Thôn Nghèo... Đoạn Trường

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 28 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 31.01.2010 03:33:56
0


ĐOẢN KHÚC


Xuân lỡ muộn mai vàng khép nụ
Hạ giăng mành óan hận đêm thâu
Thu xào xạt lá rơi tình tự
Đông giá buồn nàng nắng trốn đâu

...

Xuân lỡ thì bên rèm hé nụ
Cười che vui Hạ viếng canh thâu
Rồi Thu ghen lá buồn tư lự
Đông lại sầu hỏi gió cuốn đâu

                                                Đoạn Trường


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 31.01.2010 08:54:32
0
Nếu Vắng Em
 
Nếu vắng em anh có thích không?
Vui chơi thoả chí chẳng ai mong
Đêm hông chịu ngủ ngồi hầu bạc
Sáng dậy chờ cơm dâng tới phòng
Muốn thế thì đâu cần phải giữ
Ra đi cho lẹ chẳng thèm trông
Mình ên én lượn bay xa mãi
Hổng có người la bực bội lòng
 
Sương Anh



KHOÁI

Vắng em thích quá chứ sao không
Ngại nói ra lời nhưng vẫn mong
Khách quý sang chơi, toang hoác cửa
Bạn thân đến nhậu, rộng thênh phòng
"Gem" chơi khuya lắc đâu ai nói
"Net" lướt thâu đêm chẳng kẻ mong
Chỉ ngại giờ cơm ra quán bụi
Cơm khê nhằn mãi chẳng vừa lòng


Tú lòng...thòng






NẾU VẮNG ANH

Nếu vắng anh rồi em nhớ không?
Còn ai bên cửa đứng chờ mong
Quạt mo lam lũ treo đầu ghế
Áo ngủ tèm lem rớt cuối phòng
Cơm nước một mình vơi bóng đợi
Giường mùng đơn chiếc thiếu người trông
Mùa Đông giá lạnh mền sao ấm
Thổn thức giữa đêm sầu não lòng


                                       Đoạn Trường


Đoạn Trường đúng là phá đám... đang vui bỗng hoạ thành buồn.  Hết ý rồi.  Mong đừng giận hén.  Để ĐT đi gầy sòng tứ sắc cho SA đánh thoải mái lun.   Chúc SA cuối tuần vui vẻ, luôn luôn đỏ chẳng bao giờ đen.
 
VẮNG EM
 
Vắng em Xuân đến cũng như không
Hiu hắt tơ trời giữa đợi mong
Thơ thẩn ngày sầu đau số phận
Ngẩn ngơ đêm vắng lạnh thư phòng
Bóng chìm trong ảo đem tâm ngóng
Tình dệt bằng mơ trút dạ trông
Nhìn áng mây trôi thương vớ vẩn
Dẫu xa cách mặt chẳng xa lòng!
 
Thanh Huy
 
ƯỚC MONG
 
Xa em thích lắm hỏi gì không
Từng phút từng giờ cứ ước mong
Tháng tháng tiền lương yên ả túi
Đêm đêm gối chiếc thảnh thơi phòng
Bia ôm rượu ẵm không lo hét
Đi sớm về khuya khỏi sợ trông
Nếu được, em đừng về nữa nhé
Ơn em suốt kiếp nguyện ghi lòng
 
                           Nha Uyen
 
Hi SA,cám ơn SA và các bạn ghé nhà nhưng mấy hôm nay bận kg lên mạng,vào họa với SA trả lễ nè,chúc vui hén,NU

Chúc Đoạn Trường vui nhìu nhìu nhé,gần tết rùi thơ gì mà cứ như cắt ruột í ,y chang cái tền hàNU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 21:52:38 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 01.02.2010 11:04:27
0




Giấc Mơ Đời

Xui thuyền Lục Bát vào mơ
Mái chèo Tứ Tuyệt khua bờ tương tư
Trôi vào biển mộng lắc lư
Với tay ngắt nhẹ cung từ tặng em

Xuôi dòng lạc chốn trăng êm
Tim nghe tiếng hát gió đem ai về
Chị Hằng nũng nịu rủ rê
Ngã lòng cặp bến si mê canh tàn


                                              Đoạn Trường



Anh tặng Sáu bài nầy, khi rảnh giờ ăn trưa, nhớ vào đọc cho vui.  Xe cộ sao rùi?  


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2010 11:06:44 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 05.02.2010 10:52:46
0





Giọt Nắng Sầu



Trước ngõ nhà ai nắng đợi chờ
Rơi vào gió thoảng giọt bơ vơ
Nương theo chiếc lá leo thềm mộng
Gõ cửa hoàng hôn, mới hững hờ

Người tình đã vắng mấy mươi năm
Bỏ lại vườn hoang nín lặng câm
Bỡ ngỡ nắng hường, hừ biết được
Mảnh buồn len lỏi, tự than thầm

Giờ nói gì đây được hỡi người
Khi người lặng lẽ bỏ ra đi
Chìm trong màu tím mùa thương nhớ
Hương điệu hôm nay lạt tiếng cười

Giọt nắng lênh đênh giọt nắng buồn
Nhạt nhòa theo ánh trăng tàn buông
Hỏi ai còn nhớ tình ly biệt
Là phút thiêng liêng của tiếng lòng

Đi ngược thời gian đếm những ngày
Phương trời gặp gỡ thật vui thay
Lúc em hờn dỗi thường hay nói
"Tui ghét anh rồi đừng đến đây"

Khi sắp ra về em níu theo
Thì thầm: "Em giận chỉ vì yêu
Nếu không ai bảo người ta nhớ"
Xa cách lòng, càng nhớ bấy nhiêu

Giờ đã chuyện xưa, tình cũ rồi
Nay mai có gặp cũng buồn thôi
Chẳng may là chút dư hương đọng
Vò nát tim thương giết một đời...!


                                             Đoạn Trường

R




<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 23:25:06 bởi Viet duong nhan >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 05.02.2010 11:24:17
0




MỘT MÌNH

Xa nhiều, thương nhớ bấy nhiêu
Vòng tay ôm cụm gió chiều thở than
Nghe trong khoảnh khắc lời van
Ước gì em đã không màng chuyện xưa

Đến nay tính đã mấy mùa
Hờn em vắng bóng, lệ thừa trôi mi
Buông vòng tay nhớ làm chi
Để anh phải khổ tình si một mình...!


                                             Đoạn Trường





thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 09.02.2010 16:01:48
0



Lỡ Nhịp Cầu Tình


Anh với tay viết vào không gian tím
Chuyện tình buồn, hai đứa lúc xa nhau
Đứng nhìn em, ánh mắt ứa lệ sầu
Lòng khắc khoải, tâm hồn rung khờ dại

Nói được gì, chúng mình sắp xa mãi
Và từ nay mỗi đứa một phương trời
Tim anh đang nức nở nghẹn từng lời
Sao có thể để em rời anh nhỉ

Nói chăng nữa, đã một thời tri kỉ
Hiểu lòng nhau mới quấn quýt bên nhau
Đến bây chừ, cơn gió lốc cuốn em đi
Rồi để lại cảnh đời buồn vô tận

Em ra đi, anh sẽ không ôm hận
Vì mai này hình bóng sẽ vào mơ
Tuy hai ta duyên vỡ tình phai mờ
Xin em hãy, nhớ anh, khi người vắng

Em về bên ấy thế là xong
Chẳng hỏi một câu anh khổ không?
Lệ úa tràn mi sao kể hết
Tim khô cạn dạ chỉ cầu mong
Hái nhiều hạnh phúc, làm dâu họ*
Gặt lắm thương yêu, kính mẹ chồng
Sớm tối sum vầy cùng mấy nhóc
Đừng vì số phận anh đau lòng...!


                                                Đoạn Trường



* làm dâu trăm họ



thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Ánh Tuyền
  • Số bài : 24
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2009
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 11.02.2010 13:22:14
0
“Trăng già  “ ui ,

 Chủ nhật vừa qua  AT  có dịp ghé  khu vực chợ Tết Phước Lộc Thọ và chộp được một số ảnh  nên rinh  dzìa Thôn Nghèo cho Anh xem đở ghiền ……..ihihihhi

Nào  xin mời  cưng xắn tay áo lên xách giỏ đi Chợ Tết xứ người với AT  nhen À  quên nữa dặn nè  cưng không được liếc qua sòng bầu cua cá cọp .... Nhớ đó...AT








































 
 


Và tấm cuối này là mấy cành Đào em cắt  ngoài  sân sau  và vừa cắm  xong  chụp liền cho “ Trăng già “ xem   tụi em  đón Xuân Canh Dần  toàn cây nhà lá vườn  hông àh .


PS : Xe Sáu ok rùi ...Sáu gửi lời cám ơn Anh. Thơ Anh Sáu nói  tư tương nhìu wa...ớn" Trăng già " lắm (Tư  viết dùm Sáu thui.... ).  ...AT



C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 11.02.2010 14:05:11
0


Chúc Xuân
 
Xuân về em mến chúc cho anh
Hạnh phúc đoàn viên mộng ước lành
Én nhạn vui bầy phơi nắng ấm
Cỏ đùa với gió tắm sương thanh
...
 
C Pham
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2010 14:49:54 bởi C Pham >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 12.02.2010 13:17:42
0
 
 



Qua Thăm Bậu!


Công tử nhà mình coi bộ ngon
Chẳng ham danh tiếng hoặc lầu son
Đã quen cô độc, phong trần mãi
Cuộc sống đơn thân với nghĩa tròn

Công tử nhà mình có mái tranh
Bỏ chơi cờ bạc hoặc đua giành
Ngày đêm hai việc (jobs) cơ hàn í
Chỉ muốn an nhàn sống đạm thanh

Em viết dăm câu thấy ngại ngùng
Kiểu ni hết chổ để mùh dung
Kiếm đâu ra được cái thùng trốn
Lỡ gặp chồng em ảnh phát khùng

Giờ đến phiên anh hỏi lại em
Đợi khi lúc rảnh chạy qua xem
Những câu anh hỏi pha hàm tiếu
Nếu thật lòng âu đọc phát thèm

Hỏi em: mập ốm, dáng hình sao
Mùh té sân anh gãy hết rào
Không dưới trăm cân anh nghĩ vậy
Hay đang nũng nịu muốn tình trao

Anh hỏi em sao hổng chịu qua
Nói không, vẫn cứ giận người ta
Mấy hôm vắng bóng, buồn thui thủi
Chắc phải mua bông để tặng quà

Em là thiếu nữ hoặc chàng trai
Biết họa thơ vui có lắm tài
Lúc viết Ci-Em* đầy ướt át
Kết vần âm điệu...người ta say!

                                           Đoạn Trường


* Ci-Em: cm (comment), lời nhắn



Đoạn_Trường mến:
 
Dạ, thưa Nước Mắt Mùa Thu này có biết Công Tử Đoạn_Trường là ai đâu, mùh dám giận...với hỗng giận cơ :)
 
TB: Dạ, thưa đôi câu thơ trên....Thu đêm nay, làm gan lắm..... mới dám ghẹo Công Tử một chút xíu cho vui mùh thôi, vì Thu hỗng dám giận người dưng đâu, kẻo không, Thu đã xấu sẵn....lại càng thêm xấu nũa thì sao :), rất mến mong ĐT sẽ hông trách :), và xin rất cảm ơn ĐT đã dừng chân ghé sang thăm Thu, và Thu xin mến chúc ĐT.....một đêm lành, cùng với nhiều mộng đẹp.....và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu


Hôm nay mới biết.  Thu em chờ hôm nay mới nói.  Đoạn Trường hiểu rồi.  Anh vui tính nên có khi cũng quá đáng phải hong?  Xin lỗi em hén.


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 13:05:28 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 12.02.2010 13:35:43
0

Trích đoạn: Ánh Tuyền

“Trăng già  “ ui ,

Chủ nhật vừa qua  AT  có dịp ghé  khu vực chợ Tết Phước Lộc Thọ và chộp được một số ảnh  nên rinh  dzìa Thôn Nghèo cho Anh xem đở ghiền ……..ihihihhi
Nào  xin mời  cưng xắn tay áo lên xách giỏ đi Chợ Tết xứ người với AT  nhen À  quên nữa dặn nè  cưng không được liếc qua sòng bầu cua cá cọp .... Nhớ đó...AT


Và tấm cuối này là mấy cành Đào em cắt  ngoài  sân sau  và vừa cắm  xong  chụp liền cho “ Trăng già “ xem   tụi em  đón Xuân Canh Dần  toàn cây nhà lá vườn  hông àh .
PS : Xe Sáu ok rùi ...Sáu gửi lời cám ơn Anh. Thơ Anh Sáu nói  tư tương nhìu wa...ớn" Trăng già " lắm (Tư  viết dùm Sáu thui.... ).  ...AT





Anh già rùi... muh còn kêu ngừ ta bằng cưng, mún lèm chi hoai nhoà toa seo?  Ăn Tết bên em cũng ngộ hén, người ta không mặc áo mới.  Anh mới đập hũ dzíc, may một cái áo mới, ủi thẻng ơi là thẻng.  Mơi mốt mẹc en Tết.  Móng tay móng chân cắt hết ráo cho ngừ ta khỏi bik mình dân quê... kakakakakak.  Cám ơn em đã chia sẽ hương vị Tết bên em.  Niên hết, Tết đến, chúc em và Sáu vạn sự như ý. 





thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 12.02.2010 13:57:54
0

Trích đoạn: C Pham



Chúc Xuân
 
Xuân về em mến chúc cho anh
Hạnh phúc đoàn viên mộng ước lành
Én nhạn vui bầy phơi nắng ấm
Cỏ đùa với gió tắm sương thanh
...
 
C Pham







Xuân đến nhà em ngập phước lành

Niềm vui, hạnh phúc, dòng trâm anh
Thả hồn lơ lửng nơi tiên cảnh
Cùng đón Tết ta, mộng kết thành

                                        Đoạn Trường



Bonne Année, Happy New Year, Cung Hỉ Phát Tài, 新年快乐





thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Ánh Tuyền
  • Số bài : 24
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.04.2009
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 14.02.2010 14:09:36
0







Trích đoạn: Đoạn_Trường
Anh già rùi...   Niên hết, Tết đến, chúc em và Sáu vạn sự như ý. 


Em đến thăm Anh chỉ còn ít  phút nữa là đúng giao thừa
Mến chúc  gia quyến Anh một mùa Xuân Canh Dần  An Khang , Thịnh Vượng và Như ý nhé .
Em xem cm cưng viết cười muốn chit lun í...Cưng lúc nào cũng vậy bao nhiêu năm qua chẳng thay đổi ... "lí lắc" vô cùng .  " Anh già rồi..."  Em biết mà  ...Nhưng  " Trăng Già "mãi mãi  là "cưng" của Em...biết không !  Đi chơi Tết với các cô em  thật vui nhé  ...AT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 11:20:35 bởi Ánh Tuyền >

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 26.02.2010 14:13:21
0





MỘT MÌNH

Xa nhiều, thương nhớ bấy nhiêu
Vòng tay ôm cụm gió chiều thở than
Nghe trong khoảnh khắc lời van
Ước gì em đã không màng chuyện xưa

Đến nay tính đã mấy mùa
Hờn em vắng bóng, lệ thừa trôi mi
Buông vòng tay nhớ làm chi
Để anh phải khổ tình si một mình...!


                                            Đoạn Trường

TƠ VƯƠNG
 
Phải chăng gió hiểu  làm thinh
Lặng buồn đưa tiễn chuyện tình dở dang
Từ đây nguyệt rũ trăng tàn
Nhớ thương xếp gửi mây ngàn theo anh
 
Tình ơi duyên chẳng đặng lành
Giọt yêu rớt muộn tan thành khói sương
Vòng tay dấu ái người thương
Theo em vào mộng tơ vương trọn đời...!
 
C Pham
 



Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 28.02.2010 11:57:46
0
Khai bút "Thôn Nghéo... Đoạn Trường"





TÌNH PHONG BA


Gió thổi từng cơn thấu chạnh lòng
Nỗi buồn vi vút thả theo sông
Hỡi ai hiểu được đời lâm cảnh
Thương một người, tình vẫn trống không

Trút giọt mưa ngâu dạ rối bời
Chìm bao kĩ niệm ngỡ chia phôi
Dư âm thương nhớ nay còn lại
Là chút tình si giữ ở đời

Sấm xé màn đêm giấc mộng tan
Bờ vai hụt hẫng chốn phong trần
Ước nguyền năm cũ dần thay đổi
Biết đến bao giờ đành thở than

Nằm nghe thổn thức tiếng lòng ai
Như đợi tình nhân đến một ngày
Bão tố trong đời hay phận bạc
Tìm đâu điểm tựa sống thêm đây

Gió lặng mưa ngừng trời lại sáng
Không gian đổi sắc chẳng còn lâu
Phải chăng cũng chi là mơ mộng
Để vướng cuộc tình vào bể dâu


                                                      Đoạn Trường



Đoạn Trường thân tặng cho những ai đang trong cuộc tình bể dâu. 

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 28.02.2010 12:26:51
0



What?

One poem is to live; another one to die,
hiding a big, fat lie,
and asked for respect.
That is a mistake.

Respect is to earn.
Intellect needs to be learned.
There is no free lunch,
as such.
That is my big fat concern.

                                     Đoạn Trường


Đừng làm ngừ ta té ghế

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 28.02.2010 14:01:29
0




Trích đoạn: C Pham




TƠ VƯƠNG
 
Phải chăng gió hiểu  làm thinh
Lặng buồn đưa tiễn chuyện tình dở dang
Từ đây nguyệt rũ trăng tàn
Nhớ thương xếp gửi mây ngàn theo anh
 
Tình ơi duyên chẳng đặng lành
Giọt yêu rớt muộn tan thành khói sương
Vòng tay dấu ái người thương
Theo em vào mộng tơ vương trọn đời...!
 
C Pham
 









Lãng Mạn

Anh gởi mùa xuân qua ý thơ
Tặng em hoa cúc bước vào mơ
Mai vàng khen sắc khoe em ngủ
Thược dược hé môi lưỡng lự chờ

Làn tóc buông theo giấc mộng lành
Hồn nhiên vẽ đẹp mắt long lanh
Nụ cười duyên dáng anh say khướt
Lãng mạn vì em chết cũng đành


                                         Đoạn Trường



Đoạn Trường nghe nói chit vì hoa mẫu đơn, làm chai cũng phong lưu.  Có dziệt hong nè Si-gì-Pham?


thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 05.03.2010 14:07:59
0




Cảm Sắc Xuân


Một dãi sơn hà đắp mền nằm ngủ
Màn sương mờ ấp ủ những mầm non
Chờ ngày xanh thấm thoát tuổi vừa tròn
Xuân lại đến mang niềm vui vĩnh phúc

Chim hót líu lo trên cành quen thuộc
Rừng cây già sung sướng trỗi vươn lên       
Hoa mùa xuân e thẹn với nắng hiền
Quyện vào gió thả hương ru tình ái

Bướm lạc bước đam mê hồn say dại
Cứ ngỡ rằng mình lạc chốn thiên thai
Lượn quanh đây ôm ấp bóng hoa nhài
Sờ thân nhụy tuy lòng như sợ vỡ

Sắc hương xuân tràn trề mọi bến nhớ
Để mong người dừng lại cảm mùa yêu
Xin dang tay ốm lấy cho thật nhiều
Xuân tình ý đang về trong tim nhỏ


                                                 Đoạn Trường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2010 14:01:26 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 08.03.2010 13:51:31
0
 

Hoa Mẫu Đơn
 
Đời truyền tình sử một loài hoa
Ôm ấp yêu đương rất đậm đà
Tơ tuỏng một người trong  ảo mộng
Chưa lần diện kiến chửa nhìn qua
 
Quốc sắc thiên hương đài cát hoa
Thương chờ vô vọng mỗi người ta
Không sao quên  được tình hư ảo
Tỉnh giấc mà  nhân ảnh chẳng nhòa!
 
Mẫu Đơn  lãng mạn thưở đầu xanh
Uất ức nợ chưa  kết mộng lành
Một kiếp tìm người không trở lại
Trọn đời giữ chiếc lá lìa cành
Nhân tình mai mỉa duyên ngang trái
Thế thái dèm pha phận mỏng manh
Tri kỷ  chờ hoài  trong giấc mộng
Ái ân chưa trọn chết sao đành?
 
C Pham
 

 
 
Đoạn Trường nghe nói chit vì hoa mẫu đơn, làm chai cũng phong lưu.  Có dziệt hong nè Si-gì-Pham?
 
C có đọc qua truyền thuyết hoa Mẫu Đơn là thế!   Đoạn Trường  có vẻ cũng phong lưu lắm , không biết đã chết vì hoa Mẫu Đơn bao giờ chưa??
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2010 23:16:41 bởi C Pham >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 08.03.2010 16:32:19
0






 

 TỰ TÌNH


 Trên cao trăng gió tự tình
Buồn ai ôm gối riêng mình lòng đau
Đường nhân gian quá cơ cầu
Xin em một chút nhiệm mầu thần tiên

***

Gặp nhau có nghiã là duyên
Thì sao lại để ưu phiền làm chi?
Tính em anh hiểu từ khi...
Mới vưà quen biết, chẳng gì đổi thay

Đa số nhi nữ thường hay
Mong tìm gặp được vòng tay ấm nồng
Chở che những lúc giá đông
Môi ngon lời ngọt tình hồng trăm năm

Em cũng muốn nhưng âm thầm
Lòng riêng một khối tình câm lặng lờ
Tình yêu em gởi vào thơ
Xem như giấc mộng đỡ bơ vơ lòng

Nào dám cho người tường thông
Khiến tâm phiền muộn khiến lòng buồn lây
Tự tình gởi áng mây bay
Tâm sự cùng gió giải bày cùng trăng

Người chẳng hiểu cứ cho rằng
Tình em hời hợt gió trăng vui đuà
Biết thân chẳng dám hơn thua
Dỗi hờn nhõng nhẽo cho vưà lòng ai

Đời em như giọt sương mai
Sợ đêm gió rét sợ ngày nắng to
Sợ tình lỡ câu hẹn hò
Nên xin ai chút tình thơ ấm lòng

Sương Anh





Tình Tự


"Hỏi thế gian! tình là chi
Bao người sống chết khắc ghi đến cùng
Yêu nhau hứa giữ thủy chung
Tròn câu vạn kiếp nghìn trùng không xa..."

  ***
Thế rồi một trận phong ba
Rối loạn dũng khí, tình sa chân liền
Lúc hoạn nạn, cứ lo riêng
Mạnh ai nấy giữ, chẳng phiền đến nhau

 ***
Hỏi thế gian! tình rã mau
Phải chăng yêu để pha màu nhớ thương
Hay là muốn được bồi thường
Chia đôi sầu khổ, chán chường ái ân

***
Lòng xao xuyến dạ phân vân
Kể sao cho hết muôn vàn éo le
Mới yêu nhau, tình đam mê
Thời gian làm nhạt phu thê hương nhòa

***
Ngẫm nghĩ lại cuộc đời ta
Duyên thì lận đận phong ba tình trường
Mãi nâng niu một chữ thương
Trần gian đa sắc vẫn thường hụt tay

Người ta giỏi, mình hao gầy
Nên đành cố gắn làm ngày lẫn đêm
Cuối tuần còn phải làm thêm
Chừng này bóng xế êm đềm gì đâu...!


                                          Đoạn Trường


03/04/10

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 14.03.2010 12:27:10
0





Tình Lỡ Đêm Mưa


Vài ánh mắt u buồn đang nhòm ngó
Ai một mình lây lất nỗi lòng đau
Nơi sân ga chờ đợi một chuyến tàu
Đưa hành khách trở về vùng thương nhớ

Tàu chưa đến hoài nghi đành than thở
Nhủ thầm rằng đã lỡ chuyến khôn ngoa
Nỗi bâng khuâng cấu xé tim mù lòa
Giữa hoảng sợ, âu lo không tự chủ

Những cặp mắt mập mờ trong giấc ngủ
Người đợi chờ vẫn thao thức canh thâu
Lúc đứng lên, ngồi xuống vẻ u sầu
Nỗi đau ấy vây kín hồn rũ rượi

Từ đằng xa tiếng còi đang réo gọi
Bỗng giật mình trầm lặng sợ điều chi
Nét đăm chiêu hiện rõ muốn nói gì
Đường tình ái ngập ngừng bên cửa đợi

Ơi! tình nhân tiếng thét gào em hỡi
Chạy đi tìm bóng dáng vòng tay quen
Khách ra đi chỉ còn lại ánh đèn
Không tự chủ gục đầu như sám hối

Trận mưa rào khóc thay người chờ đợi
Rồi con tàu cũng bỏ gót theo ai
Để lại đơn coi, quạnh quẽ giữa đêm dài
Tình đã lỡ dìm thân nơi trời lạnh

***
Ai một mình lặng lẽ nhớ người yêu


                                                        Đoạn Trường


Đoạn Trường thân tặng cho những ai đã có lần hụt hẫng trong tình yêu nơi sân ga, bến phà, bến đò, phi trường, quán cà-phê, công viên v.v.   Người lâm cảnh nầy mới hiểu.  Xin chia sẻ nỗi vui buồn của đời người...!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 17.03.2010 12:21:57
0





Mảnh Sò


Ta lang thang trên cát
Nhặt mảnh sò vỡ oan
Theo con sóng trôi dạt
Lặng lẽ nơi bãi hoang

Suốt cuộc đời ngóng trông
Nhẫn nhục kiếp lưu vong
Mưu sinh lây lất sống
Giữa biển trời mênh mông

Làm bạn với rong rêu
Gay gắt dưới nắng chiều
Chờ nước thủy triều xuống
Hào hùng mở miệng kêu

Năm tháng chẳng tàn phai
Vẫn dũng khí anh tài
Trồi lên đạp ngọn sóng
Thế cô bị vỡ hai...


                                   Đoạn Trường
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 17.03.2010 14:34:45
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường


Tình Lỡ Đêm Mưa


Vài ánh mắt u buồn đang nhòm ngó
Ai một mình lây lất nỗi lòng đau
Nơi sân ga chờ đợi một chuyến tàu
Đưa hành khách trở về vùng thương nhớ

Tàu chưa đến hoài nghi đành than thở
Nhủ thầm rằng đã lỡ chuyến khôn ngoa
Nỗi bâng khuâng cấu xé tim mù lòa
Giữa hoảng sợ, âu lo không tự chủ

Những cặp mắt mập mờ trong giấc ngủ
Người đợi chờ vẫn thao thức canh thâu
Lúc đứng lên, ngồi xuống vẻ u sầu
Nỗi đau ấy vây kín hồn rũ rượi

Từ đằng xa tiếng còi đang réo gọi
Bỗng giật mình trầm lặng sợ điều chi
Nét đăm chiêu hiện rõ muốn nói gì
Đường tình ái ngập ngừng bên cửa đợi

Ơi! tình nhân tiếng thét gào em hỡi
Chạy đi tìm bóng dáng vòng tay quen
Khách ra đi chỉ còn lại ánh đèn
Không tự chủ gục đầu như sám hối

Trận mưa rào khóc thay người chờ đợi
Rồi con tàu cũng bỏ gót theo ai
Để lại đơn coi, quạnh quẽ giữa đêm dài
Tình đã lỡ dìm thân nơi trời lạnh

***
Ai một mình lặng lẽ nhớ người yêu


                                                      Đoạn Trường


Đoạn Trường thân tặng cho những ai đã có lần hụt hẫng trong tình yêu nơi sân ga, bến phà, bến đò, phi trường, quán cà-phê, công viên v.v.   Người lâm cảnh nầy mới hiểu.  Xin chia sẻ nỗi vui buồn của đời người...!


 
Tình Buồn
 
Tưạ cột đèn mà lòng mềm nhũng ướt
Hết một, hai...rồi trở ngược đếm hoài
Mỗi khắc trôi qua nặng chĩu đôi vai
Người chẳng thấy...em miệt mài đứng đợi
 
Chuyến xe lưả lao vào trong bóng tối
Để lại phiá sau làn khói xám mờ
Không có người một cảm giác bơ vơ
Đang xâm chiếm...hồn thẩn thờ ngơ ngác
 
Cơn mưa đến làm mắt môi nhoà nhạt
Mưa ngoài trời hay nước mắt em đây
Khẽ đưa tay hứng những giọt mưa bay
Lòng hụt hẫng vì kẻ tay thưa quá!
 
Từng giọt nước rơi tuôn trên phiến đá
Âm thanh buồn tí tách...dạ hoang mang
Người đâu rồi? để em trong muộn màng
Là trễ hẹn...hay đang vui bến lạ?!
 
Tiếng còi tàu ầm vang như giục giã
Người lại qua hối hả bước chân mau
Còn lại em chẳng biết đi về đâu?!
Tình đã lỡ...theo chuyến tàu hôm ấy...
 
Sương Anh
 
ĐT nè, SA thử làm kẻ đợi chờ khi Tình Lỡ Đêm Mưa coi ra sao ha, ĐT có thấy tội nghiệp hôn? nếu SA bị như dzị đó...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2010 14:36:51 bởi SuongAnh >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 25.03.2010 14:33:37
0





Chuyến Đò Vạn Năm


Ta ước cùng nhau đón chuyến đò
Mình ngồi đối diện kể vu vơ
Chuyện vui, đây đó trong ngày mới
Chia sẻ nụ cười dưới nắng mơ

Ơi! chú lái đò hãy thuận tay
Giúp đôi duyên nợ sang sông nầy
Chở luôn tình cảm chiều hôm ấy
Về đến bên kìa lầu mộng xây

Sóng gợn lăn tăn vỗ mạn thuyền
Đưa người yêu dấu về bình yên
Bến mê nay đã xa tầm mắt
Hướng tới tương lai cảm dịu hiền

Xích lại bên anh đầu tựa vai
Nghĩ về hạnh phúc của ngày mai
Gần trong tầm với hồn ngây ngất
Rung động con tim vững tháng ngày

Một phút trong đời hay vạn năm
Tình em anh giữ để yêu thầm
Tình anh em cất vào tim nhỏ
Lúc giận lúc thương đồng điệu tâm


                                           Đoạn Trường



Có mùa gieo, thì có mùa gặt; có lúc sầu khổ, cũng có ngày hạnh phúc! 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 27.03.2010 08:18:39
0

Trích đoạn: SuongAnh


 
Tình Buồn
 
...
 
Tiếng còi tàu ầm vang như giục giã
Người lại qua hối hả bước chân mau
Còn lại em chẳng biết đi về đâu?!
Tình đã lỡ...theo chuyến tàu hôm ấy...
 
Sương Anh
 
ĐT nè, SA thử làm kẻ đợi chờ khi Tình Lỡ Đêm Mưa coi ra sao ha, ĐT có thấy tội nghiệp hôn? nếu SA bị như dzị đó...







Gió Thoảng!

Em đi trong gió
Bước vội qua đò
Nghiêng vành nón lá
Dáng người "chim sa"

Lấm mùi hoa sữa
Sau một cơn mưa
Đi về đồng Nội
Theo gió qua đồi

Em đi vào lòng
Anh như giấc mộng
Ảo huyền nên thơ
Nhân đôi nỗi nhớ

Để lại mùi hương
Tô đời sung sướng
Nguyện được sánh đôi
Theo về đồng Nội

Gió thoảng lưng đồi
Theo về đồng Nội
Mang chùm hoa sữa
Gặp người tôi ưa!


                          Đoạn Trường


Đoạn Trường bik đi đâu rồi...!
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 28.03.2010 11:50:20
0




MƯA TRONG NỖI NHỚ



Hôm nay ghé đến thăm em
Mưa ngâu lặng lẽ ướt thềm tương tư
Gió khua chiếc lá tình hư
Rơi trên vai nhớ tuy dù đường xa   

Mây mù che phủ lòng ta
Tương tư em mãi cũng là tại tim
Vì tim khờ dại im lìm
Mấy khi thố lộ, giấu chìm tình yêu

Yêu em em hiểu bao nhiêu
Trăng mơ vẫn khuyết Thu chiều vẫn mưa
Lá vàng rời rạc tình xưa
Đong đưa trước ngõ mộng xua tan dần

Muốn qua xin gặp mấy lần
Nhưng tim bỡ ngỡ khi gần nhà ai
Thềm xưa vắng bóng gót hài
Đứng ngoài hờ hững đời trai phong trần

Đợi lâu chẳng có hỏi han
Thấy lòng cô quạnh thở than với đời
Ngậm ngùi lệ rớt thành lời
Ghi vào tình sử chơi vơi đêm dài

Nói ra tình đã phôi phai
Mà sao ta vẫn đợi hoài tình xưa
Mong rằng lòng sẽ lắng mưa
Để em hiểu được tình chưa phai màu


                                                       Đoạn Trường
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 28.03.2010 12:01:04
0



Ý Nghĩa Của Thơ


Qua thơ
tiêu khiển nụ cười

Qua thơ
vẽ nét cho đời thêm vui

Qua thơ
thi sĩ chôn vùi

Qua thơ
mộng mị
ngậm ngùi thương đau


                                                    Đoạn Trường
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 28.03.2010 12:26:17
0

Trích đoạn: C Pham

 

Hoa Mẫu Đơn
 
Đời truyền tình sử một loài hoa
Ôm ấp yêu đương rất đậm đà
Tơ tuỏng một người trong  ảo mộng
Chưa lần diện kiến chửa nhìn qua
 
Quốc sắc thiên hương đài cát hoa
Thương chờ vô vọng mỗi người ta
Không sao quên  được tình hư ảo
Tỉnh giấc mà  nhân ảnh chẳng nhòa!
 
Mẫu Đơn  lãng mạn thưở đầu xanh
Uất ức nợ chưa  kết mộng lành
Một kiếp tìm người không trở lại
Trọn đời giữ chiếc lá lìa cành
Nhân tình mai mỉa duyên ngang trái
Thế thái dèm pha phận mỏng manh
Tri kỷ  chờ hoài  trong giấc mộng
Ái ân chưa trọn chết sao đành?
 
C Pham
 
 
 
Đoạn Trường nghe nói chit vì hoa mẫu đơn, làm chai cũng phong lưu.  Có dziệt hong nè Si-gì-Pham?
 
C có đọc qua truyền thuyết hoa Mẫu Đơn là thế!   Đoạn Trường  có vẻ cũng phong lưu lắm , không biết đã chết vì hoa Mẫu Đơn bao giờ chưa??






CÓ BAO LẦN...?

Có bao lần em gọi thầm tên anh nhỉ
Gom nụ hồng sưởi ấm trái tim anh
Chút hương xưa đọng lại tấm chân thành
Để anh sống những ngày yêu em mãi

Có bao lần em xích gần anh lại
Trao nụ hôn tựa nắng ấm cung vàng
Gõ nhịp tim theo âm điệu lòng vang
Lời âu yếm ta dung hòa tất cả

Có bao lần em sợ tình xa lạ
Níu tình si bù đắp trái tim sầu
Ôm dĩ vãng thổn thức bóng đêm thâu
Rưng rưng nhớ cuộc tình chưa duyên thắm

Có bao lần em nói: yêu anh lắm
Không sợ gian truân dưới mái nhà tranh
Trao cho nhau tất cả giấc mộng lành
Giữ vững chắc trong niềm tin chung thủy...!


                                                             Đoạn Trường
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 28.03.2010 23:15:24
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường




Ý Nghĩa Của Thơ


Qua thơ
tiêu khiển nụ cười

Qua thơ
vẽ nét cho đời thêm vui

Qua thơ
thi sĩ chôn vùi

Qua thơ
mộng mị
ngậm ngùi thương đau


                                                    Đoạn Trường

Ý Tưởng Của Thơ
 
Lời thơ
nức nở tiếng lòng
Vần thơ
 ru điệu tình nồng men say
Ý thơ
 ray rứt vì ai
Dòng thơ
 kỷ niệm đọa đày tâm tư
 
C Pham


 

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 28.03.2010 23:30:07
0

Trích đoạn: C Pham


Trích đoạn: Đoạn_Trường




Ý Nghĩa Của Thơ


Qua thơ
tiêu khiển nụ cười

Qua thơ
vẽ nét cho đời thêm vui

Qua thơ
thi sĩ chôn vùi

Qua thơ
mộng mị
ngậm ngùi thương đau


                                                    Đoạn Trường

Ý Tưởng Của Thơ
 
Lời thơ
nức nở tiếng lòng
Vần thơ
 ru điệu tình nồng men say
Ý thơ
 ray rứt vì ai
Dòng thơ
 kỷ niệm đọa đày tâm tư
 
C Pham


 

 
 
Cái chết của thơ
 
Làm thơ
dở quá  phải cười
Tô thơ
nguệch ngoạch cho đời thêm vui
Giết thơ
rồi xách đem vùi
xác thơ
sình chướng bốc mùi thương đau
cs
 

 


Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Thôn Nghèo... Đoạn Trường - 01.04.2010 09:52:14
0




Hình được trích từ trang "Tình Yêu & Đam Mê" của Sương Anh




Tiễn Biệt Thi Sĩ Hữu Loan

Ai đã sinh ra thời chiến loạn
Làm anh chiến sĩ rời quê nhà
Để người em nhỏ yêu màu tím
Mãi đợi anh về. Ôi! thiết tha

Trận tuyến mưa bom anh bảo toàn
Đợi ngày trở lại được bồng con
Mấy khi ước muốn như mình nghĩ
Em nhỏ mất rồi khóc Hữu Loan

Nay anh từ giã phút huy hoàng
Để gặp lại em nơi suối vàng
Một nén hương nghèo tôi tiễn biệt
Tình người chiến sĩ mãi danh vang


                                               Đoạn Trường
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 09:53:30 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 28 trang, bài viết từ 451 đến 480 trên tổng số 824 bài trong đề mục