Đừng sợ...C..cứ dziệc...ca còn Pe...sẽ cố...hét...la...bể làng (biết đâu...kéo...hết họ hàng Xúm dzào...coi mắt..cô nàng...C pham móc..ngoéo trước...đừng..có ham
Chia cho An Quậy...gửi am...để...dzòm 
) 
Nhỏ nhỏ tiếng chút Pe ui, (Mẹ C nổi giận, C chui đường nào?) Chầu này thôi để C khao, An, Quậy thoải mái ra vào cụng ly, Gọi thêm đồ nhắm, C chi, Quần thoa hội mặt...xong đi kiếm chồng!
C Pham
Thơ C , Quậy thấy hết hồn!
Ngẩn ra một lúc thấy buồn làm sao.
Hỗm rày bút gác ngòi lau ,
Lại còn suy nghỉ bạc đầu vì ai ,
Nhớ còn chút mực chưa mài
Thêm đêm lại sợ ngày dài đang trôi ,
Muốn màì chút mực viết chơi
Bỏ thì cũng uổng thôi ngồi mài luôn ,
Nghiêng bút chấm mực lệ tuông
Nhắn người ở lại vài dòng xem thui .
Mình còn được mấy mươi ngày .
Gõ lên bàn phím tương lai sau này !
Mong cha mẹ sống lâu dài .
Mong con sáng suốt anh tài mai sau ,
Mong ruột thịt biết thương nhau …
Mong bè bạn nhớ câu chào ngày nao ,
Dù cho yên nghỉ nơi nào !
Hay là lở nhịp bước vào giấc say .
Mắt nhắm lệ vẫn cứ cay ,
Buồn cho năm tận tháng sai tự mình .
Đa đoan lận đận đò tình
Tim như lổi đạo nhân sinh vô thường.
Chèo trên sóng nhớ mãi vương ….
Hết hồn thơ Quậy …. C thương hông nè ?
TTQ
TTQ hỗm rày có chút chuyện nhà chưa sắp xếp xong , thấy nhà C mở topic Hết Hồn thơ hay hay.....cho TTQ ké....làm C hết hồn chơi chút xíu nha.
TTQ gừi lời thăm Pé An , Lớp , Trợn , Nhạn , ĐT và các bạn.....Chúc vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2009 12:44:38 bởi Tiểu Thơ Quậy >