hú hồn..!!....Xỉu..!!

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 508 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 30.08.2010 10:34:31
Ở trên núi dzòm xuống dưới thấy cái gì cũng đẹp hết nên hỏng muốn xuống. C để Lớp luyện công thêm tháng nữa rồi dzìa dzẫn C đi tung tăng ha. Trông cái bánh xinh ghê, C làm hả? Khéo tay quá ! Cảm ơn nhiều hén.
 
 
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 25.09.2010 00:45:51
Love ới ! Chị về em chạy đâu
Chị đứng luyện công nhức cả đầu...





Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 28.09.2010 13:46:59


Love ới ! Chị về em chạy đâu
Chị đứng luyện công nhức cả đầu...
Còn em ngồi trông mệt muốn chêt
Em về chị lại chạy đi đâu...




Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 01.10.2010 08:16:10
Love ới ! Chị về em chạy đâu
Chị đứng luyện công nhức cả đầu...

 

 
Em thấy chị tung gì đỏ choé
Nên em xanh mét chạy..chứ đâu
 
Chả biết chàng Sim....núp ở đâu.
Hay là dẫn trâu đi.....húc đầu
Hỏng rõ Trâu còn hay Sim..mẻ
Mờ tiếng thì nổi...người....lặn đâu

 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 08.11.2010 22:34:57
Mầm xưa nay đã thành chồi
Chồi nay nhìn lại lòi tòi lá non
Lá...từa lưa...rồi cây con
Cây con sinh sự còn hơn Lá Chồi Mầm
 


Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 26.11.2010 13:16:11
Tóc thề em để ngang vai
Anh mà đụng tới bộp tai..anh liền
 
Pé..!
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


CuuLong
  • Số bài : 1487
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 17.12.2010 15:20:06

Trích đoạn: minhthanh_love

Mầm xưa nay đã thành chồi
Chồi nay nhìn lại lòi tòi lá non
Lá...từa lưa...rồi cây con
Cây con sinh sự còn hơn Lá Chồi Mầm




Cây con sinh sự thì "ngon"
Lá mà sinh sự cây con nhức đầu....

Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 22.12.2010 22:41:45


Love ơi, Noel vui vẻ và hạnh phúc nha!

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 24.12.2010 20:47:12
C ơi cho Sim chúc chung với nha ! Hj
Chúc Thanh một mùa giáng Sinh ấm áp này !
Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Pe An
  • Số bài : 1118
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.01.2009
  • Nơi: Cty Đong Ri
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 01.01.2011 19:41:08

Trích đoạn: simple

C ơi cho Sim chúc chung với nha ! Hj
Chúc Thanh một mùa giáng Sinh ấm áp này !

 
nàng Thanh nhắn:
Có buồn qua nhà Pé An
Chơi sao cũng được đừng mang buồn về.
Ký thay: Pé An
 


Do Quên



Ghét người rồi lại ghét ta
ghét qua ghét lại thế là..ghét nhau!
Pé..!


phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 29.04.2011 19:19:25

Trích đoạn: CuuLong


Trích đoạn: minhthanh_love

Mầm xưa nay đã thành chồi
Chồi nay nhìn lại lòi tòi lá non
Lá...từa lưa...rồi cây con
Cây con sinh sự còn hơn Lá Chồi Mầm




Cây con sinh sự thì "ngon"
Lá mà sinh sự cây con nhức đầu....


 
Lá sinh sự chẳng sao đâu
Cây con sinh sự mới mau...nhức đầu...
Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 30.04.2011 07:29:41
Con ếch suốt ngày làm thơ
Nhìn giàn hoa tím mà mơ đỏ vàng
Bà mà thấy được mày sang
Hoa mất một cánh bà phang bể đầu.

Ký tên: Bà chủ vườn hoa!!!
Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 30.04.2011 10:59:19
Sim là con Ếch nè !

Ếch này rất thích làm thơ
Cơ mà thi thoảng cũng .. mơ chủ vườn !
Bà chủ giận ,Ếch cũng buồn !
Chi bằng qua chơi với Ếch , mình đi bắt chuồn chuồn cho vui !






Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 30.04.2011 17:21:26
Chuồn chuồn cắn rốn....biết bơi
Ếch mà cắn...má...chắc bà chủ xui cả tuần!!!



Sao Sim cứ bán độ hoài vậy ? Nghỉ chơi với Sim ra ! Giận!
Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 01.05.2011 16:41:50
Bà chủ giận anh cũng mừng
Không gặp cái mặt trừng trừng...dễ thương





học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

CuuLong
  • Số bài : 1487
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.06.2005
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 01.05.2011 18:42:08
Hôm nay Long hứng làm thơ
Đến thăm cháu gái ẫm ờ mấy câu
Hỏi rằng quà của cậu đâu
Không mau đem lại "ông" tâu đến...trời
Đem máy ảnh góp cho đời sống động
Thêm bức tranh làm thơ mộng cuộc đời.
*** *** *** *** ***

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 02.05.2011 08:50:46


Trích đoạn: Rei Hino

Bà chủ giận anh cũng mừng
Không gặp cái mặt trừng trừng...dễ thương




Cá không ăn muối cá ương
Cãi lời bà chủ trăm đường...anh hư

Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 02.05.2011 08:53:41


Trích đoạn: CuuLong

Hôm nay Long hứng làm thơ
Đến thăm cháu gái ẫm ờ mấy câu
Hỏi rằng quà của cậu đâu
Không mau đem lại "ông" tâu đến...trời


Cháu gái đã đi chơi rồi
Chỉ còn bà chủ đang ngồi..tỉa cây
"Ông" đến cứ để quà đây
Khi nào cháu đến..cảm ơn thay..cho bà

Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 05.05.2011 21:41:38
Ngày đi trúc chửa mọc măng
Ngày về trúc đã mọc bằng ngọn tre
Đêm nay ra đứng ngoài hè
Thấy em mặc áo đỏ hoe ngoài đồng
Hồi nào em chửa có chồng
Bây giờ anh lại theo bồng con em


học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 06.05.2011 09:49:04
Thăng Long, Hà Nội đô thành
Bức tranh ai vẽ nên tranh họa đồ

Cố đô rồi lại...tiền đô
Ngàn năm văn vật bây giờ..vật văn

Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

phongan
  • Số bài : 191
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 06.05.2011 09:50:23


Trích đoạn: Rei Hino

Ngày đi trúc chửa mọc măng
Ngày về trúc đã mọc bằng ngọn tre
Đêm nay ra đứng ngoài hè
Thấy em mặc áo đỏ hoe ngoài đồng
Hồi nào em chửa có chồng
Bây giờ anh lại theo bồng con em




Con em thì để cho em
Ai biểu anh thèm...theo ẳm mà chi?

Wait and See..!!!!
bà chủ vườn hoa. :)

simple
  • Số bài : 528
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2008
  • Nơi: Vĩnh Phúc
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 06.05.2011 21:43:31

Con em , em chẳng chịu bồng
Nhận anh làm chồng anh ẵm giùm cho





Đặt tay lên Trái Tim em !!
Anh khẽ hỏi nhỏ .. Gì Êm thế này ..!?
Đỏ mặt .. Anh thiệt rõ hay .. !?
Ừ thì .. Cái đó .. Sau này cho Con !!

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 07.05.2011 15:37:57
Con ai thì người nấy lo
Sim mà muốn bế..kêu vợ đẻ cho chục đứa bồng

học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 08.05.2011 01:45:09

Trích đoạn: Rei Hino

Con ai thì người nấy lo
Sim mà muốn bế..kêu vợ đẻ cho chục đứa bồng



 
Giường vua thì gọi "long sàng"
Vua "Sim" nhiều con quá gọi chàng "long" chi????? 
Trợn

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 08.05.2011 22:43:43


Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn


Trích đoạn: Rei Hino

Con ai thì người nấy lo
Sim mà muốn bế..kêu vợ đẻ cho chục đứa bồng




Giường vua thì gọi "long sàng"
Vua "Sim" nhiều con quá gọi chàng "long" chi????? 
Trợn


Giường vua thì gọi "long sàng"
Vua Sim nhiều con quá gọi là chàng long...nhong

học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 08.05.2011 23:19:23

Con ai thì người nấy lo
Sim mà muốn bế..kêu vợ đẻ cho chục đứa bồng


Giường vua thì gọi "long sàng"
Vua "Sim" nhiều con quá gọi chàng "long" chi????? 
Trợn

Giường vua thì gọi "long sàng"
Vua Sim nhiều con quá gọi là chàng long...nhong


 
 
Nhiều con Sim phải...lo bồng.
"Long bò" mới đúng long nhong nỗi gì.
Bây giờ thì đố...khác đi,
"Cà gì..." không hột dài thì...cỡ gan?
Trợn

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 08.05.2011 23:47:18


Con ai thì người nấy lo
Sim mà muốn bế..kêu vợ đẻ cho chục đứa bồng


Giường vua thì gọi "long sàng"
Vua "Sim" nhiều con quá gọi chàng "long" chi????? 
Trợn

Giường vua thì gọi "long sàng"
Vua Sim nhiều con quá gọi là chàng long...nhong




Nhiều con Sim phải...lo bồng.
"Long bò" mới đúng long nhong nỗi gì.
Bây giờ thì đố...khác đi,
"Cà gì..." không hột dài thì...cỡ gan?
Trợn

Long bò có nghĩa lo bòng
Trợn mượn đâu cái ô vòng phía trên
Nhưng thôi bỏ qua một bên
Chứ không Rei lại bỏ quên món cà
Cà lăm có đúng không ta

học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 09.05.2011 01:21:21

Trích đoạn: Rei Hino

Con ai thì người nấy lo
Sim mà muốn bế..kêu vợ đẻ cho chục đứa bồng


Giường vua thì gọi "long sàng"
Vua "Sim" nhiều con quá gọi chàng "long" chi????? 
Trợn

Giường vua thì gọi "long sàng"
Vua Sim nhiều con quá gọi là chàng long...nhong




Nhiều con Sim phải...lo bồng.
"Long bò" mới đúng long nhong nỗi gì.
Bây giờ thì đố...khác đi,
"Cà gì..." không hột dài thì...cỡ gan?
Trợn

Long bò có nghĩa lo bòng
Trợn mượn đâu cái ô vòng phía trên
Nhưng thôi bỏ qua một bên
Chứ không Rei lại bỏ quên món cà
Cà lăm có đúng không ta


 Cà rốt không hột đó mà,
Cà gì một hột nuốt là kẹt ngay?
Cà gì có mũ có quai?
Cà gì say đắm ngất ngây muốn hoài?
Trợn 

Rei Hino
  • Số bài : 399
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2010
  • Nơi: hcmc
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 09.05.2011 23:22:22
Cà na, cà pháo, cà phê
Ba món Trợn dọn thật chẳng dám chê món nào

học dốt, nói ngông
đi chơi lông bông
mồm thì khoác lác
mua sắm nát đời
mà câu nào nói ra cũng lời lời đạo lý

rh

Thi sĩ Ba trợn
  • Số bài : 1108
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
RE: Mầm ...chồi...Lá ..!!!! - 10.05.2011 08:25:49
Cà rốt không hột đó mà,
Cà na một hột nuốt là kẹt ngay,
Cà mên có mũ có quai

Cà ...môi say đắm ngất ngây muốn hoài!
 
Cà gì có mũi không tai?
Cà gì chắc muốn ăn vài cây roi?

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 508 bài trong đề mục