NỢ ...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 284 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 10.07.2010 12:23:15
0

ĐÓA HỒNG

Nguyễn Thủy

Yêu thiết tha hơn những đóa hồng
Yêu người con gái đã sang sông
Vĩnh biệt tình ta em phương ấy
Để mãi tương tư nát cõi lòng.

Em đã một lần viếng cố hương
Vô tình bắt gặp ánh mắt vương
Nhìn nhau như thể còn chi đó...
Mà quá xa xôi cách ngã đường.

Về lại mùa đông của nhớ nhung
Mây che ánh bạt xám muôn trùng
Mang bóng u buồn không chút nắng
Con mắt sầu cay nỗi lạnh lùng.

Xuân nửa sắp về ta đã già
Nhìn Hồng Mai Cúc Đào ra hoa
Se thắt lòng ta sầu nghiêng ngửa
Lạc mất môi thơm tự thuở nào?

NT.

10 - 7 - 2010
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 10.07.2010 13:19:11
0


HƯƠNG CỦA HOA
 
Nguyễn Thủy
 
Thời gian trôi biết mấy mùa Xuân?
Mãi cách xa xôi vạn  nghìn trùng...
Nắng xôn xao đợi hôn mặt đất,
Hoa tím chiều trôi vạn nhớ nhung?
 
Trời đất xôn xao quá lạ lùng
Mây vờn bướm lượn nghĩ mông lung
Trên cành chim hót ca ríu rít
Dưới bóng chiều trôi gió thẹn thùng.
 
Tím biếc hoa tình nhớ đến thương
Đôi môi thơm thoảng đến vô cùng
Ôm cả tình anh về chốn cũ
Kỷ niệm êm đềm gió chớm Thu
 
Đã mấy mùa hoa hương thoảng bay?
Hoa cỏ tương tư ánh mắt say
Nở trong chiều biếc xanh biên biếc
Màu mắt xanh trong mộng ước đầy.
 
Hương thoảng hoa tình ta lạc bước
Dạo chốn mông lung những tháng ngày
Em đem thương nhớ gieo sầu mắt
Màu sắc tương tư đã nở đầy.
 
NT.
 
10 – 7 - 2010
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 10.07.2010 22:55:30
4
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 12:49:54 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 28.07.2010 21:23:22
0


(Ngày 9/04/2010 )

Gởi em :Thương Giang


Nguyễn Thuỷ

Gởi người biệt xứ ra đi
Trăm sông vạn núi mấy khi trở về
Lòng mang nặng nỗi nhớ quê
Tha hương, biệt xứ Xuân về nhớ thương
Mẹ già thức trắng tóc sương
Mỏi mòn khóe mắt lệ vương giọt buồn...
Gởi em ngăn cách đôi đường
Thơ về bên nỗi nhớ thương quê nhà
Hỡi người em gái phương xa
Anh xin gởi chút tình nhà thương mong.

NT.
__________________
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 28.07.2010 23:48:38
0
 
MONG NHÉ THU

Nguyễn Thuỷ


Rồi Thu đến Thu đi nhè nhè
Gió heo may say bóng dáng dịu hiền
Có phải chăng em là một nàng tiên
Về ẩn hiện trong miên man tiềm thức.

Có phải em là hoa hương dịu ngọt
Đắm chìm trong cơn mộng mị của ta không?
Thu đến Thu đi xao xuyến tâm hồn
Thu gợi cảm ngày chia xa ta vào lính...

Ánh mắt Thu sẽ muôn đời kỷ niệm
Mãi theo về trú ngụ chốn cung thiên
Để cho Thu mãi mãi dáng nàng tiên
Ta cảm nhận ta đi về miền Thu mộng.

Ta  sẽ có bao niềm tin hy vọng
Thu trở về của dáng dấp mê say
Cho trần gian hoà quyện gió heo mây
Cho tim tim sắc hoa ngày nắng mới.

Mỗi độ Thu về ta mơ màng chờ đợi
Lá vàng rơi ta thầm gọi tên người
Ta gọi hoài năm tháng tuổi đôi mươi
Rồi thao thức mỗi đêm về không ngủ.

Rồi thời gian vẫn chìm trong mộng ảo
Mãi theo ta năm tháng chẳng phai nhoà
Mong Thu về ta nhắn gởi tình ta
Chờ Thu nhé một ngày Thu trở lại.

NT.

25 - 7 - 2010
 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 28.07.2010 23:54:56
0
 

 
 
GỞI GIÓ TRAO XƯA

Nguyễn Thuỷ

Ta đem thương nhớ góp tiếng tơ
Gởi gió trao xưa thuở dại khờ
Môi đoá hồng xưa còn thắm đỏ?
Ta vẫn nhớ mong mãi đến giờ.
Nhớ thuở ban đầu bao bỡ ngỡ
Mắt nhìn thắm thiết mộng tóc tơ
Bốn mấy mươi năm thành nỗi nhớ
Trần gian sầu lệ chảy dòng thơ.

NT.

25 - 7 - 2010
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 28.07.2010 23:59:37
0


SẮC THU ĐỢI CHỜ


Nguyễn Thuỷ

Thu đi vàng anh
Thu về xanh thắm
Thu tròn giấc mộng
Mắt Thu mơ màng...

Một chiều lối nhỏ
Êm đềm Thu sang
Mộng như đà chín
Nhuộm muôn sắc vàng.

Ta ngày xưa đó
Nhặt cánh hoa vàng
Ép vào thương nhớ
Đợi hoài Thu sang...

NT.

23 - 7 - 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 00:05:53 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 29.07.2010 00:01:00
0
/


BÓNG NGÃ CHIỀU RƠI

Một chiều bóng đỗ tím chiều
Mơ hồ nỗi nhớ thuở yêu một thời
Mây chiều rũ bóng mù khơi
Nghìn trùng xa cách khoảng trời nhớ thương
Mấy mươi năm nỗi đoạn trường
Người đi mỏi nhớ mòn thương đợi người.
Lạc nhau vừa mới lên mười
Nghìn trùng dâu bể khóc cười nỗi đau
Nhớ mong bạc cả mái đầu
Trắng chiều thơ với tím màu máu tim
Bên đời vang vọng tình em
Vào miền rung cảm êm đềm tình ta
Mắt buồn chìm cõi mơ xa
Giữ xanh muôn thuở bài ca ngợi tình
Dòng sông chở nặng hữu duyên
Muôn trùng về lại bên em một thời
Nhớ thương chín đợi mười chờ
Em là tất cả vầng thơ cuộc đời
Dẫu rằng xa cách đôi nơi
Mỗi chiều tím rụng vạn đời nhớ mong.

NT.

22 - 7 - 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 00:04:54 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 29.07.2010 00:09:12
0





CHIỀU TÍM

Nguyễn Thuỷ

Thương ai chiều tím ngát say
Bóng chiều tím ngả đường mây tím chiều
Không gian êm ả lời yêu
Đủ làm thao thức những điều nhớ mong.
Vi vu gió gọi mênh mông
Trở về vàng vọt nỗi lòng đam mê
Yêu thương trao trót lời thề
Nghiêng vàng bóng lá xanh rêu tím chiều.

NT.

22 - 7 - 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 00:11:13 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 29.07.2010 09:10:48
0


DÒNG SUỐI MƠ

Suối mơ
có lá mơ màng
Có mưa ướt đọng
giọt chờ, giọt mong
Suối mơ
mưa rớt vào lòng
Người đi, người ở
vẫn trông đợi người.
Bên nhau
vang bóng một thời
Ru hồn trinh nữ
về đôi bến bờ
Suối mơ
thả bóng trăng thơ
Chảy vào sâu thẳm
Đôi bờ bến thương.
Dù xa
Cách trở đoạn trường
Vẫn về bên ấy
Tơ vương tình người
Em là dòng suối cuộc đời
Xanh màu xanh thẳm
nhiệm mầu ngát hương
Ta làm lữ khách tha hương
Tìm đâu để nói lời thương yêu người.
Suối mơ nhìn dáng cô liêu
Nổi lòng ta thả bóng chiều dưới mưa.
Tìm theo mơ giấc mơ xưa
Mà người trong mộng vẫn chưa tìm về...


NT.

28 - 7 - 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 09:13:07 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 29.07.2010 12:52:14
0

CẢM TÁC THƠ THANH TRẮC NGUYỄN VĂN









 

CẢM TÁC THƠ THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

Nguyễn Thuỷ

Đọc thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
Mười năm kỷ niệm mãi còn trong mơ
Áo em trắng mộng mong chờ
Một trời nhớ với trời mơ song hành
Ước chi về lại tóc xanh
Để hoài đứng gác cổng thành em qua
Giờ đây áo trắng phai nhoà
Mắt sầu nhỏ lệ bên tà sắc trong.
Em đi bỏ lại dòng sông
Tím chiều mây trắng nhuộm hồng áo ai.
Đêm trong con mắt khuya dài
Lời thơ kỷ niệm u hoài chờ mong.
Đọc thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn
Hồn ta cảm thấy bâng khuâng một thời.
Hằng mơ về cõi xa xôi
Để cho trở lại một trời nhớ mong.

NT.

28 - 7 - 2010

__________________
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: HOA NHÀI - 29.07.2010 22:23:45
0
KHÔNG CÒN NHỚ...
 
Về quê tìm lại bình yên
Thành đô cát bụi muộn phiền đầy vơi
Túi thơ bầu rượu rong chơi
Không còn nhớ đến tình đời trắng đen.
 
Về đây lấy trăng thay đèn
Lấy gió thay quạt làm quen ruộng đồng
Thả câu giăng lưới ven sông
Hái rau bắt ốc mà lòng thảnh thơi.
 
Hoàng hôn tím ngát chân trời
Khói lam mờ tỏa ngồi khơi bếp hồng
Không nghe giá lạnh đêm đông
Quên đi kiếp sống bềnh bồng nổi trôi.
 
Không còn nghĩ ngợi xa xôi
Mưu cầu danh lợi để rồi trắng tay
Xem như gió thoảng mây bay
Nơi đây tìm lại những ngày mộng mơ.
 
Ngắm trăng gợi lại hồn thơ
Rượu ngon độc ẩm... phớt lờ thế nhân...
 
Mặc Nhân Sơn 
 
- BX cám ơn ban Nguyenthuy sang nhà thăm và xin gửi nỗi lòng của BX...

  
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: HOA NHÀI - 30.07.2010 08:40:36
0


Gởi em :Thương Giang


Nguyễn Thuỷ

Gởi người biệt xứ ra đi
Trăm sông vạn núi mấy khi trở về
Lòng mang nặng nỗi nhớ quê
Tha hương, biệt xứ Xuân về nhớ thương

Mẹ già thức trắng tóc sương
Mỏi mòn khóe mắt lệ vương giọt buồn...
Gởi em ngăn cách đôi đường
Thơ về bên nỗi nhớ thương quê nhà

Hỡi người em gái phương xa
Anh xin gởi chút tình nhà thương mong.

NT.

Khát đợi ngày về.

Tình anh... thương  gửi...ấm lòng,
Cho người  viễn khách...bớt  mong nhớ  nhà...
Nửa đời phiêu bạt xứ xa.
Giật mình...giờ tóc đã pha sương chiều...

Tháng ngày gặm nhấm cô liêu...
Quê người  đất khách...ít nhiều đắng cay...
Tủi buồn đè  nặng vai gầy...
Có xa mới hiểu...từng ngày  nhớ quê...

Chân đi muôn nẻo sơn khê
Vẫn khao khát  đợi ngày về...Cố hương...

TG-30/7/2010

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 31.07.2010 12:41:20
0


Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 31.07.2010 12:45:10
0


Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 31.07.2010 12:51:07
0
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 31.07.2010 13:12:46
0
 

Nguyễn Thủy
 
Miền Trung nắng bụi mưa bùn
Hải Vân mây trắng nhuộm vùng yêu thương
Sơn Trà bao nỗi nhớ thương
Đèo Ngang bước tiếp nẻo đường gian truân
 
Tháng năm nắng gió, bão bùng
Tình người vẫn vẹn thủy chung đất hiền
Thương mình, thương cả nỗi niềm
Trên miền đất nghĩa êm đềm sẻ chia.
 
Bềnh bồng đá hát giữa khuya
Ru từng thớ đất thêm dài lời ngân
Tuyệt trần duyên nợ tháng năm
Đi xa lòng mãi nhớ thầm đất quê.
 
Lời ru theo gió bay về
Mẹ ngồi thức trắng đêm quê nhớ từ
Nụ hôn con...Thuở lọt lòng
Nghe buồn man mác tình đong sớt đầy.
 
Buồn vào trong dạ khôn khuây
Vui sao chưa trọn mà cay mắt đời?
Thuở nào em lại trách tôi?
Bão vây mấy bận quầng người miền Trung?
 
Hội trùng dương bạt núi rừng
Thủy chung trọn khúc mẹ từng ru con...
 
"Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi!
Thương cha nhớ mẹ thì về
Nhược bằng thương cảnh nhớ quê thì đừng..."
 
Miền Trung nắng bụi mưa bùn
Huế thương đất Quảng gợi nguồn tin yêu
Hương Giang - Trà Khúc mỗi chiều
Thu Bồn gọi mãi những điều nhớ mong.
 
Tình không phai nhạt giữa dòng
Bên đời mãi đậm màu hồng quê hương./.
 
NT.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 08:10:34 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 04.08.2010 22:53:38
0


Nguyễn Thuỷ

Chiều mơ rớt xuống suối dòng
Lá vàng rơi gợi nhớ mong đợi người
Từ xưa vang bóng một thời
Bây giờ còn giọt lệ đời khóc than
Khóc  cho gió rụng lá vàng
Mười năm tình cũ nhuộm làn tóc xa
Nhìn theo  suối biếc chiều tà
Em đi bỏ lại mình ta mơ buồn
Đôi  bờ lá rụng héo hon
Lòng càng thấy nặng nhớ mong một mình.

NT.

04 - 8 - 2010




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 23:14:18 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 04.08.2010 23:49:04
0

EM LÀ

Tặng em: Lê Như Ngọc

Em là ngàn đoá hướng dương
Là vầng thơ của nẻo đường tình thương
Là thiên thần dệt  yêu đương
Cho đời mãi mãi ngát hương tình đời.


NT

04 - 8 - 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 23:51:22 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 05.08.2010 21:39:47
0


HỎI EM

Nguyễn Thuỷ

Bao lần em đã nhớ mong?
Đi qua hết ngã đời trong lòng mình
Hiểu rằng vạn đoá hoa xinh
Bao năm lạ lẫm đất tình nở hoa!...

Lòng anh tha thiết mặn mà
Vườn cây khóm lá đã xa bóng hình
Bao nhiêu năm ngẫm đời mình
Bây giờ ngậm đắng trái tình dở dang...

Bơ vơ như mảnh trăng tàn
Lạc loài như vở tan hoang đất trời
Một thời thương nhớ đầy vơi
Đã làm thức giấc lòng người nhớ mong.

Xa nhau từ độ tròn trăng
Ta vào cuộc chiến em chăm học hành
Ta vào lửa đạn vây quanh
Mấy mừa rét lạnh lòng thành nhớ thương.

Về người em nhỏ hậu phương
Bảy năm dần dật một đường tơ vương
Ngờ đâu ngăn cách đôi đường
Đã nên chia cảnh tình trường dở dang.

Ta về ôm mối tơ ràng
Khép vần nhật ký trao nàng hợp hôn
Ta giờ thành nỗi nhớ thương
Cái tên ngày ấy còn vương vấn hoài.

Một trời ước mộng đầy hoa
Sống trong lòng mãi bôn ba xứ người
Về rồi chia cắt nụ cười
Em đi bỏ lại một trời nhớ thương.

NT.

05 - 8 - 2010
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 05.08.2010 21:46:27
0


VƯỜN XƯA

Tặng Sông Trăng



Vườn xưa một thời trăng sáng
Độ vừa mười bốn, mười lăm
Ta nằm mơ Trăng nhìn Cuội
Một thời mực tím mồng tơi...

Viết lên tháng ngày tủi nhớ
Mộng mơ vạn đoá hoa cười
Môi em đỏ như mận chín
Một thời bối rối trong tôi.

Cho người đi vào cuộc chiến
Mận xanh mấy độ chín rồi?
Ta về tìm không gặp nữa
Bỏ đi ngày vắng tiếng cười.

Vườn xưa mận xanh mận chín
Soi màu trăng bóng lả lơi
Người xưa đâu rồi không đến
Gìơ đây đã mất nhau rồi.

Cho tim bồi hồi thổn thúc
Loạn cuồng màu tím mồng tơi
Viết lên những niềm u uất
Muôn đời vĩnh biệt tình ơi!.

NT.

04 - 8 - 2010
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 10.08.2010 22:18:07
0


CUỘI...CUỘI...

Nguyễn Thuỷ

Ta đây là  Cuội ngồi  gốc Đa
Than thở, thở than trách phận già
Thiên hạ luận bàn còn non trẻ
Mãi  gọi ta là thằng Cuội ha...

Bao kiếp người qua lại người qua
Ta đây vẫn mãi dáng thế mà
Từ đứa trẻ con vừa chập chửng
Vẫn gọi ta là Thằng Cuội ha...

Chẳng trách làm chi cái sự đời
Chẳng thà im lặng để ngậm hơi
Thế nhân là thế đời là thế
Thế thái nhân tình mãi thế thôi.

NT.

10 - 8 - 2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 22:19:39 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI - 02.09.2010 08:07:52
0

 
 
ĐÔI MẮT
 
Nguyễn Thủy
 
Em có đôi mắt màu biển
Em có mái tóc huyền xanh
Em có nụ cười hoa nở
Đời em có chăng tình anh?
 
 NT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 08:14:18 bởi nguyenthuy_qs >
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI - 04.09.2010 19:48:00
0
NỖI BUỒN
 
Nguyễn Thủy
 
Buồn trong con mắt khuya lơ
Nỗi buồn chìm đắm hồn thơ thẩn buồn
Để lòng nặng trỉu nhớ nhung
Mười phương tám hướng nghìn trùng cách xa
Người đi vạn nẻo  sơn hà
Bỏ ta trơ trọi mờ xa mịt mùng
Còn chăng chỉ nỗi nhớ nhung
Gói vào trong dạ vô cùng sầu thương...
 
NT
 
04 - 9 - 2010
 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthucuc
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
RE: TÌNH KHÔNG BIÊN GIỚI - 11.09.2010 13:13:42
0

Trích đoạn: nguyenthuy_qs

NỖI BUỒN

Nguyễn Thủy

Buồn trong con mắt khuya lơ
Nỗi buồn chìm đắm hồn thơ thẩn buồn
Để lòng nặng trỉu nhớ nhung
Mười phương tám hướng nghìn trùng cách xa
Người đi vạn nẻo  sơn hà
Bỏ ta trơ trọi mờ xa mịt mùng
Còn chăng chỉ nỗi nhớ nhung
Gói vào trong dạ vô cùng sầu thương...

NT

04 - 9 - 2010



Cách xa cứ ngỡ tình phai
Ngờ đâu ai vẫn miệt mài nhớ thương
Nặng lòng một chút vấn vương
Cho nên trong dạ yêu thương ngập tràn

************ CÚC NGUYỄN *************
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 16:56:53 bởi nguyenthucuc >
CÚC NGUYỄN

"Cố gắng mà viết ra những tư tưởng của mình là phương pháp hay nhất để suy tưởng'

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 11.09.2010 22:11:41
0
ĐÔI MẮT MÀU RÊU BIỂN
 
 
 
Nguyễn Thủy
 
Thương em đôi mắt màu rêu biển
Chìm đắm tình anh giữa sóng chiều
Vẫn biết rằng yêu rồi xa cách
Nỗi buồn trong thương nhớ cô liêu.
 
26 - 6 - 1986
CPC
Som Lanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2010 22:18:20 bởi nguyenthuy_qs >
Attached Image(s)
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 11.09.2010 22:22:21
0
BAO GIỜ



Bao giờ


BAO GIỜ?




Nguyễn Thủy

Ta bao giờ được như người?
Có em có cả cuộc đời vàng son?
Có trăng mười sáu đêm rằm
Không còn lẻ bóng mờ tăm lối về...
Bổng dưng chiều Hạ não nề
Lạc nhau từ lúc em về bên ai...
Cho anh con mắt khuya dài
Nhớ thương mòn mỏi đêm nay thành lời
Con tim đỏ lệ mồ côi
Núp vườn Xuân mộng một thời không em.

NT.

04 - 6 - 2010



LỜI RU


Nguyễn Thủy

Ta nghe vọng tiếng ru xưa
Cuối mùa hoa nắng vàng chưa đổi màu
Gió vờn tà áo trắng phau
Em đi thấp thoáng một màu tương tư

Bao nhiêu năm lại đến giờ?
Hóa hương sắc của đợi chờ nghìn sau
Ru đời vọng tiếng thương đau
Lời yêu giờ đã hút nhau thêm gần...

Một trời vang vọng ái ân
Hương như còn thoảng màu trăng mắt người
Tìm còn thổn thức muôn nơi
Lời ru vang vọng tiếng cười không em

NT.


HÌNH NHƯ
Nguyễn Thủy

Con đường còn lại ta đi
Giữa ngày nắng gió nào khi quay về
Hình như năm tháng dài ghê
Hình như tất cả buổi về chia xa
Còn đây một nỗi không nhà
Phải chăng em của lòng ta một thời?
Không yên, hết đứng lại ngồi
Nghĩ suy mấy bận thương đời tiếc Xuân.
Cho lòng vớ vẩn, mông lung
Đêm ngày hớt hải, nhớ nhung tím trời
Mất nhau mất cả tiếng cười
Em xa bỏ lại một trời nhớ thương.

NT.


Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: HOA NHÀI - 11.09.2010 23:36:53
0
Đi ngang nhà nguyenthuy , hình như đã gặp nhau nhiều nơi ròi fải ko nà... chúc huynh vui và có nhiều niềm cảm xúc sáng tác ở VNTQ này nha.


LỜI RU

Nguyễn Thủy

Ta nghe vọng tiếng ru xưa
Cuối mùa hoa nắng vàng chưa đổi màu
Gió vờn tà áo trắng phau
Em đi thấp thoáng một màu tương tư

Bao nhiêu năm lại đến giờ?
Hóa hương sắc của đợi chờ nghìn sau
Ru đời vọng tiếng thương đau
Lời yêu giờ đã hút nhau thêm gần...

Một trời vang vọng ái ân
Hương như còn thoảng màu trăng mắt người
Tìm còn thổn thức muôn nơi
Lời ru vang vọng tiếng cười không em



Hoa nhài


Áo trắng như một màu hoa trắng
Hương nhài bát ngát dưới hoàng hôn
Có ai thấy nỗi buồn nhan sắc
Giữa màn đêm đó được vùi chôn ,

Là chúng ta chưa lần giáp mặt
Hoa như cũng có một linh hồn
Khác nhau ở cách nhìn khe khắt
Người khinh khi, kẻ lại thờ tôn ,

Đêm nay yên ắng trăng kề xuống
Ngửi hương nhài toả khắp cô thôn.



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

nguyenthucuc
  • Số bài : 53
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
RE: HOA NHÀI - 13.09.2010 16:02:08
0



HÌNH NHƯ
Nguyễn Thủy

Con đường còn lại ta đi
Giữa ngày nắng gió nào khi quay về
Hình như năm tháng dài ghê
Hình như tất cả buổi về chia xa
Còn đây một nỗi không nhà
Phải chăng em của lòng ta một thời?
Không yên, hết đứng lại ngồi
Nghĩ suy mấy bận thương đời tiếc Xuân.
Cho lòng vớ vẩn, mông lung
Đêm ngày hớt hải, nhớ nhung tím trời
Mất nhau mất cả tiếng cười
Em xa bỏ lại một trời nhớ thương.

NT.


  Hỡi anh! có biết hay không?
  Đêm dài em vẫn nhớ mong anh hoài
  Tìm anh nương tựa bờ vai
  Để nghe lời nói bên tai ngọt ngào
          
    Hỡi anh! có biết không nào ?
  Nồng nàn ấm áp rót vào hồn em
  Lời anh lời thật dịu êm
  Tha thiết đắm chìm ngất lịm tim em

  Hỡi anh! có biết bao đêm
  Tình nồng ấm mãi êm đềm bên nhau
  Dù sau này có ra sao
  Duyên ta đẹp mãi bên nhau trọn đời...


  Dù cho vật đổi sao dời
  Lòng em mãi mãi trọn đời bên anh.
  Dù cho đôi lứa không thành
  Ngàn năm em vẫn yêu anh chung tình...

 ********** CÚC NGUYỄN ***********
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 16:55:35 bởi nguyenthucuc >
CÚC NGUYỄN

"Cố gắng mà viết ra những tư tưởng của mình là phương pháp hay nhất để suy tưởng'

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: HOA NHÀI - 16.09.2010 15:35:45
0
 
 
TÁCH BẾN CHIA ĐƯỜNG
 
Nguyễn Thủy
 
Vốn dĩ nước hòa trong nước
Giữa ta và bạn đôi bờ
Lấp lánh hai dòng tái hợp
Viết lên nghìn khúc ca dao
 
Ô hay mới vừa chơm chớm
Nước kia về bến khác thường
Để sông bơ vơ dòng chảy
Nhạc đời vọng khúc cô đơn.
 
Thời gian trôi đi chầm chậm
Từng nấc dấu vết bụi đời
Ai làm cho tim ngừng nhịp
Để cơn bão động chấn trời?
 
Ta là người ai thương nhớ
Mau quên mau lãng một thời
Để bao nhiêu điều quái gỡ
Mất nhau mất cả tiếng cười.
 
Ta mừng cho ngày sinh nhật
Thêm bao nhiêu cảnh nỗi trôi
Duyên ta phận người đá bạc
Sầu dâng lên khóe mắt làn môi.
 
Mất đi nụ cười hôm ấy
Mất rồi đôi mắt bồ câu
Ôm sầu đi vào quen lối
Là niềm hạnh phúc - chia đôi
 
Em về ta đi không gặp
Trên dòng nhật ký cuộc đời
Bởi tại ghen chi cho nát
Chiếc cầu duyên đã gảy đôi...
 
Âu chi cũng là số phận
Mỏng manh rách nát mối tình
Hai đường trăng trời bể nước
Làm quà nhật ký đời tôi.
 
NT.
 
16 - 9 - 2010
 
 
 
 
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 284 bài trong đề mục