Chim bay tìm tổ...tối rồi

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 26 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 767 bài trong đề mục
Tác giả Bài
C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 15.04.2010 15:02:17
0
LÊN NGÔI

Ru em ngủ con đò neo bến 

Tròn năm canh đợi đến bình minh
Mộng mơ chấp cánh duyên mình
Điệp về liên khúc cho tình lên ngôi!
LL


Gối Mộng
 
gió đến thuyền trôi nhè nhẹ
Hương quỳnh hoa...lan khẽ trong đêm
Tình đan gối mộng dịu êm
Nồng nàn len lén môi mềm trao ai
 
C Pham

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 16.04.2010 09:22:42
0
Gối Mộng
 
gió đến thuyền trôi nhè nhẹ
Hương quỳnh hoa...lan khẽ trong đêm
Tình đan gối mộng dịu êm
Nồng nàn len lén môi mềm trao ai
 
C Pham


Nồng say
 
Say giấc điệp vói tay ôm chặt
Mộng đương thời sắp đặt ba sinh
Tình hồng lấp ánh lung linh
Ai ơi gìn giữ niềm tin đong đầy!
LL

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 16.04.2010 13:59:01
0
 
Gửi Lạc Loài
 
Gặp đây xin hỏi đôi câu
Giọng thơ buồn thế vì đâu hỡi mình
Phải chăng tâm trạng rối tinh
Phải chăng đằng ấy giống mình hôm nay.
Phải chăng đúng - Phải chăng sai
Phải chăng đằng ấy xót ai - kiếp này?
Gặp đây đồng cảm tại đây
Nỗi buồn lắng xuống mong ngày gặp nhau...!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 14:00:42 bởi thubuon84 >
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 16.04.2010 15:30:42
0
Nồng say
 
Say giấc điệp vói tay ôm chặt
Mộng đương thời sắp đặt ba sinh
Tình hồng lấp ánh lung linh
Ai ơi gìn giữ niềm tin đong đầy!
LL


Say Tình
 
Say giọt nhớ trăng mây giao hưởng
Mộng phiêu du tơ tưởng vì ai
Tình ơi mơ suốt canh dài
Anh về hôn tóc, hoa cài rớt rơi...
 
C Pham


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 17.04.2010 19:29:14
0
 

 
Gửi Lạc Loài
 
Gặp đây xin hỏi đôi câu
Giọng thơ buồn thế vì đâu hỡi mình
Phải chăng tâm trạng rối tinh
Phải chăng đằng ấy giống mình hôm nay.
Phải chăng đúng - Phải chăng sai
Phải chăng đằng ấy xót ai - kiếp này?
Gặp đây đồng cảm tại đây
Nỗi buồn lắng xuống mong ngày gặp nhau...!
 

< Sửa đổi bởi: thubuon84 -- 16.4.2010 13:00:42 >


_____________________________

thubuon!
 
Đường tình ai rõ sắc màu?
Ân tình vẹn giữ hay đào lấp chôn?
Khối tình nồng ấm nụ hôn?
Duyên tình sặc sỡ lá mơn cành hồng?
Vì ai nhuộm tím tơ lòng
Vì ai khát vọng tiêu vong kiếp này!
Nếu như cảm cảnh anh tài
Ta xin kết bạn tháng ngày bên nhau.
sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 17.04.2010 19:33:28
0
 
 

 
Nồng say
 
Say giấc điệp vói tay ôm chặt
Mộng đương thời sắp đặt ba sinh
Tình hồng lấp ánh lung linh
Ai ơi gìn giữ niềm tin đong đầy!
LL


Say Tình
 
Say giọt nhớ trăng mây giao hưởng
Mộng phiêu du tơ tưởng vì ai
Tình ơi mơ suốt canh dài
Anh về hôn tóc, hoa cài rớt rơi...
 
C Pham
 
 
TÌNH SAY
 
Nồng duyên ái chơi vơi tiên cảnh
Thắm đời ta đôi mảnh lồng nhau
Môi kề má tựa thì thào
Hồng tươi suốt thuở đổi trao ân tình!
sd 


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 18.04.2010 15:20:24
0
Say Tình
 
Say giọt nhớ trăng mây giao hưởng
Mộng phiêu du tơ tưởng vì ai
Tình ơi mơ suốt canh dài
Anh về hôn tóc, hoa cài rớt rơi...
 
C Pham
 

TÌNH SAY
 
Nồng duyên ái chơi vơi tiên cảnh
Thắm đời ta đôi mảnh lồng nhau
Môi kề má tựa thì thào
Hồng tươi suốt thuở đổi trao ân tình!
sd 

Hạnh Phúc
 
Nối nhịp nhớ, vẽ hình hạnh phúc
Vòng tay thương cảm xúc mơ màng
Luyến lưu dạo bước địa đàng
Ái ân tiên cảnh bên chàng...là đây
 
C Pham


Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 19.04.2010 15:46:32
0
Hạnh Phúc
 

Nối nhịp nhớ, vẽ hình hạnh phúc

Vòng tay thương cảm xúc mơ màng

Luyến lưu dạo bước địa đàng

Ái ân tiên cảnh bên chàng...là đây

 
C Pham


Tỉnh... say...!
 
Tròn lối mộng ngất ngây bến đỗ
Kiếp nhân gian - mơ trỗ duyên nồng
Yêu làn da tuyết tươi hồng
Thương đôi mắt biếc, quí lòng trung trinh!
LL

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 21.04.2010 14:33:36
0
Tỉnh... say...!
 
Tròn lối mộng ngất ngây bến đỗ
Kiếp nhân gian - mơ trỗ duyên nồng
Yêu làn da tuyết tươi hồng
Thương đôi mắt biếc, quí lòng trung trinh!
LL


Mơ Ước
 
Trọn kiếp nguyện giữ tình son sắt
Niềm tin trời sẽ bắt cầu duyên
Mong sao mát mái xuôi thuyền
Ước mơ thôi hết hão huyền xa xôi
 
C Pham

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 23.04.2010 15:00:16
0
 
 
 
Mơ Ước
 
Trọn kiếp nguyện giữ tình son sắt
Niềm tin trời sẽ bắt cầu duyên
Mong sao mát mái xuôi thuyền
Ước mơ thôi hết hão huyền xa xôi
 
C Pham
 
 
MỘNG ĐỜI
 
 
Mộng se duyên em- tôi sánh bước
Đời gian truân mơ ước trôi xa
Khó cầu hạnh phúc đôi ta
Gặt gieo muôn thuở hoá ra mịt mùng!
sd

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 24.04.2010 15:32:42
0
MỘNG ĐỜI
 
Mộng se duyên em- tôi sánh bước
Đời gian truân mơ ước trôi xa
Khó cầu hạnh phúc đôi ta
Gặt gieo muôn thuở hoá ra mịt mùng!
sd
 

Xa Xôi
 
Duyên gặp lúc trùng trùng mưa gió
Vẫn cầu mong nơi đó người vui
Còn không kỷ niệm ngọt bùi?
Xa xôi đừng để ngậm ngùi kiếp hoa 

C Pham


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 25.04.2010 09:44:02
0



Xa Xôi
 

Duyên gặp lúc trùng trùng mưa gió

Vẫn cầu mong nơi đó người vui

Còn không kỷ niệm ngọt bùi?

Xa xôi đừng để ngậm ngùi kiếp hoa

 

C Pham
 
 
Lắng Đọng
 
trao gió đậm đà hương vị
Vẫn thiết tha chẳng tị hiềm nghi.
Còn niềm ẩn khuất thương bi...
Đây yêu lắng đọng đợi khi nắng hồng.
sd

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 25.04.2010 16:36:38
0
Lắng Đọng
 
trao gió đậm đà hương vị
Vẫn thiết tha chẳng tị hiềm nghi.
Còn niềm ẩn khuất thương bi...
Đây yêu lắng đọng đợi khi nắng hồng.
sd

Suy Tư
 
Đây mãi đợi cầu vồng muôn sắc
Vẫn chờ mong, luôn nhắc tên ai
Còn không giấc mộng đêm dài
chung lối buớc đừng sai nhịp lòng!
 
C Pham

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 26.04.2010 14:29:38
0
 
 

 
Suy Tư
 
Đây mãi đợi cầu vồng muôn sắc
Vẫn chờ mong, luôn nhắc tên ai

Còn không giấc mộng đêm dài

chung lối buớc đừng sai nhịp lòng!
 
C Pham

 
 
 
Lối xưa
 
 
Về bên nhau bên dòng sông nhỏ
Chốn chôn nhau thuở tỏ tình đầu
Quê hương khúc khuỷu nhịp cầu
Xưa yêu mộng lỡ- vứt sầu nên duyên. 
sd




Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 26.04.2010 15:35:51
0
Lối xưa
 
 
Về bên nhau bên dòng sông nhỏ
Chốn chôn nhau thuở tỏ tình đầu
Quê hương khúc khuỷu nhịp cầu
Xưa yêu mộng lỡ- vứt sầu nên duyên. 
sd


 
Thuở Ấy
 
Tìm hy vọng còn nguyên hình bóng
Người năm xưa vẫn ngóng nơi xa
Thuở nào say tiếng anh ca
Trước thềm trăng mộng thiết tha điệu tình
 
C Pham


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 26.04.2010 18:48:35
0
 

 
Thuở Ấy
 
Tìm hy vọng còn nguyên hình bóng
Người năm xưa vẫn ngóng nơi xa
Thuở nào say tiếng anh ca
Trước thềm trăng mộng thiết tha điệu tình
 
C Pham
 
 
 
Bây giờ
 
Trăng thượng tuần nghiêng mình soi bóng
Thề ngân vang như trống, chiêng đồng
Rạng tâm đan thắt cõi lòng
Lối xưa ẩn hiện sắc hồng môi ai.
sd
 


 
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 28.04.2010 14:08:31
0
Bây giờ
 
Trăng thượng tuần nghiêng mình soi bóng
Thề ngân vang như trống, chiêng đồng
Rạng tâm đan thắt cõi lòng
Lối xưa ẩn hiện sắc hồng môi ai.
sd


E Ngại
 
Suối réo rắt ngả vai chờ đợi
Hẹn một ngày tơ sợi kết se
Gọi thầm...gió vuốt mành the
Mời môi ngọt uống, ngại e say tình
 
C Pham 
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 30.04.2010 09:56:04
0
E Ngại
 

Suối réo rắt ngả vai chờ đợi

Hẹn một ngày tơ sợi kết se

Gọi thầm...gió vuốt mành the

Mời môi ngọt uống, ngại e say tình

 

C Pham
 

 
 
 
Tung tăng

   
Gió thỏang nhẹ nghiêng mình hôn Suối 
Lượn vờn quanh đắm đuối nhìn theo
Bên con sóng biếc trong veo
Dòng yêu ấp trọn- cánh bèo mân mê!
sd


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 10:09:40 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 30.04.2010 15:43:22
0
Tung Tăng
 
Gió thỏang nhẹ nghiêng mình hôn Suối 
Lượn vờn quanh đắm đuối nhìn theo
Bên con sóng biếc trong veo
Dòng yêu ấp trọn- cánh bèo mân mê!
sd


Hạnh Phúc
 
Mây lạc bước tỉ tê cùng gió
Đùa lả lơi ngấp ngó trao duyên
Trong xanh trời biếc trinh nguyên
Nắng hồng lặng ngắm đôi uyên đậu cành
 
C Pham


Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 01.05.2010 17:43:16
0
Hạnh Phúc
 
Mây lạc bước tỉ tê cùng gió
Đùa lả lơi ngấp ngó trao duyên
Trong xanh trời biếc trinh nguyên
Nắng hồng lặng ngắm đôi uyên đậu cành
 
C Pham
 
Giao Hòa


Gió đưa nhẹ vờn quanh đỉnh núi
Mây là đà đắm đuối, ngất ngây!
Uốn mình quấn quýt ngàn cây
Lượn ra bể cả đó- đây giao hòa!
LL

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 04.05.2010 12:39:47
0
Giao Hòa


Gió đưa nhẹ vờn quanh đỉnh núi
Mây là đà đắm đuối, ngất ngây!
Uốn mình quấn quýt ngàn cây
Lượn ra bể cả đó- đây giao hòa!
LL

 
Băn Khoăn
 
Trăng nheo mắt nhìn hoa khoe dáng
Hờn thân côi ngày tháng khuyết tròn
Nguyệt buồn phai phấn nhạt son
Thẹn duyên hỏi gió hồn còn lãng du?
 
C Pham

Saohom42
  • Số bài : 714
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.04.2009
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 04.05.2010 16:25:15
0
NGẮM TRĂNG

Anh dệt vầng thơ dưới ánh trăng
Nhạt nhòa nét mực bởi sương giăng
Thương người, nhớ cảnh, yêu da diết
Nàng hỡi phương nào có thấu chăng?

Anh dệt vầng thơ nỗi nhớ dầy
Theo dòng lệ thắm tỉnh mê say...!
Đêm vào mộng mị, ngày ngơ ngẩn
Đủ rõ lòng ta đắm ngất ngây!

Anh dệt vần thơ khóc lạc loài
Thương đời cô lẻ mãi u hoài
Ngông ngông xứ lạ tìm sao rụng
Sĩ diện đoan hùng thật đắng cay!
LL



Em dệt hình anh dưới ánh trăng
Bồng bềnh bóng dạt, nhập cung hằng
Vươn mình chới với trong vô vọng
Anh hỡi ! xa vời - chạm tới chăng?
 
Em dệt hình anh trong cõi sầu
Đẫm dòng nước mắt trộn thương đau
Chập chờn ảo ảnh vờn mây gió
Đau đáu chờ trông một kiếp sau
 
Em dệt hình anh sát cạnh bên
Níu anh  bằng muôn sợi tơ duyên
Lạc lòai, cô lẻ - xin từ biệt
Ta có nhau rồi - anh có em
 
                               SH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 15:27:55 bởi Saohom42 >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 06.05.2010 23:49:38
0


Thành kính phân ưu cùng anh và gia quyến!

Cầu mong cho linh hồn bác sớm siêu thoát về cõi Niết bàn!

Hãy thứ lỗi cho em biết tin muộn nên giờ mới sang viếng bác và chia buồn cùng anh được.

Mỹ Trinh
  • Số bài : 2235
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.07.2007
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 08.05.2010 06:40:29
0
Anh Sĩ Đoan! Mỹ Trinh ít có vào thuquan nên hay tin trệ xin lỗi nhe anh...
Cho MT gửi lời chia buồn cùng anh và gia đinh..Thành khẩn cầu nguyện cho bác nhẹ nhàng về cõi tiên...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 06:41:40 bởi Mỹ Trinh >

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 08.05.2010 15:53:14
0
 
 
C Pham xin thành thật gửi lời chia buồn đến SĐ và gia quyến!!! 

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 22.05.2010 15:01:31
0
Thăm
 
Mong luôn mãi sum vầy hạnh phúc
Buồn tránh sao được lúc phân kỳ
Qua cầu tử biệt sinh ly
Mau khuây khoả để Người đi an lòng
 
C Pham

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 23.05.2010 14:07:40
0
 
 

 
 
Băn Khoăn
 
Trăng nheo mắt nhìn hoa khoe dáng
Hờn thân côi ngày tháng khuyết tròn
Nguyệt buồn phai phấn nhạt son
Thẹn duyên hỏi gió hồn còn lãng du?
 
C Pham
 
VỀ LẠI...
 
Gió muôn thuở vi vu khắp nẻo
Đẩy mây đen để kẻo trăng gầy!
Phong ba chẳng nệ thân này
Đưa trăng về lại tháng ngày trời thanh.
sd


Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 24.05.2010 14:04:35
0
VỀ LẠI...
 
Gió muôn thuở vi vu khắp nẻo
Đẩy mây đen để kẻo trăng gầy!
Phong ba chẳng nệ thân này
Đưa trăng về lại tháng ngày trời thanh.
sd

Lối Mộng 

Nắng lấp ló trên cành liễu rũ
Tràn yêu thương mi ngủ giấc nồng
Lối xưa mờ xóa rêu phong
Mộng choàng tỉnh giấc chạm vòng tay ai
 
C Pham


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 26.05.2010 10:31:24
0
 
 

 
Lối Mộng 

Nắng lấp ló trên cành liễu rũ

Tràn yêu thương mi ngủ giấc nồng
Lối xưa mờ xóa rêu phong
Mộng choàng tỉnh giấc chạm vòng tay ai
 
C Pham
 
 
ĐƯỜNG MƠ
 
Gió du dương lay lay điệp khúc
Reo ngàn cây mỗi lúc lan nhanh
Hoa tươi sắc thắm trĩu nhành
Rộ trên lối nhỏ em- anh tâm đồng!
sd 

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Chim bay tìm tổ...tối rồi - 27.05.2010 15:21:03
0
ĐƯỜNG MƠ
 
Gió du dương lay lay điệp khúc
Reo ngàn cây mỗi lúc lan nhanh
Hoa tươi sắc thắm trĩu nhành
Rộ trên lối nhỏ em- anh tâm đồng!
sd 

Chung Bước
 
Bên suối mát nắng hồng vương nhẹ
Anh đưa tay vuốt khẽ tóc em
Sánh đôi thảm lá dịu êm
Bước chân hoà nhịp vắn thêm đường về
 
C Pham

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 26 trang, bài viết từ 511 đến 540 trên tổng số 767 bài trong đề mục