ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 92 trang, bài viết từ 841 đến 870 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.01.2010 12:30:02
0
và đây là một bài theo hướng trào lộng của chủ đề KHÔNG CÓ EM

CHỈ CÓ EM ....

Không em anh biết ăn gì đây ?
Mì gói lâu nay bụng đã đầy
Cháo lòng xóm dưới heo còn ngủ
Cơm tấm nhà bên gạo chửa xay
Chị bán bánh mì tay lắm ghẻ
Cô hàng xôi mặn miệng hơi cay
Thử qua nếm lại bao bà bếp
Chỉ có em là nhất bếp này !


Lá chờ rơi 28/01/10


Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.01.2010 14:50:55
0
và đây là một bài theo hướng trào lộng của chủ đề KHÔNG CÓ EM

CHỈ CÓ EM ....

Không em anh biết ăn gì đây ?
Mì gói lâu nay bụng đã đầy
Cháo lòng xóm dưới heo còn ngủ
Cơm tấm nhà bên gạo chửa xay
Chị bán bánh mì tay lắm ghẻ
Cô hàng xôi mặn miệng hơi cay
Thử qua nếm lại bao bà bếp
Chỉ có em là nhất bếp này !
Lá chờ rơi 28/01/10

NHƯ Ý
Hỏi anh. Anh biết hỏi ai đây
Bụng chẳng no hơi anh ách đầy.
Mấy tháng nay rồi không thấy xẹp
Dăm ngày trước đó giống nhồi xay.
Nhớ khi em muốn thêm tay ngọc
Nghĩ lúc em đòi bớt ớt cay.
Bụng dạ giờ đây như ý muốn
Cưng em trọn kiếp, với yêu này
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 20:49:21 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.01.2010 03:34:20
0
WOA, SA bận việc chỉ mới vắng có một bưả hà, mà nhóm thơ Đường cuả mình nhộn nhịp  với những bài xướng cuả bác Lá. Vui ghê đi. Chưa thể hoạ nối tiếp được. Chúc xưởng làm Đường do Bác Lá khởi xưóng năm mới làm ăn phát đạt trở lại, chớ hông thôi như lúc trước bùn quá hà... NHiều quá hong thể hoạ một lúc được, giờ SA bùn ngủ nưã nè, tạm góp vui bài gần nhất ha.
 
và đây là một bài theo hướng trào lộng của chủ đề KHÔNG CÓ EM


CHỈ CÓ EM ....

Không em anh biết ăn gì đây ?
Mì gói lâu nay bụng đã đầy
Cháo lòng xóm dưới heo còn ngủ
Cơm tấm nhà bên gạo chửa xay
Chị bán bánh mì tay lắm ghẻ
Cô hàng xôi mặn miệng hơi cay
Thử qua nếm lại bao bà bếp
Chỉ có em là nhất bếp này !


Lá chờ rơi 28/01/10
 
NHƯ Ý
Hỏi anh. Anh biết hỏi ai đây
Bụng chẳng no hơi anh ách đầy.
Mấy tháng nay rồi không thấy xẹp
Dăm ngày trước đó giống nhồi xay.
Nhớ khi em muốn thêm tay ngọc
Nghĩ lúc em đòi bớt ớt cay.
Bụng dạ giờ đây như ý muốn
Cưng em trọn kiếp, với yêu này
Trần Mạnh Hùng
 
Phân Trần
 
Anh gọi liền thưa: Dạ có đây!
Mâm bày ít quá bụng chưa đầy
Mình ơi...cá thịt bây giờ đắt
Anh hỡi...cơm rau chẳng phải xoay (xay)
Tết đến người ta thường sắm sưả
Xuân về vật giá cứ leo cây (cay)
Cho nên em phải chi dè sẻn
Mới có tiền tiêu đủ tháng này
 
Sương Anh

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.01.2010 07:55:39
0
và đây là một bài theo hướng trào lộng của chủ đề KHÔNG CÓ EM

CHỈ CÓ EM ....


Không em anh biết ăn gì đây ?
Mì gói lâu nay bụng đã đầy
Cháo lòng xóm dưới heo còn ngủ
Cơm tấm nhà bên gạo chửa xay
Chị bán bánh mì tay lắm ghẻ
Cô hàng xôi mặn miệng hơi cay
Thử qua nếm lại bao bà bếp
Chỉ có em là nhất bếp này !
Lá chờ rơi 28/01/10

NHƯ Ý
Hỏi anh. Anh biết hỏi ai đây
Bụng chẳng no hơi anh ách đầy.
Mấy tháng nay rồi không thấy xẹp
Dăm ngày trước đó giống nhồi xay.
Nhớ khi em muốn thêm tay ngọc
Nghĩ lúc em đòi bớt ớt cay.
Bụng dạ giờ đây như ý muốn
Cưng em trọn kiếp, với yêu này
Trần Mạnh Hùng
 
Cho em chung vui nhen hì hì ......

Mèo nhớ cối xay

Vắng vợ bao ngày bụng đói đây
Thiếu em quán cóc rượu lưng đầy
Canh thừa chú chó mong tô cháo
Cá cặn anh mèo nhớ cối xay
Ngày thiếu cơm xào chân khó bước
Đêm về muỗi chích mắt mù cay
Thương bà nội tướng khi xa cách
Gặp lại bù loa má nó này

Vancali 1.28.10

Chúc quí anh chị ngày vui ...
.
 
CÓ VỢ, CÓ XUÂN
 
Vắng em mấy bữa nhớ rồi đây
Lẩn quẩn vào ra bụng chẳng đầy
Bếp táo teo chim không kẻ sưởi
Cối chày ngáp miệng chẳng gì xay
Chó nhai mì nguội trề môi nhạt
Mèo đớp cá khô chép lưỡi cay
Con-Bố sáng chiều cơm cháo chợ
Mới hay vợ có, có xuân này.
 
Nguyên Hải
 
WOA, SA bận việc chỉ mới vắng có một bưả hà, mà nhóm thơ Đường cuả mình nhộn nhịp  với những bài xướng cuả bác Lá. Vui ghê đi. Chưa thể hoạ nối tiếp được. Chúc xưởng làm Đường do Bác Lá khởi xưóng năm mới làm ăn phát đạt trở lại, chớ hông thôi như lúc trước bùn quá hà... NHiều quá hong thể hoạ một lúc được, giờ SA bùn ngủ nưã nè, tạm góp vui bài gần nhất ha.
 
 
Phân Trần
 
Anh gọi liền thưa: Dạ có đây!
Mâm bày ít quá bụng chưa đầy
Mình ơi...cá thịt bây giờ đắt
Anh hỡi...cơm rau chẳng phải xoay (xay)
Tết đến người ta thường sắm sưả
Xuân về vật giá cứ leo cây (cay)
Cho nên em phải chi dè sẻn
Mới có tiền tiêu đủ tháng này
 
Sương Anh

Chúc Van và các huynh vui xưóng hoạ khoẻ nha
 
 
KHÔNG EM
 
Không em anh sống với ai đây
Đêm vắng, cô đơn phủ xác đầy
Nhà dột mưa rơi không muốn lợp
Lúa khô vỏ mốc chẳng thèm xay
Lang thang tưởng bóng vương bao khổ
Vơ vẩn thương ai chịu lắm cay
Ngày tháng thoi đưa ôm mối lẻ
Em ơi! Có hiểu khổ đau nầy!
 
KHÔNG ANH
 
Anh nói xa buồn nhớ ở đây
Không anh em cũng lụy đong đầy
Nhà xiêu cổng mục không người sửa
Đồng vắng mùa khô chẳng lúa xay
Đời lạnh nổi trôi ôm số cực
Mộng tàn xui xẻo chịu tình cay
Vào ra chiếc bóng đời tăm tối
Ai giúp thân em thoát cảnh nầy!
 
Thanh Huy

Chào bác Lá Chờ Rơi, chúc luôn mạnh khỏe, chào anh TMH, NH, chào Vancali, NY, SA v.v...
xin thưa một chuyện: khi làm bài Không Anh, lại nghĩ đến Không Em, nên làm luôn viết lên đây,
có gì không đúng chủ đề, nhờ chỉ dùm sửa sai hoặc bỏ qua cho. Thấy đông đủ và dẫn đầu là bác LCR
lòng vui mừng lắm, chúc hồn thơ lai láng. TTH.

(trả lời: SuongAnh)







Post #: 2048
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2010 13:22:19 bởi TTH >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.01.2010 12:32:04
0


NÀNG XUÂN


Nàng Xuân thơ mộng đã về rồi
Mang giọt nắng hường gửi đến tôi
Hứa hẹn ngàn câu qua ánh mắt
Thẹn thùng muôn nụ bởi vành môi
Ngọt ngào tình ý hoa chen đá
Rạo rực hồn thơ rượu thế lời
Ôm ấp niềm vui cùng xướng hoạ
Miệng cười duyên dáng khoái thì thôi!


                                                Đoạn Trường



Nàng Xuân Đã Tới
 
Đúng đó hình như đã tới rồi
Nàng xuân gót nhẹ đến bên tôi
Tròn xoe mắt ngọc nhìn ngắm thế
E lệ áo hồng chúm chím môi
Ngơ ngẩn tao nhân rơi giấy bút
Thẩn thơ mặc khách nghẹn câu lời
Em xinh đứng trước thềm năm mới
Say đắm lòng anh...chết mất thôi!
 
Sương Anh
 
Trời ơi, sao hổng nói nói wá chừng chừng mà tại ĐT hổng có nghe chớ bộ...mà ĐT nè....thấy SA nhớ người ta dễ sợ hông, "nhớ ơi là nhớ đến vô tận...anh ơi!..."

Đoạn Trường cũng nên vậy...>>>>> "Em Nhớ Anh!" muh anh lúc nào cũng >>>>
>>>>  mon coeur est emprisonné dans la prison Bastille
>>>>  pour vous, j'accepte mon destin avec le contenu
hihihihihi.... nếu Sơơng Anh không hiểu, đừng mắc đền...bời vì chính ĐT cũng không hiểu.... hihihihi...  Sương Anh và Đoạn Trường đúng là "Song Quái"   quỷ quái quá đi thôi....
 
Eh, nói gì đâu hông hà, ĐT...quỷ quái chớ SA hổng có đâu à nhen, dám ghép như dzị người ta ê sắc làm sao...hu hu hu...mà ĐT nè, nói cái gì mà: je ne comprends pas du tout ce que tu as dit! Le destin est un grand mystère, n'est -ce pas?! Pour ça, Aimes! Aimes! Aimes!....comme tu es, parce que l'amour est comme une rose, sa beauté nous fait oublier ses épines, hein?!
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.01.2010 14:18:27
0



Sương Anh
TTH nè, có những ưóc mơ làm cho mình mãi hoài mong là như thế đó...

Hoài mong thì vẫn hoài mong, nhưng giờ thì nhớ quê quá Sương Anh ơi!
TTH.

NHỚ QUÊ NHÀ

Tết về pháo nổ nhớ phương xa
Nhớ xóm làng xưa nhớ mái nhà
Bếp lửa nhen sôi cơm Mẹ nấu
Trà sen chứa đậm tách Cha pha
Trời cao én liệng vui Xuân nở
Đất rộng người đi rộn bước qua
Lây lất tha hương đời gió bụi
Thương yêu chốn cũ chẳng phai nhòa!

Thanh Huy



TẾT XA NHÀ

Chào Tê - Tê - Hát, ở đâu xa?
Đây cũng như ai Tết nhớ nhà
Bánh Tổ Mai-Đào gà lợn thịt
Bàn Thờ Trầm-Giác khói hương pha 
Phố phường tươi tắn hoa cười tiếu
Thôn xóm thanh nhàn khách lại qua
Một thuở ấm êm cùng quyến thuộc
Xuân nay xa xứ mắt mi nhòa.
 
Nguyên Hải



CHÚC TẾT VUI

Quen nhau từ lạ chẳng đâu xa
Nguyên Hải vui ăn Tết ở nhà
Trầm quyện hương bay ly rượu cúng
Mai cười pháo nổ tách trà pha
Biển sông mở hội vui người đến
Làng xóm đua tài thích kẻ qua
Nắn bút mở đầu câu đối họa
Tình thân Thư Quán chẳng phai nhòa!

Thanh Huy


Tết Nơi Viễn Xứ
 
Tết đến lòng người viễn xứ xa
Buồn thương da diết nhớ quê nhà
Bàn thờ khói tỏa trầm hương quyện
Bánh trái hoa bày ngũ sắc pha            

Rượu rót không người đành độc ẩm
Trà dâng nhắn bạn chẳng ai qua

Bâng khuâng dõi ngóng trời xa ấy
Đôi mắt rưng rưng...lệ nhạt nhoà

 
Sương Anh

SA cũng dzị đó TTH ơi...nhớ dễ sợ ha, may mà hàng năm bên này SA tham gia làm văn nghệ mừng Xuân, tuy mệt và bận rộn nhưng bù lại cũng có chút niềm vui, nhưng về nhà thì....  muốn  dzị đó....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 23:53:27 bởi SuongAnh >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.01.2010 14:32:01
0
NÀNG XUÂN

Nàng Xuân thơ mộng đã về rồi
Mang giọt nắng hường gửi đến tôi
Hứa hẹn ngàn câu qua ánh mắt
Thẹn thùng muôn nụ bởi vành môi
Ngọt ngào tình ý hoa chen đá
Rạo rực hồn thơ rượu thế lời
Ôm ấp niềm vui cùng xướng hoạ
Miệng cười duyên dáng khoái thì thôi!

                                           Đoạn Trường



Nàng Xuân Đã Tới
 
Đúng đó hình như đã tới rồi
Nàng xuân gót nhẹ đến bên tôi
Tròn xoe mắt ngọc nhìn ngắm thế
E lệ áo hồng chúm chím môi
Ngơ ngẩn tao nhân rơi giấy bút
Thẩn thơ mặc khách nghẹn câu lời
Em xinh đứng trước thềm năm mới
Say đắm lòng anh...chết mất thôi!
 
Sương Anh
 
Trời ơi, sao hổng nói nói wá chừng chừng mà tại ĐT hổng có nghe chớ bộ...mà ĐT nè....thấy SA nhớ người ta dễ sợ hông, "nhớ ơi là nhớ đến vô tận...anh ơi!..."

Đoạn Trường cũng nên vậy...>>>>> "Em Nhớ Anh!" muh anh lúc nào cũng >>>>
>>>>  mon coeur est emprisonné dans la prison Bastille
>>>>  pour vous, j'accepte mon destin avec le contenu
hihihihihi.... nếu Sơơng Anh không hiểu, đừng mắc đền...bời vì chính ĐT cũng không hiểu.... hihihihi...  Sương Anh và Đoạn Trường đúng là "Song Quái"   quỷ quái quá đi thôi....
 
Eh, nói gì đâu hông hà, ĐT...quỷ quái chớ SA hổng có đâu à nhen, dám ghép như dzị người ta ê sắc làm sao...hu hu hu...mà ĐT nè, nói cái gì mà: je ne comprends pas du tout ce que tu as dit! Le destin est un grand mystère, n'est -ce pas?! Pour ça, Aimes! Aimes! Aimes!....comme tu es, parce que l'amour est comme une rose, sa beauté nous fait oublier ses épines, hein?!
 
 
NÀNG XUÂN ĐẾN
 
Nàng Xuân lả lướt đến đây rồi
Cờ mở trong lòng rạo rực tôi
Sắc đẹp khuynh thành in đáy mắt
Nụ cười nghiêng nước thấm bờ môi
Yên lành gặp bạn quên chào hỏi
Sung sướng nhìn em khó nói lời
Gieo vận đề thơ vui xướng họa
Yêu thương quấn quýt chẳng hề thôi!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 01:17:27 bởi TTH >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.01.2010 14:35:32
0


NÀNG XUÂN


Nàng Xuân thơ mộng đã về rồi
Mang giọt nắng hường gửi đến tôi
Hứa hẹn ngàn câu qua ánh mắt
Thẹn thùng muôn nụ bởi vành môi
Ngọt ngào tình ý hoa chen đá
Rạo rực hồn thơ rượu thế lời
Ôm ấp niềm vui cùng xướng hoạ
Miệng cười duyên dáng khoái thì thôi!


                                              Đoạn Trường



Nàng Xuân Đã Tới
 
Đúng đó hình như đã tới rồi
Nàng xuân gót nhẹ đến bên tôi
Tròn xoe mắt ngọc nhìn ngắm thế
E lệ áo hồng chúm chím môi
Ngơ ngẩn tao nhân rơi giấy bút
Thẩn thơ mặc khách nghẹn câu lời
Em xinh đứng trước thềm năm mới
Say đắm lòng anh...chết mất thôi!
 
Sương Anh


 
NÀNG XUÂN ĐẾN
 
Nàng Xuân lả lướt gặp đây rồi
Cờ mở trong lòng rạo rực tôi
Sắc đẹp khuynh thành xanh đáy mắt
Nụ cười nghiêng nước đẹp làn môi
Yên lành tìm đến quên chào bạn
Sung sướng nhìn nhau chẳng nói lời
Gieo vận đề thơ vui xướng họa
Yêu thương quấn quýt chẳng hề thôi!
 
Thanh Huy


 

DZÌA THIỆT HONG?

Mà đến thiệt hong hay trốn rồi
Giả vờ trêu ghẹo ở nhà tôi
Long lanh cái liếc tròn đôi mắt
Duyên dáng nụ cười mộng cặp môi
Em đã làm gì khươi ít chuyện
Anh vừa biết được chém thêm lời
Chạy qua níu lại đừng đi nhé
Nều lỡ còn yêu anh chít* thôi!


                                     Đoạn Trường




Eh, nói gì đâu hông hà, ĐT...quỷ quái chớ SA hổng có đâu à nhen, dám ghép như dzị người ta ê sắc làm sao...hu hu hu...mà ĐT nè, nói cái gì mà: je ne comprends pas du tout ce que tu as dit! Le destin est un grand mystère, n'est -ce pas?! Pour ça, Aimes! Aimes! Aimes!....comme tu es, parce que l'amour est comme une rose, sa beauté nous fait oublier ses épines, hein?!
 

Đoạn Trường chỉ hiểu Aimes! Aimes! Aimes!... roses... không thorns...nghĩa là  belle không son phấn.  hihihihihihi... ĐT cũng hong hiểu mình viết gì...hihihihi.  Chúc Sương Anh luôn vui vẻ... cười thoải mái. 


* chít = chết... muh cũng vì chít mới chết. 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2010 14:36:45 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.01.2010 23:08:09
0

và đây là một bài theo hướng trào lộng của chủ đề KHÔNG CÓ EM

CHỈ CÓ EM ....


Không em anh biết ăn gì đây ?
Mì gói lâu nay bụng đã đầy
Cháo lòng xóm dưới heo còn ngủ
Cơm tấm nhà bên gạo chửa xay
Chị bán bánh mì tay lắm ghẻ
Cô hàng xôi mặn miệng hơi cay
Thử qua nếm lại bao bà bếp
Chỉ có em là nhất bếp này !
Lá chờ rơi 28/01/10

NHƯ Ý
Hỏi anh. Anh biết hỏi ai đây
Bụng chẳng no hơi anh ách đầy.
Mấy tháng nay rồi không thấy xẹp
Dăm ngày trước đó giống nhồi xay.
Nhớ khi em muốn thêm tay ngọc
Nghĩ lúc em đòi bớt ớt cay.
Bụng dạ giờ đây như ý muốn
Cưng em trọn kiếp, với yêu này
Trần Mạnh Hùng
 
Cho em chung vui nhen hì hì ......

Mèo nhớ cối xay

Vắng vợ bao ngày bụng đói đây
Thiếu em quán cóc rượu lưng đầy
Canh thừa chú chó mong tô cháo
Cá cặn anh mèo nhớ cối xay
Ngày thiếu cơm xào chân khó bước
Đêm về muỗi chích mắt mù cay
Thương bà nội tướng khi xa cách
Gặp lại bù loa má nó này

Vancali 1.28.10

Chúc quí anh chị ngày vui ...
.
 
CÓ VỢ, CÓ XUÂN
 
Vắng em mấy bữa nhớ rồi đây
Lẩn quẩn vào ra bụng chẳng đầy
Bếp táo teo chim không kẻ sưởi
Cối chày ngáp miệng chẳng gì xay
Chó nhai mì nguội trề môi nhạt
Mèo đớp cá khô chép lưỡi cay
Con-Bố sáng chiều cơm cháo chợ
Mới hay vợ có, có xuân này.
 
Nguyên Hải
 
WOA, SA bận việc chỉ mới vắng có một bưả hà, mà nhóm thơ Đường cuả mình nhộn nhịp  với những bài xướng cuả bác Lá. Vui ghê đi. Chưa thể hoạ nối tiếp được. Chúc xưởng làm Đường do Bác Lá khởi xưóng năm mới làm ăn phát đạt trở lại, chớ hông thôi như lúc trước bùn quá hà... NHiều quá hong thể hoạ một lúc được, giờ SA bùn ngủ nưã nè, tạm góp vui bài gần nhất ha.
 
 
Phân Trần
 
Anh gọi liền thưa: Dạ có đây!
Mâm bày ít quá bụng chưa đầy
Mình ơi...cá thịt bây giờ đắt
Anh hỡi...cơm rau chẳng phải xoay (xay)
Tết đến người ta thường sắm sưả
Xuân về vật giá cứ leo cây (cay)
Cho nên em phải chi dè sẻn
Mới có tiền tiêu đủ tháng này
 
Sương Anh

Chúc Van và các huynh vui xưóng hoạ khoẻ nha
 
 
KHÔNG EM
 
Không em anh sống với ai đây
Đêm vắng, cô đơn phủ xác đầy
Nhà dột mưa rơi không muốn lợp
Lúa khô vỏ mốc chẳng thèm xay
Lang thang tưởng bóng vương bao khổ
Vơ vẩn thương ai chịu lắm cay
Ngày tháng thoi đưa ôm mối lẻ
Em ơi! Có hiểu khổ đau nầy!
 
KHÔNG ANH
 
Anh nói xa buồn nhớ ở đây
Không anh em cũng lụy đong đầy
Nhà xiêu cổng mục không người sửa
Đồng vắng mùa khô chẳng lúa xay
Đời lạnh nổi trôi ôm số cực
Mộng tàn xui xẻo chịu tình cay
Vào ra chiếc bóng đời tăm tối
Ai giúp thân em thoát cảnh nầy!
 
Thanh Huy

Chào bác Lá Chờ Rơi, chúc luôn mạnh khỏe, chào anh TMH, NH, chào Vancali, NY, SA v.v...
xin thưa một chuyện: khi làm bài Không Anh, lại nghĩ đến Không Em, nên làm luôn viết lên đây,
có gì không đúng chủ đề, nhờ chỉ dùm sửa sai hoặc bỏ qua cho. Thấy đông đủ và dẫn đầu là bác LCR
lòng vui mừng lắm, chúc hồn thơ lai láng. TTH.

NUỐT KHÔNG TRÔI

Không em cơm nước hỏi ai đây?
Dẫu ở ngoài kia quán xá đầy
"Phượng múa" cổ này không muốn nuốt
"Đại dương" hàm nọ chẳng buồn xay
Nhai rau vớ phải rau thừa mặn
Nhắm ớt lại nhè ớt thiếu cay
Đành đợi em về em ghé chợ
Mua cân thịt lợn thoả lòng này

Tú lòng...thòng
Phượng múa: rau muống xào
Đại dương: canh toàn nước

Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.01.2010 05:08:41
0
Kêu réo mà chưa ai cho bài mới vần mới, nên đành bêu xấu :
 
QUYẾT CHẲNG CHO !

Vắng anh nhà dột lấy ai lo
Xe máy đạp hoài chẳng nổ to
Bữa trước Ti Vi đen một phía
Hôm nay bếp lửa nghẹt hai lò
Vườn sau heo ủi chưa rào lại
Cổng trước xe về khó đẩy vô
Đừng mong kiếm chuyện đi đâu nữa
Đóng cửa rút cầu quyết chẳng cho !


Lá chờ rơi 30/01/10


THAN CHỒNG
 
Vớ phải chàng lười chẳng biết lo
Suốt ngày oang oảng cái mồm to
Cơm canh nhỏm nhẻm ưa khua chén
Nhậu nhẹt lai rai khuấy móc lò
đàng đúm bạc bài đâu cũng tới
Học hành con cái chẳng thèm ho
Phen nầy bà quyết theo cô Điễm
Đóng của dạy "thầy" thông cảm cho.
 
Nguyên Hải
 
 
Bác ơi, nghe Bác than là hổng ai xướng bài mới nên Bác phải đành...bêu xấu, còn cháu thì tết mà mệt quá hà tại vì đi xin giảm thuế wài mà...họ hổng cho 

Họ Hổng Cho
 
Bác hỡi con đây đang rất lo
Năm nay sắm sưả chẳng gì to
Impôt tới tắp như cơm bưã
Resourse kêu la giống lưả lò
Cuối tháng tiền lương không đủ dụng
Đầu năm thuế má cứ nhào vô
Cho nên Tết đến buồn ghê gớm
Nợ assurance...họ hổng cho
 
Sương Anh

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.01.2010 07:03:37
0
Kêu réo mà chưa ai cho bài mới vần mới, nên đành bêu xấu :
 
QUYẾT CHẲNG CHO !

Vắng anh nhà dột lấy ai lo
Xe máy đạp hoài chẳng nổ to
Bữa trước Ti Vi đen một phía
Hôm nay bếp lửa nghẹt hai lò
Vườn sau heo ủi chưa rào lại
Cổng trước xe về khó đẩy vô
Đừng mong kiếm chuyện đi đâu nữa
Đóng cửa rút cầu quyết chẳng cho !


Lá chờ rơi 30/01/10


THAN CHỒNG
 
Vớ phải chàng lười chẳng biết lo
Suốt ngày oang oảng cái mồm to
Cơm canh nhỏm nhẻm ưa khua chén
Nhậu nhẹt lai rai khuấy móc lò
đàng đúm bạc bài đâu cũng tới
Học hành con cái chẳng thèm ho
Phen nầy bà quyết theo cô Điễm
Đóng của dạy "thầy" thông cảm cho.
 
Nguyên Hải
 
 
Bác ơi, nghe Bác than là hổng ai xướng bài mới nên Bác phải đành...bêu xấu, còn cháu thì tết mà mệt quá hà tại vì đi xin giảm thuế wài mà...họ hổng cho 

Họ Hổng Cho
 
Bác hỡi con đây đang rất lo
Năm nay sắm sưả chẳng gì to
Impôt tới tắp như cơm bưã
Resourse kêu la giống lưả lò
Cuối tháng tiền lương không đủ dụng
Đầu năm thuế má cứ nhào vô
Cho nên Tết đến buồn ghê gớm
Nợ assurance...họ hổng cho
 
Sương Anh
 
 
NỢ
 
Sao mãi khổ lòng những mối lo
Nợ ngày nợ tháng nhỏ thành to
Đau như dao nhọn đâm sưng thịt
Nóng tựa cây khô chụm đỏ lò
Thúi ruột rượu chè ưng uống tới
Túng tiền bài bạc muốn nhào vô
Nghĩ suy lỡ dại đời thêm tội
Thiếu hụt tật đầy ai giúp cho!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2010 09:25:23 bởi TTH >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.01.2010 09:24:16
0
lại bêu gương xấu (không họa, chỉ xướng) :

KHÔNG EM...

Không em anh nhẹ hẳn người ra
Khỏi cái chi chi cũng hỏi bà
Đi chợ hàng siêu không đạp thắng
Gặp hồi phé lớn cứ thêm ga
Áo quần hôi bẩn vui làm trẻ
Duyên nợ thơm xinh tởn tới già
Chớ hỏi tại sao hơi khó nói
Chỉ vì ta mãi vẫn là ta !


Lá chờ rơi 30/01/10
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.01.2010 11:37:47
0
 

lại bêu gương xấu (không họa, chỉ xướng) :

KHÔNG EM...

Không em anh nhẹ hẳn người ra
Khỏi cái chi chi cũng hỏi bà
Đi chợ hàng siêu không đạp thắng
Gặp hồi phé lớn cứ thêm ga
Áo quần hôi bẩn vui làm trẻ
Duyên nợ thơm xinh tởn tới già
Chớ hỏi tại sao hơi khó nói
Chỉ vì ta mãi vẫn là ta !


Lá chờ rơi 30/01/10

 Chào Bác Lá rất là vui khi thấy Bác tung nhiều bài xướng tiếu và hay , và nhất là biết Bac còn sung thì tụi em mừng lắm lắm , kính chúc Bác cùng gia quyến đón xuân an khang thịnh vượng hì hì ...

Đời trụy lạc

Đừng nghe Bác Lá cứ bàn ra
Học thói trăng hoa bỏ quí bà
Bài bạc đam mê trùm cá ngựa
Rượu chè be bét ngủ nhà ga
Ngày đi vay nợ ,tiền băng đảng
Tối đến nằm mơ ,tấm ách già
Ông hởi hồi tâm đời trụy lạc
Vợ chồng thuận thảo đẹp tình ta

Vancali 1.29.10
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.01.2010 21:26:46
0

lại bêu gương xấu (không họa, chỉ xướng) :

KHÔNG EM...

Không em anh nhẹ hẳn người ra
Khỏi cái chi chi cũng hỏi bà
Đi chợ hàng siêu không đạp thắng
Gặp hồi phé lớn cứ thêm ga
Áo quần hôi bẩn vui làm trẻ
Duyên nợ thơm xinh tởn tới già
Chớ hỏi tại sao hơi khó nói
Chỉ vì ta mãi vẫn là ta !


Lá chờ rơi 30/01/10
 
 

Bác hổng cho hoạ thì cháu xướng ha
 
Nếu Vắng Em
 
Nếu vắng em anh có thích không?
Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
Muốn thế thì đâu cần phải giữ
Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
Mình ên én lượn bay xa mãi
Hổng có người la bực bội lòng
 
Sương Anh

 

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.01.2010 00:36:57
0
Bác Lá hổng cho hoạ thì cháu xướng ha
 
Nếu Vắng Em
 
Nếu vắng em anh có thích không?
Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
Muốn thế thì đâu cần phải giữ
Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
Mình ên én lượn bay xa mãi
Hổng có người la bực bội lòng
 
Sương Anh

KHOÁI

Vắng em thích quá chứ sao không
Ngại nói ra lời nhưng vẫn mong
Khách quý sang chơi, toang hoác cửa
Bạn thân đến nhậu, rộng thênh phòng
"Gem" chơi khuya lắc đâu ai nói
"Net" lướt thâu đêm chẳng kẻ mong
Chỉ ngại giờ cơm ra quán bụi
Cơm khê nhằn mãi chẳng vừa lòng

Tú lòng...thòng
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.01.2010 01:05:38
0
Trích đoạn:  SuongAnh
 
lại bêu gương xấu (không họa, chỉ xướng) :

KHÔNG EM...
 
Không em anh nhẹ hẳn người ra
Khỏi cái chi chi cũng hỏi bà
Đi chợ hàng siêu không đạp thắng
Gặp hồi phé lớn cứ thêm ga
Áo quần hôi bẩn vui làm trẻ
Duyên nợ thơm xinh tởn tới già
Chớ hỏi tại sao hơi khó nói
Chỉ vì ta mãi vẫn là ta !

 
Lá chờ rơi 30/01/10



Bác hổng cho hoạ thì cháu xướng ha

Nếu Vắng Em
Nếu vắng em anh có thích không?
Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
Muốn thế thì đâu cần phải giữ
Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
Mình ên én lượn bay xa mãi
Hổng có người la bực bội lòng
Sương Anh


KHOÁI
 
Vắng em thích quá chứ sao không
Ngại nói ra lời nhưng vẫn mong 
Khách quý sang chơi, toang hoác cửa
Bạn thân đến nhậu, rộng thênh phòng
"Gem" chơi khuya lắc đâu ai nói
"Net" lướt thâu đêm chẳng kẻ mong
Chỉ ngại giờ cơm ra quán bụi
Cơm khê nhằn mãi chẳng vừa lòng

 
Tú lòng...thòng

 

Hoan hô cháu Sương Anh đã theo đúng ý bác là có Họa nhưng cũng phải có Xướng cho 2 chủ đề đã đề nghị.
Còn bài của bác thì là :

 
KHÔNG ANH ...
 
Không anh như gánh nặng trao rồi
Nhẹ nhõm chân tay lúc đứng ngồi
Đậu chến chẳng ai ra cản mũi
Ăn hàng không kẻ ngó trề môi
Đi ngang về tắt trêu người thế
Ngủ sớm nằm trưa bỡn sự đời
Khỏi quạt hầu ai đêm suốt sáng
Khỏe ngồi đánh xệp mệt ngồi chơi !

 
Lá chờ rơi 30/01/10

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 06:45:03 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.01.2010 01:09:05
0
 
 

Bác hổng cho hoạ thì cháu xướng ha
 
Nếu Vắng Em
 
Nếu vắng em anh có thích không?
Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
Muốn thế thì đâu cần phải giữ
Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
Mình ên én lượn bay xa mãi
Hổng có người la bực bội lòng
 
Sương Anh


KHOÁI

Vắng em thích quá chứ sao không
Ngại nói ra lời nhưng vẫn mong
Khách quý sang chơi, toang hoác cửa
Bạn thân đến nhậu, rộng thênh phòng
"Gem" chơi khuya lắc đâu ai nói
"Net" lướt thâu đêm chẳng kẻ mong
Chỉ ngại giờ cơm ra quán bụi
Cơm khê nhằn mãi chẳng vừa lòng


Tú lòng...thòng





NẾU VẮNG ANH

Nếu vắng anh rồi em nhớ không?
Còn ai bên cửa đứng chờ mong
Quạt mo lam lũ treo đầu ghế
Áo ngủ tèm lem rớt cuối phòng
Cơm nước một mình vơi bóng đợi
Giường mùng đơn chiếc thiếu người trông
Mùa Đông giá lạnh mền sao ấm
Thổn thức giữa đêm sầu não lòng


                                           Đoạn Trường


Đoạn Trường đúng là phá đám... đang vui bỗng hoạ thành buồn.  Hết ý rồi.  Mong đừng giận hén.  Để ĐT đi gầy sòng tứ sắc cho SA đánh thoải mái lun.   Chúc SA cuối tuần vui vẻ, luôn luôn đỏ chẳng bao giờ đen.

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 01:16:59 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.01.2010 08:10:46
0
Bác hổng cho hoạ thì cháu xướng ha
 

Nếu Vắng Em
 
Nếu vắng em anh có thích không?
Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
Muốn thế thì đâu cần phải giữ
Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
Mình ên én lượn bay xa mãi
Hổng có người la bực bội lòng
 
Sương Anh

 

KHOÁI

Vắng em thích quá chứ sao không
Ngại nói ra lời nhưng vẫn mong
Khách quý sang chơi, toang hoác cửa
Bạn thân đến nhậu, rộng thênh phòng
"Gem" chơi khuya lắc đâu ai nói
"Net" lướt thâu đêm chẳng kẻ mong
Chỉ ngại giờ cơm ra quán bụi
Cơm khê nhằn mãi chẳng vừa lòng


Tú lòng...thòng





 
NẾU VẮNG ANH

Nếu vắng anh rồi em nhớ không?
Còn ai bên cửa đứng chờ mong
Quạt mo lam lũ treo đầu ghế
Áo ngủ tèm lem rớt cuối phòng
Cơm nước một mình vơi bóng đợi
Giường mùng đơn chiếc thiếu người trông
Mùa Đông giá lạnh mền sao ấm
Thổn thức giữa đêm sầu não lòng


                                          Đoạn Trường


Đoạn Trường đúng là phá đám... đang vui bỗng hoạ thành buồn.  Hết ý rồi.  Mong đừng giận hén.  Để ĐT đi gầy sòng tứ sắc cho SA đánh thoải mái lun.   Chúc SA cuối tuần vui vẻ, luôn luôn đỏ chẳng bao giờ đen.
 
VẮNG EM
 
Vắng em Xuân đến cũng như không
Hiu hắt tơ trời giữa đợi mong
Thơ thẩn ngày sầu đau số phận
Ngẩn ngơ đêm vắng lạnh thư phòng
Bóng chìm trong ảo đem tâm ngóng
Tình dệt bằng mơ trút dạ trông
Nhìn áng mây trôi thương vớ vẩn
Dẫu xa cách mặt chẳng xa lòng!
 
Thanh Huy

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.01.2010 08:46:12
0
Nếu Vắng Em
 
Nếu vắng em anh có thích không?
Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
Muốn thế thì đâu cần phải giữ
Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
Mình ên én lượn bay xa mãi
Hổng có người la bực bội lòng
 
Sương Anh


 

KHOÁI

Vắng em thích quá chứ sao không
Ngại nói ra lời nhưng vẫn mong
Khách quý sang chơi, toang hoác cửa
Bạn thân đến nhậu, rộng thênh phòng
"Gem" chơi khuya lắc đâu ai nói
"Net" lướt thâu đêm chẳng kẻ mong
Chỉ ngại giờ cơm ra quán bụi
Cơm khê nhằn mãi chẳng vừa lòng


Tú lòng...thòng






 
NẾU VẮNG ANH

Nếu vắng anh rồi em nhớ không?
Còn ai bên cửa đứng chờ mong
Quạt mo lam lũ treo đầu ghế
Áo ngủ tèm lem rớt cuối phòng
Cơm nước một mình vơi bóng đợi
Giường mùng đơn chiếc thiếu người trông
Mùa Đông giá lạnh mền sao ấm
Thổn thức giữa đêm sầu não lòng


                                         Đoạn Trường


Đoạn Trường đúng là phá đám... đang vui bỗng hoạ thành buồn.  Hết ý rồi.  Mong đừng giận hén.  Để ĐT đi gầy sòng tứ sắc cho SA đánh thoải mái lun.   Chúc SA cuối tuần vui vẻ, luôn luôn đỏ chẳng bao giờ đen.
 
VẮNG EM
 
Vắng em Xuân đến cũng như không
Hiu hắt tơ trời giữa đợi mong
Thơ thẩn ngày sầu đau số phận
Ngẩn ngơ đêm vắng lạnh thư phòng
Bóng chìm trong ảo đem tâm ngóng
Tình dệt bằng mơ trút dạ trông
Nhìn áng mây trôi thương vớ vẩn
Dẫu xa cách mặt chẳng xa lòng!
 
Thanh Huy
 
ƯỚC MONG
 
Xa em mừng quýnh hỏi gì không
Từng phút từng giờ cứ ước mong
Tháng tháng tiền lương yên ả túi
Đêm đêm gối chiếc thảnh thơi phòng
Bia ôm rượu ẵm không lo hét
Đi sớm về khuya khỏi sợ trông
Nếu được em đừng về nữa nhé
Ơn em anh nguyện khắc ghi lòng
 
                           Nha Uyen
 
Hi SA,cám ơn SA và các bạn ghé nhà nhưng mấy hôm nay bận kg lên mạng,vào họa với SA trả lễ nè,chúc vui hén,NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.01.2010 11:52:06
0
TRò về

Tiểu Trăng về giúp việc cho thầy
Chùa sẽ đông vui lại bấy nay
Thí chủ thập phương lên biện lễ
Khách thăm khắp chốn đến cầu may
Chùa này thiêng cầu duyên cầu lộc
Kinh mới niệm  gõ mõ mỏi tay
Chiều đến chuông ngân vang mọi nẻo
Tiếng thơm chùa Trạc rộn từ đây ./.
 
Thăm Thầy
 
Hôm nay rảnh rỗi đến thăm thầy
Thử hỏi từ thời đó đến nay
Lão Trượng tu hành luôn tấn tới?
Tiểu thư phát lộc để thêm may
Kinh thư đếm lại còn mấy cuốn?
Chuông mõ thông làu đánh thạo tay?
Được dzị thì ta  đâu có tiếc
Cúng dường trì hộ mãi nơi đây.
 
Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.01.2010 13:41:03
0
Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
 
Nguyên Hải
 
 Mong SA đừng giận những từ trong câu  7 nhé.

CHUNG VÔ DIỆM
 
Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
Trời sinh xấu quá nên đành chịu
Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
Thôi em ở lại trời Âu mãi
Chẳng dám về quê để lấy...chồng

 
Sương Anh
 
CẬY NGUYỆT-TƠ
 
Phúc đức thời nay có thật không?

Ngày xưa Vô Diệm bén duyên hồng
Tề Lang thức tỉnh lo dân nước
Vương Hậu tinh thông rõ tấc lòng
Thiên luật bù trừ lề đã vậy...
Hạnh-Công lấn lướt quý (lạy) mà thông
Van xin Tơ - Nguyệt dùm ơn kết
Đây-Đó trao hoa kết vợ chồng.
 
Nguyên Hải
 
 
Có Thể Không?!
 
Hiện đại thời nay có thể không?
Tài ba xuất chúng giưã quần hồng
Chỉ là dân dã không tài đức
Sao sánh Hậu Vương rất vị lòng
Điển tích xem rồi...nhưng chẳng dám
Tấn tuồng đọc kỷ vẫn chưa thông
Chung Vô quả thật người thao lược
Dở lắm em đây mới ế...chồng.

 
Sương Anh


CHUYỆN
HANH THÔNG

 
Non nước luân vòng ấy Sắc Không
Rồng mây về hội ắc nên hồng
Tùy duyên dân dã thành vương tướng
Căn nạn hoàng cung mạc tấc lòng
Thôi ví tình đời câu phức rối
Dùm gieo con chữ chuyện hanh thông
Diệu hiền văn chứa đầy tâm đạo
Tơ-Nguyệt nào cam để thiếu chồng.
 
Nguyên Hải


Vui Xướng Hoạ
 
Tình trần lắm nỗi có như không
Biết thế nên đâu dám mộng hồng
Dục ái làm ta thêm khổ trí
Tình yêu lắm kẻ bị đau lòng
Duyên may sẽ tới dầu không đợi
Vận tốt luôn về nếu hạnh thông
Đến chốn làng thi vui xướng hoạ
Đâu màng chi việc kiếm ông chồng

 
Sương Anh


KHÔNG TÌM
MÀ THẤY

Dường như đang có dối rằng: "không"
Gương lượt nào ai chả thích hồng
Mộng mị trăng tròn xuân ửng sắc
Nắng mưa bóng xế hạ se lòng
Trúc Mai tao ngộ duyên tiền định
Loan Phượng tương phùng phước nghiệp thông 
Thi  quán-Ba quân đều chốn cả
Không tìm mà thấy, ấy nên chồng
 
Nguyên Hải

Duyên Trời
 
Bao người đến hỏi cũng đều không
Dẫu biết thân em phận má hồng
Quá lưá hông ai thèm ngó mặt
Già nua lẻ bóng sẽ phiền lòng
Duyên trời định sẵn mong nào có
Nợ kiếp dành rồi ráng chẳng thông
Khóc tủi làm chi cho khổ nhỉ?
Xem người trong mộng, cũng như...chồng.

 
Sương Anh

AI CHẲNG MỘT !
 
Thường tình "phe nớ" có hô không
Tiết lạnh cắt da má lại hồng
Đất tím ngàn năm xuân rướn nụ
Trời xanh bao tuổi hạ e lòng
Thiên cơ ai lộ cho mà biết
Duyên nợ nay về liệu sẽ thông
Tuôn lệ trôi chăn đâu gì lạ
Nữ nhi ai chẳng một anh chồng !
 
Nguyên Hải


Chẳng Dám Mơ
 
Sao hỏi kỳ ghê hô với không
Môi xinh chúm chím lại thêm hồng
Nhìn xuân trở giấc hồn rung động
Thấy tết gần kề dậy sóng lòng
Hổng dám yêu ai vì sợ khổ
Hông bày tình ý bởi chưa thông
Đêm đêm giấu kín dòng dư lệ
Chẳng dám mơ hoa...nghĩ chuyện chồng!

 
Sương Anh

Anh NH nè, còn theo được cứ theo ha, coi hoạ tới đâu thì...bí hihihihi...

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.01.2010 20:10:59
0


GẶP GIÓ
 
Chiều nay gặp gió quảy bầu thơ
Bẽn lẽn mắt môi miệng ẳm ờ
Hỏi bấc đâu về bay tuyết mộng
Sao nồm không đến giải lòng mơ
Chữ Đông nặng trĩu đau băng giá
Sắc Hạ nồng nàn nhuộm tiếng tơ
Hãy thổi vào xuân hoa cảnh đẹp
Cuồng phong nguôi giận nhớ thương chờ.
 
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 21:53:15 bởi NGUYÊN HẢI >
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.01.2010 21:49:59
0

Trích đoạn: SuongAnh


Xin "Chung Vô Diệm" trời Âu ấy
Ban phước cho đời bớt nhạt phai.
 
Nguyên Hải
 
 Mong SA đừng giận những từ trong câu  7 nhé.

CHUNG VÔ DIỆM
 
Chung Vô Diệm đó hỏi buồn không?
Có lẽ ai kia vỡ mộng hồng
Đã mấy hôm chờ trông biết mặt
Từng giờ phút đợi ủ ê lòng
Trời sinh xấu quá nên đành chịu
Anh muốn xinh hơn cũng chẳng thông
Thôi em ở lại trời Âu mãi
Chẳng dám về quê để lấy...chồng

 
Sương Anh
 
CẬY NGUYỆT-TƠ
 
Phúc đức thời nay có thật không?

Ngày xưa Vô Diệm bén duyên hồng
Tề Lang thức tỉnh lo dân nước
Vương Hậu tinh thông rõ tấc lòng
Thiên luật bù trừ lề đã vậy...
Hạnh-Công lấn lướt quý (lạy) mà thông
Van xin Tơ - Nguyệt dùm ơn kết
Đây-Đó trao hoa kết vợ chồng.
 
Nguyên Hải
 
 
Có Thể Không?!
 
Hiện đại thời nay có thể không?
Tài ba xuất chúng giưã quần hồng
Chỉ là dân dã không tài đức
Sao sánh Hậu Vương rất vị lòng
Điển tích xem rồi...nhưng chẳng dám
Tấn tuồng đọc kỷ vẫn chưa thông
Chung Vô quả thật người thao lược
Dở lắm em đây mới ế...chồng.

 
Sương Anh


CHUYỆN
HANH THÔNG

 
Non nước luân vòng ấy Sắc Không
Rồng mây về hội ắc nên hồng
Tùy duyên dân dã thành vương tướng
Căn nạn hoàng cung mạc tấc lòng
Thôi ví tình đời câu phức rối
Dùm gieo con chữ chuyện hanh thông
Diệu hiền văn chứa đầy tâm đạo
Tơ-Nguyệt nào cam để thiếu chồng.
 
Nguyên Hải


Vui Xướng Hoạ
 
Tình trần lắm nỗi có như không
Biết thế nên đâu dám mộng hồng
Dục ái làm ta thêm khổ trí
Tình yêu lắm kẻ bị đau lòng
Duyên may sẽ tới dầu không đợi
Vận tốt luôn về nếu hạnh thông
Đến chốn làng thi vui xướng hoạ
Đâu màng chi việc kiếm ông chồng

 
Sương Anh


KHÔNG TÌM
MÀ THẤY

Dường như đang có dối rằng: "không"
Gương lượt nào ai chả thích hồng
Mộng mị trăng tròn xuân ửng sắc
Nắng mưa bóng xế hạ se lòng
Trúc Mai tao ngộ duyên tiền định
Loan Phượng tương phùng phước nghiệp thông 
Thi  quán-Ba quân đều chốn cả
Không tìm mà thấy, ấy nên chồng
 
Nguyên Hải

Duyên Trời
 
Bao người đến hỏi cũng đều không
Dẫu biết thân em phận má hồng
Quá lưá hông ai thèm ngó mặt
Già nua lẻ bóng sẽ phiền lòng
Duyên trời định sẵn mong nào có
Nợ kiếp dành rồi ráng chẳng thông
Khóc tủi làm chi cho khổ nhỉ?
Xem người trong mộng, cũng như...chồng.

 
Sương Anh

AI CHẲNG MỘT !
 
Thường tình "phe nớ" có hô không
Tiết lạnh cắt da má lại hồng
Đất tím ngàn năm xuân rướn nụ
Trời xanh bao tuổi hạ e lòng
Thiên cơ ai lộ cho mà biết
Duyên nợ nay về liệu sẽ thông
Tuôn lệ trôi chăn đâu gì lạ
Nữ nhi ai chẳng một anh chồng !
 
Nguyên Hải


Chẳng Dám Mơ
 
Sao hỏi kỳ ghê hô với không
Môi xinh chúm chím lại thêm hồng
Nhìn xuân trở giấc hồn rung động
Thấy tết gần kề dậy sóng lòng
Hổng dám yêu ai vì sợ khổ
Hông bày tình ý bởi chưa thông
Đêm đêm giấu kín dòng dư lệ
Chẳng dám mơ hoa...nghĩ chuyện chồng!

 
Sương Anh

Anh NH nè, còn theo được cứ theo ha, coi hoạ tới đâu thì...bí hihihihi...



HÃY MỞ VÒNG TAY

Có gì mà lạ, giọng rằng không

Chỉ nói vậy thôi má đỏ hồng
Đã trở giấc xuân thì có mộng
Hẳn còn hương phấn ắc tê lòng
Nghệp duyên trần thế nào ai thoát
Tình ý đời thường chắc họ thông
Hãy mở tay ngà chào bạn đến
Mơ hoa đón lấy một tên chồng.
 
Nguyên Hải

Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.02.2010 05:26:35
0




SƯỚNG !


Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhà
Thả sức tung hoành múa hát ca
Chẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háy
Không lo bà Nội trợn,trừng,la
Ngày thì lên net săn tin vịt
Tối lại ra Ngon* tém phở gà
Ngẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệt
Sinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !

Nha Uyen

* Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyên


NGON

Mình cũng như ai, cũng có nhà
Dẫu rằng nó chỉ lớn bằng...ca
Khi đang cao giọng chơi tông "đố"
Lúc đã khàn hơi dợt nốt "la"
Đáy ví dày dày ăn lẩu thái
Hầu bao cạn cạn sực mì gà
Tuy rằng chỉ thấy tô toàn nước
Nhẹ bụng, ngon mồm nhất xứ ta

Tú lòng...thòng


KHỔ

Sống chẳng phòng se chẳng có nhà
Lang thang đường lạ hát rồi ca
Bên đồi mông quạnh tung hoành múa
Giữa biển bao la mặc sức la
Nghèo chẳng có ngân và bạc giấy
Làm sao mua rượu với xôi gà
Nhịn thôi, tìm chỗ nào thanh vắng
Cố dỗ đêm buồn giấc ngủ ta!

Thanh Huy





Vào hãng đã lâu trở lại nhà
Đi làm đến tối mới xong ca
Ghé qua hàng phở, húp, nhai, nuốt
Tấp lại quán bia, nhảy, múa, la
Tiền bạc tiêu xài hay trốn vợ
Đỏ đen ghiền sảng thế chơi gà
Kiểu ni coi bộ chưa đầy tháng
Mì gói xơ cua chết mất ta!!!

                                         Đoạn Trường



Chúc Sương Anh cuối tuần an khang!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 05:34:49 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.02.2010 07:07:10
0
 





SƯỚNG !


Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhà
Thả sức tung hoành múa hát ca
Chẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háy
Không lo bà Nội trợn,trừng,la
Ngày thì lên net săn tin vịt
Tối lại ra Ngon* tém phở gà
Ngẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệt
Sinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !

Nha Uyen

* Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyên


NGON

Mình cũng như ai, cũng có nhà
Dẫu rằng nó chỉ lớn bằng...ca
Khi đang cao giọng chơi tông "đố"
Lúc đã khàn hơi dợt nốt "la"
Đáy ví dày dày ăn lẩu thái
Hầu bao cạn cạn sực mì gà
Tuy rằng chỉ thấy tô toàn nước
Nhẹ bụng, ngon mồm nhất xứ ta

Tú lòng...thòng


KHỔ

Sống chẳng phòng se chẳng có nhà
Lang thang đường lạ hát rồi ca
Bên đồi mông quạnh tung hoành múa
Giữa biển bao la mặc sức la
Nghèo chẳng có ngân và bạc giấy
Làm sao mua rượu với xôi gà
Nhịn thôi, tìm chỗ nào thanh vắng
Cố dỗ đêm buồn giấc ngủ ta!

Thanh Huy





Vào hãng đã lâu trở lại nhà
Đi làm đến tối mới xong ca
Ghé qua hàng phở, húp, nhai, nuốt
Tấp lại quán bia, nhảy, múa, la
Tiền bạc tiêu xài hay trốn vợ
Đỏ đen ghiền sảng thế chơi gà
Kiểu ni coi bộ chưa đầy tháng
Mì gói xơ cua chết mất ta!!!

                                         Đoạn Trường



Chúc Sương Anh cuối tuần an khang!


 
Hì hì cho em họa vui với hai tỷ nhen hì hì .....

Tuổi Thân

Tuổi thân giỡn phá quậy tưng nhà
Lối xóm than phiền giọng tập ca
Đánh trống đau tim, làm trẻ khóc
Thổi kèn nhức óc, bởi nàng la
Cuối tuần xúm lại chơi vé số
Đầu tháng cùng nhau cáp độ gà
Lá quẻ trên chùa linh nghiệm thật
Hình người cốt khỉ phá người ta

Vancali 1.31.10
Chúc bà nội tỷ NU chóng mạnh nhen hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 07:09:04 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.02.2010 07:46:36
0


VẮNG ANH
(gửi người tự biết)

Anh đi đâu mất mấy hôm rày
Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
Nợ thế tám câu còn vướng vít
Duyên đời bảy chữ há long lay
Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
Lạc địa tình hoa hái một ngày
Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
Cũng còn viết được với hai tay !


Lá chờ rơi 01/02/10

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.02.2010 10:10:33
0
SƯỚNG !

Đi đâu cũng chẳng thích bằng nhà

Thả sức tung hoành múa hát ca
Chẳng sợ cô Tư dòm, liếc ,háy
Không lo bà Nội trợn,trừng,la
Ngày thì lên net săn tin vịt
Tối lại ra Ngon* tém phở gà
Ngẫm nghĩ ông thầy coi đúng thiệt
Sinh nhằm tuổi khỉ sướng ghê ta !

Nha Uyen

* Ngon,tiệm phở bò,gà nổi tiếng chỗ Uyên

hihi,mấy nay bà Nội không khỏe nên U phải chạy tới chạy lui mết wá,giờ khỏe rùi,hết đi nữa sướng ơi là sướng,cho U thở một cái thiết mạnh,la một tiếng thiệt to nha

NGON

Mình cũng như ai, cũng có nhà
Dẫu rằng nó chỉ lớn bằng...ca
Khi đang cao giọng chơi tông "đố"
Lúc đã khàn hơi dợt nốt "la"
Đáy ví dày dày ăn lẩu thái
Hầu bao cạn cạn sực mì gà
Tuy rằng chỉ thấy tô toàn nước
Nhẹ bụng, ngon mồm nhất xứ ta

Tú lòng...thòng
 
 
KHỔ
 
Sống chẳng phòng se chẳng có nhà
Lang thang đường lạ hát rồi ca
Bên đồi mông quạnh tung hoành múa
Giữa biển bao la mặc sức la
Nghèo chẳng có ngân và bạc giấy
Làm sao mua rượu với xôi gà
Nhịn thôi, tìm chỗ nào thanh vắng
Cố dỗ đêm buồn giấc ngủ ta!
 
Thanh Huy
 




Vào hãng đã lâu trở lại nhà
Đi làm đến tối mới xong ca
Ghé qua hàng phở, húp, nhai, nuốt
Tấp lại quán bia, nhảy, múa, la
Tiền bạc tiêu xài hay trốn vợ
Đỏ đen ghiền sảng thế chơi gà
Kiểu ni coi bộ chưa đầy tháng
Mì gói xơ cua chết mất ta!!!


                                      Đoạn Trường



oh, hy vọng là bà Nội của U được khoẻ lại thật nhiều rồi.

Viết cho người tuổi Thân nè

Tiếng nói còn vang rộn cả nhà
Quyện cùng giọng hát ấm lời ca
Tánh tình sảng khoái hay đùa giỡn
Tâm trí hiền lành sợ hét la
Lanh lợi đương đầu khơi ổ kiến
Khôn ngoan đối mặt đuổi bầy gà
Nhiệt tình chân thật người yêu mến
Được tuổi Thân này sướng quá ta

Shiroi
31/12/2010

Hì hì cho em họa vui với hai tỷ nhen hì hì .....

Tuổi Thân

Tuổi thân giỡn phá quậy tưng nhà
Lối xóm than phiền giọng tập ca
Đánh trống đau tim, làm trẻ khóc
Thổi kèn nhức óc, bởi nàng ca
Cuối tuần xúm lại chơi vé số
Đầu tháng cùng nhau cáp độ gà
Lá quẻ trên chùa linh nghiệm thật
Hình người cốt khỉ phá người ta

Vancali 1.31.10
Chúc bà nội tỷ NU chóng mạnh nhen hì hì ...



NHÀ MỚI

Muội mới ra riêng sắm được nhà
Khi nào mở tiệc nhớ kêu ca (huynh)
Bà con rước hết đâu lo chửi
Hàng xóm mời luôn khỏi sợ la
Các chị hát hò bung nóc vịt
Các anh nhậu nhẹt tốc chuồng gà
Ai ai nhìn thấy ngôi nhà mới
Cũng phải khen thầm "nhất xóm ta"

Tú lòng...thòng


PHẢI HONG ...
Bao năm tích cóp cũng xong nhà
Thích quá chồng cười ngắm vợ ca
Tối tối người vào không sợ mắng
Ngày ngày bạn đến chẳng lo la
Đầu tuần rỉ rả thơ cùng phú
Cuối tháng sương sương vịt với gà
Ngó xuống nhìn lên rùi tự hỏi
Mình giờ sướng wá phải hong ta !

Nha Uyen
UI,cảm ơn tỷ SR,mụi Van , huynh Hàn ,Thanh Huy,Đọan Trường,đã cùng chia sẻ cái dzui với U,chúc mọi ngừ dzui nhìu nhìu Xin lỗi huynh Hàn Phong nha,thả bài kiểu rải thảm này sẽ làm huynh và nhìu người bực mình như lúc trước họ lên tiếng chỉ trích rùi,nhưng vì là đáp lễ chứ kg phải thả bài xướng,huynh và mọi ngừ thông cảm nha, NU

gửi SA đọc cho vui hén
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.02.2010 05:32:46
0
VẮNG ANH
(gửi người tự biết)

Anh đi đâu mất mấy hôm rày
Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
Nợ thế tám câu còn vướng vít
Duyên đời bảy chữ há long lay
Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
Lạc địa tình hoa hái một ngày
Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
Cũng còn viết được với hai tay !

Lá chờ rơi 01/02/10


HẾT CHỊU
Vợ cũ thôi qua mấy bữa rày
Bồ non gắng sức phải đâu say
Tuồng đời một lỗ đong chưa đủ
Miệng thế đôi bờ đậy khó lay
Ươm nhụy già dây hờn dãi mép
Bón tơ non ngãi ngứa ban ngày
Ba chân chụm cẳng đi khôn lẹ
Hết chịu thôi đành mượn cả tay!
February 1, 2010
Đuyên Hồng

Thú Không Em

Cái thú không em mấy bữa rày
Ngày nào cũng sáng xỉn chiều say
Heo kêu toác mõm cho heo nhịn
Gió thổi rung nhà mặc gió lay
Khoái chí tự do chơi mấy bữa
Vung tay xả láng quậy đôi ngày
Không thôi chờ lúc em về đến
Hết bị cùm chân lại trói tay
Đồng Lão
 

H1N1
Cái lạnh tự nhiên đến quấy rày
Ngật gờ lúc tỉnh, lúc như say
Giống như nắng hạ bừng bừng đốt.
Lại tướng gió nồm thỏang thỏang lay
Vật vã mồ hôi  đầy khỏang khắc
Lờ đờ thở dốc bứng luôn ngày.
Bịnh lây Hát Một En Nờ một.
Người héo khô và qúyu cả tay
Trần Mạnh Hùng


TÌNH THƯƠNG MẾN

Cơm ngon canh ngọt có xưa rày
Hạnh phúc đong đầy sướng tựa say
Em mến đời trao không ái ngại
Anh yêu tình giữ chẳng lung lay
Đôi đường hòa thuận vui bao lúc
Một chốn thân thương đẹp những ngày
Tình ngát hương thơm như hoa nở
Thiết tha ôm chặt giữa vòng tay...

Thanh Huy

 Tin vịt

 Bị cúm Hùng huynh liệt hổm rày
Thế mà Bác nói bệnh vì say
Ham đời tửu sắc đời mây nổi
Khoái cảnh đa tình cảnh bóng lay
Nhớ bạn văn đàn thăm mỗi bữa
Chờ tin mạng ảo viếng hằng ngày
Cầu mong thoát khỏi EN NỜ MỘT(H1N1)
Quán rượu tưng bừng nhậu đủ tay

Vancali2.1.10



CŨNG BÓ TAY
 
Tin vịt tùm lum tự bấy rày
Cúm mèo cúm chuột núp người say
Nhìn qua nét bút men nồng nặc
Nghe lại lời thơ giọng lá lay
‘Thở dốc’* bởi tu luôn nửa lít
‘Mồ hôi’* vì nhậu suốt ba ngày
Hát En bè lũ mà xông đến
Trúng phải hũ chìm cũng bó tay.
 
Lá chờ rơi 02/02/10
 
* lời tự thú của đ/s



 Xin vui ké cùng liệt vị:

Phải Chi Có Vợ Đâu Nên Nỗi
 
Ghé lại thăm qua thử độ rày
Đang hồi gặp bác mút mùa say
Đôi câu muốn hỏi… thôi đành xẹp
Mấy chỗ chưa tin… thiệt khó lay
Định nán ngồi chờ chừng nửa buổi
Đâm lo ở đợi tới nguyên ngày
Xem sau ngó trước suy ra lẽ
Vắng Bả hèn chi xỉn quá tay
 
NhàQuê Feb 02, 2010

Chào huynh Nhà Quê lâu rùi không được đọc thơ hay, tiếu của huynh nên nhớ lém lém hì hì ...mong huynh phá lệ năm mới phóng bút cho em út thưởng thức hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ năm Canh Dần vạn an ...

Tin đồn hại bạn

Quán cóc thường lui tới dạo rày
Đa tình lãng tữ mắt mờ say
Hồi xuân tóc láng mê bay nhảy
Phục sức chân cường thích lắc lay
Kiếm phở gà tươi ăn đổi bữa
Quên cơm cá mặn nếm bao ngày
Tin đồn khắp phố chàng bay bướm
Vợ gã đi tìm véo đỏ tay

Vancali 2.2.10

ĐEO MANG
Nóng, lạnh đeo mang cả tháng rày.
Nằm rên ư ử đắm cơn say.
Cầm ly nước lạnh lờ quờ nhắp
Chụp chén cháo hoa lạng quạng lay.
Thuốc uống hai lần vào mỗi tối.
Cháo ăn một cữ ở đầu ngày.
Người yêu có hiểu cho anh nhỉ.
Sức lực đâu còn - phải bó tay
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.02.2010 06:05:20
0
VẮNG ANH
(gửi người tự biết)

Anh đi đâu mất mấy hôm rày
Chẳng lẽ anh Hùng lại xỉn say ?
Nợ thế tám câu còn vướng vít
Duyên đời bảy chữ há long lay
Tiên thiên chân khí gom nhiều tháng
Lạc địa tình hoa hái một ngày
Nếu sụm hai chân đi chẳng nổi
Cũng còn viết được với hai tay !

Lá chờ rơi 01/02/10


HẾT CHỊU
Vợ cũ thôi qua mấy bữa rày
Bồ non gắng sức phải đâu say
Tuồng đời một lỗ đong chưa đủ
Miệng thế đôi bờ đậy khó lay
Ươm nhụy già dây hờn dãi mép
Bón tơ non ngãi ngứa ban ngày
Ba chân chụm cẳng đi khôn lẹ
Hết chịu thôi đành mượn cả tay!
February 1, 2010
Đuyên Hồng

Thú Không Em

Cái thú không em mấy bữa rày
Ngày nào cũng sáng xỉn chiều say
Heo kêu toác mõm cho heo nhịn
Gió thổi rung nhà mặc gió lay
Khoái chí tự do chơi mấy bữa
Vung tay xả láng quậy đôi ngày
Không thôi chờ lúc em về đến
Hết bị cùm chân lại trói tay
Đồng Lão
 

H1N1
Cái lạnh tự nhiên đến quấy rày
Ngật gờ lúc tỉnh, lúc như say
Giống như nắng hạ bừng bừng đốt.
Lại tướng gió nồm thỏang thỏang lay
Vật vã mồ hôi  đầy khỏang khắc
Lờ đờ thở dốc bứng luôn ngày.
Bịnh lây Hát Một En Nờ một.
Người héo khô và qúyu cả tay
Trần Mạnh Hùng


TÌNH THƯƠNG MẾN

Cơm ngon canh ngọt có xưa rày
Hạnh phúc đong đầy sướng tựa say
Em mến đời trao không ái ngại
Anh yêu tình giữ chẳng lung lay
Đôi đường hòa thuận vui bao lúc
Một chốn thân thương đẹp những ngày
Tình ngát hương thơm như hoa nở
Thiết tha ôm chặt giữa vòng tay...

Thanh Huy

 Tin vịt

 Bị cúm Hùng huynh liệt hổm rày
Thế mà Bác nói bệnh vì say
Ham đời tửu sắc đời mây nổi
Khoái cảnh đa tình cảnh bóng lay
Nhớ bạn văn đàn thăm mỗi bữa
Chờ tin mạng ảo viếng hằng ngày
Cầu mong thoát khỏi EN NỜ MỘT(H1N1)
Quán rượu tưng bừng nhậu đủ tay

Vancali2.1.10



CŨNG BÓ TAY
 
Tin vịt tùm lum tự bấy rày
Cúm mèo cúm chuột núp người say
Nhìn qua nét bút men nồng nặc
Nghe lại lời thơ giọng lá lay
‘Thở dốc’* bởi tu luôn nửa lít
‘Mồ hôi’* vì nhậu suốt ba ngày
Hát En bè lũ mà xông đến
Trúng phải hũ chìm cũng bó tay.
 
Lá chờ rơi 02/02/10
 
* lời tự thú của đ/s



 Xin vui ké cùng liệt vị:

Phải Chi Có Vợ Đâu Nên Nỗi
 
Ghé lại thăm qua thử độ rày
Đang hồi gặp bác mút mùa say
Đôi câu muốn hỏi… thôi đành xẹp
Mấy chỗ chưa tin… thiệt khó lay
Định nán ngồi chờ chừng nửa buổi
Đâm lo ở đợi tới nguyên ngày
Xem sau ngó trước suy ra lẽ
Vắng Bả hèn chi xỉn quá tay
 
NhàQuê Feb 02, 2010

Chào huynh Nhà Quê lâu rùi không được đọc thơ hay, tiếu của huynh nên nhớ lém lém hì hì ...mong huynh phá lệ năm mới phóng bút cho em út thưởng thức hì hì ...
Chúc quí huynh tỷ năm Canh Dần vạn an ...

Tin đồn hại bạn

Quán cóc thường lui tới dạo rày
Đa tình lãng tữ mắt mờ say
Hồi xuân tóc láng mê bay nhảy
Phục sức chân cường thích lắc lay
Kiếm phở gà tươi ăn đổi bữa
Quên cơm cá mặn nếm bao ngày
Tin đồn khắp phố chàng bay bướm
Vợ gã đi tìm véo đỏ tay

Vancali 2.2.10

ĐEO MANG
Nóng, lạnh đeo mang cả tháng rày.
Nằm rên ư ử đắm cơn say.
Cầm ly nước lạnh lờ quờ nhắp
Chụp chén cháo hoa lạng quạng lay.
Thuốc uống hai lần vào mỗi tối.
Cháo ăn một cữ ở đầu ngày.
Người yêu có hiểu cho anh nhỉ.
Sức lực đâu còn - phải bó tay
Trần Mạnh Hùng


Vì Yêu Tôi Mới ....

Ngẫm lúc yêu em tận thưở rày
Chưa hề có đặng một lần say
Bên nhau cả tháng thì vui vẻ
Xin vắng đôi giờ mãi hổng lay
Xáp lại cù cưa êm mỗi tối
Cày về trễ chút giận ba ngày
Lâu lâu bắt phải thành tâm hứa
Nếu nhỡ đi hoang phạt khẻ tay

Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2010 06:20:03 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.02.2010 20:39:48
0


MỪNG XUÂN CANH DẦN

Chào năm Kỷ Sửu! Hẹn Canh Dần
Giã biệt mùa Đông vui đón Xuân
Chúc chị, chúc anh đầy hạnh phúc
Mong cô, mong bác thắm tình thân
Văn mình rượu quý trao thi hữu
Vợ bạn chè thơm dắt mỹ nhân
Đây đó dưới trên đều thỏa mộng
Nơi nào nước Việt cũng là Xuân
February 3, 2010
20 tháng Chạp – Kỷ Sửu
Đuyên Hồng


ĐÓN NĂM DẦN

Đuôi trâu đầu cọp đón năm Dần
Giữa lạnh Đông tàn dạo bước Xuân
Lá biếc tô xanh rừng lộc mới
Pháo hồng nhuộm đỏ gót người thân
Cất bút mừng xuân trao mặc khách
Gieo vần đợi Tết gửi tao nhân
Vườn thơ thư quán hoa muôn sắc
Tựa cảnh Bồng Lai dưới cõi trần.


Lá chờ rơi 03/02/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2010 07:40:56 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 92 trang, bài viết từ 841 đến 870 trên tổng số 2738 bài trong đề mục