*TẬP THƠ*TAN VỠ TÌNH ĐẦU*

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 41 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1203 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 10:21:22
0
Kua Ghệ Net..............

Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai mười vợ phải thương cho đồng
Gió giông cũng phải một lòng
Bưởi bồng cho lắm cũng không ai thèm

Không tin lên nét hỏi xem
Lem nhem thì chả ai thèm lấy đâu
Trăm dâu đều đổ đầu tầm
Muốn kua ghệ nét thì lầm chết luôn

Em nào cũng đẹp dể thương
Siêu sao ,hoa hậu Thiên Hương Cát Tường
Vấn vương gái nét không lường
Không thương em chửi hết đường trốn luôn

Ai ơi đừng có lầm đường
Thương người trên nét khó lường đó nha
Vui thì em thứ em tha
Em mà nổi cáo chửi cha hỏng chừa

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 10:24:49
0


Trích đoạn: nhabe


Trích đoạn: Hoàng An

Khó Hiểu ..........................?

Bắc thang lên hỏi ông trời ?
Muốn kua ghệ net thế thời mần sao?
Trời rằng: khờ dại giống tao
Tao kua ghệ đẹp siêu sao nhất trời

Thế rồi hôm ấy lở lời
Em "ao " mất biệt kêu trời ai hay?
Ngoài đời có thể đến nhà
Nhè yêu mạng ảo chỉ là hư vô

Ô hay bây chớ có mơ
Trời còn bị gạt ,vườn thơ đây nầy
Từ đây bây chớ lầy nhầy
Siêu sao người mẩu ở đây coi chừng

Bỗng dưng đang khóc lại cười
Đang vui lại chửi hỏng chừa chổ ký ...tên
Đang lên vui vẻ hì.. hì...
Bổng nhiên xóa mất chuyện gì ai hay/



heheh cũng không khó hiểu lắm HA...chịu khó đọc là hiểu liền

khó hiểu

có gì khó hiểu đâu anh
không có gió...khó có mưa
không có lửa ...sao có khói
không có cảm xúc sao làm được thơ...

nhabe


Vô maiemyeu rồi không biết chổ đăng bài ...nhớ Nhà Bè lắm..

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 11:38:23
0
Bạn Trai Chơi Nhà!

Bạn Trai có đến chơi nhà
Mời ra bụi chuối sau hè trăng thanh
Năm canh tình tứ trong lành
Anh mừng lắm đó tập tành yêu thương

Chứ đừng bày đặt bánh đường
Giết heo ,mổ lợn tai ương ,dụm dành
Làm anh chột dạ thâu canh
Sao bằng gió mát trăng thanh sau hè.....hè hè...


Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 16:19:59
0


Tình Đã Xa!

***nguoitruongphu***

Ra đi dạ nhớ mãi người
Nhớ ơi là nhớ ,thuở thời chớm yêu
Bên nhau cánh võng lúc chiều
Nghe nàng kể chuyện buồn nhiều hơn vui
.................
Giờ đây trăng liễu xa rồi
Tiếc thương mây gió trách đời dối dang
Quê nàng sông nước An Giang
Sài Gòn mưa bụi thu vàng hắc hiu
...................
Chiều nay bổng nhớ dáng kiều
Dể thương mật ngọt gieo điều sầu đau
Đêm đen vũ trụ đầy sao
Hồn tiêu phách tán má đào ấy thôi
.............
Năm xui tháng hạn dần nguôi
Lỡ lời vuột miệng nàng cười vẫy tay
Chồng giàu hẹn ước sang Đài
Người dưng chẳng biết vội thay tình tiền...

Tan Vỡ. - 28.9.2010 23:19:59



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/ED2E2F393FA94B1891F47E0900F1BBCB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 12:07:36 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 19:07:07
0
Kỷ Niệm Tình Đầu!

Tôi mất người yêu ,còn lãng hơn nhiều
Những điều không tưỡng ,phải đành câm nính
Cũng chính vì yêu ,mới chịu ngậm hờn
Có trách có phiền ,tại phận thế thôi

Tôi mất người yêu, đau khổ trăm chiều
Chấp nhận những điều,uất nghẹn con tim
Chờ đợi đêm thâu,đo bằng giây phút
Phút chốc lổi lầm ,nàng đoạn tơ duyên

Tôi mất người yêu,ngơ ngẫn tội gì?
Bởi cây si ,tôi trồng sai vị trí
Tôi lại trèo ,chót vót ngọn cây cao
Té thật đau ,đành chịu chẳng dỗi hờn

Tôi vẫn ước, em yêu nhiều hạnh phúc
Chúc thoát buồn , cập bờ bến mộng mơ
Tôi bơ vơ,đếm bước mổi đêm về
Gom kỳ niệm tháng ngày yêu dấu đó.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/7BE6DC4962F14BD4B23CEC2E34F8ECD7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 15:14:58 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 20:17:53
0
Tình yêu Bất diệt!

Em yêu hởi ! sao ôm nhiều ích kỷ
Bởi vì anh, chỉ một trái tim son
Dâng cho em ,chắng dám nhìn ai nửa
Tiếng thở dài, đau oặn thắt từng cơn

Em lo nghỉ ,anh thầm yêu kẻ khác
Sợ hẹn hò ,lén lút với người xa
Khi anh vắng ,em chợt buồn ,chợt khóc
Đòi dổ dành ,nhõng nhẽo suốt thâu canh

Em chỉ muốn ,tình em là bất diệt
Suốt khoãn đời ,anh chỉ biết em thôi
Yêu em nhé ,không ngoài ai khác nửa
Hãy thề đi đừng lưỡng lự chối từ

Anh đả hứa thì ,đừng bao giờ chối
Dối lòng em thì thịt nát xương tan
Em nguyện giử, tình em là vĩnh cữu
Anh đừng hồng , dối gạt trái tim em


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/9F334FCFFB6E4662B369B66701EF4C5E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 15:16:37 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 20:27:37
0
  Anh đã nói tình anh là bất diệt
  Tháng ngày trôi thấy bóng dáng anh đâu
  Để mình em lặng lẽ nhớ âu sầu
  Cây si anh trồng đã dời chổ khác?!!!?
  

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 20:37:38
0


Trích đoạn: nevermind

  Anh đã nói tình anh là bất diệt
Tháng ngày trôi thấy bóng dáng anh đâu
Để mình em lặng lẽ nhớ âu sầu
Cây si anh trồng đã dời chổ khác?!!!?


Em yêu hởi ! sao nghi oan anh thế
Anh đứng đây chờ đợi tự nảy giờ
Anh vẫn nhớ ,nụ hôn đầu ngày ấy
Thế làm sao ,anh phãn bội tình em?

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 20:52:50
0
Trích đoạn: nevermind

EM MUỐN YÊU ANH TRỌN CUỘC ĐỜI
CHO DÙ NĂM THÁNG MỘNG TÀN PHAI
TÌNH THƠ ĐÃ CHÍN MÀU TIM THẮM
GỬI TRỌN VAI ANH SUỐI TÓC DÀI.
I love MySUN.

Vâng ! anh đưa em ,cuối nẻo đường trần
Chỉ có chết ,mới chia lìa đôi lứa
Nép vào anh ,để thả mộng trăng thề
Men lối nhỏ ta, về bên gát trọ

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 21:13:12
0
 Cớ làm sao đường cái quan không đi?
 Men lối nhỏ anh lại dẫn em vào?!?
 Bạn bè hỏi em biết trả lời sao !?!
 Có thương nhau thì xin thương cho trót ,anh nhé!!!!!!!!!!!!!!

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 28.09.2010 21:57:11
0


Trích đoạn: nevermind

Cớ làm sao đường cái quan không đi?
Men lối nhỏ anh lại dẫn em vào?!?
Bạn bè hỏi em biết trả lời sao !?!
Có thương nhau thì xin thương cho trót ,anh nhé!!!!!!!!!!!!!!

Em yêu hỡi ! Thơ ca thì phải thế
Nghe tình tứ dịu ngọt mới du dương
Câu thơ không thể nào thay thế được
Men lối nhỏ ta về ,căn gát trọ?

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 08:32:04
0
Mối Tình Đầu!

Men lối nhỏ ,ta về căn gát trọ
Bụi thời gian, che khuất ánh đèn đêm
Xa quê hương, mấy mùa cây thay lá
Ánh trăng tà , vàng vọt lững lờ trôi

Em yêu hởi! Quay về đừng giận dổi
Bởi anh buồn, ngấn lệ nhớ tình xưa
Thời gian đi ,có bao giờ trở lại
Chỉ con đò ,nằm đợi khách sang sông

Em xa lâu ,mới biết giá nụ hôn đầu
Phút bồng bột ,em không hề biết trước
Anh ngẫn ngơ ,bởi vị ngọt môi mềm
Ngây thơ ấy ,ta sa vào vụng dại

Thời gian ơi! Sao cứ mải dần trôi
Giử em tôi ,nơi đất khách quê người
Những nụ cười,còn nở trên môi không?
Hay đả tắt ,lúc theo chồng xa xử?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/DFEB8D46B246482394820A9031971781.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 15:41:29 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 10:45:14
0
Bạn Bệnh!

Cá rô sổ mủi ,nhức đầu?
Có ai cạo gió xoa dầu hay chưa?
Có ai nấu nước xông hơi
Hay là em gọi anh ơi tới liền
Chịu phiền cạo gió bạn hiền
Sang liền giúp bạn chẳng phiền gì đâu
Trăm dâu điều đổ đầu tầm
Dầm mưa dãi nắng có nhầm gì đâu
Vì câu ân nghĩa tình thâm
Anh đây chẳng ngại xì xầm thị phi.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 11:34:46
0


Bốn Mùa Thương Nhớ

***nguoitruongphu***

Em xa khuất , mùa thu vàng chết lặng
Lá rơi đầy, phủ kín chặng thời gian
Giờ thương nhớ, có hay chăng kỷ niệm
Gió phiêu bồng , cành lá đệm chiều hoang


Em xa khuất ,mùa đông sang tê tái
Tuyết rơi nhiều bao trai gái tung tăng
Mây trắng xóa áo hai ngăn giá buốt
Lạnh thấu xương đưa tay vuốt cô đơn

Em xa khuất ,mùa xuân vờn hoa bướm
Ong lượn lờ ,gieo thắm đượm duyên tơ
Tình trăng gió, chấp ước mơ bóng xế
lựu gặp đào,ôm bóng uế thiết tha

Em xa khuất , hè về hoa phượng đỏ
Nắng ngập tràn ,mùi hương cỏ ngát xanh
Ve sầu gọi ,lẫn trong nhành cổ thụ
Réo bạn tình , nghe quyến rũ trời thơ..

Tan Vỡ. - 29.9.2010 18:34:46







<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2012 20:05:10 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 11:59:05
0
Bài thơ được nhiều người tâm đắc ,nhưng rất buồn là không ghi tên tác giả



Mối Tình Đầu!

Men lối nhỏ ,ta về căn gát trọ
Bụi thời gian, che khuất ánh đèn đêm
Xa quê hương, mấy mùa cây thay lá
Ánh trăng tà , vàng vọt lững lờ trôi

Em yêu hởi! Quay về đừng giận dổi
Bởi anh buồn, ngấn lệ nhớ tình xưa
Thời gian đi ,có bao giờ trở lại
Chỉ con đò ,nằm đợi khách sang sông

Em xa lâu ,mới biết giá nụ hôn đầu
Phút bồng bột ,em không hề biết trước
Anh ngẫn ngơ ,bởi vị ngọt môi mềm
Ngây thơ ấy ,ta sa vào vụng dại

Thời gian ơi! Sao cứ mải dần trôi
Giử em tôi ,nơi đất khách quê người
Những nụ cười,còn nở trên môi không?
Hay đã tắt ,lúc theo chồng xa xứ


RE: Tan Vỡ. - 29.9.2010 15:32:04


http://dongkhoibentre.com/forum/showthread.php?73647-M%E1%BB%91i-T%C3%
http://hoangkute799.blogspot.com/2011/03/abum-anh.html




Hồ Dầu Tiếng. 

***nguoitruongphu***

Dầu Tiếng địa danh thuở thiếu thời 
Hồ xanh gió mát cá lượn bơi
Quanh năm tích nước nuôi đồng lúa
Suốt tháng thay mưa ruộng rẫy tươi
Nhân Kiệt hy sinh vùng lửa đạn
Đia Linh đẳm máu chốn bom rơi
Bình Dương hoài bảo nung trai trẻ
Vang bóng Miền Đông tỉnh rạng ngời

Tan Vỡ. - 29.9.2010 18:59:05

.






<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 16:55:06 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

huynhhieurosa
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
  • Nơi: kiên giang
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 12:22:16
0

Trích đoạn: Hoàng An

Mùa thu đã chết...............?
Em đi xa mùa thu vàng chết lặng
Lá rơi đầy phủ kín mộ thời gian
Gió hiu hiu, cành lá tiêu điều
Giờ thương nhớ chỉ là thương nhớ

có nhớ thương cũng đành ly biệt
người đã xa rồi biết tìm đâu.
Thu đi qua lá vàng sầu úa
người đi rồi chan chứa một vần thơ.
 
người tình dể kiếm, người bạn dể giữ.
cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 12:27:56
0
Khám Bệnh!

Cá rô xây xẩm mặt mày
Bệnh cao Huyết áp đúng roài phải không?
Coi chừng đường Huyết cũng cao
Sinh ra xây xẩm máu cao nhức đầu

Đừng rầu lo nghỉ âu sầu
Bệnh tăng xông máu nhức đầu đó nha
Thân em ở có một nhà
Không ai chăm sóc ruột rà lại xa...

Phải chi em hú anh qua
Hai ta bầu bạn uống trà làm thơ
Cảnh đời, thế sự, duyên tơ
Thơ tình ủy mị anh mời chấp em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 19:44:59 bởi Hoàng An >

huynhhieurosa
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
  • Nơi: kiên giang
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 12:58:42
0

Trích đoạn: Hoàng An

Cá rô xây xẩm mặt mày
Bệnh cao Huyết áp đúng roài phải không?
Coi chừng đường Huyết cũng cao
Sinh ra xây xẩm máu cao nhức đầu

Đừng rầu lo nghỉ âu sầu
Bệnh tăng xong máu nhức đầu đó nha
Thân em ở có một nhà
Không ai chăm sóc ruột rà lại xa...

Phải chi em hú anh qua
Hai ta bầu bạn uống trà làm thơ
Cảnh đời, thế sự, duyên tơ
Thơ tình ủy mị anh mời chấp em...

 
em là lử khách đường xa
nay đây mai đó cửa nhà thời không
nếu anh đây thật có lòng
em đây mới mượn được phòng vn(thư quán)
 
anh đây không ngại đồng cam
trà dư rượu lạc cũng làm lòng vui
thơ em dở lắm anh ui!
Em xin mở cửa đón người tri âm.
rosa
 
 
người tình dể kiếm, người bạn dể giữ.
cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 15:20:13
0


Tàn Phai!

Xa em lâu , biết giá nụ hôn đầu
Vụng dại đầu, tình khờ khạo nên thơ
Bởi anh mơ ,khao khát đếm từng giờ
Anh mong chờ ,suốt sáng tận thâu đêm

Đi bên em ,lối nhỏ mổi đêm về
Nghe ấm ấp như chuyền hơi thở ấm
Đấm thuyền tình ,chở khẩm nụ cười duyên
Anh ngây dại, dẩn dờ quên tên tuổi

Thời gian trôi , anh ngoáy đầu nhìn lại
Tuổi dổi hờn, xuất hiện bóng hình ai
Anh chợt hiểu,em cân ,đong, đo, đếm
Mắt nhìn xa lo lằng đượm u buồn

Em nhìn anh,bằng kính lúp vô hồn
Anh lo sợ và bắt đầu rung rẩy
Mất em rồi ,anh sẻ sống ra sao
Em có hiểu , anh còn yêu em lắm!!!!!!


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/957564A732C64AA896B71BBB748FBB0A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 15:47:12 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 17:31:11
0

Trích đoạn: huynhhieurosa


Trích đoạn: Hoàng An

Cá rô xây xẩm mặt mày
Bệnh cao Huyết áp đúng roài phải không?
Coi chừng đường Huyết cũng cao
Sinh ra xây xẩm máu cao nhức đầu

Đừng rầu lo nghỉ âu sầu
Bệnh tăng xong máu nhức đầu đó nha
Thân em ở có một nhà
Không ai chăm sóc ruột rà lại xa...

Phải chi em hú anh qua
Hai ta bầu bạn uống trà làm thơ
Cảnh đời, thế sự, duyên tơ
Thơ tình ủy mị anh mời chấp em...


em là lử khách đường xa
nay đây mai đó cửa nhà thời không
nếu anh đây thật có lòng
em đây mới mượn được phòng vn(thư quán)

anh đây không ngại đồng cam
trà dư rượu lạc cũng làm lòng vui
thơ em dở lắm anh ui!
Em xin mở cửa đón người tri âm.
rosa



Cảm ơn em đến chơi nhà
Không gà ,thì vịt, uống cà phê nha
Qua nhà em muốn gì nà
Lắng nghe em nói như là anh em

Cho anh nói nhỏ vô tai
Em là con gái ,hay trai vậy cà
Nếu mà con gái hơi căng
Con trai chả sợ nhăng răng cười trừ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 19:41:44 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 18:16:53
0


NHỚ!

***nguoitruongphu***

Nhớ ai ra ngẫn vào ngơ
Nhớ ai anh phải làm thơ mổi chiều
Nhớ ai như nhớ người yêu
Nhớ ai hồn đứng dạ siêu cháy phòng
Nhớ ai ở tận trời đông
Nhớ ai ,nhớ quá buộc lòng nói thương
Nhớ ai thân gái dậm trường
Nhớ ai anh phải tương tư tháng ngày
Nhớ ai thức trắng đêm dài
Nhớ ai không biết nhớ hoài tháng nay?

Tan Vỡ. - 30.9.2010 1:16:53
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2012 09:49:36 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 22:22:39
0


Vô Trách Nhiệm

***nguoitruongphu***

Mua ghế thăng quan phải lót tiền
Không cần bằng cấp duyệt ưu tiên
Con ông bốn kiếp lo tu nghiệp
Cháu chú ba đời bận bút nghiêng
Khũng hoảng ngân hàng do Chí Dũng
Khó khăn tài chánh đó Bầu Kiên
Vàng lên Đô xuống xăng thì dõm
Trộm cướp hoành hành chết tại thiên

30.09.12


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2012 16:42:30 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 29.09.2010 23:51:26
0
Lạnh Lùng !

Lạnh lùng đau thắt con tim
Đọc xong lời chúc muốn tìm ai kia
Yêu ai tôi khổ trăm chiều
Ai kia có hiểu những điều trái ngang

Tôi mang uất nghẹn trong lòng
Yêu nàng nhiều lắm có mong ước gì/
Nhiều khi muốn gặp chuyện chi
Cũng không gặp được mất gì mà lo?

Tôi buồn chẳng có ai chia
Tôi vui chẳng có ai kia cùng mừng
Rưng rung ngấn lệ chẳng dừng
Ước mơ trò chuyện dể chừng khó khăn

Trung thu trăng sáng mất nàng
Trần gian ai khổ vì nàng bằng tôi
Yêu nàng hết dạ hết lòng
Mà nàng cứ nói lòng vòng mới đau

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 19:30:00 bởi Hoàng An >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 30.09.2010 05:50:20
0
Chiều Quê!

Chiều quê hai đứa, đang vui đùa
Bổng em ,đòi bắt bướm cho em
Nhìn theo, tay chỉ bướm bay bay
Lao vun vút, trời cao vời vợi

Em dỗi hờn, thầm tiếc ngẫn ngơ
Đền cho nhành hoa, vừa bẻ trộm
Hết hồn luôn ,liều thật đó nha
Bởi em vui, anh rất sẵn sàng

Chiều quê, hai đứa đang thả diều
Mẹ gọi về ,có khách đến chơi
Rồi từ ấy ,nói lời giả biệt
Em theo chồng, xa xứ tôi trông

Đám cưới em, buồn không đến dự
Chẳng giận hờn ,trách phận mình thôi
Bỏ vườn xưa,trai tỉnh lên thành
Ôm cả mãnh tình, dang dở đó

Cảm ơn bạn trả lời vì thấy NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ cùng cảnh ngộ nên gởi thư xem có đồng cảm ?


Chiều quê hoài niệm.

Ai sinh ra đều có quê để nhớ.
Những buồn vui tự thủa xa xưa.
Mái tranh nghèo , toả mát bóng dừa.
Ngày hè nóng ,trẻ nô đùa rộn  rã...

Ngọn tre cong cho trẻ vít cành lá,
Làm thuyền rồi đem thả theo sông.
Thủa ấu thơ...là những ngày ruổi rong.
Chăn trâu, bêu nắng ngoài đồng bắt dế...

Lam lũ nghèo...,vẫn yêu quê  đến thế!
Quê người ta dẫu hoa lệ...vần buồn.
Lòng hoang lạnh,nỗi trống trải cô thôn.
Thương quê mẹ , nên mãi còn hoài niệm...

Kiev 30/9/2010-TG

@_Cám ơn HA ghé thăm  tặng mấy bài thơ nhưng TG mới chỉ hoạ vội được một bài này thôi. Thông cảm cho TG nhé

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 30.09.2010 12:49:45
0


THIÊN THẦN TÌNH YÊU!

***nguoitruongphu***

Đường vào yêu, khó mơ ước điều mong
Nếu tình đó , mà cân ,đong, đo ,đếm !!!
Giống chợ phiên , như đổi ,nếm mua vui
Mau chóng rã , được trăng rồi thoát chạy..

Chớm vừa yêu , ta khờ dại chụm đầu !
Say đắm đuối ,tình như mơ đẹp lắm
Thuở còn thơ ,yêu không bến, không bờ
Đeo bám,mãi, ôm bóng hình sáng tối

Đêm gió mưa ,ta đưa đón hẹn hò
Dù lội suối , hay qua đò bão báo
Chấp khó khăn ,vượt lể giáo bên nhau
Theo khối ốc ,con tim gào dẫn lối

Yêu vô tư, chẳng gian dối gieo đau
Tình yêu đó , mơ cau trầu chân chính
Lỡ khổ nghèo ,vẫn cột dính lương duyên
Yêu là thế , lắm ưu phiền khó tránh...

RE: TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! - 30.9.2010 19:49:45

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2012 09:28:57 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 30.09.2010 13:45:46
0

Tiếng Sét Ái Tình! 

Duyên tình lỡ, vì cân, đong ,đo, đếm? 
Chẳng đắm say, do bán kiếm mua vui 
Hoa tan nát , cố chôn vùi dĩ vãng
Cũng khó quên,vì năm tháng khổ đau

Duyên tình lỡ, nuốt hận đầu dang dở
Nuốt tiếc hoài ,thời trẻ thuở chớm thu
Nay đơn côi, chợt nhớ nụ hôn đầu 
Lén vụng trộm, mắt môi sầu “thấy ghét”

Anh yêu em, từ tiếng sét ái tình 
Không sợ chết , thiêu thân khinh biễn lửa 
Rực trời yêu , đời nghiêng ngữa phong ba 
Tim ngưởng mộ ,một đóa hoa tuyệt sắc

Gặp nàng rồi, lòng đã bắt lửa rơm
Chẳng lắp ló ,muốn rong bườm sóng lớn
Miễn sóng đôi, mình ngã ngớn trùng dương
Yêu em nhé,ta chung đường luyến ái....

Tan Vỡ. - 30.9.2010 20:45:46
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2012 11:10:48 bởi Hoàng An >

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 30.09.2010 18:37:02
0


Tỏ Tình NSCĐ !

***nguoitruongphu***

NgÔi SaO tên thật CÔ ĐƠn
Tuổi hoa mộng đẹp chẳng hờn gió mây
Năm nay mười chín mắt nai
Trăng tròn tỉnh lẻ lén ai yêu rồi

Đất trời sụp đổ làm đôi
Nàng còn nhỏ híu tại tôi chần chừ
Giờ đây hồn nát tâm hư
Tiếc ơi là tiếc bây chừ tính sao?....

Tan Vỡ. - 1.10.2010 1:37:02



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2012 11:28:46 bởi Hoàng An >

huynhhieurosa
  • Số bài : 16
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
  • Nơi: kiên giang
RE: Tan Vỡ. - 30.09.2010 19:34:31
0

Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: huynhhieurosa


Trích đoạn: Hoàng An

Cá rô xây xẩm mặt mày
Bệnh cao Huyết áp đúng roài phải không?
Coi chừng đường Huyết cũng cao
Sinh ra xây xẩm máu cao nhức đầu

Đừng rầu lo nghỉ âu sầu
Bệnh tăng xong máu nhức đầu đó nha
Thân em ở có một nhà
Không ai chăm sóc ruột rà lại xa...

Phải chi em hú anh qua
Hai ta bầu bạn uống trà làm thơ
Cảnh đời, thế sự, duyên tơ
Thơ tình ủy mị anh mời chấp em...


em là lử khách đường xa
nay đây mai đó cửa nhà thời không
nếu anh đây thật có lòng
em đây mới mượn được phòng vn(thư quán)

anh đây không ngại đồng cam
trà dư rượu lạc cũng làm lòng vui
thơ em dở lắm anh ui!
Em xin mở cửa đón người tri âm.
rosa



Cảm ơn em đến chơi nhà
Không gà ,thì vịt, uống cà phê nha
Qua nhà em muốn gì nà
Lắng nghe em nói như là anh em

Cho anh nói nhỏ vô tai
Em là con gái ,hay trai vậy cà
Nếu mà con gái hơi căng
Con trai chả sợ nhăng răng cười trừ.


 
ừ thì muốn biết gái trai,
thơ em đã rỏ như ngày không mây.
 
em thời đang lúc rong chơi
muốn tìm tri kỷ ngõ lời mời qua.
em đây bụng dạ thật thà
có sao nói vậy như là dân quê.
nếu anh đây hỏng có chê
cùng nhau đối ẫm bàn về văn thơ.
người tình dể kiếm, người bạn dể giữ.
cái khó là kiếm được người bạn và giữ được người tình.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 30.09.2010 21:40:17
0


Trích đoạn: huynhhieurosa


Trích đoạn: Hoàng An


Trích đoạn: huynhhieurosa


Trích đoạn: Hoàng An

Cá rô xây xẩm mặt mày
Bệnh cao Huyết áp đúng roài phải không?
Coi chừng đường Huyết cũng cao
Sinh ra xây xẩm máu cao nhức đầu

Đừng rầu lo nghỉ âu sầu
Bệnh tăng xong máu nhức đầu đó nha
Thân em ở có một nhà
Không ai chăm sóc ruột rà lại xa...

Phải chi em hú anh qua
Hai ta bầu bạn uống trà làm thơ
Cảnh đời, thế sự, duyên tơ
Thơ tình ủy mị anh mời chấp em...


em là lử khách đường xa
nay đây mai đó cửa nhà thời không
nếu anh đây thật có lòng
em đây mới mượn được phòng vn(thư quán)

anh đây không ngại đồng cam
trà dư rượu lạc cũng làm lòng vui
thơ em dở lắm anh ui!
Em xin mở cửa đón người tri âm.
rosa



Cảm ơn em đến chơi nhà
Không gà ,thì vịt, uống cà phê nha
Qua nhà em muốn gì nà
Lắng nghe em nói như là anh em

Cho anh nói nhỏ vô tai
Em là con gái ,hay trai vậy cà
Nếu mà con gái hơi căng
Con trai chả sợ nhăng răng cười trừ.



ừ thì muốn biết gái trai,
thơ em đã rỏ như ngày không mây.
 
em thời đang lúc rong chơi
muốn tìm tri kỷ ngõ lời mời qua.
em đây bụng dạ thật thà
có sao nói vậy như là dân quê.
nếu anh đây hỏng có chê
cùng nhau đối ẫm bàn về văn thơ.

Anh đây tính xấu khó chừa
Đây mây về gió mà chưa có bồ
Sợ em con gái thân cô
Anh vồ tầm bậy lở bồ em hay.

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: Tan Vỡ. - 01.10.2010 19:50:26
0


Chiều xa...(Chim trắng Mồ Côi II)

Chiều quê hai đứa ,đang vui đùa
Như cánh cò ,bay lã ,bay la
Đường xa ai dắt ..con trâu về
Giữa cánh đồng chiều vàng mênh mông

Chiều quê hai đứa ta hẹn hò
Ra bến đò em ngóng người xa
Trời xanh cây lá sum xuê cành
Gánh lúa về cùng nàng nhanh nhanh

Chiều quê ..chim hót rung rinh cành
Em muốn dành hẹn ước cùng anh
Vì anh phải bước nhanh lên đường
Trai tráng làng ..rộn ràng reo vui

Chiều quê ao ước bao nhiêu điều
như cánh diều lướt gió trời cao
Làm sao khi nhớ em thật nhiều
Nên phải liều một chiều hôn em!



http://video.baamboo.com/watch/5/video/1004185/phim-video-clip-chim-trang-mo-coi-nhom-sieu-quay-neHAAAADE-THUONG-DO-.html




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/AA59075C11CF40D28EDDBB1C0A61BA96.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 13:16:08 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 41 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1203 bài trong đề mục