Một Cõi Đi Về !!!

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 98 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
Một Cõi Đi Về !!! - 10.07.2009 21:37:19
0
VỘI VÀNG


 
Ngày tháng trôi đi quá ngỡ ngàng
Giữa trời,giữa đất ,giữa trần gian
Trong tôi chợt thấy phai màu tóc
Áo bạc vờn theo với nắng ngàn .

Rồi cả trời thu nghe lá bay

Với chiều hun hút gió heo may
Phủ mờ sương trắng mùa đông lạnh
Nhạn nhớ chim sầu chắp cánh bay.

Hãy lắng mà nghe nỗi bâng quơ
Với tấm lòng thơ giữa trưa hè
Nhởn nhơ trước mắt cồn dâu bể
Tỉnh giấc còn mơ chuyện thế gian.

Tháng hết ngày đi quá ngỡ ngàng
Xuân về xuân đến lại xuân sang
Hè thơm sen nở ta quên hết
Rực rỡ trong tôi ánh đạo tràng.


ThiệnTâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 02:43:35 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VỀ DƯỚI MÁI CHÙA - 10.07.2009 21:42:19
0
HƯỚNG PHẬT
 
 
Tâm thành lạy đấng Từ ân
Cho con được chút Pháp thần Như Lai
Nương thân giữa chốn trần ai
Bóng Từ Bi Phật từ nay con cầu.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VỀ DƯỚI MÁI CHÙA - 11.07.2009 01:02:29
0
BÓNG TỪ BI
 
 
Về đây núp bóng Từ Bi
Có Quan Âm Phật độ trì bình an
Non thiêng chen lẫn mây ngàn
Chùa xưa thoảng tiếng chuông tan ưu phiền
Lời vàng kinh Phật tuỳ duyên
Nắng soi tâm đạo non thiêng mây ngàn
Não phiền giữa cuộc trần gian
Em ơi! xoá hết sen vàng nở hoa.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VỀ DƯỚI MÁI CHÙA - 11.07.2009 01:28:30
0
CHỢT NHẬN RA
 
 
Biết quay về đức Phật để nương
Ánh hào quang Phật sẽ rọi đường
Xua tan vạn vật trong tam quả
Hân hỉ từ đây ánh đạo tràng.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VỀ DƯỚI MÁI CHÙA - 11.07.2009 01:31:13
0
QUÊ CHƠN THƯỜNG


Trong một cõi vô thường ta đã thấy
Biết bao người đã đến gặp nhau đi
Chuyện trăm năm đâu có nghĩa lí gì
Cuộc thương ghét cũng như trò dâu biển.
 
Muốn hạnh phúc của đời mình vĩnh viễn
Mời mọc em về hội ngộ Chơn Thường
Để đời mình sáng rọi ánh hồng dương
Nơi Pháp Bảo Phật giảng nhuần kinh lí.
 
Từ xa xưa vạn kiếp chẳng suy nghĩ
Giác ngộ rồi cương quyết vội ra đi
Dứt áo phong sương lòng có nghĩ gì?
Nghĩa là hết, nợ trần bi cũng hết.
 
Biết là trễ không gì là trễ
Kiếp lênh đênh giữa cuộc đời mê
Biết lòng đã sớm trở về
Tìm trong an trú là quê Chơn Thường... 

 
ThiệnTâm

 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VỀ DƯỚI MÁI CHÙA - 11.07.2009 01:42:17
0
NẮNG CHIỀU
 
 
Nắng chiều gió lộng xôn xao
Phất phơ mấy vạt áo màu lam tu
Thiền đường vọng tiếng công phu
Nến lay lắt nến, vọng mùi trầm hương
Cửa từ đón khách mười phương
Gió đùa hoan hỉ cành dương vẫy chào
Nụ hoa tím nở ngọt ngào
Nghe chuông như nhẹ nỗi đau trong lòng
Mây chiều lan giữa bến không
Ngàn cây chờ ánh nắng hồng mờ sương
Cửa từ đón khách mười phương
Lắng tâm thanh tịnh, cúng dường Như Lai.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VỀ DƯỚI MÁI CHÙA - 12.07.2009 23:14:58
0
NGÀY VỀ
 
 
Mây trôi bao kiếp bềnh bồng
Ta trôi muôn kiếp giữa dòng trầm luân
 
Suối từ gội hết vô minh
Một lần giã biệt tử sinh ta về
 
Lăng già trăng tỏ sơn khê
Nắng linh sơn chiếu bóng kề Như Lai.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
VỀ DƯỚI MÁI CHÙA - 12.07.2009 23:22:34
0
VỀ DƯỚI MÁI CHÙA
 
 
Ai về Phật Đá nghe chuông đổ
Dưới nắng vàng lên ánh dịu hiền
Phước lành gặp pháp là duyên
Đất lành trổ đoá hoa Thiền từ đây
Sen vàng Phật ngự bốn tay
Phật thiêng, người góp sức xây đạo tràng
Hai trăm năm trước rõ ràng
Nghìn năm sau mãi huy hoàng Phật thiêng
Về đây dưới mái chùa chiền
Để nghe thắm nắng dịu hiền vàng lên.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VỀ DƯỚI MÁI CHÙA - 14.07.2009 02:48:38
0
HẠT NƯỚC CÀNH LAN
 
 
Thấm từ hạt nước cành lan
Ngắm hoa thấm cả đạo tràng Từ Bi
Hương từ lan thoảng bay đi
Nghe trong vô tận thầm thì đạo ca
Hương từ lan thoảng bay xa
Thơm từ hạt nước hài hoà gặp nhau
Hương từ lan thoảng bay cao
Vô thường dẫu có phai màu sắc không
Hương từ lan thoảng mênh mông
Diệt sanh luân chuyển theo dòng thời gian.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 14.07.2009 02:54:13
0
TÌNH CA RAU MUỐNG


Đến giờ cơm nấu giữa trưa
Chớ  lo  nắng  gắt  mưa  thưa  làm  gì
Dưới mương rau muống xanh rì
Hái  về  đem  lặt  ra  đi  luộc  liền
Trong lòng rỗng, lại có duyên
Ăn  còn  ngon  miệng  lại  hiền  như  tu
Trống không tâm chẳng hiềm thù
Bập bềnh sóng nước ngao du phương trời
Chân thành riêng của trong tôi
Gởi  về  rau  muống  mấy  lời  tình  ca
Tháng ngày gió bạt phong ba
Ung dung lá thắm tặng quà thế nhân
Xã hành đâu ngại thi ân
Hiện vô số kiếp bụi trần không vương. 
 
ThiệnTâm

HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 14.07.2009 15:38:08
0
LỜI THẦY DẠY


Thiện Tâm con hãy nhớ lời
Đừng than đừng oán cuộc đời đẹp tươi
Tâm lành tánh thiện vui cười
Ai ai cũng quý người người đều thương

Dẫu trải qua muôn khổ trường
Chớ sa chớ ngã thẳng đường ta đi
Lời Phật con nhớ khắc ghi
Thiện Tâm con hỡi Từ Bi muôn đời.

ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 15.07.2009 01:51:55
0
GẶP GỠ
 
 
Gặp nhau giữa chốn Phật Đường
Trao nhau lời Phật pháp thương muôn đời
Thâm tình chuyện đạo chưa vơi
Mưa tuôn làm thắm chuyện đời đạo thêm
Khách đi vương vấn nỗi niềm
Tòng lâm mây bạt nào quên gió ngàn
Vô thường trong cõi phù tang
Còn chăng một tấm lòng vàng cho nhau
Vô thường trong cõi xôn xao
Tòng lâm gió bạt gặp nhau mây ngàn.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: VỀ DƯỚI MÁI CHÙA - 17.07.2009 00:44:37
0
QUÊ CHƠN THƯỜNG


Trong một cõi vô thường ta đã thấy
Biết bao người đã đến gặp nhau đi
Chuyện trăm năm đâu có nghĩa lí gì
Cuộc thương ghét cũng như trò dâu biển.

Muốn hạnh phúc của đời mình vĩnh viễn
Mời mọc em về hội ngộ Chơn Thường
Để đời mình sáng rọi ánh hồng dương
Nơi Pháp Bảo Phật giảng nhuần kinh lí.

Từ xa xưa vạn kiếp chẳng suy nghĩ
Giác ngộ rồi cương quyết vội ra đi
Dứt áo phong sương lòng có nghĩ gì?
Nghĩa là hết, nợ trần bi cũng hết.

Biết là trễ không gì là trễ
Kiếp lênh đênh giữa cuộc đời mê
Biết lòng đã sớm trở về
Tìm trong an trú là quê Chơn Thường... 

 
ThiệnTâm

 
______________________


LẠC BƯỚC VÔ THƯỜNG

Cõi tạm dương trần ta nấu nương
Người mời ta về chốn Chơn Thường
Chuông chùa bay bổng qua bảy núi
Cảnh cũng trầm u cúi -thê lương

Mấy người giác ngộ trong ý nghĩ
Để biết đến là sẽ ra đi
Chỉ biết lạc hưởng vui chơi phỉ,
Đổ lệ nhạt nhoà phút chia ly

Uống giọt cam lồ nơi Diệu Pháp
Làng sen hồng nở thuyết vô vi
Tinh tươm trong sáng dường bạch lạp
Soi đường dẫn dắt lối ta đi.

Chùa xưa cảnh cũ ngày về lại
Nao nao khó tả một điều gì
Chấp tay lạy Phật tâm vô ngã.
Xin Người ban phước chút từ bi.

Cho tâm con được luôn hoàn thiện
Cho trí con được sự mẫn minh
Cho thân đừng gặp hoài tai biến
Cho đường đạo Pháp sớm hiển vinh.

httn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 00:45:43 bởi Ái Khanh Hà >
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: VỀ DƯỚI MÁI CHÙA - 17.07.2009 01:32:29
0

LẠC BƯỚC VÔ THƯỜNG

Cõi tạm dương trần ta nấu nương
Người mời ta về chốn Chơn Thường
Chuông chùa bay bổng qua bảy núi
Cảnh cũng trầm u cúi -thê lương

Mấy người giác ngộ trong ý nghĩ
Để biết đến là sẽ ra đi
Chỉ biết lạc hưởng vui chơi phỉ,
Đổ lệ nhạt nhoà phút chia ly

Uống giọt cam lồ nơi Diệu Pháp
Làng sen hồng nở thuyết vô vi
Tinh tươm trong sáng dường bạch lạp
Soi đường dẫn dắt lối ta đi.

Chùa xưa cảnh cũ ngày về lại
Nao nao khó tả một điều gì
Chấp tay lạy Phật tâm vô ngã.
Xin Người ban phước chút từ bi.

Cho tâm con được luôn hoàn thiện
Cho trí con được sự mẫn minh
Cho thân đừng gặp hoài tai biến
Cho đường đạo Pháp sớm hiển vinh.

httn

 
RỒI SẼ TRỞ VỀ
 
 
Trần gian danh lợi với hư vinh
Ai cũng si mê chẳng nệ tình
Chà đạp nhân cách đua đòi phí
Mặc đời ghanh ghét lắm kẻ khinh.
 
Ta về trước để răn dạy mình
Để tâm hồn mở rộng lời Kinh
Để nghe nhuần tuý câu ất quả
Để giúp ai người nạn giải tinh.
 
Người đời chạy theo dấu si mê
Tàn vui mây gió cũng sẽ về
Bên chân đức Phật xin cầu khấn
Chút lòng ân, xoá nghiệt rớt rơi.
 
Ta là người thoát khỏi cơn mê
Vậy hãy đi vui với cuộc đời
Mai rạng rỡ ánh hào quang chói
Chỉ dẫn người vui thú ngàn khơi.
 
HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 17.07.2009 01:49:35
0
 
VỀ THĂM CHÙA CŨ
 
 
Nhớ lần em trở lại đây
Mến thương mái ngói chùa này đơn sơ
Rêu phong in dấu bốn mùa
Tình sâu hương Đạo bao giờ em quên
Bồ Đề cội mọc nhánh thêm
Cho xanh lá thắm cho bền lòng tu
Chuông vàng ngân mãi thiên thu
Em nghe mà nhớ lời ru chuông vàng
Qua rồi cuộc mộng vừa tan
Cửa Không thì đến, nghiệp oan em chào!
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 21.07.2009 01:03:16
0
VỮNG NIỀM TIN
 
 
Mái chùa cong rọi bóng nghiêng
Tháp xưa ngã bóng thanh thiên sáng ngời
Tháng ngày nắng táp mưa rơi
Như người tu vững chẳng dời đạo tâm
Vọng từ tiếng kệ thâm thâm
Lời Kinh siêu thoát thanh trầm còn đây
Cội lành cây đức dựng xây
Cho bông Bát Nhã nở đầy hương thơm.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 21.07.2009 19:51:39
0
Gửi anh dấu yêu

Ngàn tiếng lòng gửi anh
Từ nơi em xứ lạ
Vòng đời còn quay mãi
Mơ được về bên anh.

Em nhìn bầu trời xanh
Tâm tư như mọc cánh
Bay lượn vòm trời xanh
Cùng ngọn gió an lành.

Tiếng lòng em xin gửi
Trái tim gột tím chiều
Xin anh hãy nhận điều
Những ân tình em trao.

 
Lê Thị Như Hằng
 
* Hãy bình tỉnh nhé! 
-LL-


HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 22.07.2009 01:33:36
0
TRÔI MÃI NGÀN NĂM
 
 
Em buồn em nghĩ mênh mông
Tôi buồn tôi nghĩ chuyện lòng của tôi
Quán từ vạn kiếp xa xôi
Làm thân phiêu bạt nổi trôi Ta Bà
Phong trần cũng lắm phong ba
Nổi trôi phiêu bạc Ta Bà sanh thân
Chấp tay lạy đấng Từ ân
Ta về bên Phật trắng ngần toà sen.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 23.07.2009 00:52:50
0
NGƯỜI VỀ TRONG MƯA
 
 
Anh về nghe nặng đôi vai?
Mưa rơi xuống phố trắng dài đường xa
Anh về thấm lạnh phù da
Cho tôi gởi một ít quà buồn vui
Anh về đường chẳng xa xuôi
Rơi rơi nặng hạt không lùi mưa tuôn
Đường đời dù có phong sương
Thiện tâm vẫn vững thẳng đường mà đi
Anh về đâu phải chia li
Thiện duyên còn đó ta thì gặp nhau.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 23.07.2009 01:01:49
0
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
 
CẦU CHÚC EM AN BÌNH
CẦU CHÚC EM MẠNH KHOẺ
 
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 11:20:30 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 23.07.2009 08:30:17
0
 
 
Chào HKBT !
 
Đi về một cõi thênh thang
Mấy ai không khỏi bàng hoàng ngất ngây
Xuân như đượm ấm nơi nầy
Dửng dưng mà đợi từng ngày có nhau
 
Hận mình hay hận ngàn sao
Kẻ nao khuấy được tim màu đỏ son !
Bạc kim vun vén sao tròn
Tình thênh thênh đón hỏi còn gì hơn !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 08:36:52 bởi lelong54 >
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 23.07.2009 11:08:47
0
 
Chào HKBT !
 
Đi về một cõi thênh thang
Mấy ai không khỏi bàng hoàng ngất ngây
Xuân như đượm ấm nơi nầy
Dửng dưng mà đợi từng ngày có nhau
 
Hận mình hay hận ngàn sao
Kẻ nao khuấy được tim màu đỏ son !
Bạc kim vun vén sao tròn
Tình thênh thênh đón hỏi còn gì hơn !
 
lelong54
 
____________________



Cảm ơn lelong54 đã ghé qua thăm và đề bút kính tặng.Chân thành cảm ơn! Chúc lelong54 luôn vui và hạnh phúc!
 
Cuộc đời ai thiệt ai hơn
Thôi thì cam chịu cô đơn một mình
Ta về ôm bóng nhớ hình
Đơn phương ta hận cuộc tình dở dang
 
Chợt nhận ra phút ngỡ ngàng
Nên lòng quyết chí mây ngàn hướng tu
Từ nay sống với công phu
Nhàn an mà sống thiện tu ta về.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 23.07.2009 11:16:34
0
CẢM HOÀI
 
 
Chiều chưa cửa cổng khép hờ
Nhớ chùa tôi đến giữa giờ trì kinh
Qua cầu Phật đá lung linh
Xanh rờn khóm lá Tổ đình chùa xưa
Trong tôi một nắng hai mưa
Vẫn chăm lao động sớm trưa không sờn
Thà nghèo chơn thật còn hơn
Tham lam rồi cũng hết trơn trọi rồi
Nhớ lời Thầy mãi dạy tôi
Tam Quy Ngũ Giới trao dồi đạo tâm
Lời kinh Phật thuyết thậm thâm
Mỗi đêm tôi tụng lời ngâm nga hoài
Bền lòng giữ đạo chẳng thay
Nhớ Từ Dung Phật mãi hoài trong tâm.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 23.07.2009 11:19:36
0
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
 
CẦU CHÚC EM TỐT LÀNH
CẦU CHÚC EM TAI QUA NẠN KHỎI

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 11:21:18 bởi HKBT138 >
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

lelong54
  • Số bài : 1681
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2009
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 24.07.2009 08:37:24
0
CẢM HOÀI
 
 
Chiều chưa cửa cổng khép hờ
Nhớ chùa tôi đến giữa giờ trì kinh
Qua cầu Phật đá lung linh
Xanh rờn khóm lá Tổ đình chùa xưa
Trong tôi một nắng hai mưa
Vẫn chăm lao động sớm trưa không sờn
Thà nghèo chơn thật còn hơn
Tham lam rồi cũng hết trơn trọi rồi
Nhớ lời Thầy mãi dạy tôi
Tam Quy Ngũ Giới trao dồi đạo tâm
Lời kinh Phật thuyết thậm thâm
Mỗi đêm tôi tụng lời ngâm nga hoài
Bền lòng giữ đạo chẳng thay
Nhớ Từ Dung Phật mãi hoài trong tâm.
 
ThiệnTâm
 
 
 
 
Tặng bạn !
 
Thiện tâm...lòng được an lành
Thiện thân... lòng được dỗ dành yêu thương
Thiện nhân....cao quý mọi đường
Thiện tai... bình thản qua trường gian nguy
Buông tâm...ngao cõi diệu kỳ
Xả thân....du cảnh huyền vi vĩnh hằng
Để hồ không gợn lăn tăn
Để lòng ta ngắm vầng trăng nhiệm mầu !
 
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 25.07.2009 01:32:46
0

 
Tặng bạn !
 
Thiện tâm...lòng được an lành
Thiện thân... lòng được dỗ dành yêu thương
Thiện nhân....cao quý mọi đường
Thiện tai... bình thản qua trường gian nguy
Buông tâm...ngao cõi diệu kỳ
Xả thân....du cảnh huyền vi vĩnh hằng
Để hồ không gợn lăn tăn
Để lòng ta ngắm vầng trăng nhiệm mầu !
 
lelong54
 
 
Cám ơn bạn nhiều lắm! Thơ bạn rất hay, ghé thăm thường xuyên nhé!Thanks
 
 
HOA PHÙ DU
 
 
Sân chùa thắp nắng hàng dương
Chào em mấy luống hoa hường ai gieo
Trong hoa dáng vóc như nghèo
Chiều chưa đến sớm mà theo ngủ liền
Ngủ dài một giấc sầu miên
Ngàn năm dâu bể thôi phiền làm chi
Hoa chen chúc lá xanh rì
Cánh hồng vừa thắm vội đi về ngàn
Luân hồi là kiếp trần gian
Chợt đi chợt đến nở tàn phù du.
 
ThiệnTâm

HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 25.07.2009 01:35:05
0
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

CẦU CHÚC EM MẠNH KHỎE 
CẦU CHÚC EM TỐT LÀNH

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 26.07.2009 17:01:03
0
CÒN MÃI LỜI KINH
 
 
Trăng lên khỏi đỉnh cao rồi
Ngói chùa dợn móc rêu thôi xanh rì
Tâm Kinh khai chử Từ Bi
Thanh âm dìu dặt mà đi về ngàn
Phật thừa pháp đó còn vang
Thiền tâm sáng cõi trăng vàng mông mênh
Phật đường diệu pháp cao thêm
Nổi trôi biển mộng con quên lời vàng
Ngày về hội ngộ trần gian
Lắng nghe Phật thuyết trên ngàn Thửu sơn
Cao thâm là đấng Từ ơn
Cho con lời pháp Linh Sơn nhiệm mầu.
 
ThiệnTâm
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 26.07.2009 17:02:05
0
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

CẦU CHÚC EM MAU BÌNH PHỤC 
CẦU CHÚC EM SỚM TRỞ VỀ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Một Cõi Đi Về !!! - 27.07.2009 14:22:30
0
 
 
Chuyện hai chúng ta

               Gửi T
Chuyện tình hai chúng ta
Rất mong manh dễ vỡ
Chắc mình không duyên _ nợ
Xin anh đừng để tâm.
 
Một năm _ hay nhiều năm?
Tình mình sẽ phai nhạt
Em nằm lại đất Mát...
Sẽ chẳng thể trở về (...)
 
Nhiều lúc tỉnh và mê
Em thấy mình hư thực
Nơi đây em chúc phúc
Anh hạnh phúc... trăm năm.
 
Đôi lúc em xa săm
Nghĩ về lời đã hứa
Xin anh đừng tin nữa
Hai đứa mình chia tay.
 
           Như Hằng
 



  

 


Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 98 bài trong đề mục