ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 92 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.12.2009 12:59:00
0
CHÚC NOEL VÀ NĂM MỚI

Vui quá đầu năm, đêm Giáng sinh
Chúc cho đây đó được an bình
Tình xưa xây đắp xuân tươi rói
Duyên mới vun trồng mộng đẹp xinh
Khắp chốn pháo reo mai chớm nở
Đầy trời chuông đổ nến lung linh
Tràn trề hạnh phúc trên quê Mẹ
Xứ lạ yên lành trọn đức tin

Thanh Huy

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.12.2009 11:12:54
0

Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông
Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng
Kể chuyện vàng son thời tuổi dại
Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng
Cầu trời vạn vật luôn thành đạt
Lại chúa muôn người được ước mong
Viễn khách an bình bên thánh lễ
Nô en đoàn tụ khác khao lòng

Vancali 12.22.09


Thân chúc SA cùng gia đình mùa Giáng Sinh đầy Hồng Ân thiên chúa và năm mới anh khang thịnh vượng


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.12.2009 12:41:47
0
Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông

Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng

Kể chuyện vàng son thời tuổi dại

Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng

Cầu trời vạn vật luôn thành đạt

Lại chúa muôn người được ước mong

Viễn khách an bình bên thánh lễ

Nô en đoàn tụ khác khao lòng


Vancali 12.22.09


ĐÓN XUÂN 2010
 
Gió về mang cái lạnh mùa đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng
Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !
 
                      Nha Uyen


Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.12.2009 13:28:43
0
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.12.2009 15:50:53
0
Hôm nay rảnh SA ghé vào thăm các anh chị, các bạn thơ đây nè. Nhân tiện xin kính chúc tất cả mọi người một Năm Mới đầy Hạnh Phúc, Vui Vẻ, Tài Phước Lộc tràn trề....hẹn tái ngộ một ngày không xa....BONNE ANNÉE À TOUT LE MONDE.
 
 
 

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.01.2010 05:07:51
0
Mến chúc Sương Anh trọn muà Xuân và Giáng Sanh Thân Tân An Lạc, Đạo Quả Viên Thành


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/DCB342941CA941CA9B156FCC7FEF56FE.JPG[/image]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.01.2010 02:34:38
0
SA xin cám ơn tất cả các anh chị bạn thơ vào thăm trong thời gian SA vắng mặt nha...nhất là  hai cô bạn NU và Van thiệt là dễ thương cuả SA....xin cầu chúc các bạn được nhiều vui vẻ, mạnh khoẻ và tràn đầy phước hạnh....
 
 
Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông

Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng

Kể chuyện vàng son thời tuổi dại

Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng

Cầu trời vạn vật luôn thành đạt

Lại chúa muôn người được ước mong

Viễn khách an bình bên thánh lễ

Nô en đoàn tụ khác khao lòng


Vancali 12.22.09


ĐÓN XUÂN 2010 
 
Gió về mang cái lạnh mùa đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng
Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !
 
                      Nha Uyen
 
NGÀY CUỐI NĂM TRÊN QUÊ HƯƠNG
 
Phố thị hôm nay quả thật đông
Cô đơn một góc giưã đêm hồng
Dập dìu bao kẻ vui xuân mộng
Lạc lỏng riêng ta lạnh giấc nồng
Ngóng mãi tri âm nào kẻ thấy
Chờ hoài tri kỷ chẳng người mong
Tích tắc thời gian đang đếm bước
Làm cho dạ thấy đáu đau lòng
 
Sương Anh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 12:48:21 bởi SuongAnh >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.01.2010 03:21:18
0
SA xin cám ơn tất cả các anh chị bạn thơ vào thăm trong thời gian SA vắng mặt nha...nhất là hai cô bạn NU và Van thiệt là dễ thương cuả SA....xin cầu chúc các bạn được nhiều vui vẻ, mạnh khoẻ và tràn đầy phước hạnh....


Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông
Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng
Kể chuyện vàng son thời tuổi dại
Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng
Cầu trời vạn vật luôn thành đạt
Lại chúa muôn người được ước mong
Viễn khách an bình bên thánh lễ
Nô en đoàn tụ khác khao lòng

Vancali 12.22.09


ĐÓN XUÂN 2010


Gió về mang cái lạnh mùa đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng
Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !


Nha Uyen


NGÀY CUỐI NĂM TRÊN QUÊ HƯƠNG

Phố thị hôm nay quả thật đông
Cô đơn một góc giưã đêm hồng
Dập dìu bao kẻ vui xuân mộng
Lạc lỏng riêng ta lạnh giấc nồng
Ngóng mãi tri âm nào kẻ thấy
Chờ hoài tri kỷ chẳng người mong
Tích tắt thời gian đang đếm bước
Làm cho dạ thấy đáu đau lòng

Sương Anh


Về thăm đất Mẹ

Về thăm đất Mẹ buổi tàn đông
Rộn rã nơi nơi ấm lửa hồng
Tết đón mai vàng khoe sắc thắm
Xuân chào pháo đỏ nổ thơm nồng
Chúc đời êm ấm như ao ước
Cầu mộng vuông tròn giữa đợi mong 
Xứ lạ mai về lòng náo nức 
Tình trao thơ gởi đẹp bao lòng!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 03:29:51 bởi TTH >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.01.2010 06:02:45
0

Trích đoạn: SuongAnh

SA xin cám ơn tất cả các anh chị bạn thơ vào thăm trong thời gian SA vắng mặt nha...nhất là hai cô bạn NU và Van thiệt là dễ thương cuả SA....xin cầu chúc các bạn được nhiều vui vẻ, mạnh khoẻ và tràn đầy phước hạnh....
Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông

Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng

Kể chuyện vàng son thời tuổi dại

Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng

Cầu trời vạn vật luôn thành đạt

Lại chúa muôn người được ước mong

Viễn khách an bình bên thánh lễ

Nô en đoàn tụ khác khao lòng


Vancali 12.22.09


ĐÓN XUÂN 2010

Gió về mang cái lạnh mùa đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng
Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !
Nha Uyen
NGÀY CUỐI NĂM TRÊN QUÊ HƯƠNG
Phố thị hôm nay quả thật đông
Cô đơn một góc giưã đêm hồng
Dập dìu bao kẻ vui xuân mộng
Lạc lỏng riêng ta lạnh giấc nồng
Ngóng mãi tri âm nào kẻ thấy
Chờ hoài tri kỷ chẳng người mong
Tích tắt thời gian đang đếm bước
Làm cho dạ thấy đáu đau lòng
Sương Anh



TRỞ GIẤC
Đắm chìm chăn gối giữa mùa đông.
Hạnh phúc tràn dâng điếm ánh hồng.
Từng tiếng ngập ngừng như nấc nghẹn.
Những câu vô nghiã thắm hưng nồng
Tình như gió lộng chờ mưa xuống.
Ý giống hương hoa dẫn bướm mong.
Ngây ngất lắng tan vào nhịp thở.
Cánh tay hờ hừng quấn bên lòng
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.01.2010 14:18:25
0


 


Chúc mừng giáng sinh 2009


Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông

Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng

Kể chuyện vàng son thời tuổi dại

Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng

Cầu trời vạn vật luôn thành đạt

Lại chúa muôn người được ước mong

Viễn khách an bình bên thánh lễ

Nô en đoàn tụ khác khao lòng


Vancali 12.22.09



ĐÓN XUÂN 2010 
 
Gió về mang cái lạnh mùa đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng
Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !
 
                      Nha Uyen


    Tim hồng

Giá lạnh tâm hồn buổi lập đông
Cùng ai sưởi ấm trái tim hồng
Vòng tay khao khát bờ môi mọng
Ánh mắt đam mê chén rượu nồng
Tuyết trắng rơi đều duyên cứ đợi
Đèn màu chớp mãi dạ còn mong
Thời gian hạnh phúc dài khôn đủ
Sáng lại chia xa kẻ bận lòng

Vancali 12.27.09



 
NGÀY CUỐI NĂM TRÊN QUÊ HƯƠNG
 
Phố thị hôm nay quả thật đông
Cô đơn một góc giưã đêm hồng
Dập dìu bao kẻ vui xuân mộng
Lạc lỏng riêng ta lạnh giấc nồng
Ngóng mãi tri âm nào kẻ thấy
Chờ hoài tri kỷ chẳng người mong
Tích tắt thời gian đang đếm bước
Làm cho dạ thấy đáu đau lòng
 
Sương Anh
 


TRỞ GIẤC
Đắm chìm chăn gối giữa mùa đông.
Hạnh phúc tràn dâng điếm ánh hồng.
Từng tiếng ngập ngừng như nấc nghẹn.
Những câu vô nghiã thắm hưng nồng
Tình như gió lộng chờ mưa xuống.
Ý giống hương hoa dẫn bướm mong.
Ngây ngất lắng tan vào nhịp thở.
Cánh tay hờ hừng quấn bên lòng
Trần Mạnh Hùng



Kí ức chiều xuân

Em đứng bên đời  se gió đông
Thương ơi ngày đó giấc mơ hồng
Tóc mây buông xỏa bờ vai nuột
Nón lá  nghiêng che ánh mắt nồng
Lối mộng ngập ngừng hoa chớm nở
Đường tình mơn mởn nụ hoài mong
Xa đưa  nhớ quá chiều xuân ấy
Kí ức vây quanh ủ nỗi lòng

Khánh Chân




Về thăm đất Mẹ

Về thăm đất Mẹ buổi tàn đông
Rộn rã nơi nơi ấm lửa hồng
Tết đón mai vàng khoe sắc thắm
Xuân chào pháo đỏ nổ thơm nồng
Chúc đời êm ấm như ao ước
Cầu mộng vuông tròn giữa đợi mong
Xứ lạ mai về lòng náo nức
Tình trao thơ gởi đẹp bao lòng!

Thanh Huy



GIẤC MỘNG XUÂN

Xa cách quê nhà, xứ viễn đông
Đón xuân mơ tưởng cánh môi hồng
Nụ hôn tình ý trao xanh thắm
Ánh mắt hờn ghen buộc tím nồng
Thơ thẩn ven hồ khơi giấc mộng
Tương tư mé biển viết lời mong
Để em trở lại xây duyên mới
Có thế anh đây thỏa mãn lòng!


                                         Đoạn Trường





Trích đoạn: SuongAnh

SA xin cám ơn tất cả các anh chị bạn thơ vào thăm trong thời gian SA vắng mặt nha...nhất là  hai cô bạn NU và Van thiệt là dễ thương cuả SA....xin cầu chúc các bạn được nhiều vui vẻ, mạnh khoẻ và tràn đầy phước hạnh....
 


Đoạn Trường cứ tưởng mình là người Việt đen nhất trong thiên hạ, nhưng khi nhìn hình của belle Sương Anh, ĐT mới biết mình chỉ đen thứ nhì thôi, buồn ghê!...  Đúng là chàng nắng thích hôn người đẹp hơn.  SA đi chơi về chưa?  Kể chút nghe đi muh... thèm nghe chuyện của SA nè.... hihihihihi... Nếu SA đang trên đường về, ĐT chúc SA mọi sự bình an.  Hỏi nhỏ nè, sao không thấy hình phu quân của SA, cứ bắt ảnh chụp hình hoài.  Thiệt tình là belle thích đứng trước ống kính của điện ảnh.  hihihihi.  (ĐT xin làm ông già 888 một lần hén, ko dc mắc đền hén)




thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.01.2010 17:30:04
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Trích đoạn: SuongAnh

SA xin cám ơn tất cả các anh chị bạn thơ vào thăm trong thời gian SA vắng mặt nha...nhất là  hai cô bạn NU và Van thiệt là dễ thương cuả SA....xin cầu chúc các bạn được nhiều vui vẻ, mạnh khoẻ và tràn đầy phước hạnh....
 


Đoạn Trường cứ tưởng mình là người Việt đen nhất trong thiên hạ, nhưng khi nhìn hình của belle Sương Anh, ĐT mới biết mình chỉ đen thứ nhì thôi, buồn ghê!...  Đúng là chàng nắng thích hôn người đẹp hơn.  SA đi chơi về chưa?  Kể chút nghe đi muh... thèm nghe chuyện của SA nè.... hihihihihi... Nếu SA đang trên đường về, ĐT chúc SA mọi sự bình an.  Hỏi nhỏ nè, sao không thấy hình phu quân của SA, cứ bắt ảnh chụp hình hoài.  Thiệt tình là belle thích đứng trước ống kính của điện ảnh.  hihihihi.  (ĐT xin làm ông già 888 một lần hén, ko dc mắc đền hén)




ĐT nè, dzị thì ĐT wên rồi, ở bên này người ta phải tốn tiền làm cho đen, còn ĐT có sẵn tại sao xấu hổ chớ, làn da cuả SA rất ăn khách cho bên này đó nha, mỗi khi đi tắm biển, hồ là con trai Tây nhìn mún...lé con mắt lun á...còn phu quân là gì dzị hở?....tiếng Français hổng có chữ này ...SA sắp sưả về rồi. Hẹn gặp lại trong vườn thơ ha...chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 19:10:24 bởi SuongAnh >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.01.2010 08:14:30
0
Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông
Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng
Kể chuyện vàng son thời tuổi dại
Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng
Cầu trời vạn vật luôn thành đạt
Lại chúa muôn người được ước mong
Viễn khách an bình bên thánh lễ
Nô en đoàn tụ khác khao lòng

Vancali 12.22.09


ĐÓN XUÂN 2010


Gió về mang cái lạnh mùa đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng
Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !


Nha Uyen
Chờ đợi
 

Anh ơi ! trời đã sắp tàn đông
Cái lạnh làm em  má nhạt hồng
Tháng tháng mưa tan lưu  vị đắng
Ngày ngày nắng đến gợi men nồng
Năm canh dục nhớ chăn đơn ngóng
Sáu khắc gieo buồn gối chiếc mong
Đón đợi mùa xuân hoa thắm nở
Anh về trải mộng ngát hương lòng
 
T.T.K.30.12.2009


NGÀY CUỐI NĂM TRÊN QUÊ HƯƠNG

Phố thị hôm nay quả thật đông
Cô đơn một góc giưã đêm hồng
Dập dìu bao kẻ vui xuân mộng
Lạc lỏng riêng ta lạnh giấc nồng
Ngóng mãi tri âm nào kẻ thấy
Chờ hoài tri kỷ chẳng người mong
Tích tắt thời gian đang đếm bước
Làm cho dạ thấy đáu đau lòng

Sương Anh


TRỞ GIẤC
Đắm chìm chăn gối giữa mùa đông.
Hạnh phúc tràn dâng điếm ánh hồng.
Từng tiếng ngập ngừng như nấc nghẹn.
Những câu vô nghiã thắm hưng nồng
Tình như gió lộng chờ mưa xuống.
Ý giống hương hoa dẫn bướm mong.
Ngây ngất lắng tan vào nhịp thở.
Cánh tay hờ hừng quấn bên lòng
Trần Mạnh Hùng
 
 
Kí ức chiều xuân
 
Em đứng bên đời  se gió đông
Thương ơi ngày đó giấc mơ hồng
Tóc mây buông xỏa bờ vai nuột
 Nón lá  nghiêng che ánh mắt nồng
Lối mộng ngập ngừng hoa chớm nở 
Đường tình mơn mởn nụ hoài mong
Xa đưa  nhớ quá chiều xuân ấy
Kí ức vây quanh ủ nỗi lòng 
  
  
 



SẦU ĐÔNG

Thân thương buổi ấy dấu nơi lòng
Ngày tháng chưa nhòa những nhớ mong
Gió đẩy mây đưa thu nhạt sắc
Thuyền trôi sóng dạt hạ phai nồng
Vườn xưa lá cỏ chờ hoa thắm
Lối củ rêu phong nhớ gót hồng
Người kịp về chăng ? xin nhặt giúp
Chút tình vụn vỡ một ngày đông ! 

              NhaUyen 
  
  
  Em đợi
 
Quanh năm suốt tháng em đau lòng
Nỗi nhớ tràn dâng khắc khoải mong
lấp loáng dòng mơ khơi luyến ái
Long lanh bóng nước gợi tình nồng
Bên thềm nhánh ngã hoa phai sắc
Trước ngõ cành nghiêng nụ chẳng hồng

Khói toả mây giăng từ độ ấy
Sông Tương em  đợi mấy  mùa đông
 
T.T.5.1.2010 
 


Chiều đông

Nỗi nhớ không tên ngập cõi lòng
Xuân về tê tái nỗi hoài mong
Hoa trôi năm tháng mờ hương sắc
Tình lỡ bến thơ nhạt phấn nồng
Tím ngắt chân trời cơn mộng ảo
Xanh rêu tuổi đá giấc mơ hồng
Lối xưa rũ bóng chiều hoang lạnh
Chiếc lá bên đời mãi ngủ đông 

  
  
 

XUÂN ĐỢI

Gió hắt bên song lạnh buốt lòng
Đêm sầu hiu hắt nỗi chờ mong
Gom lời hò hẹn xây lầu mộng
Xếp chữ thương yêu ủ giấc nồng
Bến đợi tình về tươi lộc biếc
Thuyền mong duyên tới đẹp xuân hồng
Có anh giang rộng vòng tay ấm
Ru khúc êm đềm buổi cuối đông . 

                    Nha Uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.01.2010 10:57:39
0

Chúc mừng giáng sinh 2009

Ngoài trời tuyết trắng cảnh mùa đông
Họp mặt bên nhau cạnh bếp hồng
Kể chuyện vàng son thời tuổi dại
Ngâm thơ bạn hữu lúc xuân nồng
Cầu trời vạn vật luôn thành đạt
Lại chúa muôn người được ước mong
Viễn khách an bình bên thánh lễ
Nô en đoàn tụ khác khao lòng

Vancali 12.22.09


ĐÓN XUÂN 2010


Gió về mang cái lạnh mùa đông
Em bước bên anh má ửng hồng
Ánh mắt dạt dào câu ước hẹn
Con tim thổn thức khúc tình nồng
Đông tàn lá rụng lòng thôi đợi
Xuân đến hoa cuời dạ thoả mong
Đã hết bao ngày day dứt nhớ
Có anh hoa mãi nở trong lòng !


Nha Uyen


NGÀY CUỐI NĂM TRÊN QUÊ HƯƠNG

Phố thị hôm nay quả thật đông
Cô đơn một góc giưã đêm hồng
Dập dìu bao kẻ vui xuân mộng
Lạc lỏng riêng ta lạnh giấc nồng
Ngóng mãi tri âm nào kẻ thấy
Chờ hoài tri kỷ chẳng người mong
Tích tắt thời gian đang đếm bước
Làm cho dạ thấy đáu đau lòng

Sương Anh

TRỞ GIẤC
Đắm chìm chăn gối giữa mùa đông.
Hạnh phúc tràn dâng điếm ánh hồng.
Từng tiếng ngập ngừng như nấc nghẹn.
Những câu vô nghiã thắm hưng nồng
Tình như gió lộng chờ mưa xuống.
Ý giống hương hoa dẫn bướm mong.
Ngây ngất lắng tan vào nhịp thở.
Cánh tay hờ hừng quấn bên lòng
Trần Mạnh Hùng
 

Kí ức chiều xuân
 
Em đứng bên đời  se gió đông
Thương ơi ngày đó giấc mơ hồng
Tóc mây buông xỏa bờ vai nuột
 Nón lá  nghiêng che ánh mắt nồng
Lối mộng ngập ngừng hoa chớm nở 
Đường tình mơn mởn nụ hoài mong
Xa đưa  nhớ quá chiều xuân ấy
Kí ức vây quanh ủ nỗi lòng 
  
  
 



SẦU ĐÔNG

Thân thương buổi ấy dấu nơi lòng
Ngày tháng chưa nhòa những nhớ mong
Gió đẩy mây đưa thu nhạt sắc
Thuyền trôi sóng dạt hạ phai nồng
Vườn xưa lá cỏ chờ hoa thắm
Lối củ rêu phong nhớ gót hồng
Người kịp về chăng ? xin nhặt giúp
Chút tình vụn vỡ một ngày đông ! 

              NhaUyen 
  
  
  Em đợi
 
Quanh năm suốt tháng em đau lòng
Nỗi nhớ tràn dâng khắc khoải mong
lấp loáng dòng mơ khơi luyến ái
Long lanh bóng nước gợi tình nồng
Bên thềm nhánh ngã hoa phai sắc
Trước ngõ cành nghiêng nụ chẳng hồng

Khói toả mây giăng từ độ ấy
Sông Tương em  đợi mấy  mùa đông
 
T.T.5.1.2010 
 


Chiều đông

Nỗi nhớ không tên ngập cõi lòng
Xuân về tê tái nỗi hoài mong
Hoa trôi năm tháng mờ hương sắc
Tình lỡ bến thơ nhạt phấn nồng
Tím ngắt chân trời cơn mộng ảo
Xanh rêu tuổi đá giấc mơ hồng
Lối xưa rũ bóng chiều hoang lạnh
Chiếc lá bên đời mãi ngủ đông 

  
  
 
 

XUÂN ĐỢI

Gió hắt bên song lạnh buốt lòng
Đêm sầu hiu hắt nỗi chờ mong
Gom lời hò hẹn xây lầu mộng
Xếp chữ thương yêu ủ giấc nồng
Bến đợi tình về tươi lộc biếc
Thuyền mong duyên tới đẹp xuân hồng
Có anh giang rộng vòng tay ấm
Ru khúc êm đềm buổi cuối đông .
 
                      Nha Uyen

 
 Nhớ Xuân Cố Quận
 
Tuyết trắng bay bay lạnh tím lòng
Nưả đêm thức dậy thấy mong mong
Mơ về cố quận tình xuân ấm
Nhớ đến Nha Trang biển hạ nồng
Lối mộng buồn thiu cô giấc ngọc
Phòng loan lạnh lẽo buốt tim hồng
Đàn chim nhốn nháo đi tìm tổ
Hỏi mấy ai người thích cảnh đông?
 
Sương Anh
 
Bên ngoài khung cưả sổ

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.01.2010 06:03:20
0
Nhớ Xuân Cố Quận

Tuyết trắng bay bay lạnh tím lòng
Nưả đêm thức dậy thấy mong mong
Mơ về cố quận tình xuân ấm
Nhớ đến Nha Trang biển hạ nồng
Lối mộng buồn thiu cô giấc ngọc
Phòng loan lạnh lẽo buốt tim hồng
Đàn chim nhốn nháo đi tìm tổ
Hỏi mấy ai người thích cảnh đông?

Sương Anh


Xuân Quê Hương

Lại một Xuân xa đến giữa lòng
Nhớ thương quê mẹ gởi hoài mong
Người người hớn hở chào Xuân mới
Kẻ kẻ yên vui đón Tết nồng
Mai nở vàng tươi khoe sắc thắm
Pháo treo đỏ chói rộn tim hồng
Làng trên xóm dưới reo sum họp
Xua tối tăm đời buổi lạnh đông!

Xuân Tươi Thắm

Đông qua hết lạnh cảnh tàn đông
Hồng mối tơ duyên má ửng hồng
Thắm thiết chào Xuân xe chỉ thắm
Nồng nàng đón Tết kết tình nồng
Đợi chờ mơ mộng xanh câu đợi
Mong mỏi sum vầy đẹp chữ mong
Mãi mến thương nhau đời giữ mãi
Lòng vui thơ phú nguyện chung lòng!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 06:23:44 bởi TTH >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.01.2010 12:43:53
0
Nhớ Xuân Cố Quận

Tuyết trắng bay bay lạnh tím lòng
Nưả đêm thức dậy thấy mong mong
Mơ về cố quận tình xuân ấm
Nhớ đến Nha Trang biển hạ nồng
Lối mộng buồn thiu cô giấc ngọc
Phòng loan lạnh lẽo buốt tim hồng
Đàn chim nhốn nháo đi tìm tổ
Hỏi mấy ai người thích cảnh đông?

Sương Anh



Xuân Quê Hương

Lại một Xuân xa đến giữa lòng
Nhớ thương quê mẹ gởi hoài mong
Người người hớn hở chào Xuân mới
Kẻ kẻ yên vui đón Tết nồng
Mai nở vàng tươi khoe sắc thắm
Pháo treo đỏ chói rộn tim hồng
Làng trên xóm dưới reo sum họp
Xua tối tăm đời buổi lạnh đông!

Xuân Tươi Thắm

Đông qua hết lạnh cảnh tàn đông
Hồng mối tơ duyên má ửng hồng
Thắm thiết chào Xuân xe chỉ thắm
Nồng nàng đón Tết kết tình nồng
Đợi chờ mơ mộng xanh câu đợi
Mong mỏi sum vầy đẹp chữ mong
Mãi mến thương nhau đời giữ mãi
Lòng vui thơ phú nguyện chung lòng!

Thanh Huy

Tết Đến Trời Tây
 
Tuyết đến làm cho khiến lạnh đông
Môi run lạnh cóng má thôi hồng
Xuân về đất mẹ sao vui quá!
Tết đến trời tây chẳng ấm nồng
Cognac khui mời không kẻ uống
Champagne để sẵn mấy ai mong
Đầu năm vất vả đi làm việc
Làm sao đối ẩm thoả tâm lòng

 
Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.01.2010 13:05:08
0
GỬI NGƯỜI XA ...LẮC


Không duyên cũng nợ phải không Người
Chẳng gặp mà lòng vẫn thấy vui
Phú thả tơ ngân hòa tiếng trúc
Mây bay suổi chảy quyện câu cười
Nghìn trùng cứ tưởng như gang tấc
Hai nửa lại ngờ chỉ một thôi
Ước được thời gian dài bất tận
Vườn mơ chăm bón chút duyên đời !


                 Nha Uyen

GẦN NHỜ MẠNG

Gia tư tính lại chẳng bằng người
Thơ thẩn vườn chiều cốt để vui
Nghe khúc nhạc hay thêm phấn khởi
Đọc bài thơ tếu chợt buồn cười
Sáng ra mở "net" xem qua tí
Tối lại vào "rum" dạo chút thôi
Chỉ sợ những hôm nhà cắt mạng
Vò tai bức tóc thiệt sầu đời

Hàn phong

sorry muội, cái mạch trào phúng nó đang lên cao nên không họa trữ tình được

Gởi Người Thích Cười

Những lúc buồn vương nhớ đến người
Vào vườn Thư Quán hoạ thơ vui
Vưà xem mấy chữ ngồi hi hí
Mới đọc vài dòng thấy mắc cười
Bởi tại huynh Hàn ghi "dỏm" quá
Cho nên tiểu muội ké đuà thôi
Mong sao mạng Net luân lưu chạy
Để chúng ta chơi cho đã đời

 
Sương Anh
 
Huynh HP ui....hình như muội cũng lây cái tính hay...cười cuả huynh rồi đó  NU đừng bùn ha

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.01.2010 13:42:50
0
GỬI NGƯỜI XA ...LẮC


Không duyên cũng nợ phải không Người
Chẳng gặp mà lòng vẫn thấy vui
Phú thả tơ ngân hòa tiếng trúc
Mây bay suổi chảy quyện câu cười
Nghìn trùng cứ tưởng như gang tấc
Hai nửa lại ngờ chỉ một thôi
Ước được thời gian dài bất tận
Vườn mơ chăm bón chút duyên đời !


                 Nha Uyen

GẦN NHỜ MẠNG

Gia tư tính lại chẳng bằng người
Thơ thẩn vườn chiều cốt để vui
Nghe khúc nhạc hay thêm phấn khởi
Đọc bài thơ tếu chợt buồn cười
Sáng ra mở "net" xem qua tí
Tối lại vào "rum" dạo chút thôi
Chỉ sợ những hôm nhà cắt mạng
Vò tai bức tóc thiệt sầu đời

Hàn phong

sorry muội, cái mạch trào phúng nó đang lên cao nên không họa trữ tình được

Gởi Người Thích Cười

Những lúc buồn vương nhớ đến người
Vào vườn Thư Quán hoạ thơ vui
Vưà xem mấy chữ ngồi hi hí
Mới đọc vài dòng thấy mắc cười
Bởi tại huynh Hàn ghi "dỏm" quá
Cho nên tiểu muội ké đuà thôi
Mong sao mạng Net luân lưu chạy
Để chúng ta chơi cho đã đời

 
Sương Anh
 
Huynh HP ui....hình như muội cũng lây cái tính hay...cười cuả huynh rồi đó  NU đừng bùn ha

Cha chả ứ ư...hay cho huynh Hàn giỏi cho huynh Hàn,mụi ca bài con cá mà huynh dám trỗi bài con cua ứ...ư....dể mụi xem cái hứng trào phúng của huynh cao tới đâu cho bit, hihi.coi mụi tiếp chiêu nè,sứt đầu mẻ trán ráng chịu à nha

 
CHIỆN THẦY TÚ
 
Hôm kia giữa quán nhậu đông người
Cụ Tú xỉn nhào thiệt tới dzui
Lắm chị đi qua giơ cẳng đá
Nhiều anh đứng lại vỗ tay cười
Cô Uyên thấy tội khuyên ngừng nhé
Chú Chín dòm thương bảo hãy thôi
Cụ chẳng thèm nghe còn quát lớn
Đời mà thiếu rượu chẳng là đời
 
                         Nhuyễn A
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.01.2010 17:15:22
0
Lãng Đãng Muà Thu
 
Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

 
Sương Anh


TÌNH SẦU

Chiếc lá theo dòng lãng đãng trôi
Người xưa khuất dấu tự lâu rồi
Đôi câu tống biệt lòng chưa dứt
Một chén từ ly dạ chẳng vơi
Lửa nhớ hãy còn âm ỉ cháy
Hoa thương sao đã lạnh lùng rơi
Đèn khuya héo hắt soi tâm sự
Gởi lại trăm năm ngấn lệ rời

Hàn Phong


hihi, viết nhiều cạn ý rồi, họa vớ vẩn với SA một bài cho vui hén, có dở thì cũng ráng đọc vậy
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.01.2010 08:10:10
0
MỘT DÒNG THƠ ...
(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)


Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !


Lá chờ rơi 16/01/10
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:42:07 bởi Huyền Băng >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.01.2010 08:14:23
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

MỘT DÒNG THƠ ...
(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)


Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !


Lá chờ rơi 16/01/10



Thân chào Bác Lá ,em rất vui thấy thơ Bác em biết Bác khỏe mạnh là vui rôi , năm Canh Dần xin chúc Bác cùng gia quyến vạn an khỏe mạnh hì hì ,chúc tỳ Sương Anh đón Tết vui hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.01.2010 08:59:11
0
MỘT DÒNG THƠ ...
(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)

Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !
Lá chờ rơi 16/01/10color]

NÂNG LY
Mọi chuyện năm qua cũng đã rồi.
Tốt thì giữ lại khó quăng lui
Trâu đi để lại bao no ấm
Cọp đến mang về những thú vui.
Kính bác một ly tràn quý mến
Trao anh vạn chén thắm duyên cười
Nâng ly cùng chị tình thân ái.
Hoà với trăm hoa thoả sức chơi
Trần Mạnh Hùng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2010 09:00:19 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.01.2010 12:45:58
0
MỘT DÒNG THƠ ...
(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)

Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !

Lá chờ rơi 16/01/10

NÂNG LY
Mọi chuyện năm qua cũng đã rồi.
Tốt thì giữ lại khó quăng lui
Trâu đi để lại bao no ấm
Cọp đến mang về những thú vui.
Kính bác một ly đầy quý mến
Trao anh vạn chén ngập duyên cười
Nâng ly cùng chị tình thân ái.
Hoà với trăm hoa thoả sức chơi
Trần Mạnh Hùng


KẾT TÌNH XUÂN

Đưa thoi cánh én đã về rồi
Xuân đến đông tàn rét mướt lui
Lộc biếc hoa xinh tươi sắc trổ
Cành già lá thắm ấm lòng vui
Thầy Đồ bút gấm tay khoa chữ
Cô Tú nghiên son miệng nhoẽn cười
Xướng tứ họa tình khang phúc thọ
Muôn người hớn hở kết đoàn chơi.
Nguyên Hải

TIẾP VẦN CHƠI

Già trâu vừa đến đã đi rồi
Cọp trẻ vươn mình quyết chẳng lui
Chín chục thiều quang tươi tốt cỏ
Mười hai tuần nguyệt đậm đà vui
Kim bằng nhộn nhịp câu chào hỏi
Thi quán râm ran chuyện giỡn cười
Giọng bạc lời vàng đua tiếng cất
Say dòng thơ cổ tiếp vần chơi
Saturday, January 16, 2010
  Đuyên Hồng


 
Cho em theo chân quí thi hữu,chúc mừng đón Têt Canh Dần an vui hì hì ..

Bạn Thơ

Mười niên cộng hưởng chẳng trăm rồi
Hổ đến xua nghèo thất nghiệp lui
Bác Lá yêu đời luôn khỏe mạnh
Huynh Hùng hạnh phúc với an vui
Đuyên Hồng giọng nói hài đùa giỡn
Nguyên Hải vần thơ tiếu chọc cười
Kính chúc muôn người đầy phước lộc
Chung tình thi hữu mãi bền chơi

Vancali 1.15.10
 
Mừng Xuân Đốt Pháo Thi
 
Thắm thoát mà nay Tết đến rồi
Buồn thương cũng thế tới rồi lui
Ngày qua tháng lại tình thâm đẹp
Cọp viếng trâu lùi năm mới vui
Mến chữ trao cho vài ý tếu
Tri tài gửi tặng mấy câu cười
Mừng xuân nối gót vần thi tứ
Kết một xâu dài...đốt nổ chơi!
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2010 19:02:21 bởi SuongAnh >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.01.2010 19:40:47
0
CHÚC TẾT VUI

Nơi quê em ở chắc giờ vui
Viết mấy dòng thương gởi đến người
Chúc Xuân tươi thắm nồng chăn gối
Mừng Tết yên lành thuận lứa đôi
Nắm tay đi giữa thương yêu lối
Chung sức vượt qua trở ngại đời
Người người hớn hở ba ngày hội
Đón cảnh đoàn viên rộn tiếng cười!

Thanh Huy


TÌNH VUI

Phố thị bây chừ nhốn nháo vui
Nhìn đâu cũng thấy toàn là người
Đón Tết mừng nhau mau có cháu
Nghinh Xuân chúc tụng sớm hoà đôi
Thật yêu chẳng ngại gì lời ấy
Đã mến không màng đến chuyện đời
Miễn chúng mình cùng chung một ý
Mặc thiên hạ nói...hả hê cười.

 
Sương Anh

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.01.2010 23:15:23
0

CHÚC TẾT VUI

Nơi quê em ở chắc giờ vui
Viết mấy dòng thương gởi đến người
Chúc Xuân tươi thắm nồng chăn gối
Mừng Tết yên lành thuận lứa đôi
Nắm tay đi giữa thương yêu lối
Chung sức vượt qua trở ngại đời
Người người hớn hở ba ngày hội
Đón cảnh đoàn viên rộn tiếng cười!

Thanh Huy


TÌNH VUI

Phố thị bây chừ nhốn nháo vui
Nhìn đâu cũng thấy toàn là người
Đón Tết mừng nhau mau có cháu
Nghinh Xuân chúc tụng sớm hoà đôi
Thật yêu chẳng ngại gì lời ấy
Đã mến không màng đến chuyện đời
Miễn chúng mình cùng chung một ý
Mặc thiên hạ nói...hả hê cười.

 
Sương Anh


NHIỀU CHUYỆN

Nghe ai đối đáp thiệt là vui
Đã định không xen việc của người
Chỉ tại luôn mong tình xứng lứa
Chẳng qua cũng muốn đó nên đôi
Đừng ngờ lão Tú chưa rành chuyện
Chớ nghĩ thằng tui chẳng hiểu đời
Lẩm bẩm lầm bầm rồi trách móc
Làm cho thiên hạ họ thêm cười

Tú lòng...thòng


hì , phá chút hén
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

vao_ha
  • Số bài : 482
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.01.2010 01:51:02
0
CHÚC TẾT VUI

Nơi quê em ở chắc giờ vui
Viết mấy dòng thương gởi đến người
Chúc Xuân tươi thắm nồng chăn gối
Mừng Tết yên lành thuận lứa đôi
Nắm tay đi giữa thương yêu lối
Chung sức vượt qua trở ngại đời
Người người hớn hở ba ngày hội
Đón cảnh đoàn viên rộn tiếng cười!

Thanh Huy


TÌNH VUI


Phố thị bây chừ nhốn nháo vui
Nhìn đâu cũng thấy toàn là người
Đón Tết mừng nhau mau có cháu
Nghinh Xuân chúc tụng sớm hoà đôi
Thật yêu chẳng ngại gì lời ấy
Đã mến không màng đến chuyện đời
Miễn chúng mình cùng chung một ý
Mặc thiên hạ nói...hả hê cười.

 
Sương Anh


 
 
VUI XUÂN
 
Xuân đến rồi đây chúc mọi người
Canh đầu năm mới thật vui tươi
Dần gạo đem xay,thịt giò chả
Vui  chơi nâng chén rộn rã cười
Cùng với nơi đây ôi thật tuyệt
Bạn bè xướng họa chẳng nào vơi
 
             Út Thu

chị SA mến ,ngưỡng mộ lâu ngày nay nhân dịp tết em làm bài thơ vui cùng anh chị,chúc chị và các thi hữu năm mới AN KHANG ,hông hay cũng đừng cười em hén:)
Vườn hồng hoa nở ong bướm bay
Mây cao thấp thoáng lụa trải dài
Cánh chim mòn mỏi xa xa mãi
Ở chốn nơi này ai nhớ ai

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.01.2010 02:28:45
0
MỘT DÒNG THƠ ...
(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)

Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !

Lá chờ rơi 16/01/10

NÂNG LY
Mọi chuyện năm qua cũng đã rồi.
Tốt thì giữ lại khó quăng lui
Trâu đi để lại bao no ấm
Cọp đến mang về những thú vui.
Kính bác một ly đầy quý mến
Trao anh vạn chén ngập duyên cười
Nâng ly cùng chị tình thân ái.
Hoà với trăm hoa thoả sức chơi
Trần Mạnh Hùng


KẾT TÌNH XUÂN

Đưa thoi cánh én đã về rồi
Xuân đến đông tàn rét mướt lui
Lộc biếc hoa xinh tươi sắc trổ
Cành già lá thắm ấm lòng vui
Thầy Đồ bút gấm tay khoa chữ
Cô Tú nghiên son miệng nhoẽn cười
Xướng tứ họa tình khang phúc thọ
Muôn người hớn hở kết đoàn chơi.
Nguyên Hải

TIẾP VẦN CHƠI

Già trâu vừa đến đã đi rồi
Cọp trẻ vươn mình quyết chẳng lui
Chín chục thiều quang tươi tốt cỏ
Mười hai tuần nguyệt đậm đà vui
Kim bằng nhộn nhịp câu chào hỏi
Thi quán râm ran chuyện giỡn cười
Giọng bạc lời vàng đua tiếng cất
Say dòng thơ cổ tiếp vần chơi
Saturday, January 16, 2010
  Đuyên Hồng


 
Cho em theo chân quí thi hữu,chúc mừng đón Têt Canh Dần an vui hì hì ..

Bạn Thơ

Mười niên cộng hưởng chẳng trăm rồi
Hổ đến xua nghèo thất nghiệp lui
Bác Lá yêu đời luôn khỏe mạnh
Huynh Hùng hạnh phúc với an vui
Đuyên Hồng giọng nói hài đùa giỡn
Nguyên Hải vần thơ tiếu chọc cười
Kính chúc muôn người đầy phước lộc
Chung tình thi hữu mãi bền chơi

Vancali 1.15.10
 
Mừng Xuân Đốt Pháo Thi
 
Thắm thoát mà nay Tết đến rồi
Buồn thương cũng thế tới rồi lui
Ngày qua tháng lại tình thâm đẹp
Cọp viếng trâu lùi năm mới vui
Mến chữ trao cho vài ý tếu
Tri tài gửi tặng mấy câu cười
Mừng xuân nối gót vần thi tứ
Kết một xâu dài...đốt nổ chơi!
 
Sương Anh
 
 
TÌNH NHẠT
 
Tình nghĩa bao năm đã hết rồi
Còn gì lưu luyến tới và lui
Mộng xây trên cát đà phai nhạt
Tình giữ trong tim chẳng đẹp vui
Đón nhận ái ân đau số kiếp
Tiễn đưa yêu dấu héo câu cười
Tiếng lòng u ẩn dài năm tháng
Người vội xa người bỏ cuộc chơi!
 
Thanh Huy

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.01.2010 02:56:07
0
CHÚC TẾT VUI

Nơi quê em ở chắc giờ vui
Viết mấy dòng thương gởi đến người
Chúc Xuân tươi thắm nồng chăn gối
Mừng Tết yên lành thuận lứa đôi
Nắm tay đi giữa thương yêu lối
Chung sức vượt qua trở ngại đời
Người người hớn hở ba ngày hội
Đón cảnh đoàn viên rộn tiếng cười!

Thanh Huy
r

TÌNH VUI


Phố thị bây chừ nhốn nháo vui
Nhìn đâu cũng thấy toàn là người
Đón Tết mừng nhau mau có cháu
Nghinh Xuân chúc tụng sớm hoà đôi
Thật yêu chẳng ngại gì lời ấy
Đã mến không màng đến chuyện đời
Miễn chúng mình cùng chung một ý
Mặc thiên hạ nói...hả hê cười.

 
Sương Anh


 
 
VUI XUÂN
 
Xuân đến rồi đây chúc mọi người
Canh đầu năm mới thật vui tươi
Dần gạo đem xay,thịt giò chả
Vui  chơi nâng chén rộn rã cười
Cùng với nơi đây ôi thật tuyệt
Bạn bè xướng họa chẳng nào vơi
 
             Út Thu



TÌNH TƯƠI ĐẸP

Mặc thiên hạ nói...hả hê cười
Ta đón tình yêu đẹp nhất đời
Xuân thắm gió reo vui mộng nở
Tết tươi én liệng đẹp tình đôi
Yên bình ngày mới cùng trai trẻ
Sung sướng đầu năm với mọi người
Nắm tay đi giữa trời quê Mẹ
Phố thị bây chừ nhốn nháo vui

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:47:13 bởi Huyền Băng >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.01.2010 03:11:57
0

Trích đoạn: SuongAnh

MỘT DÒNG THƠ ...
(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)

Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !

Lá chờ rơi 16/01/10

NÂNG LY
Mọi chuyện năm qua cũng đã rồi.
Tốt thì giữ lại khó quăng lui
Trâu đi để lại bao no ấm
Cọp đến mang về những thú vui.
Kính bác một ly đầy quý mến
Trao anh vạn chén ngập duyên cười
Nâng ly cùng chị tình thân ái.
Hoà với trăm hoa thoả sức chơi
Trần Mạnh Hùng


KẾT TÌNH XUÂN

Đưa thoi cánh én đã về rồi
Xuân đến đông tàn rét mướt lui
Lộc biếc hoa xinh tươi sắc trổ
Cành già lá thắm ấm lòng vui
Thầy Đồ bút gấm tay khoa chữ
Cô Tú nghiên son miệng nhoẽn cười
Xướng tứ họa tình khang phúc thọ
Muôn người hớn hở kết đoàn chơi.
Nguyên Hải

TIẾP VẦN CHƠI

Già trâu vừa đến đã đi rồi
Cọp trẻ vươn mình quyết chẳng lui
Chín chục thiều quang tươi tốt cỏ
Mười hai tuần nguyệt đậm đà vui
Kim bằng nhộn nhịp câu chào hỏi
Thi quán râm ran chuyện giỡn cười
Giọng bạc lời vàng đua tiếng cất
Say dòng thơ cổ tiếp vần chơi
Saturday, January 16, 2010
  Đuyên Hồng


 
Cho em theo chân quí thi hữu,chúc mừng đón Têt Canh Dần an vui hì hì ..

Bạn Thơ

Mười niên cộng hưởng chẳng trăm rồi
Hổ đến xua nghèo thất nghiệp lui
Bác Lá yêu đời luôn khỏe mạnh
Huynh Hùng hạnh phúc với an vui
Đuyên Hồng giọng nói hài đùa giỡn
Nguyên Hải vần thơ tiếu chọc cười
Kính chúc muôn người đầy phước lộc
Chung tình thi hữu mãi bền chơi

Vancali 1.15.10


 
Mừng Xuân Đốt Pháo Thi
 
Thắm thoát mà nay Tết đến rồi
Buồn thương cũng thế tới rồi lui
Ngày qua tháng lại tình thâm đẹp
Cọp viếng trâu lùi năm mới vui
Mến chữ trao cho vài ý tếu
Tri tài gửi tặng mấy câu cười
Mừng xuân nối gót vần thi tứ
Kết một xâu dài...đốt nổ chơi!
 
Sương Anh



TÌNH NHẠT
 
Tình nghĩa bao năm đã hết rồi
Còn gì lưu luyến tới và lui
Mộng xây trên cát đà phai nhạt
Tình giữ trong tim chẳng đẹp vui
Đón nhận ái ân đau số kiếp
Tiễn đưa yêu dấu héo câu cười
Tiếng lòng u ẩn dài năm tháng
Người vội xa người bỏ cuộc chơi!
 
Thanh Huy







TỦI XUÂN...

Cành mai hé nụ đón Xuân rồi
Nhưng tiếc cảnh đời, chán nản lui
Gởi lại vài câu mong trọn nghĩa
Đoái hoài ba bữa chúc mừng vui
Vần thơ buồn ý long đong lệ
Ngẫu hứng an thân rộn rã cười
Kệ mặc tao nhân mòn sức viết
Mình đang lủi thủi kiếm cơm chơi


                                      Đoạn Trường


Sương Anh nhớ đến Đoạn Trường, nên ĐT hoạ lại giúp vui, chứ thơ Đường Luật của ĐT dạo này kém cỏi lém.  Chúc SA luôn có niềm vui trong cuộc sống.  Đi Việt Nam về, da ăn nắng đẹp ác, làm người ta ghen thấy ghét... hihihi. 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 03:13:42 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.01.2010 04:43:42
0






CHÚC TẾT VUI


Nơi quê em ở chắc giờ vui
Viết mấy dòng thương gởi đến người
Chúc Xuân tươi thắm nồng chăn gối
Mừng Tết yên lành thuận lứa đôi
Nắm tay đi giữa thương yêu lối
Chung sức vượt qua trở ngại đời
Người người hớn hở ba ngày hội
Đón cảnh đoàn viên rộn tiếng cười!

Thanh Huy


TÌNH VUI

Phố thị bây chừ nhốn nháo vui
Nhìn đâu cũng thấy toàn là người
Đón Tết mừng nhau mau có cháu
Nghinh Xuân chúc tụng sớm hoà đôi
Thật yêu chẳng ngại gì lời ấy
Đã mến không màng đến chuyện đời
Miễn chúng mình cùng chung một ý
Mặc thiên hạ nói...hả hê cười.
 
Sương Anh

 
 
VUI XUÂN
 
Xuân đến rồi đây chúc mọi người
Canh đầu năm mới thật vui tươi
Dần gạo đem xay,thịt giò chả
Vui  chơi nâng chén rộn rã cười
Cùng với nơi đây ôi thật tuyệt
Bạn bè xướng họa chẳng nào vơi
 
             Út Thu



TÌNH TƯƠI ĐẸP

Mặc thiên hạ nói...hả hê cười
Ta đón tình yêu đẹp nhất đời
Xuân thắm gió reo vui mộng nở
Tết tươi én liệng đẹp tình đôi
Yên bình ngày mới cùng trai trẻ
Sung sướng đầu năm với mọi người
Nắm tay đi giữa trời quê Mẹ
Phố thị bây chừ nhốn nháo vui

Thanh Huy



CHỜ NÀNG NẮNG

Paris thiếu nắng hỏi còn vui...
Biển nhớ mong lung sóng gọi người
Lẳng lặng mà nghe buồn một đứa
Âm thầm để sống khổ từng đôi
Còn chi khúc nhạc sầu trong gió
Vả lại Xuân tang lụy với đời
Cảnh vắng năm này anh khiếp sợ
Chờ em về lại nở môi cười


                                          Đoạn Trường



Sương Anh à!  đọc xong bài nầy còn chưa chịu dzìa sao?  hihihihi...  Chúc SA trên đường về mọi sự bình an. 





thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.01.2010 10:55:00
0
Đa tạ thâm tình các bạn hay ghé lại góp lời chung vui như : Trần Mạnh Hùng, Nguyên Hải, Đuyên Hồng, Van Cali, Sương Anh, Hàn Phong, Kim Giang, Khánh Chân, Nguyệt Ánh, Phạm Thị Cúc Vàng, Đoạn Trường, Đồng Lão, v.v. (xin thứ lỗi về tên những bạn còn thiếu sót)
vì thiếu chữ không tiện lập lại 5 vần theo thứ tự nên chỉ xin họa ngược :


ĐƯỜNG THI TRONG CÕI ẢO

Vui vầy xướng họa để mà chơi
Huynh tỷ trêu nhau đệ muội cười
Kẻ hứng người tung quên nỗi nhớ
Tiếng đùa câu ghẹo thỏa niềm vui
Bút vàng thích đối xin mời tới
Lời ngọc yêu vần chớ vội lui
Một góc đường thi trong cõi ảo
Chưa quen mà đã mến nhau rồi !


Lá chờ rơi 18/01/10
 
 
ĐẮC VẦN CHƠI
 
Xuân về thơ-đối đắc vần chơi
Thi hữu gần xa rạng rỡ cười
Tủm tỉm môi hồng hây má đỏ
Gật gù bút tếu thỏa lòng vui
Nghiêng son lời ngọc tràn cao hứng
Mực thắm tình thơ họa tới lui
Thư quán chở văn xây nghĩa bạn
Vong niên - hiền điệt quý yêu rồi.
 
Nguyên Hải

TÌNH ĐƯỜNG THI
 
Nhớ thuở xưa kia muốn đến chơi
Sợ huynh, bác, tỷ, muội chê cười
Đường thi dở ẹc nên hay ngại
Tứ tuyệt kỳ khôi chẳng dám vui
Bác Lá lim dim hô cứ tiến
Huynh Hùng khuyến khích bảo đừng lui
Còn Van, Chế Nhuyễn thì theo dục
Cứ viết Sương Anh...đủ dụng rồi!
 
Sương Anh
 
SA nhờ có Bác Lá ngầm giúp đỡ và khuyến khích ngay từ bước đầu tham gia thơ Đường, cùng với huynh Đồng Lão, Trần Mạnh Hùng và hai cô bạn Nhã Uyên, Vancali...thời gian thắmthoát...cũng được hơn năm rồi, giờ cũng có một trang thơ đường cùng với mọi ngưòi. Điều này làm cho SA rất vui và cảm động vô cùng. Mãi luôn nhớ đến cái tình trong thi văn không thể nào quên...Kính chúc Bác Lá và các huynh, bạn, muội một năm mới nhiều sức khoẻ, chúc cho tình Đường thi cuả mình nơi đây luôn bền chặt mãi mãi...Thương kính!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 20:39:04 bởi SuongAnh >

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 92 trang, bài viết từ 751 đến 780 trên tổng số 2738 bài trong đề mục