Các topic đã gửi: Hoa tím học trò Đời là Bốn mùa thương và nhớ Nghịch ngợm Góp nhặt dịch thành thơ (Từ Tiếng Anh)
Repost – Kho Thơ Lưu Trữ của dohop *
***
*
Các bài đã gửi nơi chủ đề của các bạn, các tiền bối:
*
***
*
Trà hoa nữ Em là con gái Á đông
Em không dám sánh chị Hồng kiêu sa
Yêu em anh gọi “Hoa Trà”
“Trà Xinh”, “Trà Nhỏ”, hay là “Trà Mi!”
Xin đừng gọi em “Trà Hoa Nữ” *
Dĩ vàng buồn em đã quên đi!
Tiếc chi thân phận trà mi?
Tiếc chi nhung gấm xuân thì phù dung?
Em là cô gái thuỷ chung
Trên mỗi bước đường anh vẫn có em
Cho anh cuộc sống êm đềm
Xanh tươi bóng mát ngày đêm anh nhờ.
Em là thiếu nữ đơn sơ
Không ham không muốn không chờ đợi ai.
Em là kiều nữ không gai
Không ham giọt máu của ai anh hùng.
Yêu anh em mãi thuỷ chung
Trái tim bát ngát tận cùng biển xanh dohop 7/3/2005
* Câu chuyện Trà Hoa Nữ - La Dame Aux Camelias (Alexander Dumas). dohop đọc cuốn tiểu thuyết này lúc … mới hơn 10 tuổi… đọc chưa xong là muốn tiêu tùng cái tuổi thơ nhỏ xíu của mình luôn…
Cám ơn kimrbl đã viếng thăm. dohop xin lỗi chưa biết sửa kích thước của hình cho nhỏ hơn, sẽ làm khi biết cách.
Đây là một trong những bài thơ đầu tiên trong đời của dohop, ngày còn chập chững làm thơ (cho đến nay vẫn còn … chập chững). Là thơ cũ nhưng xin đóng góp vào topic của kimrbl nhé.
*
***
*
quote: Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Ghé Vườn Hồng Đọc Thơ Bạn Ơ này anh chắc thích ăn đồ hộp
Sáng trưa chiều chắc khỏi phải nấu cơm
Ăn no bụng là đi rong anh hỉ
Người đẹp của anh thương ghét cũng thơm ?
Đọc thơ anh ghét chi mà ghét lạ
Ghét thế này em cũng thích ghét cơ
Người ở đâu mà thơ rơi như lá
Anh nói đợi em mà phải chạy khờ !
Chạy thở dốc cắm cờ thua hổn hển
Thấy vườn hồng có lối chửa ai vào
Mà hỏi thiệt nhe vưởn có cây ăn trái
Hay chỉ hộp lon đải khách má hồng
Trời còn nắng xin anh đi chầm chậm
Đâu có mưa không sợ ướt đâu mà
Chẳng có kép nào chờ em để rước
Chỉ thấy anh thôi bên ngỏ nhìn qua
Hồi sáng này bên nhà em mưa lắc rắc
Mà chiều nay mưa như chịu tạnh rồi
Nắng cầu vồng rọi bảy sắc tinh khôi
Ngồi dưới nắng đọc thơ anh lần lượt
Khiếp thiệt khiếp truyện Tống Sinh lả lướt
Mỗi sáng chiều hai nàng thay phiên đuổi rượt
Biết chàng còn sống nổi được bao lâu ?
Biết chàng còn hùng tráng làm mặt ngầu ??
Hay té giếng đêm về khuya mê tỉnh ???
Lam Hồng Minh Hồi sáng thấy anh rượt thơ của Lam nên tò mò vào đây đọc thơ, thơ vui ghê đi nên Lam mạng phép xin ghé vào vườn hồng vui chơi tí. Mấy câu cuối của bài thơ, Lam hỏi là hỏi ví dụ như anh mà giống y như anh chàng Tống Sinh thì sao há ? Cám ơn những bài thơ "Ghét" mà dễ thương ghê đi. Xin phép anh sẽ vào nữa được hôn ?
*
Cám ơn bạn viếng Vườn dohop Vườn hồng Lam thấy của… Linh Hoa
Biết xinh nhưng chửa có ghé qua
Nghe rằng hai cánh hồng còn khép
Chủ nhân mong ai đó ghé nhà
Nhà của “bé Hộp” chỉ có… me
Nên thơ của bé vị… chua lè
Ghét, Yêu bé trộn chung đường muối
Bỏ chút sô-đa lẫn hàn the
Ngày bé đi học thường ướt mưa
Bé thường hay nhớ đến người xưa
Nhớ lúc mắt buồn thay canh mặn
Và lúc môi ngon thế mứt dừa
Bé chẳng bao giờ thử… 2 anh
Nên không hề biết… huống gì… rành
Chắc là… ghê lắm và… mệt lắm
Nặng thì gẫy cổ nhẹ giập cành!
Bé mới nhập vào Thư Quán thôi
Từ bé bò đến chẳng ai mời
Nên bé cô đơn, cần… hơi ấm
Và mong bạn mới ghé nhà chơi.
dohop 4/5/09
Cám ơn Lam Hồng Minh đã ghé thăm vườn nhà dohop. dohop mới vào VNTQ thôi, tự dohop vào mà không ai giới thiệu hết nên còn cô đơn lắm - trong đây thơ của ai cũng cao cơ quá nên dohop hơi bị lạnh bắp vế chút ít. Có ai thăm cũng mừng hết, có Lam vào chịu khó đọc mấy bài liên tiếp làm dohop khoái quá. Chạy lẹ là vì dohop đang “tải” thơ cũ lên, thơ đã bị ố màu vì chất lượng kém. dohop đã không làm thơ được trong thời gian khá lâu, và làm thơ kiểu chụp giựt, vội vàng trong… giờ làm việc… Hic, đang tập làm lại đây, hy vọng là mọi chuyện thuận buồm để dohop làm thơ được mãi.
*
**
*
Tôi đi tìm Tâm của Tôi Tâm của tôi: chưa sinh ra tôi đã có Tôi đã từng trang điểm cho Tâm Đã giũa mài cho Tâm đẹp Tâm xinh Để ai đó dắt Tâm đi mất lối Tâm ơi Tâm, Tâm có biết nguồn cội Đi về đâu, Tâm bé nhỏ lạc loài Để cho tôi lùng kiếm Tâm mỗi ngày Sao tìm được vì Tâm nay đã đổi? Có phải Tâm đang hờn đang dỗi? Đang đắm chìm trong thế giới riêng tư? Hay đang tìm lối thoát khỏi ngục tù? Đang theo đuổi ước mơ trong tiềm thức? Trả lại tôi Tâm của ngày trước Chưa thoa son, chưa chìm đắm trong đam mê Chưa hận thù chưa tự mãn chưa ê chề Chưa tham lam, chưa sân si để khổ Trả lại tôi Tâm của ngày trước Tâm đơn sơ, Tâm trong sáng, tôi dễ tìm Như khoảng không, của tự tại, của êm đềm Tôi mãi kiếm trong muôn muôn kiếp kiếp. dohop 7/5/2009 Dì 7 thứ lỗi cho bé dohop cả gan nghịch bông hoa trong vườn nhé.
*
**
*
Nước Việt quê tôi Nước Việt của tôi như thật gần, như hơi thở Nhưng quá xa như đáy đại dương lạnh lẽo, mịt mờ Hơi thở của tôi mẹ cha vun đắp suốt cuộc đời Đáy đại dương, xác đồng bào và anh tôi chưa yên giấc Quê hương ơi, quá gần như nước mắt Nhưng quá xa như tiếng gào thét của tổ tiên Như đang vọng vang trên khắp mọi miền Không nghe được bởi kẻ tham tàn bán nước. Quê hương tôi cả núi rừng đang khóc Cho những linh hồn sẽ phiêu bạt mất quê hương Máu cha ông có thêm màu mỡ ruộng đồng Hay sẽ mặn thêm Biển Đông ngôi mộ tổ? Quê hương ơi quá gần như hương lúa Nhưng quá xa như mùi quặng mỏ sâu vùi Có ai nghe tiếng tổ tiên ngậm ngùi Chìm trong tiếng tiền rơi trên xương máu? dohop – Nam Bán Cầu 11/5/2009
*
**
*
quote:
Trích đoạn: Mỹ Trinh
THƯƠNG HOÀI ÁO CŨ
Thương hoài áo cũ nhe anh
Giặt xong ủi kỷ để dành trong rương
Áo nằm trong tủ buồn buồn
Mà thương vẫn vậy ra đường áo xinh
Áo xưa tuy cũ đượm tình
Áo em thích nhất tặng Mình, Mình thôi!
Tình nhiều dính áo hôi hôi !
Tội cho cái áo nghỉ ngơi đi nà
Năm sau năm tới sẽ qua
Mo-del trở lại nhẩn nha áo Hồng...
Mỹ Trinh
Thương hoài áo cũ
Thương hoài chiếc áo cũ
Hương thơm vẫn ngọt ngào
Áo sờn theo năm tháng
Vẫn ngọt tình mới trao
Thương hoài màu hoen nắng
Tô điểm cổ lá sen
Nắng hồng mặt em trắng
Óng ánh mắt nhung đen
Thương hoài tình vẫn cũ
Như chiếc áo ngày nào
Áo đẹp thêm da nõn
Tình vẫn ngọt môi son
Thương hoài chiếc áo cũ
Bạc như tóc bọn mình
Tình mình đang tô điểm
Đôi hàm răng rung rinh
dohop 12/5/2009 *
**
*
quote:
Trích đoạn: Han Bang
Xin chào do hop... trông, mong, ngóng
Chị hay anh ? Em biết được hông
Ý thơ lời nói, em chưa hiểu
Xin giải thích giùm em rất mong !
H B
( Hổng hiểu gì hết trơn hết trọi ! Hu...hu...hu...)
Bé tập …ngông
Bé “Hộp” ngây thơ ghé vườn bông
Thấy anh thấy chị đang nhông nhông
Bé chẳng hỉu gì chỉ trố mắt
Thấy chị nhông lông, thấy chỗ phồng
Bé còn thơ ngây nên tập tễnh
Men thơ nhấm nháp trí mòng mòng
Vụng về, tủi tủi, bé ghép chữ
Chỉ mong anh chị rủ vào…nhông
dohop 13/5/09 *
**
*
quote:
Trích đoạn: Han Bang
GIẤC MƠ Anh về lại tìm em Ánh trăng vàng nghé xem Trăng len bóng qua rèm Một ngày mơ đẹp lắm... Đêm qua em nằm mộng
Bỏ những tháng ngày trông
Anh từ chốn hư không
Trở về thăm em đấy...
Trên giàn hoa bông giấy
Hồng cánh mỏng thơ ngây
Anh kể chuyện đấp xây
Của ngày đầu gặp gỡ...
Môt tiếng kêu rạn vỡ
Gió rít giông bão bùng
Trời giá lạnh chăn chùn
Em tỉnh ngay giấc ngủ ? !
Hàn Băng
Giấc mơ
Đêm qua anh lại về
Thăm em trong giấc mộng
Suối trăng chảy tràn trề
Vàng ấp ánh ngoài song
Mình tắm chung suối trăng
Bập bùng hạt bay vỡ
Nhìn nhau mình không nói
Mọi việc đều tình cờ
Suối trăng vàng ấm áp
Mân mê em nõn nà
Tóc em tay anh vén
Cài nhẹ một đóa hoa
Tóc em xỏa như mây
Che phủ ngực em đầy
Nhìn em anh không nói
Mây óng ánh nhẹ bay
Bập bùng hạt nhảy múa
Tí tách vỗ vai em
Từ hư vô anh đến
Tìm vai ấm môi mềm?
Anh đi chẳng từ biệt
Em còn lại ánh trăng
Ánh vàng như nhắc nhở
Tất cả là tình cờ
dohop 13/05/09
Hàn Băng nè, đừng... thèm giận dohop nha. Sự thật là dohop... tối dạ lắm, không biết mình viết gì nữa chỉ thấy mấy anh mấy chị viết nhiều chữ "lông", "nhông", "ngông" rồi bắt chước ghép chữ lại với nhau thôi mà.Phần đông trong net gọi dohop là "Sis dohop", Hàn Băng gọi hộp là sis cũng được... Có người đã gọi dohop là "Bé dohop", "con bé Đồ Hộp", "anh" dohop, "lão" dohop, "chú Hộp" rồi... Đó là cái vui của Net mà dohop khoái nhất, muốn đổi giống lúc nào cũng được, Hàn Băng viếng mấy cái nhà cô đơn lạnh lẽo của dohop trong đây thì biết dohop có cùng giống với Hàn Băng không liền hà!
Để chứng minh dohop... tối dạ như thế nào, Hàn Băng có biết là dohop đã tốn bao nhiêu công lao để đổi kiểu chữ và đổi màu chữ thành màu vàng của trăng nhưng không được không? Đành chịu thua đó!
Trong thơ
cũ dohop có nhắc đến một "Hàn Băng" (dohop sẽ ghi là Hàn Băng GLL) đó có lẽ là một "Hàn Băng khác" nhỉ, vì HB này có vẻ đoán được... giống của dohop? :)
...Nhớ đừng buồn, đừng giận nha vì người... tối dạ là dohop, viết lung tung hết, chứ không cố ý trả lời lòng vòng đâu! Thân mến.
*
***
*
HOA TUYẾT Hoa tuyết cứ bay bay Đường lối xưa phủ đầy Hàn Băng mang giá rét Một màu trắng buồn vây. Trăm năm vẫn lạnh giá Tuyết phủ đường ai qua Càng xa càng xa mãi Điệp khúc sầu tuyết hoa. Tuyết rơi như tiếng nhạc Bản hát tình phôi pha Lời tuyết lên tiếng hát Giọng tuyết sầu chia xa. Màu tuyết rơi trắng xoá Trong đêm tối mù loà Ai bước chân qua ngỏ Nhẹ gót chân giùm cho. Hoa tuyết phủ mặt đất Hàn Băng lạnh ngàn năm Giọt tuyết buồn đọng mắt Lệ Băng chảy âm thầm. Trăm năm mãi trăm năm Hàn Băng cứ lạnh căm Tuyết vẫn rơi trắng xoá Một màu buồn xa xăm. Hàn Băng HÀN BĂNG
Hoa tuyết bay lòng ta quay quắt nhớ
Nhớ về nơi băng giá lạnh căm căm
Hỡi người em nhỏ bé của trăm năm
Hoài năm tháng xa xăm trong nỗi nhớ.
Tuyết trắng xoá rơi trong từng tiếng thở
Nỗi suy tư nhịp đập của hồn thơ
Trái tim em hồng thắm đầy ước mơ
Có chờ đợi một chút vàng nắng ấm.
Em căm nín muôn đời trong băng lạnh
Giá rét đầy tuyết phủ kín giăng giăng
Có bao giờ em mở miệng ước rằng
Cho một chút nắng hồng ... mong tuyết tạnh.
Hàn Băng ơi! Tim em ai ướp lạnh
Tê tái lòng giọt tuyết đọng bờ mi
Mọi người trong chăm ấm...em nghĩ gì
Vẫn căm nín...Hay có lần em thầm ước.
Hoa tuyết rơi...như lệ trào sướt mướt
Mắt em buồn dõi bước người đã xa
Em còn gì...Chỉ còn lại tuyết hoa
Và giá buốt trăm ngàn năm lạnh cóng.
Hàn Băng ơi ! Tên em nhói cả lòng
Tim vẫn thắm màu hồng sao tê cứng
Mỗi mùa đông giá rét cứ dửng dưng
Bão tuyết trắng ào ào không dừng lại.
Tuyết vẫn rơi !!! và vẫn rơi...mãi mãi...
OTOYUKO
Hoa Tuyết
Hoa tuyết rơi vì mùa Đông giá buốt
Hay đang bay trong tâm trí của người?
Tim có lạnh vì hoa tuyết đang rơi
Hay vẫn ấm đỏ hồng môi con gái?
Tim có lạnh để cho người ngây dại
Đã lỡ yêu nhưng mất lối vào vườn?
Vì tất cả: màn đêm, tuyết đổ tuôn.
Chỉ gợi nhớ làn da thơm trong ánh nắng.
Nói ra đi làm sao người sưởi ấm
Trái tim buồn nhưng vẫn đỏ trong giá băng?
Người muốn hôn giòng lệ chảy âm thầm
Mong đem đến mầu son trên má phấn.
dohop 14/5/09
*
**
*
Trích đoạn: Han Bang
Chẳng biết vì sao mưa vẫn rơi Trong tim thiếu nữ vẫn mong người Giọt buồn cay mặn rơi tan vỡ Lấp lánh ngàn mơ, nước mắt ơi dohop 6/3/2006 Chẳng biết vì sao hồn chơi vơi
Lơ thơ lững thững biệt phương trời
Cứ bay bay mãi trên trời ấy
Giật mình tỉnh giấc thật là...ngây (ngố)
Chẳng biết vì sao mây cứ bay
Mắt nai em cứ nhìn theo hoài
Một thoáng suy tư em thầm ước
Em cũng bay về vùng tuyết say.
Chẳng biết vì sao nắng giăng đầy
Sầu tình thiếu nữ buồn quắt quay
Hừng hực lửa tim nồng thiêu cháy...
...
Nắng ơi !
Ta trốn vào băng ngay.
Hàn Băng
( Hi...hi...hi...Em đến nhà do hop chơi đây ạ ! )
Vì sao
Chẳng biết vì sao tim vẫn vơi?
Anh đi đâu mãi biệt phương trời
Tim em trống vắng từ hôm ấy
Để hồn băng giá mãi thơ ngây
Chẳng biết vì sao hoa tuyết bay?
Tìm mãi bóng anh trong u hoài
Lấp lóe sao rơi em nguyện ước
Ướp trọn tình anh mãi mê say
Tuyết rụng sớm mai vơi hay đầy?
Vòng lửa tình yêu mãi mòng quay?
Lệ buồn băng giá tim anh cháy?
Đông tàn anh có trở về ngay?
dohop 15/5/09
“Chẳng biết vì sao” có lúc dohop là con… gì (trai, gái, nít, v.v.) mà… ướt dữ vậy cà! Nhiều lúc đọc lại thơ cũ mà đỏ mặt! Eo ôi, Hàn Băng đã đọc hết những gì dohop đã gửi lên rồi hử? dohop đang mắc cở đây, lỡ viết … bậy nhiều rồi biết sao bi chừ? Bỏ thì tiếc mà để thì … đỏ mặt!
Lần đầu tiên dohop viết thơ có nước…lạnh tí xíu… Chứ thơ của nhóc này thường ướt ướt nóng nóng, có tí xíu đường, muối, ớt và chanh. dohop nhớ cảm giác này năm nào: ướt ướt, ấm ấm rồi đột nhiên lạnh lẽo. Hình như là dohop… còn nhỏ lắm, vừa …. đái dầm và bị mẹ lột hết đồ ra để thay!
*
***
*
quote:
Như Ngày Ấy
Dù đã cũ tình vẫn như ngày ấy
Vẫn đậm hương thổn thức một góc trời
Dù không ghé lòng em mãi chưa rời
Từng bước nhỏ theo anh từng bước nhỏ
Có những chiều nghe trong ngàn lời gió
Triệu tiếng yêu là giọng nói của anh
Trăm lần đi là em khóc như lần
Chưa tiễn biệt nên không đành chia cách
Bao dâu bể phải chăng là thử thách
Ngoảnh mặt phút giây mà đã nát lòng
Sợ vấn vương bên lối nhỏ xa dòng
Sợ người ta bận lòng tình ngang trái !
Trăng về sầu vẫn thơm mùi trầm ngải
Như ngày xưa men ủ mộng hương trầm
Đội ơn trời anh còn trở lại thăm
Em nước mắt chảy đôi hàng hạnh phúc
Lam Hồng Minh
Em nhớ anh !...
Nhớ
Thời gian trôi em vẫn như ngày ấy
Vẫn đậm hương vẫn ngọt trong tim anh
Dù không gặp anh vẫn mãi thăm em
Trong giấc mộng tim anh tìm hơi ấm
Tim mãi tìm suối tóc, làn mi đậm
Đôi môi mềm trái ngọt của tình yêu
Tim hôn lên mắt đẹp của muôn chiều
Của quá khứ, vị lại và… mãi mãi
Theo nhịp thở, hương trầm tim chẳng ngại
Tim của anh nhưng đã thuộc về ai
Anh bối rối theo đường tim dắt lối
Gượng được không vì đã quá muộn rồi?
Thua thử thách của tim, anh chịu tội
Nhớ em nhiều, nhớ mắt đẹp, nhớ bờ môi
Nhớ lọn tóc, nhớ hương trầm, nhớ…, nhớ…
Viết chẳng được… chắc em… biết hết rồi!
dohop 18/5/2009 *
**
*
quote:
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Xấu rồi !
Mười ngày xa nhau sầu hoen mắt
Vói bóng anh nhòa bóng mây mù
Thềm tóc ủ mùa thu con gái
Chiều sương mờ giọt nắng đòi ru
Ru giận hờn lên vai nằng nặng
Trời không mưa cứ tưởng trời mưa
Màu nhạt thếch môi son chợt tím
Em xấu rồi đâu đã như xưa...
Mười ngày xa nhau còn làm tội
Lơ lơ chiều gió thổi hàng mi
Em gọi anh lầm thầm khe khẽ
Gió mĩm cười sao lắm lời chi ?
Chờ phone reo cả ngày chúa nhật
Hết giận rồi mà chuông không reo
Ờ.. có lẽ áo chưa thẳng nếp
Tóc chưa suông phấn nhạt duyên nghèo!
Ờ..hiểu rồi anh chê em xấu
Chiều nín thinh bài hát không lời
Thơ rón rén nhét vào cánh cửa
Chắc họa may một nụ hôn rời...
Mỹ trinh
Nhớ rồi! Mười ngày xa nhau thèm ánh mắt
Khó tìm tia nắng trong mây mù
Thèm tóc em mềm hương con gái
Thèm môi em mọng, tiếng em ru
Ru anh ngủ với vai nhỏ nặng
Che chở hồn anh lúc nắng mưa
Anh lỡ yêu rồi màu hoa tím
Hương tóc mây em, mái trường xưa
Mười ngày cho tim buồn thật tội
Nhớ “bạn đồng hành” nhớ làn mi
Nhớ tim áp tim, hơi thở khẽ
Nhớ vai rung động chẳng biết chi
Nhớ em hơn nữa ngày Chúa Nhật
Vắng tiếng ngọt ngào – chỉ gió reo
Điện thoại hỏng rồi, trán thêm nếp
Lạnh thêm kẻ sĩ vẫn đang nghèo
Chắc em đang nghĩ tim anh xấu
Anh nhớ hương em tim nghẹn lời
Cầu mong tim nhỏ đừng khép cửa
Nhớ quá Bé ơi, anh… rụng rời…
dohop 19/5/2009
*
**
*
quote:
Trích đoạn: Han Bang
Mấy ngày mưa đổ hạt ray Gót giày ta mãi tìm ai tội tình Đồ hộp nhìn thấy xinh xinh Có ai ăn hết cho mình cái lon Mình về mình ngắm vuông tròn Ngoài bìa cái nhản mộc son nước nào Nhìn nghía...xinh quá ố dzào Nhìn nghiêng nhìn xéo chữ nào cũng duyên Phước trời gặp đồ hộp hiền Ước gì người thật là duyên trời dành Hổng biết là chị hay anh Nhưng mình vẫn kính tâm thành mến thương... Hàn Băng ( Tiểu Băng thích Đồ hộp lắm ! Hi...hi...hi...Thơ Đồ hộp hay quá ! )
Hạt Ray
Mấy ngày bé kiếm Hạt Ray
Không biết hạt ngọt hay cay để tìm
Chắc là hạt nhỏ hạt xinh
Bé mơ mộng mãi, bé rình mưa tuôn
Bé rình bé hứng một lon
Bé sợ bị đòn chạy lẹ vào trong
Trời mưa thấm ướt áo hồng
Bé thấy cầu vòng đỡ hạt mưa sa
Hạt óng ánh, hạt ngọc ngà
Vào lon của bé có là Hạt Ray?
Hạt từng ấp ủ bởi mây
Nâng niu bởi gió mê say bởi lòng.
dohop 19/5/2009
Cám ơn Hàn Băng khen bé dohop, bé vừa được 4 tuổi thơ, không biết hạt bé hứng được từ cầu vòng có phải là Hạt Ray hay không? Giải thích cho bé biết thật nhé.
*
**
*
quote:
Trích đoạn: Mỹ Trinh
Xa xôi
Dù cho xa cách mấy khoảng không
Đưa tay ta với giữa mênh mông
Tìm sợi hương giữa gió đông
Mang về trả hết nợ lòng đời ta!
Dù cho năm tháng có trôi xa
Tình ta muôn kiếp vẫn mặn mà
Gởi vào cơn gió đi xa
Chữ trong tim ấy vẫn là nhớ thương
Muôn đời trong Gió chỉ sợi hương
Lỡ như có ngã rẽ đôi đường
Xin ai chừa lại lời thương
Gởi cho ai đó...vấn vương kiếp này
Gởi vào nhân thế chút tình say
Chỉ xin đừng nhạt như khói mây
Bao giờ về lại nơi này
Cho tình ta lại tràn đầy...Hỡi ai!!!
Lỡ mai đôi ngã
Lỡ mai đôi ngã những tháng ngày
Nhặt cành kỷ niệm dưới nắng mai
Nhớ quên từ ấy miệt mài
Tình trong tâm khảm tình hoài có nhau
Lỡ mai đôi ngã tình phai màu
Chạnh lòng thương xót cuộc tình đau
Đẹp thay chừng ấy ngọt ngào
Ở trong tim mãi làm sao quên người
Lỡ mai đôi ngã tình vụn rời
Đừng than đừng khóc nữa người ơi!
Cất lên tâm sự đừng khơi
Nằm yên dĩ vãng bước đời bình yên
Lỡ mai đôi ngã ở xa miền
Gửi mây chiều tím nỗi triền miên
Lang thang bờ bến gió hiền
Vẫn thương vẫn đẹp mây nghiêng mộng lành...
Mỹ Trinh
Nếu mai lỡ
Nếu mai lỡ tình mình tan vỡ
Có ai buồn tiếc nhớ về nhau
Khi hương hoa đẹp sắc màu
Khi nắng rơi rụng hạt sầu rẽ đôi?
Nếu mai lỡ mình thôi chung bước
Nắng có buồn hạt nước mặn môi
Buồn vì hoa lẻ đơn côi
Gần thêm bụi đất gió thôi dỗ dành?
Nếu mai lỡ tình anh thay đổi
Ngày tháng buồn kết nối trăng mây
Tim em nhỏ lệ có đầy
Mặt sầu uống mãi có say ngọt tình?
Nếu mai lỡ hương trinh phai nhạt
Ai cùng nhìn cánh vạc xa xôi?
Xa xa thiếu phụ ven đồi
Lẻ loi nhặt cánh hoa rơi cuối mùa.
dohop 26/5/2009
*
**
*
quote:
Trích đoạn: Lam Hồng Minh
Nhớ
Thời gian trôi em vẫn như ngày ấy
Vẫn đậm hương vẫn ngọt trong tim anh
Dù không gặp anh vẫn mãi thăm em
Trong giấc mộng tim anh tìm hơi ấm
Tim mãi tìm suối tóc, làn mi đậm
Đôi môi mềm trái ngọt của tình yêu
Tim hôn lên mắt đẹp của muôn chiều
Của quá khứ, vị lại và… mãi mãi
Theo nhịp thở, hương trầm tim chẳng ngại
Tim của anh nhưng đã thuộc về ai
Anh bối rối theo đường tim dắt lối
Gượng được không vì đã quá muộn rồi?
Thua thử thách của tim, anh chịu tội
Nhớ em nhiều, nhớ mắt đẹp, nhớ bờ môi
Nhớ lọn tóc, nhớ hương trầm, nhớ…, nhớ…
Viết chẳng được… chắc em… biết hết rồi!
dohop 18/5/2009
Nhớ Nhớ !
Nhớ ơi là nhớ bởi gì đâu ?
Xa xôi cách trở bước qua cầu
Người về người ở tim ai khóc
Em anh cộng lại nặng trái sầu
Nhớ ơi dòng chữ ngập niềm vui
Giọng nói bờ môi dổ ngọt bùi
Bài thơ ai đọc dòng lưu bút
Nhớ quá người ơi...nhớ khôn nguôi !
Tim em anh đã lấy mất rồi
Mất hồn mất vía cõi chơi vơi
Bình minh qua cửa mây hờ hững
Cúi xuống cô đơn nước mắt rơi
Thôi mình đừng giận nữa nghe anh
Ngày mai nhất định phải làm lành
Cho nhớ về thăm vuông ngực ấm
Ôm nhau ấp ủ mộng tình xanh !
Lam Hồng Minh
Nhớ ơi là nhớ Nhớ ơi là nhớ bởi vì đây:
Thời gian buồn lạnh leo lên cây
Người đi người đợi sưng đôi mắt
Khòm lưng mỏi ức mệt cái thây
Nhớ ơi nét mặt như mèo con
Meo meo đến trễ anh khỏi buồn
Vai nhỏ tay non sao ấm áp?
Nhớ quá nên anh chẳng sợ đòn!
Tim anh em đã cất đâu rồi?
Cho anh tìm chút nhé bé ơi?
Bé để trong túi hay trong áo?
Mây tím hoàng hôn nhẹ xuống đồi.
Thôi mình về nhé, nhé bé yêu?
Dù muốn, anh thương, chẳng dám liều
Chút xíu hương em cho ấm dạ
Dành dụm mai này… mãi mãi yêu…
dohop 26/5/2009
*
**
*
Hoa đỏ vịt vàng
Hôm nay mẹ đi chợ
Mua về một bó hoa
Mẹ cho bé một đóa
Bé thả ao vườn nhà
Ao nhỏ chính bé đào
Có chú vịt ngọt ngào.
Ướt môi vịt ngơ ngác
“Hoa tặng cho vịt sao?”
Thu vàng ao giá lạnh
Bờ ao lá một nhành
Lá vàng hoa thêm đẹp
Vịt nhựa ấm tuổi xanh
dohop 26/5/09
(Viết cho Hàn Băng)
Cám ơn các huynh các tỉ nhìu nhìu đã giải nghĩa "Mưa Ray" cho bé dohop.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 15:33:46 bởi dohop >