Khóc _ Cười

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 375 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 19.03.2009 11:46:30
0


Buông Ghét Thương


Đọc thơ... mắt đỏ... lệ hoen mi
Thế cuộc đời thường "Diễn rồi đi"
Nghiệp nhân ứng quả nhiều đời kiếp
Kẻ trí.. "Hiểu rồi buông bỏ đi"

Thế gian luôn khổ thật bi ai.!
Sinh, Già, Bịnh, chết, khó đổi thay
Sinh ly, Tử biệt, Yêu, Ghét, Muốn
Không thuận chẳng vừa sanh khổ ngay

Bút lệ.. Đề thơ.. Trải nổi lòng
Máu tuông, thây ngã, khổ vô cùng
Tiếng nấc vang vang như sấm chớp
Lệ trào như bảo táp mưa giông

Vô thường trái đất như vòng xoay
Khổ, Vui, như trái phải bàn tay
Ai ơi.. Biết khổ.. Xin lìa khổ...!!!
Giữ hạnh rèn tâm... Khéo lại sai

Vạn vật đời thường là "Thử thách"
Trí tuệ con người soi ngỏ ngách
Thấu hiểu chơn lý vốn vô thường
Thân bỏ.. Trí còn "Buông ghét thương"
Mytutru

---------

Lý giải "Oan Nghiệp"
-------
Vạn vật trên đời cùng là thân
Ta nhai ăn nó thật vô tâm.. (Ăn trong thích thú)
Kiếp này kiếp khác thành oan trái
Mạnh yếu tranh nhau vốn đồng lần
Mytutru



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9EF0AE37A4084707BBA981F5A0BA5100.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 14:56:39 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 19.03.2009 12:53:14
0

Chớ Khổ Lòng


Mạnh dạn quên đi chớ khổ lòng.!
Chuyện tình chua chát kể như không
Ăn no ngủ kỉ , buồn buông hết
Tội gì ngồi chán.. Khổ bâng khuâng
Chúc bạn hồn nhiên như tuổi thơ
Thế gian lắm chuyện chớ thẩn thờ
Yêu qua bóng chát ôm ảo mộng
Vui trước buồn sau nhơ nhớ mong
Thơ_Mytutru




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/3AA984FF745A40ACAA72A7B7A4EC9C56.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 01:42:32 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 19.03.2009 22:00:43
0


Yêu

Bài học tình yêu quả cao siêu
Cột cả con tim lệ rơi nhiều.!!!
Lôi cả linh hồn vào "U - Ám"..
Tối ngày lẫn quẫn chuyện tình yêu.

Mãi yêu "U _ Ám" chẳng được siêu..
Nhớ nhớ, thương thương xác tiêu điều
Linh hồn tức tưởi "Ôi yêu quá.!!!"
Hình bóng ai kia.. Thật đáng yêu.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ yêu..
Bầu trời xanh thẳm.. lại buồn thiu..
Chung quanh đông thế sao vẫn thiếu
Nhớ ai.. Mong gặp chút không nhiều
Mytutru


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5F9CDD04693B4CD8A8D86E190CA30B35.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2009 22:12:52 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 21.03.2009 00:08:38
0

Ừ Có Lẽ


Ừ Có lẽ bạc đầu mới hiểu
Chuyện tình yêu của tuổi xuân thì
Chữ ái cùng với chữ tình si
Là tất cả những gì đau khổ.!

Ừ có lẽ con người hiện hữu
Chỉ vì yêu nát cả cõi lòng
Khi say mê đến đỉnh tột cùng
Yêu tất cả "Núi sông hùng vĩ"

Ừ có lẽ "AI tìm dòng chữ"
I Love you Để tặng cho ai
Rồi giật mình biết đã "Yêu sai"
Liền cúi mặt lắc đầu nức nở.
Mytutru

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 21.03.2009 00:13:24
0


Cái gì cũng tròn

Trái đất tròn vẫn đi quanh
Cái đầu tròn ấy chúng sanh ta bà
Con mắt tròn nhìn thật xa
Cái tâm tròn ấy hoá ra phủ trùm.
Ánh trăng tròn lại trong thanh
Suy nghĩ tròn chẳng loanh quanh làm gì
Môi miệng tròn nghiệm điều chi
Khoanh chân tròn lại chẳng chi ta bà .
Mytutru


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 21.03.2009 00:17:03
0

Tôi Yêu


Tôi yêu chiếc áo nâu sòng
Cái đầu đã sạch lữa lòng yêu thương
Thốt lời như bóng chiều buông
Cho vầng trăng sáng màng sương không còn
--
Tôi yêu ánh sáng đêm trường
Cho tôi thấy rỏ đời thường trắng đen ..
Lòng tôi chẳng bận đua chen.!
Cầu mong tất cả.. Tình thương nhiệm mầu
Mytutru


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 21.03.2009 20:09:01
0


Ví dụ "Tình, Yêu"

-------------

Tình yêu như ánh trăng - đêm
Cho nhau mơ mộng cho tim bồi hồi
Cho vui, cho nhớ, trao lời
Cho bao cay trắng trong đời vẫn yêu

Tình yêu như thả cánh diều
Gặp gió bay lượn lòng yêu vui mừng
Yêu như đứa trẻ tung tăng
lòng mang lưu luyến bâng khuâng vui buồn

Tình yêu như gió cuống cuồn
Theo mây tìm chốn yêu thương tự tình
Mây tan rơi xuống biến hình
Sợi thương sợi nhớ gieo mình hóa mưa

Tình yêu trọn vẹn lưa thưa
Phúc phần theo nghiệp sớm trưa gieo trồng
Bước qua thử thách long đong
Chỉ mong trọn vẹn sống cùng người thương

Nào ai thấy được vô thường
Chuyện tình lỡ hẹn trái duyên cùng người
Tình như bong bóng đang trôi
Vỡ tan trong mắt lệ rơi tuông trào

Tình yêu như hạt sương sao
Chỉ trong chớp mắt tan vào hư không
Đã từng gieo cấy vun trồng
Nghiệp duyên, được mất phúc phần ta gieo
Mytutru
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2009 20:12:27 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 22.03.2009 22:35:51
0

Tại Vì Yêu


Thương ai cặp mắt mãi đăm chiêu
Sáng tối thở than khổ dập dìu
Mái ấm nhà mình sao lạnh lẽo
Tiếng cười lặng ngắt.. khổ vì yêu
Bước thấp bước cao trông khổ não
Vô tư ai nhắc lệ tuông trào
Thần sắc đượm màu buồn u tối
Khổ thân cũng bởi tại vì yêu
Mytutru


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 22:37:18 bởi Tứ Trụ >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Khóc _ Cười - 23.03.2009 00:23:47
0

                          Anh này múa võ hay quá ta
                           Múa một cái văng ra ngàn hoa
                           Anh dạy cho em múa với nhé
                           Để khi một mình múa ra hoa

                                    Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 00:25:01 bởi Han Bang >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Khóc _ Cười - 23.03.2009 00:33:41
0



Tại Vì Yêu


Thương ai cặp mắt mãi đăm chiêu
Sáng tối thở than khổ dập dìu
Mái ấm nhà mình sao lạnh lẽo
Tiếng cười lặng ngắt.. khổ vì yêu
Bước thấp bước cao trông khổ não
Vô tư ai nhắc lệ tuông trào
Thần sắc đượm màu buồn u tối
Khổ thân cũng bởi tại vì yêu
Mytutru



Yêu là chi ta nghe nói nhiều
Những điều ấy có cần bao nhiêu
Sao người bảo thiếu cần cho đủ
Còn người cứ bảo không cần yêu


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 23.03.2009 00:39:18
0
Trích đoạn: Han Bang


                            Anh này múa võ hay quá ta
                                 Múa một cái văng ra ngàn hoa
                                  Anh dạy cho em múa với nhé
                                   Để khi một mình múa ra hoa

                                                     Hàn Băng


Vui Mắt 

Chỉ là thư giản thôi bé ơi
Chọc phá vui vui nhoẻn miệng cười
Múa men vui mắt không buồn ngủ
Thiên hạ nhìn cười mình cũng vui
Cô bé hàn băng thật dể thương
  Múa men thấy thích phải không em
Hồn nhiên trẻ mãi quên buồn khổ
Trí như trăng toả sáng tuyệt vời
    Mytutru

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 08:25:16 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 23.03.2009 00:56:01
0

Trích đoạn: Han Bang


Tại Vì Yêu


Thương ai cặp mắt mãi đăm chiêu
Sáng tối thở than khổ dập dìu
Mái ấm nhà mình sao lạnh lẽo
Tiếng cười lặng ngắt.. khổ vì yêu
Bước thấp bước cao trông khổ não
Vô tư ai nhắc lệ tuông trào
Thần sắc đượm màu buồn u tối
Khổ thân cũng bởi tại vì yêu
Mytutru



Yêu là chi ta nghe nói nhiều
Những điều ấy có cần bao nhiêu
Sao người bảo thiếu cần cho đủ
Còn người cứ bảo không cần yêu

Hàn Băng


Chúc Hàn Băng

Chúc Em giữ mãi tánh ngây thơ
Chẳng bận làm chi chuyện ởm ờ
Yêu yêu ghét ghét vô cùng khổ
Tự chủ được mình hết ngây ngô
Ai đó nếu thương phải đến nhà
Trầu cau mâm quả hỏi mẹ cha
cưới xin hai họ ra làm chứng
Vợ chồng hạnh phúc ở đến già
Mytutru


nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Khóc _ Cười - 25.03.2009 18:38:03
0
BUỒN
Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
Tìm tới làm quen với nụ cười
Trần Mạnh Hùng


HOA LỤC BÌNH

Có ai khốn khổ giống như tôi
Chẳng biết giận ai phải giận trời
Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
Còn sinh chi cánh lục bình trôi
Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !

                   N U

Thơ Thẩn
 
Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
Môi má kém vui khó mỉm cười

 
Sương Anh

              Thương

Trên đời thương nhớ chẳng mình tôi
Ngang trái xa nhau chẳng tại trời
Nhớ bạn bạn ngơ đành nhớ vỡ
Yêu ai ai ngoảnh để yêu trôi
Anh thương chung ngã sầu luôn đậm
Em mộng riêng đường vui chẳng vơi
Tình nghĩa trăm năm là thế đó
Tương tư ai để thiếu câu cười!

                    Thanh Huy

Bỏ Buồn Vô Cớ

Mong người an lạc giống như tôi
Trái phải trắng đen chuyện đất trời
Vô tư phất bút thơ tả cảnh
Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
Mytutru
 
Chào quý thi hữu,
Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!
 
VUI
 
Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
Thi Nang
Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!
 
Cám ơn Thi Nang đã đến chung vui mong rằng mãi mãi trong tương thân xướng họa
 
Nhớ Nhung
Người mến hay là trêu ghẹo tôi
Ởm ờ như gió thổi ngang trời !
Hay là đồng bịnh cô đơn ngộ?
Hay lại tương thân trầm cảm trôi?
Người có thích không khi vắng lặng?
Tôi thì lo lắng bóng chiều vơi!
Người thường nghĩ đến con người ấy?
Tôi chỉ nhớ nhung một nụ cười
Trần Mạnh Hùng


 Phôi pha
 
Lối nhỏ nhìn quanh chỉ bóng tôi
Đành mang tâm sự ngỏ mây trời
Lời xưa vất vưởng màn sương lạc
Chuyện cũ u sầu cánh nhạn trôi
Gác vắng thương ai lòng thấp thỏm
Đêm về nhớ bạn lệ đầy vơi
Tình vui mặn ấm tình muôn thuở
Nghịch cảnh phôi pha héo nụ cười
 
Vancali 3.24.09
 
  RU CHIỀU !
 
Lối cũ đi về chỉ có  tôi
Chiều rơi nhè nhẹ sợi tơ trời
Cung thương vang vọng lời thương nhớ
Áo trắng hửng hờ mây trắng trôi
Khúc nhạc chia ly sầu vạn cổ
Cung trầm tiễn biệt lệ đầy vơi
Ừ thôi người cứ vui đi nhé
Ru giấc trăm năm đẹp nụ cười !


                 NU
                                             
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 25.03.2009 21:14:56
0
  đoạn: nha uyen

BUỒN
Người có nỗi buồn cũng giống tôi.
Nhìn hoa nhìn lá lại nhìn trời.
Nhìn con cá lội trong hồ cảnh.
Nhìn nắng chiều tàn trên vách trôi.
Cứ thế ngày qua rồi nuối tiếc.
Để cho buồn ngập đến chơi vơi.
Gặp người đồng cảnh buồn vô cớ.
Tìm tới làm quen với nụ cười
Trần Mạnh Hùng


HOA LỤC BÌNH

Có ai khốn khổ giống như tôi
Chẳng biết giận ai phải giận trời
Đã có huệ ,lan, xinh khả ái
Còn sinh chi cánh lục bình trôi
Hết ao đến ruộng rồi mương rạch
Số phận  trời dành lệ chẳng vơi
Cám cảnh hoa hèn không bến đậu
Biết ai thương tưởng giúp hoa cười !
N U


Thơ Thẩn
 

Thơ thẩn nơi đây chỉ một tôi
Ngồi xem bóng nước chiếu tơ trời
Hỏi mây mây đứng xa xa ngó
Hỏi gió gió buồn chầm chậm trôi
Muốn tỏ phân bày lòng trắc ẩn
Thôi đành cất giấu nỗi đầy vơi
Mênh mang tấc dạ dòng tâm sự
Môi má kém vui khó mỉm cười
 
Sương Anh



      Thương

Trên đời thương nhớ chẳng mình tôi
Ngang trái xa nhau chẳng tại trời
Nhớ bạn bạn ngơ đành nhớ vỡ
Yêu ai ai ngoảnh để yêu trôi
Anh thương chung ngã sầu luôn đậm
Em mộng riêng đường vui chẳng vơi
Tình nghĩa trăm năm là thế đó
Tương tư ai để thiếu câu cười!

   Thanh Huy



Bỏ Buồn Vô Cớ

Mong người an lạc giống như tôi
Trái phải trắng đen chuyện đất trời
Vô tư phất bút thơ tả cảnh
Vẽ lên màu sắc "Vô thường trôi"
Cứ thế hồn nhiên không hối tiếc
Chớ để cho lòng ngập chơi vơi
Giúp người buông bỏ buồn vô cớ
Luôn nhoẽn trên môi một nụ cười
Mytutru
 
Chào quý thi hữu,
Chiều nay lên mạng,ghé thăm nhà của Tứ Trụ,thấy quý thi hữu xướng họa vui quá!
Cho Thi Nang vui lây một chút nhé!

VUI

Ở chốn rừng già thỏa thích chơi
Ung dung ngoạn cảnh dưới vòm trời
Sáng ngồi chễm chệ nghe chim hót
Chiều đứng đường hoàng ngắm lá rơi
Nước suối đầy dòng không sợ thiếu
Rừng cây ngập lá chẳng hề vơi
Nhìn bướm vờn hoa vui khôn tả
Thưởng thức hương thơm nhoẻn miệng cười
Thi Nang
Thi Nang chỉ gieo một vần"ơi" thôi nhé!

Cám ơn Thi Nang đã đến chung vui mong rằng mãi mãi trong tương thân xướng họa

Nhớ Nhung
Người mến hay là trêu ghẹo tôi
Ởm ờ như gió thổi ngang trời !
Hay là đồng bịnh cô đơn ngộ?
Hay lại tương thân trầm cảm trôi?
Người có thích không khi vắng lặng?
Tôi thì lo lắng bóng chiều vơi!
Người thường nghĩ đến con người ấy?
Tôi chỉ nhớ nhung một nụ cười
Trần Mạnh Hùng


 Phôi pha

Lối nhỏ nhìn quanh chỉ bóng tôi
Đành mang tâm sự ngỏ mây trời
Lời xưa vất vưởng màn sương lạc
Chuyện cũ u sầu cánh nhạn trôi
Gác vắng thương ai lòng thấp thỏm
Đêm về nhớ bạn lệ đầy vơi
Tình vui mặn ấm tình muôn thuở
Nghịch cảnh phôi pha héo nụ cười

Vancali 3.24.09



 RU CHIỀU !
 
Lối cũ đi về chỉ có  tôi
Chiều rơi nhè nhẹ sợi tơ trời
Cung thương vang vọng lời
thương nhớ
Áo trắng hửng hờ mây trắng trôi
Khúc nhạc chia ly sầu vạn cổ
Cung trầm tiễn biệt lệ đầy vơi
Ừ thôi người cứ vui đi nhé
Ru giấc trăm năm đẹp nụ cười !

 NU


            
Buông bỏ Buồn

Cái buồn quanh quẫn ở quanh tôi
Sợi thương sợi nhớ mịt đất trời
Mắt nhìn vạn vật luôn thay đổi
Thời gian nào khác áng mây trôi
Chợt ngộ tỉnh lòng tâm vắng lặng
Không còn lo sợ bóng chiều vơi
Hồn thơ trổi dậy thôi nhung nhớ
Buồn thương yên định miệng mĩm cười
Mytutru


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A90B501D5A1E4386BF420BBB06C80EF2.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 01:45:42 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Khóc _ Cười - 26.03.2009 07:02:42
0



 



 
Đôi mình
 
Đôi mình thật xứng cặp uyên ương
Dắt díu nhau đi bấy dặm trường
Vắt vẻo môi mềm làn khói bốc
Thập thò cổ ngẳng kính màu giương
Em là hoa hậu miền xa lạ
Anh đó trai hùng xứ mến thương
Trời đã ban cho mình thoả ước
Duyên vàng như bản nhạc du dương
 
Tutang
 
Cho em theo chân huynh nhe hì hì...
 
Thái Dương
 
Giọng  hát nghe mà giống ễnh ương
Phá tan tĩnh lặng giữa đêm trường
Đàn kêu lạc phím dây chùng thấp
Tiếng hét tuông lời mắt trợn giương
Vốn gã nông dân làng Hải Yến
Còn nàng vũ nữ quán Tình Thương
Trai ngông gái chảnh nay hòa hợp
Lập gánh ca "trù" hiệu "Thái Dương "
 
Vancali 3.24.09
 
Hì hì xứng quá chứ lị phải hôn huynh hì hì...
Chúc huynh Tutang luôn vui vẻ hong có ghẻ hì hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 07:24:13 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 26.03.2009 21:51:08
0
Trích đoạn: vancali96




 



 
Đôi mình
 
Đôi mình thật xứng cặp uyên ương
Dắt díu nhau đi bấy dặm trường
Vắt vẻo môi mềm làn khói bốc
Thập thò cổ ngẳng kính màu giương
Em là hoa hậu miền xa lạ
Anh đó trai hùng xứ mến thương
Trời đã ban cho mình thoả ước
Duyên vàng như bản nhạc du dương
 
Tutang
 
Cho em theo chân huynh nhe hì hì...
 
Thái Dương
 
Giọng  hát nghe mà giống ễnh ương
Phá tan tĩnh lặng giữa đêm trường
Đàn kêu lạc phím dây chùng thấp
Tiếng hét tuông lời mắt trợn giương
Vốn gã nông dân làng Hải Yến
Còn nàng vũ nữ quán Tình Thương
Trai ngông gái chảnh nay hòa hợp
Lập gánh ca "trù" hiệu "Thái Dương "
 
Vancali 3.24.09
 
Hì hì xứng quá chứ lị phải hôn huynh hì hì...
Chúc huynh Tutang luôn vui vẻ hong có ghẻ hì hì...



Bức Tranh Hài

Một bức tranh hài.. "Cặp ễnh ương"
Cho người thư giản giữa đêm trường
Phá tan oi bức, trời chùng thấp
Hiếp mắt lăn cười, mắt cố giương
Một cặp ễnh ương đang âu yếm
Hòa thuận đất trời một chữ thương
Trái tim trần thế luôn hòa nhịp
Đêm tàn sáng lại thấy vầng dương
Mytutru



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 22:02:17 bởi Tứ Trụ >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Khóc _ Cười - 26.03.2009 21:57:50
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Trích đoạn: vancali96




 



 
Đôi mình
 
Đôi mình thật xứng cặp uyên ương
Dắt díu nhau đi bấy dặm trường
Vắt vẻo môi mềm làn khói bốc
Thập thò cổ ngẳng kính màu giương
Em là hoa hậu miền xa lạ
Anh đó trai hùng xứ mến thương
Trời đã ban cho mình thoả ước
Duyên vàng như bản nhạc du dương
 
Tutang
 
Cho em theo chân huynh nhe hì hì...
 
Thái Dương
 
Giọng  hát nghe mà giống ễnh ương
Phá tan tĩnh lặng giữa đêm trường
Đàn kêu lạc phím dây chùng thấp
Tiếng hét tuông lời mắt trợn giương
Vốn gã nông dân làng Hải Yến
Còn nàng vũ nữ quán Tình Thương
Trai ngông gái chảnh nay hòa hợp
Lập gánh ca "trù" hiệu "Thái Dương "
 
Vancali 3.24.09
 
Hì hì xứng quá chứ lị phải hôn huynh hì hì...
Chúc huynh Tutang luôn vui vẻ hong có ghẻ hì hì...



Bức Tranh Hài

Một bức tranh hài.. "Cặp ễnh ương"
Cho người thư giản giữa đêm trường
Phá tan oi bức, trời chùng thấp
Hiếp mắt lăn cười trợn khó giương
Bức vẽ ễnh ương cùng đôi yến
Hòa thuận đất trời một chữ thương
Gái trai trần thế luôn hòa nhịp
Đêm tàn sáng lại thấy vầng dương
Mytutru




Lời thơ Tứ Trụ vạn điều thương
Ểnh Ương cùng Yến chung cảnh vườn
Trên trời dưới đất đường dương thế
Hoà nhịp trần gian mãi yêu thương.

H B

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 27.03.2009 21:04:44
0
Trích đoạn: Han Bang
Trích đoạn: Tứ Trụ
 đoạn: vancali96




 



 
Đôi mình
 
Đôi mình thật xứng cặp uyên ương
Dắt díu nhau đi bấy dặm trường
Vắt vẻo môi mềm làn khói bốc
Thập thò cổ ngẳng kính màu giương
Em là hoa hậu miền xa lạ
Anh đó trai hùng xứ mến thương
Trời đã ban cho mình thoả ước
Duyên vàng như bản nhạc du dương
 
Tutang
 
Cho em theo chân huynh nhe hì hì...
 
Thái Dương
 
Giọng  hát nghe mà giống ễnh ương
Phá tan tĩnh lặng giữa đêm trường
Đàn kêu lạc phím dây chùng thấp
Tiếng hét tuông lời mắt trợn giương
Vốn gã nông dân làng Hải Yến
Còn nàng vũ nữ quán Tình Thương
Trai ngông gái chảnh nay hòa hợp
Lập gánh ca "trù" hiệu "Thái Dương "
 
Vancali 3.24.09
 
Hì hì xứng quá chứ lị phải hôn huynh hì hì...
Chúc huynh Tutang luôn vui vẻ hong có ghẻ hì hì...



Bức Tranh Hài

Một bức tranh hài.. "Cặp ễnh ương"
Cho người thư giản giữa đêm trường
Phá tan oi bức, trời chùng thấp
Hiếp mắt lăn cười trợn khó giương
Bức vẽ ễnh ương cùng đôi yến
Hòa thuận đất trời một chữ thương
Gái trai trần thế luôn hòa nhịp
Đêm tàn sáng lại thấy vầng dương
Mytutru




Lời thơ Tứ Trụ vạn điều thương
Ểnh Ương cùng Yến chung cảnh vườn
Trên trời dưới đất đường dương thế
Hoà nhịp trần gian mãi yêu thương.

H B


Chữ Thương
Thế gian trong cảnh sống vô thường
Lòng vẫn mơ màng mong muốn thương
Thương sao cho lệ thôi không rớt
Hạnh phúc luôn đầy khổ không vương
Mytutru


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 28.03.2009 18:48:07
0




Nghèo Khổ

Tiền không hết gạo lấy gì đong
Khổ thân nghèo khó chẳng thong dong
Thiếu trên hụt dưới ôi khốn khổ
Nhọc nhằn sớm tối vẫn không xong
Nghèo quá Gia Đình đành ly tán
Chia nhau tìm việc để no lòng
Thương lắm con người trong phận bạc
Kém đức kém tài mới long đong
Mytutru



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F5B4BD5EE5784BF0A184EE6D30DCCED9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 18:56:27 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 29.03.2009 01:11:59
0

Biết Vậy

Trên đời chữ ghét chữ thương
Gói bao đau khổ vấn vương để đời
Đêm ngày thay đổi không thôi
Bốn mùa mưa nắng nổi trôi lòng người
Mang thân tứ đại trong trần
Vô minh, Trí tuệ, dự phần tạo nên
Nghiệp duyên khó nhớ dể quên
Nhục vinh, vinh nhục như hình bóng trôi
Khóc, cười, cứ mãi không nguôi
Vui buồn sướng khổ nổi trôi nào dừng
Sinh ly tử biệt xoay vần
Người khôn kẻ dại đồng lần trước sau
Trời cao, Đất rộng, trí sâu
Bậc thang đã sẳn thấp cao dự phần
Khôn trên, dại dưới sẳn phần
Kẻ trí biết vậy nắm phần ngôi trên
Mytutru
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 21:23:52 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 01.04.2009 11:10:35
0

Tạm Biệt
Vì có chút việc cần Tutru tạm biệt các bạn
Tutru vắng mặt một thời gian ngắn nhé
Kính Chào Thân Mến
Mytutru


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 09.04.2009 21:25:48
0
Oán Thù

Oán thù sân hận đốt tâm can
Nào ai thấu rỏ được đôi đàng
Khi ta sai phạm ta nào biết
Oán theo đòi mạng lại rên than

Muôn thú khác ta ở thân này
Ta thường giết nó để no say
Ta vui thỏa thích khen ngon ngọt
Đâu ngờ oan trái cột bấy chầy

Hồn thác oán hờn không siêu thoát
Nó theo vất vưởng đòi trả ngay
Hờn oán ta gieo nay phải trả
Đau khổ, khổ bày .. Ôi khổ thay

Kẻ trí biết thân.. Dừng oan trái
Ta tha cho nó nó buông tay
Oán nghiệp không còn theo đòi trả
Oan oan tương báo phải dừng ngay
Thơ_Mytutru

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Khóc _ Cười - 10.04.2009 13:35:39
0

Trích đoạn: Tứ Trụ


Biết Vậy

Trên đời chữ ghét chữ thương
Gói bao đau khổ vấn vương để đời
Đêm ngày thay đổi không thôi
Bốn mùa mưa nắng nổi trôi lòng người
Mang thân tứ đại trong trần
Vô minh, Trí tuệ, dự phần tạo nên
Nghiệp duyên khó nhớ dể quên
Nhục vinh, vinh nhục như hình bóng trôi
Khóc, cười, cứ mãi không nguôi
Vui buồn sướng khổ nổi trôi nào dừng
Sinh ly tử biệt xoay vần
Người khôn kẻ dại đồng lần trước sau
Trời cao, Đất rộng, trí sâu
Bậc thang đã sẳn thấp cao dự phần
Khôn trên, dại dưới sẳn phần
Kẻ trí biết vậy nắm phần ngôi trên
Mytutru

            Tình bạn

Mến anh xin gởi chữ thương
Gói bao kỷ niệm vấn vương để đời
Cho nhau lời chỉ ít thôi
Nhưng lòng giữ mãi tình người không quên
Nụ cười thơ viết gọi tên
Thiết tha như thuở có bên người tình
Cám ơn dòng chữ lung linh
Như trăng sao sáng như bình minh tươi
Khó khăn lòng vẫn có vui
Bên đời đau khổ nổi trôi vật vờ
Gởi người người gởi vần thơ
Không trăm năm cũng nặng bờ bến thương
Dẫu mai cách mặt xa đường
Bạn bè vẫn giữ tìm phương gọi về!

                        Thanh Huy
       

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 11.04.2009 20:29:49
0
Trích đoạn: TTH
Trích đoạn: Tứ Trụ


Biết Vậy

Trên đời chữ ghét chữ thương
Gói bao đau khổ vấn vương để đời
Đêm ngày thay đổi không thôi
Bốn mùa mưa nắng nổi trôi lòng người
Mang thân tứ đại trong trần
Vô minh, Trí tuệ, dự phần tạo nên
Nghiệp duyên khó nhớ dể quên
Nhục vinh, vinh nhục như hình bóng trôi
Khóc, cười, cứ mãi không nguôi
Vui buồn sướng khổ nổi trôi nào dừng
Sinh ly tử biệt xoay vần
Người khôn kẻ dại đồng lần trước sau
Trời cao, Đất rộng, trí sâu
Bậc thang đã sẳn thấp cao dự phần
Khôn trên, dại dưới sẳn phần
Kẻ trí biết vậy nắm phần ngôi trên
Mytutru

           Tình bạn

Mến anh xin gởi chữ thương
Gói bao kỷ niệm vấn vương để đời
Cho nhau lời chỉ ít thôi
Nhưng lòng giữ mãi tình người không quên
Nụ cười thơ viết gọi tên
Thiết tha như thuở có bên người tình
Cám ơn dòng chữ lung linh
Như trăng sao sáng như bình minh tươi
Khó khăn lòng vẫn có vui
Bên đời đau khổ nổi trôi vật vờ
Gởi người người gởi vần thơ
Không trăm năm cũng nặng bờ bến thương
Dẫu mai cách mặt xa đường
Bạn bè vẫn giữ tìm phương gọi về!

 Thanh Huy    


Bạn Và Tôi
Kiếp xưa tôi bạn đã từng thân
Gặp lại nhau đây đã thấy gần
Bút thơ nhiều kiếp từng trao đổi
Hữu duyên tri kỷ.. Chữ nên vần

Bút kiếm bạn vung, khai mở trí
Ghép vần tôi vẽ lại chân dung
Trần gian Đời Đạo cùng nhau bước
Đôi tay góp sức dựng non sông

Đất trời bình thản, yên nhân loại
Đau thương phiền nảo lạt phai dần
Vô ưu trải khắp hương trần thế
Dân lành tự tại sống yên thân

Mytutru

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2009 11:21:53 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 12.04.2009 11:39:52
0

Chúc Bạn

Tâm yên định, tan ngay bảo nổi
Miệng mĩm cười nhận lại an vui
Khoảng mêng mông trải khúc thơ vui
Vung nắng ấm đến người yêu mến
Hoa tình ái trải dài chào đón
Hạnh phúc tràn khắp ở quanh mình
Hương lòng như ánh sáng lung linh
Cõi trần thế chân tình trao đổi
Mytutru.12.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/6C10199E71DF456AB3512459A18F7504.jpg[/image]
Attached Image(s)

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Khóc _ Cười - 13.04.2009 09:02:38
0
HẠ NHỚ !



Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !



                               NU




Chúc huynh ngày đầu tuần dzui dẻ  NU

< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.04.2009 19:43:58
0
Trích đoạn: nha uyen

HẠ NHỚ !



Hạ về trước ngõ phải không anh
Phượng tím ngày xưa nụ tím cành
Tha thiết tiếng ve ngân  gọi bạn
Dạt dào nỗi nhớ cánh thư xanh
Mờ xa một thưở hoa cùng buớm
Lim chết ngàn thu giấc mộng lành
Đây đó tình xa xôi vạn dặm
Nghẹn ngào lệ ứa suốt năm canh !

  NU




Chúc huynh ngày đầu tuần dzui dẻ  NU

< Sửa đổi bởi: nha uyen -- 13.4.2009 7:47:18 >



Đêm trường
 
Thức giấc đêm trường chợt nhớ anh
Trăng khuya dằn vặt bóng xuyên cành
Ngày nao chung bước đôi đầu trẻ
Giờ đã phai mờ mái tóc xanh
Kỷ niệm mang về bao mộng ảo
Người xưa xóa bỏ mối tơ lành
Màn sương ướt đẫm theo hơi thở 
Thổn thức tim lòng trống điểm canh
 
Vancali 4.12.09

Chúc huynh tỷ tối chủ nhật vui  hì hì...



Luôn Gần

Hạ về sáng rở nét trăm anh
Bàng lăng thơm ngát nở triểu cành
Cánh thơ mực tím thơm tình bạn
Biển nhớ dạt dào ngút trời xanh
Tri âm, tri kỷ, lời hoa bướm
Trao đổi cho nhau ý trọn lành
Cách núi, ngăn sông xa vạn dặm
Tay phím luôn gần trong mỗi canh
Mytutru_13.4.2009





Đính kèm (1)

TIẾNG GỌI: ANH
Thỏang vọng đâu đây tiếng gọi: Anh
Đất trời xao xuyến - lá mơn cành.
Hình như em đến từ tâm khảm
Có phải em từ giấc mộng xanh
Tiếng gọi thân thương bao hẹn ước
Lời thưa dấu ái ngập duyên lành
Nhớ em mòn mỏi - chờ em gọi
Thao thức cùng đêm với trống canh
Trần Mạnh Hùng
 
 

Vui Buồn Chia Sẽ

Thân nhau tay bắt, miệng chào anh
Đất trời nắng ấm phủ xuyên cành
Như đã từng quen trong tâm thức
Ý thơ chợt gặp giữa trời xanh
Ngọt lịm chân tình nên câu ước
Tình huynh, nghĩa đệ, nghiệp duyên lành
Thỉnh thoảng vắng nhau vang tiếng gọi
Vui buồn chia sẽ suốt năm canh
Mytutru_13.4.2009




Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 14.04.2009 11:26:18
0


Cười Với gương
Soi gương miệng nở nụ cười
Nhìn xem ai đó sáng ngời trong gương
Thấy lòng không ghét chẳng thương
Sờ vào chỉ một chiếc gương thôi mà
Mytutru_13.4.2009


Chẳng Phải Ma

Làm người chớ chẳng phải ma
Lục căn đầy đủ xem ra không tồi
Lắm khi như bổng nước sôi
Giựt mình tỉnh ngộ quyết thôi không buồn
Mytutru_14.4.2009



Trí Sáng Như Trăng

Mong anh trí sáng như vầng trăng
Soi khắp nhân gian chốn dương trần
Thấy rỏ mọi điều yêu thương khổ
Anh luyện trí tâm như Thánh Nhân
Mytutru

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 11:40:49 bởi Tứ Trụ >

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Khóc _ Cười - 14.04.2009 13:03:31
0


Đôi Lời Bộc Bạch

Kẻ sĩ bút nghiên chẳng mấy tài
Qua hồi niên thiếu chẳng hơn ai
Tóc nhuộm đất trời tâm mở trói
Bốn mùa rèn tập hạnh Tổ, Thầy
Ba ngôi Tam Bảo nơi trú ngụ
Ruộng Pháp gieo duyên luyện tháng ngày
Vô ưu thanh thản, rèn trí tuệ
Nâu sòng đạm bạc chẳng dám say
Mytutru_13.4.2009
 
 
 
Phập pháp cao thâm bậc trí tài
Ngồi thiền định việc có mấy ai
Đưa tay gieo quẻ đà thấu hiểu...
Cao tăng đắc đạo cảm phục thay!
Phàm phu tục tử nào thấu tỏ
Múa may con chữ lấp tháng ngày
Sinh thời loạn lạc tựa nhân chứng
Việt Nam bách thắng rạng từ nay!
-sd- 


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 14.04.2009 21:17:56
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Đôi Lời Bộc Bạch

Kẻ sĩ bút nghiên chẳng mấy tài
Qua hồi niên thiếu chẳng hơn ai
Tóc nhuộm đất trời tâm mở trói
Bốn mùa rèn tập hạnh Tổ, Thầy
Ba ngôi Tam Bảo nơi trú ngụ
Ruộng Pháp gieo duyên luyện tháng ngày
Vô ưu thanh thản, rèn trí tuệ
Nâu sòng đạm bạc chẳng dám say
Mytutru_13.4.2009
 
 
 
Phập pháp cao thâm bậc trí tài
Ngồi thiền định việc có mấy ai
Đưa tay gieo quẻ đà thấu hiểu...
Cao tăng đắc đạo cảm phục thay!
Phàm phu tục tử nào thấu tỏ
Múa may con chữ lấp tháng ngày
Sinh thời loạn lạc tựa nhân chứng
Việt Nam bách thắng rạng từ nay!
-sd- 



Tỉnh Giấc
Đời Đạo vô biên bậc trí tài
Nhưng qua nhiều kiếp lại quên ngay
Cõi trần thanh tú bao triếu mến
Khổ đau từ đó bị xéo dày
Kẻ sĩ hữu duyên theo chân Phật
Bút nghiên Kinh Sách được trao tay
Vô ưu ruộng Pháp năng gieo cấy
Bậc trí ngắm nhìn tỉnh giấc say
Mytutru_14.4.2009



Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 375 bài trong đề mục