TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 23.06.2009 00:41:31
0

Trích đoạn: minhthanh_love

 


CÒN LẠI GÌ QUANH TA?

Còn lại gì ở trong ta
Cung điệu nhung nhớ tiếng xa tiếng gần
Tím xưa chỉ chiếm nữa phần
Giờ đây nhìn lại nhuốm dần cả Tim
 
Mù màu ta ngỡ là Sim
Mộng mơ cho nét hoa thêm hão huyền
Phủ lên một lớp đen tuyền
Vỡ tan mộng giấc thề nguyền gãy đôi
 
Tím giăng cả tiếng đầu môi
Bầm đau nhàu nát rớt trôi giữa đời
Tỉnh say..ta khóc người cười
Giữa xanh và Tím...hợt hời pha xen
 
Bỏ bừa cho bút mực quen
Huơ tay viết đại thành tên người tình
Mắt nhắm mắt mở..giật mình
Ô hay màu Tím còn gìn trong ta
 
Một lần người bước đi qua
Còn chăng kỷ niệm xót xa bên thềm
Dối gian người thấm môi mềm
Con ta nông nổi đi tìm lãng quên
 
Tím theo ta tím rỉ rên
Ta theo Tím ta lênh đênh bể sầu
Tím thay ta bắt nhịp cầu
Cho ta đổi sắc đổi màu...tàn tro
 
Chênh vênh giữa những âu lo
Ngả nghiêng ta bước..tự do trên buồn
Yêu bay theo cánh chuồn chuồn
Với tay ta chụp...điên cuồng..hư không!
MT*love


CHỈ LÀ MÀU TÍM CHO ĐỜI

Cả đời vũng tím mênh mông
Buồn đêm buồn những nhớ mong xa vời
Người đi một cánh chim trời
Mình ta thương nhớ nửa đời hanh hao

Vùng xưa ký ức lao xao
Còn đây một nỗi nghẹn ngào cho ta
Ôi nhiều bão táp phong ba
Chữ tình vùi dập thân đà tả tơi

Nỗi sầu có lúc nào vơi
Người đi là cả vùng trời thương đau
Tím sao tím thẩm đời nhau
Vần thơ cũng nhuốm một màu thê lương

Cuộc đời có mấy lần thương
Là bao nhiêu nỗi đoạn trường rứt ray
Đếm ngày qua lại rồi ngày
Ôm buồn sâu thẳm đoạ đày xác thân

Ngày xưa ai đó ân cần
Bây giờ chỉ nỗi phân vân cho mình
Thinh không rước lấy chữ tình
Để rồi tan vỡ hồn mình ai hay

thuỵ du

TD xin lỗi MT*love nhé vì đã không đúng hẹn ba ngày, có chút việc nên hơi trễ...Mấy hôm rồi không vào mạng được vì máy TD bị trục trặc sao đó...đăng nhập vào nó cứ quay mòng mòng chả thèm vào lại DĐ gì cả..Chán ghê MT à....
Mình lại hoạ thơ tiếp MT*love nhá....
Mình cảm thấy rất hợp khi hoạ thơ với MT,đọc thơ MT xong là viết được ngay,chả cần phải suy nghĩ gì cả...Cũng dzui nhỉ,nếu không có cái chuyện....thì mình cũng chưa quen nhau *love nhỉ...!!!
TD cũng sang đọc thơ của MT,thơ rất hay & dễ thương lắm,MT ạ!

MT* vui nhé

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3541
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 23.06.2009 07:25:42
0
 
 
 
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 23.06.2009 10:03:32
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


TD đi vắng NN lén ghi một bài cùng đề tài của TD có ;

Khúc Hạ Huyền

Hạ huyền khuyết nửa vầng buồn
Xa em xa cả mùa xuân mất rồi
Đường quê in bóng em-tôi
Đẹp như huyễn mộng giữa đời đơn sơ

Bồng bềnh qua nửa giấc mơ
Nụ hôn vừa chạm bên bờ chia ly
Vai anh tay em nhẹ tì
Chừng như anh cõng em đi vào đời

Khoảng đường dù ngắn ngủi thôi
Trên vai anh tưởng một đời có em
Bao nhiêu hoài niệm êm đềm
Chỉ còn đây - bóng trăng đêm hạ huyền.

            Nghinh Nguyên




KHÚC  HẠ  HUYỀN

Hạ huyền một khúc tình ta
Trăng xưa đã khuất vầng tà đầu non
Xa anh lòng héo dạ hon
Bồng bềnh một mảnh tình son nửa trời

Khoảng đường xưa tưởng tuyệt vời
Ngờ đâu chia cách lòng trời mà đau
Nửa đời gãy gánh tình sầu
Trăng kia bỗng khuyết xa nhau một đời

Xót xa cho mảnh tình lơi
Bâng khuâng ngắt nhẹ nụ đời xanh xao
Ân tình ngày tháng hanh hao
Giấc mơ vời vợi lạc vào chốn xưa

Hạ huyền một thoáng xa đưa
Còn đây kỷ niệm như vừa hôm qua

                thuỵ du

Xin cảm ơn NN đã gửi cho một " KHÚC HẠ HUYỀN " , TD cũng xin đáp lễ bằng một "KHÚC HẠ HUYỀN " dở hơn, mong NN đừng chê bai nhé ! Xin bỏ qua thêm lỗi hơi trễ tràng của TD nữa



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 10:11:04 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Lê Hoài Thương
  • Số bài : 81
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2009
  • Nơi: CANADA
RE: GOM LẠI NHỮNG VẦN THƠ ( THUỴ DU ) - 23.06.2009 15:52:36
0

Trích đoạn: Thuỵ Du





RU EM TÌNH LỠ LÀNG RỒI


Này em tình đã dở dang
Mộng tình đành bước sang ngang mất rồi
Trăng rơi trên nẻo đổi dời
Anh đi để hận một đời em mang

Tình thôi nay đã lỡ làng
Ru em thêm những ngỡ ngàng đôi ta
Từ đời bão táp mưa sa
Hoàng hôn nhuộm tím ngày qua lạnh lùng

Những mơ có cuộc tương phùng
Nào ngờ thêm những não nùng tình ta
Ru em ru những kiêu sa
Ru em ngày ấy ngọc ngà tình yêu

Bây giờ ru những cô liêu
Em đi để nhớ những chiều thu sang
Em đi để lại phủ phàng
Trái tim giá buốt muộn màng nỗi đau

Thôi mình một kiếp xa nhau
Làm sao mong được vàng thau trọn đời
Ru em không thốt nên lời
Là do con tạo đổi dời duyên ta

Hoài Thương
Mãi yêu em dẫu dòng đời trăn trở
Một bóng hình luôn khắc đậm vào tim
Bao nhiêu năm ta vẫn mãi đi tìm
Cái một nửa sao mà xa xôi quá

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 23.06.2009 19:07:43
0


CHỈ LÀ MÀU TÍM CHO ĐỜI

Cả đời vũng tím mênh mông
Buồn đêm buồn những nhớ mong xa vời
Người đi một cánh chim trời
Mình ta thương nhớ nửa đời hanh hao

Vùng xưa ký ức lao xao
Còn đây một nỗi nghẹn ngào cho ta
Ôi nhiều bão táp phong ba
Chữ tình vùi dập thân đà tả tơi

Nỗi sầu có lúc nào vơi
Người đi là cả vùng trời thương đau
Tím sao tím thẩm đời nhau
Vần thơ cũng nhuốm một màu thê lương

Cuộc đời có mấy lần thương
Là bao nhiêu nỗi đoạn trường rứt ray
Đếm ngày qua lại rồi ngày
Ôm buồn sâu thẳm đoạ đày xác thân

Ngày xưa ai đó ân cần
Bây giờ chỉ nỗi phân vân cho mình
Thinh không rước lấy chữ tình
Để rồi tan vỡ hồn mình ai hay

thuỵ du

TD xin lỗi MT*love nhé vì đã không đúng hẹn ba ngày, có chút việc nên hơi trễ...Mấy hôm rồi không vào mạng được vì máy TD bị trục trặc sao đó...đăng nhập vào nó cứ quay mòng mòng chả thèm vào lại DĐ gì cả..Chán ghê MT à....
Mình lại hoạ thơ tiếp MT*love nhá....
Mình cảm thấy rất hợp khi hoạ thơ với MT,đọc thơ MT xong là viết được ngay,chả cần phải suy nghĩ gì cả...Cũng dzui nhỉ,nếu không có cái chuyện....thì mình cũng chưa quen nhau *love nhỉ...!!!
TD cũng sang đọc thơ của MT,thơ rất hay & dễ thương lắm,MT ạ!

MT* vui nhé


CÁNH ĐỒNG XANH

Cánh đồng xưa những cánh đồng say nắng
Thung lũng buồn vắng lặng nước êm trôi
Đám mây trắng yên ả giữa bầu trời
Còn đâu nữa cả khoảng trời mộng ước

Một tình yêu cũng một chiều quay bước
Chẳng một lời , em ngồi vớt yêu thương
Ngược dĩ vãng em nhớ một thiên đường
Nơi cỏ cây và hoa hương thơm ngát

Cánh đồng xanh ngày xưa anh ngồi hát
Dắt tay em đặt nhẹ gót rong chơi
Còn đâu nữa cánh đồng nát trong tôi
Cằn khô nức bởi mặt trời gay gắt

Thôi hết rồi dòng sông trong mát
Thung lũng buồn lạnh ngắt gió hoang vu
       
Đã vô tình mang cả lớp sương mù
Giăng mờ buốt trái tim chừ chưa dứt

Tình quay gót giấc mơ rơi vực thẳm
Giữa lưng chừng như đắm như quên
Cánh đồng xanh giờ lạc lỏng mông mênh
Còn đâu nữa em lềnh bềnh nỗi nhớ

Em thổn thức trong niềm đau nức nở
Điều gì làm anh phải bỏ rơi em
Làm sao đây em có thể kiếm tìm
Khi còn áng mây đen che ngày khuất

Chẳng còn gì cho em , lệ nghẹn nuốt
Giữa cuộc đời em có được gì đâu
Mặc cho em lặn hụp giữa bể dâu
Còn đâu nữa cánh đồng màu hy vọng

Em vẫn còn đợi giữa khung trời lộng
Vẫn còn chờ anh nối mộng yêu thương
Cho đến khi nào anh nghe và vấn vương
Trở về lại cho thiên đường rộng mở

Anh vui không khi tim còn than thở
Anh mệt nhoài thì hãy trở về đây
Cánh đồng xanh và lời tình đắm say
Chờ anh đến để sum vầy ..một lần nữa.
MT*love

funny!
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 24.06.2009 05:06:15
0

Trích đoạn: minhthanh_love




CÁNH ĐỒNG XANH

Cánh đồng xưa những cánh đồng say nắng
Thung lũng buồn vắng lặng nước êm trôi
Đám mây trắng yên ả giữa bầu trời
Còn đâu nữa cả khoảng trời mộng ước

Một tình yêu cũng một chiều quay bước
Chẳng một lời , em ngồi vớt yêu thương
Ngược dĩ vãng em nhớ một thiên đường
Nơi cỏ cây và hoa hương thơm ngát

Cánh đồng xanh ngày xưa anh ngồi hát
Dắt tay em đặt nhẹ gót rong chơi
Còn đâu nữa cánh đồng nát trong tôi
Cằn khô nức bởi mặt trời gay gắt

Thôi hết rồi dòng sông trong mát
Thung lũng buồn lạnh ngắt gió hoang vu
      
Đã vô tình mang cả lớp sương mù
Giăng mờ buốt trái tim chừ chưa dứt

Tình quay gót giấc mơ rơi vực thẳm
Giữa lưng chừng như đắm như quên
Cánh đồng xanh giờ lạc lỏng mông mênh
Còn đâu nữa em lềnh bềnh nỗi nhớ

Em thổn thức trong niềm đau nức nở
Điều gì làm anh phải bỏ rơi em
Làm sao đây em có thể kiếm tìm
Khi còn áng mây đen che ngày khuất

Chẳng còn gì cho em , lệ nghẹn nuốt
Giữa cuộc đời em có được gì đâu
Mặc cho em lặn hụp giữa bể dâu
Còn đâu nữa cánh đồng màu hy vọng

Em vẫn còn đợi giữa khung trời lộng
Vẫn còn chờ anh nối mộng yêu thương
Cho đến khi nào anh nghe và vấn vương
Trở về lại cho thiên đường rộng mở

Anh vui không khi tim còn than thở
Anh mệt nhoài thì hãy trở về đây
Cánh đồng xanh và lời tình đắm say
Chờ anh đến để sum vầy ..một lần nữa.
MT*love

funny!
 


VẪN ĐỢI CHỜ

Anh nghĩ suy và anh còn lần lựa
Trái tim yêu giờ  xa vắng nơi đâu
Trách thời gian sao đã vội qua mau
Để kỷ niệm vẫn còn hoài trăn trở

Những buồn vương cho niềm thương nỗi nhớ
Lạnh buốt lòng than thở trái tim đau
Bởi vì đâu tình làm giọt mưa ngâu
Chừ đau nhức vết thương còn se lệ

Thà biết thế người ơi thà biết thế
Ngày xưa người đừng nói tiếng yêu tôi
Những yêu thương không giờ thấy xa xôi
Cánh đồng xanh bây giờ không hoang vắng

Chừ không gian đang hoàn toàn phẳng lặng
Để lòng nghe nông nỗi những hoang sơ
Dòng sông buồn trôi lờ lững bơ vơ
Người lỗi hẹn nên sông buồn muốn khóc

Những nghẹn ngào len qua từng sợi tóc
Đẩm sương buồn như cành liễu lơ thơ
Ta còn đây cùng năm tháng ngẩn ngơ
Mà tiếc nuối dòng đời thương với nhớ

Vẫn là em những đêm dài trăn trở
Vẫn là em mùa thu vắng quạnh hiu
Vẫn là em trong tim ấy cô liêu
Là em đó với tuổi đời bất hạnh

Cánh đồng xanh vẫn âm thầm hoang lạnh
Đợi người về cùng vui khúc tình ca
Bỏ đi rồi bao năm tháng cách xa
Cùng hạnh phúc bên vùng trời rộng mở

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

hd_tinhgia
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.10.2008
  • Nơi: Hochiminh city
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 24.06.2009 15:17:13
0
Em Đừng Bắt Mưa

Em đừng bắt Mưa phải chịu lời gian dối
Hay những giận hờn, ghen tức vu vơ.
Em đừng bắt Mưa phải phải ngày đêm hờn tủi
Héo hon Mưa gầy, em có chắc vui hơn.

Đêm cùng lạnh nghe sầu giăng bốn phía
Nhạc buồn lên mưa tí tách song ngoài.
Em có biết cho Mưa vì sao Mưa khóc
Lấm lét phương trời Mưa đâu dám nhìn em.

Em đừng bắt mưa phải vùi đêm nhung nhớ
Hay ngậm ngùi leo lét canh thâu.
Em đừng bắt mưa phải bạc phếch mái đầu
Trắng đời yêu em, thoáng tình lận đận.

Em đừng bắt Mưa thêm một lần dang dở
Không phải phải chiều, Mưa nào dám kêu tên.
Em có biết cho Mưa vì sao Mưa chết
Chút phong tình xin tha kiếp phù du!



Nguyễn Duy Dương
Tình Đầu
Trang lưu

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 24.06.2009 22:49:06
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: minhthanh_love




CÁNH ĐỒNG XANH

Cánh đồng xưa những cánh đồng say nắng
Thung lũng buồn vắng lặng nước êm trôi
Đám mây trắng yên ả giữa bầu trời
Còn đâu nữa cả khoảng trời mộng ước

Một tình yêu cũng một chiều quay bước
Chẳng một lời , em ngồi vớt yêu thương
Ngược dĩ vãng em nhớ một thiên đường
Nơi cỏ cây và hoa hương thơm ngát

Cánh đồng xanh ngày xưa anh ngồi hát
Dắt tay em đặt nhẹ gót rong chơi
Còn đâu nữa cánh đồng nát trong tôi
Cằn khô nức bởi mặt trời gay gắt

Thôi hết rồi dòng sông trong mát
Thung lũng buồn lạnh ngắt gió hoang vu
     
Đã vô tình mang cả lớp sương mù
Giăng mờ buốt trái tim chừ chưa dứt

Tình quay gót giấc mơ rơi vực thẳm
Giữa lưng chừng như đắm như quên
Cánh đồng xanh giờ lạc lỏng mông mênh
Còn đâu nữa em lềnh bềnh nỗi nhớ

Em thổn thức trong niềm đau nức nở
Điều gì làm anh phải bỏ rơi em
Làm sao đây em có thể kiếm tìm
Khi còn áng mây đen che ngày khuất

Chẳng còn gì cho em , lệ nghẹn nuốt
Giữa cuộc đời em có được gì đâu
Mặc cho em lặn hụp giữa bể dâu
Còn đâu nữa cánh đồng màu hy vọng

Em vẫn còn đợi giữa khung trời lộng
Vẫn còn chờ anh nối mộng yêu thương
Cho đến khi nào anh nghe và vấn vương
Trở về lại cho thiên đường rộng mở

Anh vui không khi tim còn than thở
Anh mệt nhoài thì hãy trở về đây
Cánh đồng xanh và lời tình đắm say
Chờ anh đến để sum vầy ..một lần nữa.
MT*love

funny!
 


VẪN ĐỢI CHỜ

Anh nghĩ suy và anh còn lần lựa
Trái tim yêu giờ  xa vắng nơi đâu
Trách thời gian sao đã vội qua mau
Để kỷ niệm vẫn còn hoài trăn trở

Những buồn vương cho niềm thương nỗi nhớ
Lạnh buốt lòng than thở trái tim đau
Bởi vì đâu tình làm giọt mưa ngâu
Chừ đau nhức vết thương còn se lệ

Thà biết thế người ơi thà biết thế
Ngày xưa người đừng nói tiếng yêu tôi
Những yêu thương không giờ thấy xa xôi
Cánh đồng xanh bây giờ không hoang vắng

Chừ không gian đang hoàn toàn phẳng lặng
Để lòng nghe nông nỗi những hoang sơ
Dòng sông buồn trôi lờ lững bơ vơ
Người lỗi hẹn nên sông buồn muốn khóc

Những nghẹn ngào len qua từng sợi tóc
Đẩm sương buồn như cành liễu lơ thơ
Ta còn đây cùng năm tháng ngẩn ngơ
Mà tiếc nuối dòng đời thương với nhớ

Vẫn là em những đêm dài trăn trở
Vẫn là em mùa thu vắng quạnh hiu
Vẫn là em trong tim ấy cô liêu
Là em đó với tuổi đời bất hạnh

Cánh đồng xanh vẫn âm thầm hoang lạnh
Đợi người về cùng vui khúc tình ca
Bỏ đi rồi bao năm tháng cách xa
Cùng hạnh phúc bên vùng trời rộng mở

thuỵ du

Đón Em Về

Đồng xanh anh đón em về
Nắng mưa đâu dễ cắt chia cuộc tình
Em về dưới lũy tre xanh
Từng đàn chim hót kết thành tình ca

Đò trưa chờ khách đường xa
Bên sông mưa phả luốn hoa cải vàng
Cơn dông đâu dễ ngăn đàng
Để chia duyên kiếp lỡ làn sấu đau

Bến xưa anh đợi từ lâu
Cây si anh tưới từ đầu mùa mưa
Thời gian nắng sớm mưa trưa
Em về khóm cúc cũng vừa trổ bông

Em về em có vui không?
Cây sim em cấy anh trông từng ngày...

Nghinh Nguyên


Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 05:23:44
0

Trích đoạn: hd_tinhgia

Em Đừng Bắt Mưa

Em đừng bắt Mưa phải chịu lời gian dối
Hay những giận hờn, ghen tức vu vơ.
Em đừng bắt Mưa phải ngày đêm hờn tủi
Héo hon Mưa gầy, em có chắc vui hơn.

Đêm cùng lạnh nghe sầu giăng bốn phía
Nhạc buồn lên mưa tí tách song ngoài.
Em có biết cho Mưa vì sao Mưa khóc
Lấm lét phương trời Mưa đâu dám nhìn em.

Em đừng bắt mưa phải vùi đêm nhung nhớ
Hay ngậm ngùi leo lét canh thâu.
Em đừng bắt mưa phải bạc phếch mái đầu
Trắng đời yêu em, thoáng tình lận đận.

Em đừng bắt Mưa thêm một lần dang dở
Không phải chiều, Mưa nào dám kêu tên.
Em có biết cho Mưa vì sao Mưa chết
Chút phong tình xin tha kiếp phù du!




EM NÀO DÁM

Em nào bắt mưa phải vì em lận đận
Tuôn rơi hoài những giọt của mùa thu
Để giam tim vào trong chốn ngục tù
Em đâu nỡ để mưa buồn giảy chết

Anh hỡi nếu tình yêu là tội nghiệt
Trời đặt vào cho một kiếp phù du
Ru chữ tình ru cho đến thiên thu
Em cũng chẳng muốn yêu làm chi nữa

Bởi cuộc đời mang quá nhiều lần lửa
Trót vào tình ai không nếm mùi yêu
Cho thì nhiều mà nhận lại bao nhiêu
Nhận tình phụ , thêm tuổi đời trăn trở

Nên hỡi mưa tránh cho mình bỡ ngỡ
Tránh tình yêu oan nghiệp kiếp phù du
Mưa hãy bay cùng đất những mùa thu
Lòng thanh thản đừng mang nhiều vướng bận

                   thuỵ du

Duy Dương ơi,chị mừng vì gặp lại em đây nhé ! Cũng xin lỗi em luôn vì mấy hổm rày không vào được thơ em ...Chị Du hơi bận mà,đừng trách chị Du nha...Chứ chị Du vẫn không quên em trai của chị Du đâu.
Bài thơ hay quá Duy Dương ạ! Chị hoạ lại với em chắc không sát ý...nhưng thông cảm đọc đỡ đi nghe Dương...Chúc em vui nhiều.Chuyện thi cử ra sao rồi hở em?

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 05:45:42
0

Trích đoạn: nghinhnguyen




CÁNH ĐỒNG XANH

Cánh đồng xưa những cánh đồng say nắng
Thung lũng buồn vắng lặng nước êm trôi
Đám mây trắng yên ả giữa bầu trời
Còn đâu nữa cả khoảng trời mộng ước

Một tình yêu cũng một chiều quay bước
Chẳng một lời , em ngồi vớt yêu thương
Ngược dĩ vãng em nhớ một thiên đường
Nơi cỏ cây và hoa hương thơm ngát

Cánh đồng xanh ngày xưa anh ngồi hát
Dắt tay em đặt nhẹ gót rong chơi
Còn đâu nữa cánh đồng nát trong tôi
Cằn khô nức bởi mặt trời gay gắt

Thôi hết rồi dòng sông trong mát
Thung lũng buồn lạnh ngắt gió hoang vu
    
Đã vô tình mang cả lớp sương mù
Giăng mờ buốt trái tim chừ chưa dứt

Tình quay gót giấc mơ rơi vực thẳm
Giữa lưng chừng như đắm như quên
Cánh đồng xanh giờ lạc lỏng mông mênh
Còn đâu nữa em lềnh bềnh nỗi nhớ

Em thổn thức trong niềm đau nức nở
Điều gì làm anh phải bỏ rơi em
Làm sao đây em có thể kiếm tìm
Khi còn áng mây đen che ngày khuất

Chẳng còn gì cho em , lệ nghẹn nuốt
Giữa cuộc đời em có được gì đâu
Mặc cho em lặn hụp giữa bể dâu
Còn đâu nữa cánh đồng màu hy vọng

Em vẫn còn đợi giữa khung trời lộng
Vẫn còn chờ anh nối mộng yêu thương
Cho đến khi nào anh nghe và vấn vương
Trở về lại cho thiên đường rộng mở

Anh vui không khi tim còn than thở
Anh mệt nhoài thì hãy trở về đây
Cánh đồng xanh và lời tình đắm say
Chờ anh đến để sum vầy ..một lần nữa.
MT*love

funny!
 


VẪN ĐỢI CHỜ

Anh nghĩ suy và anh còn lần lựa
Trái tim yêu giờ  xa vắng nơi đâu
Trách thời gian sao đã vội qua mau
Để kỷ niệm vẫn còn hoài trăn trở

Những buồn vương cho niềm thương nỗi nhớ
Lạnh buốt lòng than thở trái tim đau
Bởi vì đâu tình làm giọt mưa ngâu
Chừ đau nhức vết thương còn se lệ

Thà biết thế người ơi thà biết thế
Ngày xưa người đừng nói tiếng yêu tôi
Những yêu thương không giờ thấy xa xôi
Cánh đồng xanh bây giờ không hoang vắng

Chừ không gian đang hoàn toàn phẳng lặng
Để lòng nghe nông nỗi những hoang sơ
Dòng sông buồn trôi lờ lững bơ vơ
Người lỗi hẹn nên sông buồn muốn khóc

Những nghẹn ngào len qua từng sợi tóc
Đẩm sương buồn như cành liễu lơ thơ
Ta còn đây cùng năm tháng ngẩn ngơ
Mà tiếc nuối dòng đời thương với nhớ

Vẫn là em những đêm dài trăn trở
Vẫn là em mùa thu vắng quạnh hiu
Vẫn là em trong tim ấy cô liêu
Là em đó với tuổi đời bất hạnh

Cánh đồng xanh vẫn âm thầm hoang lạnh
Đợi người về cùng vui khúc tình ca
Bỏ đi rồi bao năm tháng cách xa
Cùng hạnh phúc bên vùng trời rộng mở

thuỵ du

Đón Em Về

Đồng xanh anh đón em về
Nắng mưa đâu dễ cắt chia cuộc tình
Em về dưới lũy tre xanh
Từng đàn chim hót kết thành tình ca

Đò trưa chờ khách đường xa
Bên sông mưa phả luống hoa cải vàng
Cơn dông đâu dễ ngăn đàng
Để chia duyên kiếp lỡ làng sấu đau

Bến xưa anh đợi từ lâu
Cây si anh tưới từ đầu mùa mưa
Thời gian nắng sớm mưa trưa
Em về khóm cúc cũng vừa trổ bông

Em về em có vui không?
Cây sim em cấy anh trông từng ngày...

Nghinh Nguyên


EM VỀ

Cám ơn anh đã nhọc công chăm sóc
Cây sim đời buồn bã của tim em
Em về đây mang theo những thâu đêm
Của trăn trở trên dòng đời bất hạnh

Thưở xa xưa những hoang buồn trở lạnh
Xót xa nhiều qua năm tháng tịch liêu
Biết tìm đâu hình bóng của người yêu
Xa xa lắm hỡi người xa xa lắm

Chuyện ngày xưa tình chúng mình đằm thắm
Gieo phủ phàng cho ngang trái tình ta
Rồi giờ đây cùng với những phôi pha
Em trở bước theo anh về chốn cũ

Luỹ tre làng hình như còn ủ rủ
Có xanh bằng năm tháng bước em đi
Phải chăng anh tình chẳng cách ngăn gì
Ừ thôi nhỉ...em quay về chốn cũ

Để có anh, để thu đừng ấp ủ
Những giọt buồn năm tháng của mưa ngâu
Để cùng anh đừng nghe tiếng thu sầu
Để sống lại những ngày xa xưa ấy

thuỵ du


Cám ơn những vần thơ hay của huynh NN nhé ! Muội hoạ theo nhưng có lẽ dở lắm, huynh đọc tạm và đừng chê nha.....
Chúc huynh một ngày mới tốt lành
Muội bị trễ giờ rồi huynh ơi,chạy đây...Bây giờ thì phải vắt giò lên cổ thật rùi , hihi



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 08:51:42
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 11:02:26
0


Trích đoạn: Thuỵ Du




Con Gái thời nay viết tặng ai
Bài thơ Tình thấy...lấy về ngay
có biết rằng TRai...lấy đại ngại
từ từ vui bước...đến xem hoài...


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 11:05:16
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 11:12:39
0


Trích đoạn: Thuỵ Du




Bây giờ hết biết... Tình e - ngại
vào đây vội vã lấy bài ngay
Hai bài còn một...Tim đau đấy
Chậm trễ người ra xóa hết bài....


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 11:49:39
0

Trích đoạn: tranthaptinh


Trích đoạn: Thuỵ Du




Con Gái thời nay viết tặng ai
Bài thơ Tình thấy...lấy về ngay
có biết rằng TRai...lấy đại ngại
từ từ vui bước...đến xem hoài...





Xin lỗi bạn tranthaptinh vì đây không phải là lấy lại bài mà là do bài bị mất thôi.Hôm nay TD mới phải nói thật là TD thật lòng không dám giao lưu nhiều với các bạn nam ( ngoại trừ một số bạn đã cùng hoạ thơ chung với TD từ trước trong vòng gần một năm nay) vì trên DĐ dạo này sinh quá nhiều chuyện rắc rối,mà TD thì chỉ muốn sống an phận với những bài thơ mộc mạc của mình.Nên nếu vì bạn ưu ái mà ghé thăm trang thơ,TD xin rất cảm ơn bạn,thành thật cám ơn bạn bằng tất cả tấm lòng.Nhưng xin tha lỗi cho TD không dám hoạ thơ lại vì sợ phát sinh ra nhiều chuyện không hay như TD đã bị một lần trong DĐ rồi.
Mong bạn thông cảm và đừng trách cứ TD nhé!
Một lần nữa TD xin trân trọng cám ơn bạn đã có lòng ghé thăm thơ TD.
Trân trọng,
Thuỵ Du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 11:50:05
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen




CÁNH ĐỒNG XANH

Cánh đồng xưa những cánh đồng say nắng
Thung lũng buồn vắng lặng nước êm trôi
Đám mây trắng yên ả giữa bầu trời
Còn đâu nữa cả khoảng trời mộng ước

Một tình yêu cũng một chiều quay bước
Chẳng một lời , em ngồi vớt yêu thương
Ngược dĩ vãng em nhớ một thiên đường
Nơi cỏ cây và hoa hương thơm ngát

Cánh đồng xanh ngày xưa anh ngồi hát
Dắt tay em đặt nhẹ gót rong chơi
Còn đâu nữa cánh đồng nát trong tôi
Cằn khô nức bởi mặt trời gay gắt

Thôi hết rồi dòng sông trong mát
Thung lũng buồn lạnh ngắt gió hoang vu
   
Đã vô tình mang cả lớp sương mù
Giăng mờ buốt trái tim chừ chưa dứt

Tình quay gót giấc mơ rơi vực thẳm
Giữa lưng chừng như đắm như quên
Cánh đồng xanh giờ lạc lỏng mông mênh
Còn đâu nữa em lềnh bềnh nỗi nhớ

Em thổn thức trong niềm đau nức nở
Điều gì làm anh phải bỏ rơi em
Làm sao đây em có thể kiếm tìm
Khi còn áng mây đen che ngày khuất

Chẳng còn gì cho em , lệ nghẹn nuốt
Giữa cuộc đời em có được gì đâu
Mặc cho em lặn hụp giữa bể dâu
Còn đâu nữa cánh đồng màu hy vọng

Em vẫn còn đợi giữa khung trời lộng
Vẫn còn chờ anh nối mộng yêu thương
Cho đến khi nào anh nghe và vấn vương
Trở về lại cho thiên đường rộng mở

Anh vui không khi tim còn than thở
Anh mệt nhoài thì hãy trở về đây
Cánh đồng xanh và lời tình đắm say
Chờ anh đến để sum vầy ..một lần nữa.
MT*love

funny!
 


VẪN ĐỢI CHỜ

Anh nghĩ suy và anh còn lần lựa
Trái tim yêu giờ  xa vắng nơi đâu
Trách thời gian sao đã vội qua mau
Để kỷ niệm vẫn còn hoài trăn trở

Những buồn vương cho niềm thương nỗi nhớ
Lạnh buốt lòng than thở trái tim đau
Bởi vì đâu tình làm giọt mưa ngâu
Chừ đau nhức vết thương còn se lệ

Thà biết thế người ơi thà biết thế
Ngày xưa người đừng nói tiếng yêu tôi
Những yêu thương không giờ thấy xa xôi
Cánh đồng xanh bây giờ không hoang vắng

Chừ không gian đang hoàn toàn phẳng lặng
Để lòng nghe nông nỗi những hoang sơ
Dòng sông buồn trôi lờ lững bơ vơ
Người lỗi hẹn nên sông buồn muốn khóc

Những nghẹn ngào len qua từng sợi tóc
Đẩm sương buồn như cành liễu lơ thơ
Ta còn đây cùng năm tháng ngẩn ngơ
Mà tiếc nuối dòng đời thương với nhớ

Vẫn là em những đêm dài trăn trở
Vẫn là em mùa thu vắng quạnh hiu
Vẫn là em trong tim ấy cô liêu
Là em đó với tuổi đời bất hạnh

Cánh đồng xanh vẫn âm thầm hoang lạnh
Đợi người về cùng vui khúc tình ca
Bỏ đi rồi bao năm tháng cách xa
Cùng hạnh phúc bên vùng trời rộng mở

thuỵ du

Đón Em Về

Đồng xanh anh đón em về
Nắng mưa đâu dễ cắt chia cuộc tình
Em về dưới lũy tre xanh
Từng đàn chim hót kết thành tình ca

Đò trưa chờ khách đường xa
Bên sông mưa phả luống hoa cải vàng
Cơn dông đâu dễ ngăn đàng
Để chia duyên kiếp lỡ làng sấu đau

Bến xưa anh đợi từ lâu
Cây si anh tưới từ đầu mùa mưa
Thời gian nắng sớm mưa trưa
Em về khóm cúc cũng vừa trổ bông

Em về em có vui không?
Cây sim em cấy anh trông từng ngày...

Nghinh Nguyên


EM VỀ

Cám ơn anh đã nhọc công chăm sóc
Cây sim đời buồn bã của tim em
Em về đây mang theo những thâu đêm
Của trăn trở trên dòng đời bất hạnh

Thưở xa xưa những hoang buồn trở lạnh
Xót xa nhiều qua năm tháng tịch liêu
Biết tìm đâu hình bóng của người yêu
Xa xa lắm hỡi người xa xa lắm

Chuyện ngày xưa tình chúng mình đằm thắm
Gieo phủ phàng cho ngang trái tình ta
Rồi giờ đây cùng với những phôi pha
Em trở bước theo anh về chốn cũ

Luỹ tre làng hình như còn ủ rủ
Có xanh bằng năm tháng bước em đi
Phải chăng anh tình chẳng cách ngăn gì
Ừ thôi nhỉ...em quay về chốn cũ

Để có anh, để thu đừng ấp ủ
Những giọt buồn năm tháng của mưa ngâu
Để cùng anh đừng nghe tiếng thu sầu
Để sống lại những ngày xa xưa ấy

thuỵ du


Cám ơn những vần thơ hay của huynh NN nhé ! Muội hoạ theo nhưng có lẽ dở lắm, huynh đọc tạm và đừng chê nha.....
Chúc huynh một ngày mới tốt lành
Muội bị trễ giờ rồi huynh ơi,chạy đây...Bây giờ thì phải vắt giò lên cổ thật rùi , hihi

Mời Em Về

Mời em về lại đồng xưa
Tương tư anh đợi nắng mưa lâu rồi
Chác chao giấc mơ xa vời
Bóng em xa khuất phương trời mờ xa

Bây giờ thu sắp đi qua
Sen hồng tàn những cánh hoa sắc hồng
Lúa xanh con gái đóng đòng
gió thu heo hắc đón đông giao mùa

Dây diều đứt bởi cơn mưa
Thời gian còn lại vẫn chưa muộn màng
Lòng người thơ vẫn chứa chang
Chiêm bao một giấc ta còn có nhau

Em về xóa vết thương đau
Để ôn kỷ niệm tháng ngày mộng mơ .

Nghinh Nguyên

Tiểu huynh mệt cho hiền muội quá 
lúc nào cũng chê thơ mình dở
Đã nhân được mail và bài TNT, đẹp lắm
Chào
hộ̣p mail cua NN lạc rồi đang chờ tìm lại.




Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: GOM LẠI NHỮNG VẦN THƠ ( THUỴ DU ) - 25.06.2009 16:39:10
0

Trích đoạn: Lê Hoài Thương


Trích đoạn: Thuỵ Du





RU EM TÌNH LỠ LÀNG RỒI


Này em tình đã dở dang
Mộng tình đành bước sang ngang mất rồi
Trăng rơi trên nẻo đổi dời
Anh đi để hận một đời em mang

Tình thôi nay đã lỡ làng
Ru em thêm những ngỡ ngàng đôi ta
Từ đời bão táp mưa sa
Hoàng hôn nhuộm tím ngày qua lạnh lùng

Những mơ có cuộc tương phùng
Nào ngờ thêm những não nùng tình ta
Ru em ru những kiêu sa
Ru em ngày ấy ngọc ngà tình yêu

Bây giờ ru những cô liêu
Em đi để nhớ những chiều thu sang
Em đi để lại phủ phàng
Trái tim giá buốt muộn màng nỗi đau

Thôi mình một kiếp xa nhau
Làm sao mong được vàng thau trọn đời
Ru em không thốt nên lời
Là do con tạo đổi dời duyên ta

Hoài Thương


ÂM VANG LỜI RU

Lời ru anh  vút bay cao
Đưa em vào giấc chiêm bao ngỡ ngàn
Lời ru còn đọng âm vang
Bến sông một chuyến đò ngang qua rồi

Lỡ làn duyên kiếp anh ơi
Em về bến mới cho đời buồn đau
Đã đành tình trước phụ sau
Mang câu tệ bạc xót đau một đời

Tình mình huyễn mộng xa xôi
Lời ru chua xót chơi vơi nỗi sầu
Đi qua bể khổ thành sầu
Mà nghe trống vắng tình đầu  xót xa

Ti-gôn một bản ai ca
Lời ru tim vỡ cánh hoa úa tàn
Thôi đánh một kiếp lỡ làn
Lời ru anh mãi âm vang thương buồn.

Nghinh Nguyên

Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 16:42:00
0








MIÊN MAN

Ngoài trời mưa triền miên
Trong lòng ta lạnh vắng
Giọt lệ sầu lắng đọng
Vùng kí ức hư không

Đời sắc sắc không không
Kiếp trần thế ảo mộng
Chỉ mong lòng từ tâm
Vạn đời khổ ấm lòng

Kiếp phù sinh nhân duyên
Gặp nhau như bèo nước
Họp tụ rồi lại tan
Hư vô lối địa đàng

Mưa rơi sầu miên man
Người ngồi trong đơn lẻ
Lá thu chết hoang tàn
Mưa cứ rền tiếng than

Nhã Trân
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 17:00:57
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 20:17:21 bởi nhatran89 >
Nhã Trân

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: GOM LẠI NHỮNG VẦN THƠ ( THUỴ DU ) - 25.06.2009 22:50:51
0

Trích đoạn: nghinhnguyen









ÂM VANG LỜI RU


Lời ru anh  vút bay cao
Đưa em vào giấc chiêm bao ngỡ ngàng
Lời ru còn đọng âm vang
Bến sông một chuyến đò ngang qua rồi

Lỡ làng duyên kiếp anh ơi
Em về bến mới cho đời buồn đau
Đã đành tình trước phụ sau
Mang câu tệ bạc xót đau một đời

Tình mình huyễn mộng xa xôi
Lời ru chua xót chơi vơi nỗi sầu
Đi qua bể khổ thành sầu
Mà nghe trống vắng tình đầu  xót xa

Ti-gôn một bản ai ca
Lời ru tim vỡ cánh hoa úa tàn
Thôi đánh một kiếp lỡ làng
Lời ru anh mãi âm vang thương buồn.

Nghinh Nguyên








LÀ  TRĂN TRỞ  CHO  NHAU


Lời ru đọng giọt mưa tuôn
Đôi ta nào đã ngọn nguồn xa nhau ?
Chữ tình cho  đến ngàn sau
Vẫn là tình đó chẳng mau nhạt lòng

Lời ru mất một cành hồng
Dở dang nên nỗi cho lòng ai đau
Ru em ru đến bạc màu
Tình nồng uất nghẹn xót nhau một đời

Lời ru dang dở anh ơi
Xoá tan ký ức ngàn lời yêu thương
Tình đầu thưở ấy còn vương
Làm cho hoang lạnh nẻo đường em đi

Trả anh một mối tình si
Trăm năm không trọn còn gì mà mong
Ru em chẳng trọn giấc nồng
Lời anh ru mãi...cánh hồng bay xa....

thuỵ du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2009 22:52:43 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 25.06.2009 23:23:09
0

Trích đoạn: nhatran89






MIÊN MAN

Ngoài trời mưa triền miên
Trong lòng ta lạnh vắng
Giọt lệ sầu lắng đọng
Vùng kí ức hư không

Đời sắc sắc không không
Kiếp trần thế ảo mộng
Chỉ mong lòng từ tâm
Vạn đời khổ ấm lòng

Kiếp phù sinh nhân duyên
Gặp nhau như bèo nước
Họp tụ rồi lại tan
Hư vô lối địa đàng

Mưa rơi sầu miên man
Người ngồi trong đơn lẻ
Lá thu chết hoang tàn
Mưa cứ rền tiếng than

Nhã Trân





MƯA  TRÊN  ĐỜI  NGƯỜI

Mưa vẫn rơi miên man
Lòng ta những ngỡ ngàng
Cho chữ tình lịm chết
Vùng thương nhớ đi hoang

Là trần thế hư không
Mang chi vết thương lòng
Ru hoài cùng năm tháng
Đời là những chiều đông

Kiếp phù du đời người
Tựa như áng mây trôi
Bềnh bồng vào phiêu lãng
Tiếc chi một cuộc đời

Cũng là giọt mưa rơi
Làm trôi nổi xa xôi
Những kiếp người phiêu dạt
Trên trần thế người ơi

Mai trên vạn nẻo đường
Dứt bỏ sợi tơ vương
Xin làm dòng nước ấy
Trôi mãi kiếp vô thường

thuỵ du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 26.06.2009 00:05:53
0


Trích đoạn nghinhnguyen



Mời Em Về


Mời em về lại đồng xưa
Tương tư anh đợi nắng mưa lâu rồi
Chác chao giấc mơ xa vời
Bóng em xa khuất phương trời mờ xa

Bây giờ thu sắp đi qua
Sen hồng tàn những cánh hoa sắc hồng
Lúa xanh con gái đóng đòng
gió thu heo hắt đón đông giao mùa

Dây diều đứt bởi cơn mưa
Thời gian còn lại vẫn chưa muộn màng
Lòng người thơ vẫn chứa chan
Chiêm bao một giấc ta còn có nhau

Em về xóa vết thương đau
Để ôn kỷ niệm tháng ngày mộng mơ .

Nghinh Nguyên

Tiểu huynh mệt cho hiền muội quá 
lúc nào cũng chê thơ mình dở


EM SẼ VỀ


Em về nối lại vần thơ
Đã từng dang dở giấc mơ ngày nào
Những ngày xưa cũ ngọt ngào
Ta cùng ôn lại dạt dào ước mơ

Tình ngày nào đã thờ ơ
Giờ đây cùng một câu chờ câu mong
Bỏ qua ngày tháng lạnh lòng
Ngập ngừng tưởng đã cánh hồng xót xa

Trãi nhiều bão táp mưa sa
Giờ đây ta lại có ta trong đời
Nghẹn lời chẳng nói thành lời
Ai ngờ đâu được tình rơi lại về

Cùng nhau nối lại câu thề
Trăng buồn ghép lại - bến mê xa rồi
Sợi tơ giăng giữa lưng trời
Tưởng chừng đã đứt một đời cách xa

Em về sau những phong ba
Xoá đi năm tháng xót xa trong đời

thuỵ du

Thật huynh à, muội tự cảm thấy thơ mình dở thật mà ,có sao nói vậy chứ thật ra muội không có biết khiêm tốn đâu....huynh đừng nghĩ tốt cho muội nha.....

Chúc huynh một buổi tối an lành 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 26.06.2009 11:14:20
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 26.06.2009 11:16:51
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 26.06.2009 11:19:26
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 26.06.2009 17:13:39
0
 


VẪN ĐỢI CHỜ

Anh nghĩ suy và anh còn lần lựa
Trái tim yêu giờ  xa vắng nơi đâu
Trách thời gian sao đã vội qua mau
Để kỷ niệm vẫn còn hoài trăn trở

Những buồn vương cho niềm thương nỗi nhớ
Lạnh buốt lòng than thở trái tim đau
Bởi vì đâu tình làm giọt mưa ngâu
Chừ đau nhức vết thương còn se lệ

Thà biết thế người ơi thà biết thế
Ngày xưa người đừng nói tiếng yêu tôi
Những yêu thương không giờ thấy xa xôi
Cánh đồng xanh bây giờ không hoang vắng

Chừ không gian đang hoàn toàn phẳng lặng
Để lòng nghe nông nỗi những hoang sơ
Dòng sông buồn trôi lờ lững bơ vơ
Người lỗi hẹn nên sông buồn muốn khóc

Những nghẹn ngào len qua từng sợi tóc
Đẩm sương buồn như cành liễu lơ thơ
Ta còn đây cùng năm tháng ngẩn ngơ
Mà tiếc nuối dòng đời thương với nhớ

Vẫn là em những đêm dài trăn trở
Vẫn là em mùa thu vắng quạnh hiu
Vẫn là em trong tim ấy cô liêu
Là em đó với tuổi đời bất hạnh

Cánh đồng xanh vẫn âm thầm hoang lạnh
Đợi người về cùng vui khúc tình ca
Bỏ đi rồi bao năm tháng cách xa
Cùng hạnh phúc bên vùng trời rộng mở

thuỵ du
 
 Nối mộng chiêm bao
 
Cũng chỉ là một giấc mơ
Anh yêu trở lại gần kề bên em
Vòng tay anh nhẹ ru êm
Em như nghẹt thở giữa đêm diệu kỳ
 
Lệ mừng còn đẫm ướt mi
Tâm tư oà vỡ thầm thì khúc ca
Nồng nàn ân ái thiết tha
Đau thuơng buồn tủi trào ra một lần
 
Vẫn là anh tiếng ân cần
Nhẹ nhàng len lõi từng tầng trái tim
Vẫn anh từ tốn trang nghiêm
Dìu em qua hết nỗi niềm ưu tư

Về bên em vẫn nụ cười
Chẳng lời âu yếm chẳng lời hỏi han
Vẫn là anh chẳng dối gian
Âm thầm lặng lẽ giữa làn sóng xô
 
Mặc cho cuộc sống dập vồ
Anh ngày xưa ấy....mơ hồ..em mong
Ngủ quên ôm giấc mộng lòng
Gọi tên anh suốt mùa đông lạc loài
 
Tìm anh qua bóng trăng soi
Ngẩn ngơ nuối tiếc u hoài vây quanh
Anh muôn đời vẫn là anh
Em tự thửo cánh đồng xanh đợi chờ
 
Cho em ru mộng giả vờ
Đừng lay em tỉnh đẫn đờ chênh vênh
Cho em chìm cõi lãng quên
Chỉ mơ em mới được bên người tình !!!
 
MT*love
vui !
 
 
 
 
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/0950ABCD77324282807D11A422E18F0A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 17:19:01 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)

Lê Hoài Thương
  • Số bài : 81
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2009
  • Nơi: CANADA
RE: GOM LẠI NHỮNG VẦN THƠ ( THUỴ DU ) - 26.06.2009 23:37:59
0

Trích đoạn: Thuỵ Du




NGÀY MƯỜI SÁU THÁNG BA

Nhớ lắm em ơi tiết tháng ba
Của những ngày nào đã thật xa
Là ngày mười sáu ngày xưa ấy
Luôn ở trong tim chẳng nhạt nhoà

Vần thơ em viết chuyện chúng mình
Dang dở từ ngày tưởng thắm xinh
Ai hay cách trở phương trời tím
Rồi chỉ mình em một khối tình

Vần thơ này em biết trao ai
Người đã ra đi suốt dặm dài
Kẻ đi ai biết ngày trở lại
Để nối ân tình tuổi trúc mai

"Bên kia anh có nhớ em không?"
Làm sao không nhớ mối tình nồng
Gặp bao trắc trở gian nan ấy
Rồi để phút cuối cũng là xong

Anh đi để hệ luỵ cho em
Những ngày xuân mộng tưởng êm đềm
Ngờ đâu phút chốc thành tan vỡ
Thôi đã hết rồi những ấm êm

Bây giờ em ngồi nhớ "người ta"
Trong ngày mười sáu của tháng ba
Ngày ấy mình quen nhau em nhỉ..
Thôi... nhắc làm gì...chuyện đã qua...

Hoài Thương



Mãi yêu em dẫu dòng đời trăn trở
Một bóng hình luôn khắc đậm vào tim
Bao nhiêu năm ta vẫn mãi đi tìm
Cái một nửa sao mà xa xôi quá

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 27.06.2009 00:16:34
0
         


Xin được chuyển vào trang thơ:
VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 01:05:33 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 27.06.2009 00:57:58
0



LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ  ( * )
 
 


 
Tặng chị Ba, người vợ liệt sĩ trung trinh.
Giữ chiếc lá bên mình suốt 47 năm
 
 


 
Một chiếc lá suốt đời bên  thiếu phụ
Đã rời cành khi hãy còn xanh
Một chiếc lá được hái bởi tay anh
Trong lúc em buồn anh em giận dỗi
 
Em giận anh em buồn nên đi vội
Không kịp để anh nói lời xin lỗi
Ngày Phật Dản vui… mình không chung lối
Mặc anh thắm nhiều với nỗi đơn côi
 
Mượn chiếc lá anh thay lời muốn nói
Viết lời tình trên chiếc lá mong manh
Chiếc lá tội tình khi hãy còn xanh
Khắc sâu lắm nỗi lòng anh nơi ấy
 
Những lời yêu bao năm rồi vẫn vậy
Cứ theo em theo hết quảng ngày xanh
Bốn mươi bảy năm thăng trầm cuộc sống
Chữ tình chung em giữ vẹn nơi lòng
 
Dếm sao được nơi lòng bao nhiêu con sóng
Hai tháng vợ chồng ấm lửa gối chăn
Trai thời loạn nợ duyên đành dang dở
Anh về vĩnh hằng em ở lại bơ vơ
 
Chiếc lá thật xanh của quảng ngày thơ
Anh biết không bây giờ đã vàng lắm
Khắc cỏi lòng em từ trong sâu thẳm
Nổi bật  nét mực xanh anh viết ngày nào
 
Chiếc lá xanh ngày ấy xinh biết bao
Vàng theo em vì nặng mang nỗi nhớ
Không giống lá vàng rơi mùa thu muôn thuở
Mà tuổi thơ mình thường nghịch kiếm tìm
 
Nên cuồn cuộn trong em những nỗi niềm
Nơi khô cằn sỏi đá  anh ngủ yên
Hay giửa bạt ngàn Trường sơn xanh lá
Có nghe ấm nồng xuyên suốt cỏi tim
 
Bởi tình em không ngủ yên trong tiềm thức
Mà vẫn nồng nàn anh có biết không
Tình vẫn xôn xao bên thềm ký ức
Nên chẳng phai mờ theo dòng chảy thời gian
 
Để suốt đời em trọn nghĩa đá vàng !...
 
 
 
18-06-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
*     Tình cờ biết được có một chiến sỉ ghi những dòng thơ tình trên chiêc lá xanh.
                              Ngày lể Phật Đản , Anh Chị vào Việt Nam Quốc Tự cầu duyên , Chị giận anh nên về trước,

Anh ở lại một mình ngắt một chiếc là còn xanh. Bằng lời thơ ghi tặng chị
                              Chiếc lá đã đi bên người vợ chung thủy suốt 47 năm
                                 NQ xin được vào vai người thiếu phụ ấy để được một lần bằng lời thơ ghi lại bao thổn thức của lòng.
 



CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG *
 


 
Một chiếc lá xanh một bài thơ ghi vội
Độc hành bên em, người vợ đơn côi
Biết bao lần lệ đẳm mặn bờ môi
Rơi trên lá thắm lời tình anh gởi
Em quen rồi làn môi khô nức nở
Đầu lưởi tê mặn đắng giọt buồn rơi
Gần nửa thế kỷ em vẹn lòng chờ đợi
Dẫu  âm dương chia hai ngã đường đời
Tóc rối pha sương đan nhau từng sợi
Tuổi hoàng hôn theo gió lệch đường ngôi
Anh mất rồi tình trăm năm dang dở
Lá đậm sắc vàng nên lòng chẳng phai phôi
Anh mất rồi trăm năm đời vạn lối
Em tìm đâu ra chiếc lá thứ hai !
Phòng loan lạnh em thì thầm đêm tối
Nghĩa đá vàng anh hởi… hẹn kiếp mai ! …
 




22-06-09
Nhật Quỳnh


 
 
       *   Hân hạnh biết được có một chiến sĩ ghi những dòng thơ tình trên chiếc lá xanh tặng người bạn gái, sau nầy là vợ chồng, chiếc lá ấy đồng hành bên đời vợ suốt 47 năm.
               Nhật Quỳnh hân hạnh đọc những lời thơ trên lá, chiếc bây giờ đã vàng lắm, xin ghi lại nơi đây đôi dòng xúc cảm.







________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 







 
Chào các bạn,
          Bài thơ: LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ và bài CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG  là bài thơ QM viết về sự tích chiếc lá nay đã vàng sau 47 năm đươc gìn giữ bởi một thiếu phụ chung tình.
    Trong khi cuộc sống vợ chồng họ chỉ được 2 tháng.

         Sau đây là 12  thơ ghi trên lá, QM hân hạnh đọc qua,  xin gởi lại nơi trang thơ , và mong rằng sẽ nhận được thêm ở các bạn  nhiều bài họa nữa về chiếc lá, người thiếu phụ sẽ ấm lòng biết bao các bạn ạ,
 
 
         QM
 


_____________________________





Mời Thuỵ Du đồng cảm với bài thơ viết trên lá, bằng hoạ cho QM một đoạn thơ nhé TD.

Bài thơ được viết năm 1962

 

Tặng EM
 
MỘT CHIỀU YÊU
 
Phật Đản 2510
 
 
 
Một lá thư rồi hai lá thƯ
TrỜI ơi tôi viết đế bao giờ
Đã không yêu nữa thời trăm lá
Cũng chỉ mang về hận ước mơ
 
Hôm nay đã sang thu trời lạnh
Lá vàng rơi với nắng vàng phai
Tôi mang chiếc lá vàng khô héo
Tôi tưởng thư người nét chữ ai !
 
---o0o---
 
Trời hởi bao nhiêu lá rụng tàn
Là tôi đã viết bấy nhiêu tờ
Đã không yêu nữa thời trăm lá
Cũng chỉ mang về hận ước mơ
 
 
Phật Đản 2510
 
MLH






Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Shumei85
  • Số bài : 17
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.06.2009
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 27.06.2009 18:38:16
0
CÔ DU DỊU HIỀN

Cô Du hiền Dịu nết na
Thơ cô Du tuyệt nhất nhà Quán Thư
Topic cô đẹp quá đấy chứ
Lời thơ hoà nhã thừa dư dịu dàng
Lắm bạn quý thơ tìm sang
Xướng hoạ thi phú vui vang cả vườn
...

Shu Mei

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 360 bài trong đề mục