ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 92 trang, bài viết từ 2311 đến 2340 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.08.2012 13:48:19
0


Hôm nay các chùa ở CA làm lễ Vu Lan mùa báo hiếu , em xin dán lên cho ngày của mẹ thêm phần long trọng
Chúc quí huynh tỷ ngày lễ mẹ an vui bên mẹ cho những ai có được hoa hồng đỏ .

Ơn đức sinh thành

Chuông chùa văng vẵng giữa từng không
Hạnh phúc cho ai được cánh hồng
Nhớ mãi hình cha trên đám ruộng
Thương hoài bóng mẹ cạnh bờ sông
Dầm mưa lặn lội tìm lon gạo
Dãi nắng chăm lo tỉa lúa đồng
Khổ cực vì con người nhẫn nại
Vui cười khi thấy trẻ thành công

Vancali 96



Đền Ơn Trả Hiếu

Vang vọng chuông chuà có thấy không?
Mau mau hái những cánh hoa hồng
Đem dâng đến Mẹ ngoài nương rẫy
Đến tặng cho Cha tận mé sông
Vất vả trăm chiều tìm cắc bạc
Lo toan vạn nỗi kiếm từng đồng
Đền ơn trả hiếu đừng hư hỏng
Phụ mẫu an lòng thấy nhẹ công

Sương Anh

SA xin hoạ và cầu chúc cho song thân cuả Van và các bạn luôn được vạn sự kiết tường. Tặng cho NÁ những cành hoa hồng tươi thắm nè



Con biết làm sao trả được công ?...

Chuông gỏ bên chùa vọng Sắc Không,
Vu Lan muôn vạn cánh hoa hồng.
Ơn cha đức trọng cao hơn núi,
Nghĩa mẹ tình dầy thẳm tựa sông.
Vất vả mẹ nằm bên chiếu ướt,
Lạnh lùng cha ngủ giữa sương đồng.
Tình cha nghĩa mẹ như trời đất,
Con biết làm sao trả được công ?...
Tú lang thang


vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.08.2012 08:13:15
0

THU LẠNH

( hoạ thơ Thu Phong )

Giật mình nghe thoảng bước thu qua
Khóm cúc vàng theo ngọn gió hòa
Gác vắng tựa đầu ôm gối quạnh
Đêm dài đối bóng nhớ người xa
Thầm mơ tiếng hạc về sau ngõ
Vẫn đợi xe loan ghé trước nhà
Cánh nhạn tìm đâu từ giã biệt
Nỗi buồn dâng nghẹn trái tim ta

Liên Hương


Chào tỷ Liên Hương cho em theo chân tỷ nhen , chúc tỷ ngày vui .

Hư ảo

E ấp thu vàng tiễn hạ qua
Vô tư mắt biếc mộng chan hòa
Mây bay lãng đãng vờn đêm vắng
Tóc rối mơ màng ủ mộng xa
Le lói đèn mờ bên gác lạnh
Cô đơn gió hú trước hiên nhà
Giao mùa vạn vật chìm hư ảo
Kỷ niệm hôm nào bạn với ta

Vancali 8.28.12


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2012 09:25:47 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.08.2012 04:11:56
0
THU LẠNH

( hoạ thơ Thu Phong )

Giật mình nghe thoảng bước thu qua
Khóm cúc vàng theo ngọn gió hòa
Gác vắng tựa đầu ôm gối quạnh
Đêm dài đối bóng nhớ người xa
Thầm mơ tiếng hạc về sau ngõ
Vẫn đợi xe loan ghé trước nhà
Cánh nhạn tìm đâu từ giã biệt
Nỗi buồn dâng nghẹn trái tim ta

Liên Hương

Chào tỷ Liên Hương cho em theo chân tỷ nhen , chúc tỷ ngày vui .

Hư ảo

E ấp thu vàng tiễn hạ qua
Vô tư mắt biếc mộng chan hòa
Mây bay lãng đãng vờn đêm vắng
Tóc rối mơ màng ủ mộng xa
Le lói đèn mờ bên gác lạnh
Cô đơn gió hú trước hiên nhà
Giao mùa vạn vật chìm hư ảo
Kỷ niệm hôm nào bạn với ta

Vancali 8.28.12


 
 
 
Sáng Muà Thu
 
Lành lạnh heo may gió thoáng qua
Không gian buổi sáng thật an hoà
Hàng cây lặng lẽ nghiêng dáng đứng
Con dốc im lìm đợi kẻ xa
Vạt nắng chờn vờn trêu phiến lá
Làn mây lãng đãng núp hong nhà
Tâm hồn cảm thấy lâng lâng lạ
Cảnh sớm muà thu ngây ngất ta
 
Sương Anh
 
Van và chàng thơ LH cuả SA ui... sau bài hoạ này là SA làm...thợ lặn á! Muà Vu Lan sẽ bận rộn nhiều và sắp nhập học cũng như Trung Thu lại càng bận hơn. Chúc hai nàng ở lại tho thẩn nhiều cho SA dzià đọc ha... Chúc cả xóm Đường cuả mình luôn an lạc, vui vẻ nha.

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.08.2012 13:19:19
0
Thân Gởi Sương Anh bài nhạc giải buồn cuối tuần

NGỘ TÌNH
(HOẠ THOÁT Ý BÀI TÌNH YÊU CỦA ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ)


THƠ : TRẦN MẠNH HÙNG
NHẠC NGUYỄN HAY
CA SỶ: THANH QUANG THUỶ

XIN BẤM VÀO LINK THƯỞNG THỨC NHẠC

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Eu8HZJJGTB

http://aotrang.vn/f/showthread.php?t=6018

NGỘ TÌNH
Ta đã yêu và yêu thiết tha.
Tình từ tâm khảm thoát tung ra.
Tình như cây cỏ say màu nắng.
Tình giống cung đàn lụy tiếng ca.
Tình đến trái tim dâng vạn vật.
Tình theo giòng máu tưới trăm hoa.
Tình yêu chất ngất lan tràn khắp....
Trải khắp thế gian nét thái hoà.
Trần Mạnh Hùng
Texas Năm Mậu Thân
(2008)



THOÁT TÌNH
Ta đã yêu, và yêu thiết tha
Tình trong nhân loại đã ban ra.
Tình từ đất nước thời chinh chiến.
Tình thoát con tim khúc hợp ca.
Tình chẳng so đo - hòa vạn thể
Tình không cân nhắc - đẹp như hoa.
Tình yêu nào phải riêng trai gái.
Tình thoát sân si - ngộ nhẫn hoà
Trần Mạnh Hùng
Texas Năm Mậu Thân
(2008)






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/7B71071F16D64DFB8C2AA94B4E7438B8.JPG[/image]
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.08.2012 19:29:18
0
THU LẠNH
( hoạ thơ Thu Phong )

Giật mình nghe thoảng bước thu qua
Khóm cúc vàng theo ngọn gió hòa
Gác vắng tựa đầu ôm gối quạnh
Đêm dài đối bóng nhớ người xa
Thầm mơ tiếng hạc về sau ngõ
Vẫn đợi xe loan ghé trước nhà
Cánh nhạn tìm đâu từ giã biệt
Nỗi buồn dâng nghẹn trái tim ta

Liên Hương

Chào tỷ Liên Hương cho em theo chân tỷ nhen , chúc tỷ ngày vui .

Hư ảo

E ấp thu vàng tiễn hạ qua
Vô tư mắt biếc mộng chan hòa
Mây bay lãng đãng vờn đêm vắng
Tóc rối mơ màng ủ mộng xa
Le lói đèn mờ bên gác lạnh
Cô đơn gió hú trước hiên nhà
Giao mùa vạn vật chìm hư ảo
Kỷ niệm hôm nào bạn với ta

Vancali 8.28.12


 
 
Sáng Muà Thu
 
Lành lạnh heo may gió thoáng qua
Không gian buổi sáng thật an hoà
Hàng cây lặng lẽ nghiêng dáng đứng
Con dốc im lìm đợi kẻ xa
Vạt nắng chờn vờn trêu phiến lá
Làn mây lãng đãng núp hong nhà
Tâm hồn cảm thấy lâng lâng lạ
Cảnh sớm muà thu ngây ngất ta
 
Sương Anh
 
Van và chàng thơ LH cuả SA ui... sau bài hoạ này là SA làm...thợ lặn á! Muà Vu Lan sẽ bận rộn nhiều và sắp nhập học cũng như Trung Thu lại càng bận hơn. Chúc hai nàng ở lại tho thẩn nhiều cho SA dzià đọc ha... Chúc cả xóm Đường cuả mình luôn an lạc, vui vẻ nha.


HOÀI THU

Sợi vàng lưu luyến cột hồn ta
Xao xuyến tâm tư buổi vắng nhà
Thu hỡi khoan tàn trên lối cũ
Đông ơi chậm đến giữa trời xa
Ngời trăng bến đợi ươm mơ ái
Bung gió tin mong ướp giấc hòa
Cánh lá xuôi chiều nghiêng bóng đổ
Sẽ sàng một chút mộng vờn qua

HANSY


Ui trời
Có cả... Thơ Lặn, sao trời!

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.08.2012 19:32:12
0



Chào bạn Sương Anh
Cám ơn bạn đã hỏi thăm về gia phụ và từ mẫu của Hansy. Thật tiếc là song thân Hansy cũng giống như hoàn cảnh của bạn. Trong mùa Vu Lan này, chúng ta cùng cài lên áo mình những đóa hoa hồng bạch để tưởng nhớ đến người thân ruột thịt nhất của đời mình.

Nhân dịp này, Hansy xin tặng bạn bài thơ nhỏ viết về Mẹ của mình, mà Hansy viết đã khá lâu rồi. Bài thơ này với lời lẽ đơn sơ, mộc mạc, nhưng là bài thơ viết về Mẹ của mình được Hansy thích nhất trong đời.
Bạn Sương Anh cùng chia sẻ với Hansy nhé!

BÁT CANH MẸ NẤU

Bát canh mẹ nấu ngọt ngào
Cao lương mỹ vị không sao sánh bằng

Tính ra đã mấy mươi năm
Khát khao tình mẹ con nằm nghĩ suy
Bát canh mẹ nấu những gì
Một nắm rau má mẹ đi bòn về
Cùng hai râu mép cá trê
Thêm cọng hành lá đề huề bát canh
Nạc cá mẹ ướp tiêu hành
Cho thêm chút muối để dành phần con

Bát canh mẹ nấu thơm ngon
Thấm sâu tình mẹ nên con nhớ đời.

HANSY



Hansy thân mến, bài thơ nhớ bát canh rau Mẹ nấu thật là cảm động, cũng cùng tâm trạng thiếu vắng tình mẫu thân, nên SA càng dễ cảm xúc hơn... xin gởi đến hansy bài thơ đáp lễ, là thơ lục bát nên mong cả xóm thông cảm cho Hansy và SA nhé, xin đừng đuổi ra...Đường ha, sẽ  làm lụt nhà bi giờ á!

THẤM ĐẦM TÌNH MẸ
 
Làm sao có bát canh thơm
Như ngày xưa mẹ đầu hôm chu toàn

 
Rưng rưng giọt lệ đôi hàng
Thâm tình mẫu tử đôi đàng lià xa
Lòng luôn nhớ đến mẹ già
Bưã cơm đạm bạc đậm đà tình thương
Cơm ngon thịt cá mẹ nhường
Cho con sức khoẻ đến trường tiến thân
Nhớ sao ánh mắt ân cần
Khi con đau ốm luôn gần sóc chăm

 

Dầu nay vĩnh biệt ngàn năm
Bát canh, tình mẹ... thấm đầm lòng con

 
Sương Anh



vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.09.2012 08:31:09
0
Lễ vu lan
(Họa Đường về cõi giác của Vĩnh Lưu)

Tháng bảy trăng rằm bạn có hay ?
Dương gian rộn rã mấy ngày này
Chúc mừng từ mẫu tưng bừng lắm
Lạy tạ hoàng thiên nhộn nhịp thay
Khói tỏa muôn nơi bày ý nguyện
Kinh cầu khắp chốn tỏ lòng ngay
Con qùy chánh điện xin trời Phật
Cho mẹ hiền yêu sức khỏe đầy

Vancali 8.31.12


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.09.2012 22:48:16
0

Trích đoạn: Hansy

THU LẠNH
( hoạ thơ Thu Phong )

Giật mình nghe thoảng bước thu qua
Khóm cúc vàng theo ngọn gió hòa
Gác vắng tựa đầu ôm gối quạnh
Đêm dài đối bóng nhớ người xa
Thầm mơ tiếng hạc về sau ngõ
Vẫn đợi xe loan ghé trước nhà
Cánh nhạn tìm đâu từ giã biệt
Nỗi buồn dâng nghẹn trái tim ta

Liên Hương

Chào tỷ Liên Hương cho em theo chân tỷ nhen , chúc tỷ ngày vui .

Hư ảo

E ấp thu vàng tiễn hạ qua
Vô tư mắt biếc mộng chan hòa
Mây bay lãng đãng vờn đêm vắng
Tóc rối mơ màng ủ mộng xa
Le lói đèn mờ bên gác lạnh
Cô đơn gió hú trước hiên nhà
Giao mùa vạn vật chìm hư ảo
Kỷ niệm hôm nào bạn với ta

Vancali 8.28.12


Sáng Muà Thu
Lành lạnh heo may gió thoáng qua
Không gian buổi sáng thật an hoà
Hàng cây lặng lẽ nghiêng dáng đứng
Con dốc im lìm đợi kẻ xa
Vạt nắng chờn vờn trêu phiến lá
Làn mây lãng đãng núp hong nhà
Tâm hồn cảm thấy lâng lâng lạ
Cảnh sớm muà thu ngây ngất ta
Sương Anh
Van và chàng thơ LH cuả SA ui... sau bài hoạ này là SA làm...thợ lặn á! Muà Vu Lan sẽ bận rộn nhiều và sắp nhập học cũng như Trung Thu lại càng bận hơn. Chúc hai nàng ở lại tho thẩn nhiều cho SA dzià đọc ha... Chúc cả xóm Đường cuả mình luôn an lạc, vui vẻ nha.


HOÀI THU

Sợi vàng lưu luyến cột hồn ta
Xao xuyến tâm tư buổi vắng nhà
Thu hỡi khoan tàn trên lối cũ
Đông ơi chậm đến giữa trời xa
Ngời trăng bến đợi ươm mơ ái
Bung gió tin mong ướp giấc hòa
Cánh lá xuôi chiều nghiêng bóng đổ
Sẽ sàng một chút mộng vờn qua

HANSY


Ui trời
Có cả... Thơ Lặn, sao trời!


HÃY CÙNG VUI

Nghe tiếng chân người sắp bước qua
Nguôi ngoai cơn giận muốn làm hòa
Tam bành chi lắm xong mò đến
Lục tặc sao mà chẳng bước xa
Hơn thiệt chi nhau người lối xóm
Đắng cay đâu kém chuyện trong nhà
Đời vui như Tết đừng hoang phí
Hãy đến cùng vui ta với ta
Lá chờ rơi 02/09/2012

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.09.2012 05:22:42
0



THU LẠNH
( hoạ thơ Thu Phong )

Giật mình nghe thoảng bước thu qua
Khóm cúc vàng theo ngọn gió hòa
Gác vắng tựa đầu ôm gối quạnh
Đêm dài đối bóng nhớ người xa
Thầm mơ tiếng hạc về sau ngõ
Vẫn đợi xe loan ghé trước nhà
Cánh nhạn tìm đâu từ giã biệt
Nỗi buồn dâng nghẹn trái tim ta

Liên Hương

Chào tỷ Liên Hương cho em theo chân tỷ nhen , chúc tỷ ngày vui .

Hư ảo

E ấp thu vàng tiễn hạ qua
Vô tư mắt biếc mộng chan hòa
Mây bay lãng đãng vờn đêm vắng
Tóc rối mơ màng ủ mộng xa
Le lói đèn mờ bên gác lạnh
Cô đơn gió hú trước hiên nhà
Giao mùa vạn vật chìm hư ảo
Kỷ niệm hôm nào bạn với ta

Vancali 8.28.12


Sáng Muà Thu
Lành lạnh heo may gió thoáng qua
Không gian buổi sáng thật an hoà
Hàng cây lặng lẽ nghiêng dáng đứng
Con dốc im lìm đợi kẻ xa
Vạt nắng chờn vờn trêu phiến lá
Làn mây lãng đãng núp hong nhà
Tâm hồn cảm thấy lâng lâng lạ
Cảnh sớm muà thu ngây ngất ta
Sương Anh
Van và chàng thơ LH cuả SA ui... sau bài hoạ này là SA làm...thợ lặn á! Muà Vu Lan sẽ bận rộn nhiều và sắp nhập học cũng như Trung Thu lại càng bận hơn. Chúc hai nàng ở lại tho thẩn nhiều cho SA dzià đọc ha... Chúc cả xóm Đường cuả mình luôn an lạc, vui vẻ nha.


HOÀI THU

Sợi vàng lưu luyến cột hồn ta
Xao xuyến tâm tư buổi vắng nhà
Thu hỡi khoan tàn trên lối cũ
Đông ơi chậm đến giữa trời xa
Ngời trăng bến đợi ươm mơ ái
Bung gió tin mong ướp giấc hòa
Cánh lá xuôi chiều nghiêng bóng đổ
Sẽ sàng một chút mộng vờn qua

HANSY


Ui trời
Có cả... Thơ Lặn, sao trời!


HÃY CÙNG VUI

Nghe tiếng chân người sắp bước qua
Nguôi ngoai cơn giận muốn làm hòa
Tam bành chi lắm xong mò đến
Lục tặc sao mà chẳng bước xa
Hơn thiệt chi nhau người lối xóm
Đắng cay đâu kém chuyện trong nhà
Đời vui như Tết đừng hoang phí
Hãy đến cùng vui ta với ta
Lá chờ rơi 02/09/2012



BẠN CÙNG TRĂNG

Bóng trăng chếch xuống bạn cùng ta
Thơ thẩn hàng hiên phía trước nhà
Chùm gió lang thang len cận sát
Màn sương lãng đãng thoáng ngoài xa
Thi thư trổi hứng ươm nồng mặn
Nhịp phách rung tơ ấm diệu hòa
Tắm suối Hằng Nga như thoát tục
Nguyệt tàn tâm lặng mộng vờn qua

HANSY


vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.09.2012 06:47:27
0
Kỷ niệm xưa
(Họa Nhớ của Thiện Minh)


Giọng hát ru hò nhịp võng đưa
Khơi bao kỷ niệm nhớ cho vừa
Dòng sông thệ ước tàn cây mát
Cầu khỉ ân tình sợi tóc thưa
Hết cảnh ai chờ khi nguyệt tỏ
Đâu ngày mẹ đón lúc ngày mưa
Sầu dâng khóe mắt đời cô lữ
Hạt nắng ươm vàng buổi xế trưa

Vancali 9.9.12



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.09.2012 03:49:14
0


Kỷ niệm xưa
(Họa Nhớ của Thiện Minh)


Giọng hát ru hò nhịp võng đưa
Khơi bao kỷ niệm nhớ cho vừa
Dòng sông thệ ước tàn cây mát
Cầu khỉ ân tình sợi tóc thưa
Hết cảnh ai chờ khi nguyệt tỏ
Đâu ngày mẹ đón lúc ngày mưa
Sầu dâng khóe mắt đời cô lữ
Hạt nắng ươm vàng buổi xế trưa

Vancali 9.9.12







NHỚ XƯA

Nhớ lại năm nào võng lắc đưa
Mẹ ru con vẫn thấy chưa vưà
Ca hoài rối nhịp câu hò trật
Cố mãi khan lời tiếng hát thưa
Thuở ấy vô tư nào có biết
Bây chừ đã hiểu khóc như mưa
Còn đâu từ mẫu chiều như trước
Lặng lẽ một mình giấc ngủ trưa

Sương Anh

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.09.2012 09:43:28
0



XƯỚNG

THÀNH PHỐ HOA

Cao ngất trời mây cõi mộng hoa
Rừng thông bát ngát thoảng hương hoa
Lâm Viên lộng gió cao nguyên lạnh
Đà Lạt mờ sương thành phố hoa
Mặc khách say sưa miền sơn cước
Tao nhân nhàn nhã chốn phù hoa
Đa tình bao kẻ khi rời bước
Vương mãi bên mình một cánh hoa.

Tuyệt thế nhân gian

MỐI DUYÊN SÔNG NƯỚC

Bờ sông cỏ phụng mọc như hoa
Bến nước thu phong trổ bóng hoa
Thuyền gỗ lờ đờ người kiếm cá
Xe bò loáng thoáng ai xem hoa
Chàng trai dưới sóng tay chài cá
Người đẹp trên bờ mắt ngắm hoa
Ngước mặt nhìn lên không chớp mắt
Đêm về mãi nhớ bóng nàng hoa

Đông Hòa

EM & HOA

Hôm ấy gặp em giữa chợ hoa
Ngẩn người cứ ngỡ mắt ta hoa
Mình ngà vóc ngọc mờ trăng lạnh
Mắt phượng mày ngài tỏ dáng hoa
Các cụ ông ngồi xâu giỏ cước
Mấy bà lão đứng xỏ đài hoa
Khách du ngơ ngẩn dừng chân bước
Đồng thốt nên lời "Đẹp tựa hoa!"

Ðông Tà - CSL

KIẾP HOA

Tô điểm cho đời rạng rỡ hoa ,
Cuộc đời ngắn ngủi cũng là hoa .
Sáng cười trong nắng khoe hương sắc ,
Đêm khóc trên cành rũ lá hoa .
Người quý ươm trồng nơi cảnh đẹp ,
Kẻ cần buôn bán chốn phồn hoa
Cũng là thân phận trời sinh đó ,
Sao chóng phai tàn hỡi kiếp hoa !

vivi02


CẢM CUỘC ÐỜI

Sao người mộng mị cảnh xa hoa
Có sướng chi đâu kiếp bướm hoa
Giữa chốn lợi danh lo tá hỏa
Nơi phường lừa lọc nhiễm ba hoa
Mịt mù lối sống thành tha hóa
Bỏ mặc nhân tâm tối sắc hoa
Chẳng dám luận bàn câu phước họa
Chỉ xin giữ lại chút lòng hoa...
BHD2

KIỀU HOA

Hiếm được như nàng một dáng hoa
Bao đời quân tử mộng tìm hoa
Anh hùng Từ Hải cờ sai nước
Thục nữ Thúy Kiều chịu tiếng hoa
Hận kẻ bạc tình xa lệ nhụy
Thương người tri kỷ xót tim hoa
Chữ TRINH ba bảy đường chung thủy
Tắm nỗi đau đời vẫn vẹn hoa.

Kim Giang

ĐÓN TẾT NGẮM HOA

Vui tết cùng em thưởng lãm hoa
Lầu son gác tía một rừng hoa
Lả lơi hoa thắm, tha hồ . . . Bướm
Lơ lửng bướm bay, mơm mởm . . . hoa.
Kia trúc, kia mai khoe sắc thắm
Đây lan, đây cúc mượt mà hoa
Gió xuân thoang thoảng mùi hương phấn
Ngây ngất bên nhau đẹp tựa hoa

Trần Mạnh Hùng


EM LÀ THƠ NỞ HOA

Có phải em là thơ nở hoa ?
Xuân về cánh bướm lượn vờn hoa
Trăng khuya rượu chếnh vùi hương tóc
Chiều muộn thơ tràn thoảng phấn hoa
Kỳ ngộ gió đưa mây hợp phố
Vô duyên nước chảy mộng phù hoa
Đêm xuân gối mộng say hồn khách
Bỏ áo rời xiêm rối nguyệt hoa...

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2012 14:09:03 bởi duonglam >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.09.2012 12:26:22
0
Hôm nay tối chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

Tâm thư

Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Phòng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giã từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc bão giông

Vancali96


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.09.2012 15:24:59
0


Hôm nay tối chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

Tâm thư

Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Phòng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giã từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc bão giông

Vancali96




SỢ LẤY CHỒNG

Nhắm mắt vu vơ nghĩ chuyện chồng
Khi mà lấy được có như mong
Đôi khi cảm thấy nôn nao lắm
Lúc lại phân vân liệu sướng không
Sợ gặp nhầm người mê tửu sắc
Ham chơi để vợ phải chờ trông
Đang thân nhàn hạ đời thơi thảnh
Chẳng dám đi vào chốn gió giông

Sương Anh


vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.09.2012 05:38:27
0
Hôm nay sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Chào tỷ Sương Anh rất vui khi gặp tỷ , chúc tỷ ngày vui .


Duyên phận
(Họa Bâng quơ của TX)

Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Nguyện ước khi xưa nhạt dấu rồi
Thao thức đêm dài ôm giá lạnh
Bùi ngùi gác vắng ngắm trăng côi
Sầu dâng khóe mắt cung lòng nhói
Đau thắt con tim mạch máu nhồi
Có phải tình ta giờ rẽ lối
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi

Vancali96




TÌNH LỠ

Ước hẹn cho nhiều cũng vậy thôi
Trăng xưa vỡ vụn mảnh duyên rồi
Buồn đong trơ dạ thương thân lẻ
Sầu lắc tím hồn tội mộng côi
Cách trở tâm khô trong góc nhớ
Biệt ly chén đắng giữa tim nhồi
Rừng thu thay lá bao mùa hỡi
Ước hẹn cho nhiều cũng vậy thôi

HANSY



Dĩ vãng buồn

Quay về dĩ vãng chỉ buồn thôi
Tiễn sáo qua sông chuyện đã rồi
Dạo ấy chung đường câu thệ ước
Bây chừ chiếc bóng mảnh tình côi
Đành chôn kỷ niệm vào sương giá
Để khỏi tương tư khiến máu nhồi
Pháo nổ ngày nao còn nhắc nhớ
Quay về dĩ vãng chỉ buồn thôi

Vancali 9.22112



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.09.2012 09:04:15
0
Trích đoạn: SuongAnh

Hôm nay tối chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

Tâm thư

Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Phòng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giã từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc bão giông

Vancali96





ĐỨT CHẾNH

Chớ trách ai xao lảng phận chồng
Làm chi nên nỗi để người mong
Về đâu cũng bảo là quê ngoại
Đến đó thời xem thấy khoảng không
Tứ trụ bốn bà chia lấy hướng
Bốn màu tứ sắc gọi rồi trông
Chồng ngồi bên cạnh vê tiền kẻm
Đứt chếnh là thêm một trận giông
Lá chờ rơi 19/09/2012



SỢ LẤY CHỒNG

Nhắm mắt vu vơ nghĩ chuyện chồng
Khi mà lấy được có như mong
Đôi khi cảm thấy nôn nao lắm
Lúc lại phân vân liệu sướng không
Sợ gặp nhầm người mê tửu sắc
Ham chơi để vợ phải chờ trông
Đang thân nhàn hạ đời thơi thảnh
Chẳng dám đi vào chốn gió giông

Sương Anh



CAM ĐÀNH

Tạo hóa xe duyên kết vợ chồng
Để mà nhân loại kiếm con mong
Không nam không nữ đời vô vị
Chẳng vợ chẳng chồng kiếp rổng không
May mắn được chồng yêu sớm tối
Rủi ro gặp vợ bắt chờ trông
Nhất vợ nhì trời nên rán chịu
Cam đành lúc nắng lúc mưa giông.
Lá chờ rơi 23/09/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2012 09:14:28 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.09.2012 09:48:17
0


Hôm nay tối chủ nhật em xin dán lên cho quí huynh tỷ xem vui nè

Tâm thư

Vẫy bút hồi âm gởi đức chồng
Tôi về quê ngoại nhớ đừng mong
Ngày thường lải nhải lời nôn nóng
Tối thích càm ràm chuyện có không
Quán nhậu say sưa, con đứng ngóng
Phòng trà nhảy nhót, vợ ngồi trông
Giã từ phố thị khung trời mộng
Ông nhớ coi chừng…lúc bão giông

Vancali96





ĐỨT CHẾNH

Chớ trách ai xao lảng phận chồng
Làm chi nên nỗi để người mong
Về đâu cũng bảo là quê ngoại
Đến đó thời xem thấy khoảng không
Tứ trụ bốn bà chia lấy hướng
Bốn màu tứ sắc gọi rồi trông
Chồng ngồi bên cạnh vê tiền kẻm
Đứt chếnh là thêm một trận giông
Lá chờ rơi 19/09/2012



SỢ LẤY CHỒNG

Nhắm mắt vu vơ nghĩ chuyện chồng
Khi mà lấy được có như mong
Đôi khi cảm thấy nôn nao lắm
Lúc lại phân vân liệu sướng không
Sợ gặp nhầm người mê tửu sắc
Ham chơi để vợ phải chờ trông
Đang thân nhàn hạ đời thơi thảnh
Chẳng dám đi vào chốn gió giông

Sương Anh



CAM ĐÀNH

Tạo hóa xe duyên kết vợ chồng
Để mà nhân loại kiếm con mong
Không nam không nữ đời vô vị
Chẳng vợ chẳng chồng kiếp rổng không
May mắn được chồng yêu sớm tối
Rủi ro gặp vợ bắt chờ trông
Nhất vợ nhì trời nên rán chịu
Cam đành lúc nắng lúc mưa giông.
Lá chờ rơi 23/09/2012


Nhớ nhà

Mấy bữa về quê vắng mặt chồng
Ai dè mất ngủ dạ hoài mong
Đêm dài ray rứt tâm hồn trống
Gác lạnh âm thầm gối mộng không
Ngắm ánh trăng mờ tim mái đọng
Đón làn gió thoảng mắt buồn trông
Sáng ngày dậy sớm vế thăm ổng
Dự báo mai này gió nổi giông

Vancali 9.22.12



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

tuyen45
  • Số bài : 7877
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.09.2012 10:11:06
0


Trích đoạn: vancali96

Hôm nay sáng thứ bảy em xin dán lên bài cũ cho quí huynh tỷ xem vui nè .
Chào tỷ Sương Anh rất vui khi gặp tỷ , chúc tỷ ngày vui .


Duyên phận
(Họa Bâng quơ của TX)

Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi
Nguyện ước khi xưa nhạt dấu rồi
Thao thức đêm dài ôm giá lạnh
Bùi ngùi gác vắng ngắm trăng côi
Sầu dâng khóe mắt cung lòng nhói
Đau thắt con tim mạch máu nhồi
Có phải tình ta giờ rẽ lối
Dẫu còn thương nhớ cũng đành thôi

Vancali96




TÌNH LỠ

Ước hẹn cho nhiều cũng vậy thôi
Trăng xưa vỡ vụn mảnh duyên rồi
Buồn đong trơ dạ thương thân lẻ
Sầu lắc tím hồn tội mộng côi
Cách trở tâm khô trong góc nhớ
Biệt ly chén đắng giữa tim nhồi
Rừng thu thay lá bao mùa hỡi
Ước hẹn cho nhiều cũng vậy thôi

HANSY



Dĩ vãng buồn

Quay về dĩ vãng chỉ buồn thôi
Tiễn sáo qua sông chuyện đã rồi
Dạo ấy chung đường câu thệ ước
Bây chừ chiếc bóng mảnh tình côi
Đành chôn kỷ niệm vào sương giá
Để khỏi tương tư khiến máu nhồi
Pháo nổ ngày nao còn nhắc nhớ
Quay về dĩ vãng chỉ buồn thôi

Vancali 9.22112








LỖI HẸN
---*---

Luyến tiếc người xưa cũng chịu thôi
Ván hồng giờ đã đóng thuyền rồi
Còn đâu hứa hẹn lòng son sắt
Chỉ thấy lời thề dạ cút côi
Lệ nhỏ đêm trường tim nhức nhối
Sầu đong năm tháng máu sôi nhồi
Mỏi mòn trông đợi làm chi nữa
Luyến tiếc người xưa cũng chịu thôi.

23/9/21012
Tuyen45
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.10.2012 00:43:21
0
THƠ VUI CUỐI TUẦN [trào phúng]

THI HOA HẬU


Bỏ chị bỏ em bỏ cả trường
Bỏ tình nhăng nhít bỏ sầu thương
Lên Đài Tiếng Hát Mầm Non Trẻ
Vào Hội Hoa Khôi Tuyển Sắc Hương
Mong chẳng đụng chàng - phường háo sắc
Cầu không gặp mụ - bọn chơi lường
Trở thành hoa hậu xe đưa rước
Thiên hạ ôm hôn thắm... nõn nuờng.

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2012 08:10:06 bởi duonglam >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.10.2012 15:10:50
0




Hoài vọng
(Họa Đợi chờ của Mạnh Kỳ )

Tựa cửa trời xa dõi mắt chờ
Ân tình viễn xứ bóng hoài mơ
Đem vầng trăng tỏ hòa duyên thắm
Nhặt lá thu sầu trải ý thơ
Đất khách bâng khuâng lời thệ ước
Quê nhà khắc khoải khúc đường tơ
Bao ngày vắng mẹ lòng nhung nhớ
Cố quốc trùng dương ngấn lệ mờ

Vancali 10.24.12



TÌNH NHỚ

Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ

HANSY


Đêm lỡ hẹn

Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ

Thanh Thanh Khiết


NHỚ AI

Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012





THƯƠNG CHỜ

Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ

Sương Anh


Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.



Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.10.2012 15:41:41
0



TÌNH NHỚ

Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ

HANSY



Đêm lỡ hẹn

Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ

Thanh Thanh Khiết



NHỚ AI

Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012





THƯƠNG CHỜ

Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ

Sương Anh


Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.



DIỆU ẢO

Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ

HANSY


Chào bạn Sương Anh
Lâu lâu rảnh nhớ ghé qua thêm chút mật vào đường cho thơm giọng cả làng.

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.10.2012 16:31:09
0



TÌNH NHỚ

Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ

HANSY



Đêm lỡ hẹn

Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ

Thanh Thanh Khiết



NHỚ AI

Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012





THƯƠNG CHỜ

Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ

Sương Anh


Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.



DIỆU ẢO

Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ

HANSY


Chào bạn Sương Anh
Lâu lâu rảnh nhớ ghé qua thêm chút mật vào đường cho thơm giọng cả làng.


TÌNH PHÙ VÂN

Đêm thu thơ thẩn dưới trăng mờ
Bỗng chợt khẽ khàng một phím tơ
Luyến láy cung đàn chùng tâm dạ
Nghẹn ngào khúc nhạc chạnh hồn thơ
Âm ba nức nở như tàn mộng
Tiếng hát u trầm tưạ vỡ mơ
Huyễn hoá phù vân tình một kiếp
Yêu chi để khổ bởi trông chờ

Sương Anh


Oui, cám ơn Hansy nhắc nhở ha, SA bưã giờ mắc đi kiếm thêm đường và mật về trữ đó chứ hihihihi

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.10.2012 08:52:03
0



TÌNH NHỚ

Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ

HANSY



Đêm lỡ hẹn

Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ

Thanh Thanh Khiết



NHỚ AI

Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012





THƯƠNG CHỜ

Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ

Sương Anh


Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.



DIỆU ẢO

Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ

HANSY


Chào bạn Sương Anh
Lâu lâu rảnh nhớ ghé qua thêm chút mật vào đường cho thơm giọng cả làng.


TÌNH PHÙ VÂN

Đêm thu thơ thẩn dưới trăng mờ
Bỗng chợt khẽ khàng một phím tơ
Luyến láy cung đàn chùng tâm dạ
Nghẹn ngào khúc nhạc chạnh hồn thơ
Âm ba nức nở như tàn mộng
Tiếng hát u trầm tưạ vỡ mơ
Huyễn hoá phù vân tình một kiếp
Yêu chi để khổ bởi trông chờ

Sương Anh


Oui, cám ơn Hansy nhắc nhở ha, SA bưã giờ mắc đi kiếm thêm đường và mật về trữ đó chứ hihihihi


[/centerv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2012 10:32:47 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.10.2012 09:43:51
0






TÌNH NHỚ

Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ

HANSY



Đêm lỡ hẹn

Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ

Thanh Thanh Khiết



NHỚ AI

Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012





THƯƠNG CHỜ

Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ

Sương Anh


Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.



DIỆU ẢO

Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ

HANSY


Chào bạn Sương Anh
Lâu lâu rảnh nhớ ghé qua thêm chút mật vào đường cho thơm giọng cả làng.


TÌNH PHÙ VÂN

Đêm thu thơ thẩn dưới trăng mờ
Bỗng chợt khẽ khàng một phím tơ
Luyến láy cung đàn chùng tâm dạ
Nghẹn ngào khúc nhạc chạnh hồn thơ
Âm ba nức nở như tàn mộng
Tiếng hát u trầm tưạ vỡ mơ
Huyễn hoá phù vân tình một kiếp
Yêu chi để khổ bởi trông chờ

Sương Anh


Oui, cám ơn Hansy nhắc nhở ha, SA bưã giờ mắc đi kiếm thêm đường và mật về trữ đó chứ hihihihi



DÕI BÓNG

Yêu chi để khổ bởi trông chờ
Chao chác đêm ngày đẫm sắc mơ
Rút ruột cung tình huyền cõi mộng
Nhả lòng phím nhạc vọng trời thơ
Trăng xuân loang biếc bao trường đoạn
Nắng hạ ươm nồng mấy dặm tơ
Nhấp chén hương đời say túy lúy
Dõi ai khuất nẻo lặng xa mờ

HANSY



lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.10.2012 11:52:47
0
Trích đoạn: vancali96




TÌNH NHỚ

Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ

HANSY



Đêm lỡ hẹn

Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ

Thanh Thanh Khiết



NHỚ AI

Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012





THƯƠNG CHỜ

Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ

Sương Anh


Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.



DIỆU ẢO

Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ

HANSY


Chào bạn Sương Anh
Lâu lâu rảnh nhớ ghé qua thêm chút mật vào đường cho thơm giọng cả làng.


TÌNH PHÙ VÂN

Đêm thu thơ thẩn dưới trăng mờ
Bỗng chợt khẽ khàng một phím tơ
Luyến láy cung đàn chùng tâm dạ
Nghẹn ngào khúc nhạc chạnh hồn thơ
Âm ba nức nở như tàn mộng
Tiếng hát u trầm tưạ vỡ mơ
Huyễn hoá phù vân tình một kiếp
Yêu chi để khổ bởi trông chờ

Sương Anh


Oui, cám ơn Hansy nhắc nhở ha, SA bưã giờ mắc đi kiếm thêm đường và mật về trữ đó chứ hihihihi





CHẲNG PHAI MỜ

Đi không thông báo để ai chờ
Say tỉnh đêm này giữa mộng mơ
Nghĩa cả nếu còn vui kỷ niệm
Thề xưa xin nối lại dòng thơ
Trăm năm còn mất nào ai hẹn
Một kiếp tung hoành mấy đoạn tơ
Thân ái trao nhau câu xướng họa
Tình xuân năm tháng chẳng phai mờ.
Lá chờ rơi 27/10/2012

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2012 12:01:13 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.10.2012 23:49:34
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

Trích đoạn: vancali96




TÌNH NHỚ

Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ

HANSY



Đêm lỡ hẹn

Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ

Thanh Thanh Khiết



NHỚ AI

Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012





THƯƠNG CHỜ

Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ

Sương Anh


Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.



DIỆU ẢO

Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ

HANSY


Chào bạn Sương Anh
Lâu lâu rảnh nhớ ghé qua thêm chút mật vào đường cho thơm giọng cả làng.


TÌNH PHÙ VÂN

Đêm thu thơ thẩn dưới trăng mờ
Bỗng chợt khẽ khàng một phím tơ
Luyến láy cung đàn chùng tâm dạ
Nghẹn ngào khúc nhạc chạnh hồn thơ
Âm ba nức nở như tàn mộng
Tiếng hát u trầm tưạ vỡ mơ
Huyễn hoá phù vân tình một kiếp
Yêu chi để khổ bởi trông chờ

Sương Anh


Oui, cám ơn Hansy nhắc nhở ha, SA bưã giờ mắc đi kiếm thêm đường và mật về trữ đó chứ hihihihi





CHẲNG PHAI MỜ

Đi không thông báo để ai chờ
Say tỉnh đêm này giữa mộng mơ
Nghĩa cả nếu còn vui kỷ niệm
Thề xưa xin nối lại dòng thơ
Trăm năm còn mất nào ai hẹn
Một kiếp tung hoành mấy đoạn tơ
Thân ái trao nhau câu xướng họa
Tình xuân năm tháng chẳng phai mờ.
Lá chờ rơi 27/10/2012




Gặp lại

Gặp lại nơi đây thỏa ước chờ
Bên nhau ngơ ngác tưởng còn mơ
Mây tan giờ tụ vui câu ước
Trăng khuyết nay đầy đẹp ý thơ
Nỗi đợi thời gian hoa điểm tóc
Niềm mong ngày tháng lệ vương tơ
Rượu tràn ta cạn đêm sao sáng
Bù lúc xa nhau nguyệt mãi mờ

Thanh Thanh Khiết
27.10.2
012



Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.10.2012 03:54:40
0
ANH VÀ EM

Lòng anh vương đậu dạ em mềm
Hương ấm anh nồng tỏa dịu êm
Anh dỗi em mơ đôi lúc lãng
Em hờn anh hẹn có khi quên
Anh thơ em mộng lung linh nắng
Em hát anh hò sóng sánh duyên
Nối kết em anh tình vĩnh cữu
Trao em nỗi nhớ bạt ưu phiền

HANSY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2012 04:08:10 bởi Hansy >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.10.2012 14:33:23
0



ANH VÀ EM

Lòng anh vương đậu dạ em mềm
Hương ấm anh nồng tỏa dịu êm
Anh dỗi em mơ đôi lúc lãng
Em hờn anh hẹn có khi quên
Anh thơ em mộng lung linh nắng
Em hát anh hò sóng sánh duyên
Nối kết em anh tình vĩnh cữu
Trao em nỗi nhớ bạt ưu phiền

HANSY


ANH & EM

Anh khiến lòng em dạ lã mềm
Tình anh chỗ tưạ rất là êm
Em buồn mắt chớp dòng tuôn mãi
Anh đến môi hôn lệ chảy quên
Em ước đôi ta tình thắm nghiã
Anh mơ hai đưá nợ bền duyên
Khi nào Nguyệt Lão dây tơ nối
Thật sự bên nhau mới hết phiền hihihi

Sương Anh


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.10.2012 15:31:01
0





TÌNH NHỚ

Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ

HANSY



Đêm lỡ hẹn

Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ

Thanh Thanh Khiết



NHỚ AI

Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012





THƯƠNG CHỜ

Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ

Sương Anh


Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.



DIỆU ẢO

Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ

HANSY


Chào bạn Sương Anh
Lâu lâu rảnh nhớ ghé qua thêm chút mật vào đường cho thơm giọng cả làng.


TÌNH PHÙ VÂN

Đêm thu thơ thẩn dưới trăng mờ
Bỗng chợt khẽ khàng một phím tơ
Luyến láy cung đàn chùng tâm dạ
Nghẹn ngào khúc nhạc chạnh hồn thơ
Âm ba nức nở như tàn mộng
Tiếng hát u trầm tưạ vỡ mơ
Huyễn hoá phù vân tình một kiếp
Yêu chi để khổ bởi trông chờ

Sương Anh


Oui, cám ơn Hansy nhắc nhở ha, SA bưã giờ mắc đi kiếm thêm đường và mật về trữ đó chứ hihihihi





CHẲNG PHAI MỜ

Đi không thông báo để ai chờ
Say tỉnh đêm này giữa mộng mơ
Nghĩa cả nếu còn vui kỷ niệm
Thề xưa xin nối lại dòng thơ
Trăm năm còn mất nào ai hẹn
Một kiếp tung hoành mấy đoạn tơ
Thân ái trao nhau câu xướng họa
Tình xuân năm tháng chẳng phai mờ.
Lá chờ rơi 27/10/2012




Gặp lại

Gặp lại nơi đây thỏa ước chờ
Bên nhau ngơ ngác tưởng còn mơ
Mây tan giờ tụ vui câu ước
Trăng khuyết nay đầy đẹp ý thơ
Nỗi đợi thời gian hoa điểm tóc
Niềm mong ngày tháng lệ vương tơ
Rượu tràn ta cạn đêm sao sáng
Bù lúc xa nhau nguyệt mãi mờ

Thanh Thanh Khiết
27.10.2012



Tình Chẳng Lu Mờ

Sương Anh để mặc bạn bè chờ
Bởi bận nên hồn hết mộng mơ
Bác Lá trông tin luôn viếng hỏi
Van Cà thấy vắng biếng làm thơ
Hansy ngóng đợi tình liền nhịp
Thanh Khiết mong cầu nghiã bén tơ
Còn nưã huynh Tuyền đây cũng thế
Thương nhau dạ khắc chẳng lu mờ

Sương Anh


Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 31.10.2012 18:15:11
0



TÌNH NHỚ

Tháng năm nối tiếp dạ đơm chờ
Lắm lúc thấy người thoáng giữa mơ
Văng vẳng không trung bao điệu hát
Dập dềnh tâm trí những vần thơ
Nhớ sao khúc nhạc ru tình mộng
Thương lắm cung đàn dệt phím tơ
Dõi mắt phương nào ngan ngát nhớ
Tình ơi dáng ấy mãi không mờ

HANSY



Đêm lỡ hẹn

Đêm thu lệ đẫm bởi mong chờ
Lời hẹn bao ngày đã nặng mơ
Dạ ngóng tương phùng trao nụ mộng
Lòng trông gặp gỡ gửi vần thơ
Rơi mưa lối nghẹn im câu hát
Lạc gió đường rào bặt tiếng tơ
Bóng nguyệt chập chờn mây đến phủ
Không gian tối xẫm giọt sương mờ

Thanh Thanh Khiết



NHỚ AI

Bởi thương bởi nhớ bởi trông chờ
Đêm vắng canh dài mãi mộng mơ
Nhớ buổi tương phùng chung tiếng hát
Thương hồi xa cách cạn dòng thơ
Mong ngày tái ngộ thề non nước
Bỏ lúc lìa xa rả tóc tơ
Cất bút bâng khuâng ngàn nỗi nhớ
Nhớ ai cô quạnh lúc sương mờ.
Lá chờ rơi 26/10/2012





THƯƠNG CHỜ

Người đi để lại những thương chờ
Ước muốn trùng phùng thoả ước mơ
Mượn đỡ đôi câu bày tâm dạ
Xin nhờ con chữ trải hồn thơ
Tình chưa thắm bởi không duyên nợ
Nghiã chẳng bền vì đứt mối tơ
Lạc gót viễn du nơi đất khách
Mình ta độc bước dưới trăng mờ

Sương Anh


Bác Lá thân kính và các bạn thân mến, lâu quá quên dzià xóm Đường thăm mọi người, nay trở lại xin gởi vài dòng hỏi thăm và bài thơ hoạ nha. Thương chúc cả nhà luôn vui mạnh và an lạc.



DIỆU ẢO

Canh vắng trời khuya bóng nguyệt mờ
Đâu đây dìu dặt những huyền tơ
Buông tình nâng khúc gieo từng phím
Hạ bút vắt lòng nhỏ giọt thơ
Chuốt lặng men tim bàng bạc nhớ
Duỗi êm nỗi mộng lửng lờ mơ
Nồng say sơn thủy mùa yêu gọi
Chấp chới liêu trai thảng thốt chờ

HANSY


Chào bạn Sương Anh
Lâu lâu rảnh nhớ ghé qua thêm chút mật vào đường cho thơm giọng cả làng.


TÌNH PHÙ VÂN

Đêm thu thơ thẩn dưới trăng mờ
Bỗng chợt khẽ khàng một phím tơ
Luyến láy cung đàn chùng tâm dạ
Nghẹn ngào khúc nhạc chạnh hồn thơ
Âm ba nức nở như tàn mộng
Tiếng hát u trầm tưạ vỡ mơ
Huyễn hoá phù vân tình một kiếp
Yêu chi để khổ bởi trông chờ

Sương Anh


Oui, cám ơn Hansy nhắc nhở ha, SA bưã giờ mắc đi kiếm thêm đường và mật về trữ đó chứ hihihihi





CHẲNG PHAI MỜ

Đi không thông báo để ai chờ
Say tỉnh đêm này giữa mộng mơ
Nghĩa cả nếu còn vui kỷ niệm
Thề xưa xin nối lại dòng thơ
Trăm năm còn mất nào ai hẹn
Một kiếp tung hoành mấy đoạn tơ
Thân ái trao nhau câu xướng họa
Tình xuân năm tháng chẳng phai mờ.
Lá chờ rơi 27/10/2012




Gặp lại

Gặp lại nơi đây thỏa ước chờ
Bên nhau ngơ ngác tưởng còn mơ
Mây tan giờ tụ vui câu ước
Trăng khuyết nay đầy đẹp ý thơ
Nỗi đợi thời gian hoa điểm tóc
Niềm mong ngày tháng lệ vương tơ
Rượu tràn ta cạn đêm sao sáng
Bù lúc xa nhau nguyệt mãi mờ

Thanh Thanh Khiết
27.10.2012



Tình Chẳng Lu Mờ

Sương Anh để mặc bạn bè chờ
Bởi bận nên hồn hết mộng mơ
Bác Lá trông tin luôn viếng hỏi
Van Cà thấy vắng biếng làm thơ
Hansy ngóng đợi tình liền nhịp
Thanh Khiết mong cầu nghiã bén tơ
Còn nưã huynh Tuyền đây cũng thế
Thương nhau dạ khắc chẳng lu mờ

Sương Anh



TÌNH ĐƯỜNG – NGHĨA MẬT

Bằng hữu thi thư dạ ngóng chờ
Khi nhàn mời bạn hãy cùng mơ
Xóm đường rải rác niêm vần luật
Hội mật dài dài xướng họa thơ
Mái gác tri âm đà bén giọng
Nhịp cầu thi sỹ đã vương tơ
Tình cờ hội ngộ nên câu chữ
Tình cảm trao nhau khó thể mờ

HANSY

Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 78 của 92 trang, bài viết từ 2311 đến 2340 trên tổng số 2738 bài trong đề mục