ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 92 trang, bài viết từ 2371 đến 2400 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.02.2013 07:57:20
0


XUÂN HỘI NGỘ

Cha xây non Việt muôn hoa gấm,
Mẹ dựng trời Nam vạn tuyệt vời.
[DL]

Vầng đông một sáng tưng bừng dậy ,
Dân Việt hò reo giữa biển khơi
Hải đảo đất liền hoa thắm nở,
Sông dài núi thẳm lá xanh tươi.
Cha xây non Việt muôn hoa gấm,
Mẹ dựng trời Nam vạn tuyệt vời.
Anh hẹn em về cùng hội ngộ,
Bên dòng sông Cửu nước xanh tươi...

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2013 11:11:43 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.03.2013 04:56:20
0
TRANG THƠ ĐƯỜNG :
GƯƠNG DANH NHÂN
Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người ta"
BÀ TRIỆU ẨU : TRIỆU THỊ TRINH
 

Đạp cơn sóng dữ quậy ngông cuồng
Chém cá tràng kình dậy biển Đông
Giúp nuớc giữ nhà xua giặc mạnh
Dương cờ khởi nghĩa dựng binh hùng
Bồ Điền[ 1] giữa trận so đao kiếm
Non Việt bên trời lập chiến công
Nữ tướng Nhụy Kiều danh nỗi tiếng [2]
Ngàn sau rạng rỡ núi non Tùng [ 3]
Tú lang thang
[1] Bồ-Điền :căn cứ địa xảy ra những trận chiến quyết liệt giữa quân Bà và quân Ngô...
[2] Nhụỵ Kiều : Vị tướng yêu kiều như nhuỵ hoa.
[3]non Tùng : Nơi Bà tuẫn tiết...sau có đền thờ Bà...
Cuộc Khởi Nghĩa Của Triệu Thị Trinh (248)
(Bà Triệu)
"Muốn coi lên núi mà coi

Có Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng"
Khi nói đến gương anh hùng liệt nữ, đến truyền thống đấu tranh xâm lược của ngoại bang, người Việt Nam qua nhiều thời đại thường không quên nhắc đến cái tên Bà Triệu bên cạnh các gương liệt nữ khác như Hai Bà Trưng...
Triệu thị Trinh sinh ngày 2 tháng 10 nǎm 226 (Bính Ngọ) tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá trong một gia đình hào trưởng. Triệu thị Trinh là một phụ nữ có tướng mạo kỳ là, người cao lớn vú dài nǎm thước. Bà là người tính tình vui vẻ, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, trí lực hơn người. Truyền thuyết kể rằng, có lần xuất hiện một coi voi trắng một ngà phá phách ruộng nương, làng xóm, lầm chết người. Triệu Thị Trinh dũng cảm cầm búa nhảy lên đầu giáng xuống huyệt làm con voi lạ gục đầu xin qui thuận.
Khi nhà Ngô xâm lược đất nước gây nên cảnh đau thương cho dân chúng, khoảng 19 tuổi Triệu thị Trinh bỏ nhà vào núi xây dựng cǎn cứ, chiêu mộ nghĩa quân đánh giặc. Khi anh trai nhắn về nhà chồng, bà đã trả lời tỏ rõ khí phách của mình mà đến nay không mấy người Việt Nam là không biết: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng là tì thiếp người ta". Truyền thuyết kể rằng, nǎm 248 khi Triệu Thị Trinh khởi nghĩa trời đã sai đá núi loan tin tập hợp binh sĩ trong vùng. Đêm khuya từ lòng núi đá phát ra rằng: "Có Bà nữ tướng. Vâng lệnh trời ra. Trị voi một ngà. Dựng cờ mở nước. Lệnh truyền sau trước. Theo gót Bà Vương". Theo đó dân chúng trong vùng hưởng ứng nhiệt liệt, có người mang theo cả bộ giáp vàng, khǎn vàng.... dâng cho bà. Anh trai bà là Triệu Quốc Đạt được tôn làm Chủ tướng. Bà Triệu là Nhuỵ Kiều tướng quân (Vị tướng yêu kiều như nhuỵ hoa). Khi ra trận Bà mặc áo giáp vàng, chít khǎn vàng, đi guốc ngà, cưỡi voi một ngà. Quân Bà đi đến đâu dân chúng hưởng ứng, quân thù khiếp sợ. Phụ nữ quanh vùng thúc giục chồng con ra quân theo Bà Vương đánh giặc. Cho đến nay nhân dân vùng Thanh Hoá và lân cận còn nhiều câu ca, lời ru con nói về sự kiện này.
Sau hàng chục trận giao tranh với giặc, trận thứ 39 anh trai bà là Triệu Quốc Đạt tử trận, Bà Triệu lên làm chủ tướng và lập nên một cõi giang sơn riêng vùng Bồ Điền khiến quân giặc khó lòng đánh chiếm. Biết bà có tính yêu sự trong sạch , ghét quân dơ bẩn, quân giặc bố trí một trận đánh từ tướng đến quân đều loã thể. Bà không chịu được chiến thuật đê hèn đó phải lui voi giao cho quân sĩ chiến đấu rồi rút về núi Tùng. Bà quì xuống vái trời đất: "Sinh vi tướng, tử vi thần" (Sống làm tướng, chết làm thần) rồi rút gươm tự vẫn.
Đến nay chuyện Bà Triệu từ thế kỷ thứ II vẫn còn hằn đậm trong tâm thức mỗi người Việt Nam với lòng ngưỡng mộ và tự hào. Lǎng và đền thờ Bà vẫn còn mãi với thời gian tại huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hoá là di tích lịch sử quan trọng của quốc gia là bằng chứng về niềm tự hào một người phụ nữ liệt oanh của Dân tộc Việt Nam.
Nguồn: http://hanoi.vnn.vn/chuyen_de/9903/motsoguongmat/ba_trieu.html
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2013 02:18:35 bởi duonglam >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.03.2013 10:04:23
0
GIỮA TUỔI XUÂN
Hoa bướm bên đường đón bước chân
Mùa xuân thuở trước thoảng xa gần...
Khó quên lời hứa trong tâm khảm
Trọn nhớ câu thề giữa tuổi xuân.
Giòng máu sôi trào đầy nhiệt huyết.
Nụ cười toả lạnh tựa băng hàn.
Toàn dân giết đuổi quân Tàu phỉ.
Bảo vệ non sông diệt Việt gian.
Nguyễn Thị An Giang
Ngày 10-9-2011



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/8382/41F3DC4F42B04FE894798F2A3CE3ED4F.jpg[/image]


( Trong BỨC TRANH BÀ TRIỆU XIN MẠN PHÉP XOÁ TIẾNG TÀU THẾ BẰNG TIẾNG VIỆT )


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2013 10:11:44 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.05.2013 15:29:30
0
Lâu quá SA như quên cái topic này cuả mình rồi, hôm nay rảnh xí chạy vào coi thì thấy có các bạn thơ vào thăm và để lại những dòng thơ rất hay. Xin thứ lỗi cho SA vì bận bịu mà hỏng thường cùng các bạn hoạ thơ thường như trưóc ha.
Nhân ngày Fête des Mères sắp đến (26.05) bên Pháp, SA xin gởi dến các bạn bài thơ MẸ. Thân chúc cả nhà luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha.
Thân mến!
SA
 
 
MẸ
 
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh 
 
 
 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.05.2013 11:39:55
0
 

Lâu quá SA như quên cái topic này cuả mình rồi, hôm nay rảnh xí chạy vào coi thì thấy có các bạn thơ vào thăm và để lại những dòng thơ rất hay. Xin thứ lỗi cho SA vì bận bịu mà hỏng thường cùng các bạn hoạ thơ thường như trưóc ha.
Nhân ngày Fête des Mères sắp đến (26.05) bên Pháp, SA xin gởi dến các bạn bài thơ MẸ. Thân chúc cả nhà luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha.
Thân mến!
SA
 
 
MẸ
 
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh 
 
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 17.05.2013 14:34:44
0
 
quote
Lâu quá SA như quên cái topic này cuả mình rồi, hôm nay rảnh xí chạy vào coi thì thấy có các bạn thơ vào thăm và để lại những dòng thơ rất hay. Xin thứ lỗi cho SA vì bận bịu mà hỏng thường cùng các bạn hoạ thơ thường như trưóc ha.
Nhân ngày Fête des Mères sắp đến (26.05) bên Pháp, SA xin gởi dến các bạn bài thơ MẸ. Thân chúc cả nhà luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha.
Thân mến!
SA
 
 
MẸ
 
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh 
 
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng một đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
 

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.05.2013 02:00:14
0
quote
Lâu quá SA như quên cái topic này cuả mình rồi, hôm nay rảnh xí chạy vào coi thì thấy có các bạn thơ vào thăm và để lại những dòng thơ rất hay. Xin thứ lỗi cho SA vì bận bịu mà hỏng thường cùng các bạn hoạ thơ thường như trưóc ha.
Nhân ngày Fête des Mères sắp đến (26.05) bên Pháp, SA xin gởi dến các bạn bài thơ MẸ. Thân chúc cả nhà luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha.
Thân mến!
SA
 
 
MẸ
 
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh 
 
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
 ------------------------------
 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng 
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ Mẹ gầy xuân sắc phải long đong
Bốn con bụng lép nằm bên vách
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]

Qua sông buổi ấy trời giông bão
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ
Quê nghèo bom xới nát trường xưa
Chim non lìa tổ bay tan tác
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...

Tú lang thang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2013 10:18:32 bởi duonglam >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.05.2013 18:17:39
0
duonglam


quote
Lâu quá SA như quên cái topic này cuả mình rồi, hôm nay rảnh xí chạy vào coi thì thấy có các bạn thơ vào thăm và để lại những dòng thơ rất hay. Xin thứ lỗi cho SA vì bận bịu mà hỏng thường cùng các bạn hoạ thơ thường như trưóc ha.
Nhân ngày Fête des Mères sắp đến (26.05) bên Pháp, SA xin gởi dến các bạn bài thơ MẸ. Thân chúc cả nhà luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha.
Thân mến!
SA
 
 
MẸ
 
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh 
 
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
 ------------------------------
 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng 
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ Mẹ gầy xuân sắc phải long đong
Bốn con bụng lép nằm bên vách
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]

Qua sông buổi ấy trời giông bão
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ
Quê nghèo bom xới nát trường xưa
Chim non lìa tổ bay tan tác
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...

Tú lang thang


MẸ  
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh   
 
Mẹ tôi
 
Mẹ đã cưng con lại quý chồng
Chàng vui bé khoẻ một điều mong
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích
Người mời vãn cảnh cứ rằng không
Trong nhà mọi việc do tay mẹ
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng
 
Thanh Thanh Khiết
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.05.2013 18:22:02
0
 
MẸ   
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh   

  
Mẹ tôi 
  
Mẹ đã cưng con lại quý chồng 
Chàng vui bé khoẻ một điều mong 
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm 
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng 
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích 
Người mời vãn cảnh cứ rằng không 
Trong nhà mọi việc do tay mẹ 
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng 
  
Thanh Thanh Khiết 
 
chúc bạn luôn vui

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.05.2013 14:29:37
0


Lâu quá SA như quên cái topic này cuả mình rồi, hôm nay rảnh xí chạy vào coi thì thấy có các bạn thơ vào thăm và để lại những dòng thơ rất hay. Xin thứ lỗi cho SA vì bận bịu mà hỏng thường cùng các bạn hoạ thơ thường như trưóc ha.
Nhân ngày Fête des Mères sắp đến (26.05) bên Pháp, SA xin gởi dến các bạn bài thơ MẸ. Thân chúc cả nhà luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng mãi không ngừng nha.
Thân mến!
SA
 
Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình
 

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang
quote
 ------------------------------
 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng 
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong
Bốn con bụng lép nằm bên vách
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng
[Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...]

Qua sông buổi ấy trời giông bão
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ
Quê nghèo bom xới nát trường xưa
Chim non lìa tổ bay tan tác
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...

Tú lang thang

Mẹ tôi
 
Mẹ đã cưng con lại quý chồng
Chàng vui bé khoẻ một điều mong
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm
 Lo lắng  cho nên má nhạt hồng
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích
Người mời vãn cảnh cứ rằng không
Trong nhà mọi việc do tay mẹ
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng
 
Thanh Thanh Khiết

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ
Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng
Sương Anh
 
 

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.05.2013 00:34:48
0
\


      
[<font] Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình

 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

  Tú lang thang

 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng      
  Một mình nuôi nấng cả đàn con      
  Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy      
  Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng      
  Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi      
  Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.      
  Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy      
  Che lạnh cho con được ấm lòng...      

  Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại      
  Vui tuổi ngây ngô được bế bồng       
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong      
Bốn con bụng lép nằm bên vách      
  Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng      
Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió      
  Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...     

  Qua sông buổi ấy trời giông bão      
  Chinh chiến bao năm khói mịt mờ      
  Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ      
  Quê nghèo bom xới nát trường xưa      
  Chim non lìa tổ bay tan tác      
  Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ      
  Mẹ dắt con về qua xứ ngoại      
  Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...      

  Tú lang thang

  Mẹ tôi      
        
  Mẹ đã cưng con lại quý chồng      
  Chàng vui bé khoẻ một điều mong      
  Bôn ba bởi vậy môi phai thắm      
  Lo lắng  cho nên má nhạt hồng      
  Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích      
  Người mời vãn cảnh cứ rằng không      
  Trong nhà mọi việc do tay mẹ      
  Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng      
       
  Thanh Thanh Khiết      

  Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng

 Sương Anh  

Mẹ
 
Tình nghĩa trăm năm vợ mến chồng
Nuôi đàn con lớn dạ hoài mong
Xây tình nào ngán đời đen bạc
Giữ nghĩa đâu trau má đỏ hồng
Mộng hái câu cười in giữa miệng
Võng đưa tiếng hát vọng trên không
Mẹ là nắng ấm là hy vọng
Soi sáng đời con lúc lọt lòng
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 00:47:54 bởi TTH >

Hansy
  • Số bài : 9723
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.03.2011
  • Nơi: Việt Nam
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.05.2013 08:28:54
0
TTH


\


      
[<font] Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang

 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng      
Một mình nuôi nấng cả đàn con      
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy      
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng      
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi      
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.      
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy      
Che lạnh cho con được ấm lòng...      

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại      
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng       
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong      
Bốn con bụng lép nằm bên vách      
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng      
Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió      
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...     

Qua sông buổi ấy trời giông bão      
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ      
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ      
Quê nghèo bom xới nát trường xưa      
Chim non lìa tổ bay tan tác      
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ      
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại      
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...      

Tú lang thang

Mẹ tôi      
       
Mẹ đã cưng con lại quý chồng      
Chàng vui bé khoẻ một điều mong      
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm      
Lo lắng  cho nên má nhạt hồng      
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích      
Người mời vãn cảnh cứ rằng không      
Trong nhà mọi việc do tay mẹ      
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng      
       
Thanh Thanh Khiết      

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng

 Sương Anh  

Mẹ
 
Tình nghĩa trăm năm vợ mến chồng
Nuôi đàn con lớn dạ hoài mong
Xây tình nào ngán đời đen bạc
Giữ nghĩa đâu trau má đỏ hồng
Mộng hái câu cười in giữa miệng
Võng đưa tiếng hát vọng trên không
Mẹ là nắng ấm là hy vọng
Soi sáng đời con lúc lọt lòng
 
Thanh Huy


SuongAnh
 

[CÔNG ƠN TRỜI BIỂN
 
Vẫn trẻ từ khi mẹ góa chồng
Cùng đàn thơ dại gởi nhiều mong
Gian nan chi sá phùng mưa bão
Khó nhọc nào đâu thấy nụ hồng
Đơn lẻ đành cam thân gối chiếc
Lạnh lùng ráng chịu cảnh phòng không
Hy sinh tất cả cho con cái
Biển núi làm sao sánh tấm lòng
 
HANSY     



 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.05.2013 11:24:27
0
Hansy

      
[<font] Cho em ké bài mẹ" Nhân ngày Mother's day ở Mỹ " chúc quí bạn có ngày Mother's day an vui bên gia đình

MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng
Một mình nuôi nấng cả đàn con
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng
Trăng sáng nhà trên vang giọng trẻ
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.
Mẹ ngồi vá áo vai run rẩy
Che lạnh cho con được ấm lòng...

Tú lang thang

 MẸ TÔI 
Thương mẹ tuổi xuân đã goá chồng      
Một mình nuôi nấng cả đàn con      
Hạ tàn quanh quẩn bên nương rẩy      
Đông lạnh lui cui bếp lữa hồng      
Trăng sáng nhà bên vang trẻ gọi      
Chuông chiều xóm dưới vọng thu không.      
Mẹ ngồi vá áo tay run rẩy      
Che lạnh cho con được ấm lòng...      

Ấm lòng con trẻ ngày thơ dại      
Vui tuổi ngây ngô được bế bồng       
     Nắng nhạt thu tàn hoa lạc chợ
Mẹ gầy xuân sắc phải long đong      
Bốn con bụng lép nằm bên vách      
Một mái tranh xiêu vẹo giữa đồng      
Ai đỡ đần mẹ ngày mưa gió      
Ai dìu thuyền mẹ lúc qua sông...     

Qua sông buổi ấy trời giông bão      
Chinh chiến bao năm khói mịt mờ      
Đất sõi đạn cày trơ gốc rạ      
Quê nghèo bom xới nát trường xưa      
Chim non lìa tổ bay tan tác      
Bầy trẻ tha hương lạc bến bờ      
Mẹ dắt con về qua xứ ngoại      
Nương nhờ cậu mợ những ngày thơ...      

Tú lang thang

Mẹ tôi      
       
Mẹ đã cưng con lại quý chồng      
Chàng vui bé khoẻ một điều mong      
Bôn ba bởi vậy môi phai thắm      
Lo lắng  cho nên má nhạt hồng      
Bạn rủ xem phim thôi chẳng thích      
Người mời vãn cảnh cứ rằng không      
Trong nhà mọi việc do tay mẹ      
Cả họ tin yêu cũng đẹp lòng      
       
Thanh Thanh Khiết      

Cám ơn các bạn đã tham gia hoạ bài Mẹ cùng với SA nha. Hôm nay được rảnh xí, chạy vô tiếp bạn bè nè. Thân chúc các bạn luôn vui khoẻ và hồn thơ luôn phơi phới...
 
MẸ  

Bao năm Mẹ đã thế vai chồng
Con cái thành tài ước nguyện mong
Lăn lóc giưã đời thân liễu ngọc
Chơ vơ trước gió cánh hoa hồng
Vô thường thế tục không rồi có
Ảo ảnh trần gian có lại không
Tứ đại vần xoay theo vũ trụ
Trả xong nghiệp sẽ thảnh thơi lòng

 Sương Anh  

Mẹ
 
Tình nghĩa trăm năm vợ mến chồng
Nuôi đàn con lớn dạ hoài mong
Xây tình nào ngán đời đen bạc
Giữ nghĩa đâu trau má đỏ hồng
Mộng hái câu cười in giữa miệng
Võng đưa tiếng hát vọng trên không
Mẹ là nắng ấm là hy vọng
Soi sáng đời con lúc lọt lòng
 
Thanh Huy


SuongAnh
 

[CÔNG ƠN TRỜI BIỂN

Vẫn trẻ từ khi mẹ góa chồng
Cùng đàn thơ dại gởi nhiều mong
Gian nan chi sá phùng mưa bão
Khó nhọc nào đâu thấy nụ hồng
Đơn lẻ đành cam thân gối chiếc
Lạnh lùng ráng chịu cảnh phòng không
Hy sinh tất cả cho con cái
Biển núi làm sao sánh tấm lòng

HANSY      


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 11:26:39 bởi ThanhThanhKhiet >

tuyen45
  • Số bài : 7877
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.05.2013 12:12:49
0
 
 

MẸ TÔI
---*---
Giang sơn gánh vác cả phần chồng
Nuôi cháu dạy con mẹ những mong
Năm tháng dãi dầu tàn vóc ngọc
Đêm ngày tần tảo xạm da hồng
Áo quần hàng hiệu đâu màng tới
Phở quán bình dân nhất định không
Lam lũ cả đời lo kiếm sống
Cháu con thành đạt mới yên lòng.
 
23/5/2013
Tuyen45
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2013 16:29:24 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

tuyen45
  • Số bài : 7877
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.05.2013 12:33:46
0

 
CHỊ TÔI
---*--- 
Đã mấy mươi năm khuất bóng chồng
Gia đình nặng gánh chị hằng mong...
Trường đời lăn lộn đầu phai bạc
Đồng ruộng tảo tần má giảm hồng
Lẻ mảnh tình đơn người ướm hỏi
Nhất tâm một ý trả lời không
Thờ chồng ở vậy xây cơ nghiệp
Thành đạt cháu con mới thỏa lòng.
 
25/5/2013
Tuyen45



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2013 00:34:08 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.05.2013 21:17:31
0
 
 
 
MẸ
 
Vất vả gian nan phụ với chồng
Nuôi con hiển đạt ý hằng mong
Thân cò yếu đuối ngoài sương gió
Vóc hạc mong manh dưới nắng hồng
Sớm tối nhọc nhằn trông tất bật
Quanh năm lao lụng chẳng ngồi không
Môi luôn điểm nụ cười tươi tắn
Trẻ lớn khôn ngoan Mẹ hả lòng

Sương Anh 
 


 

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

tuyen45
  • Số bài : 7877
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.10.2009
  • Nơi: MIỀN TRUNG DU
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.06.2013 17:23:46
0
ĐAU LÒNG
---*---
Ta mình ngăn cách bởi đò sông
Muốn gặp nhau đêm phải ngược dòng
Đã mấy thu qua huynh đứng đợi
Bao lần hạ đến muội ngồi mong
Bốn bề vắng lặng trong đen tối
Khắp chốn lạnh tanh chẳng ánh hồng
Đã thế ngâu về dâng lũ lớn
Hai bờ hai đứa quặn đau lòng.
 
19/6/2013
Tuyen45
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2013 19:01:49 bởi tuyen45 >
Tuyen45

*Cháu con nhớ lấy điều này :
-Cần lao có học đổi thay cuộc đời
-Khó khăn ngửa mặt lên trời ...
-Tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.01.2014 16:46:13
0
MONG QUỐC THÁI DÂN AN

QUỐC vận đang buồn chút ước mong
THÁI bình gõ cửa... chuyện thần thông?
DÂN đoàn kết lại trong ngoài nước
HÒA hợp vững bền tận đáy lòng
AN lạc buông xuôi làm sao được
KHANG ninh phó mặc sẽ không xong
HẠNH yêu nước của Cha Ông đó
PHÚC đức ngàn năm tỏa ngát nồng

Sương Anh

Họa Dụng Vận (từ dưới lên):
TÂN XUÂN VẠN SỰ NHƯ Ý

CUNG nghinh năm mới chuốc men nồng
CHÚC Giáp Ngọ về chuyện xấu xong
TÂN ước an lành yên trí dạ
XUÂN mơ hạnh phúc thỏa tâm lòng
VẠN điều trắc trở rồi viên mãn
SỰ việc tính toan sẽ hạnh thông
NHƯ nguyện những gì lòng muốn được
Ý tình hòa hiệp như hằng mong

Sương Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2014 16:47:18 bởi SuongAnh >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.01.2014 05:01:35
0
 
 

Duong Lam

[<font]CHUC MUNG NAM MOI

GIAP NGO 2014


CHUC MUNG TOAN THE QUI VI VA TAT CA CAC BAN
MOT NAM MOI VAN SU AN VUI , TOT DEP...


 
Than chao SA tro lai trang tho Duong...
Men chuc mot mua Xuan vui dep...

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.02.2014 14:38:17
0
Merci Dương Lam ghé đến chúc Tết cho SA nha, đầu năm có bài thơ này xin gởi đến DL như lời chúc Tết nhé.
 
 
 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.02.2014 11:57:32
0
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.02.2014 10:51:54
0
Xuân lại về...Xuân mãi mãi đây...

VỚI AI ĐÂY ?

Một năm thân mến lại vù bay
Đũ tám mươi lăm cốc rượu đầy
Xướng họa đổi trao trăm hướng mạng
Đói no chua ngọt một mình vui
Luật trời hết lúc non thành lão
Việc thế nhiều khi tỉnh lại say
Canh bạc sắp tàn thua khó gỡ
Xuân nầy thương nhở với ai đây ?

Lá chờ rơi

TỰ NHIÊN

Thời gian như thể cánh tên bay.
Họp mặt, chia tay cũng ngập đầy.
Nhìn tới, nhìn lui rồi lại tiếc
Quanh đi, quẩn lại có gì vui.
Thế gian sông núi luôn thay đổi
Bá tánh muôn loài khoái đắm say.
Trả nợ chưa xong... rồi lại nợ.
Đông tàn xuân đến tư nhiên đây.
Trần Mạnh Hùng

XUÂN LẠI VỀ

Vun vút bên trời cánh én bay
Xuân sang vui vẻ chén vơi đầy
Thiều quang chín chục chưa tròn nhớ
Đón Tết ba ngày đủ thấy vui
Nem phượng rượu rồng còn chửa tỉnh
Hoa trời thơ bạn đã ngà say
Xuân qua hạ lại ...rồi đông đến
Xuân lại về...Xuân mãi mãi đây...

Tu lang thang

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.11.2014 01:04:46
0
Đã lâu lắm SA như quên đi căn nhà này của mình. Hôm nay rảnh đôi chút, ghé vào lau mạng nhện, quét rêu phong để chuẩn bị đón Giáng Sinh và Năm Mới. Lưu lại bài thơ này làm dấu để khỏi quên Đường về...
 
 

TÌNH THƠ
Thuyền ơi! nhớ ghé đến sông thơ
Gởi lại đôi vần trên bến thơ
Gió thổi đầu non rung nhánh biếc
Mây vờn đáy nước chạm hồn thơ
Lời vàng cẩn họa vầy duyên bút
Ý ngọc đan thêu thắm nghĩa thơ
Hãy tặng cho nhau tình thủ túc
Chớ nên hờ hững để buồn thơ
 
Sương Anh
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.11.2014 16:24:55
0
NHỚ BẠN THƠ
 
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ?
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ.
Lá chờ rơi 25/11/2014

 
LẠI NHỚ BẠN THƠ
 
Vẫn còn lắm bạn viếng làng thơ
Tuyền bốn mươi lăm đã tỉnh mơ
Trang trọng Dòng đời vui một thuở
Thênh thang triết lý giảng đôi giờ
Hoàng An đời đẹp yêu phân nửa
Thanh Khiết đường thi cột mối tơ  
Thị Hạnh điểm tô dòng quý tộc
Chẳng lo ai đợi với ai chờ.
Lá chờ rơi 26/11/2014

NHỚ THƠ
 
Lâu nay bận bịu chẳng làm thơ
Cuộc sống thăng trầm phá mộng mơ
Nhớ lại hôm nào cười mỏi miệng
Nghĩ về thủa ấy thức quên giờ
Người tung vừa thả vài con chữ
Kẻ hứng liền nâng những tiếng tơ
Xướng họa trang thơ xưa rộn rã
Vần câu chừ ngập nỗi mong chờ 
Sương Anh 

Lâu quá SA hỏng có vào đây vì thế như là quên chuyện xướng họa, tình nghĩa nơi trang thơ Đường này đã một thời quấn quít tưởng như ko thể nào rời, thế mà.... Nay công việc ngơi xí, trở lại thấy tên Bác Lá và các bạn thơ thân quen xưa. Tình thơ trỗi dậy, SA xin cùng họa với Bác Lá và các bạn nha. 
Thân chúc mọi người nơi đây luôn An Mạnh. SA 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.11.2014 03:47:30
0
NHỚ BẠN THƠ 
  
Nay đến làng thơ nhớ bạn thơ 
Van cà đang lúc tỉnh hay mơ ? 
Liên Hương dạo bước vòng quanh phố 
Hùng Mạnh sờ râu đợi đến giờ 
Đồng Lão quen tay chồng sách cổ 
Đuyên Hồng cắn bút dệt đường tơ 
Riêng mình đến tuổi Nam Tào gọi 
Vẫn thấy đời vui lúc đợi chờ. 
Lá chờ rơi 25/11/2014 

  
  
LẠI NHỚ BẠN THƠ 
  
Vẫn còn lắm bạn viếng làng thơ 
Tuyền bốn mươi lăm đã tỉnh mơ 
Trang trọng Dòng đời vui một thuở 
Thênh thang triết lý giảng đôi giờ 
Hoàng An đời đẹp yêu phân nửa 
Thanh Khiết đường thi cột mối tơ   
Thị Hạnh điểm tô dòng quý tộc 
Sương Anh mất biệt để ai chờ. 
Lá chờ rơi 26/11/2014 

NHỚ THƠ 
  
Lâu nay bận bịu chẳng làm thơ
 
Cuộc sống thăng trầm phá mộng mơ 
Nhớ lại hôm nào cười mỏi miệng 
Nghĩ về thủa ấy thức quên giờ 
Người tung vừa thả vài con chữ 
Kẻ hứng liền nâng những tiếng tơ 
Xướng họa trang thơ xưa rộn rã 
Vần câu chừ ngập nỗi mong chờ 
Sương Anh 


Lâu quá SA hỏng có vào đây vì thế như là quên chuyện xướng họa, tình nghĩa nơi trang thơ Đường này đã một thời quấn quít tưởng như ko thể nào rời, thế mà.... Nay công việc ngơi xí, trở lại thấy tên Bác Lá và các bạn thơ thân quen xưa. Tình thơ trỗi dậy, SA xin cùng họa với Bác Lá và các bạn nha. 
Thân chúc mọi người nơi đây luôn An Mạnh. SA 
  
@ Sương Anh 
Quả thật có quên sót Sương Anh nên xin sửa câu chót lại như trên. 
thân mến, 
Lá chờ rơi 26/11/2014  
  
Bác Lá ui, cháu xin cám ơn Bác nhiều đã hỏng quên cái tên SA, thiệt ra là tại cháu bỏ Quán thơ Đường đi lâu quá, gần giáp năm rồi còn gì hén! Cho cháu SA chân thành xin lỗi bác Lá và các AC bạn nơi đây.
 Bác nè, có chuyện này cháu muốn thưa là SA có trang thơ ĐƯỜNG Paris_MẬT Sông Seine nên Bác hãy vào post bài nơi này ha:
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?&m=476113&mpage=160


Còn trang thơ PARIS_TY & ĐM là trang thơ tự do đủ thể loại cuả cháu. Lâu quá cháu SA hong vô nên khiến Bác Lá bị đi lộn... phòng trong nhà cháu SA rùi hihihihi. 
Cháu mạn phép chuyển qua Bác đừng phiền ha
Chúc Bác luôn An Mạnh. SA

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.11.2014 16:22:43
0
Những bài thơ kỷ niệm vui xướng họa cùng các Anh Chị Bạn liên trường Võ Tánh - Nữ Trung Học Nha Trang

  
Xướng: TÌNH THƠ

Thuyền ơi! nhớ ghé đến sông thơ
Gởi lại đôi vần trên bến thơ
Gió thổi đầu non rung nhánh biếc  
Mây vờn đáy nước chạm hồn thơ
Lời vàng cẩn họa vầy duyên bút
Ý ngọc đan thêu thắm nghĩa thơ
Hãy tặng cho nhau tình thủ túc
Chớ nên hờ hững để buồn thơ
 Song Phượng - NTHNT 


Họa 1: DUYÊN THƠ

Bến buồn ngóng đợi bóng thuyền thơ
Duyên hợp bên thuyền dệt ý thơ
Sóng bạc trùng dương tung nước biếc
Cây xanh sơn dã đượm nguồn thơ
Kim Chi xướng vận gầy duyên bút
Ngọc Diệp giao thoa kết nghĩa thơ
Có nói bao nhiêu đều bất túc
Thương ai mãi vướng một dòng thơ.
Du Nguyễn - VTNT   

Họa 2: KHÁT THƠ

Bóng nguyệt lung linh gợi ý thơ
Bên nghiên bút thả vài dòng thơ
Trùng khơi sóng gọi tình non nước
Thôn dã sông gào động mạch thơ
Cung Oán* não nùng rung tấc dạ
Đoạn Trường* nức nở xé tâm thơ
Đăm chiêu vận số hờn vong quốc
Vịnh mấy vần thi thỏa khát thơ
Song Phượng - NTHNT

* Cung Oán ngâm khúc/ Nguyễn Gia Thiều
* Đoạn Trường Tân Thanh/ Nguyễn Du

Hoạ 3: Mưa Ngâu tháng Bảy

Thơ ai lay động những hồn thơ ?
Gió mát trăng thanh đọng ý thơ .
Nước biếc lung linh vờn ảnh Nguyệt ,
Rừng xanh ẩn hiện bóng hình thơ
Ngưu Lang thắp thỏm chờ ai đến ?
Chức Nữ nôn nao đón bạn thơ .
Ngăn cách sông Ngân lòng chẳng cách !
Mưa ngâu tháng bảy thỏa tình thơ !!! 
Nho Nguyễn - VTNT
 
Hoạ 4: Tiếng thơ

Tiếng ai hát khẽ vạn lời thơ
Như mảnh trăng treo muôn ý thơ
Toả sáng đêm dài ray rức nhớ
Lu mờ ngày ngắn thẩn thờ thơ
Thuyền tình lỡ hẹn trần gian mộng
Bến đỗ giao hoà chốn cõi thơ
Thôi đã không tròn duyên phận bạc
Đành đem thương nhớ gửi vào thơ
phamphanlang - NTHNT

Họa 5: TÌNH ƠI LÀ TÌNH

                     Ôi chao nói hết hỡi người thơ                   
                    Đan kín bên lòng giấc mộng thơ                  
                        Mắt biếc em đi từ dạo ấy                        
 Môi hồng chết lịm cuốn theo thơ
Thương yêu dan diú còn chi nữa
Ghét bỏ từ đây hết ý thơ
Phụ bạc người đi sao ngán ngẫm
Thôi về dẹp hết những nguồn thơ
Nguyễn Trãi - VTNT

Họa 6: DỖI  HỜN

Đành đem thương nhớ gởi vào thơ ,
Hỏi gió mây ngàn nghe "Tiếng thơ" ?
Ai oán cung đàn rung lỡ nhịp !
Não nùng trách hận một nàng thơ !
Cố nhân đâu thấy tìm trong mộng ?
Mặc khách Tao nhân gặp Hội thơ.
Trách phận duyên hờ thôi lỗi hẹn ,
Ngàn sau vẫn đợi một lời thơ !
Nho Nguyễn - VTNT

Họa 7: SAY THƠ 
 
Trăng về ôm ấp mấy vần thơ 
Đêm vắng, trời thanh nâng bút thơ
Lãng đãng gió lùa lay khóm trúc
Dạt dào sóng vỗ dậy hồn thơ
Cõi lòng thanh thản hòa giòng nhạc
Tâm trí mơ màng quyện ý thơ
Ngày tháng say sưa cùng xướng họa
Quên ăn, bỏ ngủ cũng vì thơ.
Diệu Phước NTHNT


Họa 8: KẾT TÌNH THƠ

Sớm mai thức dậy một trời thơ
Cảm thấy hồn vui vội đáp thơ
Bút ngọc tung cao dào dạt ý 
Tay ngà lướt nhẹ mặn mà thơ
Vịnh đề ước dệt duyên thi tứ
Xướng họa mơ đan nghĩa văn thơ
Để lại trong tâm nhiều kỷ niếm
Huyền Trân-Võ Tánh kết tình thơ 
Song Phượng - NTHNT
 

Họa 9:  NÀNG THƠ

Gật gù nắn nót mấy vần thơ
Sớm tối vui cười với bạn thơ
Ba chén trà thơm hờ hững ý
Vài chung rượu mạnh dạt dào thơ
Ván cờ xưa ngắn - đành thâu kiếm
Mê lộ nay dài - phải phóng thơ
Gởi mảnh tư tình cho cuộc sống
Xin đừng trách móc nhé nàng thơ!
NTTanh - VTNT


Họa 10: BIẾN THƠ THÀNH THƠ

Nắn nót gởi nàng mấy lá thơ
Mà sao nàng mãi chẳng hồi thơ
Ngậm buồn lặng lẻ mà rơi lệ
Sầu nhớ ngu ngơ lỡ viết thơ
Thôi nhé từ đây một chiếc bóng
Chắc rồi thoáng chốc mấy vần thơ
Than trời trách đất vì sao thế? 
Chẳng nhê thất tình lại hoá thơ?
Lão Mục - VTNT

Hoa 11: MỐI TÌNH THƠ

Xin đừng chối bỏ mối tình thơ
Tự bấy lâu nay con bé thơ
Vẫn miệt mài như tằm nhả kén
Chưa hề sao lãng việc gõ thơ
Huyền Trân áo trắng bay muôn lối
Võ Tánh đầu xanh hết tuổi thơ
Nhưng dẫu cách mà lòng chẳng cách
Tri âm tri kỷ bởi nhờ thơ
Song Phượng - NTHNT 


Họa 12: MẸ HIỀN

Lời ru của Mẹ, cả bài thơ ! 
Chín tháng cưu mang nặng ý thơ !
Vất vả ngày đêm lao cuộc sống ,
Thảnh thơi giây khắc dạy con thơ .
Ngất ngây hạnh phúc thơ say ngủ ,
Hả dạ, hồn lâng tiếng nhạc thơ !
Dưỡng dục, sinh thành ơn núi biển  ,
Mẹ Hiền , dễ sánh vạn lời thơ ??
Nho Nguyễn - VTNT

Hoạ 13: CÔNG CHA

Công Cha ai nói chẳng lời thơ ?
Gánh nặng vai gầy bọc ý thơ .
Cuốc bẩm cày sâu  đào hạt thóc ,
Văn phòng cạo giấy đẩy xe thơ !
Lắng nghe nhịp thở từng con thở ,
Đau buốt tim đau, đau trẻ thơ .
Bể rộng sông dài sao sánh nỗi ?
Ơn Cha không chỉ một vần thơ !
Nho Nguyễn - VTNT

Họa 14: CÔNG ƠN MẸ CHA

Hàng vạn ca dao văn nhạc thơ
Ngợi tình cha mẹ nuôi con thơ
Công dày ghi chép đầy trang sách
Nghĩa nặng không sao hết ý thơ
Muốn trẻ an bình trong cuộc sống
Mong đời thanh nhã tợ bài thơ
Tấm lòng phụ mẫu mênh mông quá!
Thâm ơn đáp tạ chỉ vần thơ
Song Phượng - NTHNT 


HỌA 15: TÌNH THƠ

Thuyền tôi nhỏ bé ngược sông thơ,
Ai hỏi về đâu ? -thưa bến thơ !
Nước biếc lòng sông xem trăng mọc,
Mây giăng đầu núi viết bài thơ .
Năm xưa lưu lạc con thuyền nhỏ,
Hiện tại đi tìm em gái thơ .
Có những đêm dài mơ dĩ vãng,
Mong cho trời sáng gặp nàng thơ .
Lê Văn Ngô - VTNT

 

Đường thi thủ vỹ thuận nghịch:
Họa 16: TÌNH THƠ

Thuận:
Thơ với ta cùng say đắm, thơ
Ấm tình ai tỏa sáng ngời thơ
Thơ êm ru tiếng làm ngơ ngẩn
Sắc thắm nhuộm màu khiến thẩn thơ
Thơ tiễn lá rơi chiều bạt gió
Ý đưa hoa nở sáng ngâm thơ
Thơ say họa xướng quên ngày tháng
Thơ đẫm đất trời lưu luyến thơ


Nghịch:
Thơ luyến lưu trời đất đẫm thơ
Tháng ngày quên xướng họa say thơ
Thơ ngâm sáng nở hoa đưa ý
Gió bạt chiều rơi lá tiễn thơ
Thơ thẩn khiến màu nhuộm thắm sắc
Ngẩn ngơ làm tiếng ru êm thơ
Thơ ngời sáng tỏa ai tình ấm
Thơ đắm say cùng ta với thơ
Lương Mỹ Trang -  NTHNT

Họa 17: TÌNH THƠ

Thuận:
Thơ nè sẵn bút giấy, ơi thơ!
Hiểu thấu ai bằng ta với thơ
Thơ án quạnh hiu trơ bóng chiếc
Trí tâm ngơ ngẩn vắng câu thơ
Thơ say vỗ vỗ bồng bềnh sóng
Ý dậy miên miên dào dạt thơ
Thơ rạt rào lòng vui họa xướng 
Thơ bay rớt đuổi ngất ngây thơ
 
Nghịch:
Thơ ngây ngất đuổi rớt bay thơ
Xướng họa vui lòng rạt rào thơ
Thơ dạt dào miên miên dậy ý
Sóng bồng bềnh vỗ vỗ say thơ
Thơ câu vắng ngẩn ngơ tâm trí
Chiếc bóng trơ hiu quạnh án thơ 
Thơ với ta bằng ai thấu hiểu
Thơ ơi, giấy bút sẵn nè thơ !
Song Phượng - NTHNT 


Họa 18: TÌNH THƠ

Thơ hoạ tiếng lòng ngơ ngẫn thơ 
Trở trăn nhân thế trút tuôn thơ
Thơ hoài cảm thoảng buông lơi nhịp
Tửu vị men nồng say đắm thơ
Thơ thẩn lửng lơ lơ lửng ý
Ý tình vương vấn vấn vương thơ
Thơ vần điệu tỏ bày thưa nhặt
Thơ tứ ngập tràn ngây ngất thơ....
------
Thơ ngất ngây tràn ngập tứ thơ
Nhặt thưa bày tỏ điệu vần thơ
Thơ vương vấn vấn vương tình ý
Ý lửng lơ lơ lửng thẩn thơ
Thơ đắm say nồng men vị tửu
Nhịp lơi buông thoảng cảm hoài thơ
Thơ tuôn trút thế nhân trăn trở
Thơ ngẫn ngơ lòng tiếng hoạ thơ...
TTTT - NTHNT


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2014 17:19:55 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.11.2014 21:42:24
0
Chuyện Hợp Tan

Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão
Thân họa :
  TOẠI LÒNG NHAU
  Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào
Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
Lá chờ rơi 30/11/2014     
Lại có nhau
 
Sóng cả trùng dương vẫn cuộn trào
Trăng vàng sáng tỏa ngự mây cao
Người đi có nhớ cơn mưa hạ
Bến ở hoài mong lệ má đào
Gặp được huynh Đồng lên tiếng gọi
Mừng vui bác Lá ngỏ lời chào
Bao năm lạc bước phương trời lạ
Tri kỷ tương phùng … lại có nhau
Vancali 11.30.14

Xin chào tỷ Sương Anh , chúc mừng găp5 lại tỷ vì vui quá không biết nói gì hơn là chào tỷ chúc tỷ luôn vui mạnh .

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2014 21:47:02 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.12.2014 21:15:52
0
 
Chuyện Hợp Tan

Thơ ca ngẫu hứng theo phong trào
Có lúc bùng lên tận đỉnh cao
Sáng sớm phong lưu tơ vấn liễu
ban chiều khoái hoạt mận trêu đào
Một trang thi sĩ tung câu xướng
Chục khách văn chuơng vẫy bút chào
Vẫn biết tiệc vui nào cũng đoạn
Tan rồi lúc hợp lại mừng nhau
Đồng Lão
Thân họa :
  TOẠI LÒNG NHAU
  Khi vui khi hứng vẫn theo trào 
Nối gót người xưa ngẩng mặt cao
Ra bãi Nghinh Phong tìm gió núi
Lên lầu Vọng Nguyệt ngắm hoa đào
Thi nhân bốn bể về thăm viếng
Mặc khách năm châu đến hỏi chào
Tri kỷ đổi trao lời chẳng dứt
Châu về Hợp Phố toại lòng nhau.
Lá chờ rơi 30/11/2014     
Lại có nhau
 
Sóng cả trùng dương vẫn cuộn trào
Trăng vàng sáng tỏa ngự mây cao
Người đi có nhớ cơn mưa hạ
Bến ở hoài mong lệ má đào
Gặp được huynh Đồng lên tiếng gọi
Mừng vui bác Lá ngỏ lời chào
Bao năm lạc bước phương trời lạ
Tri kỷ tương phùng … lại có nhau
Vancali 11.30.14

Xin chào tỷ Sương Anh , chúc mừng găp5 lại tỷ vì vui quá không biết nói gì hơn là chào tỷ chúc tỷ luôn vui mạnh .

 
VIẾNG NHAU
 
Có lúc mình ta khúc tự trào
Quây qua ngày tháng vụt bay cao
Bạn bè mất hút mờ nhân ảnh
Thi phú dần phai nhợt sắc đào
Gặp lại người xưa vào họa xướng
Hân hoan mực bút vội mừng chào
Đi đâu cũng nhớ về Thư Quán
Mượn mấy câu vần  để viếng nhau

Sương Anh
 
Cám ơn Vancali hỏi thăm nha, SA làm bài thơ này cũng ngụ ý để chào hỏi Đồng Lão lâu la_1c lâu lơ, nay dzìa thăm Đường thi quán của chúng ta đó.
Thân chúc cả nhà vạn an. SA

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 03.12.2014 21:51:19
0
Mến chào quý bằng hữu xóm Thơ Đường, xin lỗi đón tiếp chậm trễ mong được thông cảm cho vì vẫn còn nhiều bận rộn. 
To Vancali anh Đồng Lão vẫn luôn nhớ mọi người nhất là những bóng hồng nơi trang trào phúng. Mến tặng đôi dòng đến 7 đoá hồng nhan mà tôi luôn nghĩ đến mỗi ngày 

Bảy Nhất 

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh 
Nhất thương Da một* rất thông minh 
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật 
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình 
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt 
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh 
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm 
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình 

Đồng Lão 
  
Thân họa :  
   
MẤY ĐIỆU TÌNH  
   
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh   
Nói cười vui vẻ tính phân minh  
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa  
Bạn quý thơ ngông đọc một mình  
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ  
Thương nàng nội trợ dữ như tinh  
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão  
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.  
Lá chờ rơi 03/12/2014  
  
  
 Bảy Ghét 
  
Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
Hai hong thích kẻ dạ không minh 
Ba mến thương ai đừng khó tính 
Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!  

Sương Anh 

Cô Tư: người này ở Paris tên gì quên mất tiêu rồi 
Đồng Lão: có muốn biết hong, SA cũng ở Paris đó, sẽ tìm Cô Tư hỏi giùm cho ha hihihihi 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.12.2014 08:28:05
0
     

Bảy Nhất

Nhất nhớ em Vân vóc dáng xinh
Nhất thương Da một* rất thông minh
Nhất ưa Cậu Bé* luôn theo luật
Nhất sợ Thảo My mãi bực mình
Nhất quý Song Anh thơ trác tuyệt
Nhất mê nàng Cúc* trí đa tinh
Nhất yêu chửa có còn đang kiếm
Nhất ghét Cô Tư* bởi bạc tình

Đồng Lão
 
 
Thân họa :
 
MẤY ĐIỆU TÌNH
 
Tạo Hóa cho nàng nét đẹp xinh
Nói cười vui vẻ tính phân minh
Chồng yêu cơm khét ngày ba bữa
Bạn quý thơ ngông đọc một mình
Nhớ thuở học trò thua nhất quỷ
Thương nàng nội trợ dữ như tinh
Lửa rơm sưởi ấm đời hưu lão
Gửi lại cho nhau mấy điệu tình.
Lá chờ rơi 03/12/2014
 
  Bảy Ghét 
  
Một ghét chơi người hỏng đẹp xinh 
Hai hong thích kẻ dạ không minh 
Ba mến thương ai đừng khó tính 
Bốn yêu chuộng bạn rất vì mình 
Năm thèm được đọc bài thơ tuyệt 
Sáu thích đam mê ngữ ý tinh 
Bảy thật lòng... xui khi gặp lại 
Đồng Lão thường hay phá... thiệt tình!!!  

Sương Anh 
 
Hỏi

Hỏi rằng nói nhớ cụm hồng xinh
Hỏi lấy gì mà để chứng minh
Hỏi kẻ làm cho “Đồng” nhức óc
Hỏi ai vội khiến “Lão” ê mình
Hỏi còn chướng mắt quân chằn lửa
Hỏi đã xiêu lòng lũ nhện tinh
Hỏi cớ gì sao giờ mới lại
Hỏi xem có bỏ tánh đa tình ?

Vancali 12.3.14

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2014 05:24:15 bởi Ct.Ly >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 80 của 92 trang, bài viết từ 2371 đến 2400 trên tổng số 2738 bài trong đề mục