Lưu Bút Đường Thi

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 185 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 22.12.2009 06:10:54
0

Ngày Hội Thơ Đồng Tháp

Em về Cao Lãnh một ngày thơ
Điên Điển vàng lay thắm sắc chờ
Đồng Tháp sen hồng còn rực rỡ
Bưng Biền lá biếc hết hoang sơ
Câu hò thoảng lại đầu sông lặng
Vọng cổ xa đưa cuối bến mờ
Ghé đến quê anh mùa nước lũ
Phố phường đổi mới tưởng như mơ

Nhật Hạ


Nắng Hạ
(Thương tặng Nhật Hạ)

Hạ trắng em đi vương sắc thơ
Ngày đêm tơ tưởng anh trông chờ
Mặt trời chói lọi tim say đắm
Vầng nguyệt sáng soi lòng mộng mơ
Gởi nụ hôn yêu bờ cuộn sóng
Phủ đôi mắt lệ bến hoen mờ
Hồng ân Thiên Chúa ngài gìn giữ
Thỏa gió tương tư nắng hẹn hò

Huyền Minh
12/21/09

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Lưu Bút Đường Thi - 22.12.2009 13:29:11
0

Trích đoạn: Huyền Minh


Ngày Hội Thơ Đồng Tháp

Em về Cao Lãnh một ngày thơ
Điên Điển vàng lay thắm sắc chờ
Đồng Tháp sen hồng còn rực rỡ
Bưng Biền lá biếc hết hoang sơ
Câu hò thoảng lại đầu sông lặng
Vọng cổ xa đưa cuối bến mờ
Ghé đến quê anh mùa nước lũ
Phố phường đổi mới tưởng như mơ

Nhật Hạ


Nắng Hạ
(Thương tặng Nhật Hạ)

Hạ trắng em đi vương sắc thơ
Ngày đêm tơ tưởng anh trông chờ
Mặt trời chói lọi tim say đắm
Vầng nguyệt sáng soi lòng mộng mơ
Gởi nụ hôn yêu bờ cuộn sóng
Phủ đôi mắt lệ bến hoen mờ
Hồng ân Thiên Chúa ngài gìn giữ
Thỏa gió tương tư nắng hẹn hò

Huyền Minh
12/21/09










EM CỨ ĐI DỰ HỘI THƠ HÉN!


Cao Lãnh em về dự hội thơ
Thỏa niềm mong ước bấy lâu chờ
Ngày vui nhi nữ lưu tình ý
Đêm lặng anh hùng kể chuyện sơ
Sung Sướng hát hò ven bến mộng
Ngập ngừng xướng họa dưới trăng mơ*
Rưng rưng dòng lệ phút ly biệt
Kỷ niệm rồi đây chẳng bạc mờ*...

                                                 Đoạn Trường

* xin cho Đoạn Trường phá luật hén



Huyền Minh xin được thay mặt Nhật Hạ ghé thăm trang thơ anh.
Chúc anh mùa Giáng Sinh an bình & hạnh phúc.

HM

P.S. HM có 1 thắc mắc nhỏ là sao với DT thì NH hay cười mà đối với HM thì cô nàng cứ "mít ướt" hoài, chắc DT lão luyện tình trường mong chỉ giáo cho HM vài "chiêu" nhé, hề...


Cám ơn Huyền Minh thay mặt người đẹp ghé thăm.   Chúc HM cùng người thân mùa Giáng Sinh và Năm Mới tràn đầy phước hạnh.

P.S.  trả lời:  nếu HM ở Texas thì không nên làm cao bồi... chỉ có "mít ướt" mới trị được cao bồi thôi (người đẹp nghe câu nầy chắc ĐT phải đi bán muối).  HM nên ráng ăn nhiều cơm với nước mắm nhỉ, bớt ăn "phở", cho ấm tiếng.  Đàn ông nói chuyện ấm tiếng người đẹp cười thoả thích.  Còn về bí quyết gia truyền của dòng họ Đoạn, thì phải là quyết bí...  pótay!






thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 23.12.2009 04:22:31
0

VẮNG EM

Biết vắng em rồi đời sẽ khổ
Yêu thương thơ viết gởi ai giờ
Dở trang giấy trắng ghi câu nhớ
Tìm ý lời hay dệt mối tơ
Nát dạ tim cào vương bóng ảo
Mủi lòng đời xót giữ tình mơ
Sầu ôm gối chiếc trong mưa gió
Ai bỏ tình ai giữa đợi chờ!

Thanh Huy


DÁNG HẠ TÌNH XA

Trùng dương xa cách lòng nhung nhớ
Bến mộng em tôi mãi đợi chờ
Tuyết lạnh Houston đường phủ lấp
Nắng trong quê Mẹ phố sương mờ
Lần trang thơ cũ tìm dáng Hạ
Giở lá thư xưa kiếm bóng thơ
Gót nhỏ kiêu sa anh nguyện giữ
Một mai tương ngộ thỏa tâm chờ

Huyền Minh
12/22/09


Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 24.12.2009 08:26:34
0
Nô-en viễn xứ

Tuyết lạnh tràn lan phủ kín đường
Hoa đèn rực rỡ khách tha phương
Quanh nhà bóng chớp như mời gọi
Dưới phố cờ treo vẻ nhún nhường
Nhạc chúa tưng bừng lòng viễn xứ
Mâm quà sặc sỡ mắt hoài hương
Nô-en lại đến đời sương gió
Nhớ phút năm xưa đợi cổng trường

Vancali 12.16.09


Giáng Sinh Xứ Người

Hoa tuyết rơi rơi phủ mặt đường
Giáng Sinh rộn rã khắp muôn phương
Chúa mang thập giá vẻ chua xót
Mẹ nhỏ ngọc châu nét nhún nhường
Rực rỡ hoa đăng trời xứ lạ
Sáng soi ngọn nến đất quê hương
Tâm tư xao xuyến thời trai trẻ
Áo trắng ngày xưa trước mái trường

Huyền Minh
12/23/09

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Lưu Bút Đường Thi - 24.12.2009 15:00:45
0

Trích đoạn: Huyền Minh

VẮNG EM

Biết vắng em rồi đời sẽ khổ
Yêu thương thơ viết gởi ai giờ
Dở trang giấy trắng ghi câu nhớ
Tìm ý lời hay dệt mối tơ
Nát dạ tim cào vương bóng ảo
Mủi lòng đời xót giữ tình mơ
Sầu ôm gối chiếc trong mưa gió
Ai bỏ tình ai giữa đợi chờ!

Thanh Huy


DÁNG HẠ TÌNH XA

Trùng dương xa cách lòng nhung nhớ
Bến mộng em tôi mãi đợi chờ
Tuyết lạnh Houston đường phủ lấp
Nắng trong quê Mẹ phố sương mờ
Lần trang thơ cũ tìm dáng Hạ
Giở lá thư xưa kiếm bóng thơ
Gót nhỏ kiêu sa anh nguyện giữ
Một mai tương ngộ thỏa tâm chờ

Huyền Minh
12/22/09






SẦU KHÚC

Chờ mong dáng lửa bén đường mơ
Khổ bến vùi tâm nhập gió chờ
Mơ giấc tỏ tường am phút lặng
Nhớ thương êm diệu ảo đêm mờ
Tơ duyên giãi ý tình khơi chuyện
Tưởng mộng mang sầu khúc vẽ thơ
Giờ đổi biết khuya trăng mãi đợi
Mờ xa bóng nguyệt hẹn mây chờ...


                                           Đoạn Trường


Đường Luật biến thể



thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 10.01.2010 10:54:17
0
*HM cảm ơn DT bài hoạ Sầu Khúc, HM chưa có hứng để họa lại, sẽ ghé thăm trang DT khi có dịp.
Mến
HM


Tàn Canh

Trăm mối tơ vò dạ ngổn ngang
Sắt se gió lộng thổi mênh mang
Trông về quá khứ đời dâu bể
Ngó đến tương lai nhịp sống cuồng
Quê Mẹ xa vời xuân chẳng kể
Đất người gần gụi Tết không màng
Đêm thâu trống điểm sang canh kế
Thảng thốt tâm linh dậy ngỡ ngàng

Huyền Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2012 12:05:59 bởi Huyền Minh >

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Lưu Bút Đường Thi - 10.01.2010 12:14:40
0
Tàn Canh

Trăm mối tơ vò dạ ngổn ngang
Sắt se gió lộng thổi mênh mang
Trông về quá khứ đời dâu bể
Ngó đến tương lai nhịp sống cuồng
Quê Mẹ xa vời xuân chẳng kể
Đất người gần gụi Tết không màng
Đêm thâu giờ điểm sang canh kế
Thảng thốt tâm linh dậy ngỡ ngàng

Huyền Minh


XUÂN

Đây đón Xuân về dạ ngổn ngang
Quê nhà tình mẹ vẫn cưu mang
Thương người co ró trong đêm lạnh
Nhớ kẻ long đong giữa sóng cuồng
Oan nghiệt tình đời không lối thoát
Khổ đau thân phận chẳng ai màng
Mai vàng pháo nổ trên quê lạ
Chào đón Xuân tươi giữa ngỡ ngàng!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 23:34:19 bởi TTH >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Lưu Bút Đường Thi - 11.01.2010 11:15:58
0

Tàn Canh

Trăm mối tơ vò dạ ngổn ngang
Sắt se gió lộng thổi mênh mang
Trông về quá khứ đời dâu bể
Ngó đến tương lai nhịp sống cuồng
Quê Mẹ xa vời xuân chẳng kể
Đất người gần gụi Tết không màng
Đêm thâu giờ điểm sang canh kế
Thảng thốt tâm linh dậy ngỡ ngàng

Huyền Minh

 
Xuân về
 
Tết đến xuân về việc ngổn ngang
Nỗi buồn nặng trĩu vương mênh mang
Quê người mỗi lúc mong tin nhạn
Xứ lạ đôi hồi ngóng gió sang
Mấy thủa tiền tài không nghĩ đến
Bao phen  danh lợi có đâu màng
Giao thừa bầy cỗ nhớ tình mẹ
Xao xuyến lòng con đến ngỡ ngàng
 
T.T.K.11.1.2010
TTK cám ơn HM đã ghé. Chúc HM một năm mới vui tươi hạnh phúc và thành đạt

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Lưu Bút Đường Thi - 12.01.2010 07:52:56
0


Ngày Hội Thơ Đồng Tháp

Em về Cao Lãnh một ngày thơ
Điên Điển vàng lay thắm sắc chờ
Đồng Tháp sen hồng còn rực rỡ
Bưng Biền lá biếc hết hoang sơ
Câu hò thoảng lại đầu sông lặng
Vọng cổ xa đưa cuối bến mờ
Ghé đến quê anh mùa nước lũ
Phố phường đổi mới tưởng như mơ

Nhật Hạ
 
 


Nắng Hạ
(Thương tặng Nhật Hạ)

Hạ trắng em đi vương sắc thơ
Ngày đêm tơ tưởng anh trông chờ
Mặt trời chói lọi tim say đắm
Vầng nguyệt sáng soi lòng mộng mơ
Gởi nụ hôn yêu bờ cuộn sóng
Phủ đôi mắt lệ bến hoen mờ
Hồng ân Thiên Chúa ngài gìn giữ
Thỏa gió tương tư nắng hẹn hò

Huyền Minh
12/21/09
 
 
Nắng Hạ Vương sầu

Nắng Hạ em đi giữa cõi thơ
Còn đâu hạnh phúc mãi mong chờ 
Giọt lung linh đắm cùng cơn mộng 
Tia lấp lánh chìm tận giấc mơ
Gối chiếc từng đêm hương phấn nhạt 
Chăn đơn mỗi tối sắc son mờ
Hỏi người yêu dấu hoài vương vấn ?
Một chút tình xưa có hững hờ
 
Nhật Hạ 


Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Lưu Bút Đường Thi - 12.01.2010 07:56:33
0

Mến chào  Nhật Hạ , rất vui khi gặp lai NH trên DĐ, chúc bình an , mong gặp lai sau 
Thân mến
Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Lưu Bút Đường Thi - 12.01.2010 08:07:15
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Mến chào  Nhật Hạ , rất vui khi gặp lai NH trên DĐ, chúc bình an , mong gặp lai sau 
Thân mến
Nghinh Nguyên

 
Cảm ơn anh nghinhnguyen, NH cũng rất vui khi thấy anh. Thân chúc anh và gia đình có một mùa xuân Như Ý. Cho NH gởi lời thăm hỏi đến tất cả những người bạn Long Khánh anh nhé.
 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Lưu Bút Đường Thi - 12.01.2010 11:02:43
0
Ngày Hội Thơ Đồng Tháp

Em về Cao Lãnh một ngày thơ
Điên Điển vàng lay thắm sắc chờ
Đồng Tháp sen hồng còn rực rỡ
Bưng Biền lá biếc hết hoang sơ
Câu hò thoảng lại đầu sông lặng
Vọng cổ xa đưa cuối bến mờ
Ghé đến quê anh mùa nước lũ
Phố phường đổi mới tưởng như mơ

Nhật Hạ



Nắng Hạ
(Thương tặng Nhật Hạ)

Hạ trắng em đi vương sắc thơ
Ngày đêm tơ tưởng anh trông chờ
Mặt trời chói lọi tim say đắm
Vầng nguyệt sáng soi lòng mộng mơ
Gởi nụ hôn yêu bờ cuộn sóng
Phủ đôi mắt lệ bến hoen mờ
Hồng ân Thiên Chúa ngài gìn giữ
Thỏa gió tương tư nắng hẹn hò

Huyền Minh
12/21/09



Nắng Hạ Vương sầu

Nắng Hạ em đi giữa cõi thơ
Còn đâu hạnh phúc mãi mong chờ
Giọt lung linh đắm cùng cơn mộng
Tia lấp lánh chìm tận giấc mơ
Gối chiếc từng đêm hương phấn nhạt
Chăn đơn mỗi tối sắc son mờ
Hỏi người yêu dấu hoài vương vấn ?
Một chút tình xưa có hững hờ

Nhật Hạ
 
 
Hạ
 
Hạ nồng Hạ đẹp vướng vần thơ
Để kẻ bâng khuâng kẻ đợi chờ
Chốn lạ mơ màng tơ chỉ thắm
Quê nhà trông ngóng bóng hình mơ
Phải tình một thuở nên yên ấm
Hay số trăm năm vỡ xóa mờ
Thôi cứ đến nhau dù đắng lạnh
Mong ai thấu hiểu chớ ơ hờ!
 
Thanh Huy

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 29.01.2010 12:21:19
0
Chân Dung Thi Sỹ

Xuân về cánh bướm lượn vu vơ
Đã để ngàn hoa mộng thắm tơ
Ánh mắt ngời trông nơi thăm thẳm
Tia nhìn đăm đắm chốn xa mơ
Văn phong phượng múa xây lều mộng
Bút pháp rồng bay vẽ áng thơ
Quán vắng lều xiêu chàng lạc bước
Cho lòng thục nữ nhớ vu vơ

Thanh Thanh Khiết
27.1.2010


Nỗi Lòng Thi Sĩ

Thi sĩ thường hay mộng vẩn vơ
Đi mây về gió dệt cung tơ
Ánh trăng vằng vặc gieo câu chữ
Bóng nước lung linh thả mộng mơ
Lãng mạn tim lòng như cánh bướm
Đa sầu tình cảm tựa vần thơ
Nghe mưa thổn thức bao tâm sự
Ai kẻ tri âm giữa bụi mờ?*

Huyền Minh
Jan/26/10

*Nhìn giọt mưa bay ngoài song giống như những hạt bụi mờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 14:08:12 bởi Huyền Minh >

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Lưu Bút Đường Thi - 30.01.2010 16:01:01
0
quote:

Trích đoạn: Huyền Minh

Hơi lâu HM nay ghé thăm.Hoạ vui với TTK một bài nhé.
Mến
Huyền Minh

Chân Dung Thi Sỹ

Xuân về cánh bướm lượn vu vơ
Đã để ngàn hoa mộng thắm tơ
Ánh mắt ngời trông nơi thăm thẳm
Tia nhìn đăm đắm chốn xa mơ
Văn phong phượng múa xây lều mộng
Bút pháp rồng bay vẽ áng thơ
Quán vắng lều xiêu chàng lạc bước
Cho lòng thục nữ nhớ vu vơ

Thanh Thanh Khiết
27.1.2010


Nỗi Lòng Thi Sỹ

Thi sỹ thường hay mộng vẩn vơ
Đi mây về gió dệt cung tơ
Ánh trăng vằng vặc gieo câu chữ
Bóng nước lung linh thả mộng mơ
Lãng mạn tim lòng như cánh bướm
Đa sầu tình cảm tựa vần thơ
Nghe mưa thổn thức bao tâm sự
Ai kẻ tri âm giữa bụi mờ?*

Huyền Minh
Jan/26/10

*Nhìn giọt mưa bay ngoài song giống như những hạt bụi mờ



TTK cám ơn HM đã ghé. Chúc một năm mới , nhiều niềm vui , thành đạt. TTK có bài bạn thơ gửi HM đọc cho vui nhé
 
Bạn thơ
 
Núi cách sông ngăn chẳng thể mờ
Trao thương gửi nhớ mộng say …mơ !
Hồn trong thả tứ ngời trang giấy
Ý sáng buông từ rạng nét thơ
Mặc khách gieo vần khơi chỉ thắm
Tao nhân xướng hoạ gợi duyên tơ
Thâm giao nghĩa bạn như trăng tỏ
Núi cách sông ngăn chẳng thể mờ
 
Thanh Thanh Khiết
31.1.2010


Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 06.02.2010 14:03:39
0
Chân Dung Thi Sỹ

Xuân về cánh bướm lượn vu vơ
Đã để ngàn hoa mộng thắm tơ
Ánh mắt ngời trông nơi thăm thẳm
Tia nhìn đăm đắm chốn xa mơ
Văn phong phượng múa xây lều mộng
Bút pháp rồng bay vẽ áng thơ
Quán vắng lều xiêu chàng lạc bước
Cho lòng thục nữ nhớ vu vơ

Thanh Thanh Khiết
27.1.2010


Nỗi Lòng Thi Sĩ

Thi sĩ thường hay mộng vẩn vơ
Đi mây về gió dệt cung tơ
Ánh trăng vằng vặc gieo câu chữ
Bóng nước lung linh thả mộng mơ
Lãng mạn tim lòng như cánh bướm
Đa sầu tình cảm tựa vần thơ
Nghe mưa thổn thức bao tâm sự
Ai kẻ tri âm giữa bụi mờ?*

Huyền Minh
Jan/26/10

*Nhìn giọt mưa bay ngoài song giống như những hạt bụi mờ


Bạn thơ

Núi cách sông ngăn chẳng thể mờ
Trao thương gửi nhớ mộng say …mơ !
Hồn trong thả tứ ngời trang giấy
Ý sáng buông từ rạng nét thơ
Mặc khách gieo vần khơi chỉ thắm
Tao nhân xướng hoạ gợi duyên tơ
Thâm giao nghĩa bạn như trăng tỏ
Núi cách sông ngăn chẳng thể mờ

Thanh Thanh Khiết
31.1.2010


Hề... lần này đến phiên Huyền Minh lội ngược giòng để cho vui và thay đổi không khí chút nè.

Tâm Hồn Thi Sĩ

Tri kỷ tìm đâu chốn mịt mờ
Gởi niềm tâm sự cùng nàng... Thơ
Tâm hồn phiêu lãng theo mây gió
Thân xác bềnh bồng cùng mộng mơ
Nhìn ánh sao băng đan ước nguyện
Ngắm vầng trăng tỏ dệt tằm tơ
Chỉ hồng dù chẳng se duyên nợ
Thơ vẫn là... thơ - chuyện vẩn vơ

Huyền Minh
Feb/06/10


Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Lưu Bút Đường Thi - 08.02.2010 22:50:10
0
quote:

Tâm Hồn Thi Sĩ

Tri kỷ tìm đâu chốn mịt mờ
Gởi niềm tâm sự cùng nàng... Thơ
Tâm hồn phiêu lãng theo mây gió
Thân xác bềnh bồng cùng mộng mơ
Nhìn ánh sao băng đan ước nguyện
Ngắm vầng trăng tỏ dệt tằm tơ
Chỉ hồng dù chẳng se duyên nợ
Thơ vẫn là... thơ - chuyện vẩn vơ

Huyền Minh
Feb/06/10


Nàng thơ
 
Đằm thắm vô tư bụi chẳng mờ
Say trăng đắm nguyệt ấy ..là  thơ
Bồng bềnh gió cuốn  trao lời nguyện
Lãng đãng mây bay gửi ước mơ
Vẻ đẹp thuyền sang đau chỉ thắm
Đường duyên  nước động xót giây tơ
Hai đầu nỗi nhớ chìm xa khuất
Cũng ngọt nơi lòng đâu  bá vơ
 
Thanh Thanh Khiết
8.2.2010 
 


vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Lưu Bút Đường Thi - 09.02.2010 03:13:47
0

Tâm Hồn Thi Sĩ

Tri kỷ tìm đâu chốn mịt mờ
Gởi niềm tâm sự cùng nàng... Thơ
Tâm hồn phiêu lãng theo mây gió
Thân xác bềnh bồng cùng mộng mơ
Nhìn ánh sao băng đan ước nguyện
Ngắm vầng trăng tỏ dệt tằm tơ
Chỉ hồng dù chẳng se duyên nợ
Thơ vẫn là... thơ - chuyện vẩn vơ

Huyền Minh
Feb/06/10


Nàng thơ
 
Đằm thắm vô tư bụi chẳng mờ
Say trăng đắm nguyệt ấy ..là  thơ
Bồng bềnh gió cuốn  trao lời nguyện
Lãng đãng mây bay gửi ước mơ
Vẻ đẹp thuyền sang đau chỉ thắm
Đường duyên  nước động xót giây tơ
Hai đầu nỗi nhớ chìm xa khuất
Cũng ngọt nơi lòng đâu  bá vơ
 
Thanh Thanh Khiết
8.2.2010 

Chào hai bạn cho mình theo chân nhen hì hì ,chúc thứ hai đầu tuần vui vẻ hì hì ....

Đêm cô đơn

Nhặt mảnh sao hôm mắt lệ mờ
Ru lòng thiếu nữ cuốn vào thơ
Chong đèn ngày vắn đầy trăn trở
Cạn bấc đêm dài lắm mộng mơ
Ngắm ánh trăng côi buồn má phấn
Nhìn làn mây lạc khóc duyên tơ
Hồng nhan bạc phận đời ghen tặng
Nhật nguyệt vô tình lại khéo vơ

Vancali 2.8.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 09:50:09 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Lưu Bút Đường Thi - 13.02.2010 19:16:45
0
Cung Chúc tân xuân
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/23B1A1AC46C745A59565D3D4C98E6281.jpg[/image]
Attached Image(s)

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Lưu Bút Đường Thi - 19.02.2010 20:01:53
0
 
Về Lại Động Hoa Vàng
 
Bài Họa
 
Từ quan quên hết chuyện tình đời
Tìm đến Ngũ Hồ sóng nước trôi
Thi hữu lưng bầu tâm sự cạn
Gió mây một lá ánh trăng rơi
Soi hình dáng liễu bên ghềnh đá
In bóng hành dương cạnh dốc đồi
Về Động Hoa Vàng xưa mở lối
Đó đây còn thoảng chút hương người
 
Nhật Hạ
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 01.03.2010 08:11:40
0
Về Lại Động Hoa Vàng

Từ quan quên hết chuyện tình đời
Tìm đến Ngũ Hồ sóng nước trôi
Thi hữu lưng bầu tâm sự cạn
Gió mây một lá ánh trăng rơi
Soi hình dáng liễu bên ghềnh đá
In bóng hành dương cạnh dốc đồi
Về Động Hoa Vàng xưa mở lối
Đó đây còn thoảng chút hương người

Nhật Hạ

Lạc Lối Động Hoa Vàng

Mơ giấc chiêm bao gợi nhớ người
Hoa vàng lạc lối - động ven đồi
Bóng trăng vằng vặc - sông hồ chảy
Dáng ngọc kiêu sa - thác nước rơi
Gác tía trăm năm tựa gió cuốn
Vàng son một thuở thoảng mây trôi
Ước chi ngủ mãi bên em nhỉ!
Say đắm tơ duyên gác chuyện đời

Huyền Minh
Feb/28/10

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 21.03.2010 08:20:59
0
CẤM CUNG

Vợ bảo cấm cung chỉ ở nhà
Anh mà ong bướm hòng tui tha
Làng trên chớ xuống dê thôn nữ
Xóm dưới đừng sang cua gái quê
Đô hội bạn bè em xoải vó
Vườn hoang bóng lẻ anh xua gà
Cơm nhà chẳng có xơi mì gói
Thèm phở - nhịn thôi sợ lệnh bà

Huyền Minh
Mar.20/10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 08:28:06 bởi Huyền Minh >

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 21.03.2010 09:27:43
0

Trích đoạn: Huyền Minh

CẤM CUNG

Vợ bảo cấm cung chỉ ở nhà
Anh mà ong bướm hòng tui tha
Làng trên chớ xuống dê thôn nữ
Xóm dưới đừng sang cua gái quê
Đô hội bạn bè em xoải vó
Vườn hoang bóng lẻ anh xua gà
Cơm nhà chẳng có xơi mì gói
Thèm phở - nhịn thôi sợ lệnh bà

Huyền Minh
Mar.20/10


 
Chuyện anh  và em
 
Nhật Hạ ra uy sợ thấy bà
Huyền minh được lệnh phải  lùa gà
Mùa Xuân Nhật Hạ đi chơi phố
Mắt Biếc Huyền Minh trụ ở quê
Nhật Hạ: heo còi tui hỏng thứ
Huyền  Minh: dê gái anh xin  tha?
Gái nào vào được trong chuồng ấy?
Lẩn quẩn trong sân cứ ở nhà 
 
cs
 
 
 

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 21.03.2010 10:59:25
0
CẤM CUNG

Vợ bảo cấm cung chỉ ở nhà
Anh mà ong bướm hòng tui tha
Làng trên chớ xuống dê thôn nữ
Xóm dưới đừng sang cua gái quê
Đô hội bạn bè em xoải vó
Vườn hoang bóng lẻ anh xua gà
Cơm nhà chẳng có xơi mì gói
Thèm phở - nhịn thôi sợ lệnh bà

Huyền Minh
Mar.20/10


Chuyện anh và em

Nhật Hạ ra uy sợ thấy bà
Huyền Minh được lệnh phải lùa gà
Mùa Xuân Nhật Hạ đi chơi phố
Mắt Biếc Huyền Minh trụ ở quê
Nhật Hạ: heo còi tui hỏng thứ
Huyền Minh: dê gái anh xin tha?
Gái nào vào được trong chuồng ấy?
Lẩn quẩn trong sân cứ ở nhà

cs

LỆNH CỦA BÀ

Chức danh chủ tịch hội thờ bà
Nhận lệnh em giao phải feed* gà
Thiên hạ nhởn nhơ vui dạo phố
"Mình ên" ngao ngán buồn nằm quê**
Tử vi trời định đành cam chịu
Số phận thánh ban dễ được tha?
Ong bướm - mặc người tôi hổng dám
Quyết tâm tu tỉnh ở trong nhà

Huyền Minh

*Feed: Cho ăn

**Quê: Cũng có nghĩa là thẹn

Cám ơn Cosiaus ghé thăm để lại bài thơ thật tếu...hề...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 12:54:54 bởi Huyền Minh >

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Lưu Bút Đường Thi - 25.03.2010 11:48:35
0
  Chuyen tinh co gai ban chim

Ngày xưa, khi chưa có cây cầu Mỹ Thuận, khách bộ hành muốn qua sông chỉ có cách
duy nhất là qua phà Mỹ Thuận. Nay bến phà với bao nỗi thăng trầm không còn nữa,
cây cầu đã sừng sững mọc tlên nối những bờ vui. Nhớ lại bến phà cũ, hẳn nhiều
người còn nhớ hình ảnh những người bán hàng rong ở hai bên bờ sông ngày nào. Đặc
biệt là hình ảnh các cô gái bán chim ( tất nhiên, là… thực phẩm) với lời mời
ngọt ngào: “ăn chim em đi anh”. Bài thơ về các cô gái bán chim thời đó:

Hôm nay là tối thứ tư gùi, rán cày hai bửa nưa nhen quí huynh tỷ thân yêu hì hì ...

Cô gái bán chim

Mỹ thuận chờ đò, gái bán chim
Tươi cười má đỏ tiếng rao chim
Mời anh cắn thử vài ba miếng
Biếu bạn mua dùm một ít chim
Đặc sản nhà quê vang khắp xứ
Hương đồng cỏ nội mặn mà chim
Thương nàng ế ẩm lòng không nỡ
Gọi lựa cho chàng loại béo chim

Vancali 3.24.1110

Huynh H M có nhớ không hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 26.03.2010 04:49:05
0
Cô Gái Bán Chim

Mỹ thuận chờ đò, gái bán chim
Tươi cười má đỏ tiếng rao chim
Mời anh cắn thử vài ba miếng
Biếu bạn mua dùm một ít chim
Đặc sản nhà quê vang khắp xứ
Hương đồng cỏ nội mặn mà chim
Thương nàng ế ẩm lòng không nỡ
Gọi lựa cho chàng loại béo chim

Vancali 3.24.1110


Khách Mê Chim

Sự đời thanh tục một từ chim
Địa giới ta bà cũng bởi chim
Vành mở nhìn qua tựa giống bướm
Cánh thu ngó kỹ hóa dòng chim
Cô hàng ỏn ẻn khoe hàng hiếm
Anh khách nhởn nhơ khen mã chim
To nhỏ méo tròn mê mãi "địa"
Quên lời vợ dặn chớ mua chim

Huyền Minh
Mar.25/10


Cám ơn lời rao cô hàng Van nhưng HM đã có... rồi, hổng dám đua đòi mua thêm như anh khách nọ.
Thởi gian này HM bị "vợ" cấm cung giao nhiệm vụ ở nhà chăn gà nên hông dám mang gà đi "độ", chừng nào được phép bả HM sẽ sang nhà Van hú một tiếng nhe...hề...

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Lưu Bút Đường Thi - 01.04.2010 07:03:37
0
Thơ Vui

ĐI HOANG

Một đêm trốn vợ hắn đi hoang
Nghía tới nghía lui được mấy nàng
Hoa cúc hoa mai thơm trước ngõ
Quả đào quả mận ngọt sau đàng
Trăng thanh xóm dưới chân co duỗi
Gió mát thôn bên tay đụng hàng
Khập khểnh về nhà trời rạng sáng
Chổi chà bà đập "Ối ơi làng...!"

Huyền Minh
Mar.31/10

Thởi gian này HM bị "vợ" cấm cung giao nhiệm vụ ở nhà chăn gà nên hông dám mang gà đi "độ", chừng nào được phép bả HM sẽ sang nhà Van hú một tiếng nhe...hề... 
À thì ra huynh đem gà so cựa với gà móng đỏ ở xóm lá gùi nên ....hì hì .....
Chúc huynh ăn độ đều đều Good luck ...hì hì .
..

Ngựa hoang

Một sớm ông chồng trở chứng hoang
Bởi nghe xóm lá lắm cô nàng
Mi xanh ỏng ẹo tình đưa đẩy
Má đỏ hây hây số đứng đàng
Nhậu xỉn tìm vui chàng lạc bước
Ham chơi thích lạ hắn vào hàng
Về nhà gà gáy hừng đông rạng
Vợ nhéo mình sưng tiếng khắp làng

Vancali 3.31.10

Chỉ họa vui không ẩn ý hì hì ...
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 07:05:58 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Lưu Bút Đường Thi - 16.04.2010 07:40:11
0
Thơ Vui

ĐI HOANG

Một đêm trốn vợ hắn đi hoang
Nghía tới nghía lui được mấy nàng
Hoa cúc hoa mai thơm trước ngõ
Quả đào quả mận ngọt sau đàng
Trăng thanh xóm dưới chân co duỗi
Gió mát thôn bên tay đụng hàng
Khập khểnh về nhà trời rạng sáng
Chổi chà bà đập "Ối ơi làng...!"

Huyền Minh

Mar.31/10
Thởi gian này HM bị "vợ" cấm cung giao nhiệm vụ ở nhà chăn gà nên hông dám mang gà đi "độ", chừng nào được phép bả HM sẽ sang nhà Van hú một tiếng nhe...hề... 
À thì ra huynh đem gà so cựa với gà móng đỏ ở xóm lá gùi nên ....hì hì .....
Chúc huynh ăn độ đều đều Good luck ...hì hì ...

Ngựa hoang

Một sớm ông chồng trở chứng hoang
Bởi nghe xóm lá lắm cô nàng
Mi xanh ỏng ẹo tình đưa đẩy
Má đỏ hây hây số đứng đàng
Nhậu xỉn tìm vui chàng lạc bước
Ham chơi thích lạ hắn vào hàng
Về nhà gà gáy hừng đông rạng
Vợ nhéo mình sưng tiếng khắp làng

Vancali 3.31.10

Chỉ họa vui không ẩn ý hì hì ....

MÈO HOANG

Sáng trăng lén vợ kiếm mèo hoang
Dạo phố lơn tơn đụng được nàng
Thục nữ lẳng lơ hang "pa*'c po'"
Tu mi đưa đẩy động thiên đàng
Khí sung hiệp một quân thăng tiến
Lực yếu hồi hai tướng quỵ hàng
Tảng sáng trước sân bà đợi sẵn
Roi mây ê ẩm hắn la làng

Huyền Minh
Mar.31/10


Hổm rày HM bị vợ nhốt quanh quẩn trong sân với đàn gà, oải quá! May sao nay bả thấy tội mở lượng "từ bi" cho ra ngoài chơi một bữa, tha hồ thả "ngựa hoang" vào vườn Van quậy nát nước..hề.. Chuyến này dzìa hổng biết có bị "bầm dập" như lão già dịch kia không nữa.

Hì hì thể nào củng phải bỏ  Tánh hoang  bỏ cả đào hoa hì hì tội nghiệp hết phở phiết gì gùi ...cho đán cái mặt đẹp chai lì hì hì ..
 
Tánh hoang


Vợ bắt chăn gà bớt tánh hoang
Buồn hiu mất ngủ nhớ tên nàng
Ngán cơm lạt miệng tìm phương cách
Thèm phở run chân kế mọi đàng
Ả gặp leo rào xui tận mạng
Nàng la quất chổi phải đầu hàng
Sưng mình muỗi chích ngoài hiên ở
Bỏ tật  đào hoa hứa trước làng

Vancali 4.15.10

Chúc huynh Huyền Minh thứ năm vui khỏe hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 07:55:14 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Lưu Bút Đường Thi - 16.04.2010 10:56:22
0
Thơ Vui

ĐI HOANG

Một đêm trốn vợ hắn đi hoang
Nghía tới nghía lui được mấy nàng
Hoa cúc hoa mai thơm trước ngõ
Quả đào quả mận ngọt sau đàng
Trăng thanh xóm dưới chân co duỗi
Gió mát thôn bên tay đụng hàng
Khập khểnh về nhà trời rạng sáng
Chổi chà bà đập "Ối ơi làng...!"

Huyền Minh
Mar.31/10

Thời gian này HM bị "vợ" cấm cung giao nhiệm vụ ở nhà chăn gà nên hông dám mang gà đi "độ", chừng nào được phép bả HM sẽ sang nhà Van hú một tiếng nhe...hề...

À thì ra huynh đem gà so cựa với gà móng đỏ ở xóm lá gùi nên ....hì hì .....
Chúc huynh ăn độ đều đều Good luck ...hì hì ...

Ngựa hoang

Một sớm ông chồng trở chứng hoang
Bởi nghe xóm lá lắm cô nàng
Mi xanh ỏng ẹo tình đưa đẩy
Má đỏ hây hây số đứng đàng
Nhậu xỉn tìm vui chàng lạc bước
Ham chơi thích lạ hắn vào hàng
Về nhà gà gáy hừng đông rạng
Vợ nhéo mình sưng tiếng khắp làng

Vancali 3.31.10

Chỉ họa vui không ẩn ý hì hì ....

MÈO HOANG

Sáng trăng lén vợ kiếm mèo hoang
Dạo phố lơn tơn đụng được nàng
Thục nữ lẳng lơ hang "pa*'c po'"
Tu mi đưa đẩy động thiên đàng
Khí sung hiệp một quân thăng tiến
Lực yếu hồi hai tướng quỵ hàng
Tảng sáng trước sân bà đợi sẵn
Roi mây ê ẩm hắn la làng

Huyền Minh
Mar.31/10

Hổm rày HM bị vợ nhốt quanh quẩn trong sân với đàn gà, oải quá! May sao nay bả thấy tội mở lượng "từ bi" cho ra ngoài chơi một bữa, tha hồ thả "ngựa hoang" vào vườn Van quậy nát nước..hề.. Chuyến này dzìa hổng biết có bị "bầm dập" như lão già dịch kia không nữa.

Hì hì thể nào củng phải bỏ Tánh hoang bỏ cả đào hoa hì hì tội nghiệp hết phở phiết gì gùi ...cho đán cái mặt đẹp chai lì hì hì ..

Tánh Hoang

Vợ bắt chăn gà bớt tánh hoang
Buồn hiu mất ngủ nhớ tên nàng
Ngán cơm lạt miệng tìm phương cách
Thèm phở run chân kế mọi đàng
Ả gặp leo rào xui tận mạng
Nàng la quất chổi phải đầu hàng
Sưng mình muỗi chích ngoài hiên ở
Bỏ tật đào hoa hứa trước làng

Vancali 4.15.10

Chúc huynh Huyền Minh thứ năm vui khỏe hì hì ....


CHỬA HOANG

Đôi tám trăng tròn cô chửa hoang
Tìm đâu "tác giả" khổ cho nàng
Bà con dè bỉu ngại xa lánh
Cô bác trách chê tránh mọi đàng
Một phút ham vui thân héo rủ
Trăm năm ân hận lệ đôi hàng
Mười ngày chín tháng hoa khai nhuỵ
Cu khóc "oe oe" rộn cả làng

Huyền Minh
Apr.15/10

Phở phiết gì không biết nữa, cơm nhà quà dzợ còn hổng có... Bả đi chơi mút chỉ còn mình phải ở nhà chăn gà nuôi lơn. HM tính ẩn cư "gác kiếm" luôn đó Van ơi...hề....

Có phải vậy không , câu nói nghe quen quen hì hì ....(gác kiếm ) coi chừng đứt tay nhen hì hì ...

Đồi hoang

Trăng tròn gặp gỡ ở đồi hoang
Ngải lú bùa mê để khổ nàng
Hẹn biển chung tình hề ngăn cách
Thề non một dạ chả đôi đàng
Thương chàng từ chối đùa tay ngọc
Thích bậu không cho đụng mặt hàng
Để gã leo rào giờ hối hận
Truy phong mất dạng bỏ thôn làng

Vancali 4.15.10
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 10:58:28 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Lưu Bút Đường Thi - 12.05.2010 11:32:59
0

quote:

Trích đoạn: Nhật Hạ



Chị TTK thân mến
Xin lỗi chị lần trước vào thăm trang thơ của chị
NH thật vô tình không chào hỏi chị được, mong chị thứ lỗi nha
Để bắt đền hôm nay NH xin được gởi tặng chị bài thơ nè.

ĐỢI CHỜ

người hẹn cùng ta ngày trở lại
Trăng tròn rồi khuyết vẫn cô liêu
Bao mùa lá đổ vương thềm nắng
Mấy độ hoa rơi lạnh bóng chiều
Mỏi mắt chờ trông dài nỗi nhớ
Mềm lòng ngóng đợi cạn niềm yêu
Heo may se sắc quanh bờ liễu
Năm tháng chìm dần với quạnh hiu


Nhật Hạ

 
Chào hai bạn. TTK ghé thăm hai bạn  hi...kéo bài này hoạ lại nhé. Chúc vui
 
Bạn chung tình
 
Năm tháng chìm dần với quạnh hiu “NH”
Mây trôi tan loãng đổ  siêu liêu
Người đi ngày ấy bình minh rạng
Kẻ ở giờ đây bóng  xế chiều
Tóc trắng luôn trông còn gửi nhớ
Da mồi vẫn đợi để trao yêu
Mong ngày gặp lại không bao muộn
Có bạn bên mình hết quạnh hiu
 
Thanh Thanh Khiết
12.5.2010
 

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: Lưu Bút Đường Thi - 03.06.2010 09:06:34
0
Huyền Minh cám ơn bài thơ Bạn Chung Tình của Thanh Thanh Khiết nhe nhưng có chút thắc mắc nè "bạn" đây là bạn tình hay bạn thơ vậy hở?
Xin lỗi đã đón tiếp chậm trễ dạo này HM làm thơ tình không à nên đành nợ TTK vậy.
Chúc TTK một ngày vui.
Mến
Huyền Minh

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 185 bài trong đề mục