ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 92 trang, bài viết từ 871 đến 900 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.02.2010 15:35:15
0


 
CÓ HỮNG HỜ?
 
Xe sợi mây chiều dệt áo thơ
Gởi người thi sĩ sắc hương mơ
Khuấy trăng ao sóng sôi tăm cá
Hứng mộng đêm buồn rụng tiếng tơ
Cảnh đó người đây vàng Trúc đợi
Tình xưa ai để úa Mai chờ
Một mai luân kiếp còn không nhỉ
Hẹn ước tròn đôi có hững hờ?!
 
Nguyên Hải

Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.02.2010 11:32:35
0
Xin mượn tấm hình đêp trên Web Vancali 96



      Táo Cali


Hằng năm cuối chạp Táo về trời
Đón cá lên đàn chuyện khắp nơi
Đất sụp Hai Ti người chết đói

Bom cài Ai Rắt trẻ mồ côi

Toàn cầu thất nghiệp tiền khô héo

Mọi vật tăng cao giá nghịch đời

Bẩm tấu đôi điều lên thánh thượng
Canh Dần ban phước mọi nhà chơi

Vancali 2.5.10

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 11:52:49 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.02.2010 23:24:02
0
THĂM BẠN


Lâu rùi chẳng thỏ thẻ cùng nhau
Gặp rảnh mang sang rượu một bầu
Kèm đĩa gà quay xen vịt rán
Thêm khoanh chả lụa với cơm hàu
Dù thưa thăm viếng tình luôn đậm
Dẫu ít hàn huyên nghĩa vẫn sâu
Đông đã gần tàn xuân sắp lại
Tình thơ thắm mãi, chẳng phai màu


                                Nha Uyen


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:25:37 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.02.2010 23:26:26
0


      Táo Cali

Hằng năm cuối chạp Táo về trời
Đón cá lên đàn chuyện khắp nơi
Đất sụp Hai Ti người chết đói

Bom cài Ai Rắt trẻ mồ côi

Toàn cầu thất nghiệp tiền khô héo

Mọi vật tăng cao giá nghịch đời

Bẩm tấu đôi điều lên thánh thượng
Canh Dần ban phước mọi nhà chơi

Vancali 2.5.10


Ngày mai tháng chạp 23 đưa ông Táo về trời rùi tâng chế NU đọc vui chơi hì hì ....
 

CHIỆN CỦA TÁO
 
Hằng năm có lệ Táo chầu trời
Dâng sớ tâu trình chuyện mọi nơi
Từ bác mê bài tiêu của cải
Đến bà lũ cuốn bỏ con côi
Chuyện ông hối lộ vừa vào khám
Chuyện chị buôn lê mới đổi đời
Lớn nhỏ trong năm tâu tất tật
Xong rùi táo lại xuống trần chơi
 
                       Nhuyễn A
 
Chúc SuongAnh và gia đình một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc,mến,NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.02.2010 01:56:18
0
 


GỞI BẠN
"NẤU ĐƯỜNG"
 
Lạnh quá Pa-ris hết mía rồi
Chảo lò thất nghiệp thiếu "đường" thôi
Sông thơ uống nhạt cà phê đắng
Thi hữu xướng hoài giấy bút ôi
Xuân đã kề môi chưa ủ mật
Người còn xa mắt có xem lời
Bận lòng hay việc mà im ắng
Để bạn phương xa bụng rối bời
 
Nguyên Hải
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.02.2010 11:12:04
0






 
ĐÁM CƯỚI
NÀNG XUÂN
 
Trời đất dậy thì đang lập xuân
Mây hồng má ửng đón tình quân
Lao xao Én-Nhạn về ăn cưới
Rạo rực Mai-Đào hé nhuộm sương 
Tha thướt quần thoa tươi mắt rạng
Thanh nhàn nhiểu gấm mát ô giương
Chúc mừng duyên Chúa lòng hoan hỉ
Chú rể trần gian đẹp lạ thường.
 
Nguyên Hải


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 22:58:22 bởi NGUYÊN HẢI >
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.02.2010 03:47:49
0

THĂM BẠN



Lâu rùi chẳng thỏ thẻ cùng nhau
Gặp rảnh mang sang rượu một bầu
Kèm đĩa gà quay xen vịt rán
Thêm khoanh chả lụa với cơm hàu
Dù thưa thăm viếng tình luôn đậm
Dẫu ít hàn huyên nghĩa vẫn sâu
Đông đã gần tàn xuân sắp lại
Tình thơ thắm mãi, chẳng phai màu



                                Nha Uyen





ĐÓN BẠN
 
Đón bạn về nhà chơi với nhau
Rượu Mai Quế Lộ một đôi bầu
Thức ăn thịt rán, cơm, canh, cá
Món nhậu bò khô, ốc, hến, hàu
Bởi ít hàn huyên không thường gặp
Nên nhiều tâm sự tỏ tình sâu
Nay cơ hội đến mừng vui lắm
Tình dẫu cách xa vẫn đậm màu

 
Sương Anh
 
Merçi NU nhiều ha, SA xin chúc NU và gia đình một năm mới An Khang, nhiều Hạnh, Phước.



SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.02.2010 04:49:13
0



CÓ HỮNG HỜ?
 
Xe sợi mây chiều dệt áo thơ
Gởi người thi sĩ sắc hương mơ
Khuấy trăng ao sóng sôi tăm cá
Hứng mộng đêm buồn rụng tiếng tơ
Cảnh đó người đây vàng Trúc đợi
Tình xưa ai để úa Mai chờ
Một mai luân kiếp còn không nhỉ
Hẹn ước tròn đôi có hững hờ?!
 
Nguyên Hải
 
Một Thoáng Tình Hờ
 
Xuân về gieo rắc những hương thơ
Khơi dậy lòng người phút ước mơ
Sáo trúc vu vơ rung tiếng nhạc
Đàn bầu ngớ ngẩn trỗi cung tơ
Càng xa càng cách càng nhung nhớ
Cố đợi cố mong cố ngóng chờ
Muốn được yêu thương và hạnh phúc
Dù rằng vốn biết đó tình hờ
 
Sương Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 06:59:00 bởi SuongAnh >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.02.2010 08:07:30
0
THĂM BẠN






Lâu rùi chẳng thỏ thẻ cùng nhau
Gặp rảnh mang sang rượu một bầu
Kèm đĩa gà quay xen vịt rán
Thêm khoanh chả lụa với cơm hàu
Dù thưa thăm viếng tình luôn đậm
Dẫu ít hàn huyên nghĩa vẫn sâu
Đông đã gần tàn xuân sắp lại
Tình thơ thắm mãi, chẳng phai màu






                                Nha Uyen








ĐÓN BẠN
 
Đón bạn về nhà chơi với nhau
Rượu Mai Quế Lộ một đôi bầu
Thức ăn thịt rán, cơm, canh, cá
Món nhậu bò khô, ốc, hến, hàu
Bởi ít hàn huyên không thường gặp
Nên nhiều tâm sự tỏ tình sâu
Nay cơ hội đến mừng vui lắm
Tình dẫu cách xa vẫn đậm màu

 
Sương Anh
 
Merçi NU nhiều ha, SA xin chúc NU và gia đình một năm mới An Khang, nhiều Hạnh, Phước.

 
BẠN VÀ TÔI
 
Hai bạn và tôi mãi gặp nhau
Thương yêu thơ phú chứa chung bầu
Mừng Xuân nhấm rượu cùng dưa món
Đón Tết ăn xôi với gỏi hàu
Lâu vắng hai người trông bóng khuất
Gần bên một thuở giữ tình sâu
Dầu đời dâu bể ai chia rẽ
Vẫn giữ tình thơ đẹp thắm màu!
 
Thanh Huy

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.02.2010 11:52:12
0
THĂM BẠN
Lâu rùi chẳng thỏ thẻ cùng nhau
Gặp rảnh mang sang rượu một bầu
Kèm đĩa gà quay xen vịt rán
Thêm khoanh chả lụa với cơm hàu
Dù thưa thăm viếng tình luôn đậm
Dẫu ít hàn huyên nghĩa vẫn sâu
Đông đã gần tàn xuân sắp lại
Tình thơ thắm mãi, chẳng phai màu





                      Nha Uyen

Chơi cả tháng
 
Hôm nay chẳng hẹn lại thăm nhau
Tâm sự bao nhiêu đã dốc bầu
Một tộ mang lên cà  sốt cá
Hai tô để đấy bí canh hàu
Rau nhiều bạn nói trên vườn rộng
Cá lắm mình nghe dưới suối sâu
Đã ở bên nhau trong cả tháng
Tình thân nghĩa bạn mãi tươi màu
 
Thanh Thanh Khiết
7.2.2010
ĐÓN BẠN
 
Đón bạn về nhà chơi với nhau
Rượu Mai Quế Lộ một đôi bầu
Thức ăn thịt rán, cơm, canh, cá
Món nhậu bò khô, ốc, hến, hàu
Bởi ít hàn huyên không thường gặp
Nên nhiều tâm sự tỏ tình sâu
Nay cơ hội đến mừng vui lắm
Tình dẫu cách xa vẫn đậm màu

 
Sương Anh
 
Merçi NU nhiều ha, SA xin chúc NU và gia đình một năm mới An Khang, nhiều Hạnh, Phước.

 
BẠN VÀ TÔI
 
Hai bạn và tôi mãi gặp nhau
Thương yêu thơ phú chứa chung bầu
Mừng Xuân nhấm rượu cùng dưa món
Đón Tết ăn xôi với gỏi hàu
Lâu vắng hai người trông bóng khuất
Gần bên một thuở giữ tình sâu
Dầu đời dâu bể ai chia rẽ
Vẫn giữ tình thơ đẹp thắm màu!
 
Thanh Huy

TÌNH THƠ MỘT THUỞ
 
Năm tàn tháng tận ghé thăm nhau
Dốc hết tâm tư,rượu cạn bầu
Bù khú thâu đêm tôm cá mực
Say sưa suốt sáng ốc cua hàu
Dù xa vạn dặm tình luôn thắm
Dẫu cách muôn trùng nghĩa mãi sâu
Xuân đến thân thương lời chúc gửi
Tình thơ một thuở chẳng hoen màu
 
                              Nha Uyen
 
U chưa chúc tết  đâu nha,2 hôm nữa U cùng cả nhà về quê ăn tết mi chúc  tết mọi ngừ lận

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.02.2010 14:09:24
0



Cùng Đón Xuân


Anh hái mùa xuân đựng túi thơ
Nắng rơi trầm bỗng điệu huyền mơ
Lạc vào cõi mộng, Mai nhung nhớ
Bước xuống nhân gian, Cúc hẹn hò
Vạn Thọ hé môi, tình chớm nở
Trầm hương khoe sắc, ý đang chờ
Tặng em, pháo đỏ cười giòn lắm
Mình đón Giao Thừa dạo phím tơ


                                       Đoạn Trường



Bonne Année!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 14:28:24 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.02.2010 14:20:47
0


 
CHÚC
CÁT TƯỜNG

 
Sắp tết hoa đăng rộn phố phường
Rồng bay thư pháp níu người thương
Thẩn thờ Tiên-Cụ mơ xa vắng
Đưa đẩy nghiêng son chuốt "mật đường"
Trưởng giả nặng lòng mâm nịnh hót
Thanh nhàn nhẹ bút tiệc hoa hương
Nàng xuân phơi phới hài nhung dạo
Vui chúc người thơ chữ cát tường.
 
Nguyên Hải


Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.02.2010 00:37:07
0



 
 
GỞI NGƯỜI THƠ THẨN
 
Gởi người thơ thẩn với canh khuya
Xuân đến mà sao chẳng thấy dzìa
Xướng họa đu đưa con chữ khóc
Tâm tình mờ ảo mộng hồn chia
Pa-Ri  rộn rã quên nhà khó
Phố cổ trầm tư nhớ chốn kia
Mẹo tới hẹn người quê cũ nhé
Bờ mương, bụi  chuối nhớ hơi kìa.
 
Nguyên Hải



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 00:33:03 bởi NGUYÊN HẢI >
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.02.2010 00:44:19
0
CHÚC
CÁT TƯỜNG

 
Sắp tết hoa đăng rộn phố phường
Rồng bay thư pháp níu người thương
Thẩn thờ Tiên-Cụ mơ xa vắng
Đưa đẩy nghiêng son chuốt "mật đường"
Trưởng giả nặng lòng mâm nịnh hót
Thanh nhàn nhẹ bút tiệc hoa hương
Nàng xuân phơi phới hài nhung dạo
Vui chúc người thơ chữ cát tường.
 
Nguyên Hải


XÓM EM

 

Xóm nhỏ nhà em tận cuối phường

Hiền hòa chất phát lắm yêu thương

Con trai sáng sáng đi trồng mía

Con gái đêm đêm nấu lậu đường

Cũng muốn cuộc đời mau chóng đổi

Hằng mong số phận sớm lên hương

Ông trời mãi nhậu nên quên ngó

Cực khổ trần thân chẳng chịu tường !

 

                       Nguyet Anh
 
 
NHỚ QUÊ
 
Nhớ quá ngày đi biệt phố phường
Trông về đất Mẹ biết bao thương
Dấu chân kỷ niệm in sâu lối
Hình bóng thân yêu khắc đậm đường
Tết đến buồn thiu đời viễn xứ
Xuân về thương nhớ cảnh quê hương
Nhớ nơi cắt rốn tình sâu đậm
Thay đổi giờ đây chẳng rõ tường!
 
Thanh Huy

Chúc Sương Anh Tết vui. TTH.

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.02.2010 10:42:25
0

CHÚC
CÁT TƯỜNG

Sắp tết hoa đăng rộn phố phường
Rồng bay thư pháp níu người thương
Thẩn thờ Tiên-Cụ mơ xa vắng
Đưa đẩy nghiêng son chuốt "mật đường"
Trưởng giả nặng lòng mâm nịnh hót
Thanh nhàn nhẹ bút tiệc hoa hương
Nàng xuân phơi phới hài nhung dạo
Vui chúc người thơ chữ cát tường.

Nguyên Hải


XÓM EM

Xóm nhỏ nhà em tận cuối phường
Hiền hòa chất phát lắm yêu thương
Con trai sáng sáng đi trồng mía
Con gái đêm đêm nấu lậu đường
Cũng muốn cuộc đời mau chóng đổi
Hằng mong số phận sớm lên hương
Ông trời mãi nhậu nên quên ngó
Cực khổ trần thân chẳng chịu tường !
         Nguyet Anh

NHỚ QUÊ

Nhớ quá ngày đi biệt phố phường
Trông về đất Mẹ biết bao thương
Dấu chân kỷ niệm in sâu lối
Hình bóng thân yêu khắc đậm đường
Tết đến buồn thiu đời viễn xứ
Xuân về thương nhớ cảnh quê hương
Nhớ nơi cắt rốn tình sâu đậm
Thay đổi giờ đây chẳng rõ tường!

Thanh Huy

Nhân dịp xuân về cho em theo chân huynh tỷ họa vui nhen ...
Van cà ri (ở Ca Li)

Xuân hạnh phúc

Tiếng trống phèng la nhộn cả phường
Muôn nhà quà cáp tặng người thương
Trai thanh áo đẹp lời êm ái
Gái lịch môi son giọng ngọt đường
Bánh trái trên bàn em nhỏ dãi
Nhang đèn cửa phật khách hành hương
Canh Dần chúc bạn nhiều mai mắn
Hạnh phúc tình duyên mộng tỏ tường

Vancali 2.10.10

Cảm ơn quí bạn thương vui xướng họa cùng em ...hì hì ...




NGÀY XUÂN

Đón tết vui xuân khắp hội phường
Người người tràn ngập nét thân thương
Trước sân trống nhịp ban Chèo Cổ
Trong quán ngâm nga xướng họa Đường
Pháo nổ đầu Thôn mừng tết nhất
Bàn thờ giữa Miếu ngát mùi hương
Đâu đây câu chúc vang ngòai ngõ
Vạn sự bình an, vạn cát tường

Trần Mạnh Hùng


Chuyện Đón Xuân Kia

Cuối tuần sách hộ khẩu lên phường
Nhìn cảnh người xô, lấn dễ thương
Mua hộp sữa khô, nhừ thấu xác
Nắm tiền bạc lẽ, rơi cùng đường
Tưởng rằng năm mới, bán thêm gạo
Nghĩ lại xuân kìa, được chút hương
Vỡ lẽ đến nhà quên bánh mứt
Kiểu nầy đón tết phải chui tường

                                             Đoạn Trường


Gần đây, nhóm thi hữu thơ Đường Luật xướng/hoạ rời rạc, nên Đoạn Trường khó khăn lắm mới biết ai hoạ bài gì, để tránh hoạ trùng chữ thứ 6 và tránh lập lại ý thơ của bài xướng. 

Sương Anh ơơơơơiiiiiiiii!!!  Ông xã cấm SA lên meng hay seo muh lau rùi hong thay dzia....  Mèn ui!  Đi lem công quả hay seo?  Mau mau dzia đi muh.  

Chúc Sương Anh  Bonne Année!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 16:30:36 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 04:35:17
0
CHÚC
CÁT TƯỜNG

Sắp tết hoa đăng rộn phố phường
Rồng bay thư pháp níu người thương
Thẩn thờ Tiên-Cụ mơ xa vắng
Đưa đẩy nghiêng son chuốt "mật đường"
Trưởng giả nặng lòng mâm nịnh hót
Thanh nhàn nhẹ bút tiệc hoa hương
Nàng xuân phơi phới hài nhung dạo
Vui chúc người thơ chữ cát tường.

Nguyên Hải


XÓM EM

Xóm nhỏ nhà em tận cuối phường
Hiền hòa chất phát lắm yêu thương
Con trai sáng sáng đi trồng mía
Con gái đêm đêm nấu lậu đường
Cũng muốn cuộc đời mau chóng đổi
Hằng mong số phận sớm lên hương
Ông trời mãi nhậu nên quên ngó
Cực khổ trần thân chẳng chịu tường !
         Nguyet Anh

NHỚ QUÊ

Nhớ quá ngày đi biệt phố phường
Trông về đất Mẹ biết bao thương
Dấu chân kỷ niệm in sâu lối
Hình bóng thân yêu khắc đậm đường
Tết đến buồn thiu đời viễn xứ
Xuân về thương nhớ cảnh quê hương
Nhớ nơi cắt rốn tình sâu đậm
Thay đổi giờ đây chẳng rõ tường!

Thanh Huy

Nhân dịp xuân về cho em theo chân huynh tỷ họa vui nhen ...
Van cà ri (ở Ca Li)

Xuân hạnh phúc

Tiếng trống phèng la nhộn cả phường
Muôn nhà quà cáp tặng người thương
Trai thanh áo đẹp lời êm ái
Gái lịch môi son giọng ngọt đường
Bánh trái trên bàn em nhỏ dãi
Nhang đèn cửa phật khách hành hương
Canh Dần chúc bạn nhiều mai mắn
Hạnh phúc tình duyên mộng tỏ tường

Vancali 2.10.10

Cảm ơn quí bạn thương vui xướng họa cùng em ...hì hì ...
Thân chúc huynh Đoạn Trường năm mới nhiều vui mới hì hì ...



NGÀY XUÂN

Đón tết vui xuân khắp hội phường
Người người tràn ngập nét thân thương
Trước sân trống nhịp ban Chèo Cổ
Trong quán ngâm nga xướng họa Đường
Pháo nổ đầu Thôn mừng tết nhất
Bàn thờ giữa Miếu ngát mùi hương
Đâu đây câu chúc vang ngòai ngõ
Vạn sự bình an, vạn cát tường

Trần Mạnh Hùng



MÙA XUÂN & TẾT

Hoa thắm chợ  xuân rực phố phường
Nhà nhà rộn rã đón người thương
Hương trầm  thoang thoảng nơi chùa vắng
Trống hội vang vang mọi nẻo đường
mai trắng đầu thềm bung nhánh lộc
Cúc vàng cuối ngõ toả làn  hương
Thy nhân  chúc tết lời châu ngọc
Phượng múa rồng bay  chữ "cát tường" 



Chuyện Đón Xuân

Cuối tuần sách hộ khẩu lên phường
Nhìn cảnh người xô, lấn dễ thương
Mua hộp sữa khô, nhừ thấu xác
Nắm tiền bạc lẽ, rơi cùng đường
Tưởng rằng năm mới, bán thêm gạo
Nghĩ lại xuân này, ngửi chút hương
Vỡ lẽ trong nhà quên bánh mức
Kiểu gì đón tết phải chui tường

                                             Đoạn Trường


Gần đây, nhóm thi hữu thơ Đường Luật xướng/hoạ rời rạc, nên Đoạn Trường khó khăn lắm mới biết ai hoạ bài gì, để tránh hoạ trùng chữ thứ 6 và tránh lập lại ý thơ của bài xướng. 

Đoạn Trường tui không hiểu luật của nhà Nguyên Hải như thế nào.  Cũng mạo mụi vào đại, trải thảm thơ, để đón Tết.  Nếu có giận chờ qua Giêng hẳn giận. 


Chúc Nguyên Hải   Bonne Année!


Theo thầy em chỉ thì thảm thơ là để cho bài họa không trùng từ số 6 cho tăng giá trị thơ đường xướng họa hì ì ...người nào xướng bài thơ mà có tới 5 bài họa, hoặc hơn là cao thủ biết cách gieo vần ,đẹp lắm thay.

Xuân Về
 
Pháo nổ rền vang rộn khắp phường
Lòng người tràn ngập những yêu thương
Mai, đào hé nhụy thơm mùi mật
Bánh, mức bày mâm ngát vị dường
Du khách khoan thai vườn dạo cảnh
Tín đồ chậm rải bước hành hương
Xuân về tất cả đều tươi mới
Muôn sự bình yên vạn kiết tường
 
Sương Anh
 
Sương Anh ơơơơơiiiiiiiii!!!  Ông xã cấm SA lên meng hay seo muh lau rùi hong thay dzia....  Mèn ui!  Đi lem công quả hay seo?  Mau mau dzia đi muh.  

Chúc Sương Anh  Bonne Année!
 
Ơììììììììììììì!!! SA nè....! Kiu điếc lỗ tai wá hà, người ta đang bận tổng dợt văn nghệ để biểu diễn mà cũng hổng yên dzí ĐT đó, làm gì mà kêu réo wài dzị hở?!
 
Chúc Đoạn Trường UNE TRÈS BONNE ANNÉE CANH DAN
 
 
 
Vũ Khúc:Cánh Bướm Vườn Xuân
(hình chụp tổng dợt văn nghệ )
 
SA xin kính chúc các thi huynh, thi hữu một năm mới
 
VẠN SỰ KIẾT TƯỜNG

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 05:12:26
0
Thân gởi Sương Anh
vì Sương Anh không sài PM, nên đành vào topic xin bày tỏ đôi giòng
 
Thưa Sương Anh
 
Sương Anh là thân hữu Xướng + họa mà tui rất quý mến.
Nhưng gần đây tui cảm thấy có một điều gì khó mà nói lên lời, hình như có một cái gì cách biệt. Có thể tui đã phạm vào một lỗi lầm gì không???
 
Nếu có tui chân thành xin lỗi.
 
Với tâm trạng này tui không thể mời hoặc tham gia xướng + họa với Sương Anh được. Xin miễn chấp
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 05:13:32 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 06:23:41
0
CHÁN !

Hỏng biết ai mua bán bớt ...nghèo
Lấy tiền làm vốn đặng nuôi heo
Còn dư chút đỉnh nuôi thêm vịt
Kiếm chút đồng lời lấp cái eo
Hết gạo cha già còm lại cõi
Không tiền con trẻ ốm rùi teo
Mừng xuân thiên hạ đi mua sắm
Xó bếp mình ên nghĩ chán phèo!
                     Nguyet Anh

GIẢ DẠNG
THƯỜNG DÂN

Mấy đồng em bán một cân Nghèo
Lấy bạc hay  là đổi vịt heo
Long móng lỡ mồm coi kỹ đó
Hát năm nờ một lại đang eo
Gạo nhà cạn khạp, vàng còn nặng
Thịt chợ đầy bàn mới chữa teo
Giả dạng thường dân chi rứa bậu !
Sâm-Banh, Vang Pháp, thuốc phì phèo.
Nguyên Hải

BUỒN!

Lận đận thân đơn sống kiếp nghèo
Vịt gà không có lấy chi heo
Xuân nằm một góc quên cơn thiếu
Tết ở riêng mình dấu phận eo
Bếp núc vắng tanh lòng khổ chịu
Bạc tiền không có dạ buồn teo
Ngoài chuông trống đánh rền muôn nẽo
Trong trốn loanh quanh nghĩ chán phèo!
 
Thanh Huy

NÓI THIỆT MỜ

Giả dạng chi đâu thiệt vốn nghèo
Chó mèo chẳng có nói gì heo
Sắn khoai dười ruộng xơ suông đuột
Bầu bí trên giàn trái quẹo eo
Thư ký người chê mông xẹp lép

Ô sin kẻ bảo dáng tong teo
Trách sao bố mẹ sinh con tệ
Có đủ tim gan lại thiếu phèo
 Nguyet Ánh
 
TẶNG HEO CON
Quả Thật cô em cảnh quá nghèo
Anh đây tự nguyện tặng con heo
Phụ lo cơm sữa cho mau lớn
Khuyên dạy nếp nề chớ để eo
Cực khổ bây giờ già mới sướng
Sang giàu mai mốt thoát buồn teo
Vài mươi xuân nửa tha hồ sắm
Mỹ vị cao  lươn, dẹp Lấu Phèo.
 
Nguyên Hải
 
Gái nghèo

 Tết đến làm chi khổ gái nghèo
Lau nhà đãi nếp tắm đàn heo
Phơi dây xếp lá đau bàn toạ
Nấu bánh pha trà mỏi thắt eo
Lắm việc mê làm nên tóc rối
Ham tiền thiếu ngủ khiến người teo
Mừng Xuân tất bật đời thôn nữ
Khách viếng no say chuyện chí phèo

Vancali 2.11.10

Thân chúc huynh tỷ cùng chế Sương Anh đón Xuân an khang thịnh vượng hì hì ...
.
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 06:57:15
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

Thân gởi Sương Anh
vì Sương Anh không sài PM, nên đành vào topic xin bày tỏ đôi giòng
 
Thưa Sương Anh
 
Sương Anh là thân hữu Xướng + họa mà tui rất quý mến.
Nhưng gần đây tui cảm thấy có một điều gì khó mà nói lên lời, hình như có một cái gì cách biệt. Có thể tui đã phạm vào một lỗi lầm gì không???
 
Nếu có tui chân thành xin lỗi.
 
Với tâm trạng này tui không thể mời hoặc tham gia xướng + họa với Sương Anh được. Xin miễn chấp
Trần Mạnh Hùng

 
Ah non, sao anh TMH nói như dzị? Trời ơi...đọc nhũng lời này cuả anh làm SA khóc đây nè, thiệt ra SA hông có nghĩ gì đâu, đối với anh SA vẫn kính mến như ngày nào, nhưng dạo này có lẽ vì SA bận quá và cũng có chút chuyện buồn riêng nên hổng thường vô VNTQ, mà khi vào được là cắm cúi post bài sáng tác, ít tham gia xướng họa hơn trước thôi hà, hơn nưã dạo này có nhũng bài xướng vần hơi khó và ý đối cũng khó cho SA, muốn hoạ thì SA phải có thời gian, nên chỉ tìm bài dễ dễ mà hoạ nhanh thôi, SA bị các bạn réo quá chừng hỏi sao hông vào mà làm thơ, anh hổng thấy sao? Xin anh bỏ qua những điều mà SA có thể vì vô tình mà làm cho anh có nhũng suy nghĩ đó, anh nha. Mong anh đùng để bụng, SA còn bận đến tuần sau ngày 20/02 là ngày trình diễn văn nghệ mừng xuân chính thức tại salle lớn rồi đó, nhiều việc lắm! Sau đó sẽ rảnh hơn vào xướng hoạ cùng anh và các bạn nha.
 
Nhân đây SA cũng xin các anh chị bạn thân thương đã từng xướng hoạ cùng với SA xin hiểu cho SA và đừng nghĩ SA xấu đến như dzị ha...tội cho SA lắm, mỗi con người có một hoàn cảnh riêng và tâm trạng riêng, đôi khi hông thể nói hết trong thơ hay tâm sự riêng được, vì thế có nhũng lúc vào chỉ đọc thơ cuả các bạn rồi lặng lẽ đi ra bởi vì hồn thơ không dậy sóng thì làm sao mà viết được, phải hôn?
 
Mong anh TMH cũng như các anh chị khác đừng nghĩ ngợi xa xôi và sâu sắc quá, SA hổng biết nghĩ như dzị đâu. Xin chúc anh TMH và mọi người năm mới luôn vui vẻ trong tình xướng hoạ như hằng vẫn...Thân ái!

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 08:26:45
0

Huynh Sương Anh có thích sầu riêng hong nè hì hì ..

Chuyện Riêng về Sầu Riêng

Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
Võ xám hương thơm ,người kiếm bạn
Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
Dừng chân thấy lạ cô chào đón
Liếc mắt  cười quen khách chịu liền
Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

Vancali 2.11.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 09:22:38 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 13:41:04
0

Huynh TMH có thích sầu riêng hong nè hì hì ..

Chuyện Riêng về Sầu Riêng

Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
Võ xám hương thơm, người kiếm bạn
Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
Dừng chân thấy lạ cô chào đón
Liếc mắt cười quen khách chịu liền
Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

Vancali 2.11.10




Sầu riêng về chuyện riêng

Sầu khổ mình ên cái chuyện riêng
Hỏng ai biết  được tánh  tui hiền
Ra đường quần áo thì hơi diện
Vô quán   bia ôm thiệt có duyên
Xúi quẩy ma nào đi giáng tiếng
Tình ngay chỉ quỷ mới nghe liền
Ngày sau còn nghỉ bà mai viếng
Lớp vỏ bên ngoài phải giống tiên

cs

Năm mới  khách mới mặc dầu mời hay không vì quên năm cũ rồi.
 
Đầu Tiên
Thế rồi cũng là chuyện ra riêng.
Mẹ dặn chăm lo giữ đức hiền.
Trẻ dạ non lòng nên thận trọng.
Nhìn người đóan việc những vô duyên.
Vợ chồng cuộc sống nhiều ngơ ngẩn.
Lối xóm chung quanh khó lạc liền.
Nết đẹp thường chung khôn với khéo.
Đồng tiền luôn nhắc nhở đầu tiên
Trần Mạnh Hùng
 
Thân chúc các bạn vui trọn mùa xuâan
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 13:42:56
0
CHÁN !

Hỏng biết ai mua bán bớt ...nghèo
Lấy tiền làm vốn đặng nuôi heo
Còn dư tí đỉnh nuôi thêm vịt
Kiếm chút đồng lời lấp cái eo
Hết gạo cha già còm lại cõi
Không tiền con trẻ ốm rùi teo
Mừng xuân thiên hạ đi mua sắm
Xó bếp mình ên nghĩ chán phèo!
                     Nguyet Anh

GIẢ DẠNG
THƯỜNG DÂN

Mấy đồng em bán một cân Nghèo
Lấy bạc hay  là đổi vịt heo
Long móng lỡ mồm coi kỹ đó
Hát năm nờ một lại đang eo
Gạo nhà cạn khạp, vàng còn nặng
Thịt chợ đầy bàn mới chữa teo
Giả dạng thường dân chi rứa bậu !
Sâm-Banh, Vang Pháp, thuốc phì phèo.
Nguyên Hải

BUỒN!

Lận đận thân đơn sống kiếp nghèo
Vịt gà không có lấy chi heo
Xuân nằm một góc quên cơn thiếu
Tết ở riêng mình dấu phận eo
Bếp núc vắng tanh lòng khổ chịu
Bạc tiền không có dạ buồn teo
Ngoài chuông trống đánh rền muôn nẽo
Trong trốn loanh quanh nghĩ chán phèo!
 
Thanh Huy

NÓI THIỆT MỜ

Giả dạng chi đâu thiệt vốn nghèo
Chó mèo chẳng có nói gì heo
Sắn khoai dười ruộng xơ suông đuột
Bầu bí trên giàn trái quẹo eo
Thư ký người chê mông xẹp lép

Ô sin kẻ bảo dáng tong teo
Trách sao bố mẹ sinh con tệ
Có đủ tim gan lại thiếu phèo
 Nguyet Ánh
 
TẶNG HEO CON
Quả Thật cô em cảnh quá nghèo
Anh đây tự nguyện tặng con heo
Phụ lo cơm sữa cho mau lớn
Khuyên dạy nếp nề chớ để eo
Cực khổ bây giờ già mới sướng
Sang giàu mai mốt thoát buồn teo
Vài mươi xuân nửa tha hồ sắm
Mỹ vị cao  lươn, dẹp Lấu Phèo.
 
Nguyên Hải
 
Gái nghèo

 Tết đến làm chi khổ gái nghèo
Lau nhà đãi nếp tắm đàn heo
Phơi dây xếp lá đau bàn toạ
Nấu bánh pha trà mỏi thắt eo
Lắm việc mê làm nên tóc rối
Ham tiền thiếu ngủ khiến người teo
Mừng Xuân tất bật đời thôn nữ
Khách viếng no say chuyện chí phèo

Vancali 2.11.10

Thân chúc huynh tỷ đón Xuân an khang thịnh vượng hì hì ...
.

 

CẢM ƠN

Cảm kích ơn ai chẳng ngại nghèo
Cho tình lại xách một con heo 
Vui nhiều bỡi đã qua hồi cực
Thích lắm vì nay sẽ hết eo
Được sữa con thơ mồm chẳng ngóac
Có cơm mẹ trẻ bụng không teo
Bao giờ heo lớn ta đem bán
Giữ lại tim gan với phổi phèo (nấu cháo) 

                             Nguyet Anh 

Gửi huynh Hùng đọc cho vui hén 


 
 




Đính kèm (1)

 
LỘN PHÈO
Tận chốn cùng sơn có xóm nghèo.
Giữa trời mây nước cảnh đèo heo
Suốt đời nào biết soi gương mặt
Trọn kiếp chẳng màng giữ bụng eo
Mái tóc khô cằn màu nắng cháy
Thân hình còm cõi dáng gầy teo.
Nhưng cô tuyệt đẹp lòng chung thủy
Danh lợi mặc ai ngã lộn phèo
Trần Mạnh Hùng
.
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 14:03:36
0


Huynh TMH có thích sầu riêng hong nè hì hì ..

Chuyện Riêng về Sầu Riêng

Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
Võ xám hương thơm, người kiếm bạn
Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
Dừng chân thấy lạ cô chào đón
Liếc mắt cười quen khách chịu liền
Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

Vancali 2.11.10



Sầu riêng về chuyện riêng

Sầu khổ mình ên cái chuyện riêng
Hỏng ai biết  được tánh  tui hiền
Ra đường quần áo thì hơi diện
Vô quán   bia ôm thiệt có duyên
Xúi quẩy ma nào đi giáng tiếng
Tình ngay chỉ quỷ mới nghe liền
Ngày sau còn nghỉ bà mai viếng
Lớp vỏ bên ngoài phải giống tiên

cs

Năm mới  khách mới mặc dầu mời hay không vì quên năm cũ rồi.
 
Đầu Tiên
Thế rồi cũng là chuyện ra riêng.
Mẹ dặn chăm lo giữ đức hiền.
Trẻ dạ non lòng nên thận trọng.
Nhìn người đóan việc những vô duyên.
Vợ chồng cuộc sống nhiều ngơ ngẩn.
Lối xóm chung quanh khó lạc liền.
Nết đẹp thường chung khôn với khéo.
Đồng tiền luôn nhắc nhở đầu tiên
Trần Mạnh Hùng
 
Thân chúc các bạn vui trọn mùa xuân
 
 
 
Sầu Rơi
 
Mỗi người có một nỗi buồn riêng
Buốt dạ lòng đau mặt vẫn hiền
Bạn hữu thân yêu nào hiểu tính
Thi nhân quý mến trách lầm duyên
Sầu rơi dậm phải đau rưng rức
Mật mới vưà thoa chưả khép liền
Muốn mãi cười vui sao khó quá
Ước gì mình được giống cô tiên
 
Sương Anh
 
SA thân ái chúc các bạn UNE MERVEILLEUSE ANNÉE CANH DAN [sm=kissing.gif]

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 14:46:52
0

Huynh TMH có thích sầu riêng hong nè hì hì ..

Chuyện Riêng về Sầu Riêng

Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
Võ xám hương thơm, người kiếm bạn
Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
Dừng chân thấy lạ cô chào đón
Liếc mắt cười quen khách chịu liền
Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

Vancali 2.11.10



Sầu riêng về chuyện riêng

Sầu khổ mình ên cái chuyện riêng
Hỏng ai biết  được tánh  tui hiền
Ra đường quần áo thì hơi diện
Vô quán   bia ôm thiệt có duyên
Xúi quẩy ma nào đi giáng tiếng
Tình ngay chỉ quỷ mới nghe liền
Ngày sau còn nghỉ bà mai viếng
Lớp vỏ bên ngoài phải giống tiên

cs

Năm mới  khách mới mặc dầu mời hay không vì quên năm cũ rồi.
 
Đầu Tiên
Thế rồi cũng là chuyện ra riêng.
Mẹ dặn chăm lo giữ đức hiền.
Trẻ dạ non lòng nên thận trọng.
Nhìn người đóan việc những vô duyên.
Vợ chồng cuộc sống nhiều ngơ ngẩn.
Lối xóm chung quanh khó lạc liền.
Nết đẹp thường chung khôn với khéo.
Đồng tiền luôn nhắc nhở đầu tiên
Trần Mạnh Hùng
 
Thân chúc các bạn vui trọn mùa xuân
 
 
 
Sầu Rơi
 
Mỗi người có một nỗi buồn riêng
Buốt dạ lòng đau mặt vẫn hiền
Bạn hữu thân yêu nào hiểu tính
Thi nhân quý mến trách lầm duyên
Sầu rơi dậm phải đau rưng rức
Mật mới vưà thoa chưả khép liền
Muốn mãi cười vui sao khó quá
Ước gì mình được giống cô tiên
 
Sương Anh
 
SA thân ái chúc các bạn UNE MERVEILLEUSE ANNÉE CANH DAN [sm=kissing.gif]






20 Năm Về Trước


Sương Anh lúc trước đi làm riêng
Dạy học người khen cô giáo hiền
Đám bạn thường khi qua hỏi chuyện
Mấy thầy đôi lúc đến cười duyên
Đạp xe quên thắng, bị lầm lỡ
Rớt sách quăng thơ, bỏ chạy liền
Méc mẹ chàng kia hay ghẹo phá
Nên con hổng dám muốn thành tiên


                                                  Đoạn Trường



Hình giống lúc Đoạn Trương gặp Sương Anh 20 năm về trước.  Vừa dạy học vừa bán "sầu chung".   Cười có duyên... quá xá. 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2010 15:07:25 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 15:56:42
0

Huynh TMH có thích sầu riêng hong nè hì hì ..

Chuyện Riêng về Sầu Riêng

Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
Võ xám hương thơm, người kiếm bạn
Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
Dừng chân thấy lạ cô chào đón
Liếc mắt cười quen khách chịu liền
Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

Vancali 2.11.10



Sầu riêng về chuyện riêng

Sầu khổ mình ên cái chuyện riêng
Hỏng ai biết  được tánh  tui hiền
Ra đường quần áo thì hơi diện
Vô quán   bia ôm thiệt có duyên
Xúi quẩy ma nào đi giáng tiếng
Tình ngay chỉ quỷ mới nghe liền
Ngày sau còn nghỉ bà mai viếng
Lớp vỏ bên ngoài phải giống tiên

cs

Năm mới  khách mới mặc dầu mời hay không vì quên năm cũ rồi.
 
Đầu Tiên
Thế rồi cũng là chuyện ra riêng.
Mẹ dặn chăm lo giữ đức hiền.
Trẻ dạ non lòng nên thận trọng.
Nhìn người đóan việc những vô duyên.
Vợ chồng cuộc sống nhiều ngơ ngẩn.
Lối xóm chung quanh khó lạc liền.
Nết đẹp thường chung khôn với khéo.
Đồng tiền luôn nhắc nhở đầu tiên
Trần Mạnh Hùng
 
Thân chúc các bạn vui trọn mùa xuân
 
 

Sầu Rơi
 
Mỗi người có một nỗi buồn riêng
Buốt dạ lòng đau mặt vẫn hiền
Bạn hữu thân yêu nào hiểu tính
Thi nhân quý mến trách lầm duyên
Sầu rơi dậm phải đau rưng rức
Mật mới vưà thoa chưả khép liền
Muốn mãi cười vui sao khó quá
Ước gì mình được giống cô tiên
 
Sương Anh
 
SA thân ái chúc các bạn UNE MERVEILLEUSE ANNÉE CANH DAN [sm=kissing.gif]





20 Năm Về Trước


Sương Anh lúc trước đi làm riêng
Dạy học người khen cô giáo hiền
Đám bạn thường khi qua hỏi chuyện
Mấy thầy đôi lúc đến cười duyên
Đạp xe quên thắng, bị lầm lỡ
Rớt sách quăng thơ, bỏ chạy liền
Méc mẹ là ai hay chọc ghẹo
Nên con hổng dám muốn thành tiên

                                                  Đoạn Trường

KẾT BẠN HIỀN
 
Thôi chung vui nhé chớ buồn riêng
Thơ phú họa trao kết bạn hiền
Quên nỗi suy tư vì số phận
Tạo niềm lưu luyến bởi cơ duyên
Vắng xa lo lắng thương yêu lắm
Gần gủi quen thân cảm mến liền
Ăn ở hiền hòa tình nghĩa trọng
Sống đời thanh thản sướng như tiên
 
Thanh Huy

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 22:52:30
0


Chuyện Riêng về Sầu Riêng

Quê nhà đặc sản trái sầu riêng
Thiếu nữ da ngâm nét diệu hiền
Võ xám hương thơm ,người kiếm bạn
Cơm vàng ngọt lịm, gái làm duyên
Dừng chân thấy lạ cô chào đón
Liếc mắt làm quen khách chịu liền
Một chuyến hồi hương đầy kỷ niệm
Ra về chốn cũ nhớ nàng tiên

Vancali 2.11.10

QUẢ SẦU RIÊNG

Hóa thân cây trái nỗi niềm riêng
Da diết sầu thương đất mẹ hiền
Gai nhọn, võ dày lì nắng gió
Múi vàng cơm ngọt lắm nhân duyên
Người thương lịch lãm tay ngà đón
Kẻ ghét cực đoan mắt nguýt liền
Hương vị đặc trưng tâm quý bạn
Hảo lòng thơm thảo khách vi tiên.
 
Nguyên Hải

Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.02.2010 23:56:34
0


 
CHIỀU 30 CHẠP 
  
Đổi số thay Sim khóa cửa thôi
Chiều ba mươi chạp mặt xìu hơi
Bàn thờ lạnh lẽo nhang đèn trốn
Ngoài ngõ lao xao chủ nợ mời
Mong hết giao thừa về cúng muộn
Chờ sang ngày mới cố ăn chơi
Ai bày tết nhứt mà chi nhỉ
Đủ thứ lo toan, cổ nghẹn lời.
 
Nguyên Hải


Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.02.2010 08:07:32
0
***

„CUNG CHÚC TÂN XUÂN“

Xuân về khai nhụy khắp muôn nơi
Vui con đất mẹ đón lộc trời
Chúc cho non nước hưng-thái-phát!
Chúc người tài-phúc nhất trần đời!


Đinh Phương
_________________

Đinh-Phương

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.02.2010 19:02:34
0
 
 
 
"Quỷ nè!!!" năm hết tết đến thân chúc Sương Anh mọi sự bình an


 
Qủy Nè
Em cong môi nói... Hừ đồ quỷ.
Ngồi xích ra xa có được không.
Đã bảo ngoan mà...Ôi dzịch vật
Không nghe ghét quá... Hứ ôn hòang.
Ơ kìa... hay nhỉ... em năn nỉ.
Sao thế...lạ chưa... anh cảm thông.
Vuốt giận lại đây đừng bí xị.
Quỷ nè...em thưởng nụ hôn nồng
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 19:38:57 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.02.2010 22:05:38
0
Chúc Sương Anh cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
 
Thi Nang

 


 [themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 92 trang, bài viết từ 871 đến 900 trên tổng số 2738 bài trong đề mục