ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 92 trang, bài viết từ 1561 đến 1590 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.04.2011 12:12:24
0


Trang ảo

Đêm về lên mạng kiếm gì chơi
Gặp phải nhiều anh rót ngọt lời
Ờ Mỹ sang giàu bao cửa tiệm
Trong nhà rộng lớn lắm xe hơi
Khi buồn mua sắm vui ngày tháng
Lúc hứng ngao du hưởng cuộc đời
Nghe đến tim lòng thêm rộn rả
Tò mò muốn gặp lắm người ơi

Vancali 4.14.11

Chúc tỷ An Giang luôn vui hì hì...




MỘT THUỞ XA VỜI
Hết rồi một thuở tuổi vui chơi.
Tâm sự hàn huyên chẳng cạn lời.
Thích thú hăng say câu chọc ghẹo.
Tưng bừng đấu láo chuyện đâm hơi.
Hồn nhiên không hiểu lời sinh biệt.
Ngơ ngáo nào lo trước cảnh đời.
Tóc cột đuôi gà cười hớn hở.
Bạn bè riú rít thoả lòng ơi.
Nguyễn Thị An Giang


LÀM THƠ

ngồi buồn tập toẹ viết thơ chơi
sửa chữ thêm câu chọn ý lời
Đỡ tốn dăm ngàn kêu mực nướng
Khỏi hao mấy chục gọi bia hơi
Thưởng hoa ngắm nguyệt quên tình nợ
Dỡn bướm vờn mây nhớ chuyện đời
Thoả sức mơ màng trong cõi mộng
Thêm nhiều bằng hữu bạn mình ơi !

Liên Hương


Than…!

Bè bạn vui vầy kéo đến chơi
Mặc dù bận chẳng nỡ im lời
Khoanh tay kiếm chữ nghe vơi sức
Bó gối tìm vần muốn hụt hơi
Chẳng lẽ phàn nàn chuyện phố xá
Hay là than thở cái tình đời
Thôi thì không biết đành tìm cột
Dựa đỡ cái lưng đang mỏi ơi!

C Pham


Hì, tại cái vần " hơi " của Vân nên phải viết vậy chứ không phải LH là " bợm nhậu " đâu nha

LH ui, phân minh làm gì, bợm Bia khác Bợm nhậu mà! Hôm qua than tình, hôm nay cho C than thân chút nha, mệt quá, hihih!


XIN LỖI

Rảnh rang ra phố đánh cờ chơi
Vợ réo oang oang nói lắm lời
Bực tức quay đầu vung một trận
Nổi xùng lên tiếng nạt liền hơi
Nghĩ ra mình nóng gây nên tội
Biết được lòng đau trách bởi đời
Hối hận vào nhà xin lỗi bả
Bả cười tay nắm gọi yêu ơi!

Thanh Huy



BỆNH THAN


Người đông phố chật chỗ đâu chơi
Vật giá tăng theo chuyện lỗ lời
Rạp hát không tiền chìm tự dạng
Phòng trà rỗng túi lặn tăm hơi
Quanh năm mỳ gói buồn teo ruột
Hai bữa cơm rau chán mớ đời
"Buôn bếp" coi chừng mà khấm khá
phen này lắm kẻ bị " than ơi ! "

Liên Hương

Tình Chân
Mỗi lúc lòng buồn dạo Net chơi
Vu vơ lướt ngón buông vài lời
Hàn huyên tới sáng đâu mòn sức
Tâm sự thâu đêm vẫn mạnh hơi
Dẫu ảo mà sao thương vạn nỗi
Tuy xa vẫn thấy nhớ muôn đời
Ai người cứ bảo là không thật
Tình chân đối xử tuyệt ai ơi!
Sương Anh

Cùng than với C cho có bạn nè

Thấy C Pham và LH than thí ớn lun... mắc gì than nè, hãy coi như SA nè, vật giá leo thang kệ nó cứ tìm rau cỏ mà ăn đại rồi cũng qua ngày mừ, phải hôn? bùn nưã thì đem con chữ ra...xếp thành vần chọc phá bạn bè chơin như Van dzị á, thế là...iu đời liền hà, phải hôn Van?


TÂM SỰ
- Đuyên Hồng -

Vui buồn vào mạng thả lòng chơi
Chớ có đắm say có nặng lời
Chốn ảo iêng hùng như ảo mộng
Làng văn mê mẩn tợ bia hơi
Người vui kẻ sướng chia tâm sự
Bạn hứng ta phê sẻ nỗi đời
Mỗi phút xao lòng thêm cảm mến
Trăm năm gì dễ hỡi mình ơi!
April 15, 2011


Cám ơn quí huynh tỷ vào vui với em , làm em quýnh cả lên vội họa đáp lễ quí bạn nè hì hì ...

Tào lao

Tối lẻn ông nhà ghé mạng chơi
Cùng nhau xúm lại "tám"chung lời
Anh kia lãng mạn ưa nhòm gái
Chị nọ đa tình khoái tắm hơi
Tiền rẻ như bèo người trách phận
Xăng lên tựa gió kẻ than đời
Nói trăng nói cuội tào lao sự
Ngủ giấc qua ngày khoẻ bạn ơi

Vancali 4.14.11

Chúc huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì....




CUỘC ĐỜI SÂN KHẤU
Cuộc đời sân khấu đủ trò chơi.
Nói lắm nhiều khi cũng lẹo lời.
Lúc ghét ởm ờ câu móc họng.
Khi vui khoác lác nổ tràn hơi.
Kẻ khen - hậu tạ lời ban thưởng.
Ai ghét - cảm ơn nói khuyến đời.
Người ở quanh ta đều ngoại hạng
Nhìn đời cho sảng khoái người ơi
An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.04.2011 12:33:21
0


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Ai Thấu Tình Ai
Chở nắng đi rong ở xóm đào
Vóc hồng nhấm nháp thú tiêu giao
Gió vờn mây đến triền non thẳm
Đá hóa thân về dốc mộng cao
Vệt khói lam chờ đong cát bụi
Nước hồ thu đợi múc trăng sao
Đời luân chuyển mãi theo quy luật
Ai thấu tình ai hoan lạc nào
Đoạn Trường

Ai Người Hiểu Thấu
Vườn xuân rộn rã những hoa đào
Hé nụ chờ ong đến tiếp giao
Mãi đợi hơi mòn trên nhánh lá
Hoài mong cánh rụng xuống tầng cao
Thôi thì thả mộng theo làn gió
Bởi chỉ là mơ với ánh sao
Một khối tình câm đành giấu giữ
Ai người hiểu thấu?...biết ai nào ?!
Sương Anh


NHỚ THUỞ NGÀY XƯA
Nhớ thuở ngày xưa tóc trái đào.
Anh em hai đứa nghéo tay giao.
Dù cho vật đổi, sao dời chuyển.
Vẫn giữ tâm thành,dạ vững cao.
Cũng tại đất bằng cơn nổi sóng.
Phải chăng giông bão lạc vì sao.
Anh em, hai đứa chia đôi hướng.
Mù mịt đông tây…chẳng lẽ nào.
Nguyễn Thị An Giang 15-4-2011


CHỐN ẢO - TÌNH THẬT


Vườn thơ nở rộ sắc anh đào
Hội ngộ kim bằng trọn kết giao
Dùng chữ thay lời tình thắm đượm
Gieo vần tỏ dạ nghĩa thanh cao
Một ngày không gặp nghe buồn thế
Mấy bữa chưa về thấy nhớ sao
Ai nói nơi này là cõi ảo
Chia tay vắng mặt ...thử coi nào !

Liên Hương

Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.04.2011 14:28:17
0
Ai Thấu Tình Ai

Chở nắng đi rong ở xóm đào
Vóc hồng nhấm nháp thú tiêu giao
Gió vờn mây đến triền non thẳm
Đá hóa thân về dốc mộng cao
Vệt khói lam chờ đong cát bụi
Nước hồ thu đợi múc trăng sao
Đời luân chuyển mãi theo quy luật
Ai thấu tình ai hoan lạc nào

                                                          Đoạn Trường

Ai Người Hiểu Thấu
 
Vườn xuân rộn rã những hoa đào
Hé nụ chờ ong đến tiếp giao
Mãi đợi hơi mòn trên nhánh lá
Hoài mong cánh rụng xuống tầng cao
Thôi thì thả mộng theo làn gió
Bởi chỉ là mơ với ánh sao
Một khối tình câm đành giấu giữ
Ai người hiểu thấu?...biết ai nào ?!
 
Sương Anh

NHỚ THUỞ NGÀY XƯA
Nhớ thuở ngày xưa tóc trái đào.
Anh em hai đứa nghéo tay giao.
Dù cho vật đổi, sao dời chuyển.
Vẫn giữ tâm thành,dạ vững cao.
Cũng tại đất bằng cơn nổi sóng.
Phải chăng giông bão lạc vì sao.
Anh em, hai đứa chia đôi hướng.
Mù mịt đông tây…chẳng lẽ nào.
Nguyễn Thị An Giang 15-4-2011

AI HIỂU THƯƠNG ĐÂY
Ai hiểu thương đây phận má đào
Khuê phòng trống chẳng bạn tâm giao
Ngày nhìn mưa đổ mờ hiên vắng
Đêm thả hồn bay lộng núi cao
Gọi mộng mộng tan vùi một kiếp
Tìm yêu yêu biệt vỡ ngàn sao
Xung quanh lạ thiếu người thân thích
Đời mãi cô đơn có lý nào
Thanh Huy

CHỐN ẢO - TÌNH THẬT


Vườn thơ nở rộ sắc anh đào
Hội ngộ kim bằng trọn kết giao
Dùng chữ thay lời tình thắm đượm
Gieo vần tỏ dạ nghĩa thanh cao
Một ngày không gặp nghe buồn thế
Mấy bữa chưa về thấy nhớ sao
Ai nói nơi này là cõi ảo
Chia tay vắng mặt ...thử coi nào !

Liên Hương

Đến Khi Nào?
 
Ai chôn nụ thắm huyệt sâu đào
Hồn mất từ khi tim trót giao…
Kỷ niệm giờ trôi theo gió cuốn
Thề xưa đã vỗ cánh bay cao
Vô duyên cam chịu thôi thì thế
Chẳng nợ phải đành chứ biết sao
Một kiếp phù du rồi cũng tận
Xoá mờ nhân ảnh… đến khi nào?
 
C Pham

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.04.2011 22:00:19
0
quote:

Trích đoạn: SuongAnh

Ai Thấu Tình Ai

Chở nắng đi rong ở xóm đào
Vóc hồng nhấm nháp thú tiêu giao
Gió vờn mây đến triền non thẳm
Đá hóa thân về dốc mộng cao
Vệt khói lam chờ đong cát bụi
Nước hồ thu đợi múc trăng sao
Đời luân chuyển mãi theo quy luật
Ai thấu tình ai hoan lạc nào


                                                     Đoạn Trường
 
 
 
Ai Người Hiểu Thấu
 
Vườn xuân rộn rã những hoa đào
Hé nụ chờ ong đến tiếp giao
Mãi đợi hơi mòn trên nhánh lá
Hoài mong cánh rụng xuống tầng cao
Thôi thì thả mộng theo làn gió
Bởi chỉ là mơ với ánh sao
Một khối tình câm đành giấu giữ
Ai người hiểu thấu?...biết ai nào ?!
 
Sương Anh


Chào các bạn hiền, hổm rày Đoạn Trường bận wa' xá cỡ, nên hiếm khi có thời gian để hoạ góp vui.  Những tuần lễ sắp đến ĐT sẽ lai rai bận hoài.  Mong xuý xoá cho ĐT nha.  Chúc các bạn luôn dồi dào sức khoẻ và mọi ước mơ trở thành hiện thực.  

Mèn...hoá ra ĐT có một giấc mơ chừ trở thành hiện thực rùi nên bận wá xá nè các bạn ui...C Pham, LH, AG, Van, TTK, TTH ới ời ơi......bọn mình ráng mơ thử coi có được trở thành hiện thực như ĐT chúc không nha...nếu được thì đem gà qua giỗ...tổ há


Chẳng lo
 
Chiều nay mưa đổ ngập sông Đào
Ngăn cách đôi bờ đã kết giao
Bến dựng niềm tin qua sóng cả
Bờ xây nỗi nhớ vượt trời cao
Mây ôm bóng ngả chờ trăng lặn
Núi giữ hình nghiêng đợi sáng sao
Dâu bể cuộc đời nhiều trắc trở
Tình yêu đã có chẳng lo nào
 
Thanh Thanh Khiết
16.4.2011

Chúc SA vui

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.04.2011 00:22:49
0
 
Ai Thấu Tình Ai

Chở nắng đi rong ở xóm đào
Vóc hồng nhấm nháp thú tiêu giao
Gió vờn mây đến triền non thẳm
Đá hóa thân về dốc mộng cao
Vệt khói lam chờ đong cát bụi
Nước hồ thu đợi múc trăng sao
Đời luân chuyển mãi theo quy luật
Ai thấu tình ai hoan lạc nào

                                                          Đoạn Trường

Ai Người Hiểu Thấu
 
Vườn xuân rộn rã những hoa đào
Hé nụ chờ ong đến tiếp giao
Mãi đợi hơi mòn trên nhánh lá
Hoài mong cánh rụng xuống tầng cao
Thôi thì thả mộng theo làn gió
Bởi chỉ là mơ với ánh sao
Một khối tình câm đành giấu giữ
Ai người hiểu thấu?...biết ai nào ?!
 
Sương Anh

NHỚ THUỞ NGÀY XƯA
Nhớ thuở ngày xưa tóc trái đào.
Anh em hai đứa nghéo tay giao.
Dù cho vật đổi, sao dời chuyển.
Vẫn giữ tâm thành,dạ vững cao.
Cũng tại đất bằng cơn nổi sóng.
Phải chăng giông bão lạc vì sao.
Anh em, hai đứa chia đôi hướng.
Mù mịt đông tây…chẳng lẽ nào.
Nguyễn Thị An Giang 15-4-2011

AI HIỂU THƯƠNG ĐÂY
Ai hiểu thương đây phận má đào
Khuê phòng trống chẳng bạn tâm giao
Ngày nhìn mưa đổ mờ hiên vắng
Đêm thả hồn bay lộng núi cao
Gọi mộng mộng tan vùi một kiếp
Tìm yêu yêu biệt vỡ ngàn sao
Xung quanh lạ thiếu người thân thích
Đời mãi cô đơn có lý nào
Thanh Huy

CHỐN ẢO - TÌNH THẬT


Vườn thơ nở rộ sắc anh đào
Hội ngộ kim bằng trọn kết giao
Dùng chữ thay lời tình thắm đượm
Gieo vần tỏ dạ nghĩa thanh cao
Một ngày không gặp nghe buồn thế
Mấy bữa chưa về thấy nhớ sao
Ai nói nơi này là cõi ảo
Chia tay vắng mặt ...thử coi nào !

Liên Hương

Đến Khi Nào?
 
Ai chôn nụ thắm huyệt sâu đào
Hồn mất từ khi tim trót giao…
Kỷ niệm giờ trôi theo gió cuốn
Thề xưa đã vỗ cánh bay cao
Vô duyên cam chịu thôi thì thế
Chẳng nợ phải đành chứ biết sao
Một kiếp phù du rồi cũng tận
Xoá mờ nhân ảnh… đến khi nào?
 
C Pham

 Chẳng lo
 
Chiều nay mưa đổ ngập sông Đào
Ngăn cách đôi bờ đã kết giao
Bến dựng niềm tin qua sóng cả
Bờ xây nỗi nhớ vượt trời cao
Mây ôm bóng ngả chờ trăng lặn
Núi giữ hình nghiêng đợi sáng sao
Dâu bể cuộc đời nhiều trắc trở
Tình yêu đã có chẳng lo nào
 
Thanh Thanh Khiết
16.4.2011

Sắc đào

Nắng dậy trời xuân rạng sắc đào
Khoe hình gợi dáng mộng tâm giao
Vườn hoa cánh bướm cơn mê ảo
Ghế đá đôi hình ước vọng cao
Lãng tử chùn chân lòng vạn mối
Thi đàn hạ bút ý ngàn sao
Trần gian huyễn hoặc màu non nước
Vũ khúc tình nhân đẹp lằm nào

 Vancali 4.16.11

Chúc quí huynh tỷ thứ bảy vui tươi ngày nắng đẹp hì hì....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.04.2011 12:07:01
0

ANH NÓI VỚI EM
Anh nói với em, anh nhớ em
Trái tim vang điệu nhạc êm đềm.
Nhớ môi mộng đỏ cười xinh thắm.
Yêu mắt nhung nâu ướt sũng mềm.
Anh bảo tình yêu nghiêng ngả nhớ.
Anh mong thân ái ấm nồng thêm.
Bây giờ anh nhỉ, trong xa vắng.
Anh ở nơi nào, có nhớ em.
Nguyen thi An Giang

TỎ TÌNH
Tỏ tình anh nói - lỡ yêu em.
Trời đất lao xao bỗng lặng êm.(*)
Trước mắt lung linh như ảnh ảo.
Trong tim run rảy giống tơ mềm.
Với ngàn mạch máu dâng tràn mãi .
Và triệu thần kinh căng thẳng thêm.
Em cũng yêu anh lòng nguyện ý.
Tình anh yêu trọn vẹn riêng em.
Nguyen thi An Giang

Thưa các bạn
Từ Êm Đềm có lẽ là tử vận .
Cho nên phải thay thôi...
Xin lỗi các bạn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2011 12:26:33 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

tuyen45
  • Số bài : 7878
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.04.2011 22:20:30
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Ai Thấu Tình Ai
Chở nắng đi rong ở xóm đào
Vóc hồng nhấm nháp thú tiêu giao
Gió vờn mây đến triền non thẳm
Đá hóa thân về dốc mộng cao
Vệt khói lam chờ đong cát bụi
Nước hồ thu đợi múc trăng sao
Đời luân chuyển mãi theo quy luật
Ai thấu tình ai hoan lạc nào
Đoạn Trường

Ai Người Hiểu Thấu
Vườn xuân rộn rã những hoa đào
Hé nụ chờ ong đến tiếp giao
Mãi đợi hơi mòn trên nhánh lá
Hoài mong cánh rụng xuống tầng cao
Thôi thì thả mộng theo làn gió
Bởi chỉ là mơ với ánh sao
Một khối tình câm đành giấu giữ
Ai người hiểu thấu?...biết ai nào ?!
Sương Anh


NHỚ THUỞ NGÀY XƯA
Nhớ thuở ngày xưa tóc trái đào.
Anh em hai đứa nghéo tay giao.
Dù cho vật đổi, sao dời chuyển.
Vẫn giữ tâm thành,dạ vững cao.
Cũng tại đất bằng cơn nổi sóng.
Phải chăng giông bão lạc vì sao.
Anh em, hai đứa chia đôi hướng.
Mù mịt đông tây…chẳng lẽ nào.
Nguyễn Thị An Giang 15-4-2011


CHỐN ẢO - TÌNH THẬT


Vườn thơ nở rộ sắc anh đào
Hội ngộ kim bằng trọn kết giao
Dùng chữ thay lời tình thắm đượm
Gieo vần tỏ dạ nghĩa thanh cao
Một ngày không gặp nghe buồn thế
Mấy bữa chưa về thấy nhớ sao
Ai nói nơi này là cõi ảo
Chia tay vắng mặt ...thử coi nào !

Liên Hương

Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ




TỰ THUỞ NÀO
         ---*---

Thoang thoảng gió đưa mát trái đào
Vườn nhà ong bướm kết bang giao
Giữa ngày nắng đẹp trời xuân ấm
Cuối tháng mưa rào nảy lộc cao
Tỏa tán vươn cành in đáy nước
Nghiêng soi bóng nguyệt ánh lao xao
Chúng mình bước dạo cùng chiêm ngưỡng
Cảnh sắc thiên nhiên tự thưở nào ..?
 
17/4/2011.
Tuyen45.


Chào muội chúc vui .
Cảm ơn muội đã ghé thăm .
Xin lỗi muội tuần qua tuyen45 không đăng nhập được nên trả lời muội chậm thông cảm nha !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2011 22:14:40 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.04.2011 05:26:26
0

ANH NÓI VỚI EM

Anh nói với em, anh nhớ em
Trái tim vang điệu nhạc êm đềm.
Nhớ môi mộng đỏ cười xinh thắm.
Yêu mắt nhung nâu ướt sũng mềm.
Anh bảo tình yêu nghiêng ngả nhớ.
Anh mong thân ái ấm nồng thêm.
Bây giờ anh nhỉ, trong xa vắng.
Anh ở nơi nào, có nhớ em.

Nguyen thi An Giang

TỎ TÌNH

Tỏ tình anh nói - lỡ yêu em.
Trời đất lao xao bỗng lặng êm.(*)
Trước mắt lung linh như ảnh ảo.
Trong tim run rảy giống tơ mềm.
Với ngàn mạch máu dâng tràn mãi .
Và triệu thần kinh căng thẳng thêm.
Em cũng yêu anh lòng nguyện ý.
Tình anh yêu trọn vẹn riêng em.

Nguyen thi An Giang

TƯỞNG RẰNG

Tưởng rằng sung sướng biết quen em
Đâu ngỡ tình buồn như bóng đêm
Sáng thiết tha thương da tóc mượt
Chiều ray rức nhớ má môi mềm
Tương tư một khối chân thành lắm
Mơ mộng trăm chiều đau xót thêm
Ước muốn trời cho không toại ý
  Suốt đời mãi đợi kiếm tìm em

Thanh Huy

 Yêu

Trót lỡ yêu người chớ phụ em
Cho dài thao thức mộng hằng đêm
Mong ngày hợp cẩn hoà duyên thắm
Đợi tối giao bôi xoã tóc mềm
Thấy bướm vườn hoa lòng nhớ quá
Nhìn thuyền mặt nước dạ buồn thêm
Ân tình đã gởi vào mây gió
Trót lỡ yêu người chớ phụ em

 Vancali 4.16.11

Chúc tỷ Sương Anh chủ nhật vui  hì hì..
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.04.2011 08:29:45
0
 

Lửng thơ vui
Họa : vui câu Xướng họa của TH Bùi Tiến
 
Có thơ tươi thắm thích hơn là…           ( phim)
Có bấy nhiêu đề vậy ứng ra…               (nhiều)
Vận lắm hòa theo không có nệ…          (hà)
Đề nhiều xướng đến cứ rằng thà…       (vui)
Đem ghi tám cú cầu câu thả…               (lỏng)
Để được một chương thấm ý mà…      (ưa)
Giữa tháng Tết vui thi cùng ruợu…      (đế)
Góc phòng ngồi họa sướng chăng ta... ?(bạn)
 
 Đặng Xuân Linh
 
 Nàng Bỏ Đi ...
 
Dòng thơ tắt nghẽn tưởng như là ...

Suy nghĩ càng nhiều cũng hóa ra...
Tìm chữ vài câu rồi cụt hẳn ...
Chọn từ đôi vận thế chẳng thà...
Tuổi già kém nhớ đừng cho có ...
Sức trẻ  không còn cố để mà ...
Thi phú trời cho nào phải gắng ...
Gặp thời cao hứng ắt là ta ...
 
 Nguyễn Thành Tài
 
 Xướng Họa lơ lững
(họa bài Vui câu Xướng Họa của Bác Bùi Tiến)
 
Xướng họa tuần nay nghĩ ngở là...
Làm xong định chuyển tiếp thì ra...
Thơ vui lơ lững đành mò vậy...
Chử khó lưng chừng chỉ đoán, thà...
Ghép được ba vần mong gửi để...
Chỉ còn mấy vận giủa xong, mà...
Hai câu đoạn kết mừng Xuân cứ...
Kính chúc Tứ Linh quý quá ta...
 
Ngày 20/02/2011
Thanh Điền
 

Xướng Hoạ tìm vuii
 
Coi bói vừa xong ngỡ sẽ là ... (yên bụng hihi)
Miệng cười hí hửng dáng hài ra ... (phết hihi)
Hoạ bài thơ khó e đầu phải ... (rụng tóc)
Kiếm mấy từ vui thử vận thà ... (chịu khó)
Thỉnh thoảng thay vần lơ lửng để ...
Lâu lâu đổi điệu tiếu lâm mà ...
Cuối tuần đối ẩm quên rằng có ... (đống việc làm hihi)
Muốn được như vầy chẳng lẻ ta ...
 
Mỹ Linh
21/02/2011

Cứ nghĩ là...(chài được)

Mắt liếc tình trao cứ nghĩ là...(chài được)
Đêm dài tơ tưởng ngẩn người ra...(nhớ tới mình)
Cho ai ngóng đợi thôi đành chịu...(khổ)
Để kẻ chờ mong mặc kệ thà...(chịu lỗ)
Hỏi gió tin giùm cho biết để...(đến thăm)
Nhờ mây nhắn gởi ở đâu mà...(đi tìm)
Thì ra mình đã xa vào lưới...(tình)
Ngẫm lại hong chừng có lẽ ta...(yêu?)

Vancali 4.16.11

Cho em xin hoạ triệt hạ vui nhen hì hì....
.

Chúc qui huynh tỷ luôn vui mạnh hì hì.
...


HỌC LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Đường thy tưởng dễ hoá ra là... ( khó )
Niêm luật ngôn từ đã xướng ra... ( Buộc )
tử vận hùa theo thì cũng chịu... ( chết )
thất niêm trót phạm thế thôi thà...( đừng làm )
Vò đầu bứt trán tìm câu để...( hoạ )
Khóai bụng ưng tai thấm ý mà...( hay )
Võ luyện văn ôn nào uổng phí... ( thời gian )
" có công mài sắt " có ngày ta...( nấu được Đường )

Liên Hương
 



TÌNH ĐÃ...THÔI

Tình đã thôi nhau có nghĩa là...hết
Hai người hai ngã kiếm đâu ra...em
Vun bao kỷ niệm đời buồn phải...nhớ
Vuì một cung tơ dạ rối thà...quên
Mờ mịt ngày mai ôm mộng để...khổ
Cô đơn hiện tại tiếc duyên mà...đau
Yêu thương lắm cũng tan tành bởi...ảo
Vắng bóng khuất hình có một ta...thương

Thanh Huy

Tấm vé số

 Mua tấm "lo to" cứ ngỡ là...(sẽ trúng)
Tới ngày sổ số mới nhìn ra...(trật lất)
Đau vì bụng đói nên đành chịu...(run)
Giận quá đầu ê biết vậy thà...(không mua số)
Nhà dột không tiền sao nợ lại...(đòi )
Con đau thiếu thuốc nở lòng mà...(cho thua)
Cầu ơn thổ trạch cho con được...(may mắn)
Hong lẽ ông trời bắt phạt ta...(nghèo)

Vancali 4.18.11


Vân ơi, mới đầu tuần mà chơi ác, đưa ra kiểu thơ này đúng lúc LH bao việc dồn vào nhức cả đầu. Hoạ bậy bạ cho vui đừng cười nha


Xin lỗi tỷ nhen em chỉ vô tình thôi hì hì...mà tỷ làm vui hay lém....

Chúc tỷ Sương Anh thứ hai vui nhen hì hì....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.04.2011 09:07:59
0
Hôm nay thứ ba em xin dán lên cho huynh tỷ xem đở buồn nè hì hì....




Xóm đường

Xóm đường ế ẩm cảnh buồn teo
Lửa mới bùng lên gió cuốn vèo
Vắng khách cô đầu ngồi chéo ngoẻo
Vơi tiền bà chủ đứng chèo queo
Mới huynh ghé lại khơi vần héo
Kính tỷ vào thắm giúp quán nghèo
Tri kỷ ngàn xa đời lạnh lẽo
Xin lần ghé lại cảm tình theo

Vancali 4.19.11

  Chúc tỷ Sương Anh ngày vui hì hì....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 11:16:18 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.04.2011 20:51:46
0
Hôm nay thứ ba em xin dán lên cho huynh tỷ xem đở buồn nè hì hì....




Xóm đường

Xóm đường ế ẩm cảnh buồn teo
Lửa mới bùng lên gió cuốn vèo
Vắng khách cô đầu ngồi chéo ngoẻo
Vơi tiền bà chủ đứng chèo queo
Mới huynh ghé lại khơi vần héo
Kính tỷ vào thắm giúp quán nghèo
Tri kỷ ngàn xa đời lạnh lẽo
Xin lần ghé lại cảm tình theo

Vancali 4.19.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì....



EM

Em sung em đẹp để đây teo
Mạnh lúc xưa nay xuống cái vèo
Xa đợi bao lần thân õng ẹo
Gần lên một chút dáng cong queo
Người tình xanh ngát người khô héo
Kẻ số giàu sang kẻ đói nghèo
Hai cảnh trái ngang đời khác nẽo
Vui thì hưởng chớ kéo anh theo

Thanh Huy




TRỜI ĐỔ MƯA PHÙN
Trời đổ mưa phùn lạnh phát teo.
Phố, phường gió lộng thổi vèo vèo.
Trong nhà ấm cúng cười cheo nghẻo.
Ngoài ngõ lạnh tênh chạy ngất queo.
Sấm sét ngoằng ngèo trêu lá héo.
Gió mưa vần vũ tấp khu nghèo.
Lối mòn cây gẫy nằm cheo ẻo.
Dưới ngọn đèn mờ muốn nói theo.
Nguyễn Thị An Giang

(*) thay đổi một vần chữ LẼO

THÂN CHÚC CÁC BẠN VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2011 21:32:48 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.04.2011 04:17:14
0
Mời quỳ bạn hoạ cho vui

GHÉT Thương
Ai ghét, ai thương cũng vậy thôi.
Cuộc đời thế thái tựa mây trôi.
Nhịn trong hờn dỗi sao mà dễ.
Nhường lúc nồi điên khó quá trời.
Dạ kẻ tiểu nhân luôn oán , hận.
Lòng người quân tử trọn vui, tươi.
Tình người khó đoán qua ăn nói.
Đừng lấy bụng ta hiểu bụng người
AN GIANG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2011 04:21:40 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.04.2011 07:09:38
0
Săp hết tuần, thân chúc các bạn một tuần lễ an lành " good friday"


XÓT THƯƠNG
Ngồi buồn xem lại thơ tình cũ.
Cảm thấy xót xa lẫn muộn phiền.
Vẫn cố quên đi - Nhưng chẳng được.
Nên đành nhớ mãi - Lẽ đương nhiên.
Nhớ thương luyến ái - lòng say đắm.
Yêu hận ngây say - dạ ngả nghiêng.
Những vết hằn sâu trong ký thức.
Làm sao lấy lại thuở bình yên.
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 07:39:34 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.04.2011 21:55:42
0
Vì trở ngại kỷ thuật, nên phải điền vào một bài thơ cũ
Xin lỗi Sương Anh

NẾU MỘT NGÀY

NẾU một ngày anh không nhớ đến.
DÒNG đời là một cõi mờ sương.
SÔNG trăn trở bên bồi, bên lở.
KHÔNG trách hờn vẫn nhớ, vẫn mong.
BÊN cạnh lòng bao nhiêu kỷ niệm.
LỠ duyên tình tất cả hư không.
BÊN anh dù một giây huyền ảo.
BỒI đắp tình yêu thật mặn nồng
An Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 02:37:01 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.04.2011 21:56:49
0
Trở ngại kỹ thuật

NHỚ

Em nhớ anh ánh mắt rạng vui.
Nhớ lưng vạm vỡ, nhớ ai cười.
Nhớ làn tóc ngắn ôm sau gáy.
Nhớ nụ hôn đầu cắn đỏ môi.
Nhớ cổ tay tròn , màu nắng xạm
Nhớ bàn chân lớn , kém hồng tươi.
Nhớ anh quỷ quái hay hờn mát.
Nhớ dáng anh đi, chỉ thế thôi

Nguyễn Thị An Giang
( Những bài thơ cũ)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 02:40:15 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.04.2011 21:57:49
0

TRONG MẮT ANH
Nỗi cuốn hút nào trong mắt anh.
Nghe như hạnh phúc của duyên lành.
Như vừng trăng sáng soi muôn lối.
Như giọt mưa xuân tưới lá cành.
Như điệu nhạc ru hời giấc ngủ.
Như vòng tay quấn cuốn châu thân.
Và như mời gọi trong tiền kiếp.
Em có điểm nào trong mắt anh.
Nguyễn thị An Giang

Ngày cuối tuần thân chúc quý bạn an vui
4-22-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 02:43:38 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.04.2011 14:13:11
0
BÙN !

Hồn thơ tắc tị tự hôm rày
Bút ngủ ngon lành chẳng múa may
Sáng thổi chung trà mong chữ rớt
Chiều bê ché rượu đợi lời bay
Không ăn phải vả sao nhiều chát
Chẳng nuốt nhầm gừng lại quá cay
Cũng muốn ò e nhưng nghẹn họng
Đành cam nín lặng để qua ngày !

Nha Uyen



Mừng xum họp

Thiếu nét đường thi mấy bửa rày
Ân tình rách nát vận cầu may
Chân trời ánh mắt du hồn lạc
Góc biển cung đàn dạo nốt bay
Bạn vắng nào ai lời mật ngọt
Lòng buồn lắm kẻ tiếng đời cay
Qua cơn bĩ cực mừng xum họp
Xướng họa tìm vui đẹp tháng ngày


Vancali 4.22.11


VUI

Dáng lặng thơ im mấy tháng rày
Người đi mờ mịt rủi hay may
Hỏi mây ngơ ngẩn mây hoài tản
Nhắn gió lơ là gió mãi bay
Hình khắc trong tim xa lại nhớ
Tên in vào net thiếu thì cay
Về rồi xin ở lâu lâu nhé
Kết bạn tâm giao đẹp lắm ngày

Thanh Huy


CÙNG NHAU

Chữ nghĩa thu gom được lóng rày
Đáp tình bạn quý ...cũng còn may
Bao mùa xa cách nhìn hoa rụng
Mấy độ mong chờ ngó lá bay
Lúc chán tìm đường chia vị ngọt
Khi buồn kiếm nẻo lắng men cay
Gieo vần , chọn ý cùng tung hứng
Niềm vui đầy ắp lại có ngày

Liên Hương

Vui Tí Nha!!
 
Bận rộn lu bu suốt hổm rày
Toàn là gặp phải chuyện không may
Xe thì hục hặc cần đem sửa
Việc cũng chênh vênh chuẩn bị bay
Tâm sự đôi lời lòng bớt tủi
Viết ra vài chữ mắt thôi cay
Tạt vào bịa chuyện cho vui tí
Sắp tới lại đi vắng mấy ngày

C Pham

SA chắc lại bận Phật sự rồi!! C Pham chúc SA vạn sự bình an nha!


tuyen45
  • Số bài : 7878
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.04.2011 15:17:21
0


        SANG HÈ
           ---*---
Xuân thoáng đi qua nắng hạ về
Lúa đồng chiêm trũng chuyển màu hoe
Sen đầm nhú búp xanh xanh lá
Phượng vĩ đâm bông đỏ đỏ khoe
Ra rả nhạc ve vang vọng xóm
Oang oang tiếng cuốc gọi sang hè
Cổng trường em đứng chờ ai đó..?
Góc phố cây bàng tỏa tán che .
 
19/4/2011.
Tuyen45.

Hôm nay thứ bảy tăng muội bài thơ đọc cho vui nha
Chào muội Chúc vui khoẻ



_____________________________
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7878
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.04.2011 09:05:32
0
quote:

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay thứ bảy rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì....



Yêu

Trót đã yêu rồi thật khổ ghê
Cho tim bối rối mất đường về
Nhìn trăng kết mộng mơ lấu ái
Đón gió đan sầu lạc bến mê
Dạ cứ mơ màng làn tóc rối
Lòng sao tơ tưởng phút môi kề
Ai người thấu hiểu tình ngang trái
Chia sẻ bao điều nỡ tiếng chê

Vancali 4.23.11

Chúc huynh Tuyền 45 chiều thứ bảy an vui hì hì...





---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê
 
24/4 2011.
Tuyen45.

Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.04.2011 11:42:15
0


Trích đoạn: tuyen45

quote:

Trích đoạn: vancali96

Hôm nay thứ bảy rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì....



Yêu

Trót đã yêu rồi thật khổ ghê
Cho tim bối rối mất đường về
Nhìn trăng kết mộng mơ lấu ái
Đón gió đan sầu lạc bến mê
Dạ cứ mơ màng làn tóc rối
Lòng sao tơ tưởng phút môi kề
Ai người thấu hiểu tình ngang trái
Chia sẻ bao điều nỡ tiếng chê

Vancali 4.23.11

Chúc huynh Tuyền 45 chiều thứ bảy an vui hì hì...





---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê
 
24/4 2011.
Tuyen45.



CHỚ VỘI CƯỜI

Bạn bè trên mạng cũng vui ghê
Sớm tối vườn thơ tụ họp về
Dí dỏm câu từ xem chả chán
Nhẹ nhàng ngữ nghĩa thấy đâm mê
Đôi lần dạ nhớ thầm mơ gặp
Có lúc lòng vui thoáng ước kề
Ai chửa vương vào sao hiểu được
Cười người rồi sẽ bị người chê

Liên Hương

SA ui, qua thăm nàng thơ nè, SA lại đi làm Phật sự rồi hả, có gì zui nhớ kể cho LH với C Phạm nghe nha

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.04.2011 12:03:43
0
Hôm nay thứ bảy rùi em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè hì hì....



Yêu

Trót đã yêu rồi thật khổ ghê
Cho tim bối rối mất đường về
Nhìn trăng kết mộng mơ lấu ái
Đón gió đan sầu lạc bến mê
Dạ cứ mơ màng làn tóc rối
Lòng sao tơ tưởng phút môi kề
Ai người thấu hiểu tình ngang trái
Chia sẻ bao điều nỡ tiếng chê

Vancali 4.23.11

Chúc tỷ An Giang chiều thứ bảy an vui hì hì...




---*---
Tình đầu đổ vỡ nghĩ mà ghê
Kỷ niệm ngày xưa cứ hiện về
Ngao ngán u sầu lòng trống trải
Buồn thương phờ phạc tưởng đang mê
Hồ mơ trong dạ duyên lành đẹp
Ngỡ tưởng hôn môi má áp kề
Đắm đuối tình si trong ảo mộng
Mặc người thỏa sức cứ cười chê

24/4 2011.
Tuyen45.

Chào muội chúc vui


CHỚ VỘI CƯỜI

Bạn bè trên mạng cũng vui ghê
Sớm tối vườn thơ tụ họp về
Dí dỏm câu từ xem chả chán
Nhẹ nhàng ngữ nghĩa thấy đâm mê
Đôi lần dạ nhớ thầm mơ gặp
Có lúc lòng vui thoáng ước kề
Ai chửa vương vào sao hiểu được
Cười người rồi sẽ bị người chê

Liên Hương

C oi, LH với C qua SA mà SA không ở nhà thui mình qua bên Vân coi có gì ăn được không ha! đằng nào cũng lỡ mập rồi






NÓI MÃI... NÓI HOÀI
Nói mãi, nói hoài thật khổ nghê.
Để cho ác mộng rủ rê về.
Ơi trời!!! ơi đất!!! ơi nhân thế!!!
Cứu nạn, cứu nguy, cứu thoát mê.
Nói mãi - Rụng rời như thuốc đắng
Nghe hoài - Kinh hãi tựa gươm kề.
Chyện xưa, chuyện mới gom thành tập.
Khổ quá, biết rồi - Ai dám chê ???
Nguyễn Thị An Giang

Không biết các Tỷ có bị như vậy không???
Riêng An Giang chỉ biết than.. Khổ lắm biết rồi nói mãi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 18:19:59 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.04.2011 08:30:10
0
Kỷ niệm đầu
(Hoạ Trăng sầu của TT)

Bóng nước gương soi dáng liễu sầu
Ru lòng thi sĩ trải hồn đau
Đem mây kết chữ  tình nông cạn
Hỏi gió đan vần nghĩa đậm sâu
Khiến sáo than van ngày tiễn biệt
Cho đàn oán trách cảnh xa nhau
Ươm thơ gói trọn đời nhân thế
Dĩ vãng hằn in kỷ niệm đầu

Vancali 4.25.11

Chúc tỷ Sương Anh thứ hai vui mạnh hì hì...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.04.2011 15:19:57
0
KIẾP NGHÈO

Trời đất âm u nắng trốn ngày
Nghĩ thương đời khổ giữa quê thay
Lưng còng tay lấm ôm nương rẫy
Gió thổi mưa gào động lá cây
Ném mộng trôi theo con nước chảy
Bỏ yêu tàn giữa áng mây bay
Giàu sang thanh thản tìm đâu thấy
Quần quật nuôi thân, nợ vướng đầy

Thanh Huy

Đời lam lũ

Số phận nông dân bận tối ngày
Cả đời lam lũ chẳng hề thay
Khi mưa xuống ruộng cùng gieo mạ
Lúc nắng ra vườn xúm tưới cây
Sáng đến lùa trâu
cầm sáo thổi
Chiều về đón gió
thả diều bay
Trong lành cuộc sống nơi thôn dã
Tiếng hát hoà vang mặc khó đầy


Vancali 4.26.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì..
..


TÍNH TOÁN
Tính tới, tính lui thoáng hết ngày.
Chăm lo cũng phải nói may thay.
Ơn trời khấn nguyện tiền đầy tủ.
Phước tổ ân ban hái lộc cây.
Phúc đức lưu truyền trong họ tộc
Vô duyên như nước bốc hơi bay
Tâm thành trọng nghĩa luôn như ý.
Khổ não do tâm oán trách đầy.
Nguyễn Thị An Giang

Thân chúc bạn trọn niềm vui
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.04.2011 11:43:56
0
Kỷ niệm đầu
(Hoạ Trăng sầu của TT)

Bóng nước gương soi dáng liễu sầu
Ru lòng thi sĩ trải hồn đau
Đem mây kết chữ tình nông cạn
Hỏi gió đan vần nghĩa đậm sâu
Khiến sáo than van ngày tiễn biệt
Cho đàn oán trách cảnh xa nhau
Ươm thơ gói trọn đời nhân thế
Dĩ vãng hằn in kỷ niệm đầu

Vancali 4.25.11


TIẾNG ĐÀN

Đàn ai tích tịch điệu u sầu
Chở cả vơi đầy cả xót đau
Quạnh quẽ vườn khuya trăng bạc bạc
Hững hờ bến vắng nước sâu sâu
Cung trầm nức nở ngày ly biệt
Nốt bổng dặt dìu lúc có nhau
Gợi nhớ quê nhà hồn lữ khách
Ngày xưa đã hẹn mối duyên đầu

Liên Hương


SẦU

Khi đọc thơ yêu sợ chữ sầu
Mang sầu lòng nặng khổ cùng đau
Tiền tài danh lợi không vừa vặn
Duyên nợ ân tình chẳng thấm sâu
Mới gặp giận người gây cách trở
Vừa yêu trách bạn bỏ lìa nhau
Chưa lần hạnh phúc trong đời sống
Có đâu hái mộng thuở ban đầu

Thanh Huy

Ủa hôm nay không phải đi làm hay sao mà Vân thức khuya zữ ?

Đâu có em vẫn đi làm thường ấy mà , chỉ nghĩ Good friday hôm thứ sáu mà thôi....


Kỷ niệm xưa

Vi vu sáo thổi dạo cung sầu
Cám cảnh mềm lòng dạ nhói đau
Nhớ bạn trời xa buồn giá lạnh
Thương người gối lẻ khóc tình sâu
Cầu thân viễn xứ đừng quên lãng
Hởi bước giang hồ chớ giận nhau
Kỷ niệm ngày nào còn lắng đọng
Cho tim thồn thức mối duyên đầu

Vancali 4.26.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ ba an vui hì hì....


VỚI BIỂN

Gió gọi hàng dương ngả bóng sầu
Thuỷ triều xoá vội vết chân đau
Hoàng hôn tím rớt chân trời lặng
Ánh nhật hồng chìm đáy biển sâu
Vỗ cánh hải âu bay khuất dạng
Xô bờ con sóng đến tìm nhau
Mình ai lặng lẽ bên ghềnh đá
Nhớ lại ngày xưa...mộng ước đầu

Liên Hương


BIỂN

Chiều đón buồn tôi giữa biển sầu
Vắng người yêu cũ gợi hồn đau
Chập chùng sóng vỗ xao bờ cạn
Vội vã thuyền đi rẽ nước sâu
Tay vẫy quê xa thương bóng đợi
Thân về đất lạ nhớ tình nhau
Giang sơn trùng điệp mờ trong mắt
Đã hết em ơi thuở đẹp đầu

Thanh Huy

Giấc mộng đầu


Tí tách ngoài hiên những giọt sầu
Mưa hòa mắt lệ gởi niềm đau
Thuyền đi nẻo ấy xa tình thắm
Bến ở phương này tủi phận sâu
Góp chữ trao người đừng phụ rẫy
Mong lời đến bạn chớ quên nhau
Cô phòng lạnh lẽo cung đàn lỡ
Thổn thức hằng đêm giấc mộng đầu

Vancali 4.27.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì....


TÌNH YÊU
Tình yêu là kết nối u sầu.
Giận dỗi kéo theo vị khổ đau.
Thương nhớ thả lòng bao ý nguyện.
Ngóng trông sót dạ nỗi buồn sâu.
Mỗi khi gặp gỡ là hờn trách.
Đôi lúc cách xa lại nhớ nhau.
Trái đắng tình yêu là mật ngọt.
Tình yêu tuyệt đẹp thuở ban đầu
Nguyễn Thị An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.04.2011 16:12:08
0


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Kỷ niệm đầu
(Hoạ Trăng sầu của TT)

Bóng nước gương soi dáng liễu sầu
Ru lòng thi sĩ trải hồn đau
Đem mây kết chữ tình nông cạn
Hỏi gió đan vần nghĩa đậm sâu
Khiến sáo than van ngày tiễn biệt
Cho đàn oán trách cảnh xa nhau
Ươm thơ gói trọn đời nhân thế
Dĩ vãng hằn in kỷ niệm đầu

Vancali 4.25.11


TIẾNG ĐÀN

Đàn ai tích tịch điệu u sầu
Chở cả vơi đầy cả xót đau
Quạnh quẽ vườn khuya trăng bạc bạc
Hững hờ bến vắng nước sâu sâu
Cung trầm nức nở ngày ly biệt
Nốt bổng dặt dìu lúc có nhau
Gợi nhớ quê nhà hồn lữ khách
Ngày xưa đã hẹn mối duyên đầu

Liên Hương


SẦU

Khi đọc thơ yêu sợ chữ sầu
Mang sầu lòng nặng khổ cùng đau
Tiền tài danh lợi không vừa vặn
Duyên nợ ân tình chẳng thấm sâu
Mới gặp giận người gây cách trở
Vừa yêu trách bạn bỏ lìa nhau
Chưa lần hạnh phúc trong đời sống
Có đâu hái mộng thuở ban đầu

Thanh Huy

Ủa hôm nay không phải đi làm hay sao mà Vân thức khuya zữ ?

Đâu có em vẫn đi làm thường ấy mà , chỉ nghĩ Good friday hôm thứ sáu mà thôi....


Kỷ niệm xưa

Vi vu sáo thổi dạo cung sầu
Cám cảnh mềm lòng dạ nhói đau
Nhớ bạn trời xa buồn giá lạnh
Thương người gối lẻ khóc tình sâu
Cầu thân viễn xứ đừng quên lãng
Hởi bước giang hồ chớ giận nhau
Kỷ niệm ngày nào còn lắng đọng
Cho tim thồn thức mối duyên đầu

Vancali 4.26.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ ba an vui hì hì....


VỚI BIỂN

Gió gọi hàng dương ngả bóng sầu
Thuỷ triều xoá vội vết chân đau
Hoàng hôn tím rớt chân trời lặng
Ánh nhật hồng chìm đáy biển sâu
Vỗ cánh hải âu bay khuất dạng
Xô bờ con sóng đến tìm nhau
Mình ai lặng lẽ bên ghềnh đá
Nhớ lại ngày xưa...mộng ước đầu

Liên Hương


BIỂN

Chiều đón buồn tôi giữa biển sầu
Vắng người yêu cũ gợi hồn đau
Chập chùng sóng vỗ xao bờ cạn
Vội vã thuyền đi rẽ nước sâu
Tay vẫy quê xa thương bóng đợi
Thân về đất lạ nhớ tình nhau
Giang sơn trùng điệp mờ trong mắt
Đã hết em ơi thuở đẹp đầu

Thanh Huy

Giấc mộng đầu


Tí tách ngoài hiên những giọt sầu
Mưa hòa mắt lệ gởi niềm đau
Thuyền đi nẻo ấy xa tình thắm
Bến ở phương này tủi phận sâu
Góp chữ trao người đừng phụ rẫy
Mong lời đến bạn chớ quên nhau
Cô phòng lạnh lẽo cung đàn lỡ
Thổn thức hằng đêm giấc mộng đầu

Vancali 4.27.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì....


TÌNH YÊU
Tình yêu là kết nối u sầu.
Giận dỗi kéo theo vị khổ đau.
Thương nhớ thả lòng bao ý nguyện.
Ngóng trông sót dạ nỗi buồn sâu.
Mỗi khi gặp gỡ là hờn trách.
Đôi lúc cách xa lại nhớ nhau.
Trái đắng tình yêu là mật ngọt.
Tình yêu tuyệt đẹp thuở ban đầu
Nguyễn Thị An Giang


MÃI NHỚ


Vương vấn hồn ai một điệu sầu
Mắt buồn ngấn lệ nhói lòng đau
Tình thơ ngày ấy chưa phai nhạt
Kỷ niệm bây giờ lại thấm sâu
Dấu ái cho dù xa khuất nẻo
Đường đời nguyện mãi nhớ về nhau
Ta về gói lại nhành hoa tím
Gói những bâng khuâng thuở gặp đầu

Liên Hương

SA ui, zìa chưa?

tuyen45
  • Số bài : 7878
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.04.2011 20:10:19
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: Nguyen Thi An Giang

Kỷ niệm đầu
(Hoạ Trăng sầu của TT)

Bóng nước gương soi dáng liễu sầu
Ru lòng thi sĩ trải hồn đau
Đem mây kết chữ tình nông cạn
Hỏi gió đan vần nghĩa đậm sâu
Khiến sáo than van ngày tiễn biệt
Cho đàn oán trách cảnh xa nhau
Ươm thơ gói trọn đời nhân thế
Dĩ vãng hằn in kỷ niệm đầu

Vancali 4.25.11


TIẾNG ĐÀN

Đàn ai tích tịch điệu u sầu
Chở cả vơi đầy cả xót đau
Quạnh quẽ vườn khuya trăng bạc bạc
Hững hờ bến vắng nước sâu sâu
Cung trầm nức nở ngày ly biệt
Nốt bổng dặt dìu lúc có nhau
Gợi nhớ quê nhà hồn lữ khách
Ngày xưa đã hẹn mối duyên đầu

Liên Hương


SẦU

Khi đọc thơ yêu sợ chữ sầu
Mang sầu lòng nặng khổ cùng đau
Tiền tài danh lợi không vừa vặn
Duyên nợ ân tình chẳng thấm sâu
Mới gặp giận người gây cách trở
Vừa yêu trách bạn bỏ lìa nhau
Chưa lần hạnh phúc trong đời sống
Có đâu hái mộng thuở ban đầu

Thanh Huy

Ủa hôm nay không phải đi làm hay sao mà Vân thức khuya zữ ?

Đâu có em vẫn đi làm thường ấy mà , chỉ nghĩ Good friday hôm thứ sáu mà thôi....


Kỷ niệm xưa

Vi vu sáo thổi dạo cung sầu
Cám cảnh mềm lòng dạ nhói đau
Nhớ bạn trời xa buồn giá lạnh
Thương người gối lẻ khóc tình sâu
Cầu thân viễn xứ đừng quên lãng
Hởi bước giang hồ chớ giận nhau
Kỷ niệm ngày nào còn lắng đọng
Cho tim thồn thức mối duyên đầu

Vancali 4.26.11

Chúc tỷ Liên Hương thứ ba an vui hì hì....


VỚI BIỂN

Gió gọi hàng dương ngả bóng sầu
Thuỷ triều xoá vội vết chân đau
Hoàng hôn tím rớt chân trời lặng
Ánh nhật hồng chìm đáy biển sâu
Vỗ cánh hải âu bay khuất dạng
Xô bờ con sóng đến tìm nhau
Mình ai lặng lẽ bên ghềnh đá
Nhớ lại ngày xưa...mộng ước đầu

Liên Hương


BIỂN

Chiều đón buồn tôi giữa biển sầu
Vắng người yêu cũ gợi hồn đau
Chập chùng sóng vỗ xao bờ cạn
Vội vã thuyền đi rẽ nước sâu
Tay vẫy quê xa thương bóng đợi
Thân về đất lạ nhớ tình nhau
Giang sơn trùng điệp mờ trong mắt
Đã hết em ơi thuở đẹp đầu

Thanh Huy

Giấc mộng đầu


Tí tách ngoài hiên những giọt sầu
Mưa hòa mắt lệ gởi niềm đau
Thuyền đi nẻo ấy xa tình thắm
Bến ở phương này tủi phận sâu
Góp chữ trao người đừng phụ rẫy
Mong lời đến bạn chớ quên nhau
Cô phòng lạnh lẽo cung đàn lỡ
Thổn thức hằng đêm giấc mộng đầu

Vancali 4.27.11

Chúc tỷ An Giang ngày vui hì hì....


TÌNH YÊU
Tình yêu là kết nối u sầu.
Giận dỗi kéo theo vị khổ đau.
Thương nhớ thả lòng bao ý nguyện.
Ngóng trông sót dạ nỗi buồn sâu.
Mỗi khi gặp gỡ là hờn trách.
Đôi lúc cách xa lại nhớ nhau.
Trái đắng tình yêu là mật ngọt.
Tình yêu tuyệt đẹp thuở ban đầu
Nguyễn Thị An Giang


MÃI NHỚ


Vương vấn hồn ai một điệu sầu
Mắt buồn ngấn lệ nhói lòng đau
Tình thơ ngày ấy chưa phai nhạt
Kỷ niệm bây giờ lại thấm sâu
Dấu ái cho dù xa khuất nẻo
Đường đời nguyện mãi nhớ về nhau
Ta về gói lại nhành hoa tím
Gói những bâng khuâng thuở gặp đầu

Liên Hương

SA ui, zìa chưa?



DUYÊN TÌNH
---*---
Yêu là hạnh phúc cũng là sầu
Ghen ghét dỗi hờn dạ nhối đau
Năm tháng buồn thương dày nhật ký
Đợi chờ trông ngóng nhớ thêm sâu
Đến khi chung sống như hờ hững
Chuyện vặt đôi khi lại cãi nhau
Mỗi lần như thế ngồi ôn lại
Duyên tình hai đứa những ngày đầu …
 
28.4.2011.
Tuyen45.
 


Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.04.2011 11:08:45
0
Hôm nay thứ năm rùi em xin dán lên đây cho huynh tỷ xem vui chơi nhen hì hì...



Chúc tỷ An Giang thứ năm vui chơi hì hì....




TUYỆT DIỆU LÀ
Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Bởi vì lạc phách vào cung nhạc
Nên đã giam hồn trong tiếng ca
Tình nhạc gởi trao người dấu ái
Bao người xao xuyến nhớ thương là...
Nguyễn Thị An Giang

Mến chúc Tỷ Cali an vui trong cõi ta bà này
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 21:47:26 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.04.2011 12:03:02
0


Chúc tỷ An Giang thứ năm vui chơi hì hì....


TUYỆT DIỆU LÀ

Trót sinh ra ở cõi ta bà.

Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la

Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.

Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà

Và đã giam hồn trong sóng nhac.

Nên đành bỏ xác với lời ca

Cung đàn trao gởi tình ai đó

Dạo khúc tương tư tuyệt diệu là...

Nguyễn Thị An Giang

Mến chúc Tỷ Cali an vui trong cõi ta bà này



THỜI LẠM PHÁT


Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương

Ai Sẽ Khổ??
 
Thời nay sướng nhất là… đàn  bà
Sai đúng chẳng màng cứ việc la
Cơm nước trong nhà thì đủng đỉnh
Giấy tờ công sở cứ tà tà
Chồng đưa tiền chợ từng xu đủ
Xếp phát lương làm nguyên trọn ca
Khuynh hướng quay về thời mẫu hệ
Người mà khổ nhất té ra là….
 
C Pham

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.04.2011 14:32:27
0
NỤ HÔN YÊU
Nhớ khi cắn nhẹ bờ môi mộng
Thương lúc vui buồn nối chuyện xưa
Thương gót chân trần đau nứt nẻ
Thương đôi mắt biếc khóc sao vừa
Thương bờ vai mỏng nhiều trăn trở
Thương vóc thân gầy nỗi tịch liêu
Thương mái tóc dài mùi khét nắng
Thương vòng tay ấm nụ hôn yêu
Nguyễn Thị An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.04.2011 22:04:39
0

Trích đoạn: TTH



Chúc tỷ An Giang thứ năm vui chơi hì hì....


TUYỆT DIỆU LÀ

Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Và đã giam hồn trong sóng nhac.
Nên đành bỏ xác với lời ca
Cung đàn trao gởi tình ai đó
Dạo khúc tương tư tuyệt diệu là...
Nguyễn Thị An Giang

Mến chúc Tỷ Cali an vui trong cõi ta bà này


THỜI LẠM PHÁT

Vật giá leo thang mệt nhất bà
tiền còm gạo thiếu... dám rên la
Ở nhà tứ phía than không đã
Tới sở chung quanh chửi giống tà
Chợ búa vò đầu lo mặc cả
Cửa hàng lánh mặt ngại du ca
Khỏi nhìn coi thử Âu hay Á
Chả khác thân trâu khổ khổ là!

Liên Hương


Ai Sẽ Khổ??

Thời nay sướng nhất là… đàn bà
Sai đúng chẳng màng cứ việc la
Cơm nước trong nhà thì đủng đỉnh
Giấy tờ công sở cứ tà tà
Chồng đưa tiền chợ từng xu đủ
Xếp phát lương làm nguyên trọn ca
Khuynh hướng quay về thời mẫu hệ
Người mà khổ nhất té ra là….

C Pham




Xứ Mỹ nâng niu trọng nhất bà
Suốt ngày tác quái nắm quyền la
Trách chồng sắm vặt tiêu tiền đả
Mắng trẻ ham chơi dạo bóng tà
Xe cộ hỏng hư chân hất đá
Bếp lò lạnh lẽo miệng kêu ca
Tiếng cao tiếng thấp xui như quạ
Sống khổ như ri mấy mới là...

Thanh Huy







TUYỆT DIỆU LÀ
Trót sinh ra ở cõi ta bà.
Vận mệnh chiếu vào nốt trưởng la
Cứ tưởng cung thăng lừng khí thế.
Nào ngờ điệu giáng luỵ âm tà
Bởi vì lạc phách vào cung nhạc
Nên đã giam hồn trong tiếng ca
Tình nhạc gởi trao người dấu ái
Bao người xao xuyến nhớ thương là...
Nguyễn Thị An Giang

Cám ơn Thanh Huy đã nhắc nhở.
An Giang đã hoàn chỉnh rồi.
Nhờ quý bạn lưu ý cho.

An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 92 trang, bài viết từ 1561 đến 1590 trên tổng số 2738 bài trong đề mục