007 05:42:33
0
"Những" dường như nghĩa đã là "nhiều"
Nhưng ít hay nhiều chỉ bấy nhiêu
Cuộc sống mỗi người luôn chỉ một
Đường đi lại lắm hướng, nhiều chiều.
 
Trúng đường thì sống, trật thì ... tiêu
Mưa sáng khác trưa chẳng giống chiều
Gom những giọt đời rơi khắp lối
Giọt nào thấy được gắng mà ..."iêu"  (yêu)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2007 22:06:06 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 08.04.2007 05:44:31
0
       MacKeNo -1-  (*)

Mặc kệ nó, tiếng hờn than tức tưởi
Máu của người đâu phải máu của ta
Rảnh rỗi đâu lo những chuyện ta bà
Đời ngắn ngủi phải vội vàng gom góp.

Mặc kệ nó, miếng ngon quan cứ đớp
Ngày cũng qua lời ai oán cũng tan
Có đảng lo bịt miệng nếu la làng
Còn ta cứ tàng tàng lo chấm mút ...?

Mặc kệ nó, búa liềm hay thánh giá
Áo dòng đen là thiên hạ gọi cha
Bộ ngu sao tranh đấu với gian tà
Làm  kẻ khờ rao giảng lời Chúa dạy...?

Mặc kệ nó, Thích Ca hay ác quỷ
Khoác cà sa để thiên hạ gọi thầy
Còn chết sống là chuyện của tụi bây
Có chùa ở thầy bận tìm cực lạc...?

Mặc kệ nó, đúng sai hay giả thật
Cứ uốn cong theo đơn khách đặt hàng
Chữ trời cho phải đổi chút bạc vàng
Sống ngay thẳng là bọn nghèo kiết xác ...?

Mặc kệ nó, là thiện hay là ác
Rượu còn đây thì cứ việc xỉn say
Tiền vẫn luôn mua sắm được sắc, tài
Thì tội chi phải làm người chân chính?

Mặc kệ nó, xã hội đầy con bịnh
Giữ thân ta cho miễn nhiễm  đủ rồi
Dẫu biết rằng làm như thế: than ôi!
Ra đầu ngõ sẽ gặp thằng mặc kệ ...!!!
 

Sao dân Việt lại trở thành như thế?
Tội lỗi này nghĩ kỹ lại do Ai?
Có phải chăng do chủ nghĩa ngoại lai
Hủy giá trị tinh thần dân tộc Việt.

TTL
(*) Mackeno = Thuật ngữ của  luật sư Lê Mai Anh chỉ hiện trạng "mặc kệ nó" của xã hội VN phát sinh sau hơn nửa thế kỷ dưới sự thống trị của CS.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2007 07:05:02 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 11.04.2007 07:07:59
0
MacKeNo -2-  (*)

Mặc kệ nó, đừng lặng im nuốt lệ
Hãy nắm tay cùng dành lại giang san
Hãy vùng lên tiêu diệt lũ sói lang
Đưa chồn, cáo, hồ ly ... về hỏa ngục

Mặc kệ nó, hãy khơi trong gạn đục
Làm vẻ vang cho nòi giống Lạc Hồng
Là cháu Âu Cơ con của Lạc Long
Chẳng liên hệ chi tới "thần" Các Mác.

Mặc kệ nó, hãy vụt vào sọt rác
Lời của "ai" cũng chỉ "cọp dê" về
Làm "nô tài" mà quý ... hết chỗ chê!
Thấy trước mắt não nề lòng dân Việt

Mặc kệ nó, đừng nên làm người điếc
Nghe điều hay tránh làm việc sai lầm
Đừng tiếp tay để tự hủy nhân tâm
Lúc hối hận thì thường là quá muộn

Dù chẳng toại như lòng ta ước muốn
Chẳng thẹn lòng nhìn lại kiếp trăm năm
Cuộc sống thế nhân đâu chỉ ăn - nằm
Nợ tiền nhân, phải trả cho hậu thế...

Bốn ngàn năm bao thăng trầm dâu bể
Tổ tiên ta dựng nước Việt truyền đời
Công sức tiền nhân nghĩa khí sáng ngời
Nay đành để là nơi thờ "giáo mác" ???

Mặc kệ nó, ta con Hồng cháu Lạc
Nhất định là phải tiễn Mác- Lê- nin .

TTL

(*) Mackeno = Thuật ngữ của  luật sư Lê Mai Anh chỉ hiện trạng "mặc kệ nó" của xã hội VN phát sinh sau hơn nửa thế kỷ dưới sự thống trị của CS.

Trăng Quê
  • Số bài : 552
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.01.2006
  • Nơi: Những cánh đồng xanh
RE: Những Giọt Mưa Đời - 15.04.2007 20:47:25
0


Mưa lòng







Cơn mưa nào đến bất ngờ
Lòng ta xót đắng, hững hờ ...mưa rơi
Bao nhiêu ấm lạnh người ơi
Bỏ đi không để một lời...bão dông


Ta ngồi với những mông lung
Những gì đã có, nay không ... có gì
Cơn mưa có ướt người đi?
Nỗi đau không khóc bởi vì mưa tuôn

Bao nhiêu giọt bấy nhiêu buồn
Bão xa đã tạnh bão gần...cho em

Trăng Quê

 
r

Vào thăm TTL một chút để góp mưa
Chúc bạn nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2007 13:22:29 bởi Huyền Băng >

Du lịch Ngân hà
Tây Hồ - Hà nội
Tel : +844 7588053

[url="http://blog.360.yahoo.com/trangquetb"]Blog Yahoo Trăng Thơ[/url]

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 05.05.2007 18:13:40
0

Trích đoạn: Trăng Quê
Vào thăm TTL một chút để góp mưa
Chúc bạn nghỉ ngơi cuối tuần vui vẻ


Cám ơn Trăng Quê đã ghé thăm và bài thơ.
TTL cũng chúc bạn một cuối tuần vui vẻ và như ý.

*******

Mưa Giao Mùa

Cơn mưa đầu xuân
Vẫn còn ngại ngần
Giao mùa ấm lạnh chưa phân
Đông trên ngọn cỏ, xuân gần chồi non.

Bốn mùa xoay tròn
Ước nguyện sắt son
Thệ xưa vết khắc vẫn còn
Thời gian, nước chảy đá mòn, nhớ quên?

Nhớ thêm muộn phiền
Quên lòng chẳng yên
Nghĩa tình bùa phép linh thiêng
Dính bên ngực trái, qua miền buồn vui.

Mưa xuân sụt sùi
Từng giọt ngậm ngùi
Chia cay đắng, xẻ ngọt bùi
Ngược vùng ký ức lui cui kiếm tìm.

Dấu vết chân chim
Bọt nước nổi chìm
Đỏ đen, đen đỏ, nhức tim
Mưa giao mùa tạnh, im lìm tiễn đưa.

Xa rồi ngày xưa
Kề vai nhìn mưa
Tay đan đợi gió giao mùa
Nỗi niềm riêng hẹn vẫn chưa vuông tròn.

Còn đậm dấu son
Tâm lực hao mòn
Đắng cay ngậm hạt bồ hòn
Hồn trăm năm cũ có còn quẩn quanh?

TTL


TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 05.05.2007 18:27:52
0


Mưa Mịt Mù

Một nén hương trầm
Khấn nguyện thành tâm
Tổ tiên linh hiển tình thâm
Cõi Trời, đất Phật, dương-âm ... phép lành.

Hộ phù hùng anh
Ý vẹn tâm thành
Trời cao, đất rộng, biển xanh ...
Cho chim Lạc được đậu cành Tự Do.

Dân Việt ấm no
Chẳng phải quỳ bò
Lời ngay, lẽ thật ... nói to...
Không còng, không bịt, không lo ... nằm tù.

Luật lệ âm u
Đạo lý rối bù
Mưa trên đất mẹ mịt mù
Nước kinh nguyệt đỏ mờ lu tinh hoàng.

Nghìn dặm quan san
Thương kính muôn vàn
Mong cho những cảnh ức oan
Những trái tim vàng ... thoát chốn lao lung.

TTL

(Một nén tâm hương khấn vái anh linh  tổ tiên nước Việt phù hộ cho các ACE ...
đang hy sinh đấu tranh cho tự do dân chủ ...  ý vẹn tâm thành ...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2007 06:04:10 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 18.05.2007 06:03:12
0
Học Làm Người

Số trời định quê cha: đất Việt
Tìm tự do giã biệt nước nhà
Tim mang nghĩa mẹ, tình cha
Ơn nhà, nợ nước, khó mà lãng quên.

Cha mẹ dạy: ơn đền nghĩa trả
Phận làm con lời đã ghi tâm
Đường đời những bước thăng trầm
Lợi danh bất chính: sai lầm, không  ham.

Dưới áp lực không làm việc quấy
Không cong lưng để lấy lòng người
Nghèo mà chẳng tại biếng lười
Hơn giàu thất đức hại đời: nợ to!

Sống ngay thẳng không lo, chẳng sợ
Trong khả năng giúp đỡ chân tình
Giúp người, giúp nước, giúp mình
Trả  ân cha mẹ dưỡng sinh một đời.

Không hổ thẹn nhìn trời, ngó đất
Miếng đỉnh chung không tất bật dành
Bán linh hồn đổi lợi danh
Thua loài cầm thú, người đành làm sao?

Không xu phụ ma chồn, quỷ cáo
Mở miệng ra là láo với gian
Buôn dân, bán nước, điếm đàng
Lưới trời tuy rộng tội mang sẽ đền.

TTL

Trăng Quê
  • Số bài : 552
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.01.2006
  • Nơi: Những cánh đồng xanh
RE: Những Giọt Mưa Đời - 19.05.2007 22:15:42
0
Mưa chiều
 
Mưa nhiều chẳng thấy hoàng hôn.
Ta ngồi gặm nhấm nỗi buồn...không tên.
Đã buồn rồi lại buồn thêm
Vết đau há miệng trở nên rã rời.
 
Ngửa mặt lên hỏi ông trời.
Nếu ta có khóc ai người ướt lưng
Bên nhau hai kẻ dửng dưng
Tìm đâu ra chút ấm lòng...mưa ơi!
 
Trăng Quê
 
Lại một thứ Bảy mưa buồn quá...lại vào nhà TTL ướt đẫm nước mưa.

Du lịch Ngân hà
Tây Hồ - Hà nội
Tel : +844 7588053

[url="http://blog.360.yahoo.com/trangquetb"]Blog Yahoo Trăng Thơ[/url]

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 20.05.2007 11:24:14
0
Cám ơn ghé qua thăm & bài thơ, ttl có qua dán 1 bài "Mưa Chiều" bên topic của TQ.
Chúc TQ một ngày đầu tuần đầy nắng ấm... và 1 tuần làm việc vui vẻ.


*********


TẬP VIẾT CHỮ YÊU

Từ thiên cổ vẫn trăng-sao
Mà người trần thế lao đao đủ điều
Y, Ê, U hợp thành YÊU
Chữ đơn giản quá sao nhiều khó khăn?

Chắc vì "NGƯỜI" quá lăng xăng
Trộn pha đủ thứ rồi khăng khăng là ...
Yêu thì phải giống như ta
Nên cõi ta bà ... đầy ắp hờn than!

Đường yêu rộng rãi thênh thang
Bỏ qua vị kỷ, địa đàng dạo chơi
Trăm năm một chiếc thuyền đời
Trời cao, đất rộng, biển khơi ... dựng lều.

Trải lòng ra viết chữ yêu
Non xanh, nước biếc ... diễm kiều ... tình nhân.
Thế gian ngưỡng mộ thiên thần
Nhủ lòng tự tập bản thân như là ...

Đường đời lắm sắc nhiều hoa
Thành tâm vun bón sắc hòa hương yêu
Dẫu đời nắng sớm, mưa chiều
Dẫu mai thức dậy, quạnh hiu bốn bề.

Có, không trong cõi đi-về
Bên lề hoặc được cận kề ... tùy duyên
Cuộc đời lắm việc truân chuyên
Thuyền yêu cũng phải qua miền buồn vui.

Biển đời sóng gió dập vùi
Cố chèo, gắng chống, tới lui theo dòng
Chữ yêu tập viết vừa xong
Tận sức hết lòng ... thuyền phải ra khơi.

Vẫn còn giữ một chỗ ngồi
Cho người bạn thiết cùng tôi ... chống chèo
Khi nào thấy tín hiệu treo
Thuyền xuôi bến hẹn ... buông neo đón chờ.

Giờ thì giã biệt mộng mơ
Thực hư ranh giới bến bờ đã phân
Chẳng còn chi để phân trần
Đường chia, lối rẽ, duyên phần ... vẫy tay...

Chào nhau, chúc mọi việc may !
Tương lai hẹn lại ngày mai ... tương phùng.

TTL

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2007 19:31:39 bởi Viet duong nhan >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 20.05.2007 11:46:14
0
Người Dưng

Khác cha mẹ, chẳng họ hàng
Nhìn lâu, ngắm kỹ, lại càng khác nhau
Không duyên trầu, chẳng nợ cau
Mà sao ngực trái lao xao sóng ngầm.

Xuân thì ... theo dấu lặng câm
Cuối đường cũng vẫn âm thầm ... cõi mơ
Do duyên, bởi nợ, tình cờ
Một lần gặp gỡ hồn thơ trở mình.

Dại khờ vẽ cái chữ tình
Nén hương khấn vái hiển linh như lời
Bể dâu, vật đổi, sao dời
Thơ trôi mất dấu theo đời tha hương.

Vẫn còn đậm nét chữ thương
Góc trời phiêu bạt, lạc đường đó-đây
Viễn phương gửi gió, nhắn mây
Trăm năm ước mộng sum vầy ... buốt tim.

Đi về trong cõi im lìm
Nghe đêm trăn trở, nỗi niềm riêng mang ...

TTL
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2007 19:36:38 bởi Viet duong nhan >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 04.06.2007 04:16:25
0
Học Làm Người

Số trời định quê cha: đất Việt
Tìm tự do giã biệt nước nhà
Tim mang nghĩa mẹ, tình cha
Ơn nhà, nợ nước, khó mà lãng quên.

Cha mẹ dạy: ơn đền nghĩa trả
Phận làm con lời đã ghi tâm
Đường đời những bước thăng trầm
Lợi danh bất chính: sai lầm, không ham.

Dưới áp lực không làm việc quấy
Không cong lưng để lấy lòng người
Nghèo mà chẳng tại biếng lười
Hơn giàu thất đức hại đời: nợ to!

Sống ngay thẳng không lo, chẳng sợ
Trong khả năng giúp đỡ chân tình
Giúp người, giúp nước, giúp mình
Trả ân cha mẹ dưỡng sinh một đời.

Không hổ thẹn nhìn trời, ngó đất
Miếng đỉnh chung không tất bật dành
Bán linh hồn đổi lợi danh
Thua loài cầm thú, người đành làm sao?

Không xu phụ ma chồn, quỷ cáo
Mở miệng ra là láo với gian
Buôn dân, bán nước, điếm đàng
Lưới trời tuy rộng tội mang sẽ đền.

TTL


Cao Nguyên Việt
  • Số bài : 355
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2007
RE: Những Giọt Mưa Đời - 05.06.2007 10:27:22
0
mai sau

mai sau còn trở lại đời
ta xin làm mảnh mặt trời soi đêm
sáng trưng mọi cuộc truy tìm
từng căn nguyên vỡ trong tiền kiếp đau!

mai sau còn gặp lại nhau
ta mời người uống rượu sầu phù hoa
men thù ủ vị xót xa
rót qua đố kỵ nồng da thịt mình!

mai sau còn mắt để nhìn
ta cùng người ngắm nhục hình vong thân
giáo gươm rạch nát căn phần
tìm trong xương tủy nợ nần trả vay!

mai sau còn hương khói bay
chân kinh ta đọc đời quay quắt buồn
nam mô chứng quả vô thường
độ trì siêu thoát đoạn trường cuồng tâm!

Cao Nguyên

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Những Giọt Mưa Đời - 05.06.2007 13:30:19
0

Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

mai sau

mai sau còn trở lại đời
ta xin làm mảnh mặt trời soi đêm
sáng trưng mọi cuộc truy tìm
từng căn nguyên vỡ trong tiền kiếp đau!

mai sau còn gặp lại nhau
ta mời người uống rượu sầu phù hoa
men thù ủ vị xót xa
rót qua đố kỵ nồng da thịt mình!

mai sau còn mắt để nhìn
ta cùng người ngắm nhục hình vong thân
giáo gươm rạch nát căn phần
tìm trong xương tủy nợ nần trả vay!

mai sau còn hương khói bay
chân kinh ta đọc đời quay quắt buồn
nam mô chứng quả vô thường
độ trì siêu thoát đoạn trường cuồng tâm!

Cao Nguyên


 
 
** Mai Sau Lỡ...**
 
Mai sau lỡ...có gặp nhau
Xin người hãy dịu tâm sầu đang vương
Cuộc đời biến hoá vô thường
Có không, không có ai tường mai sau
 
Mai sau lỡ... nhớ nỗi đau
Khiến lòng u uất, hân sầu đảo điên
Quên đi, cho nhẹ ưu phiền
Chuyện xưa...dĩ vãng...triền miên bao giờ ??!!
 
Mai sau lỡ... gặp ác mơ
Bài kinh nhật tụng...nương nhờ từ tâm
Bao nhiêu hận tủi ghét căm
Những đau đớn, nhục nhằn xoá tan
 
Mai sau lỡ... xin tâm an
Mang nặng hận, oán... nguy nan tâm thần
Nam mô ...thiện, ác, giả, chân
Bồ Tát cứu khổ, si sân diệt trừ!!
 
 
SươngAnh
 
Xin phép Anh (Chị) Tiếng Tơ Lòng, SA mạo muội ghé vào nhà, đừng la ha...vì đọc bài thơ " MAI SAU " cuả Anh Cao  nguyên Việt, thấy hằn nét bức xúc...cuả một thời ...thấy buồn quá hà!!Mạn phép vài dòng mong Anh được Tâm An, Lòng Thanh Tịnh...đang muà PĐ, muà yêu thương và bác ái...hảy Hỉ và Xả bớt những đau thương anh nhé!!SA cùng chia xẻ chứ hổng phải khuyên đâu, đừng có la nha, nếu có gì không đúng ý....

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.06.2007 05:45:58
0

Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

mai sau

mai sau còn trở lại đời
ta xin làm mảnh mặt trời soi đêm
sáng trưng mọi cuộc truy tìm
từng căn nguyên vỡ trong tiền kiếp đau!

mai sau còn gặp lại nhau
ta mời người uống rượu sầu phù hoa
men thù ủ vị xót xa
rót qua đố kỵ nồng da thịt mình!

mai sau còn mắt để nhìn
ta cùng người ngắm nhục hình vong thân
giáo gươm rạch nát căn phần
tìm trong xương tủy nợ nần trả vay!

mai sau còn hương khói bay
chân kinh ta đọc đời quay quắt buồn
nam mô chứng quả vô thường
độ trì siêu thoát đoạn trường cuồng tâm!

Cao Nguyên


Chào Đại huynh CN,
Lâu quá không thấy bóng dáng huynh ha?  Cám ơn anh ghé qua thăm và bài thơ.
Chúc anh và gia quyến vạn an.
Kính mến,
TTL



Trích đoạn: SuongAnh


** Mai Sau Lỡ...**
 
Mai sau lỡ...có gặp nhau
Xin người hãy dịu tâm sầu đang vương
Cuộc đời biến hoá vô thường
Có không, không có ai tường mai sau
 
Mai sau lỡ... nhớ nỗi đau
Khiến lòng u uất, hân sầu đảo điên
Quên đi, cho nhẹ ưu phiền
Chuyện xưa...dĩ vãng...triền miên bao giờ ??!!
 
Mai sau lỡ... gặp ác mơ
Bài kinh nhật tụng...nương nhờ từ tâm
Bao nhiêu hận tủi ghét căm
Những đau đớn, nhục nhằn xoá tan
 
Mai sau lỡ... xin tâm an
Mang nặng hận, oán... nguy nan tâm thần
Nam mô ...thiện, ác, giả, chân
Bồ Tát cứu khổ, si sân diệt trừ!!
 
 
SươngAnh
 
Xin phép Anh (Chị) Tiếng Tơ Lòng, SA mạo muội ghé vào nhà, đừng la ha...vì đọc bài thơ " MAI SAU " cuả Anh Cao  nguyên Việt, thấy hằn nét bức xúc...cuả một thời ...thấy buồn quá hà!!Mạn phép vài dòng mong Anh được Tâm An, Lòng Thanh Tịnh...đang muà PĐ, muà yêu thương và bác ái...hảy Hỉ và Xả bớt những đau thương anh nhé!!SA cùng chia xẻ chứ hổng phải khuyên đâu, đừng có la nha, nếu có gì không đúng ý....



Chào Sương Anh,
Cửa của NGMĐ luôn mở rộng chào đón bạn hữu và thi khách. 
Hơn nữa thì : "Everyone is entitled to express his/her feeling & opinion" mà... ttl làm sao mà dám "la" đây ? Hông có cái "quyền" này... hihihi...
Cho nên SA cứ tự nhiên ghé qua chia xẻ suy tư, ưu tư... bất cứ lúc nào SA thấy thích thú.
Cám ơn đã chia xẻ suy tư với bài thơ "Mai Sau Lỡ..."
Chúc SA mọi chuyện vui vẻ và như ý.
Regards,
TTL

*****

Mai Sau...

Mai sau nếu được làm người
Thấp cao vẫn sống một đời thẳng ngay
Tối là đêm, sáng là ngày
Tương lai ước vọng nhưng ai chắc gì
Quá khứ qua, chuyện bỏ đi
Quanh ta hiện tại xem chi đáng làm
Dẫu chân, thiện, mỹ cõi phàm
Sân si che lấp, tham lam dấu hình.

Mau sau mình có gặp mình
Mời nhau ly rượu ướp tình Rồng Tiên
Nước từ nguồn Việt linh thiêng
Men rừng, vị núi, trinh nguyên Lạc Hồng
Nâng ly hợp cẩn giống dòng
Rượu tiên, chén phụng, chun rồng  giao bôi
Tàu, Tây, Nga, Mỹ ... rượu tồi
Sao bằng rượu của mẹ tôi và người.

Mai sau có gặp giữa đời
Tự tâm chào bạn nụ cười Việt Nam
Tâm là Phật, Phật là tâm
Chân kinh tụng giữa sơn lâm ích gì?
Biển đời sóng dữ gầm ghì
Có lòng Bồ Tát? Cách chi độ trần?
Thế nhân khác với thánh thần
Nam Mô ... gốc cội căn phần ... thứ tha!

Mai sau ta có gặp ta
Giữa cõi ta bà ... mộng thực khác nhau
Thiên Đàng ai chẳng muốn vào
Niết Bàn cũng vậy ... làm sao lên thuyền?
Sắp hàng chờ đợi cơ duyên?
Bài kinh tụng xóa muộn phiền âu lo?
Vậy thì người cứ tụng to
Bình an cập bến chuyến đò bể dâu.

Ầu ơ ... câu hát ... ví dầu
Mẹ lâm trọng bệnh con đâu mất rồi?
Đạo-đời giữ trước người ơi
Mười ngày chín tháng vào đời: thiên ân
Công cha, nghĩa mẹ cõi trần
Tình nhà, ơn nước, nợ nần: thân ta
Dẫu là Bồ Tát kiếp xa
Vào ra cõi thế từng là phận: CON.

Đất Trời chứng tấm lòng son
Trăm năm một kiếp nếu còn ... MAI SAU...

TTL

R < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 6.6.2007 18:29:18 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2007 02:19:26 bởi TTL >

Cao Nguyên Việt
  • Số bài : 355
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2007
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.06.2007 07:10:58
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Cao Nguyên Việt

mai sau

mai sau còn trở lại đời
ta xin làm mảnh mặt trời soi đêm
sáng trưng mọi cuộc truy tìm
từng căn nguyên vỡ trong tiền kiếp đau!

mai sau còn gặp lại nhau
ta mời người uống rượu sầu phù hoa
men thù ủ vị xót xa
rót qua đố kỵ nồng da thịt mình!

mai sau còn mắt để nhìn
ta cùng người ngắm nhục hình vong thân
giáo gươm rạch nát căn phần
tìm trong xương tủy nợ nần trả vay!

mai sau còn hương khói bay
chân kinh ta đọc đời quay quắt buồn
nam mô chứng quả vô thường
độ trì siêu thoát đoạn trường cuồng tâm!

Cao Nguyên




** Mai Sau Lỡ...**
 
Mai sau lỡ...có gặp nhau
Xin người hãy dịu tâm sầu đang vương
Cuộc đời biến hoá vô thường
Có không, không có ai tường mai sau
 
Mai sau lỡ... nhớ nỗi đau
Khiến lòng u uất, hân sầu đảo điên
Quên đi, cho nhẹ ưu phiền
Chuyện xưa...dĩ vãng...triền miên bao giờ ??!!
 
Mai sau lỡ... gặp ác mơ
Bài kinh nhật tụng...nương nhờ từ tâm
Bao nhiêu hận tủi ghét căm
Những đau đớn, nhục nhằn xoá tan
 
Mai sau lỡ... xin tâm an
Mang nặng hận, oán... nguy nan tâm thần
Nam mô ...thiện, ác, giả, chân
Bồ Tát cứu khổ, si sân diệt trừ!!
 
 
SươngAnh
 
Xin phép Anh (Chị) Tiếng Tơ Lòng, SA mạo muội ghé vào nhà, đừng la ha...vì đọc bài thơ " MAI SAU " cuả Anh Cao  nguyên Việt, thấy hằn nét bức xúc...cuả một thời ...thấy buồn quá hà!!Mạn phép vài dòng mong Anh được Tâm An, Lòng Thanh Tịnh...đang muà PĐ, muà yêu thương và bác ái...hảy Hỉ và Xả bớt những đau thương anh nhé!!SA cùng chia xẻ chứ hổng phải khuyên đâu, đừng có la nha, nếu có gì không đúng ý....



Chào Sương Anh,
Cám ơn SA với bài thơ góp Tâm vào Đời. Những gì viết trong "MAI SAU", vẫn là những thứ hôm nay đang có, và còn hiện hữu trong mai sau.
Cũng may Bồ Tát còn ở muôn thời, bước chân Nhân Ái sẽ lướt đi trên bụi hồng trần.
Nên chi, CN không lụy về nỗi đau hôm nay, xem như "trăm năm còn phía trước".
Gởi Sương Anh và TTL đọc để thấy Tâm và Tình CN luôn hướng tới :

trăm năm còn phía trước

hãy cứ nghĩ, trăm năm còn phía trước
cho buồn phiền không vướng bước chân ta
những xót xa cũng chỉ là cỏ mục
sẽ lụi tàn theo năm tháng đi qua

đời đã thôi gọi tuổi mình hao hức
anh và em, tự đánh thức ngày vui
như lũ ong đang giữa mùa lấy mật
đã biết đùa trên hương sắc hồng tươi

*

đã yên chí trăm năm còn phía trước
vội vàng chi đếm mất được chiều nay
thôi trăn trở để lòng đừng thổn thức
khi dấu yêu vừa vuột khỏi vòng tay

đêm mưa qua mà ngày chưa kịp nắng
tại mây thôi, đâu phải vắng mặt trời
chỉ hôm nay, rồi mai đời sẽ khác
chút hồng thôi, cũng đủ nhếch môi cười

*

vui nhé em, trăm năm còn phía trước
nhẹ lòng đi theo nhịp bước chân thơ
trân trọng giữ chân tình ta có được
cho yêu thương rất thực giữa đời mơ

thoảng cơn gió, đóa hoa tàn bất chợt
sao ta không chia sớt những buồn vui
mai kia dẫu biên đời thân đã vượt
hồn còn nương theo gió để ru người!

 
Cao Nguyên
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 19:33:11 bởi Viet duong nhan >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.06.2007 09:35:47
0
TTL repost lại một bài "mến tặng" SA.

Điểm Hẹn Trăm Năm

những nhánh sông trên đường về thiên cổ
nhánh nào ngang qua điểm hẹn trăm năm
dòng đời xuôi theo thác ghềnh biến số
tưởng như gần nhưng lại quá xa xăm

và chợt hiểu đường dù dài thăm thẳm
là đi hoài nhưng còn đó ước mơ
hư hay thực, úa tàn hay tươi thắm
có hay không, cũng chỉ chuyện tình cờ

mất hay còn, khói sương đời tạm bợ
trạm trần gian cát bụi dấu chân qua
thì vuông tròn cũng giống như dang dở
họp rồi tan, gặp gỡ để chia xa

khác chi đâu cố nhân hay xa lạ
khi gặp nhau thiếu vắng một nụ cười
bên dòng đời lẻ loi như chiếc lá
cổng trăm năm mở đóng dấu ngoặc đời

vẫn đến nơi dù chờ hay chẳng đợi
nhánh sông nào thì nước cũng về khơi
vui hay buồn thời gian luôn đi tới
ngược dòng chi chuyện cũ đã xa vời .

TTL

*Repost*

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.06.2007 09:48:23
0
Nam Nhi (1)

Nước mất lưu vong khắp ngã đường

Noi gương nối bước bậc hiền lương
Vì dân dạ chẳng mơ khanh tướng
Giúp nước lòng không mộng bá vương
Hảo hán ơn nhà thề khắc cốt
Hùng anh nợ nước nguyện ghi xương
Nam nhi chí cả ngoài muôn dậm
Hồ thỉ tang bồng sá viễn phương

TTL

Bài họa 1:

Nam Nhi

Thất quốc vong gia biệt tổ đường
Ai người thấu hiểu nỗi thê lương
Trung hưng chẳng đợi trang hào kiệt
Quang phục không chờ bậc đế vương
Đất mẹ lầm than già kiệt sức
Quê cha thống khổ trẻ còi xương
Làm trai nợ nước hai vai nặng
Tuốt kiếm ngang trời mộng bốn phương

Hoàng Thứ Lang

Bài họa 2:

Bức Dư Đồ

Ly hương khắc khoải nhớ song đường
Hận lũ tham tàn dạ bất lương
Quốc nạn vì do phường mộng bá
Dân tai cũng bởi bọn đồ vương
Tiền nhân tổ phụ tan thân xác
Nữ kiệt anh hùng đổ máu xương
Họa bức dư đồ sông núi Việt
Ngàn năm công đức rạng muôn phương

Điệp Cốc Y Tiên

Bài họa 3:

Dành Lại Non Sông

Bánh vẽ lừa ăn khổ đủ đường
Cung đình lũ vượn nếm cao lương
Mưu ma bán nước mua ngôi bá
Chước quỷ buôn dân tậu tước vương
Độc ác như bầy lang khát máu
Hung tàn tựa đám sói dành xương
Quê cha đất mẹ đang thoi thóp
Cháu Lạc con Hồng phải kiếm phương …

TTL

Bài họa 4:

Dành Lại Non Sông

Buôn dân bán nước phản tông đường
Cộng sản làm gì có thiện lương
Đấu tố vang danh loài ác quỷ
Thanh trừng nổi tiếng lũ ma vương
Đồng bào oán ghét hờn ghi dạ
Chủng tộc căm thù hận thấu xương
Tổ quốc trông chờ trang nghĩa sĩ
Chung lưng đấu cật quyết tìm phương ...

ĐCYT
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2007 19:34:49 bởi Viet duong nhan >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.06.2007 20:58:10
0
Chào hai anh _Cao NguyênTiếng Tơ Lòng, đọc xong hai bài thơ cuả hai anh, SA có chút tâm tư...có lẽ từ nhỏ theo Má đi Chuà đến giờ, được học và nghe Phật pháp nhiều, nên SA nhập tâm chăng ...??.SA vui lắm, hai anh đã hổng la mà còn tặng thơ nưã chứ...giờ hết lo rồi, bưả giờ post xong cái hồi hộp quá, thấy sao SA " can đảm " quá...  Cám ơn nhiều thiệt là nhiều....Chút hiểu biết cuả SA xin phép post nha, có gì cho SA thêm hiểu biết.
 
 
*** TÂM ***
 
 
Đời vẫn đang đợi chờ ta phiá trước
Một ngày sống đúng,sẽ hưởng niềm vui
Dẫu trăm năm chờ đợi chẳng tiến _ Lùi!
Thì có nghiã ta đi lui ngược lại

 
Ai đi học cũng học nhiều điều phải
Để mẹ cha vui, đời mãi phúc lành
Khi lớn lên vào cuộc sống đua tranh
Có những lúc quên nhanh điều thầy dạy

 
Đôi lúc thức tỉnh đâu lòng trinh bạch
Tính hiền lành, tâm thiện - nhân chi sơ
Ông bà xưa đã dạy thuở ngày thơ
Bởi cuộc sống đôi khi vờ quên mất!

 
Dẫu sống trong xã hội đầy tất bật
Nhưng chữ TÂM cho ta TÌNH rất đầy
Nên cuộc đời dù gặp những đắng cay
Sầu, bi, hận...không đoạ đày thần trí.

Sương Anh

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 08.06.2007 10:18:12
0

Trích đoạn: SuongAnh

Chào hai anh _Cao NguyênTiếng Tơ Lòng, đọc xong hai bài thơ cuả hai anh, SA có chút tâm tư...có lẽ từ nhỏ theo Má đi Chuà đến giờ, được học và nghe Phật pháp nhiều, nên SA nhập tâm chăng ...??.SA vui lắm, hai anh đã hổng la mà còn tặng thơ nưã chứ...giờ hết lo rồi, bưả giờ post xong cái hồi hộp quá, thấy sao SA " can đảm " quá...  Cám ơn nhiều thiệt là nhiều....Chút hiểu biết cuả SA xin phép post nha, có gì cho SA thêm hiểu biết.


*** TÂM ***
 
 
Đời vẫn đang đợi chờ ta phiá trước
Một ngày sống đúng,sẽ hưởng niềm vui
Dẫu trăm năm chờ đợi chẳng tiến _ Lùi!
Thì có nghiã ta đi lui ngược lại

 
Ai đi học cũng học nhiều điều phải
Để mẹ cha vui, đời mãi phúc lành
Khi lớn lên vào cuộc sống đua tranh
Có những lúc quên nhanh điều thầy dạy

 
Đôi lúc thức tỉnh đâu lòng trinh bạch
Tính hiền lành, tâm thiện - nhân chi sơ
Ông bà xưa đã dạy thuở ngày thơ
Bởi cuộc sống đôi khi vờ quên mất!

 
Dẫu sống trong xã hội đầy tất bật
Nhưng chữ TÂM cho ta TÌNH rất đầy
Nên cuộc đời dù gặp những đắng cay
Sầu, bi, hận...không đoạ đày thần trí.

Sương Anh



Chào Sương Anh,
Cám ơn bài thơ, SA cứ tự nhiên post và chia xẻ tâm tư... với mọi người và ttl... Phần ttl, thì welcome SA ghé qua anytime.

****

Chia Xẻ Suy Tư

Tổ Rồng To gởi Ba Lê
Lời từ tim Việt hướng về quê hương
Chẳng mong tranh bá, đồ vương
Chỉ là viên gạch lót đường chung lo
Nhân quyền, dân chủ, tự do
Là con đường đến ấm no, công bằng
Nhân tài Việt góp khả năng
Dân giàu, nước mạnh, sánh bằng người ta
Rồng Nam, chim Lạc gần xa
Chung vai góp sức xây nhà Việt Nam.

TTL

*****

TÂM TỪ TÂM

Người xưa bảo tánh con người "bổn thiện"
(1)
Biết nghĩ suy nên thuộc loại "tối linh" (2)
Sống hợp quần phát triển với lý tình
Thành xã hội... nhưng từ đây nhiều dạng.

"Gần mực thì đen gần đèn thì sáng"
Muốn sinh tồn phải thích hợp môi trường
Cũng như em có được mẹ yêu thương
Đủ điều kiện để thành người nhân ái.

Nhìn chung quanh biết bao người con gái
Tuổi mười lăm thân xác đổi sinh tồn
Điều kiện đâu để rèn luyện tâm hồn
Để sống xứng với "tối linh ư vạn vật"?

Còn gì đây khi "linh hồn" đã mất?
Dã thú, con người có khác chi đâu
Tai dẫu nghe tiếng van, khẩn, xin, cầu
Vẫn im lặng ngoảnh mặt nhìn nơi khác.

Sống dưới búa, trên đe thành nhút nhát
Lo bản thân, chuyện người mặc kệ người
Làm sao hơn trong xã hội đười ươi?
Khi "đạo đức, thẳng ngay..." là  "tội phạm"!

Đói với tham khiến người như quỷ ám
Nhắm mắt, bịt tai làm việc phi nhân
Đi với ma khó sống giống thiên thần
Linh hồn bán đổi áo cơm thế tục.

Có người nói là "đáo giang tùy khúc"
Nhẫn nhịn để qua dòng nước hiểm nguy
Ranh khó phân với nhu nhược, khom, quỳ
Khi nhận biết thì thường là quá trễ (3)

Nửa thế kỷ bao nhiêu người nuốt lệ
Sống quằn quại giống tựa kiếp con giun
Như con gà nuốt phải sợi giây thun
Khó tiêu hóa nhưng nhả ra rất khó

Với chân tâm, người nhìn là thấy rõ
Với nhân tâm, người sẽ biết làm gì
Chữ tâm suông chẳng đem ích lợi chi
Cần phải biến chân tâm thành thiện lực.

Tâm Bồ Tát cứu chúng sinh  ra sức
Tâm Thánh Nhân để răn dạy thế nhân
Tâm Anh Hùng vì dân tộc xã thân
Tâm Dân Việt góp phần hưng nước Việt...

TTL
(1) Nhân chi sơ tính bổn thiện - KT -
(2) Nhân tối linh ư vạn vật - KT -
(3) Thí dụ như nhiều người cs khi nhận ra sai lầm của chủ nghĩa cs thì tuổi đã xế chiều.


********
Trích:
"...
Một kiếp người rồi cũng trôi qua. Danh vọng, tiền tài, vật chất …tất cả đều biến thiên, vô thường. Và quan trọng hơn hết- thân mạng con người thật tối ư quan trọng. Không có thân, chúng ta không thể làm được gì hết. Tâm phải có thân để thể hiện và thân phải theo tâm để làm những lợi ích cho đời, cho người, cho muôn loại. Nhưng : thân thì thật vô thường và với cái thân quá mong manh nầy, chúng ta sẽ làm gì ?
..."
Mời xem: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=223054&mpage=2&key=&#274868
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 05:02:21 bởi Viet duong nhan >

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Những Giọt Mưa Đời - 08.06.2007 21:28:28
0

Trích đoạn: TTL

TTL repost lại một bài "mến tặng" SA.

Điểm Hẹn Trăm Năm

những nhánh sông trên đường về thiên cổ
nhánh nào ngang qua điểm hẹn trăm năm
dòng đời xuôi theo thác ghềnh biến số
tưởng như gần nhưng lại quá xa xăm

và chợt hiểu đường dù dài thăm thẳm
là đi hoài nhưng còn đó ước mơ
hư hay thực, úa tàn hay tươi thắm
có hay không, cũng chỉ chuyện tình cờ

mất hay còn, khói sương đời tạm bợ
trạm trần gian cát bụi dấu chân qua
thì vuông tròn cũng giống như dang dở
họp rồi tan, gặp gỡ để chia xa

khác chi đâu cố nhân hay xa lạ
khi gặp nhau thiếu vắng một nụ cười
bên dòng đời lẻ loi như chiếc lá
cổng trăm năm mở đóng dấu ngoặc đời

vẫn đến nơi dù chờ hay chẳng đợi
nhánh sông nào thì nước cũng về khơi
vui hay buồn thời gian luôn đi tới
ngược dòng chi chuyện cũ đã xa vời .

TTL

*Repost*

 
Anh Tiếng Tơ lòng ơi...SA rất hân hạnh đón nhận bài thơ Điểm Hẹn Trăm năm cuả anh . Như ngầm nhắn nhủ hãy để tất cả theo Lẽ tự Nhiên đi... hổng biết có đúng hông?? theo suy nghĩ cuả SA là dzị đó...
 
 
** Lẽ Tự Nhiên **
 
 
Dòng thơì gian cứ bình thản mà trôi
Không chờ đợi không hẹn hò từ trước
Sống trên đời những chuyện thua và được
Có hay không, nào biết trước điều gì

 
Dầu cố gắng gượng cũng có ích chi
Trái lẽ thường, tự nhiên thì khó sống
Ỷ mình khoẻ, gió sương hoài cũng cóng
Bụi trần gian quét hốt bao giờ xong?

 
Xe luân hồi cứ mãi quay vòng vòng
Hết đời này ta lại vào kiếp khác
Như thế nào gọi là thiện và ác
Luật pháp minh, chính xác trăm phần trăm?

 
Làm thế nào đến điểm hẹn trăm năm?
Cái đích ấy có chắc rằng vĩnh cửu?
Mọi chuyện tùy duyên, cuộc đời hiện hửu
Chút suy tư thi hữu gẫm chuyện đời

 
Ngược dòng chi những chuyện cũ xa xôi
Lẽ tự nhiên, dẫu không chờ cũng đến
Chần chờ gì... mà không trao thương mến
Đậm tình người tìm đến nụ cười trao.

 
Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Những Giọt Mưa Đời - 09.06.2007 21:29:25
0

Trích đoạn: TTL

Chào Sương Anh,
Cám ơn bài thơ, SA cứ tự nhiên post và chia xẻ tâm tư... với mọi người và ttl... Phần ttl, thì welcome SA ghé qua anytime.

****

Chia Xẻ Suy Tư

Tổ Rồng To gởi Ba Lê
Lời từ tim Việt hướng về quê hương
Chẳng mong tranh bá, đồ vương
Chỉ là viên gạch lót đường chung lo
Nhân quyền, dân chủ, tự do
Là con đường đến ấm no, công bằng
Nhân tài Việt góp khả năng
Dân giàu, nước mạnh, sánh bằng người ta
Rồng Nam, chim Lạc gần xa
Chung vai góp sức xây nhà Việt Nam.

TTL

*****

TÂM TỪ TÂM

Người xưa bảo tánh con người "bổn thiện"
(1)
Biết nghĩ suy nên thuộc loại "tối linh" (2)
Sống hợp quần phát triển với lý tình
Thành xã hội... nhưng từ đây nhiều dạng.

"Gần mực thì đen gần đèn thì sáng"
Muốn sinh tồn phải thích hợp môi trường
Cũng như em có được mẹ yêu thương
Đủ điều kiện để thành người nhân ái.

Nhìn chung quanh biết bao người con gái
Tuổi mười lăm thân xác đổi sinh tồn
Điều kiện đâu để rèn luyện tâm hồn
Để sống xứng với "tối linh ư vạn vật"?

Còn gì đây khi "linh hồn" đã mất?
Dã thú, con người có khác chi đâu
Tai dẫu nghe tiếng van, khẩn, xin, cầu
Vẫn im lặng ngoảnh mặt nhìn nơi khác.

Sống dưới búa, trên đe thành nhút nhát
Lo bản thân, chuyện người mặc kệ người
Làm sao hơn trong xã hội đười ươi?
Khi "đạo đức, thẳng ngay..." là  "tội phạm"!

Đói với tham khiến người như quỷ ám
Nhắm mắt, bịt tai làm việc phi nhân
Đi với ma khó sống giống thiên thần
Linh hồn bán đổi áo cơm thế tục.

Có người nói là "đáo giang tùy khúc"
Nhẫn nhịn để qua dòng nước hiểm nguy
Ranh khó phân với nhu nhược, khom, quỳ
Khi nhận biết thì thường là quá trễ (3)

Nửa thế kỷ bao nhiêu người nuốt lệ
Sống quằn quại giống tựa kiếp con giun
Như con gà nuốt phải sợi giây thun
Khó tiêu hóa nhưng nhả ra rất khó

Với chân tâm, người nhìn là thấy rõ
Với nhân tâm, người sẽ biết làm gì
Chữ tâm suông chẳng đem ích lợi chi
Cần phải biến chân tâm thành thiện lực.

Tâm Bồ Tát cứu chúng sinh  ra sức
Tâm Thánh Nhân để răn dạy thế nhân
Tâm Anh Hùng vì dân tộc xã thân
Tâm Dân Việt góp phần hưng nước Việt...

TTL
(1) Nhân chi sơ tính bổn thiện - KT -
(2) Nhân tối linh ư vạn vật - KT -
(3) Thí dụ như nhiều người cs khi nhận ra sai lầm của chủ nghĩa cs thì tuổi đã xế chiều.


********
Trích:
"...
Một kiếp người rồi cũng trôi qua. Danh vọng, tiền tài, vật chất …tất cả đều biến thiên, vô thường. Và quan trọng hơn hết- thân mạng con người thật tối ư quan trọng. Không có thân, chúng ta không thể làm được gì hết. Tâm phải có thân để thể hiện và thân phải theo tâm để làm những lợi ích cho đời, cho người, cho muôn loại. Nhưng : thân thì thật vô thường và với cái thân quá mong manh nầy, chúng ta sẽ làm gì ?
..."

Mời xem: http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=223054&mpage=2&key=&#274868




Chào anh TTL. Hôm nay SA có thêm vài suy tư nưã , xin gửi đến chia xẻ cùng anh nè...


** TỪ TÂM **

De Paris à Tổ Rồng
Đọc xong bài báo trong lòng cảm ngay
Tình yêu dân tộc phơi bày
Tâm tư vọng hướng lời đầy tình chân


Lạc Hồng, con cháu xa gần
Mỗi người một cách giúp nhân cứu đời
Á, Âu, Phi, Mỹ...xa vời
Nhưng chung chí hướng xa xôi cũng gần

Khi còn nhỏ lễ nghiã nhân
Lớn lên trí tín ân cần tham gia
Tùy tài tuỳ sức cho ra
Góp công xây dựng cho nhà Việt Nam.

Lời Mẹ dạy, là người phàm
Yêu thương là đích, thiện làm là chân
Giúp người những lúc họ cần
Không được ganh ghét sân si người nào

Bằng tình thương, lời ngọt ngào
Giáo gươm cũng bỏ, ác hào đều quy
Không nên ngần ngại nghĩ suy
Tùy sức mà giúp hiểm nguy hoá lành

Phải luôn gìn giữ TÂM thanh
Đó là ĐẠO HẠNH để thành người ngay
Ta là PHẬT _ PHẬT ta đây!
Có lòng NHÂN ÁI, PHÚC đầy đời vui!


Sương Anh
 
R
Xin gửi vài tấm ảnh mà SA đã lưu lại được, nhân dịp tham gia với hội người Việt để tổ chức carnaval tại Pháp.Chủ đề Hai bà trưng.
 
http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/Photo2001.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/Photo2002.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/Photo2003.jpg
http://i99.photobucket.com/albums/l314/suonganh/Photo2.jpg

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2007 05:08:30 bởi Viet duong nhan >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Những Giọt Mưa Đời - 26.06.2007 13:48:32
0

 
 
Nhị Vị Trưng Vương
 
Lẫm liệt oai phong bậc nữ vương
Cỡi voi đuổi giặc thật phi thường
Nhị vị Trưng vương danh hòai sáng
Dân Việt muôn đời nhớ tích gương
 
Nguyên Đỗ
 
(Ăn trộm hình của Sương Anh đem về cho anh chị em coi chung)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2007 13:52:45 bởi Nguyên Đỗ >

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 333 bài trong đề mục