Đời là ... tô phở
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 92 bài trong đề mục
dohop 25.04.2009 21:22:31 (permalink)
5
Các topic đã gửi:
 
Hoa tím học trò
Đời là
Bốn  mùa thương và nhớ
Nghịch ngợm

Góp nhặt dịch thành thơ (Từ Tiếng Anh) 

Repost – Kho Thơ Lưu Trữ của dohop


*
***
*


Đời là tô phở

Bé ơi thế giới là tô phở
Đầy hương vị ngọt mặn của yêu thương
Anh gặp bé bên cạnh giọt nước tương
Chẳng biết bé mặn mà hay tương mặn?
Ta gặp nhau trong nước nóng lửa bừng
Trong đam mê sùng sục lòng rực cháy
Ta gặp nhau trong nước mắm nồng nàn
Yêu nhau chưa mà dục tâm bộc phát?
Có những lúc tim ta tan nát
Dù yêu nhau vì nhục dục, trong đam mê
Tô phở ngon hương vị cũng tràn trề
Vì tình yêu, ngọt thơm nên ý nghĩa
Trong cuộc sống có ớt cay hành ngọt
Có chanh chua lẫn nước mắt đầm đìa
Có hạt tiêu thơm, mắt bé mặn tình quê
Có môi ngon, có vai thơm của bé…
Anh chẳng dám nghĩ xa vời bé nhé,
Thế giới anh tô phở là cuộc đời
Mọi chuyện đời tóm gọn gang tấc thôi
Ngon hay dở lòng ta tự trót lấy
Dù hương vị có ngon hay mặn đắng
Phở cạn dần theo ngày tháng qua mau
Mình gặp nhau trong phút chốc rồi xa nhau
Rồi gặp mãi trong vô minh bể khổ
Anh gặp bé mùi mắm nêm quen thuộc
Bé gặp anh vị hành lá hôm nào
Hương sắc nào xây dựng mộng ban đầu?
Tình chỉ đẹp khi phở còn chưa cạn?
Ôi đau đớn tình đời khổ nạn
Như bao tô phở cạn rồi đầy
Hương vị thơm dù bốc tới tầng mây
Chẳng đổi thay tình đời, ôi tô phở!
Ta gặp nhau vì duyên vì nợ
Vì hẹn thề muôn kiếp mộng đắp xây
Thôi hãy nhường cho một thoáng mây bay
Để tâm ta lắng chìm trong vĩnh cửu
Để tâm ta thoát khỏi cơn mê dại
Để lòng ta thoát khỏi nợ mắm hành
Mong một ngày thoát khỏi kiếp phù sanh
Lòng ta nhẹ ta đứng ngoài tô phở !


dohop 14/12/06
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2009 06:38:48 bởi dohop >
#1
    lelong54 26.04.2009 08:55:22 (permalink)
    0
    Đời như tô phở thân thương !
    Bạn là cháo quảng, cơm xường, bánh bao,...
    Quý khi...kẻ đói ngọt ngào
    Nhàm khi... gặp kẻ tầm phào no nê
    Đời khen lắm...không ít chê
    Mẫn minh cũng lắm...buồn mê cũng nhiều !
    Ai mà tha thiết niềm yêu
    Sẽ luôn ấm áp qua chiều gió mưa
    Ung dung dạo dưới rừng dừa
    Lẳng nghe gió hát... đời đưa ngọt ngào !
    Đời ơi ! Ý vị biết bao !


    Xin lỗi ! Nếu có làm thay đổi ý thơ của bạn.

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 09:02:06 bởi lelong54 >
    #2
      dohop 26.04.2009 11:11:58 (permalink)
      0
      Có rồi nửa của tôi

      Tôi đã có rồi nửa của tôi
      Chẳng biết ở đâu chỉ biết “Rồi!”
      Nửa tình nửa bạc nửa lý trí
      Nửa trái tim thơ nửa phận người


      Tôi đã có rồi nửa của tôi
      Chẳng biết nửa vơi hay nửa đầy
      Hay là tôi chỉ còn phân nửa?
      Nửa chiếu nửa chăn nửa ăn mày!


      Tôi đã có rồi nửa của tôi
      Nửa no nửa đói nửa hao gầy
      Nửa là bà mẹ nửa ông bố
      Chẳng biết nửa đó hay nửa này?


      Tôi đã quên rồi nửa của tôi
      Chỉ còn biết đến nửa của người
      Nửa đói để nửa kia no đủ
      Nửa vàng để nửa khác xanh tươi


      Tôi lại đi tìm nửa của tôi
      Lạc chốn thiên thai, dưới gốc xồi
      Vần thơ bù đắp cho mất mát
      Yêu là dâng hiến hết mà thôi


      Tôi chẳng còn là nửa của tôi
      Vì đã hoá ra nửa của người
      Đúng, sai, phải, trái không còn nữa
      Chẳng còn ranh giới khóc với cười

      dohop 25-5-2005
      (Viết với tên Thu Nhi)

      Trích đoạn: lelong54
      ......Đời ơi ! Ý vị biết bao !

      Xin lỗi ! Nếu có làm thay đổi ý thơ của bạn.
       Cám ơn anh LeLong54 đã là người đầu tiên viết cho mình ở diễn đàn này. Mình đã mở đề tài này để thu thập... tất cả về đời (tham quá anh nhỉ?), rất hân hạnh có anh chú tâm đến. Mình mới tham gia VNTQ và đang trong giai đoạn "cọp" lại từ những bài đã làm trong hard disk hoặc đăng trước đây và chưa viết thêm được, cho mình thứ lỗi. Hy vọng là ngày mình sáng tác thêm sẽ không xa... Kính mến.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 20:54:04 bởi dohop >
      #3
        dohop 26.04.2009 11:39:32 (permalink)
        0
        Lời nói dối

        Từ lúc nào
        Em thích nghe lời giả dối?
        Từ lúc nào mật đắng ngọt bờ môi?
        Nói đi anh, tim em thở từng hồi
        Cho mi khép bờ môi xinh khẽ mở!

        Từ lúc nào tim chẳng còn bỡ ngỡ?
        Lời yêu thương ở chót lưỡi đầu môi
        Em lắng nghe và trao trọn một đời
        Để đổi lấy âm thanh nào nồng ấm

        Từ lúc nào em biết mình thua đậm?
        Vẫn lao đầu vào ánh lửa thiêu thân
        Vẫn thèm thuồng lời nói yêu xa gần
        Để bùng cháy tim em là ngọn nến.

        Từ lúc nào em đã cần anh đến
        Để bây giờ là mãi mãi chia ly
        Em mong mỏi từ biệt lúc ra đi
        Là mãi mãi chỉ một lời giả dổi!

        Thương cho em lúc cần lời giả dối
        Là lúc anh đã phải nói thật rồi
        Không bao giờ ta uống rượu giao bôi
        Dù thèm khát một giọt thôi cho trọn

        Từ lúc nào em đã cho trọn vẹn?
        Cả linh hồn, thể xác lẫn niềm tin
        Trao ngây thơ để đổi lấy ưu phiền
        Một lời dối, em ơi, là mãi mãi…

        dohop 9.7.2007 (Viết cho Hạ Nhi)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 20:54:33 bởi dohop >
        #4
          dohop 26.04.2009 11:45:19 (permalink)
          0
          Có những lúc

          Có những lúc thấy ta nhỏ bé
          Hạt cát đen giữa sa mạc bao la
          Cơn gió lốc đưa người thương đi biệt
          Sống khô cằn ta tồn tại mình ta

          Có những lúc tim ta rơi lệ đá
          Những hạt khô chẳng thoát khỏi con tim
          Ta sinh ra trong ganh ghét tị hiềm
          Trong sa mạc tình người là ảo giác

          Có những lúc ta tưởng như tan nát
          Bao nỗi oan đè nặng tuổi xuân thì
          Bước đường đời đầy dẫy sự phân ly
          Ta nhỏ bé nổi trôi trong bể khổ

          Có những lúc ta tưởng chừng như ngộ
          Đứng ngoài đời nhìn lại kiếp phù sinh
          Ta thấy anh ngụp sâu trong bể ái
          Ta thấy ta theo đuổi bóng với hình.

          Có những lúc ta như không hổ thẹn
          Ta phơi bầy trọn vẹn cả tâm hồn
          Cả phút giây ta mất sự trinh son
          Ta ngu xuẩn ta để đời gạt gẫm

          Có những lúc ta chìm trong thù hận
          Ta ngây thơ ta đòi chữ công bình
          Ta thét gào trong bể khổ vô minh
          Ta đau khổ vì đời đầy ngang trái

          Có những lúc ta như đang dịu lại
          Chẳng còn ghen, tiếc nuối hay hận thù
          Ta thấy ta đang thoát khỏi ngục tù
          Theo nắng gió hồn ta rong chơi mãi.


          dohop 27/6/2007
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 20:55:41 bởi dohop >
          #5
            dohop 26.04.2009 12:38:16 (permalink)
            0
            NHÌN EM NHƯ THẾ NỮA

            Nhìn em như thế nữa đi anh
            Ánh mắt tham lam nhìn xuyên qua mọi thứ
            Ánh mắt thèm thuồng chẳng chút danh dự
            Chỉ chút thẹn thùng làm mắt sáng long lanh

            Nhìn em đi – nhìn người đẹp trong tranh
            Anh nhìn đi để vui trong chốc lát
            Chẳng phải lo tim em có tan nát
            Chẳng cần chi kẹo ngọt dỗ dành

            Trăng lấp lánh như người xưa trốn tránh
            Nước bập bềnh óng ánh như mắt ai
            Chẳng ấp ủ cô đơn trọn đêm dài
            Thiếu ánh mắt sưởi ấm tim con gái

            Nhìn đi anh, nữa đi, đừng ngần ngại
            Búp bê hồng, hoa nhựa sánh với ai?
            Thời gian trôi dù hương sắc không phai
            Chẳng đủ sức để ươm vườn tình ái

            Mây theo gió có bao giờ trở lại
            Yêu thương chưa trọn vẹn đã lu mờ
            Có bao giờ anh nhớ đến ngày xưa
            Ánh mắt anh đủ làm em hạnh phúc?

            Hạnh phúc đó đã thay bằng tiếng nấc
            Và giọt buồn nuối tiếc đọng trên mi
            Má phấn em ấp ủ vị chia ly
            Hương tình cũ có ghi trong tóc rối?


            dohop 20-28/2/2007 (Viết cho Xương Rồng Đen)
            #6
              lelong54 26.04.2009 14:15:38 (permalink)
              0
              Khi rộng cánh ân cần ôm tất cả
              Lướt phong ba trong nhẹ nhỏm hiền hòa
              Vơi phiền hà...và ráo cạn xót xa
              Yêu thức dậy... tình bao la trãi rộng

              Khi cởi mở... tâm tư nhiều hy vọng
              Cõi lòng như... cao bát ngát mênh mông
              Yêu ! Ta dâng...cho hết cả tấm lòng
              Dù một nửa....không đành lòng để lại

              Yêu là lướt.... qua thường đời khôn dại
              Chơi thật tâm...không...thắng bại - ngớ tài
              Dẫu đọa đày...sao uốn được lòng ngay
              Qua bão táp...càng miệt mài cháy bỏng !

              .........................................

              Cảm ơn bạn ! Nếu không chê ! Xin cho tiếp 1 bài.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 14:09:56 bởi lelong54 >
              #7
                dohop 27.04.2009 12:21:58 (permalink)
                0
                Đổ thừa
                 
                Gió có đến cho lá vàng rơi sầu muộn?
                Lá có vàng thơ mộng đường em đi?
                Tóc có dài cho đau đớn mối tình si?
                Mưa có khóc hạt dài lăn má phấn?
                 
                Môi có mọng để mắt ai thêm mặn?
                Mây có hồng anh đắm đuối cơn say?
                Ve có sầu để hạ đến chia tay?
                Mặt nước vỡ  bóng hình ai tan vỡ?
                 
                Mắt có ướt cho thu buồn thu khóc?
                Em cô đơn cho đông lạnh xanh gầy?
                Tình có buồn để người nói chia tay?
                Đời ngắn thế để hẹn nhau muôn kiếp?
                 

                dohop 27/4/2009 – Mùa Thu Nam Bán Cầu
                 

                Trích đoạn: lelong54
                ...
                Cảm ơn bạn ! Nếu không chê ! Xin cho tiếp 1 bài.



                Một lần nữa cám ơn anh LeLong đã chiếu cố. Quả thật lâu lắm mình không làm thơ, nay làm thật khó, dohop lại … “đổ thừa” lâu lắm không làm thơ để biện minh, phải không anh?
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2009 03:43:23 bởi dohop >
                #8
                  lelong54 27.04.2009 14:08:25 (permalink)
                  0
                  Đúng rồi ! Do lâu lắm không nói nên khi nói thì chí lý ! Tôi cũng say khướt rồi đây !
                  #9
                    dohop 27.04.2009 20:15:22 (permalink)
                    0
                    Hoa cỏ dại

                    Nụ hoa tím đẹp thêm nàng cỏ dại
                    Tơ duyên nào hạt nước điểm mắt nai
                    Cho môi thắm, cho tình ai say đắm
                    Để thề nguyền ‘…yêu mãi không hề phai!’

                    Hạt bụi nhỏ vấn vương làn mi ướt
                    Để sương rơi đi tìm động hoa vàng
                    Hạt lấp lánh – những nàng tiên tha thướt
                    Nhoẻn miệng cười, thiếu nữ tình muộn màng

                    Theo gió cuốn ngàn hoa đi muôn lối
                    Cánh ngây thơ theo gió bụi vô thường
                    Và mây tím tìm hoa trong muôn cõi
                    Trong luân hồi, vạn kiếp mãi nhớ thương

                    dohop 1/11/2006 (Viết cho Xương Rồng Đen)
                    #10
                      dohop 27.04.2009 20:17:09 (permalink)
                      0
                      Buồn ơi

                      Hạt sương rơi nào hoen má phấn
                      Hạt bụi nào vấn vương khóe mắt
                      Mây tan theo vô thường
                      Dù ta mãi vấn vương
                      Hạt sương nhỏ
                      Trong sáng như kim cương
                      Như mắt em
                      Bên cạnh những vì sao lấp lánh
                      Đêm lạnh
                      Trăng cô đơn nhỏ giọt sầu
                      Lệ vàng úa trong ngăn cách
                      Buồn ơi
                      Hãy âu yếm trong cơn đau
                      Gần nhau trong đắm say, trong đam mê
                      Theo sương tan
                      Tiếng gọi của vô thường
                      Giọt buồn rồi phai
                      Khép mi…
                      Lệ còn ứa?
                      Khi tim nát tan
                      Dĩ vãng là cõi hư không

                      dohop 23/11/06
                      #11
                        dohop 30.04.2009 20:08:19 (permalink)
                        0
                        Quên để nhớ và nhớ để yêu...
                         
                        Chẳng biết vì sao anh nhớ em
                        Nhớ mắt nai nhung nụ hôn mềm
                        Dù chỉ là hôn trong cõi mộng
                        Ru nhẹ hồn anh ngủ mỗi đêm



                        Chẳng biết vì sao anh vấn vương
                        Nụ hôn ngọt lịm anh chưa hôn
                        Bàn tay xinh nõn anh chưa đụng
                        Mắt nhung anh chưa thấy thật gần



                        Chẳng biết vì sao lá vẫn xanh
                        Khi đã có em trong mộng lành
                        Đời anh giông tố hay nắng gắt
                        Vẫn tươi vẫn đẹp dù mong manh



                        Chẳng biết vì sao anh cố quên
                        Đời hư hay thực cũng vô thường
                        Tơ duyên trong mộng anh vẫn dệt
                        Miệng cười chân bước đến cuối đường


                        dohop 25/5/04 (viết với bút hiệu Thu Nhi)

                        #12
                          dohop 30.04.2009 20:09:27 (permalink)
                          0
                          Quên để nhớ và nhớ để yêu... (2)
                           
                          Chẳng biết vì sao tim vẫn yêu
                          Sau bao đau đớn tím muôn chiều
                          Giường em nửa lạnh hoen nước mắt
                          Hồn em nửa tỉnh khóc tình yêu

                          Chẳng biết vì sao em vẫn mơ
                          Thuyền ai vượt sóng đến bến bờ
                          Cho mưa gió bụi nào vương vấn
                          Tim em tan nát trong mộng mơ

                          Chẳng biết vì sao mưa vẫn rơi
                          Trong tim thiếu nữ vẫn mong người
                          Giọt buồn cay mặn rơi tan vỡ
                          Lấp lánh ngàn mơ, nước mắt ơi


                          dohop 6/3/2006

                          #13
                            dohop 30.04.2009 20:21:06 (permalink)
                            0
                            Cảm ơn bóng tối
                             
                            Tôi sống trong nắng mai
                            Tưởng rằng mắt sáng tỏ
                            Tôi sống trong vườn hoa
                            Tưởng rằng hoa như cỏ
                            Tôi sống trên biển khơi
                            Tưởng mình trong đáy lỗ
                            Tôi đang sống vô ơn
                            Tưởng mình là quân tử
                             
                            Cảm ơn bóng tối
                            Đến thật tình cờ
                            Đến thật bàng hoàng
                            Làm người mất lối
                             
                            Cảm ơn bóng tối
                            Đến chẳng ngại ngùng
                            Đến chẳng sượng sùng
                            Phủ đầu như sung
                            Cho đời mịt mùng
                             
                            Cảm ơn bóng tối
                            Tôi nhớ nắng mai
                            Tôi nhớ hương hoa
                            Nay người chà đạp
                             
                            Cảm ơn bóng tối
                            Tôi nhớ biển khơi
                            Đời vùi xuống lỗ
                            Thấp hơn dòi bọ
                            Đục phá quê hương
                             
                            Cảm ơn bóng tối
                            Tôi biết ăn năn
                            Tôi biết đau thương
                            Tôi mất quê hương
                            Để yêu quê hương
                            Tôi mất người thương
                            Để nhớ người thương
                            Để yêu người thương
                            Để nhớ quê hương
                            Để yêu quê hương
                             
                            Cảm ơn bóng tối
                            Đã hiện hình thù
                            Dù đời mịt mù
                            Thiếu ánh nắng mai
                             
                            Cảm ơn bóng tối
                            Đã chẳng ngại ngùng
                            Đã chẳng sượng sùng
                            Lộ hình giun gián
                            Đục nát quê hương
                             
                            dohop 30/4/2009


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2009 06:18:36 bởi dohop >
                            #14
                              dohop 01.05.2009 10:00:59 (permalink)
                              0
                              Từ ấy bóng đêm
                               
                              Từ ấy mắt tôi bừng lửa sáng
                              Bóng đêm đổ xuống phủ trần gian
                              Ngục tù đầy đọa xác lẫn hồn
                              Phân ly tử biệt đời tan nát
                              Tôi thấy người đang trả thù người
                              Thấy ông gầy guộc quỳ mòn hơi
                              Thấy em bé nhỏ đang tố chú
                              Thấy anh bụi đời xử cha tôi
                              Em đã là con của kẻ thù
                              Tuổi thơ có hiểu để thương đau?
                              Em sẽ tiếc thương gì đã mất
                              Hay đắm chìm trong cõi âm u?
                               
                              dohop 1/5/09
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 92 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9