Tiểu An thi tập

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 334 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Tiểu An thi tập - 24.12.2009 11:08:04
0
 
 

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 25.12.2009 17:52:43
0


Pha giọt thơ sầu với nụ cười

Ta mang cho em một chút đời
Nếm môi vị ngọt hãy còn tươi
Một chút thôi để còn thèm khát
Khi đói khi no giữa chợ đời...

Ta mang cho em một nụ cười
Qua lần đau ấy trở lại vui
Nếm đôi lần đắng rồi hạnh phúc
Cái nghĩa ân đời cũng tuyệt vời...

Nếu vắng em tôi.. thơ không cười
Mật không còn ngọt sữa không tươi
Màu trắng có khi là nhạt thếch
Giọt thơ không chảy..vần thiếu lời...

Nếu vắng em giọt sầu đông đặt
Pha chút máu tim.. khoé mi lăn
Giọt thơ cuồng cuộn mây pha khói
Cứ thế nhe em... cũng quen dần...

hihihihi...

Mỹ Trinh

 
 
Lại Tửng..


Lâu lâu dở hơi Thơ hoá Đần
Chớ có bao giờ Pé..phân vân
Khóc, cuời cũng thế nào có khác
Chỉ tại hết ý...thơ lộn vần.
 
Nhiều lúc điên điên nói khùng khùng
Bình thuờng cuộc sống vẫn ung dung
Chẳng gì ảnh hưởng Pé hết á
Trừ lúc trở chứng...giận đùng đùng...
 
Chị ơi thông cảm cho thơ em
Thơ này mắc dịch..chị có xem..
Nhớ mang khẩu trang...kín chị nhé
Không lại lây nhiễm....lại ế mèm.
 

Pé..!
 
 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


nguyễn thế duyên
  • Số bài : 1176
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2008
  • Nơi: Hà nội
RE: Tiểu An thi tập - 26.12.2009 00:17:26
0

  
Lão Thế bỏ nhà chạy cầu Duyên
Nào hay lại mất tình lẫn... tiền
Có cần Pé cho Lão mượn tạm
...cửa quyền !

Pé !

Cái "Cửa" ấy "Quyền" rất to
Tuy rằng nho nhỏ cửa tò vò
Ôi nếu bé An cho mượn tạm
Mà sao chỉ mượn lại không cho?

Đừng tức nhé. Đã bảo rồi đừng có tay chặt vào chân mà không nghe
Chúc giáng sinh vui vẻ

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Tiểu An thi tập - 26.12.2009 07:10:41
0
Lại Tửng..


Lâu lâu dở hơi Thơ hoá Đần
Chớ có bao giờ Pé..phân vân
Khóc, cuời cũng thế nào có khác
Chỉ tại hết ý...thơ lộn vần.

Nhiều lúc điên điên nói khùng khùng
Bình thuờng cuộc sống vẫn ung dung
Chẳng gì ảnh hưởng Pé hết á
Trừ lúc trở chứng...giận đùng đùng...

Chị ơi thông cảm cho thơ em
Thơ này mắc dịch..chị có xem..
Nhớ mang khẩu trang...kín chị nhé
Không lại lây nhiễm....lại ế mèm.


Pé..!


Thêm tửng

Chúc pé.. An.. cười như thế nhe
Dù khi đôi lúc thơ khóc nhè
Thơ thôi..nghiêng bút thơ vời vẽ
Diễn kịch diễn tuồng trông thấy mê...

Sánh vai với pé cùng ung dung
Vẽ rồng vẽ phượng vẽ lung tung
Quậy màu chấm phá đời quằn quệt
Chị xin em đừng giận đùng đùng!

Cùng pé làm thơ vẽ nụ cười
Dẫu cho có ế vẫn đời tươi
Dẫu khi mát mát thơ đần độn
Đổ thừa em hỡi tại chị lười...!!

Mỹ Trinh

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tiểu An thi tập - 26.12.2009 09:36:47
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên


 
Lão Thế bỏ nhà chạy cầu Duyên
Nào hay lại mất tình lẫn... tiền
Có cần Pé cho Lão mượn tạm
...cửa quyền !

Pé !

Cái "Cửa" ấy "Quyền" rất to
Tuy rằng nho nhỏ cửa tò vò
Ôi nếu bé An cho mượn tạm
Mà sao chỉ mượn lại không cho?

Đừng tức nhé. Đã bảo rồi đừng có tay chặt vào chân mà không nghe
Chúc giáng sinh vui vẻ


 Duyên thực ra đâu thích cửa to
 Chỉ mong mãi vẫn cửa tò vò
 Không của mình cớ sao đòi có
 Khi An chỉ tặng chứ không cho
 
 kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 27.12.2009 03:43:15
0



Lão Thế bỏ nhà chạy cầu Duyên
Nào hay lại mất tình lẫn... tiền
Có cần Pé cho Lão mượn tạm
...cửa quyền !

Pé !

Cái "Cửa" ấy "Quyền" rất to
Tuy rằng nho nhỏ cửa tò vò
Ôi nếu bé An cho mượn tạm
Mà sao chỉ mượn lại không cho?
NTD
Đừng tức nhé. Đã bảo rồi đừng có tay chặt vào chân mà không nghe
Chúc giáng sinh vui vẻ


Duyên thực ra đâu thích cửa to
Chỉ mong mãi vẫn cửa tò vò
Không của mình cớ sao đòi có
Khi An chỉ tặng chứ không cho

kimrbl

Cửa quyền tuy cũng chẳng phải to
Có thể nhỏ hơn cửa tò vò
Cho muợn tại vì..đâu của Pé
Của Pé.. chỉ tặng...chứ không cho  (Kim)

 
Pé..!

 
Biết thế nào Bác Duyên cũng..sập bẫy à. Ai tự chặt tay vào chân đây Bác nhỉ? 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 27.12.2009 03:55:42
0


Lại Tửng..


Lâu lâu dở hơi Thơ hoá Đần
Chớ có bao giờ Pé..phân vân
Khóc, cuời cũng thế nào có khác
Chỉ tại hết ý...thơ lộn vần.

Nhiều lúc điên điên nói khùng khùng
Bình thuờng cuộc sống vẫn ung dung
Chẳng gì ảnh hưởng Pé hết á
Trừ lúc trở chứng...giận đùng đùng...

Chị ơi thông cảm cho thơ em
Thơ này mắc dịch..chị có xem..
Nhớ mang khẩu trang...kín chị nhé
Không lại lây nhiễm....lại ế mèm.


Pé..!


Thêm tửng

Chúc pé.. An.. cười như thế nhe
Dù khi đôi lúc thơ khóc nhè
Thơ thôi..nghiêng bút thơ vời vẽ
Diễn kịch diễn tuồng trông thấy mê...

Sánh vai với pé cùng ung dung
Vẽ rồng vẽ phượng vẽ lung tung
Quậy màu chấm phá đời quằn quệt
Chị xin em đừng giận đùng đùng!

Cùng pé làm thơ vẽ nụ cười
Dẫu cho có ế vẫn đời tươi
Dẫu khi mát mát thơ đần độn
Đổ thừa em hỡi tại chị lười...!!

Mỹ Trinh


Hôm nay Pé kể chuyện chị nghe
Nghe rồi chị hứa phải im re
Cái này thiên cơ...bất khả...lậu
Giống như buôn..lậu..hổng được khoe
 
Pé..!
 

 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 27.12.2009 21:47:04
0
Em Thế Đấy !
 
Buồn vui góp tạm đựoc cuộc tình
Đêm nằm gát trán đợi bình minh
Hóng phơi cho sáng đời dâu bể
Chực hoàng hôn xuống xếp lại nhìn.
 
Chợt thấy cô đơn ẩn hiện về
Nụ cười như tiếng nấc. lạ ghê
Mấy nguời như ta nằm trăn trở
Cố thu vào góc, vẫn ngoài lề.
 
Cũng ghét cũng yêu cũng nguyện cầu
Nhưng rồi chẳng nghĩa lý gì đâu
Chúa nhìn một chút, lơ , thèm đoái
Còn tình cứ thế, lặng thầm đau.
 
Hai đứa hai nơi khóc rồi cười
Như là còn mãi thuở đôi mươi
Giận hờn vu vơ không thèm nói
Đến khi gặp lại ,phí cuộc đời.
 
Biết rõ nên nhắn nhủ người rằng
Có về ngang lối cũ ăn năn
Thì nhớ ghi lên một vết tích
Và khép hộ em cửa nhọc nhằn.
 
Em con số không, anh nhẹ lòng
Mau đi cưới vợ, thế là xong!
Em đây xin hứa không hề khóc
Anh hãy yên tâm uống rượu hồng.
 
Tiểu An.
 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 30.12.2009 11:56:41
0
Thơ...Ra
 
Khí trời dạo này sao cực kỳ..
...Lạ sao mà lạ chỉ muốn đi...
..chơi cho đã thích rồi nằm đánh..
..một giấc sướng đời , hết sầu bi...
 
Mới tưởng tượng thôi cũng tâng cả..
..người như được uống cốc co..ca
..cô la một lát..phê..chẳng đủ
Thế là đứng phắt dậy...thơ..ra..
........
Pé..!
 
 
Pé..!

 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Tiểu An thi tập - 30.12.2009 13:12:28
0
Thơ...Ra
 
Khí trời dạo này sao cực kỳ..
...Lạ sao mà lạ chỉ muốn đi...
..chơi cho đã thích rồi nằm đánh..
..một giấc sướng đời , hết sầu bi...
 
Mới tưởng tượng thôi cũng tâng cả..
..người như được uống cốc co..ca
..cô la một lát..phê..chẳng đủ
Thế là đứng phắt dậy...thơ..ra..
........
Pé..!
 
 
Pé..!



Thơ Pé đọc thiệt là muốn bò….
…lăn ra cười, quẳng hết mọi lo…
…lắng. Pé nghỉ ngơi năm sắp hết…
rồi đó, đừng đi nhiều mỏi giò!
 
Năm mới C chúc Pé và gia…
…đình gặp được nhiều may mắn nha.
Chúc Pé  tươi vui và luôn sẽ…
…trẻ đẹp dễ thương cứ như là…
 
C Pham
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2009 13:14:24 bởi C Pham >

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 30.12.2009 15:35:03
0
Thơ...Ra
 
Khí trời dạo này sao cực kỳ..
...Lạ sao mà lạ chỉ muốn đi...
..chơi cho đã thích rồi nằm đánh..
..một giấc sướng đời , hết sầu bi...
 
Mới tưởng tượng thôi cũng tâng cả..
..người như được uống cốc co..ca
..cô la một lát..phê..chẳng đủ
Thế là đứng phắt dậy...thơ..ra..
........
Pé..!
 
 
Pé..!



Thơ Pé đọc thiệt là muốn bò….
…lăn ra cười, quẳng hết mọi lo…
…lắng. Pé nghỉ ngơi năm sắp hết…
rồi đó, đừng đi nhiều mỏi giò!
 
Năm mới C chúc Pé và gia…
…đình gặp được nhiều may mắn nha.
Chúc Pé  tươi vui và luôn sẽ…
…trẻ đẹp dễ thương cứ như là…
 
C Pham


Thơ...Mất Hứng..

Ra đựoc một chút thấy ngợp ngay
Mất hứng gì đâu , chán thế này
Nhất định sẽ thử lại lần nữa
Không được chắc phải đi cầu...Thầy

Xong rồi nhìn lại...ối chúa ơi
Thứ chi mà kỳ cục... quá trời
Từ trên xuống dưới...hiểu mới lạ
Thiệt là khó nghĩ...chứ chẳng chơi.

Pé..!


Lúc nãy Thơ...ra , giờ là Thơ...mất hứng.



Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 31.12.2009 10:32:25
0
Thơ...Nhiều Chuyện.
 
Nó tung mình hứng quá liều
Nói xong nhìn lại hai đứa đều... dở hơi
Nhiều khi ghét quá nói chơi
Nó thì cũng tửng đem khơi cả nguồn
 
Văn chương khủng bố nó tuôn
Mình lại dốt nát ngồi buôn...chuyện đời
Nó lại xung khí thét..Trời
Thế là mình tởn..hết lời...đía dzô.
 
Đành ngồi nhìn nó ra vô
Miệng mồm lẩm bẩm như hô...số đề.
Lại nghe nó đứng chửi thề
Mình ghi âm lại..má nó về..biết tay.

Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Tiểu An thi tập - 31.12.2009 15:21:04
0
 
 
C mến chúc Pé và gia đình năm mới an khang thịnh vượng!

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 06.01.2010 09:21:30
0
 Sướng Đời
 
Người ta Lan Cúc Huệ Hồng
Em như cục cứt trôi sông*...ghê òm
Thôi anh đừng có thèm dòm
Kẻo không thì lại tèm tòm..cho xem.
 
Người ta kẹo, mứt, bánh, kem
Em thì hạng bét, cà rem..rẻ tiền
Thôi anh đừng có mà giền
Anh thân công tử...ưu phiền mà chi.
 
Người ta ngọt miệng chớp mi
Còn em lại tửng, nhiều khi làm liều
Thôi anh đừng có dại yêu
Kẻo không em lại lắm điều...tào lao.
 
Người ta mưa ,gió, trăng, sao
Còn em tệ lắm, hao hao giống người.
Xưa kia nổi tiếng..đười ươi
Cũng vì cái tội..thích cười..mà ra
 
Người ta thấy em chạy xa
Bởi em còn cái tính là : dở hơi
Buồn tình hết chuyện nói chơi
Em chọc người chửi...cho đời...đảo điên.
 
Lại nói em rất dzô dziên
Nên anh thế nhé...ai hiền anh thuơng
Quanh anh...hoa lá...diệu thuờng
Anh ôm cho sướng...trên đường anh đi.
 
Có gì mà nghĩ với suy
Em là rác rưởi...bọc..bì...ni lông.
Em đây cũng ứ buồn lòng
Anh đi mà hái Huệ Hồng Mai Lan.
 

Pé...!
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 06.01.2010 09:52:18
0
Thơ...dở hơi.
 
Cái ý vừa mới thò ra
Thì luật níu lại khổ là khổ ơi
Vần bực mình thí mạng chơi
Bài thơ nhìn lại..dở hơi...đến khùng.
 
Mai đây hết cháo lấy dùng
Lót dạ qua bữa vui cùng thế gian
Nằm nghiêng nằm ngửa nằm ngang
Làm thơ con cóc gửi chàng ễnh ương
 
Nếu điên hơn nữa là...thuơng
Thêm mắm thêm muối..vấng vương..lòng thòng
Mười sáu trăng sáng...lọt phòng
Đem soi coi độ đậm nồng ra sao
 
Này trời, trời mấy tầng cao
Có đọc thơ chớ lộn nhào xuống đây
Thơ này chỉ những người say
Nữa điên nữa tỉnh....cối chày..nện nhau.
 
Ông vào ông sẽ kêu đau
Thơ đây tửng tửng...chẳng dầu..xức nha.
Nếu ông có muốn ghé nhà
Thì ông..giống Pé..đó là : dở hơi.

Pé..!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2010 10:13:12 bởi Pé..An..cười..! >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tiểu An thi tập - 06.01.2010 10:09:35
0


Thơ...Ra
 
Khí trời dạo này sao cực kỳ..
...Lạ sao mà lạ chỉ muốn đi...
..chơi cho đã thích rồi nằm đánh..
..một giấc sướng đời , hết sầu bi...
 
Mới tưởng tượng thôi cũng tâng cả..
..người như được uống cốc co..ca
..cô la một lát..phê..chẳng đủ
Thế là đứng phắt dậy...thơ..ra..
........
Pé..!
 
 
Pé..!


Thư quán vui nhộn nhất chắc là
Pé An hát hay lại thích ca
nhạc disco với lại hip hop
Còn ghiền ma túy với cần sa
 
Nhờ vậy thơ viết thấy thật là
buồn cười bắt người phải ha ha
đến nỗi quặn đau cả bụng
Khéo mà đứt ruột rồi thành ma
 
kimrbl
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 06.01.2010 11:05:24
0


Thơ...Ra
 
Khí trời dạo này sao cực kỳ..
...Lạ sao mà lạ chỉ muốn đi...
..chơi cho đã thích rồi nằm đánh..
..một giấc sướng đời , hết sầu bi...
 
Mới tưởng tượng thôi cũng tâng cả..
..người như được uống cốc co..ca
..cô la một lát..phê..chẳng đủ
Thế là đứng phắt dậy...thơ..ra..
........
Pé..!
 
 
Pé..!


Thư quán vui nhộn nhất chắc là
Pé An hát hay lại thích ca
nhạc disco với lại hip hop
Còn ghiền ma túy với cần sa
 
Nhờ vậy thơ viết thấy thật là
buồn cười bắt người phải ha ha
đến nỗi quặn đau cả bụng
Khéo mà đứt ruột rồi thành ma
 
kimrbl

 
Làm ma có...sắc...sướng đời
Hô đâu dạ đó....ông giời...pó tay
Thích thì tay phải cầm...cây
Tay trái cầm...đến..."cái này"...chưa nghĩ ra.
 
Pé..!
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 08.01.2010 12:37:03
0
Thơ...lựu đạn.
 
Đại bác nã nòng..trúng cả... trăm
Con sâu đang ngủ cũng..hoá tằm
Bia có một đích mà bắn....loạn
Phen này chim.. bứơm....rớt..ầm ầm.
 
Giờ đi chuẩn bị vài cái...xô
Hứng chim hứng bướm..để..ép.. khô
Một chim khuyến mãi thêm một bướm
Kiếm xiền... giúp trẻ....mấy bộ đồ.
 
Pé..!
 

 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 10.01.2010 21:20:00
0
Dặn Anh
 
Dạo này em việc nhiều nên..
có lúc mệt mỏi em quên...thơ cười
Anh ơi em nhắn mấy lời
Ở nhà ăn ngủ nghỉ ngơi chớ buồn
 
Xong việc em cưới anh luôn
Ở nhà em mở quầy..buôn...dưa..lề...
Ghét anh cùng lắm thì...huề
Anh hãy đợi đấy... em về...biết tay.
 
Pé..!
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 10.01.2010 21:42:47
0
Ếch..Em..Ếch...
 
Đã bảo anh rồi..em rất..điên
E rằng trời thấy..cũng...chạy liền
Sáng nắng chiều mưa..trưa...bão táp
Trước sau anh cũng kiếm chõ...thiền
 
Anh cũng biết em...mê tít..cười
Nhưng mà đôi lúc...hay dở hơi
Mắng trời chửi đất..lung tung hết
Đó là đến lúc trở chứng...lười.
 
Bây giờ em vào kể anh nghe
Sáng thì em hót như con...ve
Chiều thì em đi xin..tiền...lẻ
Để dành tối đến.........

Pé..!
 
(Đó, em kể công việc của em cho anh nghe đó.  Còn ba từ sau em chịu thua, anh tự điền vào chỗ trống đi.)
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 21:44:01 bởi Pé..An..cười..! >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Tiểu An thi tập - 11.01.2010 06:03:04
0
Bây giờ em vào kể anh nghe
Sáng thì em hót như con...ve

Chiều thì em đi xin..tiền...lẻ

Để dành tối đến....
.....


Pé..!
 
 
 
Thấy Pé sao quá khoẻ re nè
Pé nói  để C đoán coi nhe
Chiều chiều Pé dạo xin tiền lẻ
Để dành tối đến Pé đi…xoè!
 
C.
 
Hồi nhỏ C hay nghe cái từ ‘xoè’ này, lâu lắm rồi không có dùng đó Pé ui!
 
 

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 17.01.2010 08:58:30
0
Thơ...con ếch
 
Em là con ếch thích hái sao
Ngắm nhìn thiên hạ ở trên cao
Con người họ sống em ngưỡng mộ
Từ trái tim..đi đến..hầu bao.
 
Có lần chẳng ai biết ếch đâu
Người ta té giếng đụng ngay đầu
Mới biết ếch đang ngồi ở dưới
Thế là ếch có bạn...giải sầu
 
Ếch mãi là ếch thế mới ngu
Bị người bắt bỏ vào cái...lu
Đem xào chiên nướng cùng xả ớt
Cuối cùng ếch chết, người bị...mù
 
Pé..!
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 17.01.2010 09:11:30
0

Bây giờ em vào kể anh nghe
Sáng thì em hót như con...ve

Chiều thì em đi xin..tiền...lẻ

Để dành tối đến....
.....


Pé..!
 
 
 
Thấy Pé sao quá khoẻ re nè
Pé nói  để C đoán coi nhe
Chiều chiều Pé dạo xin tiền lẻ
Để dành tối đến Pé đi…xoè!
 
C.
 
Hồi nhỏ C hay nghe cái từ ‘xoè’ này, lâu lắm rồi không có dùng đó Pé ui! 
 
 
Hihi thế mà Pé định nói thế này :
 
Để dành tối..nhậu...rồi...đi..xoè
 
Uhm, C có biết xoè hôn?
Giờ Pé...với C...tập xoè....tay
Coi chừng thiên hạ từ khắp chốn
...hay !
 
Pé...!
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 28.01.2010 14:29:36
0
Thơ...Buôn....
 
Người ơi oán bán mấy hào
Cho em mặc cả mua ào về chơi
Ô kìa ai nỡ đánh rơi
Em ôm chạy vội với đời cho sang.
 
Người ơi buồn có giống vàng
Cho vay một ký gửi chàng làm tin
Lỡ người ấy chẳng giữ gìn
Em ngồi viết vội lời tình để ru
 
Người ơi đong ghét đếm thù
Đem ra em tính luật bù giùm cho
Trả người ba kiếp không lo
Còn em lấy hết để vo cho tròn
 
Nếu chưa dứt được dỗi hờn
Em đây bày cách rút bòn kho yêu
Xin đừng khai tội em liều
Lỡ ai có xét...phần nhiều..của em.
 
Pé..!
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 28.01.2010 14:42:24
0
OX + XO
 
OX + XO..thơ...ra
Một ngày năm cử....cứ tà tà
Sáng một..trưa một..còn lại..tối
.....ba
 

 
Pé..!
 
* hỉu sao hỉu 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 14:57:38 bởi Pé..An..cười..! >

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 30.01.2010 07:17:29
0
Thơ...Lẩm Cẩm
 
Dạo này mình già lẩm cẩm nghen
Người lạ cứ tưởng là người quen
Lướt qua mới biết..trời..hà bá
Thế là vắt chân..phóng thiệt xa.
 
Chạy lui chạy tới chạy loạn ngầu
Đụng cái cột điện xém...bể đầu
Thế mà hay quá,...đứt..tia...tửng
Bệnh điên lũ lượt theo đường...cầu.
 
Pé..!
 

 
 

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 30.01.2010 07:32:24
0
Thơ...Lang..Thang
 
Hôm nay tìm đến thiên đường nha
Mới đi một đoạn tới..ngã ba
Đèn xanh nên thơ cười đi tiếp
Tại xe rùa quá...đèn đỏ...nà.
 
Cứ lo nhìn trước chẳng nhìn sau
Thiên đường giờ bị quỷ..có râu
Hỏng biết rễ mọc ở đâu nữa
Mà dài quá đỗi...choáng cả lầu.
 
Kinh nghiệm lần này chẳng đi đêm
Chủ nhà du lịch..quỷ canh thềm
Cứ tưởng thiên lôi cầm..cái..búa
Hổng phải, quảnh đít..chuồn thiệt êm.
 
Pé..!
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 30.01.2010 07:40:37
0
Thơ.....Rác
 
Lấy phấn trét chút cho thơ..xinh
Nhìn gương mới giật mình..ối kinh
Một bên ổ quạ...bên rơm rác
Dzùa vào...chạy máy...thành giấy tinh.
 
Hoá ra rác rưởi cũng lợi ghê
Đôi lúc ngáp ngáp..thèm cà phê
Mà củi chẳng có...nhờ..đống..đó
Ấy mà có lúc mình lại chê.
 
Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 01.02.2010 20:49:34
0
Thơ..tửng..(tập 2)
 
Tưởng đứt tia tửng thơ buồn ơi
Chẳng còn chạy nhảy...thôi đi chơi
Ghé qua hàng xóm...rao..một tí
Hình như..ờ nhỉ...thơ hết..thời.
 
Nghe nói nắng mưa..bệnh..của trời
Còn thơ hay hỏi..tại dở hơi
A ha..tia tửng..vẫn còn nhỉ
Thế là thơ lại cứ..khóc...cười.
 
Pé..!


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Tiểu An thi tập - 01.02.2010 20:59:23
0
Thờ..ơ
 
Hôm qua thơ hỏi ai sinh thơ
Em tự dưng ngớ cứ như khờ
Chẳng lẽ lại bảo..ờ thi sĩ
Còn em...đâu phải...tại chẳng...mơ
 
Hôm nay thơ hỏi sao gọi thơ
Em cười (biết được..chết liền..hờ hờ)
Thơ mắng em ngốc...thơ giải thích
Thơ là..thờ..ơ...hiểu liền..cơ.
 

Pé..!

Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 334 bài trong đề mục