Hương Cỏ.
Ra vườn hong nắng sớm mai
Chợt lòng thấy lạ hương ai rơi vào
Nhíu mi chả.... biết trời sao
Vào thăm ký ức... tài nào nhớ ra
Dịu vời thoang thoảng phôi pha
Hít vào....như ảo....,cho qua hổng đành
Dịu êm ngan ngát thanh thanh
Có mà như chẳng,....ngọt lành như thơ !
Ngọt lành quá
Ngọt lành da diết làm sao
Với mùi hương cỏ ngày nào chưa quên
Êm ru phảng phất dập dờn
Đơn sơ lại ngát mông mênh cõi lòng
Ngẩn người trong sớm hừng đông
Thở vào thú vị hương đồng bình yên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2010 15:41:21 bởi phuongminh63 >