DẠY CON Ở ĐỜI !

Tác giả Bài
thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
DẠY CON Ở ĐỜI ! - 16.02.2009 09:34:58
0
Dạy con ở đời
 Làm người khó lắm con ơi
Phải lo tu luyện hiểu đời đối nhân
Từ xa lạ đến bạn thân
Dài dòng tâm sự ai cần đâu con
Đừng cho mình đủ khôn ngoan
Dạy đời kiểu cách hoan hoan khoe tài
Cướp lời làm ngượng một ai
Phải biết hãm khẩu nhận sai cùng người
Không chỉ trích luôn vui cười
Nhân cách cao thượng lắm người ưa khen
Nói hành nhạo bán trắng đen
Tính tình thay đổi thói quen nói nhiều
Đừng nói dóc, chẳng đặt điều
Phải thành thật không kênh kiêu vụng về
Chớ thày lay luôn biết nghe
Hấp tấp cãi vã rượu chè tâm tư
Thân mật bậy cầu danh hư
Nặng giọng sách vở dùng từ luôn sai
Sửa dần chuẩn bị ngày mai
Thành người thanh nhã chẳng sai một lời
Lý luận điềm đạm hợp thời
Tâm phục khẩu phục muôn đời tiếng thơm
huynhtien-vetra
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 21:27:17 bởi Viet duong nhan >
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: DẠY CON Ở ĐỜI ! - 16.02.2009 17:24:10
0
Những Tấm Lòng


Tôi thương lắm
Những tấm lòng cha mẹ
Luôn vì con
Cha mẹ đã hi sinh
Từ khi con
Chưa trọn một thân hình
Nuôi hi vọng
Con mình luôn rạng rỡ
Lời cha mẹ
Hằng sâu như bia đá
Thương con mình
Như suối ngọt lung linh
Trao cho con
Lời hay đẹp ý lành
Con gội rữa
Đắm mình con tắm mát
Tôi thương lắm
Những tấm lòng hiếu thảo
Biết vâng lời
Luôn nghĩ đến mẹ cha..
Búp tay sen
Dâng đến Phật Thích Ca
Tâm thành kính
Hương lòng xin hồi hướng
mytutru
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 17:38:40 bởi Tứ Trụ >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: DẠY CON Ở ĐỜI ! - 16.02.2009 18:01:26
0
Ơn Cha nghĩa mẹ

Quý quá thay lời hay ý đẹp
Những tấm lòng thờ kính mẹ cha
Dù lớn khôn hay già như đã
Xin ai ơi nước chảy về nguồn

Tình mẹ cha là dòng suối ngọt
Lời hiền từ giáo huấn đàn con
Khi sắc đá và khi nghiêm túc
Vẫn là tình ghi dạ sắc son

Con ra đời lắm đổi điêu ngoa
Lăn lóc bụi đường trần lem luốt
Đời dẩm nát tiền tình thế sự
Nhớ mẹ cha dòng suối ngọt tuôn !

Không có ai thương con như mẹ
Cả trần gian nặng nghĩa tình cha
Ơn sinh ra ơn đời mưa móc
Ghi ơn sâu trên mảnh tim ngà

Hồng Quế

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: DẠY CON Ở ĐỜI ! - 09.04.2009 09:11:25
0
 
Nhớ thương mẹ
 
Giữa đêm khuya tôi chong đèn nhớ mẹ
Nỗi lòng thương hương khói tỏ sao vừa
Tiếng thạch sùng chép lưỡi cứ dần thưa
Như giày xé lòng tôi chưa đủ nhủ nhớ
 
Tim rỉ máu ngọn đèn không sáng nữa
Cảnh mồ côi hằng bữa viếng đời con
Mẹ ra đi mang theo cả héo mòn
Cả biển lớn yêu thương còn dang dở
 
Mẹ mất rồi mà sao tôi cứ ngỡ
Oû+ bên mình trăn trở dạy khuyên luôn
Trái tim côi hình ảnh mẹ cứ quay cuồng
Bao kỷ niệm mãi tràn về như thác đổ
 
Mẹ dìu tôi vượt qua bao gian khổ
Nuôi nấng dần tu bổ mãi thành nhân
Tôi cầu xin trời phật hãy dành phần
Cho cha mẹ luôn theo gần con mãi
 
Cuộc đời tôi bây giờ hằng từng trải
Cay đắng ngọt bùi khổ ải cũng nuôi con
Tuệ giác lớn lên từ sức mẹ hao mòn
Từng sớ thịt có từng nơ ron cha mẹ
 
Ai nuôi nấng những ước mơ tuổi trẻ
Đã vun trồng chia xẻ đã hằng mong
Thời gian qua tất cả xếp vào trong
Chỉ giữ lại tấm lòng yêu thương mẹ
vetra
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: DẠY CON Ở ĐỜI ! - 09.04.2009 14:41:08
0
SốngVội                                                   
Hôm nay mùng bốn tết
Ta viết vài câu chào thân thiện mùa xuân
Gió sớm mai thổi từ đồng vào nội
Hương thì thầm bến khóm cây xanh
Hoa nỡ vội phơi cành tươi sắc thắm
Bướm vỡn vờn cợt nhã cả mùa xuân
Tuổi mới lớn gái trai chải chuốc
Làm đẹp đời hay gắng nhận âm hương    
Xe tốc độ phóng vù nghe rởn gáy
Tiếng còi kêu hay tiếng thét đau thương
Chúng sống vội tương lai gì chưa biết
Thoáng hư vô đâu đó có ai cần                                                                                                                     
Xã hội hóa văn đổi thay từng bửa
Mở cửa rồi mọi thứ được vào luôn
Hip hop điên cuồng nhảy nhót
Phía sau lưng ẩn chứa mấy ai tường
Nắng cứ rọi mây mù cứ phủ
Trắng đen màu mời gọi gió sương qua
Một chữ buông đâu phải từ nhà Phật
Mà sao đời tự để nó theo luôn,
Nén đauthươngchảichuốc sống vô thường
Âm hương đó đâu còn phương lắng đọng
Đáy địa ngục mặc thiên đường cứ sống
Nắng xuân về chào thân thiện: mùa xuân 
                            vetra
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2009 17:50:29 bởi thovetra >
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: DẠY CON Ở ĐỜI ! - 09.04.2009 14:43:23
0
 
           CHI CŨNG ĐƯỢC
Suy ngẫm! ta cĩ thể là chi! chi cũng được!
                        ***                                                 
.Ta có thể là bong bóng xà phòng
Phình to giây phút, trở về hư không
Để thấy cuộc đời huy hoàng hạnh phúc
Giữ lại bên mình lắm nổi niềm lo
 
.Ta có thể là ánh trăng đêm tối
Soi đường đi cho những nổi cơ đơn
Dù le lói năm canh ngoài danh lợi
Còn hơn la øgiành giật để chia phần
 
 .Ta có thể là tiếng côn trùng thổn thức
Khúc nhạc lòng réo rắc gợi niềm vui
Nuôi đam mê từng tâm hồn nhân sĩ
Đốt cháy thời gian suy tưởng không cần
 
.Ta có thể là vừng thái dương tỏ rạng
 Đem niềm vui hạnh phúc đến muôn người
Nhưng rốt lại chỉ mình ta ray rức
Ngẫm lại mình vốn dĩ đến từ không!
 
 .Ta có thể là gió chiều thổi vội
Ru mát lòng những kẻ sắp tàn hơi
Bởi bon chen giành giật giữa chợ đời
Nhiều hạnh phúc và lắm điều cay đắng
 
.Ta có thể là tiếng chuôg chùa mỗi sáng
Dội vào lòng tâm sự với nhân sinh
Cứ ngân nga âm hưởng vướn xa gần
Trong gió thoảg hay sươg mờ vất vưởn
 
 .Ta có thể là chi! chi cũng được
Miễn sao mình hiện hữu cỏi trần gian
Vẫn an nhiên tự tại giữa cuộc đời
Vui hạnh phúc và cho đi bầy cay đắng
             vetratho
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: DẠY CON Ở ĐỜI ! - 10.04.2009 11:52:59
0



thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: DẠY CON Ở ĐỜI ! - 10.04.2009 23:03:39
0
Khen thay Tứ Trụ hiểu đời
Hiễu luôn tất cả những lời đau thương
Gió đùa hoa bươm vấn vương
Nỗi niềm riêng tỏ tình trường có chi !
!!!!!!! cám ơn bạn nhé  !!!!!!!
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: DẠY CON Ở ĐỜI ! - 27.06.2009 22:36:23
0
          
           CHI CŨNG ĐƯỢC
Suy ngẫm! ta cĩ thể là chi! chi cũng được!
                        ***                                                 
.Ta có thể là bong bóng xà phòng
Phình to giây phút, trở về hư không
Để thấy cuộc đời huy hoàng hạnh phúc
Giữ lại bên mình lắm nổi niềm lo
.Ta có thể là ánh trăng đêm tối
Soi đường đi cho những nổi cơ đơn
Dù le lói năm canh ngoài danh lợi
Còn hơn la øgiành giật để chia phần
 .Ta có thể là tiếng côn trùng thổn thức
Khúc nhạc lòng réo rắc gợi niềm vui
Nuôi đam mê từng tâm hồn nhân sĩ
Đốt cháy thời gian suy tưởng không cần
.Ta có thể là vừng thái dương tỏ rạng
Đem niemvui^` hạh phúc đến muôn người
Nhưng rốt lại chỉ mình ta ray rức
Ngẫm lại mình vốn dĩ đến từ không!
 .Ta có thể là gió chiều thổi vội
Ru mát lòng những kẻ sắp tàn hơi
Bởi bon chen giành giật giữa chợ đời
Nhiều hạnh phúc và lắm điều cay đắng
.Ta có thể là tiếng chuôg chùa mỗi sáng
Dội vào lòng tâm sự với nhân sinh
Cứ ngân nga âm hưởng vướn xa gần
Trong gió thoảg hay sươg mờ vất vưởn
 .Ta có thể là chi! chi cũng được
Miễn sao mình hiện hữu cỏi trần gian
Vẫn an nhiên tự tại giữa cuộc đời
Vui hạnh phúc và cho đi bầy cay đắng
vetratho
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: DẠY CON Ở ĐỜI ! - 13.11.2009 17:47:39
0
TỰ ĐI VỀ 
Thấy khốn khổ bởi vì ta muốn sướng
Sống vô lương vì tại quá tham lam
Mưu mô lắm mang về bao lợi lộc
Tội lỗi nhiều hối hận cũng bằng không
Đuốc tuệ sáng nhưg lòngtham che khuất
Tâm định rồi nhưng sân hận tràn lên
Trí sáng suốt nhưng tâm còn lạc lối
Tâm hiền lành nhưng trí mãi hơn thua
Vòng lẫn quẫn cứ bu hoài bám mãi
Biển khổ đau người lặng hụp khó lên
Đuốc thời gian thắp lộn mất đường về
Luống tuổi tác sao tâm còn lầm lạc
Kẻ đốn ngộ chỉ cần trong gang tấc
Ánh dương quang soi rọi thấu từ tâm
Niềm hân hoan an lạc thắp muôn nơi
Đốn tự tại buông về bên bến ngộ
Mặc thế sự mặc tình đời đen trắng
Nến thời gian trôi mãi đợi chờ ai
Ta cứ sống vui buồn luôn chấp nhận
Thoáng hư vô mưa nắng vẫn chờ ta
vetra
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ