ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 92 trang, bài viết từ 931 đến 960 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.02.2010 11:37:23
0




 8/3
NGÀY TÁI MẶT

Lại đến nửa rồi tám tháng ba !
Mày râu rửa chén với lau nhà
Bảo vân thui-thủi mồm như hến
Gọi dạ le-te tớ bẩm bà
Năm có một ngày đà tái mặt
Tháng nào cũng Lễ chắc xanh da
Ráng qua hết bữa cô vùng dậy
Lấy lại oai phong đứng "xịt" mà.

Nguyên Hải

NGÀY TÁI MẶT 

Hết Tết bây giờ đến tám ba 
Mình ơi sửa soạn nấu ăn nhà 
Tôm rim nước mắm tanh mùi cá 
Mì gói hành tây nhạt thấy bà 
Ông xã ngày nào tay đụng bếp 
Vợ hiền bụng đói mắt lòi da 
yêu chồng nuốt vội nhìn tha thứ 
Miệng cố cười vui tội ổng mà

              Vancali 2.14.10

Chế Nguyệt Ánh ông xã của em như vậy nè hì hì ....
Chúc chế ngày vui .........


SỢ NHẤT

Sợ nhất là ngày tám tháng ba
Chồng dành hết cả việc trong nhà
Cơm khô canh mặn đau lòng trẻ
Bếp bẩn nhà dơ xót dạ bà
Hoa chất đầy phòng khô xẹp tùi
Quà che kín cửa xướt trầy da
Nhìn tui cái mặt cười như mếu
Ổng bảo vì anh quí dzợ mà !!!

                                Nguyệt Ánh

  

SỢ NGÀY TÁM THÁNG BA

Sợ nhất trong đời số tám ba
Là ngày tháng vợ nhốt trong nhà
Đấm lưng bóp cẳng cho ưng dạ
Trình rá dâng khâu để biếu bà
Thấy hét lơ kêu xanh mặt má
Nằm hầu ngủ đợi tái mày da
Như chim bị ná lòng buồn bã
Có nói phân bua cũng khổ mà!

Thanh Huy

 
 

 !!!Chửa đón nguyên tiêu lo tháng ba
Mần chi sớm thế bỏ đầy nhà
Ngày rằm dọn cỗ vui cùng cháu
Đợi tết chờ trăng uống chúc bà
Xuân mới ngập ngừng đà tím mật
Tình chưa bén rễ đã vàng da
Không vui thì vẫn là ba tháng
Hờ hững đành sao, tội lắm mà.!                      

 Nha Uyen


Hạnh phúc trăm năm
               
 Quí vợ nên chàng thích tám ba
Mỗi năm một bữa được yên nhà
Bồng con nấu bếp đem hầu bả
Múa bút đề thơ mến tặng bà
Rượu chát thơm nồng tô má phấn
Đèn cầy mờ tỏ thắm làn da
Yêu người phối ngẫu nồng hương lữa
Hạnh phúc trăm năm có thể mà

Vancali 2.25.10

Hì hì ông xã của em nè quí tỷ thấy thế nào hì hì...


CHỒNG LÀ NÔ LỆ...

Cưng bà tôi nhớ tám tháng ba
Khoe mẽ làm chi dị cả nhà
Phận sự hằng đêm rèn sức lão
Nâng niu năm tháng đẹp thân bà
Mắt mờ gối mỏi lưng còng nón
Mày Liễu môi hồng cô thắm da
Nhứt vợ nhì trời câu miệng Thế
Anh là nô lệ của em mà.!
 
Nguyên Hải

Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.02.2010 11:56:09
0





NGUYÊN TIÊU

 CANH DẦN
 
Canh Dần trăng mới hãy còn trinh
Ánh nguyệt lẳng lơ sắc tuyệt xinh
Quân tử so tài  khoe bút trúc
Giai nhân thẹn mặt mỉm môi tình
Đất trời rạng rỡ mừng vui tiếp
Hương sắc tưng bừng hớn hở nghinh
Xuân chúc Hằng Nga lòng trẻ mãi
Nguyên tiêu thơ dệt mộng đời sinh.
 
Nguyên Hải



Nét Đẹp Nguyên Tiêu
 
Bướm đến vườn xuân hút nhụy trinh
Hoa cười e thẹn nét duyên xinh
Thân ngà muá lượn trông mê mẩn
Bút ngọc vờn bay rất diễm tình
Lữ khách rung lòng đề vịnh xướng
Giai nhân cảm tạ hoạ cung nghinh
Nguyên tiêu vạn vật đều phơi phới
Trước cảnh thanh nhàn mộng nẩy sinh
 
Sương Anh

Sắp sưả rằm Thượng Nguyên xin cầu chúc các thi hữu được vui tươi, thân tâm luôn an lạc, phước lộc tràn đầy



               Tiết Nguyên Tiêu

                Sương mờ gió sớm thoảng hương trinh
               Bướm lạc vườn đào hái mộng xinh
               Nắng nhạt cành mai chim lẽ bóng
               Người mê ánh mắt bạn chung tình
               Trần gian ảo ảnh đời thêu dệt
               Vũ trụ âm hồn bóng tiếp nghinh
               Đón tiết Nguyên Tiêu sầu viễn xứ
               Bao lần lỗi hẹn kiếp ba sinh

                    Vancali 2.23.10



 

RẰM THÁNG GIÊNG

Trăng tròn vành vạnh dáng nguyên trinh
Soi sáng trần gian nét đẹp xinh
Hè hội đón chào duyên hạnh ngộ
Phú thơ đề thảo chữ đa tình
Rượu trà châm rót hương đèn tỏa
Chiêng trống vang rền lẽ lộc nghinh
Giáng thế nguyệt cười in đáy nước
Nguyên tiêu vui nhộn cảnh trời sinh

Thanh Huy 


 
HỒN HOA
 
Lối mòn hoa dại ngát hương trinh
Cánh mỏng nhụy vàng rực rỡ xinh
E ấp chờ mong từng giọt nắng
Rụt rè đón đợi chút duyên tình
Phàm phu mỏi miệng nào lên tiếng
Quân tữ chưa chào đã tiếp nghinh 
Hoa dại mà hồn hoa chẳng dại
Kiêu kỳ chắc bỡi giống hoa sinh

                      Nguyệt Ánh  



                             NGUYÊN TIÊU CANH DẦN                                         
 
Đêm khuya trăng sáng thoảng hương trinh
Bóng nguyệt tươi cười quá đẹp xinh
Dáng dấp thơ ngây len bụi trúc
Hình hài e thẹn nép xuân tình
Ngàn mai rực rỡ mong chờ tiếp
Dặm liễu hiền lành ngóng đợi nghinh
Vượt núi đồi nghiêng trên phố vắng
Nguyên tiêu ý thắm nẩy mầm sinh.
 
Nguyễn Gia Linh




Ánh nguyệt đầu năm
 
Ánh trăng vừa hé vẫn nguyên trinh
Vành vạnh cao vời cánh mộng xinh
Phú vận nào so cung thiễm ngọc
Vần thơ mãi giữ chốn nhân tình
Ngàn sao lấp lánh vòm mai điểm          
Cõi thế tưng bừng bức thọ nghinh
Chị Nguyệt tháng giêng vui hiện chúc
Đêm rằm âm hưởng Tết tồn sinh
   
Đặng Xuân Linh



Giấc Mộng Đêm Xuân

Nước cuốn mây ngàn gửi mộng trinh
Toả hương quanh những khóm hoa xinh
Long lanh ánh nguyệt soi yêu dấu
Rạo rực dòng sông lộng  ái tình
Cỏ biếc đong đưa, đàn vang đến 
Chim non ríu rít, nhạc tấu nghinh
Thời gian đứng lại từ muôn kiếp
Một giấc chiêm bao ngoài Tử - Sinh
 
Tiểu An




Ánh Trăng Thượng Nguyên

Ánh mắt mơ huyền dậy trắng trinh
Tỏa bao vẽ đẹp thưởng người xinh
Nụ cười hoa lệ, hồn êm ái
Cái liếc đơn sơ, dáng hữu tình
Đắm đuối chàng thi say tửu ngóng
Mải mê nàng gió vui lòng nghinh
Trăng rằm ngày vía Phật an lạc
Xướng họa đăng đèn hưởng phúc sinh

                                                  Đoạn Trường 


Không hình, không bóng... Đoạn Trường vào nằm vạ nè.  Chúc Sương Anh Tết Thượng Nguyên vui vẻ, hồn thơ lãng mạn.   Thật ra, thôn của ĐT hong có ăn tết nầy nên ĐT không rành mấy... chỉ bik là rằm tháng Giêng ĐT khiêng, SA gánh.  hihihi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2010 12:49:03 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

hồng tuyên
  • Số bài : 400
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.02.2010
  • Nơi: Sài Gòn đã chết
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.02.2010 16:21:58
0
Mông Mênh
Paris buồn quá trong mắt em
Sóng cuộn giòng Seine cuốn chân mềm
Những buổi hòang hôn màu cát mịn
Ôm đầy vạt áo, lấp mông mênh.
 Trần hồng Tuyên.

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.02.2010 08:47:53
0
THAN!

Hết xuân lại phải xắn quần cày
Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay

Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc

Chiện ăn chiện mặc rã rời tay

Rượu, mồi chồng hét không bê trễ

Bột,sữa con gào phải có ngay

Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại

Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
                   

Nguyệt Ánh
 

 Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

Phụ nữ nhà quê


Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
Suốt đời lam lũ mặc chim bay


Vancali 2.27.10

Thân chúc tỷ SA ngày vui ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.03.2010 04:29:13
0
MỚI QUEN
 
Mới quen chưa thấy đã lìa nhau
Văng vẳng trong tim tiếng gọi đầu
Thương mến âm thầm thương ngấn lệ
Hẹn hò xa vắng hẹn tình Ngâu
Chia tay tiếng nấc ghi lòng nhớ
Rẽ lối thơ yêu viết chữ sầu
Hai ngã cách chia hai ngã đợi
Một tình xa lắc biết về đâu!
 
Thanh Huy

 Mới Quen Đã Xa...
 
Mới thấy quen nhau đã cách nhau
Xa rồi vẫn cứ nhớ trong đầu
Người đi cúi mặt buồn chân sáo
Kẻ ngó nao lòng đẫm lệ Ngâu
Vốn biết vào yêu là chuốc khổ
Sao còn luyến nhớ để vương sầu
Đường tình có lắm đau thương hận
Lỡ vướng vô rồi dứt dễ đâu!


Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.03.2010 04:51:05
0
THAN!

Hết xuân lại phải xắn quần cày
Cái kiếp làm ngừ thiệt khổ thay

Dziệc nước dziệc nhà xơ xác óc

Chiện ăn chiện mặc rã rời tay

Rượu, mồi chồng hét không bê trễ

Bột,sữa con gào phải có ngay

Nếu lỡ kiếp sau quay trở lại

Xin làm mây gió thảnh thơi bay !
                   

Nguyệt Ánh
 

 Cho em theo chân tỷ họa vui nhen hì hì ....

Phụ nữ nhà quê


Ra giêng  khổ nhọc với trâu cày
Xúc tép nuôi cò cực lắm thay
Sáng sớm ra đồng khum cấy mạ
Chiều tàn nấu bếp phải liền tay
Chồng than muốn nhậu bầu mang đến
Con khóc đòi bồng sữa đến ngay
Phụ nữ nhà quê lòng chất phác
Suốt đời lam lũ mặc chim bay


Vancali 2.27.10

Thân chúc tỷ SA ngày vui ....
 
 
Khổ
 
Vui xuân chưả trọn phải đi cày
Số phận con người quả cực thay!
Tất bật ngày đêm không kể sức
Bôn ba sáng tối chẳng ngơi tay
Đồng lương lãnh dược tiêu không đủ
Chiếc áo vưà mua phải bán ngay
Kiếp vốn nghèo hèn đành chấp nhận
Tiền vào nhà trống gió luà bay
 
Sương Anh

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.03.2010 07:06:57
0

Trái Ớt

Thân mình nhỏ bé lại tài cao
Lỡ đụng ai mà chẳng xuýt xao
Mới chạm lên môi, môi tựa xé
Khi thông xuống ruột, ruột như cào
Vì vương tới mắt nên cô khóc
Bởi dính trên da khiến chị gào
Chửa đến giờ cơm trông thấy hắn
Tự nhiên bụng dạ cứ nôn nao

Tú lòng...thòng



HOA  DẠI
 
Thân nhỏ mà em thích vói cao
Từng chiều đón ngọn gió lao xao
Thương mây dạ xót như ai cấu
Nhớ núi lòng đau tợ sóng cào 
Ước được theo trăng  thân cố rướn
Mong cùng đuổi buớm cổ khan gào
Mỗi ngày ráng sức cao thêm tí
Dẫu mộng không thành chẳng núng nao
 
                          Nha Uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 08:04:40 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.03.2010 08:02:10
0
 



Trái Ớt

Thân mình nhỏ bé lại tài cao
Lỡ đụng ai mà chẳng xuýt xao
Mới chạm lên môi, môi tựa xé
Khi thông xuống ruột, ruột như cào
Vì vương tới mắt nên cô khóc
Bởi dính trên da khiến chị gào
Chửa đến giờ cơm trông thấy hắn
Tự nhiên bụng dạ cứ nôn nao

Tú lòng...thòng



HOA  DẠI
 
Thân nhỏ mà em thích vói cao
Từng chiều đón ngọn gió lao xao
Thương mây dạ xót như ai cấu
Nhớ núi lòng đau tợ sóng cào 
Ước được theo trăng  thân cố rướn
Mong cùng đuổi buớm cổ khan gào
Mỗi ngày ráng sức cao thêm tí
Dẫu mộng không thành chẳng núng nao
 
                          Nha Uyen


CHIẾC BÓNG
 
Dáng ngã bên người lúc thấp cao
Trung thành nằm đất chẳng xôn xao
Ngày theo lẽo đẽo đời không mệt
Đêm nghĩ yên vui ruột chẳng cào
Sáng nắng hiện thân bu gót lẹ
Đen trời lẩn xác mặc ai gào
Có tôi có bạn đời tươi rói
Xuống hố lên đèo dạ sướng nao!
 
Thanh Huy
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 12:30:29 bởi TTH >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.03.2010 03:33:17
0

Trái Ớt

Thân mình nhỏ bé lại tài cao
Lỡ đụng ai mà chẳng xuýt xao
Mới chạm lên môi, môi tựa xé
Khi thông xuống ruột, ruột như cào
Vì vương tới mắt nên cô khóc
Bởi dính trên da khiến chị gào
Chửa đến giờ cơm trông thấy hắn
Tự nhiên bụng dạ cứ nôn nao

Tú lòng...thòng



HOA  DẠI
 
Thân nhỏ mà em thích vói cao
Từng chiều đón ngọn gió lao xao
Thương mây dạ xót như ai cấu
Nhớ núi lòng đau tợ sóng cào 
Ước được theo trăng  thân cố rướn
Mong cùng đuổi buớm cổ khan gào
Mỗi ngày ráng sức cao thêm tí
Dẫu mộng không thành chẳng núng nao
 
                          Nha Uyen


CHIẾC BÓNG
 
Dáng ngã bên người lúc thấp cao
Trung thành nằm đất chẳng xôn xao
Ngày theo lẽo đẽo đời không mệt
Đêm nghĩ yên vui ruột chẳng cào
Sáng nắng hiện thân bu gót lẹ
Đen trời lẩn xác mặc ai gào
Có tôi có bạn đời tươi rói 
Xuống hố lên đèo dạ sướng nao!
 
Thanh Huy


Hoạ vần:

Nôn Nao
 
Biết thân chẳng dám vói trèo cao
Cố nén thương lòng với xuyến xao
Lúc mới tình luôn bên nhắn nhủ
Khi không gặp nưã thấy cồn cào
Lòng đau một bóng hồn canh cánh
Mắt dõi từng canh dạ thét gào
Sợ sẽ yêu rồi mang hận khổ
Quay lưng cố tránh...vẫn nôn nao

 
Sương Anh
 
Chúc các bạn xướng hoạ vui vẻ ....SA bận quá nên bưả giờ cũng hổng có bài xướng, cho SA hẹn dịp khác nha

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.03.2010 11:17:37
0
MỚI QUEN
 
Mới quen chưa thấy đã lìa nhau
Văng vẳng trong tim tiếng gọi đầu
Thương mến âm thầm thương ngấn lệ
Hẹn hò xa vắng hẹn tình Ngâu
Chia tay tiếng nấc ghi lòng nhớ
Rẽ lối thơ yêu viết chữ sầu
Hai ngã cách ngăn hai ngã đợi
Một tình xa lắc biết về đâu!
 
Thanh Huy

 Mới Quen Đã Xa...
 
Mới thấy quen nhau đã cách nhau
Xa rồi vẫn cứ nhớ trong đầu
Người đi cúi mặt buồn chân sáo
Kẻ ngó nao lòng đẫm lệ Ngâu
Vốn biết vào yêu là chuốc khổ
Sao còn luyến nhớ để vương sầu
Đường tình có lắm đau thương hận
Lỡ vướng vô rồi dứt dễ đâu!


Sương Anh

 
QUEN RỒI KHỔ
 
Lỡ vướng vô rồi dứt dễ đâu
Tình con sóng vỗ buốt tim sầu
Xót xa kỷ niệm tan sương khói
Thương nhớ bóng hình nhỏ giọt Ngâu
Nghiệt ngã tơ chùng buồn một thuở
Long đong phận bạc khổ hai đầu
Rượu mừng chưa uống duyên dang dở 
Mới thấy quen nhau đã cách nhau!
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2010 20:11:51 bởi TTH >

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.03.2010 13:12:46
0

MỚI QUEN
 
Mới quen chưa thấy đã lìa nhau
Văng vẳng trong tim tiếng gọi đầu
Thương mến âm thầm thương ngấn lệ
Hẹn hò xa vắng hẹn tình Ngâu
Chia tay tiếng nấc ghi lòng nhớ
Rẽ lối thơ yêu viết chữ sầu
Hai ngã cách chia hai ngã đợi
Một tình xa lắc biết về đâu!
 
Thanh Huy

 Mới Quen Đã Xa...
 
Mới thấy quen nhau đã cách nhau
Xa rồi vẫn cứ nhớ trong đầu
Người đi cúi mặt buồn chân sáo
Kẻ ngó nao lòng đẫm lệ Ngâu
Vốn biết vào yêu là chuốc khổ
Sao còn luyến nhớ để vương sầu
Đường tình có lắm đau thương hận
Lỡ vướng vô rồi dứt dễ đâu!


Sương Anh

 
QUEN RỒI KHỔ
 
Lỡ vướng vô rồi dứt dễ đâu
Tình con sóng vỗ buốt tim sầu
Xót xa kỷ niệm tan sương khói
Thương nhớ bóng hình nhỏ giọt Ngâu
Nghiệt ngã tơ chùng buồn một thuở
Long đong phận bạc khổ hai đầu
Rượu mừng chưa uống duyên dang dở 
Mới thấy quen nhau đã cách nhau!
 
Thanh Huy


Lạc mất anh
 
Nhớ thuở mới quen phút gặp đầu
Tưởng rằng sẽ mãi được bên nhau
Yêu thương chỉ biết mơ duyên đẹp
Quấn quýt nào lo nghĩ chuyện Ngâu
Nào biết cuồng phong ngâm biệt khúc
Ai hay giông bão hát tình sầu
Trái ngang trời định ai hay trước
Lạc mất anh, tìm biết tận  đâu?
 
C Pham
 
C Pham chào chị Sương Anh!  C mến thơ chị lâu rồi mà không có dịp đến thăm!  Hôm nay vào phá chút làm quen với chị, mong chị đừng giận!
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.03.2010 13:32:51
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Không hình, không bóng... Đoạn Trường vào nằm vạ nè.  Chúc Sương Anh Tết Thượng Nguyên vui vẻ, hồn thơ lãng mạn.   Thật ra, thôn của ĐT hong có ăn tết nầy nên ĐT không rành mấy... chỉ bik là rằm tháng Giêng ĐT khiêng, SA gánh.  hihihi.


 
Đoạn_Trường ơi....réo quá làm hôm qua SA phải ráng thức tới hai giờ sáng để hoàn thành album photo và đoạn phim video đêm diễn văn nghệ Mừng Xuân Canh Dần hôm 20/02/2010...mệt muốn chết hà, nhưng tại có người cứ r...é....o....wài điếc tai wá đi hà...
 
SA mời ĐT và các anh chị ghé thăm ở các link dưới đây ha...Kính chúc các anh, chị, và các bạn tìm chút thoải mái khi xemphim...Merçi bien! [sm=kissing.gif]
 
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.03.2010 16:29:02
0
 
Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 
C Pham chào chị Sương Anh!  C mến thơ chị lâu rồi mà không có dịp đến thăm!  Hôm nay vào phá chút làm quen với chị, mong chị đừng giận!

 
SA hân hoan đón chào C.Pham ghé đến cùng vui xướng hoạ thơ Đường với SA và các bạn nơi đây ha. Sao C lại nói nhu dzị hở? SA mừng còn hổng hết nưã chớ làm sao mà giận nè...chúc C.Pham hồn thơ lai láng và tìm thấy niềm vui nơi trang thơ SA nha...Thân ái!

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.03.2010 19:07:51
0


 
Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 
 
Tơ Sầu
 
Ký ức chưa nguôi đóa mộng đầu
Khơi dòng lệ cũ hỏi vì đâu
Chia đôi bóng nguyệt trăm năm nhớ
Trĩu cả trời mây một gánh sầu
Nẻo hạc than dài cơn gió liễu
Song đào khép lặng bức rèm châu
Nghiêng màu mắt gọi xa xa thẳm
Ký ức chưa nguôi đóa mộng đầu
SA

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.03.2010 20:57:59
0


 
Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 
 
Tơ Sầu
 
Ký ức chưa nguôi đóa mộng đầu
Khơi dòng lệ cũ hỏi vì đâu
Chia đôi bóng nguyệt trăm năm nhớ
Trĩu cả trời mây một gánh sầu
Nẻo hạc than dài cơn gió liễu
Song đào khép lặng bức rèm châu
Nghiêng màu mắt gọi xa xa thẳm
Ký ức chưa nguôi đóa mộng đầu
SA
 
 
Ngừ iu....mói về khoẻ hôn?[sm=kissing.gif]
 
Kỷ Niệm Đầu
 
Khó thể nào quên kỷ niệm đầu
Tình này đố biết sẽ về đâu?
Bây chừ âu yếm bao thương mến
Mốt nọ chia xa bấy muộn sầu
Cánh nhạn mờ theo làn mây gió
Phòng loan tràn ngập những dòng châu
Chiều rơi chầm chậm hồn tê tái
Khó thể nào quên kỷ niệm đầu
 
Sương Anh



 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.03.2010 04:22:25
0
 

 
Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh

 
Mối duyên đầu

Làm sao xóa sạch mối duyên đầu
Trót lỡ yêu rồi biết để đâu
Phố cũ hoài vương ngày tháng mộng
Đàn xưa mãi vọng khúc ve sầu
Sân trường phượng đỏ đôi chim yến
Má phấn môi hồng giọt lệ châu
Kỷ niệm đuôi gà thời cặp sách
Làm sao xóa sạch mối duyên đầu 

Vancali 3.3.10


Thân chúc tỷ Sương Anh ngày vui hồn thơ nai náng hì hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 04:23:29 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.03.2010 07:28:48
0
Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 
SA thương chúc NU một ngày thiệt là đầm ấm và vui vẻ nha


Mối duyên đầu

Làm sao xóa sạch mối duyên đầu
Trót lỡ yêu rồi biết để đâu
Phố cũ hoài vương ngày tháng mộng
Đàn xưa mãi vọng khúc ve sầu
Sân trường phượng đỏ đôi chim yến
Má phấn môi hồng giọt lệ châu
Kỷ niệm đuôi gà thời cặp sách
Làm sao xóa sạch mối duyên đầu 

Vancali 3.3.10


Thân chúc tỷ NU ngày vui hồn thơ nai náng hì hì...
 
NGÀN THU VĨNH BIỆT
 
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu
Hài xưa tuyết phủ có còn đâu
Vườn hoang lạnh lẽo vầng trăng úa
Gác vắng đơn côi ngọn gió sầu
Bến cũ bâng khuâng thuyền bỏ mái 
Đêm dài trăn trở gối đầm châu
Trăm năm đã lỡ câu duyên nợ
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu !
 
                        Nha Uyen
 
SA thương chúc NU một ngày thiệt là đầm ấm và vui vẻ nha
 
Hihi,chúc vui mà thơ bùn hiu sao vui được h1,U khóc theo SA nè
 
Thân chúc tỷ NU ngày vui hồn thơ nai náng hì hì...
 
Cám ơn mụi mụi thương iu,chúc mụi mụi cũng hồn thơ nai náng nha hihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 07:29:55 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.03.2010 08:03:34
0
Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 
SA thương chúc NU một ngày thiệt là đầm ấm và vui vẻ nha

 

Mối duyên đầu

Làm sao xóa sạch mối duyên đầu
Trót lỡ yêu rồi biết để đâu
Phố cũ hoài vương ngày tháng mộng
Đàn xưa mãi vọng khúc ve sầu
Sân trường phượng đỏ đôi chim yến
Má phấn môi hồng giọt lệ châu
Kỷ niệm đuôi gà thời cặp sách
Làm sao xóa sạch mối duyên đầu 

Vancali 3.3.10


Thân chúc tỷ NU ngày vui hồn thơ nai náng hì hì...
 
NGÀN THU VĨNH BIỆT
 
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu
Hài xưa tuyết phủ có còn đâu
Vườn hoang lạnh lẽo vầng trăng úa
Gác vắng đơn côi ngọn gió sầu
Bến cũ bâng khuâng thuyền bỏ mái 
Đêm dài trăn trở gối đầm châu
Trăm năm đã lỡ câu duyên nợ
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu !
 
                        Nha Uyen
B
SA thương chúc NU một ngày thiệt là đầm ấm và vui vẻ nha
 
Hihi,chúc vui mà thơ bùn hiu sao vui được h1,U khóc theo SA nè
 
Thân chúc tỷ NU ngày vui hồn thơ nai náng hì hì...
 
Cám ơn mụi mụi thương iu,chúc mụi mụi cũng hồn thơ nai náng nha hihi
 
BUỔI GẶP ĐẦU
 
Thương lắm em ơi buổi gặp đầu
Chỉ còn kỷ niệm chẳng vui đâu
Xây tình trên cát tình tan vỡ
Gởi mộng theo mây mộng úa sầu
Người đứng đầu sông chờ bóng ảo
Kẻ đi cuối bãi nhỏ dòng châu
Hai phương cách biệt hai phương nhớ
Thương lắm em ơi buổi gặp đầu!
 
Thanh Huy
 

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.03.2010 11:31:25
0
Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 
SA thương chúc NU một ngày thiệt là đầm ấm và vui vẻ nha



Mối duyên đầu

Làm sao xóa sạch mối duyên đầu
Trót lỡ yêu rồi biết để đâu
Phố cũ hoài vương ngày tháng mộng
Đàn xưa mãi vọng khúc ve sầu
Sân trường phượng đỏ đôi chim yến
Má phấn môi hồng giọt lệ châu
Kỷ niệm đuôi gà thời cặp sách
Làm sao xóa sạch mối duyên đầu 

Vancali 3.3.10


Thân chúc tỷ NU ngày vui hồn thơ nai náng hì hì...
 
NGÀN THU VĨNH BIỆT
 
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu
Hài xưa tuyết phủ có còn đâu
Vườn hoang lạnh lẽo vầng trăng úa
Gác vắng đơn côi ngọn gió sầu
Bến cũ bâng khuâng thuyền bỏ mái 
Đêm dài trăn trở gối đầm châu
Trăm năm đã lỡ câu duyên nợ
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu !
 
                        Nha Uyen
B
SA thương chúc NU một ngày thiệt là đầm ấm và vui vẻ nha
 
Hihi,chúc vui mà thơ bùn hiu sao vui được h1,U khóc theo SA nè
 
Thân chúc tỷ NU ngày vui hồn thơ nai náng hì hì...
 
Cám ơn mụi mụi thương iu,chúc mụi mụi cũng hồn thơ nai náng nha hihi
 
BUỔI GẶP ĐẦU
 
Thương lắm em ơi buổi gặp đầu
Chỉ còn kỷ niệm chẳng vui đâu
Xây tình trên cát tình tan vỡ
Gởi mộng theo mây mộng úa sầu
Người đứng đầu sông chờ bóng ảo
Kẻ đi cuối bãi nhỏ dòng châu
Hai phương cách biệt hai phương nhớ
Thương lắm em ơi buổi gặp đầu!
 
Thanh Huy
 


Chuyện Hẹn Hò
 
Nhớ ơi buổi hẹn thuở ban đầu
Đợi mãi trông hoài chẳng thấy đâu
Nắng xế thở dài  che mộng vỡ
Chiều buông hiu hắt  dấu tình sầu
Trở về lặng lẽ ôm cay đắng
Quay gót một mình rớt hạt châu
Đã mấy niên rồi còn ấm ức
Nhớ ơi buổi hẹn thuở ban đầu
 
C Pham
 
Kể  chuyện hẹn hò, nhưng nghe sao giống bị leo cây quá  SA ui!
 

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.03.2010 12:19:29
0



Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 

 
Tơ Sầu
 
Ký ức chưa nguôi đóa mộng đầu
Khơi dòng lệ cũ hỏi vì đâu
Chia đôi bóng nguyệt trăm năm nhớ
Trĩu cả trời mây một gánh sầu
Nẻo hạc than dài cơn gió liễu
Song đào khép lặng bức rèm châu
Nghiêng màu mắt gọi xa xa thẳm
Ký ức chưa nguôi đóa mộng đầu
SA
 

 
Kỷ Niệm Đầu
 
Khó thể nào quên kỷ niệm đầu
Tình này đố biết sẽ về đâu?
Bây chừ âu yếm bao thương mến
Mốt nọ chia xa bấy muộn sầu
Cánh nhạn mờ theo làn mây gió
Phòng loan tràn ngập những dòng châu
Chiều rơi chầm chậm hồn tê tái
Khó thể nào quên kỷ niệm đầu
 
Sương Anh



Mối duyên đầu

Làm sao xóa sạch mối duyên đầu
Trót lỡ yêu rồi biết để đâu
Phố cũ hoài vương ngày tháng mộng
Đàn xưa mãi vọng khúc ve sầu
Sân trường phượng đỏ đôi chim yến
Má phấn môi hồng giọt lệ châu
Kỷ niệm đuôi gà thời cặp sách
Làm sao xóa sạch mối duyên đầu 

Vancali 3.3.10



 
NGÀN THU VĨNH BIỆT
 
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu
Hài xưa tuyết phủ có còn đâu
Vườn hoang lạnh lẽo vầng trăng úa
Gác vắng đơn côi ngọn gió sầu
Bến cũ bâng khuâng thuyền bỏ mái 
Đêm dài trăn trở gối đầm châu
Trăm năm đã lỡ câu duyên nợ
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu !
 
                        Nha Uyen


BUỔI GẶP ĐẦU
 
Thương lắm em ơi buổi gặp đầu
Chỉ còn kỷ niệm chẳng vui đâu
Xây tình trên cát tình tan vỡ
Gởi mộng theo mây mộng úa sầu
Người đứng đầu sông chờ bóng ảo
Kẻ đi cuối bãi nhỏ dòng châu
Hai phương cách biệt hai phương nhớ
Thương lắm em ơi buổi gặp đầu!
 
Thanh Huy



Chuyện Hẹn Hò
 
Nhớ ơi buổi hẹn thuở ban đầu
Đợi mãi trông hoài chẳng thấy đâu
Nắng xế thở dài  che mộng vỡ
Chiều buông hiu hắt  dấu tình sầu
Trở về lặng lẽ ôm cay đắng
Quay gót một mình rớt hạt châu
Đã mấy niên rồi còn ấm ức
Nhớ ơi buổi hẹn thuở ban đầu
 
C Pham
 
Kể  chuyện hẹn hò, nhưng nghe sao giống bị leo cây quá  SA ui!
 



Tình Duyên

Tim anh mãi nhớ nụ hôn đầu
Ngọt lịm thể nào quên được đâu
Quyến luyến mình trao tình chớm nở
Nâng niu nhỏ gửi dạ tan sầu
Cầu mong Nguyệt Lão se duyên nợ
Nhờ cậy bà mai tặng sợi châu
Sính lễ trầu cau vừa mấy quả
Tim anh mãi nhớ nụ hôn đầu


                                            Đoạn Trường



 
ĐT ơi...đi đâu rồi, phim nhạc và hình photo muá đã có sao hông vào mà coi đi nè, ở trong Paris á hay là trong Đưòng Paris cũng có link chuyển, coi xong  rồi phê bình ha hihihihihi chúc vui


Oui... Oui... Đoạn Trường nè, chạy vào hỏng kịp lun... Sương Anh nên pha một "bình" trà cúc , uống "phê" xong, ĐT mới "phê bình" đươc... hihihiihi.  Nàng đạo diễn mấy cảnh múa hay quá... y phục lộng lẫy, mấy cánh quạt màu sắc đẹp thía.   Mà nè! dạy sao mà mấy cháu chịu vâng lời múa hay vậy.  Đúng là cô giáo ngoan dạy học sinh cũng ngoan theo.   ĐT chắc phải nhờ SA "dạy" cho hết "hư" hihihihi.  ĐT thích nhất là hình của cậu bé mặc áo dài khăn đóng, đeo kiếng mát, bảnh trai giống ĐT ghê í (ĐT đang tơ tưởng).  Cám ơn SA đã bỏ công đăng albums và video clips lên "vnthuquan" và chia sẽ cùng quí anh chị nơi nầy.  @-'-,-----  (cái nầy ĐT mới học được, đem trắc nghiệm liền, coi có kết quả hong nè...hihihihi).


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2010 12:33:05 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Song Anh
  • Số bài : 174
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.03.2010 14:24:30
0



Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 

 
Tơ Sầu
 
Ký ức chưa nguôi đóa mộng đầu
Khơi dòng lệ cũ hỏi vì đâu
Chia đôi bóng nguyệt trăm năm nhớ
Trĩu cả trời mây một gánh sầu
Nẻo hạc than dài cơn gió liễu
Song đào khép lặng bức rèm châu
Nghiêng màu mắt gọi xa xa thẳm
Ký ức chưa nguôi đóa mộng đầu
SA
 

 
Kỷ Niệm Đầu
 
Khó thể nào quên kỷ niệm đầu
Tình này đố biết sẽ về đâu?
Bây chừ âu yếm bao thương mến
Mốt nọ chia xa bấy muộn sầu
Cánh nhạn mờ theo làn mây gió
Phòng loan tràn ngập những dòng châu
Chiều rơi chầm chậm hồn tê tái
Khó thể nào quên kỷ niệm đầu
 
Sương Anh



Mối duyên đầu

Làm sao xóa sạch mối duyên đầu
Trót lỡ yêu rồi biết để đâu
Phố cũ hoài vương ngày tháng mộng
Đàn xưa mãi vọng khúc ve sầu
Sân trường phượng đỏ đôi chim yến
Má phấn môi hồng giọt lệ châu
Kỷ niệm đuôi gà thời cặp sách
Làm sao xóa sạch mối duyên đầu 

Vancali 3.3.10



 
NGÀN THU VĨNH BIỆT
 
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu
Hài xưa tuyết phủ có còn đâu
Vườn hoang lạnh lẽo vầng trăng úa
Gác vắng đơn côi ngọn gió sầu
Bến cũ bâng khuâng thuyền bỏ mái 
Đêm dài trăn trở gối đầm châu
Trăm năm đã lỡ câu duyên nợ
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu !
 
                        Nha Uyen


BUỔI GẶP ĐẦU
 
Thương lắm em ơi buổi gặp đầu
Chỉ còn kỷ niệm chẳng vui đâu
Xây tình trên cát tình tan vỡ
Gởi mộng theo mây mộng úa sầu
Người đứng đầu sông chờ bóng ảo
Kẻ đi cuối bãi nhỏ dòng châu
Hai phương cách biệt hai phương nhớ
Thương lắm em ơi buổi gặp đầu!
 
Thanh Huy



Chuyện Hẹn Hò
 
Nhớ ơi buổi hẹn thuở ban đầu
Đợi mãi trông hoài chẳng thấy đâu
Nắng xế thở dài  che mộng vỡ
Chiều buông hiu hắt  dấu tình sầu
Trở về lặng lẽ ôm cay đắng
Quay gót một mình rớt hạt châu
Đã mấy niên rồi còn ấm ức
Nhớ ơi buổi hẹn thuở ban đầu
 
C Pham
 
Kể  chuyện hẹn hò, nhưng nghe sao giống bị leo cây quá  SA ui!
 



Tình Duyên

Tim anh mãi nhớ nụ hôn đầu
Ngọt lịm thể nào quên được đâu
Quyến luyến mình trao tình chớm nở
Nâng niu nhỏ gửi dạ tan sầu
Cầu mong Nguyệt Lão se duyên nợ
Nhờ cậy bà mai tặng sợi châu
Sính lễ trầu cau vừa mấy quả
Tim anh mãi nhớ nụ hôn đầu


                                            Đoạn Trường



  Người êu, ta khoẻ như voi é

Thương Mong

Ai thương nhớ mãi chốn giang đầu
Lá thắm bây chừ lạc đến đâu
Thủa nọ cầm thanh lầu phượng vũ
Thuyền nay sóng bạc bóng loan sầu
Phù sinh một giấc ngây hồ điệp
Ảo ảnh trăm phần nát ngọc châu
Rèm cuốn tây phong đêm trở lạnh
Ai thương nhớ mãi chốn giang đầu
SA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 01:10:28 bởi Song Anh >
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ .....

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.03.2010 01:00:06
0

Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 SA thương chúc NU một ngày thiệt là đầm ấm và vui vẻ nha

Mối duyên đầu

Làm sao xóa sạch mối duyên đầu
Trót lỡ yêu rồi biết để đâu
Phố cũ hoài vương ngày tháng mộng
Đàn xưa mãi vọng khúc ve sầu
Sân trường phượng đỏ đôi chim yến
Má phấn môi hồng giọt lệ châu
Kỷ niệm đuôi gà thời cặp sách
Làm sao xóa sạch mối duyên đầu  

Vancali 3.3.10

Thân chúc tỷ NU ngày vui hồn thơ nai náng hì hì...
 
NGÀN THU VĨNH BIỆT

Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu
Hài xưa tuyết phủ có còn đâu
Vườn hoang lạnh lẽo vầng trăng úa
Gác vắng đơn côi ngọn gió sầu
Bến cũ bâng khuâng thuyền bỏ mái 
Đêm dài trăn trở gối đầm châu
Trăm năm đã lỡ câu duyên nợ
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu !

                        Nha Uyen
                                                                  SA thương chúc NU một ngày thiệt là đầm ấm và vui vẻ nha
                                                           Hihi,chúc vui mà thơ bùn hiu sao vui được h1,U khóc theo SA nè
 Thân chúc tỷ NU ngày vui hồn thơ nai náng hì hì...
                                                              Cám ơn mụi mụi thương iu,chúc mụi mụi cũng hồn thơ nai náng nha hihi

 
                                                                                                                   BUỔI GẶP ĐẦU
 
                                                                                                      Thương lắm em ơi buổi gặp đầu
                                                                                                       Chỉ còn kỷ niệm chẳng vui đâu
                                                                                                   Xây tình trên cát tình tan vỡ
                                                                                                   Gởi mộng theo mây mộng úa sầu
                                                                                                     Người đứng đầu sông chờ bóng ảo
                                                                                                      Kẻ đi cuối bãi nhỏ dòng châu
                                                                                               Hai phương cách biệt hai phương nhớ
                                                                                                   Thương lắm em ơi buổi gặp đầu!
 
                                                                                               Thanh Huy
 
Chuyện Hẹn Hò
 
Nhớ ơi buổi hẹn thuở ban đầu
Đợi mãi trông hoài chẳng thấy đâu
Nắng xế thở dài  che mộng vỡ
Chiều buông hiu hắt  dấu tình sầu
Trở về lặng lẽ ôm cay đắng
Quay gót một mình rớt hạt châu
Đã mấy niên rồi còn ấm ức
Nhớ ơi buổi hẹn thuở ban đầu
 
C Pham  

Buổi hẹn đầu

Kỷ niệm nào phai buổi hẹn đầu
Duyên tình hai đứa biết về đâu
Bài thơ bạn tặng lòng ghi khắc
Bức ảnh người trao dạ nhuốm sầu
Tóc rối bồi hồi tim loạn nhịp
Đường về bỡ ngỡ mắt mờ châu
Thời gian thắm thoát đời trôi nổi
Kỷ niệm nào phai buổi hẹn đầu

Vancali 3.4.10

Thân chúc quí huynh, tỷ SA luôn vui mạnh khỏe trẻ hì hi ....
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.03.2010 06:24:14
0
 
Lệ Thương Sầu
 
Như hờn như trách mối tình đầu
Thắm thiết nhưng rồi chẳng đến đâu
Kẻ ngoảnh mặt đi hồn nức nở
Người quay lưng giấu lệ thương sầu
Niềm đau gặm nhấm vương mi ngọc
Nỗi nhớ đong đầy tủi giọt châu
Tiếng sáo chiều nay nghe nức nở
Như hờn như trách mối tình đầu
 
Sương Anh
 

 
Tơ Sầu
 
Ký ức chưa nguôi đóa mộng đầu
Khơi dòng lệ cũ hỏi vì đâu
Chia đôi bóng nguyệt trăm năm nhớ
Trĩu cả trời mây một gánh sầu
Nẻo hạc than dài cơn gió liễu
Song đào khép lặng bức rèm châu
Nghiêng màu mắt gọi xa xa thẳm
Ký ức chưa nguôi đóa mộng đầu
SA


 
Kỷ Niệm Đầu
 
Khó thể nào quên kỷ niệm đầu
Tình này đố biết sẽ về đâu?
Bây chừ âu yếm bao thương mến
Mốt nọ chia xa bấy muộn sầu
Cánh nhạn mờ theo làn mây gió
Phòng loan tràn ngập những dòng châu
Chiều rơi chầm chậm hồn tê tái
Khó thể nào quên kỷ niệm đầu
 
Sương Anh



Mối duyên đầu

Làm sao xóa sạch mối duyên đầu
Trót lỡ yêu rồi biết để đâu
Phố cũ hoài vương ngày tháng mộng
Đàn xưa mãi vọng khúc ve sầu
Sân trường phượng đỏ đôi chim yến
Má phấn môi hồng giọt lệ châu
Kỷ niệm đuôi gà thời cặp sách
Làm sao xóa sạch mối duyên đầu 

Vancali 3.3.10



 
NGÀN THU VĨNH BIỆT

Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu
Hài xưa tuyết phủ có còn đâu
Vườn hoang lạnh lẽo vầng trăng úa
Gác vắng đơn côi ngọn gió sầu
Bến cũ bâng khuâng thuyền bỏ mái 
Đêm dài trăn trở gối đầm châu
Trăm năm đã lỡ câu duyên nợ
Vĩnh biệt ngàn thu giấc mộng đầu !

                        Nha Uyen


BUỔI GẶP ĐẦU
 
Thương lắm em ơi buổi gặp đầu
Chỉ còn kỷ niệm chẳng vui đâu
Xây tình trên cát tình tan vỡ
Gởi mộng theo mây mộng úa sầu
Người đứng đầu sông chờ bóng ảo
Kẻ đi cuối bãi nhỏ dòng châu
Hai phương cách biệt hai phương nhớ
Thương lắm em ơi buổi gặp đầu!
 
Thanh Huy



Chuyện Hẹn Hò
 
Nhớ ơi buổi hẹn thuở ban đầu
Đợi mãi trông hoài chẳng thấy đâu
Nắng xế thở dài  che mộng vỡ
Chiều buông hiu hắt  dấu tình sầu
Trở về lặng lẽ ôm cay đắng
Quay gót một mình rớt hạt châu
Đã mấy niên rồi còn ấm ức
Nhớ ơi buổi hẹn thuở ban đầu
 
C Pham 
  

Tình Duyên

Tim anh mãi nhớ nụ hôn đầu
Ngọt lịm thể nào quên được đâu
Quyến luyến mình trao tình chớm nở
Nâng niu nhỏ gửi dạ tan sầu
Cầu mong Nguyệt Lão se duyên nợ
Nhờ cậy bà mai tặng sợi châu
Sính lễ trầu cau vừa mấy quả
Tim anh mãi nhớ nụ hôn đầu


                                          Đoạn Trường



Người êu, ta khoẻ như voi é

Thương Mong

Ai thương nhớ mãi chốn giang đầu
Lá thắm bây chừ lạc đến đâu
Thủa nọ cầm thanh lầu phượng vũ
Thuyền nay sóng bạc bóng loan sầu
Phù sinh một giấc ngây hồ điệp
Ảo ảnh trăm phần nát ngọc châu
Rèm cuốn tây phong đêm trở lạnh
Ai thương nhớ mãi chốn giang đầu
SA
 
Buổi hẹn đầu

Kỷ niệm nào phai buổi hẹn đầu
Duyên tình hai đứa biết về đâu
Bài thơ bạn tặng lòng ghi khắc
Bức ảnh người trao dạ nhuốm sầu
Tóc rối bồi hồi tim loạn nhịp
Đường về bỡ ngỡ mắt mờ châu
Thời gian thắm thoát đời trôi nổi
Kỷ niệm nào phai buổi hẹn đầu

Vancali 3.4.10
 
 
NHỚ BUỔI HẸN ĐẦU
 
Nhớ quá ai ơi buổi hẹn đầu
Đêm về trăn trở bởi vì đâu?
Bờ môi khép kín làm run rẩy
Ánh mắt lim dim xoá thương sầu
Một phút xa u sầu mắt ngọc
Vài giây gần qúy tợ trân châu
Phòng loan khép kín lòng hồi tưởng
Nhớ quá ai ơi buổi hẹn đầu
 
Sương Anh
 
 
@-'-,-----  (cái nầy ĐT mới học được, đem trắc nghiệm liền, coi có kết quả hong nè...hihihihi).
À Đoạn Trường: cái ký hiệu đó là gì dzị, giải mã ra cho SA và các bạn cùng hiểu dzí ha, ngoan ngoan SA...thưởng chocolat cho

Kể  chuyện hẹn hò, nhưng nghe sao giống bị leo cây quá  SA ui!
À C.Pham: hihihi...leo cây hong gặp được thì trèo xuống là thấy liền hà
 
Người êu, ta khoẻ như voi é
À Song Anh: dzị hở, chúc mừng con voi yêu cuả SA ha, có phẻmới có súc mà...iu dài dài chứ ha
 
                    Hihi,chúc vui mà thơ bùn hiu sao vui được h1,U khóc theo SA nè
      À Nha Uyên: tròi ơi NU hổng biết câu : cười là tiếng khóc khô không lệ hở

Thân chúc quí huynh, tỷ SA luôn vui mạnh khỏe trẻ hì hi ....
À Vancali: cám ơn Van ha, SA cũng chúc Van ngày càng...phá bạo với nhũng dòng thơ dzui ha, để coi có ai rượt wýnh hôn, NU và SA mới có cơ hội ra tay nghiã hiệp kíu Van chứ ha
 
Sương Anh xin cám ơn các bạn đã đến chung hoạ thơ vói SA nha, ai cũng than bài bùn quá dzị mà tham gia cũng đông quá, Tết vưà xong túi cũng rỗng, chắc SA đem đi bán cũng hốt về đc ký lô nước...mắt uống cho đỡ đói bụng đó
Gởi đến các bạn nè [sm=kissing.gif]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2010 06:31:06 bởi SuongAnh >

khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.03.2010 07:54:32
0
Khi yêu
 
Em hiểu khi yêu  là bắt đầu
Cho ngày xa cách biết vì đâu
Tình bay theo gió tình quên lãng
Mộng trót trao nhau mộng vướng sầu
Ôi chữ ái ân  còn dấu  nguyệt
Mà hồn tê tái lịm dòng châu
Phòng loan trống vắng buồn chăn chiếu
Em hiểu khi yêu là bắt đầu


Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 05.03.2010 13:32:13
0




Công Tử Đi Nhỏng Nhỏng


Nhỏng nhỏng đi chơi với bạn bè
Người thì mặc váy, đứa không che*
Rủ nhau lên núi thưởng sao xẹt     
Xúi bậy qua sông đến trại hè
Chạng vạng vừa buông ngồi dụ khị
Khuya lơ sắp tới đứng canh me
Đợi khi đàn ngỗng ra hồ tắm
Rồi ngắm trăng hoa hết muốn về     

                                            Đoạn Trường


 
@-'-,-----  (cái nầy ĐT mới học được, đem trắc nghiệm liền, coi có kết quả hong nè...hihihihi).
À Đoạn Trường: cái ký hiệu đó là gì dzị, giải mã ra cho SA và các bạn cùng hiểu dzí ha, ngoan ngoan SA...thưởng chocolat cho

mật mã iu iu Sương Anh còn chưa bik, seo Đoạn Trường bik dc nè....  chec lờ phải dzìa học lợi đoá hén.   Hong bik có dc dzưởng chờ-Cô-la hong?  hihihihi...  ĐT hư wá đang muốn chờ-Cô-la đoá... hong cho nèm dzạ đoá hén. 



* đừng nghĩ bậy bạ... nam nhân không cần che chân. 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.03.2010 04:20:00
0

Khi yêu
 
Em hiểu khi yêu  là bắt đầu
Cho ngày xa cách biết vì đâu
Tình bay theo gió tình quên lãng
Mộng trót trao nhau mộng vướng sầu
Ôi chữ ái ân  còn dấu  nguyệt
Mà hồn tê tái lịm dòng châu
Phòng loan trống vắng buồn chăn chiếu
Em hiểu khi yêu là bắt đầu

 
 
Tình Yêu Ban Đầu
 
Tình yêu cuả thuở mới ban đầu
Rất đẹp nhưng rồi chẳng đến đâu
Mật ngọt tràn dâng nào kịp hưởng
Hương nồng chưả thấm đã mang sầu
Chăn buồn trơ trọi nằm bên góc
Gối quạnh cô đơn đẫm giọt châu
Giấc mộng giờ đây là kỷ niệm
Tình yêu cuả thuở mới ban đầu

 
Sương Anh

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.03.2010 09:48:05
0
 
Công Tử Đi Nhỏng Nhỏng

Nhỏng nhỏng đi chơi với bạn bè
Người thì mặc váy, đứa không che*
Rủ nhau lên núi thưởng sao xẹt     
Xúi bậy qua sông đến trại hè
Chạng vạng vừa buông ngồi dụ khị
Khuya lơ sắp tới đứng canh me
Đợi khi đàn ngỗng ra hồ tắm
Rồi ngắm trăng hoa hết muốn về     

                                            Đoạn Trường

Chúc Thanh Huy luôn dzui dzẻ... để iu nhiều hén. 

* nam nhân không cần che chân... hihihihi... 

NHỚ THỜI XƯA

Thời nhỏ vui chơi rũ kết bè
Quây quần dang nắng chẳng dù che
Tặng hoa đốt pháo như ngày Tết
Chạy bộ chơi banh giống cảnh hè
Trai gái tù ti tình ngọt mật
Anh em cải vã chuyện chua me
Qua rồi tuổi trẻ ôi thương lắm
Xa cách bao năm cũng nhớ về!

Thanh Huy

 Bờ long rông

Bờ sông trốn học chuối làm bè
Gái nhỏ vô tình chẳng đậy che
Xuống nước phơi mình trong nắng hạ
Trèo cây hái trái giữa trưa hè
Ham chơi đói bụng ăn bình bát
Thích lội dằn lòng ngốn vỏ me
Dĩ vãng còn đâu thời cặp sách
Đò xưa chốn cũ có quay về

Vancali 3.5.10

Thân chúc hai huynh tắm sông vui vẻ hì hì ...cám ơn huynh Đ T cho bài thơ đầy kỷ niệm ....


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.03.2010 10:27:49
0

Trích đoạn: vancali96

 
Công Tử Đi Nhỏng Nhỏng

Nhỏng nhỏng đi chơi với bạn bè
Người thì mặc váy, đứa không che*
Rủ nhau lên núi thưởng sao xẹt     
Xúi bậy qua sông đến trại hè
Chạng vạng vừa buông ngồi dụ khị
Khuya lơ sắp tới đứng canh me
Đợi khi đàn ngỗng ra hồ tắm
Rồi ngắm trăng hoa hết muốn về     

                                            Đoạn Trường

Chúc Thanh Huy luôn dzui dzẻ... để iu nhiều hén. 

* nam nhân không cần che chân... hihihihi... 

NHỚ THỜI XƯA

Thời nhỏ vui chơi rũ kết bè
Quây quần dang nắng chẳng dù che
Tặng hoa đốt pháo như ngày Tết
Chạy bộ chơi banh giống cảnh hè
Trai gái tù ti tình ngọt mật
Anh em cải vã chuyện chua me
Qua rồi tuổi trẻ ôi thương lắm
Xa cách bao năm cũng nhớ về!

Thanh Huy

 Bờ long rông

Bờ sông trốn học chuối làm bè
Gái nhỏ vô tình chẳng đậy che
Xuống nước phơi mình trong nắng hạ
Trèo cây hái trái giữa trưa hè
Ham chơi đói bụng ăn bình bát
Thích lội dằn lòng ngốn vỏ me
Dĩ vãng còn đâu thời cặp sách
Đò xưa chốn cũ có quay về

Vancali 3.5.10

Thân chúc hai huynh tắm sông vui vẻ hì hì ...cám ơn huynh Đ T cho bài thơ đầy kỷ niệm ....



Vội  ….
 
 
Đang trần cái rún lộ chè bè
Nghe nói  Ca li tắm hỏng che
Chẳng kịp xỏ giày nằm cạnh cửa
Còn quên  mặc áo vắt bên hè
Nhanh lên cho kịp dòm xơ mít
chậm cẳng thì thôi trượt xác me
tháng tới nàng ta ra ngoại quôc
Một đi ai biết lúc nào về…
cs

 


Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.03.2010 13:34:32
0




Công Tử Đi Nhỏng Nhỏng


Nhỏng nhỏng đi chơi với bạn bè
Người thì mặc váy, đứa không che*
Rủ nhau lên núi thưởng sao xẹt     
Xúi bậy qua sông đến trại hè
Chạng vạng vừa buông ngồi dụ khị
Khuya lơ sắp tới đứng canh me
Đợi khi đàn ngỗng ra hồ tắm
Rồi ngắm trăng hoa hết muốn về     

                                            Đoạn Trường



NHỚ THỜI XƯA

Thời nhỏ vui chơi rũ kết bè
Quây quần dang nắng chẳng dù che
Tặng hoa đốt pháo như ngày Tết
Chạy bộ chơi banh giống cảnh hè
Trai gái tù ti tình ngọt mật
Anh em cải vã chuyện chua me
Qua rồi tuổi trẻ ôi thương lắm
Xa cách bao năm cũng nhớ về!

Thanh Huy



 Bờ long rông

Bờ sông trốn học chuối làm bè
Gái nhỏ vô tình chẳng đậy che
Xuống nước phơi mình trong nắng hạ
Trèo cây hái trái giữa trưa hè
Ham chơi đói bụng ăn bình bát
Thích lội dằn lòng ngốn vỏ me
Dĩ vãng còn đâu thời cặp sách
Đò xưa chốn cũ có quay về

Vancali 3.5.10




Vội  ….
 
Đang trần cái rún lộ chè bè
Nghe nói  Ca li tắm hỏng che
Chẳng kịp xỏ giày nằm cạnh cửa
Còn quên  mặc áo vắt bên hè
Nhanh lên cho kịp dòm xơ mít
chậm cẳng thì thôi trượt xác me
tháng tới nàng ta ra ngoại quôc
Một đi ai biết lúc nào về…
cs




Cu Tí Hoang Đàng

Lấy mủng dừa khô rủ đóng bè
Bên trong gắn cột tợ buồm che
Ráp thành chiếc sõng... trời mây biếc
Thả cái đồ chơi... biển nắng hè
Khoái quá canh chừng ngồi gặm mía
Vui thay cất lại đứng ăn me
Mẹ rầy nhỏng nhỏng quên lo học
Chẳng nhớ chi đâu tối mới về


                                            Đoạn Trường



Cái dzụ nì Sương Anh là kon gái chéc chưa bao giờ chơi rồi.  Chỉ có kon chai mới chơi thui.   Chúc SA kúi từn dzui dzẻ


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 06.03.2010 23:40:40
0
 
 


HẨM HIU
 
Chiều buồn mây dệt tím trời yêu
Óng  mượt màu tơ nhuộm thuốc liều
Biết gởi về đâu lòng trống trải
Mà mong ngự bến quán cô liêu
Tình cay  duyên lỡ hồn thơ thẩn
Phận bạc mi nhòa cảnh hẩm hiu
Mấy  kiếp bạc đầu con sóng bạc
Vỗ hoài bờ cát chảnh lời kiêu.
 
Nguyên Hải

Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 92 trang, bài viết từ 931 đến 960 trên tổng số 2738 bài trong đề mục