thơ sáng tác

Tác giả Bài
Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
thơ sáng tác - 01.02.2009 20:11:31
0
     Nói với một người
 
Xin anh đừng quên lời ru của mẹ
Với cánh cò lặn lội bờ sông  
Đừng quên cánh diều trong gió mênh mông
Trên bầu trời quê hương rực nắng
Đừng quên em một thời anh say đắm
Với bao kỷ niệm ngọt lành.
 
Em như cánh hoa mỏng manh
Yếu mềm đợi chờ trong gió
Nếu không còn anh che chở
Em sẽ làm gì trước mỗi buồn vui?
Tiền bạc nhiều thì cũng thế thôi
Hạnh phúc nào đâu cần nhiều tiền bạc.
 
Em cần anh trong cuộc đời khó nhọc
Được anh yêu được chia sẻ buồn vui
Ước mơ em giản dị thế thôi
Sao không cùng em mà đi xa mãi vậy?
Khoảng cách xa vời xứ người nơi ấy
Trái tim nào thổn thức giấc mơ em!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 21:45:11 bởi Thuyhoang1959 >
pthuy

Huyền Băng
  • Số bài : 3826
  • Điểm: 11
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: rừng thu 1953
RE: thơ sáng tác - 04.02.2009 19:00:40
0
Chào Thuyhoang1959,
 
Chào bạn đến với vườn thơ Việt Nam Thư Quán. Tuy nhiên khi đăng bài bạn nên xem qua hướng dẫn ở phần thông báo phía trên với chủ đề "Bạn muốn tham gia vào vườn thơ... Trong chủ đề này chúng tôi có nêu ra những khó khăn thuận lợi cho các bạn cũng như ban điều hành, hy vọng các bạn đọc qua và đăng bài theo hướng dẫn để mọi việc cùng thuận lợi.
 
Với những bài đăng do trục trặc gì đó xuất hiện hai lần, bạn dùng chức năng sửa vào xóa bớt một bài đi và mod khi vào sẽ xóa hết giùm bạn trông dễ nhìn hơn.
 
Dưới đây là những bài bạn đăng ở nhiều topic và topic nào cũng đăng hai lần, HB gom lại giùm bạn. Bạn copy và dùng chức năng trả lời ngay trong chủ đề này để đăng lại nhé. Sau khi bạn copy đăng lại xong Mod nào rãnh sẽ xóa giùm bạn bài đăng này.
 
Chúc vui,
HB








Yêu.
Có yêu nên mới giận hờn
Để ai héo hắt
Gầy mòn nhớ ai?
Tình yêu lắm dốc,nhều gai

Mà sao vẫn đắm
Mơ hoài vì yêu?


Trời và đất.

Em ở xa anh lắm
Nhưng em vẫn nhớ anh
Em ở nơi không anh
Nhưng vẫn gần anh nhất.
Nửa em là trái đất
Nửa anh là bầu trời
Đất không thể thiếu trời
Trời làm sao thiếu đất?
Khi nào buồn vui nhất
Mình thầm gọi tên nhau.

Em ở đâu.

Em ở đầu nỗi nhớ
Nơi bắt đầu biết anh
Em ở nơi không anh
Nhưng vẫn gần anh nhất.
Nơi cao nguyên khô khát
Em dòng nước mát lành
Tìm em nữa không anh?

Sợi tơ.
Mỏng manh là sợi tơ tình
Yêu thương gắn chặt
đời mình với ta.
Sông dài,biển rộng,trời xa
Cũng không sánh nổi
tình ta với mình.
Quý hơn châu báu chữ tình
Sợi tơ nối kết
đời mình,đời ta.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 19:04:45 bởi Huyền Băng >

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 04.02.2009 20:48:23
0
Yêu.
Có yêu nên mới giận hờn
Để ai héo hắt
Gầy mòn nhớ ai?
Tình yêu lắm dốc,nhều gai

Mà sao vẫn đắm
Mơ hoài vì yêu?


Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 04.02.2009 20:55:00
0
Trời và đất.

Em ở xa anh lắm
Nhưng em vẫn nhớ anh
Em ở nơi không anh
Nhưng vẫn gần anh nhất.
Nửa em là trái đất
Nửa anh là bầu trời
Đất không thể thiếu trời
Trời làm sao thiếu đất?
Khi nào buồn vui nhất
Mình thầm gọi tên nhau.


Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 04.02.2009 20:59:03
0
Em ở đâu.

Em ở đầu nỗi nhớ
Nơi bắt đầu biết anh
Em ở nơi không anh
Nhưng vẫn gần anh nhất.
Nơi cao nguyên khô khát
Em dòng nước mát lành
Tìm em nữa không anh?


Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 04.02.2009 21:28:01
0
Sợi tơ.
Mỏng manh là sợi tơ tình
Yêu thương gắn chặt
đời mình với ta.
Sông dài,biển rộng,trời xa
Cũng không sánh nổi
tình ta với mình.
Quý hơn châu báu chữ tình
Sợi tơ nối kết
đời mình,đời ta.



Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 04.02.2009 21:32:28
0
Nói với một người
 
Xin anh đừng quên lời ru của mẹ
Với cánh cò lặn lội bờ sông  
Đừng quên cánh diều trong gió mênh mông
Trên bầu trời quê hương rực nắng
Đừng quên em một thời anh say đắm
Với bao kỷ niệm ngọt lành.
 
Em như cánh hoa mỏng manh
Yếu mềm đợi chờ trong gió
Nếu không còn anh che chở
Em sẽ làm gì trước mỗi buồn vui?
Tiền bạc nhiều thì cũng thế thôi
Hạnh phúc nào đâu cần nhiều tiền bạc.
 
Em cần anh trong cuộc đời khó nhọc
Được anh yêu được chia sẻ buồn vui
Ước mơ em giản dị thế thôi
Sao không cùng em mà đi xa mãi vậy?
Khoảng cách xa vời xứ người nơi ấy
Trái tim nào thổn thức giấc mơ em!
 


_____________________________

pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 09.02.2009 10:45:45
0
Bài thơ em tặng.
Trang giấy hồng màu tương lai hạnh phúc
Nét chữ xanh màu hy vọng thiết tha
Màu tím hoàng hôn và màu tím của hoa
Trong bài thơ em gửi lòng chung thủy.

Anh đã đọc những vần thơ giản dị
Mà chứa bao điều em muốn nói cùng anh
Viết từ trái tim yêu tha thiết chân thành
Nên từng chữ từng lời còn theo anh mãi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 14:28:24 bởi Thuyhoang1959 >
pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 09.02.2009 14:26:13
0
Buổi chiều vui của em.
Chiều dần xuống nhẹ buông màu tím
Dãy đồi xa ẩn hiện nhấp nhô
Chớp trắng bay qua một cánh cò
Chim ríu rít gọi nhau về tổ
Cánh mua tím khép dần vào giấc ngủ
Xua nỗi buồn giục em đến niềm vui.
 
Niềm vui của em là cả buổi chiều nay
Chiều có mua tím chen vào trong lá
Khi đã bước vào mùa thi vất vả
Lòng tràn trề nhựa sống của tình yêu.
 
Em nhớ mãi hôm nay vào một buổi chiều
Khi ngập ngừng mở từng trang đáp án
Nhưng thấy đấy một niềm vui vô tận
Bởi tuổi đời anh là cả cuộc đời em.
pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 09.02.2009 21:08:04
0
Tình xuân.
Có một mùa xuân rất đẹp
Trời đầy hương bưởi buông mềm
Đồng xanh vàng ươm sắc nắng
Và tiếng chim hót dịu êm.
 
Có một miền quê thân thương
Nghìn năm đi vào huyền thoại
Loa thành lung linh vẫy gọi
Tuổi trẻ mùa xuân dựng xây.
 
Vẳng nghe lời ru rất say
Dào dạt bờ tre gió thổi
Quê hương mở tầm đổi mới
Ngoại ô hồng sắc Thủ đô.
 
Sân trường ríu rít trẻ thơ
Khăn quàng đỏ tươi lấp lánh
Rung rinh nụ hồng đỏ thắm
Mắt cười trong mắt tình xuân.
pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 09.02.2009 21:19:06
0
Viết cho anh!
Sài Gòn giờ này có nhộn nhịp không anh?
Hà Nội vắng anh,sao mà buồn đến thế
Em thì nhớ...Anh thì xa cách thế
Dẫu vẫn dặn lòng anh đâu có quên em?
Bởi yêu thương ,anh đã cướp được em
Trong một ngày anh vẫn thường mong đợi
Để những ngày anh xa Hà Nội
Em trăn trở hoài với nỗi nhớ niềm thương.
Lời yêu nào anh đã nói cùng em
Lời thương nào dành cho con và cho"người ấy" nữa
Yêu thương nào dành cho riêng chúng ta?
Hiểu đúng, biết sai mà không thể chia xa
Lỗi tại ai hay tại duyên tại kiếp?
Ta cứ ngoắc tay chia xa hoài để rồi lại hẹn
Lại tìm nhau :Mình ở nơi đâu?
Yêu thương nhiều...xin hẹn nhé kiếp sau
Để em mãi vẹn tròn với"Công,dung,ngôn,hạnh"
Chia tay anh,tiết trời se lạnh
Em đắm chìm trong nỗi nhớ mênh mông...
Hiện hữu cuộc đời này em vẫn có anh
Tướng cướp ơi!
                         Em gọi anh là thế ngọt lành.


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 13:30:14 bởi Thuyhoang1959 >
pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 09.02.2009 21:27:40
0
 
Em xưa và nay
 
EM
     Bông hồng
               Đẹp,thơm
                          Dịu dàng...
                                     và gai góc?
NGẮM EM
          Yêu thương
                  Hờn ghen
                        vui,buồn
                               và giận?
VÌ EM
           Đẹp,thơm
                      Nhưng gai góc - Dịu dàng...
YÊU EM
            Yêu nhiều....
                      Thương nhiều....
                              Ghen nhiều....
                                       Giận nhiều....
 ANH CÔ ĐƠN
                      Trong dịu dàng - gai góc...
                                       Vì nhận ra em
                                                     BÔNG HỒNG GAI.
EM
      Vẫn đẹp - vẫn thơm
                  Dịu dàng...
                         Gai góc...
ANH
       Ngắm em
              Yêu em
                      Thương em
                             Ghen em
                                       Giận em....
NHẬN RA MÌNH KHÔNG THỂ THIẾU EM.

    
[link=http://us.f4.yahoofs.com/lifestory/fFOVP4eQFRUjwIsbQ7AV_2/blog/20081127113118345.jpg.jpg?lb_____DSP6FoxgB][/link]

       
pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 09.02.2009 21:35:47
0
Bàn thua ngọt ngào.
Xin hỏi em-Cô giáo
Từng xếp hạng học sinh
Riêng trong trái tim mình
Anh đứng hàng thứ mấy?
       Em trả lời thật nhé
Dẫu anh hỏi đùa thôi
Anh luôn được điểm mười
Vẫn đứng vào hàng....cuối.
     Tôi giật mình bối rối
Em vẫn nhẩn nha cười:
Kìa đỏ mặt lên rồi
Lặng yên "Cô giáo"hỏi:
"Một trò riêng một lớp
Đầu,cuối khác chi nào?"
   Tôi à lên một tiếng
Trước bàn thua ngọt ngào!
pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 10.02.2009 13:38:23
0
Tuổi hai mươi của em.
Tuổi hai mươi của em
   Là tuổi trẻ mang trái tim chân thực
   Mang ngọn lửa tình yêu cháy rực
   Em tặng anh và trao gửi niềm tin.
Tuổi hai mươi em tặng anh
   Là nơi bắt đầu của đời anh niềm hạnh phúc
   Thiết tha và chân thực
   Là ngọn lửa hồng sưởi ấm bước anh đi
   Là sức mạnh cho anh vượt mọi khó nguy
   Là niềm tin anh đi tới chân trời tươi sáng.
Tuổi hai mươi của em rực sáng
   Đẹp như đóa hoa muôn sắc muôn màu
   Mà hương thơm mãi mãi bền lâu
Nhớ nghe em!
   Hãy giữ cho anh tuổi hai mươi đẹp mãi!
pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 12.02.2009 14:18:54
0
Tấm ảnh em trao.
Em thương nỗi nhớ của anh
Từng giờ từng phút vây quanh bên mình
Nên em trao một tấm hình
Để em luôn ở bên anh không rời.
Anh đi gian khó cuộc đời
Bóng hình em mai sáng ngời trong tim
Tưởng như đôi mắt của em
Dõi theo gửi cả yêu tin vô bờ.
pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 12.02.2009 14:28:52
0
Nhớ kỷ niện buồn.
Bố không được vui trong ngày vui của con
Bố chưa một lần được con dâu gọi bố
Nhưng bao năm đi qua con vẫn nhớ
Vẫn thương,buồn như bố mới qua đi.
Mai giỗ bố rồi con vẫn nghĩ suy
Nguyện tốt lành để làm vui lòng bố
Và con viết vần thơ bé nhỏ
Thay nén nhang thơm dâng hồn bố cõi tiên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 14:52:37 bởi Thuyhoang1959 >
pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 19.02.2009 14:48:07
0
      Giận hờn.
Giận anh em không nói
         Em không nói,anh không cười
         Giữa khoảng trống im có mưa rơi
Mưa của trời hay mưa của lòng người hờn giận?
Nhưng anh ơi!
          Niềm vui,nụ cười của cuộc đời
          Lại có khi bắt đầu từ hờn giận?
pthuy

Thuyhoang1959
  • Số bài : 19
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2009
  • Nơi: Hà nội
RE: thơ sáng tác - 26.03.2009 00:52:45
0
          Tình yêu
 
 Tình yêu là khi xa thì nhớ
Khi gần thì vui...rất vui...
Tình yêu là nước mắt chia phôi
Vì còn yêu nên còn nước mắt.
Tình yêu là giân hờn...phó mặc
Giấu nỗi niềm...giả bộ làm ngơ...
Tình yêu là tất cả...gửi vào thơ
Mọi nỗi niềm yêu thương không bao giờ xưa cũ.
pthuy