Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!!

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 398 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tiểu Thơ Quậy
  • Số bài : 57
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.06.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 19.09.2009 13:39:56

Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Nhớ C với Quậy quá đi
Hai người buôn lậu.í nhầm...đương nhậu....bánh mì..phải hôn?
Chắc giờ..đang sướng...cả hồn
Chẳng chịu ghé Pé.....

 
Pé..!



Pé ui nhớ Quậy thiệt hông?
Xem thơ Pé viết lòng buồn xiết bao...
Nhớ ngày mới ghé nao nao...
Quậy C  cùng Pé có nhau...nhậu hoài.
Chừng nào Pé mở Lôi  Đài?
Hay còn  kín cổng đêm ngày tân trang.....!
Hú cho C Quậy mấy hàng....
Giờ linh ngáy tốt rộn ràng...tân gia......
C Quậy lên lịch đó nha....

TTQ





Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 19.09.2009 13:46:55
Pe ui C ghé qua dây
Hỏi thăm coi Pé dạo này ra sao
Hông biết Pé có ốm hao
Hay là cũng giống ngày nào tròn dzo

C Pham

C ơi C đừng có lo
Pé ăn ngủ mãi nên to..một vòng.
Vòng này nếu mà có chồng
Chắc là sẽ ổn , bế bồng vô tư.
Hai vòng kia cũng.. từ từ
Giờ này cân lại...kim chừ...liệt lun.

Pé..!
 
Nhớ C với Quậy quá đi
Hai người buôn lậu.í nhầm...đương nhậu....bánh mì..phải hôn?
Chắc giờ..đang sướng...cả hồn
Chẳng chịu ghé Pé.....

 
Pé..!

Nhắc chiện nhậu ổ bánh mì
Kể từ bữa đó C đi tới giờ
Một vòng trái đất vẩn vơ
Mỏi chân quá đỗi ngồi nhờ (nhà) Pé nha
Quậy thì cũng cái miệng la
Đang đi giữa chợ bị... người ta bắt rùi
Công nhận đúng thiệt là xui
Nhưng mà cũng thấy dzui dzui Pé à
Hổm rày Pé ra sao a?
C Pham
 
Bớ Quậy bị bắt chốn nào
Có nghe Pé hỏi..thì..gào...lại coi
Bánh mì..ngán..thì xơi...xôi
Món nào cũng dzị...cũng..thịt..dzoi...trộn dzào.
Nhậu dzào chắc sẽ...hồng hào
( cí lày bí kiếp...của nàng Đào...à nha )
C ơi chắc Quậy...đang..la..í nhầm...qua
Giữa đường..gặp phải...mí đại ca...theo zồi
Biết ngay Quậy theo..chai...đòi...
.....
 
Nhắc lại mới thấy..mắc cười
Lâu lâu nghe hót...đã đời...C ha
Chim đâu mà giọng..lạ nha
Du dương trầm bỗng như ca.. cải...lường
Đạo diễn đây thật coi thuờng...í lộn...phi thuờng
Pé...coi giền quá...ra đường...ngủ lun.

Pé...!!
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 19.09.2009 13:56:01


Nhớ C với Quậy quá đi
Hai người buôn lậu.í nhầm...đương nhậu....bánh mì..phải hôn?
Chắc giờ..đang sướng...cả hồn
Chẳng chịu ghé Pé.....

 
Pé..!



Pé ui nhớ Quậy thiệt hông?
Xem thơ Pé viết lòng buồn xiết bao...
Nhớ ngày mới ghé nao nao...
Quậy C  cùng Pé có nhau...nhậu hoài.
Chừng nào Pé mở Lôi  Đài?
Hay còn  kín cổng đêm ngày tân trang.....!
Hú cho C Quậy mấy hàng....
Giờ linh ngáy tốt rộn ràng...tân gia......
C Quậy lên lịch đó nha....

TTQ


Nhớ Quậy C quá đi thôi
Ngày năm sáu cử...đi xơi...nhà hàng
Bùn đến nỗi...đi sắm..vàng
Vòng qua quẩn lại...ghé...hàng...bún riêu
Đảo lên đảo xuống cả chiều
Lại thấy buồn quá..đành liều...coi phim
Coi mãi cho đến nữa...đim
Cũng thấy nhớ quá...mua thim...cóc xoài
Ước gì..có C Quậy...ngồi
Hai người nhìn miệng...í nhầm...tụi mình cùng nhậu...sướng đời...lun ha.
.....
Pé...!
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Tiểu Thơ Quậy
  • Số bài : 57
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.06.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 19.09.2009 14:01:28

Trích đoạn: Pé..An..cười..!


Bớ Quậy bị bắt chốn nào
Có nghe Pé hỏi..thì..gào...lại coi
Bánh mì..ngán..thì xơi...xôi
Món nào cũng dzị...cũng..thịt..dzoi...trộn dzào.
Nhậu dzào chắc sẽ...hồng hào
( cí lày bí kiếp...của nàng Đào...à nha )
C ơi chắc Quậy...đang..la..í nhầm...qua
Giữa đường..gặp phải...mí đại ca...theo zồi
Biết ngay Quậy theo..chai...đòi...
.....
 
Nhắc lại mới thấy..mắc cười
Lâu lâu nghe hót...đã đời...C ha
Chim đâu mà giọng..lạ nha
Du dương trầm bỗng như ca.. cải...lường
Đạo diễn đây thật coi thuờng...í lộn...phi thuờng
Pé...coi giền quá...ra đường...ngủ lun.

Pé...!!




Pé nhắc mờ trúng  giờ linh.
Sợi dây trầm bổng thình lình ngân nga.
Giọng kim pha thổ mà ca
Pé C Quậy mún....nằm ra sàn nhà.
Ngũ 1 giấc đã quá hà.....

TTQ



C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 19.09.2009 14:12:58



Bớ Quậy bị bắt chốn nào
Có nghe Pé hỏi..thì..gào...lại coi
Bánh mì..ngán..thì xơi...xôi
Món nào cũng dzị...cũng..thịt..dzoi...trộn dzào.
Nhậu dzào chắc sẽ...hồng hào
( cí lày bí kiếp...của nàng Đào...à nha )
C ơi chắc Quậy...đang..la..í nhầm...qua
Giữa đường..gặp phải...mí đại ca...theo zồi
Biết ngay Quậy theo..chai...đòi...
.....
 
Nhắc lại mới thấy..mắc cười
Lâu lâu nghe hót...đã đời...C ha
Chim đâu mà giọng..lạ nha
Du dương trầm bỗng như ca.. cải...lường
Đạo diễn đây thật coi thuờng...í lộn...phi thuờng
Pé...coi giền quá...ra đường...ngủ lun.

Pé...!!

Í trời sao ngủ ngoài đường
Đại gia mà thấy coi thường Pé An
Mau mau ngồi dậy C van
Lôi đài chuông réo rộn ràng thế kia
Pé mà hổng chịu đi dzìa
Từ nay Pé hổng có bia uống nè
Dzô mau sửa soạn lấy...le
Anh hùng hào kiệt thổi tè tì te
Phấn son trang điểm đi nè
Sao mà hốc hác má e hổng...nhìn... ra lun á
C Pham
 

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 19.09.2009 14:14:33



Bớ Quậy bị bắt chốn nào
Có nghe Pé hỏi..thì..gào...lại coi
Bánh mì..ngán..thì xơi...xôi
Món nào cũng dzị...cũng..thịt..dzoi...trộn dzào.
Nhậu dzào chắc sẽ...hồng hào
( cí lày bí kiếp...của nàng Đào...à nha )
C ơi chắc Quậy...đang..la..í nhầm...qua
Giữa đường..gặp phải...mí đại ca...theo zồi
Biết ngay Quậy theo..chai...đòi...
.....
 
Nhắc lại mới thấy..mắc cười
Lâu lâu nghe hót...đã đời...C ha
Chim đâu mà giọng..lạ nha
Du dương trầm bỗng như ca.. cải...lường
Đạo diễn đây thật coi thuờng...í lộn...phi thuờng
Pé...coi giền quá...ra đường...ngủ lun.

Pé...!!




Pé nhắc mờ trúng  giờ linh.
Sợi dây trầm bổng thình lình ngân nga.
Giọng kim pha thổ mà ca
Pé C Quậy mún....nằm ra sàn nhà.
Ngũ 1 giấc đã quá hà.....

TTQ


Nhờ dzị Pé..bỗng tăng...ba..ký liền ( í nhầm..xuống..ba ký)
Kim pha thổ...văng...khắp miền
Người nghe cứ ngỡ...là xiền...giời....ban
Mới nghe thì tịch...tình.... tang
Một hồi chạm mạch..dây...đàn...hai nơi.
Bản tình ca...chẳng người chơi
Bởi mình ba đứa...đi...rồi..còn ai
Giờ này đầu tháng..tốt ngày
Mở lại quán xá....sum vầy...nhậu đi !
 
ha !
Pé..!
 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 19.09.2009 14:22:48


Bớ Quậy bị bắt chốn nào
Có nghe Pé hỏi..thì..gào...lại coi
Bánh mì..ngán..thì xơi...xôi
Món nào cũng dzị...cũng..thịt..dzoi...trộn dzào.
Nhậu dzào chắc sẽ...hồng hào
( cí lày bí kiếp...của nàng Đào...à nha )
C ơi chắc Quậy...đang..la..í nhầm...qua
Giữa đường..gặp phải...mí đại ca...theo zồi
Biết ngay Quậy theo..chai...đòi...
.....
 
Nhắc lại mới thấy..mắc cười
Lâu lâu nghe hót...đã đời...C ha
Chim đâu mà giọng..lạ nha
Du dương trầm bỗng như ca.. cải...lường
Đạo diễn đây thật coi thuờng...í lộn...phi thuờng
Pé...coi giền quá...ra đường...ngủ lun.

Pé...!!

Í trời sao ngủ ngoài đường
Đại gia mà thấy coi thường Pé An
Mau mau ngồi dậy C van
Lôi đài chuông réo rộn ràng thế kia
Pé mà hổng chịu đi dzìa
Từ nay Pé hổng có bia uống nè
Dzô mau sửa soạn lấy...le
Anh hùng hào kiệt thổi tè tì te
Phấn son trang điểm đi nè
Sao mà hốc hác má e hổng...nhìn... ra lun á
C Pham
 
Pé..chẹp..nên chẳng són phân...í lộn..phấn son
Điểm trang rồi cũng..bị đòn...như ai
Cứ để dzị rồi lai rai
Khi nào...đủ độ....thì bay...zô..nhà
Ở ngoài đường...mình nhậu tà tà
Lết từ quán nhỏ...rồi qua...nhà hàng
Biết đâu..gặp được mấy chàng..
Làm mai C Quậy..mở hàng...đầu tay
 

 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 05.10.2009 20:18:38
Người thì bận...kẻ ở không[sm=giggle.gif]
Đang đi hắn lại chĩa...mông...tông mình
Ước chi lúc ấy thình lình
Ầm ngay trúng hắn...bể bình...ắc quy
(Chúa ơi...chỉ một hum ni
Con xin phép chúa...nghĩ gì...nói ngay[sm=praying.gif]
Níu không..tức...làm gì đây?
Chả nhẽ con lại...leo cây...trừ à? [sm=noidea.gif]
Con xin chúa một ngày hà
Chúa đừng keo kiệt...thôi mà...cho nghen..Chúa?)

Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 08.11.2009 12:44:27
Lôi đài đóng cửa chẳng chiêu phu
Không uống không say chỉ..có..tu
Biết đâu tiết kiệm được chút ít
xu !


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 09.11.2009 08:35:50
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Lôi đài đóng cửa chẳng chiêu phu
Không uống không say chỉ..có..tu
Biết đâu tiết kiệm được chút ít
xu !


 
Pé An lớn rồi thật xinh tươi
Coi bộ nghiêm trang chả còn cười
Lôi đài đóng cửa nên thật dở
hơi !
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 09.11.2009 19:05:56
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Lôi đài đóng cửa chẳng chiêu phu
Không uống không say chỉ..có..tu
Biết đâu tiết kiệm được chút ít
xu !



Pé An lớn rồi thật xinh tươi
Coi bộ nghiêm trang chả còn cười
Lôi đài đóng cửa nên thật dở
hơi !
 
kimrbl

 
Cảm ơn anh Kim đã ghé thăm
Lôi đài đóng cửa gần một năm
Bây giờ mở lại chắc Pé lại..
hâm !

Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 11.11.2009 10:50:42

Pé An lớn rồi thật xinh tươi
Coi bộ nghiêm trang chả còn cười


Bé An lớn rồi! Lớn thật rồi
Chẳng còn cười nưã chỉ liếc thôi
Lôi đài dẹp bỏ vì lòng đã
Có tôi

Đừng lân la nữa chàng Kim ơi

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 18.11.2009 23:18:25

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Bé An lớn rồi! Lớn thật rồi
Chẳng còn cười nưã chỉ liếc thôi
Lôi đài dẹp bỏ vì lòng đã
Có tôi



Họ bảo "Im lặng là đồng ý"
Còn tủm tỉm cười là nhất trí.
Chả biết im lặng hay cười đây
An nhỉ !



Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 20.11.2009 13:12:34

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Bé An lớn rồi! Lớn thật rồi
Chẳng còn cười nưã chỉ liếc thôi
Lôi đài dẹp bỏ vì lòng đã
Có tôi



Họ bảo "Im lặng là đồng ý"
Còn tủm tỉm cười là nhất trí.
Chả biết im lặng hay cười đây
An nhỉ !



 
Chị bảo "im lặng là đồng ý"
Còn tủm tỉm cười..là nhất trí (HN)
Nên em quyết định "trả lời."..rồi..
í !


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


maynghien
  • Số bài : 44
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 23.11.2009 21:42:50
Quá trình tỷ bút để chiêu phu
Có lẻ Pé An bị ai trù
Nên tiếng cười em nghe thật lạ
Hu hu !!

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 23.11.2009 23:27:17

Trích đoạn: maynghien

Quá trình tỷ bút để chiêu phu
Có lẻ Pé An bị ai trù
Nên tiếng cười em nghe thật lạ
Hu hu !!

 
Chiêu phu gì nữa mà chiêu phu
Giờ chỉ có nước...thi nhảy..dù
Pé sắp...bị rơi..như quả tạ..
..sưng..u..

Pé..!
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


maynghien
  • Số bài : 44
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 24.11.2009 22:50:27
Thôi đã lỡ rồi việc chiêu phu
Xem như An bị cuộc đời xù
Đây chai rượu đế,  kia chùa phật
Tu !!!

maynghien
  • Số bài : 44
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 24.11.2009 22:59:54
Tu chùa ?  tu rượu ? Pé An ơi !
Xin tỏ cùng đây một đôi lời.
Vai mền cho mượn người dùng đở
Chút chơi !!!!

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 25.11.2009 21:20:45

Trích đoạn: maynghien

Thôi đã lỡ rồi việc chiêu phu
Xem như An bị cuộc đời xù
Đây chai rượu đế,  kia chùa phật
Tu !!!

 
Làm gì có chuyện cuộc đời xù
Chỉ là không thích món...chiêu phu
Giờ Pé chỉ thích có một chỗ
Tu..!

Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 25.11.2009 21:23:53

Trích đoạn: maynghien

Tu chùa ?  tu rượu ? Pé An ơi !
Xin tỏ cùng đây một đôi lời.
Vai mền cho mượn người dùng đở
Chút chơi !!!!

 
Vào chùa Tu rượu...thế mới hay
Có mền có chiếu trải ra đây
Nhưng Pé dặn nhỏ...phải có món..
cầy !

Pé..!
 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 26.11.2009 16:32:33
VÔ ĐỀ
sinh ra dòng dõi họ hoàng
tục là chữ ĐẠI tên là chữ MY
cả đời yêu nhất là thơ
thích nhất là họa thích nhì là hoa
mối tình yêu nhất đậm đà
bạn hiền yêu nhất chính là hoàng thanh
chiều cao chẳng dám kể danh
anh hùng vô tướng công danh chưa từng
chơi hoa thích nhất hải đường
cái thời vui nhất là thời tuổi thơ
yêu nhất màu áo học trò
màu hoa phượng đỏ màu xanh đượm buồn
vốn người tính khí thất thường
thêm nhiêu tật xấu không tiện nói qua
hương hoa thích nhất hoa cà
người mà nhớ nhất chính là bạn thân
kể ra thì kể hết đêm
nhưng vì quá vội nên xin tạm dừng
HOÀNG HOÀI NAM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 12:17:36 bởi hoàng hoài nam >

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 27.11.2009 11:27:06
QUYỀN NAM ANH QUYẾT BÌNH THIÊN HẠ
CƯỚC BẮC ANH ĐÂY GÁNH SƠN HÀ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2009 11:28:12 bởi hoàng hoài nam >

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 27.11.2009 11:34:59
TỰ BẠCH
HOÀNG hà băng giá suốt đời
GIA tiên để lại hai mươi bộ quyền
TUNG hoành ngang dọc dĩ nhiên
SƠN khai thủy cạn dữ yên cõi đời
HOÀNG sa biển cả xa vời
ĐẠI dương tôi cũng quyết rời chuyển ngang
MY còn phá phách tan hoang
đường côn ánh kiếm dọc ngang chân trời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 12:18:51 bởi hoàng hoài nam >

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 27.11.2009 12:40:47
KHUYÊN EM
an ơi !tỷ võ làm chi
theo anh về bán bánh mì cho xong
mười năm khổ luyện võ công
giờ xe ba gác thong dong trên đường
mười năm rèn giũa văn trương
giờ bán bánh dạo trên đường sớm khuya
khuyên em em hãy quay về
cùng anh lo lắng việc nhà em ơi
xin đừng tỷ võ lôi thôi
văn trương nhếch nhác mà đoi học theo
con thơ chồng đói chỏng keo
về đi em hời đừng theo làm gì
về cùng anh bán bánh mì
vui gì tỷ võ vui gì bút nghiêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 12:21:12 bởi hoàng hoài nam >

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 28.11.2009 00:53:21

Trích đoạn: hoàng hoài nam

VÔ ĐỀ
sinh ra dòng dõi họ hoàng
tục là chữ ĐẠI tên là chữ MY
cả đời yêu nhất là thơ
thích nhất là họa thích nhì là hoa
mối tình yêu nhất đậm đà
bạn hiền yêu nhất chính là hoàng thanh
chiều cao chẳng dám kể danh
anh hùng vô tướng công danh chưa từng
chơi hoa thích nhất hải đường
cái thời vui nhất là thời tuổi thơ
yêu nhất màu áo học trò
màu hoa phượng đỏ màu xanh đượm buồn
vốn người tính khí thất thường
thêm nhiêu tật xấu không tiện nói qua
hương hoa thích nhất hoa cà
người mà nhớ nhất chính là bạn thân
kể ra thì kể hết đêm
nhưng vì quă vội nên xin tạm dừng
HOÀNG HOÀI NAM

 
Vô đề nghe thấy mà..ham
Chào Hoàng Hoài Đại My Nam ghé nhà
Nghe anh kể chuyện..xiệt xà
Chẳng hay Pé phải gọi là tên chi?

Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 28.11.2009 00:56:31

Trích đoạn: hoàng hoài nam

QUYỀN NAM ANH QUYẾT BÌNH THIÊN HẠ
CƯỚC BẮC ANH ĐÂY GÁNH SƠN HÀ

 
Quyền cước bắc nam.. anh đều...đủ
Thiên Hạ Sơn Hà..em đành ngủ
Pé!


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 28.11.2009 01:03:27

Trích đoạn: hoàng hoài nam

TỰ BẠCH
HOÀNG hà băng giá suốt đời
GIA tiên để lại hai mươi bộ quyền
TUNG hoành ngang dọc dĩ nhiên
SƠN khai thuỷ cạn dữ yên cõi đời
HOÀNG sa biển cả xa vời
ĐẠI dương tôi cũng quyết rời chuyển ngang
MY còn phá phách tan hoang
đường côn ánh kiếm dọc ngang chân trời

 
Tự Bạch..sao tiết kiệm lời
Còn gì khai nữa..Pé..thời...xét suy !
Hai mươi bộ quyền...Hoàng..Phi
..Hùng..Hồng...giờ đến Đại My...được rồi!
Xin mời anh kéo ghế ngồi
Kể cho Pé rõ....vài đời...nữa nghe?

Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 28.11.2009 01:14:15

Trích đoạn: hoàng hoài nam

KHUYÊN EM
an ơi !tỷ võ làm chi
theo anh về bán bánh mỳ cho xong
mười năm khổ luyện võ công
giờ xe ba gác thong dong trên đường
mười năm rèn dũa văn trương
giờ bán bánh dạo trên đường sớm khuya
khuyên em em hãy quay về
cùng anh lo lắng việc nhà em ơi
xin đừng tỷ võ lôi thôi
văn trương nhếch nhác mà đoi học theo
con thơ chồng đói chỏng keo
về đi em hời đừng theo làm gì
về cùng anh bán bánh mỳ
vui gì tỷ võ vui gì bút nghiêm


 
Bánh mỳ bán sớm hay chiều?
Cũng được nếu như anh liều...với em
Hông tin anh cứ thử xem
Bảy ba hai mốt..anh đem lên.. bàn thờ
Hối hận hông kịp bi giờ !

Pé !
 
 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 28.11.2009 11:26:47
thôi thì em cứ ý tuỳ
tên gì cũng được miễn là không quên
hợp duyên đâu phải hợp tên
miễn là có phúc thì nên cau chầu
bằng không cũng là bạn nhau
vui buồn san sẻ giãi dầu tâm tư

hoàng hoài nam
  • Số bài : 174
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.11.2009
RE: Lôi đài tỷ ..bút...chiêu...phu..!!! - 28.11.2009 11:34:47
quyền thì anh luỵên dở dang
văn chương nhếch nhác sao bằng được ai
chẳng qua là tự khoe tài
nếu có gì quá xin ai xét dùm
chẳng qua là tại cơ duyên
chẳng qua là tại cái duyên ông trời
đã xe đã buộc lại rồi
bây giờ anh ngồi liệu đã được chưa

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 398 bài trong đề mục