Nghịch ngợm
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 50 bài trong đề mục
dohop 28.04.2009 20:31:16 (permalink)
0
Các topic đã gửi:
 
Hoa tím học trò
Đời là
Bốn  mùa thương và nhớ
Nghịch ngợm

Góp nhặt dịch thành thơ (Từ Tiếng Anh) 

Repost – Kho Thơ Lưu Trữ của dohop


*
***
*


Cô bé hớ hênh

Này cô gái mắt xanh xanh môi đỏ
Má hồng hồng mũi lo lõ Tây lai
Buổi sáng vội vàng nhà bỏ ngõ?
Mảnh vườn em bé nhỏ sao không cài?

Duyên với bé phải chăng từ tiền kiếp?
Hay chúng ta sẽ kết trong nay mai?
Bé có tin vào “love at first sight*”?
Chẳng biết yêu bé hay yêu mảnh vườn nhỏ?

Bé ơi bé anh yêu em cho rõ
Yêu mắt xanh má phấn, sợi tóc mai
Yêu chút ít mảnh vườn xinh quên cài
Và nhớ mãi nụ hồng môi em đỏ!

dohop 25/5/06 Tặng cô bé hớ hênh gặp trên xe lửa

* love at first sight – “thấy là yêu liền”(?)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 15:33:02 bởi dohop >
#1
    dohop 28.04.2009 21:38:08 (permalink)
    0
    Mê Mê

    Này cô bé có đôi mắt nâu nâu
    Anh muốn nhìn bé thật lâu lâu
    Mặn mà má phấn xinh xinh quá
    Làm anh vớ vẩn nghĩ đâu đâu

    Này cô bé có mái tóc thật xinh xinh
    Xiêm y hơ hở thật kinh kinh
    Vườn đào ai ngọt hoa nhú nhú
    Tội quá tim anh thở phình phình

    Này cô bé mắt sao to to
    Anh gồi gần bé thấy lo lo
    Bài thi mới học quên quên mất
    Không khéo điểm về sẽ “0 0”

    Này cô bé với lọn tóc mây mây
    Môi xinh mắt biếc má hây hây
    Bàn tay dài ngón đan đan mộng
    Nhìn bé mà anh thấy say say

    Này cô bé có nhiều đường cong cong
    Vì mê nhìn ngắm chân song song
    Tim anh bối rối đau nhói nhói
    Hồn lìa phách chạy bay nhong nhong

    dohop 23/1/07

    #2
      dohop 28.04.2009 21:43:42 (permalink)
      0
      Recipe (Công Thức) chế Quân Tử

      Đây công thức chế chàng quân tử
      Bắt đầu bằng một chú đỉa trâu
      Tìm hai quả trứng đậm mầu
      Thật nhiều lòng trắng thêm vào cho trơn

      Chuẩn bị đủ mười phần nước mặn
      Bốn tỉ con ngụp lặn – lăng quăng
      Một vài cặp muỗi siêng năng
      Phòng khi thiếu hụt, lăng quăng phải nhiều

      Ba lít giấm bấy nhiêu hành củ
      Ốc sên bò lấy đủ hai đôi
      Năm lít rượu trắng nặng mùi
      Một con thỏ bạch hai đùi ếch non

      Râu hùm nhúng trong lon thuốc tẩy
      Chút óc heo đã quậy máu dê
      Trộn thêm 1 ký thuốc rê
      Rong rêu 2 ký, hạt kê ít hào

      Nước vo gạo bỏ vào cho đục
      Hoặc sữa bò, nấu rục khoai mì
      Gân bò trộn với trần bì
      Vài con nhái bén 1 ly hạt sồi

      Bỏ tất cả vào nồi nấu khét
      Mở cửa cho sấm sét đánh vào
      Hiện ra một đấng anh hào
      Nói năng hùng hổ: “… đỉa nào dài hơn?”


      dohop 27/7/06

      #3
        dohop 28.04.2009 21:49:32 (permalink)
        0
        Ghét

        Ghét em lắm vì em làm anh nhớ
        Đôi mắt đen tiềm ẩn vạn vì sao
        Mái tóc bồng gió gợn sóng thuỷ triều
        Đôi môi mọng ngọt thơm như trái táo

        Anh ghét lắm xe đạp em lăn bánh
        Đôi mông tròn di động theo vòng xe
        Để khỏi nhìn anh phải chạy cặp kè
        Và vì thế ghiền hương thơm của bé

        Anh ghét lắm hai trái… phập phồng theo hơi thở
        Làm cho anh bồi hồi khó nói nên lời
        Thôi thì anh tập trung vào đôi mắt
        Và từ đó nhớ em mãi không thôi!

        Anh ghét lắm tình anh dành cho bé
        Sao cứ dâng trào mãi không thôi
        Anh mong sao cho bé luôn hạnh phúc
        Có khổ đau mình anh gánh được rồi


        dohop 16/6/2005

        #4
          dohop 28.04.2009 21:57:39 (permalink)
          0
          Ghét 2

          Ghét em lắm nụ hôn yêu sao ngọt
          Tim anh vụng về sai nhịp lúc gần em
          Mùi tóc mây em phảng phất hương sen
          Anh lo lắng sợ hương thơm em bay mất

          Anh ghét lắm ngón tay em sao mềm mại
          Làm cho anh thiếu thốn lúc xa em
          Tóc mây em lạc lõng rụng bên thềm
          Anh nhìn thấy rồi gợi thêm nhung nhớ

          Ghét em lắm nhấp nhô … bầu sữa nhỏ
          Làm thòm thèm anh nhớ thuở ấu thơ
          Anh nhắm mắt rút người để khỏi chạm
          Má đỏ hồng, em mắng “…kỳ ghê chưa!”


          dohop 17/8/2005 – Tặng KN

          #5
            dohop 28.04.2009 22:13:15 (permalink)
            0
            Ghét 3
             
            anh ghét lắm góc phố dài chưa tỏ
            đi bên em nghe tim đập bồi hồi
            tay xiết chặt nhưng hồn anh bối rối
            mắt nhắm nghiền khó tránh… môi chạm môi

            anh ghét lắm hạt nước rơi ướt át
            má em hồng - giọt lạnh đùa ngực em
            anh lắc đầu, thở dài … không nói
            áo trắng ngần thấp thoảng ren vải mềm…

            ghét em lắm hương tóc mây con gái
            ru hồn anh trong nắng ấm mây bay
            tựa lòng anh em vẫn là gió mạnh
            đại bàng anh nương tựa ngọn gió lành

            ghét em lắm gió bay tà áo trắng
            cho tâm hồn anh dấu ái ngập trào
            anh ghét lắm vì yêu em lắm lắm
            em nhớ chưa, mình mấy thuở bạc đầu?

            dohop 2.9.2005

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 20:58:32 bởi dohop >
            #6
              dohop 28.04.2009 22:21:02 (permalink)
              0
              Ghét 4

              Ghét em lắm bé ơi anh ghét lắm
              Lỡ yêu bé rồi anh biết làm sao đây?
              Anh chẳng biết mình tỉnh hay là say
              Không uống rượu chỉ say men tình ái?
              Ghét bé lắm, bé làm anh ngây dại
              Nửa chiêm bao nửa tỉnh nửa mất hồn
              Anh nhớ hoài bé ánh mắt môi ngon
              Nhớ tóc mây tay mềm mắt biếc
              Ai bảo bé tự dưng nhiều chuyện
              Để mắt tròn môi ngọt chiếm hồn anh?
              Ai bảo bé hốt hoảng chạy lanh quanh
              Để hương thơm tóc mây ngàn tỏa khắp?
              Ghét bé lắm, anh khổ công tu luyện
              Mất hết rồi, công lực đấng nam nhi!
              Chỉ vì yêu mái tóc đường mi,
              … và tất cả những gì thuộc về bé!
              Biết làm sao tâu thưa cùng thầy mẹ?
              Biết làm sao nói với bố mẹ em?
              Nhà anh nghèo mái lá phủ hoa sen
              Bậc sinh thành chỉ mong anh hiếu thảo
              Thầy mẹ muốn anh nên bề gia thất
              Có vợ hiền con khỏe đẹp và ngoan
              Cũng muốn anh dọ hỏi cô nào ngoan
              Nhưng khoan cưới cho đến khi thành đạt
              Bé ơi bé, biết làm sao đây bé?
              Túp lều tranh có xứng với bé không?
              Phận anh nghèo, bé có gọi là… “Chồng?”
              Và bố mẹ có nhận anh “Rể thảo?”
              Hay là bé ráng chờ thêm ít dạo
              Anh ra trường kiếm việc giúp mẹ cha
              Túp lều tranh thêm đẹp thêm kiêu sa
              Anh xin phép đưa mẹ, thầy đến hỏi?

              dohop 7/2/2006

              #7
                dohop 28.04.2009 22:22:32 (permalink)
                0
                Ghét 5

                Ghét em lắm hết mưa rồi lại nắng
                Để lòng anh ướt át lại nóng ran
                Anh thèm thuồng hơi ấm ai nồng nàn
                Thèm môi ngọt hoa nhoẻn cười tươi mát

                Ghét em lắm tóc mây mềm như phấn
                Phết mặt anh cho tan hết bụi đời
                Anh bỗng chốc như biến thành con trẻ
                Khát tình em như sữa ngọt chơi vơi

                Ghét em lắm mắt nhung đen sao lấp lánh
                Sao trên trời sao sưởi ấm tim anh
                Lại ngọt thơm mềm mại bánh ích trần
                Anh khao khát cho tim sai nhịp đập

                Anh ghét lắm ghét lắm và ghét lắm
                Bàn tay mềm thay đổi cả đời anh
                Đổi nhịp tim, thay nhịp thở tuổi xuân xanh
                Bằng má phấn, môi mềm, hương con gái!


                dohop 21/07/06 Riêng tặng Mum Càng

                #8
                  dohop 02.05.2009 16:26:03 (permalink)
                  0
                  Hai nàng con gái

                   
                  Tống sinh nguyên quán Mỹ Tho
                  Tuổi vừa đôi chín chăm lo học hành
                  Cử nhân ở chốn Sài thành
                  Luận văn tiến sĩ phải trình nay mai
                  Học hành vất vả sớm ngày
                  Tình duyên phẳng lặng liêu trai trông chờ
                  Mùa xuân cảnh vật nên thơ
                  Mãi theo đôi bướm ngày giờ vội qua
                  Chiều xuân mây ẩn Hằng Nga
                  Hương trầm quyện với hương trà trao duyên
                  Nỉ non tiếng sáo ngọc tuyền
                  Bâng khuâng kẻ sĩ tơ duyên hững hờ
                  Bóng hồng thấp thoáng lập lờ
                  Xiêm y đang đổi mập mờ ngọc thân
                  Thơm tho hương nữ hồng trần
                  Miếu xưa cổ thụ cũng cần vãng lai
                  Tống sinh không ngại ngày dài
                  Đốt hương thành khấn cùng ai chung giường…
                  Bóng hồng xuất hiện như gương
                  Xinh như hoa mận ngọt đường kẹo thơm
                  Nàng rằng biết Tống ghé thăm
                  Xiêm y thay vội kim trâm chưa cài
                  Thẹn thùng kẻ sĩ đỏ tai
                  Hẳn nàng đã biết là ai ngắm nhìn
                  Dẫu sao cũng phận cũng duyên
                  Thi thơ trao đổi triền miên đêm dài
                  Ái ân chẳng quá tầm tay
                  Vần thơ, tiếng sáo, thân này, trao anh
                  Ngọt ngào mắt nữ long lanh
                  Tống sinh từ biệt trăng thanh đêm tàn…
                  Chàng về giọt nắng tung tăng
                  Cửa nhà hé mở hoa giăng bướm đùa
                  Nắng chiều thiếu nữ đang chờ
                  Người sao mà đẹp như mơ như hình
                  Mặn mà hơn đoá hoa xinh
                  Hương thơm không kém bóng hình đêm qua
                  Nàng rằng nghe tiếng đồn xa
                  Cử nhân tiến sĩ văn hoa xuất thần
                  Gục đầu thụ giáo văn nhân
                  Xin chàng chỉ dạy muôn phần tạ ơn
                  Không đành từ chối giai nhân
                  Thầm mừng mình được của dâng tận nhà
                  Thơ chàng hiến tặng tiên nga
                  Cầm tay nàng viết bút sa tình nồng
                  Ái ân chẳng phải chờ mong
                  Khi mà dáng ngọc phải lòng với thơ…
                  Ban đêm miếu cổ trông chờ
                  Ngày thì giọt nắng ẫm ờ … cũng xong!
                  Xuân qua Hạ đến, Thu, Đông
                  Tống Sinh chu đáo má hồng bảy ba
                  Hai nàng vẫn đẹp như hoa
                  Tống sinh gầy guộc bóng ma chập chờn
                  Nắng chiều thục nữ khuyên lơn
                  “Chàng trông ốm yếu phải cần nghỉ ngơi
                  Mắt mờ đầu tóc tả tơi
                  Hẳn là thiếu ngủ, chơi bời suốt đêm!
                  Thiếp đâu ở tới trăng lên
                  Chắc là chàng có tình duyên bên ngoài!”
                  Yếu mềm Tống nói nàng hay
                  Bóng hồng miếu cổ thân này đã trao!
                  Rưng rưng nàng nói nghẹn ngào
                  “Con ma miếu cổ tiêu hao sức chàng!
                  Xin chàng đừng đến ma trang
                  Kẻo nó hại chàng thân xác xanh xao!”
                  Nghe lời Tống nghỉ ít lâu
                  Nhưng rồi nhớ quá không sao thoả lòng
                  Chàng liền đến miếu đêm đông
                  Ái ân bù đắp tình nồng liêu trai
                  Nàng rằng, “chàng đã có ai?
                  Sao mà xanh ốm như đài hoa lan?”
                  Chàng rằng ngọc nữ dịu dàng
                  Ban ngày chăm sóc cho chàng khi đau!
                  “Thôi rồi, chàng phải mau mau
                  Chồn tinh đã viếng, thỉnh cầu pháp sư!”
                  Nhưng rồi chàng cứ chần chừ
                  Mặc cho hơi sức từ từ tiêu tan…
                  Đến khi tinh tuyệt huyết tàn
                  Tấm thân ngũ uẩn bỏ chàng … quy tiên!
                   

                   dohop 2005 – viết cho Tống Giang
                   
                  Dựa theo một truyện trong Liêu Trai Chí Dị. Theo nhiều “bình luận gia” hay “bừa luận gia” thì chẳng có con ma hay con chồn nào… mà hai nàng cùng là … con người ta cả! Nhưng mà cứ… sáng… tối… như vậy thì xanh xao hay chết luôn thì cũng chẳng có gì lạ hết!
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 17:45:41 bởi dohop >
                  #9
                    dohop 02.05.2009 16:29:12 (permalink)
                    0
                    Cô bé chiều mưa
                     
                    Ơ này bé bé lạ ghê chưa
                    Sao cô cô lại đứng dưới mưa?
                    Dù* anh còn rộng sao không ké
                    Để nước rơi rơi ướt ướt mơ?
                    Hay là bé đang mong kép rước,
                    Để tim anh tủi vì đợi chờ?
                    Nếu không phải vậy, xin xích lại
                    Chớ ngại tim anh chẳng còn vừa!
                     
                    dohop 19/7/2005
                     
                    * Dù = Ô, umbrella
                    #10
                      dohop 02.05.2009 16:31:39 (permalink)
                      0
                      Đợi


                      Em đâu nỡ xỏa tóc thề
                      Em đâu nỡ để anh về nhớ thương
                      Anh về mua bó hoa hường
                      Mua trâm cài tóc đến trường trao em
                      Anh về mua ít trà sen
                      Chút hoa quả ngọt làm quen mẹ thầy
                      Đừng quên đám trẻ thơ ngây
                      Kẹo ngon bánh ngọt dúi tay thỏa lòng
                      Vẫy đuôi chú khuyển chờ trông
                      Xương vụn vài đồng anh chớ tiếc chi
                      Giúp em qua hết kỳ thi
                      Em anh cùng đỗ có chi phiền lòng
                      Có lòng trèo núi vượt sông
                      Có lòng hai chữ vợ chồng khó chi?
                       
                      dohop 9/5/2006
                      #11
                        dohop 02.05.2009 16:38:40 (permalink)
                        0
                        Đợi (2)

                        Ví dầu nhà giột cột xiêu
                        Muốn đi lấy vợ sợ nhiều miệng ăn*?

                         
                        Nhà em chẳng có mấy gian
                        Không có cổng lớn hay quân gác nhà
                        Nhà em có mẹ có cha
                        Không có ông bà, có đám trẻ ngoan
                        Có cô con gái đoan trang
                        Mẹ cha tin tưởng xóm làng ngợi khen
                        Gia đình chẳng muốn bon chen
                        Rể ngoan dâu thảo kết duyên mấy đời.
                        Đến đây em đã hết lời
                        Xem như thử thách để mời anh dzô.
                         
                        Ầu ơ… nắng thắm hạt ngô
                        Gió đẩy con đò đến bến tơ duyên…
                         
                        dohop 19/5/2006 (viết cho Meimy)
                         
                        * ca dao
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 16:42:07 bởi dohop >
                        #12
                          dohop 02.05.2009 16:43:57 (permalink)
                          0
                          Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào..


                          hương hoa vẫn thắm trên đồi xanh
                          vẫn hồng vẫn ngọt vẫn chờ anh
                          vẫn tươi vẫn mịn, còn khép kín
                          vẫn xinh vẫn đẹp tựa trong tranh
                           
                          đường vào hồng uyển có quanh co?
                          chút ít đồi non mấy con đò
                          thu vàng ít lá chào tráng sĩ
                          cỏ ngọt ngậm sương điểm hẹn hò
                           
                          cánh hoa hé mở để đón chàng
                          dịu dàng thơm ngọt cánh môi ngoan
                          rượu nồng thiếu nữ mời tráng sĩ
                          sưởi ấm lòng son đẹp ý nàng


                          dohop15/5/2006 (viết cho Linh Hoa)
                          #13
                            dohop 02.05.2009 16:45:58 (permalink)
                            0
                            Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào (2)
                             
                            ngày hôm nay mưa phùn hay nắng ấm?
                            trời mù sương hay gió rét lúc hừng đông?
                            thiếu nữ ngây thơ khắc khoải trên giường hồng
                            một nửa ấm, nửa kia sao giá buốt?
                            trăng sáng tỏ trên vườn hồng sầu muộn
                            ấm trà thơm hai tách chửa hoen màu
                            rượu giao bôi chưa mở vẫn đầy bầu
                            cánh hồng môn ẩm sương nhưng vẫn khép
                            cỏ lưa thưa vườn hồng thêm xinh đẹp
                            suối nước trong róc rách vẫn ngọt ngào
                            vẫn căng tròn mơn mởn đôi quả đào
                            cho thêm ngọt tình em dâng tráng sĩ
                            mời chàng đến trong vòng tay thùy mị
                            mười ngón ngoan xin rót rượu mời chàng
                            vườn hồng em chăm sóc bao thu vàng
                            xin trao hết cho chàng trai chung thủy
                             
                            dohop 16/5/2006 (viết cho Linh Hoa)
                             
                            #14
                              Lam Hồng Minh 03.05.2009 01:04:50 (permalink)
                              0
                              Ghé Vườn Hồng Đọc Thơ Bạn

                              Ơ này anh chắc thích ăn đồ hộp
                              Sáng trưa chiều chắc khỏi phải nấu cơm
                              Ăn no bụng là đi rong anh hỉ
                              Người đẹp của anh thương ghét cũng thơm ?
                              Đọc thơ anh ghét chi mà ghét lạ
                              Ghét thế này em cũng thích ghét cơ
                              Người ở đâu mà thơ rơi như lá
                              Anh nói đợi em mà phải chạy khờ !
                              Chạy thở dốc cắm cờ thua hổn hển
                              Thấy vườn hồng có lối chửa ai vào
                              Mà hỏi thiệt nhe vưởn có cây ăn trái
                              Hay chỉ hộp lon đải khách má hồng
                              Trời còn nắng xin anh đi chầm chậm
                              Đâu có mưa không sợ ướt đâu mà
                              Chẳng có kép nào chờ em để rước
                              Chỉ thấy anh thôi bên ngỏ nhìn qua
                              Hồi sáng này bên nhà em mưa lắc rắc
                              Mà chiều nay mưa như chịu tạnh rồi
                              Nắng cầu vồng rọi bảy sắc tinh khôi
                              Ngồi dưới nắng đọc thơ anh lần lượt
                              Khiếp thiệt khiếp truyện Tống Sinh lả lướt
                              Mỗi sáng chiều hai nàng thay phiên đuổi rượt
                              Biết chàng còn sống nổi được bao lâu ?
                              Biết chàng còn hùng tráng làm mặt ngầu ??
                              Hay té giếng đêm về khuya mê tỉnh ???

                              Lam Hồng Minh


                              Hồi sáng thấy anh rượt thơ của Lam nên tò mò vào đây đọc thơ, thơ vui ghê đi nên Lam mạng phép xin ghé vào vườn hồng vui chơi tí. Mấy câu cuối của bài thơ, Lam hỏi là hỏi ví dụ như anh mà giống y như anh chàng Tống Sinh thì sao há ? Cám ơn những bài thơ "Ghét" mà dễ thương ghê đi. Xin phép anh sẽ vào nữa được hôn ?
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 01:07:48 bởi Lam Hồng Minh >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 50 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9